Ngày 21.05.2012, một phái đoàn hùng hậu 92 người gồm một số linh mục và đa số là giáo dân, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Nguyễn Khảm sẽ lên đường đi viếng Đất Thánh ở nước Do Thái.Chi phí cho cuộc hành hương này lên tới trên 9 tỉ đồng VN. Đó là chưa nói số tiền chi tiêu riêng mỗi người.
Cách đây 2000 năm, đất Do Thái đã trở nên Đất Thánh vì Chúa Giêsu sinh tại đó và cũng đã chết tại nơi ấy. Đó là những kỷ niệm linh thiêng mà người Kitô hữu thao thức đến viếng đất Thánh đó.
Ngày xưa đi viếng đất Thánh là chấp nhận nhiều gian khổ nhọc mệt để đến viếng thăm đất Thánh. Một cuộc hành hương như vậy mới thật là một việc đạo đức đáng giá. Ngày nay với những phương tiện tân thời như máy bay, xe cộ, cuộc hành hương được gói ghém trong một cuộc tham quan các nước trong vòng 15 ngày, không quá cực khổ, nên việc đạo đức cũng có phần nhẹ đi.
Trước biến cố này, tôi lại mơ ước có một cuộc hành hương Đất Thánh trên đất nước Việt Nam do các Giám mục Việt Nam tổ chức.Đúng thế, Việt Nam là một Đất Thánh. Đất Thánh không chỉ vì mấy thế kỷ trước, bao nhiêu vị thừa sai, linh mục, giáo dân đã đổ máu đào vì Chúa Giêsu. Chính Chúa đã chết trong các vị tử đạo đó.
Việt Nam còn là đất Thánh, vì trên quê hương đất nước chúng ta hôm nay, con người Việt Nam nói chung, người Công giáo nói riêng đang đau khổ, bị đày đọa tức là Chúa Giêsu đang đau khổ, đang bị đày đọa, đang tử nạn trong những người ấy.
Hãy đến hành hương những nơi người nông dân bị chế độ cộng sản bóc lột, không còn nhà ở, không còn đất canh tác, không có công ăn việc làm, đi đòi công lý thì bị đẩy từ tòa dưới lên tòa trên, từ tòa trên xuống tòa dưới.
Họ là những nông dân cách đây mấy năm từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Bình Định, Bình Phước, Mỹ Tho, Bến Tre, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu đi đòi công lý. Và dân oan đó vẫn tiếp tục sống trong nghèo đói. Đó là Chúa Giêsu đang bị bóc lột trong đám dân oan đó.
Qua cuộc hành hương, là sẽ dùng tiến của nâng đỡ họ, tức là nâng đỡ Chúa Giêsu.Hãy đến với những nông dân huyện Văn Giang, Hưng Yên, bị cướp đất ruộng của họ để làm khu đô thị Ecopark.Hãy đi hành hương nơi các nhà tù, nhà giam những người yêu nước. Chính Chúa Giêsu bị đày đọa trong thân xác và tâm hồn những người yêu nước, vì lý do duy nhất là họ sử dụng ôn hòa và chính đáng các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Bao nhiêu người vì công lý và hòa bình đang khắc khoải, mòn mỏi, tiêu hao trong các nhà giam, nhà tù của cộng sản. Trong những nạn nhân ấy, chính Chúa Giêsu đang bị đày đọa. Giáo hội Công giáo nên tổ chức hành hương ở những nơi ấy.Hãy đi hành hương trên Tây Nguyên, nơi mà đảng cộng sản đã trao cho đảng cộng sản Trung Quốc khai thác bauxite, một việc làm hại đến cả dân tộc, cả thế hệ con cháu sau này sẽ gánh chịu hậu quả bi đát do sự hèn nhát câm lặng của thế hệ trước. Đó là nơi Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở Thái Hà là nơi nhiều tín hữu dầm mưa giãi nắng, chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi cho bản thân, cho gia đình, bất chấp bao phiền nhiễu, có người bị đánh đập, phải mang thương tích, phải ngồi tù. Chính Chúa Giêsu đau khổ trong những người hy sinh cho Giáo Hội.
Đây cũng là Đất Thánh Chúa Giêsu đang tử nạn.Hãy đi hành hương ở xứ đạo Tam Tòa là nơi 20 giáo dân bị công an đánh đập tàn nhẫn, bị giam giữ. Chính Chúa Giêsu đã bị đánh đập trong các giáo dân đó.
Hãy đi hành hương ở Thánh địa Đồng Chiêm, nơi cộng sản điều động hàng ngàn công an, với chó nghiệp vụ và đủ loại vũ khí, rồi dùng hóa chất để cho nổ tung cây Thập giá, cố tình xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo.
Cuộc hành hương này trên đất Việt Nam sẽ đem lại nhiều an ủi cho người đau khổ, đem nhiều ơn thiêng cho người đi hành hương và ít tốn kém và dâng tiền của nâng đỡ những nạn nhân đó, tức là đến với Chúa Giêsu tử nạn trên Đất Thánh Việt Nam.Tôi chắc rằng cuộc hành hương này làm đẹp lòng Chúa Giêsu đang đau khổ và chết với dân tộc Việt Nam, với người Công giáo Việt Nam.
Mơ ước của tôi thấy có những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam sẽ là hiện thực khi mỗi Giáo phận, Giám mục sẽ tổ chức những cuộc hành hương, mỗi xứ đạo tổ chức những cuộc hành hương trên Đất Thánh Việt Nam, nơi mà hiện nay Chúa Giêsu đang ngồi tù trong các trại giam, nơi Chúa Giêsu đang bị bóc lột, đang bị đánh đập, đang bị tra tấn, đang phải chết tức tưởi.
Cuộc hành hương này sẽ làm tỉnh thức lương tâm con người Việt Nam và làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn mọi cuộc hành hương khác, kể cả cuộc hành hương Đất Thánh tại nước Do Thái.
Cuộc hành hương hùng hậu 92 người tại Đất Thánh ở nước Do Thái sẽ lừa dối Vatican là Việt Nam có tự do tôn giáo. Chế độ cộng sản Việt Nam rất muốn các tôn giáo có những lễ hội rầm rộ để che mắt thiên hạ về những vi phạm nhân quyền và không có tự do tôn giáo.
Còn những cuộc hành hương Đất Thánh trên nước Việt Nam sẽ chứng minh đất nước này không có tự do tôn giáo, không có tôn trọng nhân quyền.Và nhà nước cộng sản sẽ làm khó dễ những cuộc hành hương Đất Thánh Việt Nam.
Có khó mới có công để làm vinh danh Chúa Giêsu đang tử nạn trên đất nước này và đánh thức lương tâm người Việt Nam.
Lm. Chân Tín DCCT
Nguồn: VRNs
Trong lúc đồng bào đói khổ, đúng ra số tiền 9 tỉ đó không nên bỏ ra cho việc mang tinh “du lịch”. Đúng như cha Chân Tín đã nhận định. Chắc Chúa bu62n lắm !
Một Bài Thơ Không Tựa
tự do như muối
hạnh phúc như đường
khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon
khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối.
tôi sống ở Miền Nam
nhìn dòng đời trôi nổi
nở lại tàn
bao nhiêu mùa hoa
hai nền Cộng Hòa
một cuộc chiến tranh dài đẫm máu.
tôi đã dốc lòng chiến đấu
bảo vệ tự do
dưới lá cờ
nền vàng ba sọc đỏ.
tiếc thay trong đội ngũ
chúng tôi có ít những Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Khoa Nam
mà lại khá nhiều Nguyễn Vĩnh Nghi, Nguyễn Văn Toàn
nên lính mất niềm tin
dân chán nản
những kẻ có lòng
lắc đầu ngao ngán.
rồi nước Mỹ đồng minh, xưa là bạn
nay trở mặt lọc lừa
quên lời hứa năm xưa
bỏ mặc “tiền đồn của thế giới tự do”
thất thủ.
kẻ thù đưa tôi lưu đày biệt xứ
rồi khua chiêng gióng trống ăn mừng
đám trí thức, sinh viên, học sinh
xưa trốn vô bưng
mơ một thiên đường trên trái đất
nay ngồi trên khán đài nghếch mặt
“Thiên đường đang ở trong tầm tay”
Má Hai
xưa đào hầm nuôi cán bộ
nay hớn hở
“Tụi nó dzià mình chắc có tương lai”
bà Tám con chết trận Đồng Xoài
hãnh diện lãnh bằng gia đình liệt sĩ
những nhà văn, nhà thơ, xưa chống “cuộc chiến tranh phi lý”
(đâm sau lưng người lính Cộng Hòa)
nay chìa bút ra
xin viết bài ngợi ca chế độ mới
đám thanh niên xưa trốn chui trốn nhủi
ở hậu phương như thằng nhạc sĩ trinh công sơn
xanh mặt khi nghe nhắc tới chiến trường
nay tự nhận đã yêu thầm cách mạng
những người dân bình thường
xưa gặp lính khi ghét khi thương
lúc buồn ngồi chửi đổng
“Tao chửi cả thằng Tổng Thống
xá gì lính tráng tụi bay”
nay cũng ngập ngừng vỗ tay
nhưng mắt nhìn quanh lấm lét
họ chưa có câu trả lời dứt khoát
muốn đợi một thời gian.
sau vài năm
cuộc hôn nhân qua tuần trăng mật
đã đầy nước mắt
và những tiếng nấc nghẹn ngào
đám trí thức vô bưng năm nào
tức giận thấy mình bị bội phản
buông lời phản kháng
kẻ vô khám Chí Hòa
người bị quản thúc tại gia
đưổi gà cho vợ
thiên đường ước mơ sụp đổ.
má Hai
đã quen dần với bo bo, với sắn với khoai
như người dân Miền Bắc
những cán bộ xưa má nuôi trong hầm bí mật
đã ra lệnh bắt má mấy lần
má không đủ ăn
lấy đâu đóng thuế?
bà Tám ôm tấm bằng Gia Đình Liệt Sĩ
bụng đói meo
làng trên xóm dưới ai cũng nghèo
tình người hiếm hơn hồi đó
bà ra mộ con ngồi nhổ cỏ
khóc thầm.
những văn nhân
một thời phản chiến
“ngộ biến tòng quyền”
cố bẻ cong ngòi bút
nhưng với văn thơ, với nhạc
quen phóng túng tự do
sao chịu nổi gông xiềng
lại tiếc những ngày trời rộng thênh thang
múa bút.
đám thanh niên hèn, khoác lác
tưởng được chế độ mới tin dùng
bị đi lao động quốc phòng
thanh niên xung phong
làm việc không công nơi rừng sâu nước độc
cháy da vàng mắt
đói lòng.
những người dân
xưa chửi vung chửi vít
nay im thin thít
chẳng dám hé môi
một số kẻ lỡ lời
bị đi “tù không án”
khi cán bộ xưng tụng bác Hồ, ca ngợi Đảng
họ cao giọng hoan hô
vỗ tay thật to
nhưng bụng thầm ao ước được sống lại những ngày xưa cũ!
sau ba mươi tháng tư, đớn đau tủi hổ
là gia đình người lính Cộng Hòa
kể bị cướp nhà
người bị cướp đất
con bị đuổi học
vợ mất sở làm
chồng đi tù biệt tăm
đi họp, cán bộ Cộng Sản mỉa mai nhiếc móc
ra đường bị lườm dọc nguýt ngang.
đến khi ruộng vô tập đoàn
gạo vải sữa đường bán theo tiêu chuẩn
nhà máy công ty hãng xưởng
trờ thành quốc doanh
công an khu vực đầy quyền hành
thực thi chính sách nhân dân hộ khẩu
người dân chịu đời không thấu
mà chẳng dám than vãn kêu ca
bấy giờ gia đình người lính Cộng Hòa
mới nhận được những tia nhìn thiện cảm
nghĩ đến con, đến chồng, đến cha
trong nhà tù Cộng Sản
họ hãnh diện ngẩng đầu.
hôm nay giữa trời cao
được thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ
phất phới bay trong gió
tôi muốn khóc thật to
tôi muốn hét lên
“Đây hạnh phúc! Đây tự do”
mà thuở nào tôi đã buông tay đánh mất
để phải chôn tháng năm tươi đẹp nhất
của cuộc đời
trong các trại tù rải rác khắp nơi
trên đất nước.
họ hàng tôi, đồng bào tôi
những ai không đi được
mấy chục năm trường
gánh chịu đau thương
uất hận tủi hờn
nhìn quê hương tan nát.
mẹ Việt Nam ơi ! Những đứa con lưu lạc
đã nhận rõ lỗi lầm
đang đấu tranh âm thầm
cho một ngày quang phục.
sẽ còn nhiều khó nhọc
để dành lại giang san
từ tay bọn Cộng Sản tham tàn
nhưng kìa! Phất phới bay trong gió
vẫn như ngày nào
lá cờ vàng ba sọc đỏ
mà sao hôm nay chính nghĩa sáng ngời
chẳng cần một lời luận bàn lý giải
tôi đứng lặng nhìn, lòng khoan khoái
lá cờ vẫn còn đây
thì quê hương ơi! sẽ có một ngày.
Viết tại San Leon sau một lần dự lễ dựng
kỳ đài tại Houston.
Phạm Đức Nhì
Xin đừng quá bận tâm vì các đấng bậc phải đi làm ‘mục vụ di dân’ cho người Palestine, sau vụ này mà đưa được vài con chiên lạc về thì 9 tỷ kia chỉ là giấy lộn.
Cha Khảm đang quyên tiền đóng góp vào chủ nhật đầu tháng tại khắp các giáo xứ Sài gòn để xây Đại chủng viện. Là 1 giáo dân, tôi thường xuyên phải nhịn ăn sáng, bớt tiền học của các con mình để hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng ngôi nhà chung cho giáo hội. Nhưng khi nhận được thông tin này từ Cha Chân tín, tôi thấy mình đã bị các cha quốc doanh lợi dụng …
Đức Cha Khảm đâu cần phải hành hương Đất Thánh làm gì. Ngài nên nhường chiếc vé đó cho một Cha Xứ Nghèo ở một xứ đạo thâm sơn cùng cốc nào đó thì Tốt Đời Đẹp Đạo biết mấy! Vì có lẽ một ngày rất gần đây cứ theo như dự tính của LM Bí Thư Chi Bộ HCM thì Ngài sẽ là TGM. Mà ở chức vụ đó có thì Ngài sẽ đi công cán để loan báo tin Mừng do Ngài Quảng Bá “Thiên Đàng Tại Thế” khắp nơi trên Thế Giới thì dám có máy bay riêng cho Ngài xử dụng lắm lắm!!!
Chúa Giesu cần 6 tỷ đó để giúp cho những gia đình dân oan. Chúa Giesu đã nói với người phụ nữ ở giếng Gia Cóp:
“Đã đến lúc người ta không lên trên núi hay xuống Gierusalem mà thờ phượng Chúa, nhưng người ta sẽ thơ Chúa trong Tinh Thần và Sự Thật.” Người nói rằng: “Tôi yêu Chúa mà không yêu người đồng loại là người nói dối. Người đồng loại ở bên cạnh mình mà mình không thương giúp, thì Thiên Chúa là Đấng vô hình thì làm sao mà yêu được.”.”
Chúa ở trong người nghèo khó,người bị áp bức.tù đày…
Mấy người trên kia họ tìm Chúa ở đâu ??Họ dạy nhửng điều hay nhưng chính họ không thực hành !!!
Vây mà củng co khối người cam tâm phục vụ chúng
Hy Mẫn và ngài phụ tá chơi với giáo dân giàu có , chẳng hạn dân buôn vàng, buôn đất, buôn xe hơi…v…v ., có giáo dân nào ,dù đạo đức tuyệt vời mà nghèo rớt mồng tơi được quý ngài vớt đi theo trong chuyến “hành hương” nầy không nhỉ ?
Con rất đồng ý với cha Chân Tín. Xin cảm ơn Cha đã nói lên điều mà mỗi giáo dân chúng con muốn nói mà chưa thể hoặc không thể nói được. Ước gì các Giám Mục VN hiểu và làm được những điều như cha đã nói. Xin Chúa chúc lành cho Cha. Kính chúc Cha an khang, trường thọ…..
Làm thất thoát hàng triệu dollars trong đó có sự đóng góp của nhiều bà góa vào tay chủ xe đò, chủ nhà ngủ, tôi cứ nghĩ các ngài vphải ăn năn và chắt chiu để tìm chiên đang khát, đang đói, đang bị trấn áp mà chia sẻ, mà an ùi, ai ngờ lại phí qúa như thế.
Hành hương cần thiết cho những người chưa vũng niềm tin, còn các đấng các bậc phải nhìn thây Chúa trong phép mình máu thánh, trong những người anh em cùng khô?, đâu cần đi Do Thái.
Những ý tưởng của LM Chân Tín thật xác đáng!
Nếu :”phái đoàn hùng hậu 92 người gồm một số linh mục và đa số là giáo dân, dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức cha phụ tá Nguyễn Khảm sẽ lên đường đi viếng Đất Thánh ở nước Do Thái.Chi phí cho cuộc hành hương này lên tới trên 9 tỉ đồng VN. Đó là chưa nói số tiền chi tiêu riêng mỗi người.” thay vì đi Do Thái, dành số tiền đó để đi hành hương thăm viếng những người yêu nước bị cs giam cầm, những dân oan bị cs cướp bóc, những con người chân chính bị cs chà đạp …theo đề nghị của Cha Chân Tín thì thật tuyệt vời!
Xin HĐGMVN ,đặc biệt Hồng Y Mẫn+ĐC Khảm lên tiếng về bài viết rất ý nghĩa này của vị LM chân chính.
Thưa các Ngài, Giáo dân và dân tộc VN ngữa cổ chờ các Ngài đấy…
Các Ngài có Đồng hành với Chúa Kitô, và có đồng hành với dân tộc hay không???!!!
Đi hành hương ở Van Giang hay Tam Tòa dể bị xã hội đen hay quần chúng tự phát cho ăn gậy lắm. Bên do thái không có quần chúng tự phát hay xã hội đen nên qua đó hành hương chắc cú hơn, không sợ ai đánh đập.
Con cám ơn Cha đã cho con hiểu hơn thế nào là đi hành hương thật, và con xin Hội Đồng Giáo Mục Việt Nam hãy đi hành hương thêm ở những nơi các em gái bị mang bán sang Campuchia, Lào: Thái Lan v,v Nơi đó Chúa Giêsu đang bị đày đoạ qua thân xác của các trẻ em Việt Nam trong các ổ mại dâm..
2. Thứ đến con thấy các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục bên VN hay đi qua Mỹ: Pháp; Canada, Roma v.v đi mục vụ, nhưng chưa bao giờ con thấy các Đấng ấy đi qua các nơi thiếu nữ Con Rồng Cháu Tiên bị bán làm nô lệ tình dục để cứu họ, nơi đó rất cần các Ngài đến làm mục vụ, xin đừng qua Mỹ chúng con làm mục vụ nữa.
[...] - Tranh chấp đất đai làm thui chột giấc mơ quy hoạch đô thị của Việt Nam (x-café). Dịch từ bài: Land conflicts stunt Vietnam urban planning dreams (AP). - “Một ước mơ”(NVCL). [...]
[...] - Tranh chấp đất đai làm thui chột giấc mơ quy hoạch đô thị của Việt Nam (x-café). Dịch từ bài: Land conflicts stunt Vietnam urban planning dreams (AP). - “Một ước mơ”(NVCL). [...]
Đi hành hương Đất Thánh thì cũng tốt. Mấy năm nay năm nào ĐHY Mẫn cũng tổ chức phái đoàn hùng hậu đi. Nhưng giá các ngài đừng quên các nạn nhân của chế độ cộng sản, giá các ngài cũng biết thăm viếng những nơi và những đang bị cộng sản làm khốn ở Cồn Dầu, ở Tiên Lãng, giá các ngài biết giúp đỡ dân oan ở trên vỉa hè Sài Gòn, ít làm cơm ăn qua ngày, thì đầy đủ ý nghĩa. Các ngài sợ “dây” vào những nạn nhân kia là vì sao? Đã đi tu làm việc bác ái mà còn phân biệt nữa sao? Hội chữ thập đỏ có phân biệt nạn nhân bên này bên kia không? Các tuyên úy trong nhà tù có phân biệt tù nhân này với tù nhân kia không? Không bao giờ thấy các ngài lên tiếng đòi quên tâm linh cho các tù nhân cũng là một điều khác đáng buồn.
Không phải ngẩu nhiên mà chính quyền csvn dễ dàng cấp phép cho đến 92 người VN bao gồm cả Hồng y, GM, Linh mục và giáo dân đi hành hương ở Do Thái !
Bản chất chế độ cộng sản Việt Nam xưa nay thù ghét tôn giáo, chủ trương cấm đoán triệt tiêu tôn giáo bằng đủ mọi hình thức, cs không bao giờ muốn các tôn giáo tồn tại, hoặc có những hoạt động phát triển tôn giáo.
Chính quyền csvn hoàn toàn có thâm ý, cuộc hành hương hùng hậu 92 người tại Đất Thánh ở nước Do Thái là quả lừa đối với Vatican và công đồng thế giới ; dưới chế độ cs, Việt Nam hoàn toàn có tự do tôn giáo, nhằm ý đồ che mắt thiên hạ về những vi phạm nhân quyền và không có tự do tôn giáo ở VN.
Các đấng bậc thừa tiền lắm của ! sao không can đảm sử dụng sử dụng tiền của để làm phúc, để cứu giúp người đói khổ cùng bao cảnh đời khó khăn trong nước ! Các ngài có cần thiết phải vì lòng đạo đức mà hành hương đến nơi xa xôi tốn kém ?
Chuyến hành hương của các ngài thể hiện đầy đủ sự hợp tác công khai, tích cực. Chính quyền cs hẳn sẽ ghi nhận và hài lòng vì các ngài đã giúp đánh bóng cho chế độ csvn..
Đọc bản tin này, thú thực tôi buồn rã rượi.
Chúa có cần chúng ta đến thăm Người ở chính Thánh địa? Chung quanh chúng ta còn bao nhiêu Đức Jesu bằng xương bằng thịt, bằng những thống khổ, mồ hôi và máu…mà sao từ các đấng bậc đến nhiều người vẫn dửng dưng ? Chắc là các vị nghĩ: người nghèo, người khổ đau thời nào cũng có. còn chúng ta chắc không còn ở…”giáo phận ” này bao lâu, và các “đại gia: tài trợ cho ta chắc cũng sắp phải ra trước “tòa phán xét” !?
con hòan tòan đồng ý với Cha Chân Tín đúng như Kinh Thánh nói ” Người già thì khôn ngoan” Cha có cái nhìn tinh tế nói lên điều này để các vị Chủ chăn suy tư về việc làm của mình, có việc tưởng chừng như là ý Chúa mà thật sự thì là không, mà việc Chúa thì chọn việc nào cần thiết hơn.
Cha Tín ơi! Hãy nói thẳng vào sự thật là “phái đàn” kia đi du lịch có ghé qua Thánh Địa, và tiêu phí gần chục tỷ đồng để mua vui mà bỏ quên anh em, đồng bào đang đau khổ khốn cùng, có lẽ sẽ THẬT và rõ hơn là dùng chữ “ước mơ” đấy cha ạ! Chúa thích SỰ THẬT hơn là nói xa xôi, chúng con giáo dân cũng thích vậy!
Hoan Hô Cha Chân Tín
Thưa Cha, con tin với lương tâm Công Giáo không ai dám phủ nhận những điều mà cha đưa ra ơ bài viết này.
Con ở xa nên không biết các vị chủ chiên như thế nào, nhưng con nghĩ chắc các ngài cũng đã thăm những nơi bị
bách hại đó nhiều lần rồi thì mới tổ chức đi hành hương xa xôi vậy chứ, ai con cái nhà đau khổ không thăm mà lại thăm những nơi khác !
Ước gì các vị chủ chiên thánh thiện, can đảm dám hy sinh cho đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Còn nếu các ngài chỉ lợi dụng mang chức tước, áo mão của Giáo Hội để vinh thân thì Chúa đã kết án họ rồi ( Mt 23:1- 36).
Xin toàn thể giáo dân cầu nguyên cho các ngài nhất là
chủ chiên mình.
Con xin cảm ơn Cha và cũng rất đồng tình với những chia sẻ và băn khoăn của Cha. Chúa Ở khắp mọi nơi, ở ngay trên quê hương VN này, ở giữa những đau thương, mắt mát, bất công, khổ cực mà bao con người đã và đang phải gánh chịu…Thánh địa cũng đang hiện diện nơi đây, những địa danh mà Cha đã liệt kê…cớ sao lại phải đi xa thế ?…
Kính cha Chân Tín , là người Công giáo đứng trươc tời đại đầy thách thức như hiện nay, ngay cả người Giáo dân cũng mong cho có hòa bình hạnh phúc, tốt đạo, đẹp đời, nhưng tất cả đều là thất vọng, ngay cả đồi với hàng giáo phẩm mà Chúa Giêsu trước khi về trời đã truyền lệnh ” … điều gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc” các điều trái tai gay mắt, những nhũng nhiễu, đàn áp, tù đầy chỉ vì tiếng nói lương tâm, vì lòng yêu Nước thực hiện sống tốt đạo, đẹp đời ( trong đó có lên án sự xâm lăng cùa TC ) Chúa trao quyền cho các Đấng bậc cầm buộc và ngay cả Giáo dân cũng có quyền đó là lên án những bất công xã hội, “Thần Khí Chúa ban không phải là Thần Khí nhát đảm” như thánh Phao lô đã viết thư Rm, chứ đâu chỉ cầm buộc trong tòa cáo giải, hoặc cắt phép thông công. Chúa ban Thần Khí để sai loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, con thấy các vị trọng kẻ có quyền thế hơn là kẻ nghèo khó, người nghèo khó ít thấy các vị xuống thăm viếng, kẻ giàu là ân nhân nên thường ghé thăm, vồn vã khi gặp. GH cần phải “Tái sinh” trong Thần Khí nếu không chính những tục hóa sẽ làm cho Đạo Công Giáo VN của chúng ta bị đứng ngòai lề các tôn giáo khác. Con cảm thấy rất buồn khi viết lên những tâm tư của mình. cám ơn Cha, Xin Chúa Thánh Thần ( đóng vai trò thật quan trọng mà bị lãng quên ) phù trợ cho Cha để cứu thế gian này.
Trọng kính cha Stêphanô!
Con thật sự cảm kích và hoàn toàn ủng hộ tinh thần hành hương ĐẤT THÁNH VIỆT NAM của cha. Con không hiểu tại sao có mục tử không phải chỉ của Giáo phận mà còn của một Tổng Giáo phận lớn lại đi lãng phí một số tiền lớn vô bổ như vậy? Thật đáng buồn thay! Đúng là nói thì dễ hơn làm.
Hy Mâñ và cụ khăm̉ lúc thì đọc diêñ văn khai mạc “Khách Saṇ và Yến Tiệc”, lúc thì câm̀ đâù phaí đoaǹ giaó dân “không Ngheò” đi hanh̀ hương thế giới. Hai cụ naỳ sônǵ giưã trâǹ thế mà cuôc̣ sôńg nhaǹ nhã an vui hơn cả trên Thiên Đang̀.
PS:
-Đức Mẹ tuy ở trên Thiên Đang̀, nhưng lúc naò cung̃ lo lăńg cho các con caí cuả Mẹ dưới trâǹ thế, lúc naò Đức Mẹ hiêṇ ra cuñg khóc thương cho con caí khôń khổ cuả Mẹ. Chứ ai cung̃ có tiêǹ đi hanh̀ hương và Thańh thiêṇ như phaí đoaǹ Hy Mâñ naỳ thì Mẹ đã không khóc.
Đúng như Lm Chân Tín viết trên đất nước VN chẳnh thiếu gì đất thánh. Chúng ta hãy đi thăm những nơi ấy, số tiền còn dư hãy để giúp những người nghèo khổ đang lần mò từng miếng cháo. Hoặc để mở những nơi giáo dục thanh thiếu niên, nhất là những thiếu nữ phá thai nhiều vào bậc nhất trên thế giới.
Chưa bao giờ chúng ta thấy xã hội VN nó sa đọa tội lỗi như thời việt cộng này. Đúng như lời ĐTGM Ngô quang Kiệt đã nói: Rất xấu hổ khi cầm cái hộ chiếu mang danh VN.
Sự thật của những việc làm, lời nói của các vị Mục Tử đứng đầu trong GHCGVN, đã rơi mặt nạ; là những kẻ hám danh, lợi …Bị CS xỏ mũi như những con thù nuôi của nhà nông, tát cả phải theo lề phải, ca hát tuyên truyền dều phải ca “Bác” tụng Đảng, thế mới trở thành con người thức thời, tiến quan thăng chức con đường hoạn lộ rộng thênh thang. Bởi đó các “Ngài ” phải hưởng thụ tối đa. Bây giờ các “Ngài ” đâu thèm sống với người nghèo hèn, hay nạn nhân của chế độ bị áp bức. Các Ngài chạy đua với cuộc sống xa xỉ của những các bộ Đảng chứ. Bởi thế mới tổ chức các đại lễ hoành tráng xa hoa, lộng vàng, lộng đỏ, Thánh Giá + búa liềm.
Trách ai uốn lưỡi cầu kinh
hiến mình cho quỷ thờ phường MácLê.
Vậy nên các Ngài mang bệnh vô cảm, vô liêm sỉ …
Con chân thành cám ơn cha Chân Tín về bài viết trên đã vạch ra được cái gì trong giáo hội CGVN hiện nay. Kính chuc cha luôn may lành trong Chúa .
Là 1 con chiên lạc đàn vì đang ở Mỹ, tôi mong ngài Minh Mẫn hãy tỏ ra là con người có cái óc thật sự của 1 chủ chăn “cao cấp” đúng nghĩa của giáo hội CGVN.
Phái đoàn này chắc chắn là của giáo hội quốc doanh!
Úi Giời ơi, con phải khen cha Chân Tín. Ngài biết sự thật này thật là giỏi. Còn nhiều sự thật nữa cha mà biết về ĐHY của mình thì cha shocked luôn…..Cha nghiên cứu thêm nhé. Con mà nói ra thì nhiều người biết con là ai!!!!!!
Ah, về vụ đi Do Thái. ĐHY và ĐGM được đại gia bao đấy chứ….Hai bên cần có nhau mà……..Đại gia và giáo quyền!!!!!!! Chắc giáo hội cũng có lợi ý mà!
đây là các “Đại Gia” trong Đạo.
Một phaí đoaǹ hung̀ hâụ 92 ngươì VN tự do ra nước ngoaì cho thế giới thấy sự sang giaù và tự do tiń ngương̃ taị VN.
–> Các nước giaù có như Hoa Kỳ, thì Hy Mâñ thương̀ xuyên thăm viêńg các giaó dân taị đây, nhưng có ai thâý Hy Mâñ sang ̣̣Đaì Loan thăm viêńg các lao đôṇg nam nữ VN taị đây chưa?
Cả thế giới đang chứng minh Cộng sản việt nam đang đàn áp Tôn Giáo,vi phạm Nhân quyền và biết bao nhiêu người dân Việt nam đang kêu gào thảm thiết dưới sự tàn bạo của ngọn roi,dùi cui ,đấm đá và súng ống dưới ách của Đám Cộng Sản đang cai trị .Cuộc Du Hí của các Vị trong lúc này qủa là một sự Phản Bội lại những gì mà Qưốc Tế ,những Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đang tìm kiếm ,theo đuổi cho một Tự Do và Công Bình cho Dân Tộc cũng như các Vị đang phản lại những Mục Tiêu của chính Giáo Hội đang thao thức ….
9 tỷ đồng tiền chùa ngu gì không xài, các ngài có đổ mồ hôi xót con mắt làm ra đâu mà biết được giá trị cũa đồng tiền đó. Hội thiện nguyện cũa chúng tôi mà có được 9 tỷ đồng thì chúng tôi giúp không biết bao nhiêu người nghèo ở vùng quê từ bắc vô nam. Những anh chị em nghèo này mơ được ngày cơm 2 bữa còn chưa được, huống chi đi du lịch kiểu 2 vị chân tu tgp Sài Gòn. Cha Tín nói đúng, nước ta có biết bao nhiêu là đất linh địa, tại sao không hành hương cho đở tốn hao? Thời buổi kinh tế thất thường như thế này mà còn lo đến chuyện du lịch kiểu ” hành hương đất thánh” thì hết ý kiến. Tôi nghĩ đây là một kiểu lạm dụng ” thánh địa” để có cớ đi du hí cũa HY Mẫn và đệ tử ruột GM Khảm.
Cha Chân Tín đúng là vị ngôn sứ của thời đại. Ngài đã nói những điều Chúa thấy nhưng họ không thấy.
Đi gặp Chúa nếu không thể đi trong tĩnh lặng riêng tư thì cũng nên đi theo nhóm nhỏ. Đằng nay ào , náo với 95 người, lại là những người mà Chúa nói ” khó hơn lạc đà qua lỗ kim” thì làm sao mà gặp được Chúa. Đieu rất đơn giản mà sao không hiểu. Đã vậy còn lôi thêm ĐGM phụ tá và bỏ Tòa trống. Tại vì lẫn thẩn hay lại cố xoa dịu thế giới rằng không như Bộ Ngoại Giao Mỹ hiện đang đánh giá ” Việt Nam có tự do tôn giáo mà”
Kinh nghiệm của những người được di viếng dất Thánh về kể, vùng đất rất thiêng liêng, đến nơi là có một trời tâm sự , riêng tư thân mật với Chúa. Như vậy , thiết nghĩ phải đi trong tâm tĩnh lặng và lắng nghe. Không nên đi theo lối lễ hội , trình diễn sẽ khó gặp gỡ Chúa. Huống chi đằng nàyChúa nói : ” Bỏ của lễ đó đi băng bó cho Anh Em rồi hãy về dâng của Lễ”. Đang khi dân mất nhà , mất đất , ly tán gia dình, tan nát tâm can thì lại đi xa tìm Chúa. Mất Chúa trong lòng thì làm sao tìm thấy Chúa dù là tìm ở Do Thái, Roma.
Mong rằng đã viết thông tin tại đây thì phải cho đúng “công lý”!!!
sáng ngày 26/5 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, GM Khảm chủ sự thánh lễ cho các Phó tế! (tham khảo bài và hình ảnh bên web http://www.tgpsaigon.net).
Vậy thì sự thật là cái gì? và nó nằm ở đâu?
Đi tham dự Đại Hội Gia Đình Thế giới lần thứ VII năm 2012 (được tổ chức tại thành phố Milan từ 30/05 đến 03/06) có phái đoàn do Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM tổ chức dưới sự hướng dẫn của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn. Trước khi đến nước Ý, phái đoàn có một tuần hành hương Đất thánh ở Israel từ ngày 22 đến 26/5/2012. –> tgp Saigon.
Sao nhiều bạn đọc vội vã phê phán chẳng nhìn trước ngó sau gì sất cả. DC Khảm bận hành hương không thể trả lời cho những thắc mắc của từng người, nhưng chắc ngài cũng muốn nhắc đến việc ngày xưa Madalena đã đổ bình thuốc thơm trân quí gấp chục lần giá máu của ngài để lau chân ngài và cũng nhiều môn đệ hối tiếc nói bà sao không để tiền giúp người nghèo và Chúa đã bênh vực cho hành động thống hối của bà với vị đại ân nhân cứu rỗi đời bà. Ngày nay ĐC Khảm nổi tiếng như cồn qua những bài giảng nguyện thì nếu có các ân nhân đóng tiền chi trả cho chuyến đi hành hương và tham dự đại hội gia đình thế giới thì cũng là điều tốt do các ân nhân của ngài cung xử theo ý họ thì ngài cũng chiều mà đi thôi qúy vị ạ. Âu cũng là tốt lành theo gương Chúa xưa vậy mà. Amen.
Hội đồng Giám Mục Việt Nam trong suốt nhiều năm qua đã bị cộng sản thuần hóa và bị đồng tiền tục hóa.
Chúng ta thấy nhiều giám mục và linh mục quốc doanh chỉ biết tiền và dục vọng.
Sở dĩ Hội Đồng Giám Mục và các linh mục quốc doanh còn có thể tác oai tác quái hùa theo kẻ thù của dân tộc Việt Nam vì con số các giám mục , linh mục chân chính và giáo dân có ý thức lên tiếng như cha Chân Tín còn quá ít.
Tôi nhớ lại khi giám mục Nguyễn Văn Khảm bị một số trí thức công giáo lên tiếng phản đói việc ông ta lợi dụng tòa giảng để tuyên truyền cho chủ thuyết cộng sản qua thuyết ” cánh chung luận”, giám mục Khảm điện thoại cho các linh mục trong nước kêu các cha giảng trong nhà thờ là những kẻ đang chống Đức Cha (Phêrô Khảm) toàn là những tên tu xuất nên đang ra sức phá đạo; đừng tin chúng.
Cho đến khi linh mục Nguyễn Ngọc Tĩnh viết bài tố cáo giám mục Khảm đã sai lầm khi nói về thuyết Cánh Chung. Giám mục Khám rất đê tiện; tự bịa ra cái bài phỏng vấn để giái thích về sự kiện “Cánh Chung” một cách lúng túng và vụng về.
Người Công Giáo Việt Nam sẽ còn tiếp tục nhìn thấy những điều trái tai gai mắt do loại giám mục, linh mục quốc doanh gây ra nếu vẫn tiếp tục cúi đầu đi lễ đọc kinh một cách cuồng tín do các giáo điều ma quỹ của loại giám mục và linh mục quốc doanh này.
Người giáo dân phải biết cầu nguyện xin Ơn Chúa soi sáng để có được một đức tin vững vàng thay vì cứ cúi đầu đọc kinh xem lễ như thói quen đã được giáo dục một cách ngu dân từ các loại ma quỹ đội lốt giám mục và linh mục.
Hãy can đãm lên tiếng trước những sự lạm dụng của các giám mục và linh mục; hãy công khai tố cáo và vạch trần những mưu ma chước quỹ của các giám mục quốc doanh. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cần những tiếng nói can đãm như Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Oanh (Komtum), các linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Phan Văn Lợi; Phạn trung Thành….. dám lên tiếng trước sự lạm dụng của Hội Đồng Giám Mục , các giám mục và linh mục quốc doanh đang phá nát Giáo Hội và Đất Nước Việt Nam. Xin Chúa Thánh Thần ban nhiều sức mạnh cho những giám mục, linh mục và giáo dân để sẳn sàng bảo vệ sự tồn vong và phát triển của Hội Thánh Chúa.
Phạm Hoàng Hải
Nhà Thờ Thánh Mẫu
Gia Định
Tôi không ủng hộ bài viết này.
Bởi vì:
1.Không có Đức Cha Khảm tham gia, vì chương trình ngày lễ Phong chức Phó tế đã hoạch định từ trước, (26/5)
2.Đoàn đi dự Đại Hội Gia đình toàn thế giới, không lẽ Đại hội này tổ chức vô lý và tốn kém không thực tế sao
3.Không thể do TGM Sài gòn chu cấp toàn bộ. Đó là do các cá nhân, gia đình đăng ký lập đoàn và tự túc chi phí.
4.Con số 9 tỷ đưa ra không khách quan và chỉ mang tính áp đặt.
5.Không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại COI THƯỜNG đất Thánh, là nơi Chúa Giêsu đã sống, rao giảng và Lên Trời. Ai không có điều kiện đi, đừng ý kiến cho người khác đi là vô ích. Đó là thái đô thiếu thiện chí và đức tin.
Còn nhiều điều nữa, xin quý vị góp ý tiếp…
Mong sao có sự khách quan, công tâm
đừng lên đây mà chửi nhau
đừng lên đây mà khích bác nhau, bôi nhọ nhau
Thế mới là Công lý của Đức Mẹ
Chúa ơi Chúa buồn lắm phải không Chúa, biết đến bao giờ thì con cái Chúa mới yêu mến nhau, biết đến bao giờ các đấng mới là mục tử nhân lành như Chúa dạy đây ,và đến bao giờ con cái của chúa hết vạch áo cho người xem lưng . Chúa ơi , con thấy thương Chúa quá. Hôm nay là ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống , Xin Chúa tuôn đổ hồng ân Chúa trên tất cả mọi người chúng con , cho chúng con biết nhận ra lỗi lầm của mình và nhất là biết yêu thương đùm bọc nhau hơn
Con hoàn toàn đồng ý với cha Chân Tin. Thật là lãng phí một số tiền khổng lồ như vậy. Số tiền đó nên dùng để giúp đỡ người nghèo khổ đang còn đầy rẫy trên đất nước Việt Nam.
có lẽ các đấng bậc nên quan tâm vấn đề hành hương. vì hành hương nước ngoài rất tốn kém, vả lại giáo hội còn rất nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, VN có nhiều địa điểm để các vị chủ chăn hướng dẫn giáo dân đến hành hương để đào sâu đức tin của mình ví dụ như đền đức Mẹ La Vang, hoặc Sở Kiện.
Chủ đích của chuyến đi là để đặt bảng 8 mối phúc thật tiếng Việt ở núi bát phúc! tốn phí cho bảng chữ Việt này cả tiền mua chỗ khoảng 1 triệu Euro(€ 1.000.000). Loan truyền tin mừng cho anh em Hồi Giáo và du khách thì tiếc tiền làm gì? Hơn nữa với cách nhìn mới, “cánh chung luận của chủ nghĩa cộng sản” cần phải quảng bá cho toàn thế giới thì những con dân của bà mẹ “áo đỏ” có phải hy sinh thêm ít nhiều đến như mẹ con bà Lài ở Cần Thơ cũng chẳng sao! Ngàn năm sau tấm bảng vẫn còn đó chứng tích của hàng giáo phẩm CGVN chăm lo cho đàn chiên của mình thời toàn trị của bạo quyền CS.
Thưa với cha Chân Tín, nếu là cuộc Hành Hương Đất Thánh thì quả thật là giấc mơ của mọi tín đồ Thiên Chúa, nhưng với việc phải làm như đã nói trên của nhị vị đứng đầu tổng giáo phận Sàigòn xin cha “đừng có mơ”.
Xin Chúc Cha sức khoẻ dồi dào và vững mạnh trên con đường lý tưởng cha đã chọn.
mình không thích ông cha Chân Tín này tí nào, bài viết nào cũng cực đoan, thông tin nào nhạy cảm, nội bộ thì cho ra hết. một vấn đề phải nhìn về nhiều khía cạnh, không bao giờ hoàn hảo được, cha toàn lái mọi người theo một lối suy nghĩ tiêu cực.
con nghĩ cha nên xét mình lại cho xứng là một linh mục của Chúa với sự khiêm nhường, sự khôn ngoan và xác tín hơn nữa!
Người nghèo ăn xin vô gia cư đầy đường trong tgp Sài Gòn, nhất là trước các nhà thờ. Nếu để số tiền đó lo cho họ một buổi cơm ngon, một ly nước ngọt, một hộp thuốc ho, một đôi dép mới, một bộ đồ mới … thì đó là một cuộc hành hương vào đời rồi, không cần phải qua tận đất thánh cho tốn tiền. Chúa có nói rằng nếu ta chăm sóc cho một kẻ bé mọn trong anh chị em chúng ta tức là chúng ta lo cho chính Chúa đó sao.
Kính Cha Chân Tín:
Đọc xong bài viết của cha, con xin thưa AMEN. Con rất cảm kích và hoàn toàn đồng ý với cha và ủng hộ tinh thần hành hương ĐẤT THÁNH VIỆT NAM của cha. Ước mong những gì cha viết trở nên hiện thực. Con cũng xin thêm vào danh sách những nơi hành hương: xứ đạo Cồn Dầu thuộc địa phận Đà nẵng, nơi mà anh chị em chúng ta đang bị chế độ cộng sản đàn áp và bóc lột một cách bất nhân và bất công. Kính chúc cha sức khỏe và muôn vàn hồng ân Chúa ban.
nếu hành hương đất Thánh, hy vọng Chúa Thánh Thần biến đổi đức Hồng Y trở thành con người mới, giúp đỡ giáo hội trong vai trò của mình.
tôi cũng có 1 ước mơ đó là ngày đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sớm được phong thánh. Hy vọng HDGMVN nên là tác nhân chính trong việc phong thánh cho cố Hồng Y.
có lẽ các vị chủ chăn nên có chương trình hành hương cho giáo phận của mình đến các giáo phận khác, có lẽ vừa tăng tính sự hiệp thông và đoàn kết gắn bó hơn.
TGM Kiệt là người cao quý, mong là Đức cha sớm quay về phục vụ giáo hội, cầu xin Thiên Chúa chấp thuận cho vị Cha Chung của TGP Hà Nội có 1 ngày trở lại chức vụ của mình.
9 tỷ là một số tiền quá lớn để tiêu phí cho một chuyến du lịch.
Nhưng các bạn cũng nên cẩn thận vì có người chẳng cần mất bao nhiêu tiền nhưng vì những sự hợp lòng các bạn mà mang các bạn đi xa Thiên Chúa.
hoan hô cha tin đả can đảm nói ra điều nhức nhối cho giáo dân hôi thánh công giáo việt nam
Cuộc hành hương Đất Thánh do Dức Hồng Y Mẫn và Đức Giám Mục Khảm tổ chức, tốn kém cà 9 Tỷ đồng cho 92 tham dự, qủa là một tin động trời, đáng cho dư luân bàn tán ra vào. Thực vậy, Giáo Hội của Đức Kitô là giáo hội của người nghèo và các đấng chăn chiên cũng đã thề hứa sống khó nghèo. Nhất là tại Việt Nam, giáo hội công giáo, mà thiết yếu là giáo dân, đang kéo lê cuộc sống trong đói nghèo cơ cực, và đang bị cộng sản Viêt nam cuớp đoạt tài sản, nhà cửa ruộng vuờn,Thế mà các vị Giáo Chủ lại sống vung vít trên nhung lụa, chẳng khác gì những tên tư bản Đỏ hay con cha cháu ông!
Hẳn người ta chưa quên các mục vụ xin tiền của Đức Hống Ý Mẫn tại hải ngoại, nói là để giúp đỡ giáo hội VN trong cơn thử thách, thế mà nay lại phung phí cả hàng tỷ đồng cho cuộc hành hương thì có mỉa mai không?
Hành hương về Đất Thánh là chuyện tốt lành, nhưng Chúa Giêsu, Đấng đã hiến thân cho người nghèo, sẽ không cảm thấy hài lòng chút nào trước cuộc hành hương, như thể một phô trương, hơn là một hiệp thông với cuộc giáng thế và tử nạn của Ngài.
Đúng như LM Chân Tín và nhiều độc giả góp ý, cuôc hành hương qủa là mỉa mai đến phẫn nô trước nỗi thống khỗ của giáo dân Cồn Dấu, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Thái Hà..Những chiếc áo Đỏ Hồng Y, áo tím Giám Mục thật chói ngời s8ạc sỡ, có hiểu đuợc nỗi oan ừc, có hiệp thông dược với máu và nước mắt của giáo dân Cồn Dấu, Tam Toà, Dồng Chiêm và Thái Hà không? Các Ngài có nghe đuợc tìếng cion tim nức nở của LM Nguyễn Văn Lý trong tù, con tim thỗn thức của Đức Tổng Kiệt bị giam lỏng tại Nho Quan không?
Coi chừng viếng Dắt Thánh, thay vì đuơc chúc phúc, các chủ chăn lang sói sẽ bị Chúa quở mắng đấy nhé. Xin các ngài mở tai, mở mắt, mở trí và mở tim mà lắng nghe tiếng Chúa, không phài từ Đất Thánh. mà chính ngay từ Viêt Nam, từ những tiếng kêu dân oan, giáo oan, trí thức oan đang ngậm đáng nuốt cay trong cuộc đày ài trên chính quê hương của mình!
Đọc bài viết của cha Chân Tín, có lẽ vì lòng cha nghĩ về nỗi khổ của những người Việt Nam hôm nay, khi đấu tranh đòi công lý, cha đã nói lên ước gì được đi hành hương trên đất Việt. Còn Hồng y và giám mục , cùng những người ấy, họ không có nỗi khổ ấy nên họ đi chơi. Sao dại gì không chơi cho uổng cuộc đời danh vọng? Con chiên khổ, chủ chiên không khổ , hai bên không phải là một đàn sao?
Thiên Chúa của chúng ta là những người dân nghèo khổ đói rách ngoài đường phải đi kiếm cơm ăn hằng ngày,Thiên Chúa của chúng ta sự hiện diện của những khuôn mặt nghèo khổ kia,những con người bị người khác hất hủi,những con người nghèo khó đang bệnh tật đó là Chúa,anh em sử dụng số tiền đó để giúp đỡ những người nghèo đói,bệnh tật thì Chúa sẽ vui mừng hơn là anh em dùng 9 tỷ cho 1 cuộc hành hương tới miền đất của Chúa năm xưa,dân việt nam đã khổ cực lắm rồi! đừng suy nghĩ cho bản thân của mình nữa.’Anh e hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã thương yêu anh em”đó là lời Chúa!cầu cho anh em được Chúa soi sáng để biết đâu là con đường của Chúa đi amen.