Hêrôđê, Hêrôđia và những Gioan Tẩy giả trong thế giới hôm nay

Hêrôđê, Hêrôđia và những Gioan Tẩy giả trong thế giới hôm nay

Tối 24/6/2012, lễ thánh Gioan Tẩy giả, hàng ngàn tín hữu đã tới Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Thánh lễ do linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R, chủ tế và giảng lễ.

Trong bài giảng lễ, qua trình thuật Gioan Tẩy giả bị chém đầu, ngài nhấn mạnh tới hình ảnh của những Hêrôđê, Hêrôđia, các thân hào Galilê là hình ảnh của những nhóm, những tập đoàn lợi ích đang câu kết với nhau, lũng đoạn xã hội hiện thời; đồng thời cho thấy bổn phận của người Kitô hữu phải dấn thân như Gioan Tẩy giả để cho những sự cấu kết bất chính ấy không thể tác oai, tác quái trong thế giới, trong xã hội mà chúng ta đang sống .

Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung bài giảng này với ước mong mọi tín hữu Chúa Kito ở Việt Nam cùng nhau ý thức về sứ mạng dấn thân cho công lý và hòa bình, góp phần đẩy lùi sự cấu kết bất chính của các nhóm lợi ích đang khuynh đảo xã hội Việt Nam hôm nay.

 

HÊRÔĐÊ – HÊRÔĐIA – GIOAN TẨY GIẢ

TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Bài giảng tối 24/6/2012

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay Hội Thánh mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là vị ngôn sứ vĩ đại, dọn đường cho Chúa Kitô và đã dùng chính cái chết của mình để đấu tranh cho công lý. Nhưng đồng thời, vị ngôn sứ vĩ đại ấy cũng là nạn nhân của những tính toán và tham vọng quyền lực bất chính đương thời.

Trong khung cảnh của thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, xin kính mời anh chị em suy niệm câu truyện trong Tin Mừng Marcô về cái chết của Thánh Gioan Tẩy Giả. Có 5 nhân vật hiện diện trong trình thuật này. Đó là Hêrôđê, Hêrôđia, con gái Hêrôđia, các thân hào Galilê và chính bản thân Thánh Gioan Tẩy Giả. Các nhân vật này là hình ảnh của những thực tại khác nhau, của những giai tầng khác nhau, của những lập trường khác nhau, trong bức tranh xã hội lúc bấy giờ, và cũng có thể nói là bức tranh của chính xã hội chúng ta nữa.

Như anh chị em đã biết, chuyện xảy ra trong một bữa tiệc mừng sinh nhật của vua Hêrôđê. Khi ấy, Thánh Gioan đang bị giam trong ngục vì đã phản đối cuộc hôn nhân bất chính giữa vua Hêrôđê và bà Hêrôđia, vốn là vợ của một người anh của Hêrôđê.

Thánh Gioan Tẩy giả đã tố cáo sự bất chính của Hêrôđê và của Hêrôđia. Ngài tố cáo sự cấu kết bất chính giữa Hêrôđê với Hêrôđia. Người ta tranh luận xem ngài trực tiếp nói với Hêrôđê hay là không? Chuyện đó không quan trọng. Rất nhiều nhà nghiên cứu nói rằng, không nhất thiết ông Gioan Tẩy Giả phải ra trước mặt Hêrôđê và can gián Hêrôđê, bởi vì điều đó cũng khó có thể xảy ra. Nhưng điều chắc chắn là: trong xã hội đương thời, Thánh Gioan đã lấy một lập trường rất rõ ràng. Ngài đã công bố lời kết án về sự cấu kết bất chính đó. Như thế là giữa xã hội, Thánh Gioan Tẩy Giả đã không ngại đụng chạm tới những quyền lực tối cao trong xã hội. Hêrôđê là vua và Hêrôđia là “vợ” yêu của vua. Nhưng Thánh Gioan Tẩy Giả đã không né tránh. Khi nhận ra sự bất chính nơi họ và nơi sự cấu kết giữa họ với nhau, ngài đã tố cáo sự cấu kết bất chính đó. Ngài tố cáo và kết án sự bất chính của họ và của những sự cấu kết bất chính giữa họ với nhau. Lời kết án này đe dọa quyền lực và lợi thế của một số tập đoàn trong xã hội bấy giờ, mà điển hình là bà Hêrôđia.

Nếu Hêrôđê, do áp lực của lời kết án này mà thay đổi sự cấu kết kia, thì Hêrôđia sẽ mất đi những quyền lợi rất lớn trong vương quốc. Nếu cứ để Thánh Gioan Tẩy Giả lên tiếng tố cáo và kết án sự cấu kết bất chính giữa Hêrôđê và Hêrôđia, thì điều đó có thể dẫn đến những sự phản ứng của công luận và dân chúng. Dân chúng có thể sẽ bất bình vì không thể chấp nhận được một sự cấu kết bất chính như thế trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Vì vậy mà bà Hêrôđia căm thù thánh Gioan Tẩy Giả, và bà đã tìm mọi cách để trừ khử Thánh Gioan Tẩy Giả. Nguyên sự hiện diện thôi, chứ chưa kể thêm lời kết án của thánh nhân, đã là cái gai trong mắt người đàn bà quỷ quyệt và bất chính này.

Xảy đến một bữa tiệc mừng sinh nhật của Hêrôđê. Theo quan điểm của dân Do Thái đương thời, tiệc sinh nhật là một thói tục của dân ngoại. Thế mà bá quan văn võ và thân hào Galilê, tức là những người Do Thái, lại tham dự bữa tiệc ấy; hơn nữa, bất chấp sự bất chính mà họ biết rất rõ của việc cấu kết giữa Hêrôđê và Hêrôđia! Cũng theo tập tục đương thời, việc nhảy múa trong một bữa tiệc để làm cho thực khách vui thích, vốn là một việc tiêu biểu của các cô gái điếm. Cô con gái của Hêrôđia đã làm việc đó trong bữa tiệc sinh nhật Hêrôđê. Và kết cục là Hêrôđê bị mê hoặc. Hêrôđia đã tận dụng hoàn cảnh đó để thảm sát Thánh Gioan Tẩy Giả. Bà không muốn nửa vương quốc, mà là toàn thể vương quốc của Hêrôđê. Quyền lực tối cao trong vương quốc đã bị biến thành công cụ phục vụ những tham vọng của Hêrôđia và của con gái bà ta. Cô con gái này sẽ mất tất cả, sẽ không được hưởng những lợi thế trong xã hội lúc bấy giờ nếu người mẹ của cô không cấu kết được với vua Hêrôđê. Vì vậy nên cô đã nhiệt thành phục vụ chương trình của mẹ cô. Ta thấy sự phản ứng của cô gái này là một phản ứng thiếu trưởng thành và là một phản ứng ngu muội. Cô ta làm một hành động tiêu biểu của một cô gái điếm, nhưng rồi khi Hêrôđê hỏi cô ta muốn gì thì cô ta đã vội vàng chạy ra hỏi mẹ. Và sau khi hỏi mẹ, cô ta lập tức chạy vào, không suy nghĩ, nhưng tự biến mình thành công cụ của Hêrôđia. Kết cục, Thánh Gioan Tẩy Giả trở thành nạn nhân của những toan tính và những âm mưu quỷ quyệt, bất chính.

Bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê đã biến thành bữa tiệc của sự thảm sát người công chính.

Kính thưa anh chị em,

Đó là số phận của thánh Gioan Tẩy Giả, và câu chuyện đó vẫn đang diễn ra trong thế giới chúng ta đang sống.

Vẫn còn đầy dẫy những Hêrôđê và những Hêrôđia trong thế giới hiện đại. Hêrôđia là hình ảnh của những tập đoàn lợi ích với những tham vọng bất chính về chính trị, kinh tế, tư tưởng… Những nhóm, những tập đoàn lợi ích ấy, đang luôn tận dụng những mối liên kết, thậm chí là cấu kết bất chính, với những Hêrôđê hiện đại này. Sự cấu kết bất chính đấy, các tập đoàn lợi ích luôn tận dụng để thủ lợi cho mình, bất chấp đạo lý, bất chấp công lý và bất chấp quyền sống của con người.  Đó là tình trạng của thế giới chúng ta đang sống hiện nay.

Vẫn có đó trong thế giới hiện đại của chúng ta những cô con gái của Hêrôđia. Đó là những kẻ có quyền lợi hoàn toàn tùy thuộc vào những tập đoàn kia, những Hêrôđia hiện đại, và là những kẻ luôn để mình bị điều khiển bởi Hêrôđia, đến nỗi họ sẵn sàng thực hiện những hành động xấu xa. Họ sẵn sàng thực hiện những hành động ngu muội, thiếu trưởng thành, thiếu suy nghĩ và rất tàn ác. Chúng ta có thể gặp con gái của Hêrôđia trong đủ mọi lãnh vực của đời sống hiện nay, từ văn hóa, tư tưởng đến quản trị, an ninh… Những cô con gái của Hêrôđia thời hiện đại có thể là những nhà báo bẻ cong ngòi bút để làm hại người ngay. Đó có thể là những đám côn đồ xông cả vào nhà thờ và nhà chùa mà đe dọa những nhà tu hành và đạo hữu. Đó có thể là những đám côn đồ đang hành hung những anh chị em đồng đạo chúng ta ở Quỳ Châu – Giáo phận Vinh. Đó có thể là những đám côn đồ xông thảng vào chánh điện của Chùa Bát Nhã năm nào để khiêng những ni sư vứt ra khỏi chánh điện. Đám ấy đã để cho mình trở thành tay sai của các nhóm lợi ích này khác và không từ bất cứ hành động dã man nào, miễn là thỏa mãn được cơn khát quyền lực, cơn khát lợi ích, bất chấp thủ đoạn. Đó cũng có thể là những kẻ sẵn sàng xông đến tống cổ dân oan tới cái gọi là “trại phục hồi nhân phẩm”. Đó có thể là những đám côn đồ sẵn sàng hành hung những nông dân chất phác trên chính mảnh đất của họ như tại Văn Giang vừa qua. Đó có thể là những đám côn đồ du thủ du thực xông vào một viện nghiên cứu, xông vào phòng làm việc của một vị trí thức nặng lòng với người nghèo, nặng lòng với dân oan, nặng lòng với việc muốn nói cho mọi người về những thực tại khách quan đang xảy ra. Chúng gây sức ép, khủng bố tinh thần vị trí thức ấy. Đó có thể là những đám côn đồ lợi dụng hai bao cao su đã qua sử dụng ở đâu đó để làm cho những người ngay phải khốn khổ. Chúng ta gặp nhiều những người như thế trong xã hội chúng ta. Nhiều lắm, không thể kể hết được. Đó là những cô con gái của Hêrôđia thời hiện đại.

Cũng vậy, bữa tiệc sinh nhật của Hêrôđê thời nay vẫn đầy rẫy, những bữa tiệc trở thành thảm họa cho người nghèo. Trong những bữa tiệc ấy có những chiếc mâm đựng thức ăn cho những tập đoàn bất chính kết cấu với nhau. Trên những cái mâm đựng thức ăn ấy là những cái đầu bê bết máu của những con người vô tội bị tước đoạt quyền sống và cả mạng sống. Chúng ta vẫn thấy đầy rẫy trong xã hội chúng ta những chiếc mâm như thế: những người vô tội bị tước đoạt quyền sống, trở thành nạn nhân, và những cái đầu của họ được đặt trên những chiếc mâm của Hêrôđê thời hiện đại, trong những bữa tiệc say túy lúy của những tập đoàn lợi ích, của những con người có quyền và có tiền trong xã hội và thế giới hiện đại chúng ta.

Vâng, vẫn còn đó trong thế giới hiện nay những Gioan phải chết thảm vì những tham vọng điên cuồng và phi nhân của những Hêrôđia thời nay, vì sự bất chính và tàn ác của những Hêrôđê thời nay, vì sự thiếu tư cách và sự ngu dốt của những cô con gái Hêrôđia thời nay, và vì sự vô cảm, thậm chí là đồng lõa bất chính của các thân hào Galilê với Hêrôđê và những Hêrôđia thời hiện đại.

Những Gioan Tẩy Giả của thời hiện đại có thể là những con người đang dấn thân đi tìm công lý và hòa bình, những con người bị áp bức và hành hạ, bị bỏ tùvà đàn áp, vì dám dấn thân mưu cầu một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn cho tha nhân. Họ dấn thân vì nhân quyền, vì tự do, vì công bằng, bênh vực những kẻ bé mọn và bị đàn áp. Họ trở thành nạn nhân của những thủ đoạn của những Hêrôđê và những Hêrôđia thời hiện đại.

Những Gioan của thời hiện đại có thể là những nông dân bị tước mất phương tiện sống duy nhất là đất đai của họ, sau những trận cưỡng chế đầy bạo lực. Những Gioan đó có thể là nạn nhân của chiến tranh, của khủng bố, của bóc lột khắp các châu lục và các quốc gia.

Những Gioan Tẩy giả của thời hiện đại có thể là những em bé chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, vì sự hiện diện của em sẽ đe dọa tham vọng bất chính của một người nào đó hay của một tập đoàn nào đó, giống như sự hiện diện của Gioan Tẩy Giả đe dọa những tham vọng quỷ quyệt  và bất chính của Hêrôđia thời xưa…

Chúng ta gặp thấy rất nhiều những khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả trong xã hội hiện nay: trong tư cách ngôn sứ cũng như trong tư cách nạn nhân.

Kính thưa anh chị em,

Đối diện với Hêrôđê và những sự cấu kết bất chính của ông ta với các thế lực xấu xa đương thời, Chúa Giêsu đã có thái độ nào?

Đọc trong các trang Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đã không ngần ngại nói rõ lập trường của Người. Chính Người đã công khai trước mặt dân chúng gọi Hêrôđê là con cáo già. Người đã nghiêm túc yêu cầu các đồ đệ của Người tránh xa cái mà Người gọi là “men Hêrôđê”.

Chúa Giêsu cũng chẳng ngần ngại tuyên bố Thánh Gioan – vị ngôn sứ vĩ đại, đồng thời cũng là nạn nhân của những toan tính của con người, là người lớn lao nhất trong số con cái loài người.

Như thế có nghĩa là Chúa Giê su đã chọn một lập trường rất rõ ràng: không đồng ý với Hêrôđê và những thế lực cấu kết với Hêrôđê; đồng thời Người cũng chọn lập trường đứng về phía Gioan Tẩy Giả và những người mà Gioan Tẩy Giả là đại diện.

Hôm nay, vào ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình trong thế giới đang bị khuynh đảo bởi những Hêrôđê hiện đại, bởi những Hêrôđia là những tập đoàn lợi ích của thời hiện đại này, bởi những con gái Hêrôđia hiện đại, bởi những thân hào Galilê hiện đại… Chúng ta cầu nguyện cho công lý và hòa bình trong cái thế giới điên đảo đó. Chúng ta được mời gọi, như Đức Giêsu, không chấp nhận những sự cấu kết của những thế lực bất chính và tàn ác. Chúng ta được mời gọi làm thế nào để những nạn nhân đau thương vô tội của những sự cấu kết ấy được giải thoát, được tôn trọng xứng với nhân phẩm của họ. Chúng ta được mời gọi góp phần mình để làm cho những chiếc đầu của những Gioan Tẩy Giả hiện đại không còn bị đặt trên chiếc mâm đựng thức ăn trong các bữa tiệc điên loạn của các tập đoàn phi nhân của thế giới hôm nay…

Có thể nhiều người đang hiện diện ở đây sẽ dễ dàng nhận ra số phận của mình trong hình ảnh của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hãy biết rằng Chúa Giêsu đứng về phía anh chị em!

Có lẽ tuyệt đại đa số chúng ta ở đây không thấy mình trong hình ảnh Hêrôđê hay hình ảnh của Hêrôđia.

Nhưng biết đâu một số người đang có mặt đây có thể gặp mình trong hình ảnh của cô con gái Hêrôđia. Họ đang để cho mình bị những thế lực Hêrôđia thời nay điều khiển, đến độ sử dụng cả bạo lực để tước đoạt quyền sống và nhân phẩm của những Gioan Tẩy Giả thời nay.

Và nhất là chúng ta hoàn toàn có thể thấy mình trong hình ảnh những thân hào Galilê, cách này cách khác đã thờ ơ, đã vô cảm, thậm chí đã tạo điều kiện để sự cấu kết bất chính giữa Hêrôđê và Hêrôđia có thể tác oai tác quái!

Kính thưa anh chị em,

Giáo Hội đi giữa thế giới của những Hêrôđê  thời hiện đại, của những Hêrôđia thời hiện đại, của những cô con gái của Hêrôđia, của những thân hào Galilê thời hiện đại. Giáo Hội có lập trường nào?

Tôi mời gọi anh chị em lắng nghe lập trường chính thức của Hội Thánh, được công bố bởi Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II  trong Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong thế giới ngày nay (Gaudium et Spes), tại số 76: “Hội Thánh không cậy nhờ vào những đặc ân của thế quyền. Hơn thế nữa, Hội Thánh còn từ chối việc sử dụng một số quyền lợi đã được hưởng một cách chính đáng, khi thấy rằng việc sử dụng những quyền lợi đó làm cho người ta nghi ngờ về lòng thành thực muốn làm chứng nhân của mình, hoặc trước những hoàn cảnh mới đòi hỏi phải xử sự cách khác. Tuy nhiên, bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào, Hội Thánh cũng phải được tự do rao giảng đức tin, truyền bá đạo lý xã hội của mình cũng như chu toàn sứ mệnh của mình giữa nhân loại. Hội Thánh có quyền nói lên nhận định luân lý của mình về cả những vấn đề liên quan đến lãnh vực chính trị, khi quyền lợi căn bản của con người hay phần rỗi các linh hồn đòi hỏi…

Vâng, tôi xin lặp lại: “Bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào, Hội Thánh cũng phải được tự do rao giảng đức tin, truyền bá đạo lý xã hội của mình, cũng như chu toàn sứ mệnh của mình giữa nhân loại. Hội Thánh có quyền nói lên nhận định luân lý của mình về cả những vấn đề liên quan tới lãnh vực chính trị, khi quyền lợi căn bản của con người, hay phần rỗi các linh hồn đòi hỏi…”

Hội Thánh từ chối làm Hêrôđia. Hội Thánh từ chối xếp cùng hàng với các thân hào Galilê. Và Hội Thánh quyết định đứng về phía Gioan Tẩy Giả, lên tiếng kết án sự cấu kết bất chính giữa Hêrôđê và Hêrôđia thời hiện đại.

Như thế, kính thưa anh chị em, Thánh Công Đồng Vaticanô II không chấp nhận cho con cái Hội Thánh làm những thân hào Galilê, càng không thể là những con gái Hêrôđia, hay những Hêrôđia, hay những Hêrôđê. Trái lại, Thánh Công Đồng đứng về phía những Gioan Tẩy Giả của thế giới hôm nay và chấp nhận làm Gioan Tẩy Giả trong thế giới hôm nay… Thánh Công Đồng chấp nhận con cái mình chia sẻ cũng một thân phận với những Gioan Tẩy Giả trong thế giới hôm nay.

Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho máu của những Gioan Tẩy Giả không còn bị đổ ra trong thế giới hôm nay.

Chúng ta cũng cầu nguyện để mình đừng thờ ơ với số phận bi thảm, với những sự cấu kết bất chính của những tập đoàn lợi ích, với nhà cầm quyền. Chúng ta không được phép làm như thế nếu chúng ta là con cái của Hội Thánh. Chúng ta càng không được đồng lõa với những sự cấu kết bất chính, bất chấp đạo lý, bất chấp mạng sống, bất chấp nguồn sống của người nghèo.

Chúng ta cầu nguyện, và không chỉ cầu nguyện, chúng ta còn phải có nhiệm vụ dấn thân như Gioan Tẩy Giả, để cho những sự cấu kết bất chính ấy không thể tác oai, tác quái trong thế giới, trong xã hội mà chúng ta đang sống.

Chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời chúng ta, nếu chúng ta thành tâm cầu khẩn Người. Amen.   

24/6/2012

Linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, C.Ss.R,

số lần đọc: 6333
Ý kiến bạn đọc

17 Responses to “Hêrôđê, Hêrôđia và những Gioan Tẩy giả trong thế giới hôm nay”

  1. Lưu Quang says:

    Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện ơi,
    Bài giảng của Cha tuyệt vời. Ai dám cho bài giảng ấy thang điểm ”rẻ tiền” là kẻ phản Tin Mừng.
    Con chân thành dùng cách tỏ lòng tôn kính Cha như sau:
    Kính lạy cám ơn Cha vì Cha đã vẽ đúng chân dung của xã hội VN hôm nay mà, ngoài Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Oanh, Đức Cha Già Cao Đình Thuyên, Đức Cha Nguyễn Văn Long và một vài Cha khác, Hội Đồng GMVN không dám đụng đến vì các Đấng Bậc ấy sợ những Hêrôdê hôm nay.
    Cha là Ngôn Sứ bạo dạn hơn cả Gioan Tẩy Giả vì Cha vạch trần mọi thứ tội ác của cháu ngu già Hồ. Đức Tổng Kiệt cũng hùng hồn hơn cả Gioan Tẩy Giả vì ngài dám nói rằng ngài cảm thấy nhục nhã khi cẩm hộ chiếu VN vì đi đâu cũng bị soi xét.
    Xin những ai đi đêm với bạo quyền để khai trừ Đức Tổng Kiệt nên xét mình lại để thấy rằng chính mình cũng là tay sai của Hêrôđê hôm nay.

  2. CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG says:

    Ôi trời! Là nhà thờ thuộc GP Sài Gòn, coi chừng bài giảng này bị bị liệt vào “ẩn sủng rẻ tiền” đấy cha Hiện! Cha chỉ là lm thôi nhé. Bài giảng của GM với nội dung “cánh chung luật” sẽ làm cho cha điêu đứng đây cha Hiện. Bài giảng của cha như đụng vào từng ngóc ngách của phe nhóm cai trị XHCNVN và cả những tiên tri giả đang hoành hành GHVN hiện nay. Mong thay có nhều nhiều bài giảng như thế này từ miệng của các đấng mục tử trong HĐGMVN. Cầu mong ơn của Thanh Gioan Tẩy Giả xuống trên mỗi người Kytô Hữu Việt Nam để chính mỗi người vượt ra khỏi sự sợ hải mà sống làm chứng và công bố, lên án những sự ác đang đè nặng trên đầu cả dân tộc này. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha Giuse Nguyễn Thể Hiện và cảm ơn tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những người bị áp bức của cái xã hội được gọi là CHXHCNVN này.

  3. Phượng says:

    Tham dự thánh lễ nào có cha giảng, con đều cảm thấy được ngọn lửa thánh thiện thiêu đốt, thanh tẩy những cảm xúc và ý nghĩ tiêu cực trong lòng mình, thổi bùng lên niềm tin yêu vào Chúa và niềm hy vọng GH đang còn nhiều và sẽ còn nhiều tôi tớ tài giỏi, thanh sạch và trung tín như thế nữa,đó là những mục tử lúc nào cũng sẵn sàng ở tâm thế “…vui mừng hớn hở, vì kể như là được chiu nhục nhằn vì Đức Kitô…” là tấm gương sáng cho chúng con soi, là người có tâm đức dạy dỗ thiên hạ một cách thực sự hết lòng hết sức…

    Con nhớ tới Saulô trên đường đi Dama truy sát dân Chúa, Chúa đã hỏi ông “Sa-ul, Sa-ul sao ngươi bắt bớ ta”, chứ Chúa không hỏi “Sa-ul,sao ngươi bắt bớ con chiên của ta” !
    Suy ra, có thể hiểu ngày nay, thế lực nào ức hiếp bắt bớ tôi tớ Chúa và dân Chúa, áp bức chiếm dụng đất đai nhà cửa của GH và của giáo dân, ngăn chận sự rao giảng Tin Mừng, tức là ức hiếp bắt bớ chính Chúa Giêsu !.
    Cũng vậy, tôi tớ nào đồng thuận hoặc yên lặng cho các thế lực ấy được dễ bề thực hiện các bất công tàn nhẫn đó, có thể hiểu ngầm rằng họ cũng gián tiếp bắt bớ Chúa! Thế thì họ có còn là tôi tớ Chúa đúng nghĩa nữa không mà họ bảo giáo dân chúng con tôn trong cái áo mục tử của họ, chỉ là vì cái áo thôi sao ? Ngày xưa, Chúa chỉ xem trọng bề trong mà thôi ! Khi những hình thức , bí tích không đủ khả năng để họ giữ bề trong của mình, thì chắc chẳng có giá trị sử dụng gì cho Chúa nữa, và vì thế, họ chỉ o bế cho bản thân họ, chẳng làm gương tốt , chẳng dạy dỗ được ai trở nên như lòng Chúa ước mong!
    Nếu bảo chúng con phải im lặng và tiếp tục kính trọng những người ấy khác nào bảo chúng con phải kính trong Giuda Iscariốt của thế kỷ 21?
    Đã là Giuda Iscariốt , dù thuộc thế kỷ nào cũng là loại muối đã mất mặn, ngay cả Chúa đã tha thứ, cũng đâu thể làm cho hắn trở thành một tông đồ như xưa ! Đâu phải chúng con vâng dạ khúm núm thì làm cho Giuda Iscariốt của thế kỷ 21trở nên đúng nghĩa mục tử trước mắt Chúa !

    Với Đức Tổng Kiệt, con nghĩ ngài là bậc thánh thiện , là tôi trung của Chúa nên ngài cũng luôn ở tâm thế “…vui mừng hớn hở, vì kể như là được chiu nhục nhằn vì Đức Kitô…”
    Do đó, với tâm tình của người bình thường như chúng con, hoặc tầm thường như những kẻ tham gia âm mưu hãm hại ngài để gây đau đớn cho chúng con, thì chúng con đau đớn thật và nhửng kẻ tầm thường kia có sự hả hê của quỷ thật. Nhưng con bình tĩnh nghĩ lại, con chắc ngài hài lòng với đều này, như Đức Kitô khi bị treo lên thập giá thì vô số dân khắp đia cầu đến với Chúa, thì Đức Tổng Kiệt khi bị các Giuda Iscaiốt thời hiện đại bán đi để người ta treo tâm hồn ngài trên thập giá, thì nhờ đó mà vô số các anh em ngài và giáo dân đã đến với ngài bằng cả trái tim của họ, nhờ thập giá của ngài đã chiếu sáng tâm trí chúng con, mở mắt mở lòng chúng con.
    Vì vậy, nếu việc ngài phục chức lại thì thõa mãn tình cảm chúng ta, nhưng chúng ta chưa biết chương trình của Chúa như thế nào ! Khi con thuyền GHVN nghiêng ngã trong bóng đêm, Chúa đã ban cho chúng ta Đức Tổng Kiệt để soi sáng và khích lệ tinh thần anh em trung tín của ngài và tinh thần giáo hữu chân chính khắp cả trong nước và ngoài nước, thực sự là một điều mầu nhiệm quá sức để nghĩ suy, vì Chúa Giêsu không bỏ chúng ta bao giờ, Ngài đã hứa ở với dân Ngài cho đến tận thế, nên tinh thần và quyền lực , cũng như tình yêu vô đối của Ngài luôn họat động, để không ngừng dạy dỗ và bảo vệ chúng ta khỏi sự sai trái, ban sự can đảm và sáng suốt cho tất cả những ai thực sự mong muốn Ngài kết hợp mật thiết với mình, làm Người Chủ của mình.
    Khi quan sát thái độ và cách giảng dạy, nói năng của mục tử, chúng ta có thể nhận biết vị nào thực sự hằng ngày có kết hợp với Chúa, với Chúa Giêsu trên thập tự giá , để hằng ngày nhuần gôi linh hồn mình một cách siêng năng , sao cho cho xứng với sứ mạng mình đã chọn…

    • Hải says:

      Hy vọng một ngày không xa, sự quan phòng của Chúa sẽ đưa đức Tổng Kiệt về lại phục vụ Giáo hội chúng ta.

  4. Hải says:

    Thánh Phaolô tâm sự: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20). Đó là cách sống mà ai cũng phải mơ ước. Nhưng con người có nhiều thứ giằng co trong mình, đôi khi cảm thấy mình như bất lực với chính mình. Chúa biết rõ mười mươi, vì thế Ngài đã động viên: “Đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa” (Ga 14:1), và Ngài còn hứa rõ ràng và quyết liệt: “Thầy ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).

  5. Sơn Nam says:

    Thiên Chúa là Chân Lý. Nhưñg ngươì theo Chúa dung̀ Chân Lý lam̀ vũ khí. Nhưng̃ kẻ phan̉ Kitô, đông̀ hanh̀ với Tà Quyêǹ, dung̀ ngụy thuyết, xaỏ ngôn lam̀ vũ khí. Nhưng họ không thuyết phục được ai, họ tự lưà dối chính họ khi đông̀ hanh̀ với một chế độ csvn phi nhân và vô luân lý.

  6. Trần thị Vân says:

    Gia nhập các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành Chuyên Biệt, chúng tôi được học hỏi phưong pháp Xem Xét Làm: Phân tich các sự kiện, hoàn cảnh có thật để đi tới môt nhân sinh quan mới, tiến lên thay đổi hoàn cảnh ấy theo chiều hưong Tin Mừng. Bài giảng của Cha Nguyễn Thể Hiện đã áp dụng phưong pháp này một cách tuyệt diệu và cũng chính phưong pháp này chúng tôi nhận ra ai là Mục Tử với cây trượng sẵn sàng xua đuổi chó sói để baỏ vệ đoàn chiên.
    Tạ ơn Chúa, chúng ta còn có những mục tử, quyền không cao, chức không trọng , lại càng không thích để dấu ấn bằng những Trung Tâm Hội Nghi, Nhà Tiêp Tân nhưng ở trong tâm hồn mỗi giáo dân, và sẵn sàng hi sinh vì những điều minh rao giảng,

  7. Long says:

    Chúng ta hãy tiếp đón Chúa Giêsu vào tâm hồn và vào cuộc sống của ta để Ngài biến đổi chúng ta thành muối ướp đời và ánh sáng soi cho trần gian

  8. Vũ Hân says:

    Kính Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, xin chân thành cám ơn cha, Bài giảng của Cha thật tuyệt vời.
    Con xin thực hiện những lơi cha dạy. Xin Chúa chúc phúc cho cha.

  9. Han says:

    Như mọi tín hữu khác, với tinh thần vâng lời của người Kitô hữu, giáo dân cũng hãy mau mắn chấp nhận những điều mà các chủ chăn có nhiệm vụ thánh đại diện Chúa Kitô, đã quyết định với tư cách những thầy dạy và những nhà lãnh đạo trong Giáo hội; làm như thế, họ đã theo gương Chúa Kitô, Ðấng đã vâng lời cho đến chết, để mở đường hạnh phúc của sự tự do con cái Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Giáo dân đừng quên dùng lời cầu nguyện phó dâng cho Thiên Chúa các vị lãnh đạo của mình, để các ngài hoan hỷ mà không than vãn thi hành nhiệm vụ chăm sóc linh hồn chúng ta, nhiệm vụ mà các ngài sẽ phải trả lẽ

  10. Anna says:

    Khi chúng ta nhìn thấy những cái tên Việt Nam với chữ GB hay JB (John the Batist) đứng đằng trước thì biết là đó là những người nhận thánh Gioan Baotixita làm quan thày.

    Xin chúc mừng sinh nhật thánh quan thày Gioan Baotixita và ước mong sao những người con nhận ngài làm vị thánh đỡ đầu luôn được ngài dẫn dắt phù hộ , để họ luôn sống xứng đáng với tấm gương rạng ngời của thánh quan thày

  11. Hải says:

    Đức hồng y Fernando Filoni cũng từng là sứ thần Tòa Thánh tại Iraq thời Saddam Hussein. Người ta còn nhắc lại sự kiện, khi đại sứ các nước, kể cả nhân viên Liên hợp quốc và nhiều phóng viên, đều lên đường rời Iraq vì lý do an ninh, thì Đức hồng y Filoni vẫn ở lại vì ngài nói không thể bỏ rơi cộng đoàn công giáo cũng như nhiều người dân Iraq đang phải chịu đau khổ: “Nếu mục tử bỏ chạy trong lúc khó khăn, thì đoàn chiên tuyệt vọng”.
    Mong sao các mục tử đừng tư lợi, nghĩ về mình mà hãy hướng về đoàn chiên.

  12. dânyêu nước says:

    con rất vui mừng xem bài giảng của Cha hiên thật là tuyệt vồi dễ hiệu đi vào ngõ ngách tâm can đích thực con lai liên tưởng vào ngày mùng 3 tết vừa rồi khi cha giảng tất niên cả một rừng người không hê có tiếng động giá như các vị mục tử ai cũng như cha thì hội thánh chúa giặt hái được rất nhiều thành công

  13. Khánh Hòa says:

    Rồi 10 năm, hoặc lâu hơn , 20-30 năm nữa, lịch sử GHCGVN giai đoạn nầy sẽ được người sau xem thấu . Sự thật được trả về khuôn mặt của chính nó !

    Song song bên lề chính sử, sẽ có thêm những chuyện người thật việc thật . Thời gian lột hết lớp son phấn hóa trang, phơi bày khuôn mặt tất cả: thánh nhân, hiền nhân, nạn nhân, ác nhân, dã nhân,mục tử thật, mục tử giả…. .
    Các âm mưu, các kế họach, các hành vi, thái độ tiểu nhân hay quân tử, các cấu kết, bè phái hãm hại nhau, lời nói nổi tiếng hoặc tai tiếng,hay hoặc dở, xấu hoặc tốt, chân thành hoặc giả dối, đều phơi bày ra trên chữ nghĩa và hình ảnh để đời hết …

    Chắc chắn là thế, chỉ có con người khuất bóng, nhưng sử sách và những câu chuyên về họ thì tồn tại lâu dài.
    Và, không ai thoát, ai cũng phải đối diện để trả lẽ cho Đấng sáng tạo ra muôn loài muôn vật…. Đấng không giờ có thể dùng lời tung hô nịnh hót , thái độ a dua,mơn trớn xum xoe hay vàng bạc nào mua chuộc được…

  14. bui says:

    Ngôn Sứ John The Baptist tại đất Jerusalem thời xưa loan báo Tin Mừng xám hối, kêu gọi kẻ gian tà gian dối trở về vời đường công chính, và chống bất công trong xã hội vào thời đó.

    Thời nay, tại Việt Nam, có vị ngôn sừ phao-lồ sống nơi miền đất sông Cửu Long VN: loan báo yêu mến Cộng Sản là kẻ bán nước hại dân lành, dân oan, và vị này còn yêu cầu người khác đừng khích bác họ, hãy cứ tôn trọng các việc đàn áp và trấn lột của họ thi hành trên dân oan.

    Và cũng thời nay, tại miền đất đồng bằng sông Cửu Long, lại cũng có một vị ngôn sứ John the Baptist cùng với chế độ Cộng Sản Vô Thần: hô hào Tòa Thánh dừng tay phong thánh cho 117 Vị Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 1989. Quả là vị đó cho rằng: Tòa Thánh Roma không có thớ gì với tòa thánh bác hồ VN!

    Gẫm thay, Tin Mừng của Chúa ở đâu sao tôi không thấy các ngôn sứ VN thời nay loan báo, mà toàn thấy tin tức mình của giới Cộng Sản Vô Thần không hà!

    Cộng Sản VN là kẻ cướp ban ngày có bằng cấp, và nay, bằng cấp ấy lại còn được cái mộc đỏ của vị ngôn sứ phao-lồ đóng ấn chấp nhận cho, còn gì bằng!

    Không biết mấy ngôn sứ thời nay ấy tại VN là tiền hô cho Chúa, hay là họ là người hậu thuẫn cho Cộng Sản VN khát máu dân lành!

    • H.Cao says:

      Thế đấy, cho nên tục ngữ mới có câu ” KHÔN NHÀ DẠI CHỢ” , ‘ CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” , là vậy !

  15. dânyêu nước says:

    giáo dân ngày nay rất tháu hiểu những gì chủ căn nói những việc làm và hành động con chỉ ước nguyện mong sao có nhiều chủ chăn giám nói sự thât hi sinh tất cả vì chúa vì con chiên một bài giảng của cha hiện làm ngây ngất lòng người quả là tâm phuc khẩu phục một xã hội băng hoại thôi nát lừa dối thì không bao giờ tồn tại dù ma quỷ có mưu mô xảo quyệt đến đâu xin các đức giam muc hông y và các linh mục vì chúa đã giao phó cho cây giậy thi hãy sử dụng cho chúa đưng nghe lời tà thần kẻo đàn chiên thiếu niềm tin

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube