Hội đồng Giám mục Việt Nam trước vấn đề truyền giáo

Hội đồng Giám mục Việt Nam trước vấn đề truyền giáo

Lời tác giả:

Kính thưa các Đức Cha,

Tôi là LM Chân Tín, DCCT, xin kính gửi các Đức Cha một vài ý nghĩ về việc truyền giáo.

Kính chúc các Đức Cha tràn đầy ơn Chúa để lãnh đạo Giáo Hội.

Trong Chúa Kitô,

Chân Tín

Mỗi năm, vào cuối tháng 10, Giáo Hội Việt Nam cử hành lễ truyền giáo. Có thánh lễ long trọng. Có bài giảng thuyết về vấn đề truyền giáo. Có quyên tiền giúp việc truyền giáo. Rồi chấm hết! Có vẻ là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện nay coi việc truyền giáo như đã chấm dứt với các vị thừa sai ngoại quốc và với việc lập hàng giáo phẩm Việt Nam, chứ không đẩy mạnh việc truyền giáo cho hơn 85 triệu người Việt Nam, mặc dù Công Giáo chỉ chiếm 6 – 7 triệu người. Tuy chỗ này chỗ kia, nhất là đối với anh chị em sắc tộc thiểu số, vẫn có những nhà thừa sai tiếp tục truyền giáo, nhưng đối với phần lớn anh em người Kinh, hình như không còn truyền giáo. Thực tế cho thấy: hình như Giáo Hội tổ chức các giáo phận, các giáo xứ, các hội đoàn… là để phục vụ người Công Giáo. Mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ có những hội đoàn, nhưng thường không có hội đoàn nào chuyên lo truyền giáo. Các anh chị em giáo dân, ví dụ như Hội Legio, thì làm việc tông đồ chung chung và thỉnh thoảng cũng giúp ít người theo Đạo, nhưng chưa phải là một tổ chức chuyên lo truyền giáo.

Trong hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, để việc truyền giáo được đẩy mạnh cho 85 triệu dân Việt Nam, tôi đề nghị :

 

1. Gây ý thức về nhu cầu truyền giáo thường xuyên cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam

Việc đầu tiên là phải gây ý thức nhu cầu truyền giáo liên tục, chứ không chỉ tổ chức khánh nhật truyền giáo qua loa, mỗi năm một lần, đôi khi còn sơ sài, không bằng lễ bổn mạng của cha xứ, hay các hội đoàn. Phải gây ý thức liên tục tại nhà thờ, nơi các hội đoàn. Cần gây ý thức về sự cấp bách phải truyền giáo, nhất là vì thời kỳ này là thời kỳ cộng sản truyền bá thuyết vô thần duy vật phá tôn giáo. Nhờ được gây ý thức, người Công Giáo, bằng cách này cách khác, sẽ luôn luôn chú ý đem Tin Mừng của Chúa cho những con người và những gia đình ở gần họ.

 

2. Thành lập một trường chuyên lo huấn luyện truyền giáo

Để các linh mục, tu sĩ, giáo dân có những hiểu biết về tâm lý, tôn giáo, phương pháp truyền giáo…, Hội Đồng Giám Mục phải tổ chức những trường huấn luyện truyền giáo cho linh mục, tu sĩ, giáo dân. Trong đó, những hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về các đạo làm người ở Việt Nam (như Đạo Phật, Đạo Khổng, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo…), là quan trọng, giúp các nhà truyền giáo có thể tế nhị và cởi mở mà nói về Chúa và Hội Thánh cho những anh chị em chưa biết Chúa.

Tôi xin kể một kinh nghiệm. Hồi tôi bị cộng sản quản chế 3 năm ở Cần Giờ, tôi đã làm việc truyền giáo ở xã An Thới Đông. Khi ấy, ở An Thới Đông chưa ai theo Đạo Chúa, đa số theo Đạo Cao Đài. Nhìn thấy Bàn Thiên của các gia đình đó, tôi nhớ gương thánh Phaolô giảng đạo cho người Hy Lạp xưa khi ngài nhìn thấy bàn thờ kính thần vô danh của họ. Tôi cũng lợi dụng Bàn Thiên thờ Trời trong mỗi gia đình ở An Thới Đông để nói về Chúa Trời cho anh chị em ở đó. Nhờ vậy, tôi đưa họ về với Chúa nhưng không bỏ cái tốt cái đẹp của đạo làm người mà họ đã có từ xa xưa. Trong 17 năm (1993-2010), An Thới Đông đã từ chỗ không có ai theo Đạo Chúa đến chỗ có hơn 600 tân tòng. Hiện nay, cứ theo phương pháp đó, anh em DCCT vẫn tiếp tục truyền giáo ở đây, và mỗi năm có thêm hơn 60 người tân tòng theo Chúa, theo cả gia đình chứ không phải một vài người theo Đạo để cưới hỏi như đa số người học Đạo vì hôn nhân trong các xứ đạo khác.

Đó là chưa có huấn luyện truyền giáo đặc biệt. Nếu chúng ta có trường chuyên huấn luyện truyền giáo, chắc công việc truyền giáo sẽ hiệu quả hơn, và sẽ có nhiều người tự nguyện theo Đạo Chúa.

 

3. Về Uỷ ban Truyền Giáo

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có Uỷ ban Truyền Giáo, nhưng vì nhiều lý do, Ủy Ban này chưa thực hiện được việc truyền giáo cho cả Giáo Hội Việt Nam. Trong các lý do đó, tôi nghĩ có vấn đề nhân sự.

Ủy ban Truyền Giáo do một giám mục làm Chủ tịch. Nhưng có nhất thiết phải như thế không? Các Đức Cha đều rất bận bịu trong việc quản trị và phục vụ giáo phận được trao phó cho các ngài làm chủ chăn, nên rất khó toàn tâm toàn trí lo việc truyền giáo cho cả Giáo Hội. Ngay cả những Đức Cha tận tình và thành công trong việc truyền giáo cho người Thượng như Đức Giám mục Kontum, thì việc tổ chức truyền giáo cấp toàn quốc cũng là một nhiệm vụ khó khăn, vì ngài phải lo việc truyền giáo cho người Thượng ở giáo phận của ngài. Nay nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Truyền Giáo được trao cho Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm, nguyên Giám đốc Chủng Viện, hình như ít có kinh nghiệm lăn lộn trên các vùng truyền giáo, nên tôi nghĩ chắc ngài sẽ phải vất vả hơn rất nhiều.

 Vấn đề không phải là Đức Cha nào đứng đầu Ủy ban Truyền Giáo. Tôi thiết nghĩ Hội Đồng Giám Mục có thể đề cử một linh mục, Triều hay Dòng, có kinh nghiệm truyền giáo, đứng đầu Uỷ ban Truyền Giáo của Giáo Hội Việt Nam, với đầy đủ quyền hành để tổ chức việc truyền giáo cho toàn thể Giáo Hội Việt Nam. Còn nếu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Truyền Giáo nhất thiết phải do một giám mục đảm nhận, thì chúng ta vẫn có thể xin Tòa Thánh phong chức giám mục cho một linh mục có nhiều kinh nghiệm truyền giáo, có khả năng tổ chức trường huấn luyện người truyền giáo, tổ chức trong các giáo phận những nhóm người làm truyền giáo v.v. Vị giám mục ấy không bận coi một giáo phận, mà chỉ chuyên lo việc truyền giáo, thì chắc rằng việc truyền giáo sẽ có nhiều kết quả tốt.

Trên đây là vài ý nghĩ đã nung nấu con tim tôi rất nhiều. Nhân lễ truyền giáo năm nay, tôi xin bày tỏ nỗi lòng tha thiết của tôi vào cuối cuộc đời hơn 90 năm làm người và hơn 61 năm làm linh mục. Mong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày càng ý thức sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội hôm nay, vì bản chất Giáo Hội là truyền giáo. Tôi nghĩ chúng ta phải dành nhiều nhân lực và tài lực để lo việc truyền giáo hơn là xây cất những toà giám mục đồ sộ và những nhà thờ nguy nga…

Lm Chân Tín, DCCT

số lần đọc: 14426
Ý kiến bạn đọc

43 Responses to “Hội đồng Giám mục Việt Nam trước vấn đề truyền giáo”

  1. Hiếu says:

    hy vọng rằng đức cha Giuse Nguyễn Năng có thể làm tốt công việc mới đầy tính gian nan và khó khăn này trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Truyền giao.

  2. D.M. Ty Quang Nguyen says:

    Chúng con Xin HOAN HÔ va ỦNG HỘ Bức TÂM THƯ của Cha CHÂN TÍN . Kính Xin HĐGMVN Thẩm Định .

    • Xuân Đào says:

      Kính Cha Chân Tín,

      Con xin hoan hô Cha như ông Ty. Mặc dầu cuộc đời của Cha hơn 90 năm làm người và hơn 61 năm làm Linh mục, nhưng tâm hồn Cha luôn tràn ngập Tình Yêu Chúa và muốn chia sẻ Tình Yêu ấy cho người khác.
      Con mong Cha giúp chúng con hai điều:
      1/ Xin Cha chỉ cho chúng con phương cách nói chuyện với Chúa.
      2/ Giúp chúng con phương cách nói về Chúa cho những người khác.
      Chân thành cám ơn Cha
      Xuân Đào

  3. Qui Nhon says:

    Chỉ khi mỗi người từ HY,GM,LM,nam nữ tu sĩ và giáo dân là hiện thân của Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày thì công cuộc truyền giáo tất nhiên sẽ gặt hái những kết quả mỹ mãn…
    Nhìn vào hiện tình GHCGVN hiện nay dưới sự lãnh đạo cao ngạo,độc đoán,thiếu minh bạch,trong sạch trong lời nói,việc làm,đạo đức của phần lớn các GM thì e rằng nước Chúa ngày một xa dần trong ý thức cũng như sự cậy trông nơi từng người…

  4. lý tuất says:

    Hoan nghênh ý kiến tuyệt vời của Cha già Chân Tín, đúng là truyền thống Rao Giảng của DCCT.

    Các Thầy, Cha DCCT đã đem về cho nước Chúa biết bao Linh Hồn, cho dù có khó khăn trở ngại.( ở Tù mà vẫn kiếm dược 600 gđ về với Thiên Chúa- Thật đáng khâm phục.

    Con có mấy dịp đi thăm vài chỗ có người dân tộc Tây nguyên anh em ở nơi xa xôi hẻo lánh, nhưng đúng như Cha nói, họ vẫn có các mục tử phục vụ-mà ở đây là các Thầy DCCT.

    Có tới mới thấy cái khó nghèo của dân, mới thấy sự đơn sơ nghèo khó của các Cha DCCT, các Ngài đã hy sinh tất cả để phục vụ anh em thiểu số.

    Xin Cám ơn Cha và DCCT.

  5. GD Bùi Chu says:

    Đừng truyền giáo cho bất cứ ai khi mà chúng ta, đặc biệt là các đấng bề trên, chưa ý thức được hoặc chưa trả lời được cầu hỏi mà Cha Pascal Tỉnh đã đặt ra: Đạo để làm gì? Bằng không, như lời cảnh cáo của Chúa Giê-su "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người." (Mt. 23,15)

  6. Nguyen Lam Hong says:

    Tôi thấy các Đức Cha Việt Nam đi lại bằng xe ô-tô đời mới bóng loáng và sang trọng thì khó mà truyền giáo.

    • Tín Hữu says:

      Tôi không đồng ý với NLH. Ô tô là phương tiện đi lại, và chỉ thế thôi. Không lẽ GM giáo phận đi lại bằng xe ôm (có an toàn không?), hay bằng xe đò (có đúng giờ không?), trong khi lm và giáo dân đi xe 4 bánh không ít. Có điều tôi rất buồn thấy nhiều đấng bậc dùng xe bảng xanh một cách hãnh diện…

      • Quần Phương says:

        Chỉ khi nào các ĐC đi không gậy, không bao bị, không dép và có chỉ 1 áo thì các ngài mới có thể truyền giáo được.

  7. DNT says:

    Con đã không có ý thức về vấn đề truyền giáo (và nhiều người quen của con cũng vậy). Sau vụ TKS, Thái Hà, nhiều người không Công giáo quan tâm hỏi han thì con lúng túng quá chừng chẳng biết ăn nói làm sao.

  8. An Nam says:

    Thường những người nói thẳng, nói thật bị các đấng nghi kỵ, bỏ ngoài tai hay còn bị cho là "chống cha, chống Chúa". Nhưng đây là những người có tâm huyết với Giáo hội. Điều cha Chân Tín nói hôm nay, từ lâu con đã nghe khá nhiều các cha Việt kiều bàn luận: Qúi mục tử ở Việt Nam ”giữ đạo hơn là truyền đạo”. Hy vọng tiếng gióng của cha Chân Tín được qúi ngài lưu tâm. Cầu mong Tin Mừng được đến với mọi tâm hồn người Việt.

    • Thành says:

      Nếu vị GM hay LM nào nói rằng chống cha là chống Chúa là vị ấy phạm thượng, lộng ngôn, kiêu ngạo tự cho mình ngang hàng với Thiên Chúa. Những vị này chúng ta phải cánh giác.

  9. tran minh says:

    Bức thư "Kêu Gọi Truyền Giáo" của LM Chân Tín chắc sẽ chỉ như tiếng kêu trong sa mạc. Nhưng dù có được như ý nguyện hay không không quan trọng. LM đã làm hết sức tàn lực của mình. Khi bước chân lết dần đến cõi "không còn thời gian", Cha có thể ngước mặt lên thưa với Chúa:
    -Con đã cố gắng hết sức của mình.

  10. tran minh says:

    Còn về việc Truyền Giáo, tôi nghĩ trước hết HDGM phải tự truyền giáo lại cho chính mình, bao năm qua bằng những từ ngữ bóng bẩy lôi cuốn kiểu thế gian, bằng những nghi lễ huy hoàng tráng lệ, những thánh đường cao vút kiêu sa, những cẩm bào gậy bạc, bằng những lặng câm thụ hưởng….Giáo Hội đã tàn phá Tin Mừng giữa lòng một dân tộc nghèo đói, giữa một xã hội hoang tàn nhân cách, luân lý suy đồi trong xã hội…
    Trước hết phải tự sửa chính mình rồi mới lên đường truyền giáo.

  11. bui says:

    35 năm về trước, tỉ số Công Giáo ở VN vào khoảng 8% so với tổng dân số VN, bay giờ tỉ số dân CG cũng chỉ có khoảng 8% trên tổng dân số. Như thế, chúng ta tự đánh giá sự truyền giáo của chúng ta tích cực tới đâu. Dậm chân tại chỗ. Thật đáng buồn cho sự thờ ơ này. Quy lỗi về ai? Về Dân Chúa ư? Giám Mục cũng là Dân Chúa vậy? Người ta thường nói: Tội quy vô trưởng. Trách nhiệm truyền giáo là do Các Giám Mục lãnh trọng trách. Xin đừng thấy có một số người trở lại đạo CG mà an tâm ta đang truyền giáo tích cực. Xin hãy nhìn vào số thống kê xem tỉ lệ người CG ra sao trong vòng 35 năm qua. Quá tệ!

  12. nongdan says:

    Bổn phận của giáo hội là truyền giáo" các con hãy đi giảng dạy muôn dân và làm phép rửa cho họ NHÂN DANH CHA VÀ CON VA THÁNH THẦN'' Nếu giáo hội không còn truyền giáo thì giáo hội đã chu toàn sứ mạng được giao phó. giáo hội nên nghỉ để CS đàm áp mọi người / Cảm ơn Cha Chân TÍN

  13. Quoc Viet says:

    Thưa Cha, cha nhắc nhở H ĐGM lo việc truyền giáo thì rất đúng, nhưng muốn làm việc truyền giáo có hiệu quả, thì người CG phải sống Đức Tin, thể hiện tinh thần của đạo Chúa là sống CÔNG BẰNG, BÁC ÁI, và DẤN THÂN PHỤC VỤ ANH EM, chứ giảng đạo thì hay, mà sống ích kỷ, ham danh lợi và né tránh trách nhiệm , thì có lập bao nhiêu ban nọ bệ kia cũng bằng không, nhất là những người lãnh đạo tôn giáo. "Dùng lưới thủng thì sao bắt được cá!", trừ khi Chúa muốn tuyển chọn ai đó đi theo Chúa, mà không cần qua "người có đạo".

  14. JosepT says:

    Cong viec truyen giao rat huu hieu trong cac cong tac tu thien va cac buoi Thanh le ngoai troi, do la cac co hoi giup cac nguoi Ngoai dao nhin thay CongDong DanChua co dang noi theo hay khong. Toi tung song trong long nguoi NgoaiDao, ho qui phuc chung ta trong cac Hanh dong hon trong cac buoi doc kinh. Mong moi nguoi hieu cho cac dan Ngoai.

  15. Người Yêu GHVN says:

    Kính LM Chân Tín
    Ý kiến của Cha rất hay, nhưng con xin mạn phép nghĩ rằng; truyền giáo không phải chỉ bằng môi miệng, mà chính là hành động! CHÚA ở xa, CHA ở gần. Nhìn thấy cảnh sống và cách cư xử của HY Mẫn, đức tổng Nhơn và một số GM, LM hiện nay, nhất là ông cha (bố) Phan Khắc Từ thì ngay người giáo dân cũng đã thấy nản, mong gì người ngoại đạo trở lại?

  16. Trung Nguyen says:

    Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế hoạt động truyền giáo rất mạnh ở các giáo phận miền xa, xin HĐGMVN đề cử ứng viên Giám mục cho 1 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và đặt vị này làm Chủ tịch UBLBTM, chắc chắn mỗi ngày Giáo hội tại Việt Nam càng phát triển hơn.

  17. Duy Tâm says:

    Kính thưa Cha những suy tư của Cha mong các GM lưu tâm, đặc biệt HĐGM cần có phương án truyền giáo với thời đại hôm nay. Các nước phương tây đã có kinh nghiệm, nhà thờ bỏ trống vì thiếu người tham dự, Xây cho kiên cố, đẹp lộng lẫy nhưng giáo dân càng ngày càng thưa thì Chúa ở một mình sao? Hãy đem Chúa ra khỏi nhà thờ để mọi người chiêm ngắm.

    • phanlover says:

      Cám ơn cha Chân Tín ! nếu được các ĐGM ý thức hơn thì chắc GHVN sẽ không ngừng tăng trưởng về cả số lượng lẫn chất lượng những người tin nhận Chúa. Phải chăng, HĐGMVN phát động một phong trào truyền giáo cho toàn GHVN vào những dịp đặc biệt nào đó để nhắc nhở và giáo dục ý thức truyền giáo cho các tín hữu ? Tại sao chúng ta không làm điều đó trong Năm Thánh GHVN ? nếu có thì khi cử hành Đại Hội Dân Chúa sắp tới đây sẽ thật là ý nghĩa và phấn khởi biết bao !

  18. Tran Minh says:

    Ở SG Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn hay tự hào về việc truyền giáo của Cần Giờ mà thực ra thì đấy là vùng truyền giáo do DCCT đảm nhiệm. Ai đến Cần Giờ hay lên Gialai- Pleiku thì đếu thấy các cha DCCT làm việc truyền giáo liên tục ở đây từ thời chiến tranh và đã phải trả giá bằng tù đầy, chết chóc bởi cộng sản từ trước 1975. Nghe các ngài kể thì mỗi trung tâm của các ngài phụ trách hàng mấy trăm buôn làng, mỗi năm rửa tộih hàng nghìn người. Kinh nghiệm truỳen giáo ở vùng cộng sản có lẽ DCCT có nhiều. Ấy thế mà không hiểu vì sao, tháng trước Đại hội Truyền giáo ở Giáo phận Xuân Lộc, thấy đại diện các dòng và các giáo phận mà không thấy DCCT nhỉ?

  19. Tran Minh says:

    Cứ tưởng Cha Chân Tín chỉ đấu tranh cho nhân quyền chứ ngài cũng truyền giao ghê nhỉ/ Các bậc đạo cao đức trọng có sống với dân và đưa được vài trăm người trở lại đạo và lập nên họ đạo như cha Chân Tín không? Đáng phục thay vị sứ giả của Tin mừng.

  20. lienminh says:

    Linh mục Ngô phúc Hậu rất có kinh nghiệm về truyền giáo, đã từng lăn lộn nhiều năm ở những vùng xa xôi hẻo lánh ở VN để truyền đạo Chúa. Có thể đặt ngài vào một vị trí nào trong cơ cấu truyền giáo của giáo hội không?

  21. Minh Trang says:

    V: Thưa Ðức Cha, hôm Chủ Nhật vừa qua, khoảng 2,000 giáo dân đã tham gia một buổi lễ ở Thái Hà để cầu nguyện cho sáu giáo dân Cồn Dầu và các nạn nhân bão lụt miền Trung. Có phải đây là một sự sắp xếp trước phiên tòa và cho lá thư của ngài?

    GM Nguyễn Thái Hợp: Tôi không biết. Có lẽ mọi nơi họ cầu nguyện tự phát. Tôi nghe nói có một số thân nhân của sáu giáo dân Cồn Dầu, sau khi vận động chính quyền Ðà Nẵng không được, họ đi ra ngoài trung ương. Có nhiều nhà thờ cầu nguyện lắm, không phải chỉ có Thái Hà. Tôi không nghĩ đây là một sự sắp xếp.

    ————————————————————————————————————————
    Biểu tình cầu nguyện bây giờ là tự phát, như thế csvn nó không thể dùng thủ đoạn ngoại giao với toà Vatican để hoá giải những yêu cầu chính đáng của Giáo Dân và Nhân Dân VN. Đây là một sách lược tuyệt vời!

  22. Minh Trang says:

    Các câu trả lời của Đức Cha Hợp khi được phỏng vấn cho thấy Ngài đầy ơn Chúa Thánh Thần. Có lý và có tình. Khoan Dung mà mạnh mẻ. Ôn hoà mà Cương Quyết. Các lời nói của Ngài mang nặng lý tưởng phục vụ Chúa trong các người nghèo khổ chứ không dùng lời nói để trốn tránh trách nhiệm mục tử và công dân (cha Đọc "Lạy Chúa con Câm", cha Nhơn "Đồng cảm không đồng thuận", cha Tri "giáo quyền nằm trong tay tà quyển rồi", cha Linh "càng ngày người Công Giáo càng hiểu người cộng sản có cùng một mục đích xây dựng và thăng tiến Xã Hội(sic!)" & "công lý là tình thương (nhưng Tứ Ca áo tím Xót thương không lên tiếng, Công lý chẳng đòi hỏi)

  23. le tri says:

    Kính chào Cha Chân Tín,
    "…hơn 90 năm làm người và hơn 61 năm làm linh mục" đến gần cuối cuộc
    đời trần thế Cha vẫn còn nung nấu lửa nhiệt thành và thổn thức với
    công việc truyền giáo cho dân Việt. Tấm gương sống đạo của Cha thật
    đáng quý và mẫu mực.
    ở Ngài.

  24. le tri says:

    Kính mong HĐGM luôn lắng nghe và cùng hòa với những ưu tư của Cha Chân
    Tín, vẫn biết rằng những lời nói thật thường hay dễ mất lòng, nhưng
    với đại cuộc vì Nước Chúa được mở mang, kính xin Qúy Đức Cha hãy mời
    Cha Chân Tín vào Ban Cố Vấn cho HĐGMVN để học hỏi các kinh nghiệm quý
    ở Ngài.
    Kính chúc Cha mạnh khỏe, sống vui và sống khỏe trên 100 tuổi.

  25. Hoanghac says:

    Truyền giáo có phải là rao truyền một tôn gíao lấy tình thuơng yêu làm gốc, lấy việc mếm Chúa yêu người làm căn bản không ? Ít nhất những người cùng một gíao hội phài thương yêu đùm boc nhau trước đã “bởi những dấu ấy người ta biết anh em là môn đệ của Thày”. Thực tế,chúng ta thấy gì trong thời gian vừa qua. Ai chết mặc ai,ai bị hàm oan, tù tội cũng mặc, thậm chí một Tổng Giám Mục cũng cô đơn khi phải chống chọi với CS vô thần, đa số Hồng Y, TGM,GM , LM dâu cả, “ thương yêu anh em như chính mình ta vậy” nghĩa là làm sao? Bây giờ rao truyền cho “dân ngọai”một đừờng mà mình dã làm một nẻo hoàn toàn khác. Nhân dịp mở án phong chân phước cho HY Nguyên văn Thuận, chúng ta không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến hoàn cảnh cô đơn của Ngài và của hàng trăm LM tuyên úy khác bị tù tội mà không được một chức sắc nào lên tiếng bênh đở, thậm chí khi được thả ra, các vị lại cảm nhận được sự lạnh nhạt từ ngay vị TGM cuả mình. Chán !

  26. truong says:

    Cảm ơn Cha Chân Tín đã nêu lên nỗi băn khoăn về việc truyền giáo tại VN chúng ta.
    Nhìn vào hoàn cảnh GHVN hiện nay, con thấy rằng đa số người Công Giáo (gồm hàng giáo phẩm và giáo dân) chúng ta GIỮ ĐẠO thật tuyệt vời, nhưng chưa SỐNG ĐẠO đúng mức, thì làm sao mà TRUYỀN ĐẠO hữu hiệu được! Dù lời giảng có hay đến đâu, nhưng không đi đôi với việc làm, thì có khác chi cuộc đời thế tục tại xã hội VN hiện nay? Chúng ta còn phải cầu nguyện cho Hàng Giáo Phẩm tại VN nhiều lắm lắm, thưa Cha.
    Xin Thiên Chúa chúc lành cho Cha.

  27. Quý BMT says:

    Tôi thấy các cha xứ thời @ đua nhau xây nhà thờ hoành tráng được chừng nào hay chừng ấy, còn cái nhà thờ mà Chúa ưa thích nhất tâm hồn của chính ngài và của giáo dân thì quí ngài quan tâm chưa đúng mức lắm.Tôi đi nhiều nhà thờ để so sánh, thì thấy chỉ có các cha DCCT là giảng đạo có đủ “muối”, có đủ “lửa” Thánh Linh, các cha Phanxicô cũng vậy, còn đa số thì nhàn nhạt, đầu tư tâm trí chưa đúng mức vào bài giảng,hoặc đầu tư lệch hướng về mục đích bảo vệ cái tôi…..

  28. Hoang Vu says:

    con rat hoan nghinh nhung loi chan thanh cua cha .Dung la nhu vay tat ca cac nha thoi thoi nay deu xay lai that moi me va huenh trang qua cha oi .o dau dau con cung thay xin tien de xay nha tho .do chi la be ngoai thoi dung khong cha .Con cung trong kinh cac duc Giam Muc VN hay di rao giang tin mung va dua den nhung noi chua nhan biet duc giesu kito

  29. tran minh dang says:

    Cám ơn Cha Chân Tín về bài viết nầy,nhắc nhở HĐGMVN nói riêng,các Tu sĩ,GDCGVN nói chung chú tâm vào vấn đề Truyền Giáo,một vấn đề hết sức tế nhị và rất khó khăn hiện nay:Tế nhị ở chổ "Tự do Tôn Giáo" và "Giáo quyền đang nằm trong tay chính quyền",không thể hoặc rất khó khăn trong công việc mà chỉ là những ngôn từ xáo rổng cùng dối trá.
    Khó khăn ở chổ HĐGMVN và các nam nữ Tu sĩ muốn Truyền Giáo phải có ĐỨC-TRÍ-DŨNG-TÂM và TẦM mà đa số HĐGMVN,các Tu sĩ thiếu những đặc tính này rất nhiều,đặc biệt HĐGMVN.Với những đặc tính trên,nhìn vào các HY,GM,LM quốc doanh,bê tha,thoái hóa:đạo đức thì yếu kém.Trí khôn thì nhỏ hẹp.Dũng hùng thì mất vía khi vừa nghe chính quyền tằng hắng và chỉ biết nhìn một chiều xuống dưới.Tâm thì luôn hướng về tiền,ghế,bổng lộc,an thân.Tầm nhìn thì thiển cận…thì đến tôi là tín hữu theo đạo 4 đời mà còn muốn bỏ Đạo huống chi người ngoài Đạo nghe theo mà Truyền Giáo…Nhìn HY,GM Nguyễn văn Nhơn,Châu ngọc Tri,Vũ huy Chương,LM Huỳnh công Minh thì chỉ chú trọng truyền đảng chứ nào phải Truyền Giáo,còn nhìn vào bố Phan khắc Từ thì chú tâm truyền giống chứ nào lo Truyền Giáo.
    Vậy xin mọi đồng bào GDCGVN cùng hợp lực với GM Giuse Ngô Quang Kiệt,các Tu sĩ chân chính,các LM Chân Tín,Nguyễn Ngọc Tỉnh vv…dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện cầu chân thành nhất,xin canh tân và hoán cải HĐGMVN ngay ngõ hầu công việc Truyền Giáo hữu hiệu hơn để DANH CHA CẢ SÁNG.Amen

  30. Chu Chi says:

    Chúng ta không thể truyền giáo được nếu không chú ý đến những vấn đề xã hội hiện nay và phải đặt con người là rong tâm và mục đích của giáo hội. Đó là đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Mà phục vụ là không chỉ chú ý đến cơm bánh hằng ngày mà còn là lương thực của phẩm giá con người qua việc lên tiếng bảo vệ công lý, sự thật, lẽ phải. Có như vậy thì bộ mặt Đức Kitô mới thực sự là bộ mặt của Đấng Cứu Thế.

  31. duong anh says:

    Hoan hô Cha Chân Tín vì bài viết rất hay và có hảo ý của Cha!!! Kính chúc Cha lúc sau "cuối cuộc đời "sẽ đứng thẳng trước Thánh Nhan THIÊN CHÚA vì những lời nói và việc làm của Cha! Cha và các Cha DCCT đúng là "những người đầy tớ khôn ngoan biết làm sinh lợi cho ông chủ".Nguyện xin THIÊN CHÚA trả công bội hậu cho Cha và các Cha DCCT. Xin Cha cũng dành thời gian hiệp cùng với tín hữu chúng con cầu nguyện nhiều cho các "Ðấng Bậc " trong HÐGMVN lúc này Cha nhé! Xin cảm on Cha và các Cha DCCT thật nhiều !

  32. Hoàng Gia says:

    kính thưa ĐỨC HỒNG Y MẪN, đức Cha chủ tịch HĐGM NGUYỄN VĂN NHƠN xin các Ngài hãy lắng nghe những ý kiến chân thành này của các Cha, nhất là Cha Chân Tín để mà hun đúc đức tin cho chúng con, dẫn chúng con đến gần Chúa hơn. Ngài (HY MẪN) không cần phải đi đâu xa xôi, và cũng không cần đến những buổi diễn thuyết sắp tới đây, ngày 11/11/2010 tại giáo xứ Xóm Thuốc Gò Vấp, bỡi sẽ không có tác dụng gì .

  33. Người Yêu GHVN says:

    Tôi ủng hộ lá thơ này của cha Chân Tín
    Cần có một bộ tham mưu nhiều kinh nghiệm truyền giáo để soạn thảo phương thức hoạt động với sự ủng hộ nhiệt tình của HĐGMVN. Mỗi giáo xứ cũng nên hợp tác và cùng cha sở hoạt động truyền giáo ngay trong phạm vi và địa phương của mình, trong trường hợp to lớn hơn thì nên trình bày với UB Truyền Giáo của HĐGMVN.

  34. Hiếu says:

    Cảm ơn đức Cha đã có những đóng góp rất hay cho hàng giáo phẩm VN. HDGM VN cần nên lưu ý những ý kiến này. HDGM VN cần nên quan tâm 1 cách đặc biệt trong thời đại ngày hôm nay, vốn rất có nhiều sự khó khăn ở nhiều địa phương về nhân lực cũng như vật chất.

  35. phanminh says:

    nếu GHVN ,có thật nhiều lm như Cha,CHÂN TÍN,thì GHVN sẻ phát triển rất mạnh. từ,CÔNG LÝ, cho đến ý thức CHÍNH TRỊ. xin hoan hô Cha,xin Cha hảy tiếp tục lên tiếng mạnh mẻ thay cho chúng con,nhất là.CÔNG LÝ

  36. nhatthien says:

    Truyền giáo thế nào được khi nội bộ GH còn khủng hoảng như thế?! Nói thế nào cho người khác nghe đây? Nếu họ hỏi lại về hoàn cảnh GH hiện tại thì trả lời sao được? Chẳng khác gì mời người ta đến nhà chơi trong khi cha, mẹ con cái đang còn cãi cọ, tranh giành, xâu xé nhau. Tôi thấy quý GM suốt ngày ở trong nhà cao cửa rộng, có biết gì tình hình giáo dân đâu. đọc báo cáo thì chỗ nào mà không nói tốt, bước ra khỏi phòng thì bảo ai đều vâng vâng dạ dạ. Truyền giáo để làm gì?

  37. Cường VT says:

    Tôi đã đi đến nhiều giáo xứ TRONG MIỀN NAM và thấy lòng thật ray rứt.Lời Chúa"yêu thương và chia sẻ"hầu nhưkhông được quan tâm.Giáo dân mở miệng ra là chửi tục,cờ bạc rượu chè trác táng. Vào nhà Thờ thì làm dấu liên lỉ nhưng ăn sáng ở chỗ dân ngoại thì rụt rè.Lễ lạc thì hòanh tráng(đặc biệt khi có giám mục hiện diện).Nhưng sợ hãi khi phải hiệp thông với đồng bào đồng đạo đang bị áp bức.Cha xứ thì chỉ biết từ nhà xứ đến Nhà thờ.Hệ quả là dân ngoại thấy ta đâu có gì hay để theo.Giáo hội VN chúng ta hãy học hỏi gương sống đạo của người Hàn quốc.Chúng ta có còn xứng đáng với danh hiệu trưởng nữ giáo hội Châu Á nữa hay không.Trách nhiệm này phần lớn là ở HĐGMVN!

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube