Cồn Dầu: Chính quyền gia tăng khủng bố

Cồn Dầu: Chính quyền gia tăng khủng bố

Chưa biết những giáo dân Cồn Dầu chân chất sẽ còn phải chịu khổ, chịu đau đớn cả tinh thần và thể xác tới bao giờ, chỉ biết rằng có vẻ như “sự ác đang thắng thế”, “chân lý và tình thương” đang bị những người có quyền vùi dập một cách không thương tiếc.

Cồn Dầu ơi! Biết kêu ai bây giờ!

Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh – Bí thư thành ủy Đà Nẵng, thăm chúc mừng lễ Giáng sinh giáo dân tại Tòa Giám mục Đà Nẵng và nhận được sự “đồng thuận cao” của Đức cha Châu Ngọc Tri về chủ trương “thành phố cướp đất nhân dân” nhằm phát triển kinh tế tại địa phương, những ngày qua, giáo dân Cồn Dầu bắt đầu nhận chịu một đợt bách hại mới.

Mỗi ngày có khoảng 5 tới 6 giáo dân đã từng ký đơn khiếu nại “xin được tái định cư tại chỗ”  bị công an quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng gọi tới thẩm vấn không phải về những đề nghị chính đáng của họ mà về việc ai đã viết đơn khiếu nại và đe dọa bỏ tù tất cả nếu không rút lại chữ ký.

Trong số những giáo dân bị thẩm vấn những ngày qua, người chịu nhiều áp lực và bị khủng bố nhiều nhất là ông Thái Văn Liên – Ủy viên Ban phục vụ của giáo xứ.

Những ngày qua, ông liên tục bị công an Cẩm Lệ gọi lên thẩm vấn và bị buộc làm bản tường trình theo ý của công an, gồm các nội dung:

  • Công an không xuống cùng chính quyền khi chính quyền kiếm định đất đai
  • Công an không ép dân hay tôn giáo nào hết
  • Việc kiểm định đất đai là do dân tự nguyện chứ không bị ép buộc
  • Và yêu cầu ông chính thức rút chữ ký khỏi đơn khiếu nại

Nếu ông không làm bản tường trình với các nội dung trên, chính quyền sẽ bắt và bỏ tù từ 6 tháng tới 3 năm.

Sau vụ đám tang bà Hồ Nhu – nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, đây có lẽ là đợt khủng bố khốc liệt và tàn độc nhất, khiến cho bầu khí  xứ đạo Cồn Dầu trong những ngày qua, trở nên ảm đạm, bầu khí sợ hãi bao trùm, người dân chỉ còn biết ngước mắt trông chờ Thiên Chúa – Đấng vừa Giáng sinh.

Đợt khủng bố này bắt nguồn từ lá đơn khiếu nại tập thể ngày 26/11/2010, do hơn 100 giáo dân Cồn Dầu cùng ký, gửi tới các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng và các cơ quan hữu quan đề nghị “xem xét lại các quyết định và xin được tái định cư tại quê nhà”, nhưng cho tới hôm nay, các giáo dân này vẫn chưa nhận được bất cứ hồi âm nào. Trái lại, kể từ ngày họ gửi đơn tới nay, họ liên tục bị khủng bố tinh thần. Thay vì trả lời đơn bằng văn thư theo qui định của luật pháp, chính quyền Đà Nẵng đã dùng mọi biện pháp để chỉ cốt ý điều tra xem ai đã soạn thảo lá đơn để chụp mũ và vu khống cho họ tội chống đối chính quyền.

Một lần nữa, chính quyền Trung ương và thành phố Đà Nẵng đang bước qua pháp luật để sử dụng luật rừng, bất chấp nhân tâm và những tiếng kêu xé lòng của những nạn nhân đang đòi hỏi những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của họ.

Trong một diễn biến khác, hai giáo dân là nạn nhân còn đang bị giam giữ sau khi được cơ quan công an đe dọa, dụ dỗ và hứa hẹn nếu không “làm đơn phúc thẩm” sẽ được giảm án cho về, thì đã rút đơn phúc thẩm và ngay sau khi họ rút đơn phúc thẩm, thì đã được công an cho hay: “một ngày cũng không được giảm.”

Liên quan tới vụ án của sáu nạn nhân là giáo dân Cồn Dầu, cách đây chưa đầy một tháng, sau khi gửi đơn khiếu nại tới các cấp chính quyền, một đại diện các giáo dân đã mang đơn tới Tòa Giám mục và gửi lá đơn tới Đức cha Châu Ngọc Tri. Sau khi nhận đơn, Đức cha cho biết chính “Đức cha là người đã sắp xếp bản án nhẹ cho sáu giáo dân tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua” và đề nghị “nếu sáu giáo dân rút đơn phúc thẩm và làm cam kết không chống đối chính quyền, thì Đức cha sẽ giúp sáu giáo dân này”.

Chưa biết những giáo dân Cồn Dầu chân chất sẽ còn phải chịu khổ, chịu đau đớn cả tinh thần và thể xác tới bao giờ, chỉ biết rằng có vẻ như “sự ác đang thắng thế”, “chân lý và tình thương” đang bị những người có quyền vùi dập một cách không thương tiếc.

Cồn Dầu ơi! Biết kêu ai bây giờ!

29/12/2010

Nữ Vương Công lý

số lần đọc: 7122
Ý kiến bạn đọc

26 Responses to “Cồn Dầu: Chính quyền gia tăng khủng bố”

  1. aiohino says:

    “Sau khi nhận đơn, Đức cha cho biết chính “Đức cha là người đã sắp xếp bản án nhẹ cho sáu giáo dân tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua” và đề nghị “nếu sáu giáo dân rút đơn phúc thẩm và làm cam kết không chống đối chính quyền, thì Đức cha sẽ giúp sáu giáo dân này”.

    Đúng là không còn kêu ai được nữa ! Thương thay cho giáo dân Cồn Dầu.

  2. Quy Nhon says:

    Lạy Chúa ,sau Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh giáo dân Cồn Dầu còn có thêm Cha ghẻ Châu Ngọc Tri.

  3. Công Lý says:

    các giáo dân đã mang đơn tới Tòa Giám mục và gửi lá đơn tới Đức cha Châu Ngọc Tri. Sau khi nhận đơn, Đức cha cho biết chính “Đức cha là người đã sắp xếp bản án nhẹ cho sáu giáo dân tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua” và đề nghị “nếu sáu giáo dân rút đơn phúc thẩm và làm cam kết không chống đối chính quyền, thì Đức cha sẽ giúp sáu giáo dân này”. Đức cha Châu Ngọc Tri NGÀI CÓ PHẢI LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH NỮA KHÔNG?

  4. JOSEPH says:

    Sau khi nhận đơn, Đức cha cho biết chính “Đức cha là người đã sắp xếp bản án nhẹ cho sáu giáo dân tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua” và đề nghị “nếu sáu giáo dân rút đơn phúc thẩm và làm cam kết không chống đối chính quyền, thì Đức cha sẽ giúp sáu giáo dân này”.
    Trời ơi! Đức cha Châu Ngọc Tri chỉ có thể là thành viên của đảng cộng sản cầm quyền mới có cách hành xử như thế, một Giám Mục (mục tử của đoàn chiên) mà hành xử như vậy sao? Nếu đúng như thông tin nêu trên thì đề nghị tẩy chay Đức cha Châu Ngọc Tri ngay lập tức đi thôi.
    Kịch liệt phản đối chính sách cướp đất bằng mọi giá của nhà Cầm quyền Đà Nẵng, xin mời mọi người cùng đồng lòng phản đối. ĐẢ ĐẢO CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG CƯỚP ĐẤT CỦA GIÁO DÂN CỒN DẦU. ĐẢ ĐẢO ĐỨC CHA CHÂU NGỌC TRI (Kẻ chăn thuê, đội lốt mục tử).

    • K.Hòa says:

      đ/c Châu Ngọc Tri "là người đã sắp xếp bản án nhẹ cho sáu giáo dân tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua" chứ không phải chống án, bào vệ cho 6 giáo dân "trắng án" và được phục hồi danh dự, vì họ không có tôi gì hết. Thế thì đ/c CNT đúng là chủ chăn thuê 100% rồi !
      đ/c CNT chỉ "sắp xếp" để dư luận bớt sôi sục nhắm vào đ/c, mà vẫn đồng thuận 100% với nhà cầm quyền rằng 6 giáo dân "có tội " nên mới có kết án.
      Thế thì cái khôn của GM nầy là cái láu cá của dân lường gạt rồi !

  5. Fanxico Tan says:

    Nữ vương Công lý đã sẵn sàng trình bày với ĐHY Diaz nhân dịp tốt khi Ngài qua Việt Nam và chứng giám tận mắt các sự thật thực tại VN, Xin cùng với Uỷ Ban Công lý và Hoà Bình nói về những vụ việc: Cồn dầu GM bí mật về phe với Chính quyền lái cung, dập tắt khiếu nại, che dấu cái chết bức cung, không đồng thuận với UB Công lý và Hoà bình trong lời khiếu nại với chính quyền.
    Xin Chúa cho các âm mưu đen tối phải tan rã.

  6. Fanxico Tan says:

    Xa hơn nữa , NVCL cần phải sẵn sàng với loạt điều trần voi HY Diaz về thực trạng GH tại VN cùng với quí GM Oanh, Bùi Tuần, Sang, LM: Chân Tín, Giải, … gióng lên tiếng chuông về thực trạng : GM mà không biết ăn nói như ngôn sứ, GM thờ ngẫu tượng, nhất là HY mà dung tục cho LM có vợ , có con. Thực trạng phá thai số một thế giới mà HĐGM VN không dám lên tiếng cách cương quyết và mạnh mẽ, sự mất uy tín của chủ tịch HĐGMVN trong tâm tư Giáo dân, xảy ra tại Hà Nội, sự kiện có phẩm mà không có lượng trong hàng ngũ GM, LM, ……

    • Hồ nguyễn Thành says:

      Cả cái UB đàn Két nữa nghe. Mọi sự khốn nạn bắt rễ từ cái ổ Quỷ dữ ấy.
      người giáo dân vào đảng viên cộng sản bây giờ nhiều lắm rồi. Hãy chặn ngay màm mống " Giáo hội tự trị kiểu quóc mẫu tàu cộng" kẻo xay ra rồi thì ĐTC cũng trở tay không kịp đâu.

  7. Fanxico Tan says:

    Hơn lúc nào hết , đây là lúc mà các con dân Chúa cần gióng lên tiếng nói cho Công lý và Hoà Bình. Xin đừng đả kích cá nhân làm lu mờ tinh thần của trang Web nhưng hãy chú mục vào các vấn nạn của GH . Làm sao cho ĐHY Diaz, đại diện Đức Thánh Cha thấy hết mọi góc cạnh của sự thật tôn giáo tại Việt Nam.

    • Giáo dân says:

      Đừng hy vọng hão huyền, Đức Giáo hoàng cũng đã từng nói với các giám mục "công giáo tốt, công dân tốt", sau đó là HY Mẫn cũng nói y chang. Vatican cũng là con người. Tôi rất chán chường. Đại diện ĐTC có đến VIỆT NAM thì cũng thế thôi, cứ xem vụ việc Toà Khâm Sứ sẽ hiểu hết mọi sự. Hãy xin Chua cho chết sớm ngày nào quí ngày đó, trông chớ ai nữa?

    • pham says:

      Bao nhiêu giáo dân có thể đến gần ĐHY Diaz? ĐHY tin nhưng người đã được Toà Thánh (?) bổ nhiệm hay tin vào vài Giáo dân có cơ may được bày tỏ quam điểm hay trình bầy về thực trang của GH? Ngoại trừ trước mắt :bá quan văn võ", có mộtGM nào đó trình bầy hết thữc trang GHVN thì có cơ may được ghi nhận (?). Hoặc giả những giáo dân đến dự lẫ sẽ biến thành biểu tình sau thánh lễ, và co đại diện được nói hoặc trao thỉng nguyện thư thì mới thưc sự tiếng nói đền được Toà Thánh. Nhiều người còn nhớ trong ngày nhậm chúc của PTGM Hà Nội, một bà đã không trao được những thình nguyện thư mà còn bị ngăn lại. Nhiều lần đã xẩy ra ở nhiều nơi, trong những trường hợp có lễ lớn, những vị "trật tự" hình như gần biến thành những ông "công an" tự lúc nào mà không hay?
      GM Đà Nẵng được bí thư tỉnh đến "thăm viếng" và còn "tặng" hoa nữa nên Ngài thể hiện rõ sự thoả mãn trên khuôn mặt. Củng không sai nếu nói rằng những bông hoa đó đả được tưới bằng những loại độc dược sẽ nguy hại đến ai nhận nó hoặc nhưng người dưói quyền (?).

  8. Fanxico Tan says:

    Xin NVCL làm một bạch thư do tập thể GM, LM, Giáo dân trình bày về thực trạng GH tại VN và nhờ ĐHY Diaz chuyển cho ĐTC. Thư để phần giải quyết cho ĐTC quyết định, thư phản ánh các rối ren, lòng đạo u ám, chuộng lễ hội hình thức và của cải, thoả hiệp với sự dữ, thư phản ánh các ưu tư sâu xa đã thốt lên trong Đại hội dân Chúa , về tình trạng suy thoái phẩm chất LM, luân lý sa đoạ, Xã hội đầy dẫy gian dối , lừa đảo , phá thai

  9. Thuận says:

    trong lễ bế mạc Năm thánh sắp tới, đề nghị NVCL nên gửi cho Đức Hồng Y Diaz về những mặt yếu kém của Giáo hội VN, trong đó có 1 số vị mục tử bị tha hóa, đồng thời cho đức HY đặc sứ thấy rằng, tình hình của Giáo hội VN đang bị quốc doanh, mất tự do tôn giáo, 1 vấn đề vẫn tồn tại dai dẳng, cũng như tình hình về việc chính quyền địa phương chỉ cho đức GM Oanh dâng thánh lễ giáng sinh ở từng nhà giáo dân không quá 1 giờ.

  10. Thuận says:

    Cuối cùng thì GM Tri đã lộ rõ bộ mặt tay sai của chính quyền mới có thể phát biểu câu nói đó, đây là mục tử hay kẻ chăn thuê, đúng là hàng giáo phẩm VN bị sa sút như thế. Còn kể cả việc thờ ngẫu tượng của Giáo phận Hưng Hóa có liên quan đến GM Chương, ban tam ca áo tím đang lộng hành trong hàng ngũ HDGMVN. có là điều cần phải cho đức HY Ivan Dias biết rõ sự thật này.

  11. Q.T says:

    Giáo dân Cồn Dầu sống cơ cực, lam lũ, can đảm, chân thật thì bị cường quyền đàn áp, đánh đập, bỏ tù như vậy đó. Đâu có khôn lanh, ươn hèn như ông Châu Ngọc Tri, kết bạn tâm giao, đồng lõa với kẻ cướp, bạo quyền để được yên thân, hưởng lộc. Anh chị giáo dân Cồn Dầu sống theo Tin Mừng thật là khổ thân nhưng thế hệ con cháu sẽ hãnh diện với sự can trường, những hy sinh mà anh chi đang phải gánh chịu. Nguyện xin Chúa đồng hành, thêm sức, xoa dịu nổi đau của anh chị đang phải đụng.
    Giáo dân Saigon.

  12. GB Lang says:

    Nhìn thấy ĐC Tri tươi cười bên Nguyễn Bá Thanh mà đau lòng. Con chiên bị khủng bố, đàn áp đến hoảng loạn nhưng chủ chăn (thuê) thì cứ vui vẻ. Ai chết mặc ai. Ôi! Bao giờ con chiên Cồn Dầu mới thoát khỏi cảnh bị chăn thuê?

  13. An Nam says:

    Khi bầy tôi của tà quyền có một hậu thuẩn vững chắc, đó là đảng CSVN đang cầm quyền sinh sát trong tay. Chúng đã không còn lo sợ và từ từ hiện nguyên hình "tôi trung của TÀ QUYỀN". Vậy một GH tự trị sẽ ra đời trong nay mai ở VN. Thật đau buồn, chỉ một nhóm "đồng ca áo tím" khuynh đảo cả một HĐGM và GH tại VN. Họ dám làm vì họ biết một hàng giáo phẩm và giáo sĩ nhu nhược chỉ biết lo cho bản thân, sợ gian khổ và ngại hiểm nguy, thiếu hiệp nhất, lạnh cảm và thụ động (dĩ nhiên không phủ nhận có số quá ít Qúi Đấng mục tử chân chính). Còn tiếp…

  14. An Nam says:

    Tiếp theo. (xin vị chịu trách nhiệm nối với phần trước được không? Xin cảm ơn
    Những đề nghị NVCL lập tường trình, gởi cho đức HY Diaz. Nhưng qúi vị hãy nhớ HY Diaz là bạn thân của ĐC Minh trưởng "tam ca áo tím". Qúi vị gởi cho Ngài, đồng thời gởi về Vatican nữa. Cẩn thận vẫn hơn.

  15. Phương Ngọc Quang says:

    Đ/c Tri đang làm "mục vụ sắp xếp bản án" hay nôm na hơn là "mục vụ chạy án"…!?

  16. khách says:

    Lạy Chúa ! Người có thấy cái bản mặt thỏa mãn nham nhở của kẻ chăn chiên (thuê) này không ? Xin hãy cho con 1 dấu hiệu nào đó để cho lòng con còn có niềm tin ….

  17. Khánh Hòa says:

    Vụ Cồn dầu, Tam Tòa, Thái Hà… là cơ hội để các mục tử hưởng lộc của Chúa chứng tỏ tấm lòng “trinh khiết” với Ngài , là cơ hội để chứng tỏ khả năng chăn dắt, bảo vệ dân Chúa một cách tích cực nhất, là cơ hội để đáp lại hồng ân Chúa bao la….

    Thái độ của Đ/c Tri đối với các “cơ hội” đó như thế nào, chúng ta đều biết : Lộc của Chúa thì Đ/c Tri hưởng, nhưng sứ mệnh thì tránh né, mai nầy Đ/c Tri sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Vì với Chúa thì không ngụy biện được đâu.

  18. Giáo Dân says:

    Cuối cùng mọi sự dữ cũng sẽ qua đi, đến lúc đó Chúa sẽ bẻ gãy roi mà Chúa dùng để răn phạt tội lỗi thế gian, là CS và bè lũ giáo gian, để cứu lấy đoàn chiên của Người! Xin gửi các anh chị em GD Cồn Dầu trong vòng tay yêu thương của Chúa, vì họ chỉ muốn sự tốt lành là được sống bình yên mà giữ đạo, bên bà con thân thuộc, dưới bóng Giáo đường thân yêu! Chắc chắn Chúa hiểu và yêu thương anh chị em. Xin Chúa thương xót chúng con!

  19. Tạ Tuyên says:

    Quả thật nếu những vị ở Toà Thánh có trách nhiệm về Công giáo tại Việt Nam mà không biết rõ những tin tức về Toà Khâm sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu,… thì thật là thiếu sót rất lớn lao!
    Cầu xin Chúa Thánh Linh cho những vị này ở Toà Thánh nghe được tiếng kêu của những chiên bị đàn áp tại Việt Nam của Chúa như tiếng kêu của những trẻ thơ bị " mục tử lang sói " trong những vụ ấu dâm mà Đức Giáo Hoàng đã phải lên án.
    Tạ Tuyên

  20. qtran11 says:

    Hết lời nói với ĐC Tri, trước chăn thuê sau chạy án- chắc không lâu nữa ĐC sẽ bán vé vào nước Trời – không biết xưng tội với ĐC thì phải chi bao nhiêu để giảm án đền tội ???

  21. mai van says:

    Nếu có được sự ủng hộ, bảo vệ của ĐGM Châu Ngọc Tri và Lm. chánh xứ Cồn Dầu, thì những giáo dân Cồn Dầu vững vàng hơn. Nhưng ngay từ đầu vụ việc, mọi người đã thấy thái độ thỏa hiệp của ĐGM. với chính quyền Đà Nẵng;
    Bởi vậy chúng ta hãy để ĐGM. Châu Ngọc Tri ra ngoài. Vấn đề quyền lợi và sự công bằng không lệ thuộc vào tiếng nói của Giám Mục Tri.
    Sự can đảm của anh chị em Cồn Dầu làm nên chiến thắng.
    Hãy kiên trì nhé, hỡi anh chị em Cồn Dầu.
    Chính quyền Đà Nẵng không thể làm gì được gì quý vị, dẫu tàn ác đến mấy.
    Máu anh Nguyễn Thành Năm đổ xuống là nguồn khích lệ cho Giáo Xứ Cồn Dầu. Lịch sử đạo đời hôm nay và nhất là mai sau sẽ in đậm tên tuổi của quý vị.

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube