Giáo dân Cồn Dầu “đau đầu” với chủ chăn

Giáo dân Cồn Dầu “đau đầu” với chủ chăn

Sau khi một số trang mạng đăng “lá đơn kêu cứu” gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam được ký tên “Giáo dân Cồn Dầu”, chúng tôi đã liên lạc với một số giáo dân Cồn Dầu và được biết họ buộc lòng phải viết lá đơn này do quá bức xúc và thất vọng sau sự kiện ngày 19/6 “lợi dụng việc Thêm sức cho trẻ em” Đức cha Châu Ngọc Tri đã lớn tiếng yêu cầu giáo dân di dời nhà cửa, mồ mả, trả mặt bằng cho Doanh nghiệp tư nhân xây khu vui chơi giải trí, để không làm chậm tiến độ công trình.

Có thể nói, sau vụ án bể mặt xử oan 6 giáo dân Cồn Dầu, chính quyền Đà Nẵng đã thay đổi chiến thuật hòng thực hiện cho bằng được “mưu toan giải tỏa trắng” giáo xứ Cồn Dầu.

Một mặt, họ cho cán bộ, công an tới từng gia đình vừa thuyết phục, vừa dọa nạt bắt buộc các hộ gia đình di dời nhà cửa, mồ mả cho Doanh nghiệp chiếm đất đai của mình, đồng thời, cho người ngang nhiên đổ đất san lấp tất cả những khu vực trống xung quanh Cồn Dầu với mưu đồ nhấn chìm Cồn Dầu khi mùa mưa tới.

Đức cha Châu Ngọc Tri tới Cồn Dầu ban bí tích thêm sức cho các cháu thiếu nhi ngày 19/6/2011

Mặt khác, họ dùng Giám mục Châu Ngọc Tri như con bài chiến lược dùng quyền giám mục thuyết phục, khi thì trực tiếp, khi thì giám tiếp áp lực giáo dân Cồn Dầu di dời mồ mả, nhà cửa để như ngài nói: “Đó là ý Chúa”.

Kể từ vụ đám tang bà cụ Hồ Nhu, không kể chuyến về lợi dụng việc ban Bí tích Thêm sức cho các cháu thiếu nhi để làm “mục vụ nhà đất” ngày 19/6/2011 vừa qua, Đức cha Châu Ngọc Tri đã không dưới 6 lần công khai về ‘thăm giáo xứ Cồn Dầu” chưa kể những chuyến viếng thăm mục vụ âm thầm. Có lẽ tại Việt Nam, cách riêng tại giáo phận Đà Nẵng, không có giáo xứ nào được giám mục giáo phận quan tâm, năng làm mục vụ như giáo xứ Cồn Dầu.

Mới đây, nhân dịp có 10 em đến tuổi nhận phép thêm sức, ĐC Châu Ngọc Tri nhân dịp đó đã về Cồn Dầu. Vẫn với tính cách hù dọa giáo dân, rằng: “Không thể chống lại được nhà nước đâu, bà con phải bàn giao mặt bằng để cho kịp tiến độ thi công”… nhằm thúc giục giáo dân bỏ nhà cửa, mồ mà của mình.

Giám mục Tri có biết nỗi lòng giáo dân hay không? Hẳn nhiên là ngài biết. Ngay trong Thánh lễ, sau khi thúc giục bà con bàn giao đất đai, di chuyển mồ mả (Hiện còn hơn 1000 ngôi mộ) để cho chính quyền dễ bề cướp đất, ngài hỏi giáo dân: “Bà con có ghét tôi không?” ở dưới, giáo dân đồng thanh hô: “Có”“Không chỉ giáo dân ghét mà cả thế giới cũng ghét nữa”.

Vậy nhưng với ĐC Giuse Châu Ngọc Tri, những lời đó như nước đổ lá khoai.

Những ngày gần đây, áp lực của Tòa giám mục đối với giáo dân ngày càng nặng nề, đặt ra cho nhiều người câu hỏi: Mục đích gì khi ĐGM Châu Ngọc Tri xung phong làm tên lính xung kích cho Cộng sản xóa sổ Cồn Dầu?

Nhiều giáo dân Đà Nẵng cho biết việc giám mục Châu Ngọc Tri vào thăm dinh cơ của Nguyễn Bá Thanh là việc làm thường xuyên nhiều hơn cả việc chầu Chúa?

GM Giuse Châu Ngọc Tri (xách túi đỏ bên Nguyễn Bá Thanh) gặp mặt thân mật hung thần miền trung - Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh một ngày trước phiên tòa Phúc thẩm. Hình: Báo Công an nhân dân

Vấn đề đặt ra là, tại sao từ chỗ công khai quả quyết “vấn đề đất đai Cồn Dầu là việc dân sự không thuộc thẩm quyền Giáo hội”, Đức cha Châu Ngọc Tri đã quay ngoắt 180 độ, tích cực cộng tác với Nguyễn Bá Thanh và chính quyền Đà Nẵng quyết tâm bức tử giáo xứ Cồn Dầu?

Câu trả lời có lẽ chỉ có Chúa, Đức cha Châu Ngọc Tri và Nguyễn Bá Thanh biết mà thôi.

Trong một diễn biến khác, vì không chịu nổi áp lực ngày càng đè nặng từ phía chính quyền, nhất là từ phía giáo quyền, nhiều gia đình giáo dân đã đau đớn chấp nhận di dời nhà cửa, mồ mả tổ tiên, giao tài sản cho chính quyền trong khi chưa nhận được đất tại khu tái định cư, buộc lòng phải đi thuê nhà hoặc dựng tạm ngôi lều trú mưa nắng ngay trên khu đất của mình. Một số khác, vì sợ hãi trù dập đã tiếp tục theo gót những người trước đó, nhanh chóng dời khỏi quê hương tìm đường tị nạn tại các quốc gia khác.

Với những gì đang diễn ra từng ngày tại Cồn Dầu, thiết nghĩ viễn tượng một giáo xứ có bề dầy 135 năm lịch sử, bị chính quyền Đà Nẵng, với sự hỗ trợ tích cực của giáo quyền Đà Nẵng, xóa sổ sẽ không còn xa.

đơn kêu cứu dù chỉ được ký tên trong sự sợ hãi và thất vọng tột độ với tên “Giáo dân Cồn Dầu”, tố cáo Đức cha Châu Ngọc Chi, đã tới lúc cần phải được Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu xét cách thấu đáo, để duy trì sự hiệp nhất trong Giáo hội, nhất là để những giáo dân Cồn Dầu nhỏ bé được thấy “công lý và tình thương” như Hội Đồng Giám mục Việt Nam vẫn thường đề cập tới.

Những hình ảnh mới nhất về Cồn Dầu:

Tan hoang nghĩa địa Cồn Dầu

26/6/2011

Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 13062
Ý kiến bạn đọc

48 Responses to “Giáo dân Cồn Dầu “đau đầu” với chủ chăn”

  1. minhkho says:

    Đức cha Tri Đànẵng và đức cha Chương Đàlạt nên xin từ chức vì những scandals không thể chấp nhận được đối với giáo dân. phạmminhkhờ.

    • Người Yêu GHVN says:

      Ông ký tên là minhkhờ mà ý kiến của Ông chẳng khờ tí nào vậy kià? Ông nói đúng đấy, nếu Mục Tử không làm tròn bổn phận thì nên từ chức sẽ tốt hơn cho giáo dân và Giáo Hội.

    • Matthêu Nguyễn says:

      Nếu có thể được, xin NVCL cho số phone của Toà Giám Mục Đà Nắng hay của riêng Đức Cha Tri để mọi người có dịp tìm hiểu vấn đề trực tiếp một cách rõ ràng, và cũng có thể thưa chuyện với chính đương sự thì hay biết bao.

      Cám ơn BQT của NVCL

      Matt. Nguyễn.

  2. Thuận says:

    có thể khẳng định GM Tri là kẻ chăn thuê của bọn CS, chúng nó quyết tâm cướp đất của giáo dân Cồn Dầu, một con người như Ông GM Tri không xứng đáng làm GM, thật xót xa và đau đớn cho những giáo dân Cồn Dầu. Cần thiết phải gửi ngay trường hợp này cho Ủy ban Công lý và Hòa Bình xem xét, để đòi lại lẽ công lý.

  3. Quang - Buôn Hồ. Đăk Lăk says:

    tôi đã đọc lá thư cùa Giáo Dân Cồn Dầu. đại khái trong thư tôi hiểu: mảnh đất Cồn Dầu, đuổi người cũ đi, thay vào người mới, lấy của người cũ không được sự đồng ý của họ để làm cái khác và nhất là đền bù cho họ rẻ mạt và bắt ép phải nhận, hỗ trợ làm việc này có Đức Cha, vị chủ chăn tôn kính của họ. tôi đọc mà cũng nghẹn lòng. Thật khinh bỉ cho Giáo Quyền vì ích lợi gì đó mà hy sinh “con tốt”.
    Giao Hội này tồn tại được là nhờ vào Chính Quyền chứ nhờ vào Chúa thì các vị trong Giáo Quyền sẽ không được xung sướng.

    • rock_viet says:

      Có thể nói một bộ phận không nhỏ các vị chức sắc trong Giáo Quyền bây giờ sống “khó mà nghèo”!

  4. nguyen says:

    Đó là ý ĐC CNC đã ký kết làm tiền với chính quyền Đà Nẵng. ĐC không còn xứng đáng làm mục tử chăn dắt dân công giáo GP Đà Nẵng nữa. Phải cho Ông đi về hưu sớm chừng nào tốt chừng nấy.

  5. Nguoi Nha Trang says:

    Không thể tưởng tượng GM Tri lại cho vụ cướp đoạt tài sản giáo dân Cồn Dầu của bọn csvn là ” Ý Chúa “. Ông này quá ư phạm thượng và phản Kinh Thánh lộ liểu. Là chủ chăn nhưng lại không biết bảo vệ chiên mình, ngược lại lùa sói vào cắn xé đoàn chiên rồi lại cho là ” Ý Chuá “. Không biết trong HĐGMVN còn được bao nhiêu vị còn đủ can đãm bênh vực con chiên chứ không theo sói rồi bỏ mặt đàn chiên mình tan tác. Theo sự nhận xét cũa riêng tôi, những vị chăn chiên trung thành chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

  6. Binh says:

    Ông Châu Ngọc Chi cùng bè lũ Nguyễn Bá Thanh đã bức tử Cồn Dầu. Đó là kẻ chăn thuê chứ không phải là chủ chăn.

  7. Ba Phai says:

    Với một vài vị Mục Tử trong HĐGMVN, chúng ta chẳng còn biết
    phải lên tiếng như thế nào để khỏi bị chê trách là không biết Tôn Sư Trọng Đạo và cùng một lúc đạo đạt được những ước
    vọng, những suy tư của người giáo dân với những vị chủ chăn
    không biết vì lý do gì đã đi ngược lại nguyện vọng của con cái
    mình. Chúng ta chỉ biết nhắc lại một câu nói của một vị TGM
    người Trung Hoa, TTK của Thánh Bộ Truyền Giáo (nếu tôi khg
    nhầm) đã nhắc nhở các GM Trung Hoa :” Nếu vị nào sợ khg
    dám cưỡng lại những ép buộc sai trái của NCQ, thì nên từ
    chức …”. Có lẽ đây cũng là câu nói có thể áp dụng với giáo
    hội Việt Nam, CuBa và Bắc Hàn.

  8. Tuiday says:

    Giám mục Tri có biết nỗi lòng giáo dân hay không? Hẳn nhiên là ngài biết. Ngay trong Thánh lễ, sau khi thúc giục bà con bàn giao đất đai, di chuyển mồ mả (Hiện còn hơn 1000 ngôi mộ) để cho chính quyền dễ bề cướp đất, ngài hỏi giáo dân: “Bà con có ghét tôi không?” ở dưới, giáo dân đồng thanh hô: “Có” và “Không chỉ giáo dân ghét mà cả thế giới cũng ghét nữa”.
    Chán dời cho GM CHÂUNGOCTRI. Lại học đòi kiểu hcm hỏi dân hà nội đồng bào có ….

  9. Người Yêu GHVN says:

    Nhân vô thập toàn!
    Con chỉ được xin thưa cùng ĐC Châu Ngọc Trí rằng, xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của những nạn nhân để hiểu và giúp họ trong khả năng và đức bác ái mà Đức Cha hằng ngay giảng dậy giáo dân.
    Chúa đã trao cho Đức Cha thiên chức và lòng nhân hậu, xin hãy sống xứng đáng là ngôn sứ của Thiên Chúa và đem sự bình an đến cho mọi người!

  10. phan minh says:

    ông Châu Ngọc Chi,đã trở thành CỎ LÙNG trong giáo hội,tại sao ,giáo dân Đà Năng không tẩy chay ông TRi nhỉ

  11. Thomas LeThuong says:

    Đừng mong gì đến Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình mà Giám mục Hợp làm chủ tịch, vì mới đây ỏ San Jose miền Bắc Califirnia – USA – ông tuyên bố đại ý như sau: muốn cho UBCLHB gỉai quyết một vệc gì ở địa phương thì phải có ngài Giám mục điạ phương đề xuất (đề nghị) bằng không thì ngài Giám mục chủ tiịch UBCLHB không “xen” vào chuyện nội bộ của địa phương ấy. Như vậy giáo dân Cồn Dầu còn lâu, nếu không muốn nói là không bao giờ Gm Hợp thi hành “CÔNG LÝ HOÀ BÌNH cho giáo dân giáo xứ Cồn Dầu, vì ngài Gm chăn thuê Châu ngọc Tri đang là tên lính xung kích đánh thuê cho việt cộng nói chung và tên đảng viên cộng sản Nguyễn bá Thanh nói riêng, – đang thực hiện thủ đọan bức tử giáo xứ Cồn Dầu, – thì làm gì có việc Gm Tri đề xuất để Gm Hợp ra tay thực thi – CÔNG LÝ CÔNG BÌNH- cho giáo dân Cồn Dầu. Còn về: ” đã đến lúc cần phải ĐƯỢC HĐGMVN cứu xét thấu đáo….”, việc nầy chắc còn lâu mới được HĐGMVN cứu xét thấu đáo, – vì chừng nào Tgm Nhơn hết làm chù tịch – thì mới “hy vọng” – HĐGMVN cứu xét thấu đáo mọi ” Xì Căn Đan” đã và đang xảy ra trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ./.

  12. minhnguyen says:

    ĐC ơi! ĐC không nói về chuyển CD đi thì ai nói ĐC CÂM đâu? hay là ĐC đã ăn gì của tụi CS nguyễn bá thanh? làm gì mà để giáo dân trong nước lẫn hải ngoại OÁN TRÁCH giữ vậy.
    PHƯỚC ẤM ƠI! giáo dân rất HÃNH DIỆN khi có người con lam GM.
    PHƯỚC ẤM ƠI! giáo dân rất TỦI NHỤC khi có người con BÁN GIÁO DÂN-BÁN GIÁO XỨ-BÁN NGHĨA TRANG …………HUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

  13. Người Dân says:

    Thật không thể tưởng tượng nổi ngày nay lại có một gm(nát) như vậy. Ngày xưa có Giuđa bán Chúa, ngày nay có gm không những bán Chúa mà bán cả giáo dân nữa. Giuđa, thà nó đừng sinh ra thì hơn, còn gm như thế thì sao? Đừng làm mục tử nữa thì hơn, vì đã không đem những người chưa có đức tin vào hội thánh Chúa mà còn làm cho những người có đức tin bị lung lay vì hành động quái gỡ của họ. Có lẽ đó cũng là những báo hiệu về ngày cánh chung đã gần đến. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để xin Chúa bớt cơn thịnh nộ.

  14. giáo dân Thái Bình says:

    chán đời với Đức cha!

  15. Phạm Văn Thư says:

    Trọng kính Đức Cha Châu Ngọc Tri

    Tiếng kêu của giáo dân Cồn Dầu làm cho con nhão ruột tan lòng! Con nghĩ rằng phát triển đất nước là làm cho đời sống của người dân được nâng cao, được phong phú hơn. Tạo công ăn việc làm giúp cho chén cơm của đồng bào thêm đầy, quần áo thêm ấm là điều tốt, kiến tạo một đời sống an bình cho nhân dân là điều rất nên làm.

    Tại sao nhà nước không để những người dân trên đây được sống yên vui trên mảnh đất của họ, chỉnh trang khu Cồn Dầu và biến cải những khu rừng bên cạnh làm khu sinh thái, như vậy sẽ trở thành khu du lịch hài hoà giữa con người và thiên nhiên, và như thế thì người dân Cồn Dầu cũng sẽ được hưởng lây của sự phát triển đất nước?

    Còn nếu như đuổi người dân (giáo dân) Cồn Dầu đi nơi khác là điều hết sức nên tránh, vì nó làm đảo lộn đời sống “an cư lạc nghiệp” của họ vốn đã có từ 135 năm nay, lại càng không thể xoá bỏ đi một xứ đạo để lấy đất tạo khu ăn chơi giải trí cho những kẻ lắm bạc nhiều tiền!

    Bất công lắm Đức Cha ơi, không nên ủng hộ những dự án bất lương vô đạo, mất nhân tính như thế!
    Công bằng và công lý ở đâu? Đạo lý và lương tâm của một con người không cho phép chúng ta làm vậy đâu Đức Cha ơi!

    Nếu Đức Cha không giúp ý kiến cho ông Nguyễn Bá Thanh làm tốt như con trình bày ở trên, thì cũng xin đừng nhúng tay vào điều ác, bất công này!

    Trên đây là ngu ý của một giáo dân, xin ĐC thứ lỗi và đừng coi đây là chuyện “trứng đòi khôn hơn rận” hay là “kẻ ngu đòi nói chuyện chữ nghĩa, đạo đức với những người có quyền cao chức trọng”!

    Nếu Đức Cha can thiệp giúp cho những giáo dân Cồn Dầu này được ổn định cuộc sống, con xin cắn cỏ ngậm vành đội ơn Đức Cha và ông Nguyễn Bá Thanh suốt đời.

    Kính van xin
    Phạm Văn Thư

  16. Thành says:

    mong rằng có ngày nào đó, đức Cha Tri hãy suy xét và ăn năn tội lỗi của mình với giáo dân Cồn Dầu. Giáo hội rất cần những mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng mình vì đoàn chiên, mong rằng mọi người hãy cầu nguyện cho Giáo phận Đà Nẵng.

  17. Joseph Dung says:

    Đức cha Tri đã lạm dụng quyền bính của Giáo Hội để trở thành kẻ chăn thuê. tôi yêu cầu Đức Cha Tri nên từ chức và trả mũ gậy lại cho Giáo Hội

  18. Hoàng Dũng says:

    Hội Thánh tại VN sao giống xã hội VN đến thế! Chẳng bao giờ có văn hóa từ chức… Áp lực của giáo dân mạnh đến như thế mà đc Tri không cảm thấy nên từ chức thì tốt hơn sao?

  19. Người dân says:

    Một GM không coi ai ra gì cả đã nghe theo CSVN dám làm những việc đối đầu với giáo hội và trong đó là có các ĐGM của Việt Nam mà đại diện là HĐGM.

    Tôi phản đối những ai có những hành động làm tổn hại đến những con người giáo dân VN

  20. Tan Truong says:

    Nhìn Đc Châu ngọc Tri với bao quà bên cánh tay phải của tên đồ tể Nguyễn bá Thanh tôi thấy đau lòng cho giáo dân Đà nẵng và cho GHVN nói chung ..
    Nguyện xin Chúa cất chén đắng này cho chúng con ..

  21. minhnguyen says:

    Đức cha Châu Ngọc Tri đã quay ngoắt 180 độ, tích cực cộng tác với Nguyễn Bá Thanh và chính quyền Đà Nẵng quyết tâm bức tử giáo xứ Cồn Dầu?

    Bởi nguyễn bá thanh đã biết ĐIỂM YẾU CỦA GM TRI nên THANH đặt đâu TRI ngồi đó

  22. dân đen says:

    Cần kết nạp đảng cho gm Tri vì những sự hợp tác đóng góp, cống hiến to lớn của ngài với chính quyền cs.
    Chính quyền cs chắc chắn hài lòng và sẽ dành cho ngài nhiều ưu ái vật chất hơn. Giáo dân Cồn dầu trắng tay cho gm Tri nặng túi

  23. lucky says:

    Mấy bác già rồi mà nói năng linh tinh, mấy bác bắt Đức GM phải đặt mình vào con chiên CD, thế có bao giờ mấy bác nghĩ là mình ở trong hoàn cảnh của DGM không? hay cứ phải như cha Lý , đứng lên hô hào CD biểu tình đả đảo cộng sản . . . rồi có giải quyết được gì không? hay chỉ bị đập cho liệt giường rồi vác vào tù. Lấy dẫn chứng la Nhà Chung và giáo xứ Thái Hà ầm ĩ lên đó mà cũng có giải quyết được gì không? đừng công kích người khác khi minh cũng chỉ là con chốt đen chẳng giúp ích được gì.

    • BUI THI LAN HUONG says:

      Cái ông lucky này nhìn theo quan diểm duy vật nên không thấy sự kiện Thái Hà mang lại lợi ích gì. Nhưng ngay cả trong quan điểm này nữa cũng chứng tỏ ông lucky không nhìn thấy gì: Nếu Thái Hà và Tòa Khâm Sứ, công giáo Hà Nội không làm như thế thì sao nhỉ? Có phải là siêu thị và biệt thự cạnh nhà thờ và Tòa Giám Mục không? Khi ấy có phải sinh hoạt của nhà thờ và TGM bị ảnh hưởng và thu hẹp không? Bây giờ có hai vườn hoa bên cạnh nhà thờ và TGM có phải cảnh quan đẹp hơn và không gian sống của nhà thờ và TGM tốt hơn không? Có phải là giáo dân HN bước qua được nỗi sợ và can đảm làm chứng cho công lý, sự thật, sống đúng phẩm giá con người không? Có phải từng đoàn người khắp MIền >Bắc về hai nơi đấy hiệp thông trong thời gian dài bất chấp nguy hiểm không phải là giá trí? Và còn bao nhiêu cái được khác nữa ….ÔI cái đầu óc duy lợi nhu lucky đây thì chỉ đáng suốt đời làm chó chui gầm chạn, chó rúc gầm bàn để cho chủ nó ném cho miếng xương mà gặm thôi. Nhục quá và đau đớn cho GH quá, khi còn có người mang danh công giáo mà trước họa cộng sản đàn áp cướp bóc Giáo hội và giáo dân mình mà lại đi có quan điểm thế này!

    • Người Yêu GHVN says:

      Bác Lucky ơi, không biết Bác đã già chưa và nói năng có linh tinh không, chứ thật ra có ai bắt các Đức GM, LM phải làm như cha Lý đâu?

      Chỉ mong các đấng bậc sống đức bác ái và làm chứng cho sự thật, lên tiếng bênh vực công lý như các ngài thường giảng dạy cho giáo dân hàng ngày trong nhà thờ để lý thuyết và thực hành đi đôi với nhau hầu minh chứng đức tin!

      Chắc Bác không quên là “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”? và những lời nói không đi đối với việc làm thì chỉ là tiếng la phèng chũm choẹ kêu vang inh ỏi?

      Bác đã quá linh tinh và lầm lẫn rồi đấy! Nếu không nhờ đông đảo giáo dân hăng hái thắp nến cầu nguyện thì đất Nhà Chung (Toà Khâm Sứ) và giáo xứ Thái Hà đã lọt vào túi tham quan để thành khách sạn và chốn ăn chơi phóng đãng rồi chứ không phải là công viên (vườn hoa) như hiện nay đâu Bác ạ!
      Xin Chúa chúc lành cho Bác!

  24. nguyenngoc says:

    thật không tin nổi vối một vi giám mang trên mình trong trách để chăm sóc dàn chiên lại bị ma quỷ lùa dối con cái thế gian xỏ mũi dồng hành cùng cùng dan tà để cướp đất của giáo dân thử hỏi có còn xứng đánglà vi chủ chăn hay không hỡi ông trí ông có phải kẻ chăn thuê cho chính quyền đà nẵng lừa dối thế gian chứ không lừa dối được Thiên Chúa đâu ông ạ ,quả thực ông đúng là đội lốt để yêu chúa nửa vời cuối đời ông sẽ thấy đừng dả vờ ông sẽ lãnh hậu quả

  25. Lm Tadeo Nguyen Van Ly says:

    Trong vấn đề Cồn Dầu không chỉ có Giám mục (mục thật rồi chứ giám gì nữa !) Châu Ngọc Tri chịu trách nhiệm rất nặng nề trước mặt Chúa. Chính các Linh mục Giáo phận Đà Nẵng lẽ ra cũng phải mạnh dạn vừa can ngăn Giám mục của mình, vừa xông ra bênh vực Đồng bào và Giáo dân (hôm nay Cồn Dầu, ngày mai Cồn Cỏ, ngày kia Cồn Đất, Cồn Vàng…). Hội Đồng Giám mục VN, UB CL HB, và nói chung tất cả các Đức GM, LM, Tu sĩ, Giáo dân đều phải liên đới trách nhiệm hết. Chỉ một số ít dám lên tiếng chưa đủ làm bạo quyền CS dừng tay được. Chúng ta đành gánh chịu vết thương lớn của GHCGVN vậy thôi. Vấn đề này tôi đã cảnh báo HĐGMVN cách đây 31 năm trong Tâm thư tôi quỳ gối vừa khóc vừa viết cho các Ngài họp lần đầu tiên tại Hà Nội năm 1980 rồi. Tiếc rằng các Ngài lắng nghe ít quá… Đành phó dâng Cồn Dầu cho Đức Mẹ La Vang thôi…

  26. huethuong says:

    Đã có lần Đức cố TGM Nguyễn Kim Điền đã nói thẳng với một vị kế nhiệm của ngài : “Làm tướng chưa ra trận mà đã đầu hàng thì nên từ chức đi”
    Vậy xin các Ông Tường trong hàng giáo phẩm VN suy nghĩ về lời nói của vị niên trưởng quá cố nếu …không đủ can đảm cầm quân thì cũng nên ” TỪ CHỨC ĐI “

  27. Vũ Đan Thanh says:

    GM Tri cho rằng việc nhà cầm quyền CS cướp đất của giáo dân Cồn Dầu “Là ý Chúa ” thì chắc khi Trung Cộng xâm lăng Việt Nam ông cũng sẽ khuyên giáo dân hãy
    hoan hỷ đón mừng quân xâm lăng và chấp nhận sống làm nô lệ cho giặc Tàu vì “đó là ý Chúa “, phải không thưa ngài mục nát ?

  28. Tôi đòng ý vớiý kiến của BUI LAN HUONG trả lời ông lucky trên. Phải cầu nguyện, phải làm theo ý Ngài.
    Chúa dể con người TỰ DO lựa chọn mọi điều “xấu tốt” trong đời để nên Thánh. Muốn Chúa cứu thì cũng phải biêt việc phải làm. Phải cầu nguyện , phai ăn chay, hãm mình..v.v… Còn nếu cứ “phụ họa” điều xấ để HƯỞNG THỤ để AN THÂN như một số các ĐẤNG chăn chiên trong HDDGM VN hiện tại thì lam sao mà Chúa không nổi cơn giận cơ chứ.
    (Giáo dân Hà Nội)

  29. Nguyen Nghia Phuong says:

    Đây là việc lớn và ảnh hưởng đến Đức Tin , kính xin HDGMVN nhanh chóng giúp đở Giám Mục Trí sớm thóat khỏi bàn tay quỷ thần. Những hành động của GM Trí bất bình thường chứng tỏ Ngài đang lẩn quẩn trong Tà Quyền CS. Ở trần gian , Tà Quyền dể lấn lướt Thần Quyền.

  30. nguyen chan ly says:

    CẦU MONG CHO ĐỨC CHA TRI BIẾT THAY ĐỔI CÁCH HÀNH XỬ TRÊN ĐỂ XÂY DỰNG GIÁO HỘI VÀ LÀM ÍCH CHO CON CHIÊN ĐỂ GIÁO DÂN KHỎI ĐAU ĐẦU VỀ VỊ MỤC TỬ CỦA MÌNH.

    ĐỀ NGHỊ ĐỨC CHA CHƯƠNG TỰ NGUYỆN MÀ XIN VỀ HƯU VÌ CHỨNG BỆNH LẠM DỤNG ĐÀN BÀ KHÓ THAY ĐỔI. THỨ QUỶ NÀY CHỈ CÓ ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN THÔI.
    MONG LẮM THAY !

  31. tnghia says:

    GIÁO DÂN CỒN DẦU ĐAU ĐẦU VỚI CHỦ CHĂN CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO THÌ CÓ LẼ GIÁO DÂN HƯNG HÓA ĐANG MUỐN BỂ ĐẦU VÀ THẤT VỌNG VỚI CHỦ CHĂN CỦA MÌNH LÀ ĐC VŨ TẤT CÒN HƠN THẾ. ĐC VŨ TẤT CHUYÊN QUYỀN ĐỘC ĐOÁN ĐANG TÍCH CỰC THEO LỐI MÒN CS CỦA GIÁM MỤC CHƯƠNG ANH HỌ CỦA MÌNH ĐÃ TỪNG LÀM.
    KHẤU HIỆU ” SỰ THẬT TRONG YÊU THƯƠNG” CỦA ĐC TẤT CHỈ ĐỂ TREO LÀM BĂNG RÔN CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ SỐNG !

  32. HUY QUANG says:

    Xin chia sẽ và đồng cảm, đồng thuận với giáo dân Cồn Dầu” phải chịu đựng những sự đau khổ mà vị chủ chăn chưa thực sự yêu thương con chiên mình. Thật tội nghiệp !

    Đức cha Chương là mục tử chăn thuê cho giáo phận Hưng Hóa được hơn 7 năm thì hợp đồng hết hạn cách bất đắc dĩ.
    Nếu Đc Chương có lấy một chút đạo đức và tự trọng thì phải biết mình như thế nào mà xin về hưu cho khỏi thiệt thòi cho Giáo Hội chứ nhỉ. Đi tới cánh đồng khác sớm muộn cũng sẽ làm mất đất như ở Hưng Hóa.
    Giáo dân Hưng Hóa vẫn bàn tán về mục tử chăn thuê đạt Huy Chương :
    Đeo Huy Chương -Ở MẤT ĐẤT ( Hưng Hóa )
    Đeo Huy Chương – SỐNG MẤT LÒNG ( nhiều người)
    Đeo Huy Chương – NÓI MẤT ĐIỂM mọi nơi, mọi lúc).
    Bao giờTòa Thánh cho Đưc Cha Chương về hưu nhỉ ?

  33. quoca says:

    Ở Cồn Dầu giáo dân đau đầu với một vị mục tử
    CÒN Ở HƯNG HÓA GIÁO DÂN CÓ ĐẾN BA MỤC TỬ ĐẤY Ạ! NHIỀU LINH MỤC, TU SĨ VÀ GIÁO DÂN HƯNG HÓA VẪN LUÔN NÓI VỚI NHAU :

    TAM CA – GIA ĐÌNH TRỊ
    (Ba nhà độc tài quê Bến Thôn )
    Đầu đội chủ chương; (Lm Thoại )
    Tay cầm chính sách ; (ĐC Chương )
    Chân đi nghị quyết . ( ĐC Vũ Tất )

  34. dân đen says:

    Giáo dân Cồn dầu đừng mong, đừng trông chờ lòng chở che thương xót vào vị mục tử của mình ..
    Hãy nhìn cảnh gm TRI hiên ngang hãnh diện đứng cạnh hung thần Đà nẵng Ng bá thanh như hình ảnh một tay chân đắc lực, tay lại còn cầm túi quà màu đỏ (do tên thanh vừa biếu ?) thì còn gì để nói nữa !

  35. NgocTrung says:

    Nếu Gíam mục nào cũng như Đức Cha Kiệt – linh mục nào cũng như cha Lý thì có lẻ giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ không bị rối ren và bị cường quyền lợi dụng đễ bày trò tha hoá như hiện nay. Và nhất là các giáo dân như ở vùng Cồn Dầu không bị cướp đất không bị đuổi đi một cách tức tưởi như thế..
    O Việt Nam hiện tại thì chỉ có một DCCT là có được vị GIám tỉnh là chủ chăn sáng suốt, ngài dám ăn dám nói, lên tiếng vạch trần những trò gian xảo dối trá của đám truyền thông nhà cầm quyền và lên dám tiếng bênh vực những giáo dân và cả những người nghèo bị ức hiếp, còn lại thì các vị giám mục ngồi ở các tòa cao và các vị linh mục khác đều im lặng…Đi lễ nhà thờ bây giờ tuần nào giáo dân cũng chỉ nghe các linh mục ra sức kêu gọi người dân đóng góp tiền cho nhiều công trình xây nhà thờ cho thật to thật đẹp, Không thấy các ngài quyên góp tiền để xây quỷ xóa đói giảm nghèo – quỷ giúp người già neo đơn – giúp người bệnh nghèo…

  36. nguyển dân viêt says:

    Dù sao các đấng chủ chăn nghĩ đơn giản mình cũng chỉ là những con người.Không biết họ có nghĩ giáo dân cũng chỉ là những con người như họ không.Nếu một mai có 1ai trong đó nổi giận, họ sẻ đối xử với các ngài theo cách các ngài đã đối xử với họ 1 cách công bằng. Thì ôi thôi! thật là đáng sợ!!!!!Vua quan,chủ tịch nước, tổng thống nó còn chém chết .Còn cở như các đấng nó chăng có tha ông nào đâu…Xin các đấng dọn mình chết dữ để linh hồn mau về hỏa ngục .kẻo nó chôn sống để sống dây dưa mà chết chẳng đặng.Hổ nhục lắm người ơi. Còn Thiên Chúa Mà XÉT XỬ chắc còn đáng sợ hơn nữa chứ người ơi. Xin Thiên Chúa phù hộ và soi sáng cho các ngài. Còn chúng ta chỉ là nhưng người bình thương không dám xét đoán.Không biết đến lúc đó Chúa còn chở che các ngài được nửa không chứ đừng nói đến những con người bình thương như chúng ta.Amen

  37. Nguyễn Lâm Tấn says:

    Đảng cộng sản đối với người dân nghèo thì cưỡng chế, đàn áp để cướp đất của dân chia cho các quan tham và con cháu quan tham, và những người có thế lực. Đặc biệt vụ đánh chết người của Đảng cộng sản Việt Nam để cướp đất ở Còn Dầu Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng để cướp đất. Còn đối với kẻ xâm lượt thì hèn nhát không dám lên tiếng chỉ thỏi thuận ngầm với bọn tàu cộng không cho dân biết, xem dân như kẻ nô lệ. Hãy đứng lên hỡi đồng bào ơi! Đã đảo Đảng cộng sản!

  38. D.Nhật Lệ says:

    Có một điều ít người biết là Đc.CNTri được chính chủ
    tịch Uỷ ban đoàn kết Công giáo VN.(toàn quốc) là Nguyễn Tấn Khoá (cùng một đám lm.theo cha quốc
    doanh này) đã lừa bịp Tòa Thánh khi tiến cử CNT.
    lên chức Giám Mục vì CNT.rất có tài “ăn nói” ! Có tài
    nhưng lại thiếu đức của một vị chủ chăn !
    Ông NTK. ở Quảng Nam cũng là dưỡng phụ của CNT.Đau xót và đáng tiếc là ở chổ đó !
    Xin Giáo Hội hãy cảnh giác với giám mục này !

  39. Nguyễn Tấn Dũng says:

    Đảng cộng sản đối với người dân nghèo thì cưỡng chế, đàn áp để cướp đất của dân chia cho các quan tham và con cháu quan tham, và những người có thế lực. Đặc biệt vụ đánh chết người của Đảng cộng sản Việt Nam để cướp đất ở Còn Dầu Hòa Xuân thành phố Đà Nẵng để cướp đất. Còn đối với kẻ xâm lượt thì hèn nhát không dám lên tiếng chỉ thỏi thuận ngầm với bọn tàu cộng không cho dân biết, xem dân như kẻ nô lệ. Hãy đứng lên hỡi đồng bào ơi! Đảng Cộng Sản Dùng luật rừng cai trị đất nước Việt Nam. Đã đảo Đảng cộng sản!

  40. Tran cong Tam says:

    Ý kiến này tôi đã post ở chỗ khác, nhưng cũng xin đưa ra đây để có thêm đường dư luận
    Đạo Công Giáo có câu:”Vâng lời trọng hơn của lễ”,Đảng csVN đã khôn khéo lợi dụng câu này để tìm cách mua chuộc chỉ cần 1,2 người có quyền hành trong Giáo hội là coi như chúng sai khiến được toàn bộ Giáo hội.
    Nhìn những hành động và cách cai trị của csVN,mọi người đều thấy rõ sự bá đạo,độc ác và tiểu nhân của chúng,tại sao HDGM VN lại nhìn không ra? Hay nhìn ra mà lơ? Tại sao lơ? Vì Thiếu can đảm,sợ mất quyền lợi hay…v.v.
    Chắc không phải như vậy đối với những ngưởi đã có tâm nguyện từ bỏ mọi sự thế gian để theo Chúa làm chứng cho lẽ phải và tranh đấu cho công bằng xã hội
    Tôi nghĩ mãi không tìm ra lý do nào chỉ có một giả thuyết duy nhất : có thể một vài trong số các ngài đã bị cs gài độ, cho ăn bả,bị quay phim…rồi sỏ mũi..Mong là không phải như vậy,nhưng tôi không còn cách suy nghĩ nào có sức thuyết phục hơn.
    Dòng CCT họ có Bề Trên riêng để vâng lời,nên hành động của nhà Dòng có khác biệt.
    Xin Thiên Chúa toàn năng che chở và bảo vệ Giáo Hội và sự toàn vẹn lãnh thổ VN chúng con

    Reply

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube