Ngày 2/12/2011, các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, theo sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đã tới Văn phòng Tiếp dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nộp đơn khiếu nại Công văn số 818/UBND-VP, ngày 17/11/2011, do ông Trần Đức Học Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký.
Được biết, giáo xứ Thái Hà chỉ nhận được Công văn 818/UBND-VP vào sáng 18/11/2011, hai ngày sau khi chính quyền thành phố Hà Nội đang đêm đưa khoảng 500 cảnh sát các loại với công cụ hỗ trợ , tới tu viện của Dòng Chúa cứu Thế tiến hành xây dựng trái phép và sau khi các linh mục, tu sĩ và giáo dân tới UBND nộp đơn khiếu nại về việc làm trái pháp luật của chính quyền Hà Nội như đã nói trên.
Sau khi nộp đơn và làm các thủ tục cần thiết theo những qui định của pháp luật, trên đường trở về nhà, các linh mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã bị công an Hà Nội bất ngờ xông vào đánh đập, cướp tài sản và bắt đi một số người, trong đó có linh mục chính xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Giuse Lương Văn Long và tu sĩ Vinh sơn Vũ Văn Bằng và đưa nhưng người bị bắt tới giam lỏng tại Trung tâm phục hồi nhân phẩm Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội.
Sau hàng loạt những hành động, như: đưa côn đồ vào phá phách, chửi bới các linh mục tu sĩ ngày 3/11/2011, đưa dân phòng vào nhà thờ trong thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2011 và việc đánh đập, bắt giữ trái pháp các linh mục, tu sĩ và giáo dân ngày 2/12/2011, chúng tỏ chính quyền thành phố Hà Nội không từ bỏ bất cứ dã tâm nào trong việc cưỡng chiếm bằng được tu viện DCCT Thái Hà (bệnh viện Đống Đa đang mượn).
Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả lá đơn của giáo xứ Thái Hà để nắm rõ hơn sự thật và nhất là để hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế – giáo xứ Thái Hà trên con đường đi tìm công lý và sự thật.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 11863







Điểm 3 của đơn khiếu nại CV 818 ghi nhầm Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Việt Nam Cộng Hòa.
Xin đính chính lại!
Chỉ với những áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền Hà Nội mới bị kềm hãm sự khát máu của họ.
Đối với nghị quyết số 23 QH11, mình phải công nhận nó nhưng mình cần phải làm rõ điểm là: cái nghị quyết đó chỉ bày ra để phục vụ việc làm sai, làm ngu do phân bổ sai trước đây chứ nó chẳng có tác dụng gì với đất đai tôn giáo chỉ trừ phần đất đai tôn giáo tự nguyện cúng hiến mà thôi. Còn đất đai cưỡng chiếm mà đưa nghị quyết này ra làm bức tường thép thì không thể được. Còn phân cho ai đi nữa thì đòi chính quyền phải chứng minh giấy tờ hợp lệ, ai đang ở đó cũng phải chứng minh có giấy tờ, không có giấy tờ hợp pháp thì mời ra ngoài.
Lạy Chúa là nguồn của Chân Lý và Sự Thật, xin hãy ra tay tiêu diệt kẻ gian ác, để bảo vệ Sự Thật và Công Lý, cùng che chở bảo vệ những người dân đi tìm Công Lý, Sự Thật.
Biết rằng những đơn khiếu nại nầy phải gửi cho những thằng ngu,đui và điếc,nhưng đây là những bằng chứng để đưa chúng ra toà án để xử khi quyền điều hành đất nước về tay người dân.Các tên lưu manh bán nước cùng lủ tay sai côn đồ có tên là dân phòng,,hảy chuẩn bị để trả lời trước tòa án công pháp đi,ngày đó không còn xa đâu.
lá thư trên cần phải dịch ra ngoại ngữ rồi gửi đến trực tiếp đức TGM Girelli, để ngài tường tận. Nhưng lá thư có gửi đến các tòa GM, mà tại sao đa số các vị chủ chăn không hỗ trợcho Giáo xứ Thái Hà, các GM miền Bắc đâu rồi.
Đảng cộng sản Việt Nam với phương châm thành lập quân đội và công an để cưỡng chế cướp đoạt đất đai nhân dân, còn đối với giặc ngoại xâm thì không cần dùng quân đội mà cùng nhau thương lượng, hòa Hoãn, mềm dẽo,và lâu dài vì nó là tập thể mạnh khi nào lấy lại Hoàng sa cũng được không cần thiết, còn đối với dân nghèo thì đơn lẽ dễ hành động nên cần đánh nhanh rút gọn nên cưỡng chế và cướp đoạt!