Bản tin trên VietCatholic News hôm 8/12/2011 cho biết “Đức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, thư ký của Tòa Thánh về Quan hệ với các nước, nói trước Hội đồng Bộ trưởng lần thứ 18 của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) được tổ chức tuần này tại Vilnius, Lithuania.” đã than phiền “Quyền tự do tôn giáo, mặc dù liên tục được công bố bởi cộng đồng quốc tế, cũng như trong hiến pháp của hầu hết các quốc gia, nhưng ngày nay vẫn tiếp tục bị vi phạm rộng rãi “.
Cũng theo bản tin trên, Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng “Chính Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nhắc lại, trong thông điệp của Ngài trong Ngày Hòa bình thế giới năm nay, nói rằng ‘các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất vì đức tin của mình’”,
Bản tin viết tiếp “Theo Đức Tổng Giám Mục Mamberti ‘có thể là hơn 200 triệu Kitô hữu, thuộc các cộng đồng Kitô giáo khác nhau, họ là những người đang gặp khó khăn vì cơ cấu pháp lý và văn hóa dẫn đến phân biệt đối xử chống lại họ’. Vì lý do này, TGM Memberti đề nghị tổ chức một Ngày Quốc tế chống lại cuộc đàn áp và phân biệt đối xử của các Kitô hữu”.
Có lẽ tình trạng đàn áp và phân biệt đối xử đối với người Kitô hữu, cách riêng là đối với giáo hữu Công giáo không ở đâu tệ hại như ở Việt Nam và cũng không ở đâu người ta dùng đến những thủ đoạn thâm độc và hèn hạ như ở Việt Nam trong mấy năm qua.
Hẳn chưa ai quên những vụ trấn áp thô bạo người Công giáo ở Tam Tòa. Bằng thủ đoạn kích động hận thù với người Công giáo rồi núp dưới cái gọi là “quần chúng tự phát” nhà cầm quyền cộng sản đã thẳng tay đánh đập các linh mục, tu sỹ và giáo dân thật dã man. Tại Đồng Chiêm, sau khi dùng mìn phá sập cây Thánh gía trên núi Thờ, một lực lượng trang bị hùng hậu như khi ra chiến trường, đã được điều động đến đàn áp không thương tiếc những giáo dân trong tay không một tấc sắt. Tại Cồn Dầu nhà cầm quyền cộng sản dùng bạo lực khống chế, buộc giáo dân phải rời bỏ quê hương của họ. Trước đó vào năm 2008 tại Thái Hà, lực lượng cảnh sát cơ động đã ồ ạt tấn công, hành hung giáo dân, bất kể phụ nữ và trẻ em. Họ đã bắt bớ và đưa 8 giáo dân ra tòa nhưng họ đã thất bại vì không khuất phục được ý chí kiên cường của những giáo dân này. Có lẽ vì ôm mối hận đó, họ luôn có thái độ hiềm khích đối với giáo xứ Thái Hà.
Tin tức cho biết ngày 3/11/2011 nhà cầm quyền cộng sản lại đưa mấy trăm côn đồ đến khiêu khích giáo dân Thái Hà. Bọn này tràn vào sân nhà thờ và dưới sự chỉ đạo của công an, họ dùng loa phóng thanh có công suất cao để lăng mạ và đe dọa các linh mục, tu sỹ và giáo dân trong giáo xứ. Rồi chỉ hai tuần lễ sau đó họ lại lún sâu thêm vào hành động gây hấn và báng bổ khi cho một dân phòng ngang nhiên xông lên Cung Thánh ngay trong thánh lễ. Sự việc đã được linh mục Nguyễn Văn Phượng, chính xứ giáo xứ Thái Hà tường trình về Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội như sau:
“Vào lúc 16giờ20 Chúa nhật lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2011,cha Giuse Đinh Tiến Đức và cha Máctinô Vũ Đồng Tùng đang dâng lễ sốt sắng cho hàng ngàn em thiếu nhi và người lớn. Đột nhiên chúng con thấy xuất hiện một người mang quân phục dân phòng, có bảng tên, có dùi cui, tay cầm điếu thuốc lá ngang nhiên tiến lên Cung Thánh. Vừa đi ông vừa có những lời lăng mạ các linh mục và giáo dân…”
Tên dân phòng xấc xược đó chính là Mai Quyết Chiến cư ngụ tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội mà nếu giáo dân Thái Hà không tự kiềm chế và có kỷ luật thì không biết điều gì sẽ xẩy ra cho ông ta. Ông ta đã được hai huynh trưởng của đoàn Thiếu Nhi hộ tống ra khỏi nhà thờ êm thấm. Hình ảnh tên dân phòng ngạo mạn Mai Quyết Chiến đã được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Thế nhưng truyền hình và báo chí cộng sản đã tráo trở, bóp méo sự thật khi nói rằng ông Chiến “Đến nhà thờ để gặp linh mục Nguyễn Văn Phượng thì chính ông đã bị người của nhà thờ ngăn cản hành hung đến sứt xát cả bả vai phải đi giám định thương tật tại bệnh viện”. Nhà cầm quyền cộng sản còn dàn dựng đưa Mai Quyết Chiến lên đài truyền hình đặt điều vu khống rằng ông ta đã bị “lăng mạ”, bị “vu khống, bôi nhọ”..Thật không còn gì trơ trẽn hơn, không còn gì để nói đối với một nhà cầm quyền đã có những hành động hèn hạ như vậy.
Hành động khiêu khích, dùng bạo lục trấn áp người Công giáo đã không dừng lại mà ngày càng leo thang. Mới đây nhà cầm quyền cộng sản lại kiếm chuyện với giáo dân tại giáo xứ Mỹ Lộc và giáo điểm Con Cuông thuộc giáo phận Vinh. Xem ra thái độ báng bổ và khiêu khích người Công giáo ngày càng rõ rệt cho thấy chủ trương trắng trợn, công khai bách hại người Công giáo tại Việt Nam.
Còn nhớ năm ngoái, theo bản tin trên VietCatholic.net ngày 31/1/2010, “Thông tấn xã KAI của HĐGM tại Ba Lan loan báo Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc HĐGM Ba Lan và Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan đã có sáng kiến tổ chức ‘Ngày Toàn quốc Ba Lan cầu nguyện cho Giáo Hội tại Việt Nam’. Bản tin viết tiếp: “Cha Tomasz Atłas, thư ký của Hội Đồng Giám Mục Ba Lan cho biết ‘Đã nhiều lần Giáo Hội tại Ba Lan đã lên tiếng về những trường hợp đời sống Giáo Hội trên thế giới gặp những hoàn cảnh bách hại bi đát. Tuy nhiên, trường hợp của Giáo Hội tại Việt Nam là hết sức đặc biệt vì những vi phạm trầm trọng những nhân quyền căn bản nhất của con người’.” Và rồi ngày 4/2/2010 giữa lúc toàn quốc Ba Lan cùng hướng về Việt Nam, cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam thì ở tại Việt Nam vẫn lặng lẽ như không có chuyện gì.
Nếu lần này “Ngày thế giới chống lại việc Kitô hữu bị bách hại” được chính thức công bố không biết các vị thẩm quyền của Giáo Hội Việt Nam có hưởng ứng hay lại lờ đi như không hề hay biết?
Lại Thế Lãng
Vermont USA
số lần đọc: 3014
giữa nhà nước và bọn báo đài lúc nào cũng bịa đặt vu khống, gây mất hình ảnh đạo Công Giáo với các tôn giáo khác. Kính mong đức TGM Nguyễn Văn Nhơn và GM Phụ Tá nên quan tâm hơn đến tình hình giáo phận, đừng vô tâm nữa.
Để đối phó với những chiến dịch vu cáo, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn, tráo trở đếnn trơ trẽn, lưu manh, bần tiện như đài truyền nhình Hà Nội đã làm về việc phạm Thánh của tên dân phòng Mai Quyết Chiến trên đây.
Xin Hội đồng Mục Vụ và các linh mục hãy cho lắp đặt hệ thống ghi hình tự động trong khuôn viên nhà thờ, hay ít nhất trên Cung Thánh, để có thể chuyển những hình ảnh trung thật đến các cơ quan thông tấn quốc tế và các trang mạng toàn cầu.
Trong thời tin học này, sự thật không thể bị bóp méo như cộng sản Việt Nam vẫn làm như một độc chiêu. Việc ngậm máu phun người này sẽ bị phản tác dụng và chúng sẽ lãnh đủ hậu quả doiệc làm hèn hạ, lưu manh, thâm độc của họ.