Sau phiên tòa phúc thẩm, 6 giáo dân Cồn Dầu đã được đoàn tụ cùng gia đình. Với họ, những ngày tháng thử thách vừa qua, đích thực là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho họ để họ cảm nghiệm cách sâu sắc nhất tình thương của Chúa qua Giáo hội.
Trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa và các đấng bậc trong Hội thánh, nhân dịp năm mới Tân Mão về, các nạn nhân Cồn Dầu xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn quý vị ân nhân đã đồng lao cộng khổ, hiệp thông, chia sẻ với họ trong những tháng ngày qua.
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
“ Mầu Nhiệm – Hiệp Thông – Sứ Vụ”
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, Muôn đời con vẫn ngợi ca ơn Người”
Trọng kính: Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, quý Đức cha, quý Văn phòng luật sư, quý ân nhân, các hãng truyền thông, cộng đồng Dân Chúa và toàn thể những ai quan tâm tới sự kiện cồn Dầu
Chúng con, sáu giáo dân giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng, vừa qua vụ án xét xử phúc thẩm ngày 26-01-2011, là:
1- Matthêu Nguyễn Hữu Liêm
2- Simon Nguyễn Hữu Minh
3- Giuse Trần Thanh Việt
4- Têrêxa Nguyễn Thị Thế
5- Tađêô Lê Thanh Lâm
6- Maria Phan Thị Nhẫn
Đồng kính viết bức thư này gửi đến quý Đức cha, quý cha, quý vị lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của chúng con.
Chúng con cảm tạ Chúa đã thương cho chúng con được có cơ hội sống mầu nhiệm thập giá trong những ngày tháng chúng con chịu cảnh tù đầy bất công. Mặc dù, trong những tháng ngày tăm tối đó, có những lúc chúng con cảm thấy hoang mang, dao động; cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng hôm nay, khi đã ra khỏi tù, chúng con mới nhận ra, những ngày tháng ấy, là những ngày hồng phúc đối với chúng con. Càng ngày chúng con càng xác tín hơn nữa tình yêu thương của Chúa đối với cá nhân và gia đình chúng con cách riêng và đối với giáo xứ Cồn Dầu nói chung.
Chúng con cảm ơn Đức cha Chủ tịch HĐGMVN, Đức cha Tổng thư ký, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ Nam nữ, cùng cộng đồng Dân Chúa, đã chia sẻ, động viên, khích lệ và cầu nguyện cho chúng con. Mỗi lần được nhìn thấy ngọn nến hiệp thông được thắp lên chỗ này hay chỗ kia trong Giáo hội, chúng con lại thêm can đảm và hiểu rằng chúng con không mồ côi. Mẹ Hội thánh vẫn hằng ở với chúng con ngay cả trong những lúc gian nan thử thách nhất.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị luật sư thuộc Văn phòng luật Cù Huy Hà Vũ, Văn phòng luật Thiên Tuế, quý vị đã chấp nhận mọi đe dọa, mọi khó khăn để nói thay cho chúng tôi nỗi oan khiên mà chúng tôi phải chịu; đã dùng hết khả năng, tài trí, những hiểu biết pháp luật để biện hộ cho chúng tôi trước một tòa án bất công.
Cách đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Luật sư Dương Hà và Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi biết rằng, chính vì can đảm tham gia vụ Cồn Dầu với những lời kết án đanh thép mà Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chính quyền trả thù cách hèn hạ, bắt giam cách vô cớ. Mặc dù đang phải chịu nhiều áp lực, nhưng trong phiên tòa phúc thẩm vừa qua, luật sư Dương Hà vẫn can đảm đưa ra bản quan điểm về Cồn Dầu nhằm chứng minh cho sự vô tội của chúng tôi. Nghĩa cử ấy của luật sư và gia đình, chúng tôi không bao giờ quên. Chúng tôi chân thành cảm ơn gia đình luật sư. Cầu xin ơn trên ban muôn hồng ân cho gia đình luật sư, giúp gia đình luật sư vượt qua những thời khắc khó khăn hiện nay.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn các hãng truyền thông, cùng mọi người thiện chí trên khắp hành tinh này, đã đồng hành với chúng tôi trên con đường đi tìm công lý và sự thật. Quý vị đã không quản ngại khó khăn, những nguy hiểm luôn rình chờ, qua các bài viết, các phóng sự đã đưa hình ảnh Cồn Dầu tới khắp nơi trên thế giới, nhờ đó, mà chúng tôi tìm được niềm an ủi và sự giúp đỡ trong những lúc hoạn nạn, khổ đau.
Trọng kính Quý Đức cha và quý vị,
Chúng con không biết nói sao để diễn tả cho hết lòng biết ơn của chúng con với mọi người. Chúng con chỉ biết cầu xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Lavang, ban cho Quý Đức cha, quý cha, cùng toàn thể mọi người sức khỏe và sự bình an luôn mãi trong cuộc sống.
Năm mới Tân Mão sắp về, chúng con xin kính chúc Quý Đức cha, quý cha, cùng toàn thể quý vị Năm Mới khang an, thánh đức.
Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý vị tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Cồn Dầu chúng con được bình an, can đảm làm chứng cho công lý, để cùng dân tộc và Giáo hội, xây dựng một đất nước hòa bình, ấm mo và hạnh phúc.
Cồn Dầu, ngày 31 tháng 01 năm 2011
Chúng Con Đồng Kính Gửi
Matthêu Nguyễn Hữu Liêm Simon Nguyễn Hữu Minh
Maria Phan Thị Nhẫn Têrêxa Nguyễn Thị Thế
Giuse Trần Thanh Việt Tađêô Lê Thanh Lâm
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 5037

Trước hết chúng cháu cùng hiệp ý với qúi vị cảm tạ Thiên Chúa đã bảo vệ qúi vị trong thời gian bị khủng bố và giải thoát qúi vị ra tù ngục.
Sau là kính chúc qúi vị năm mới Tân Mão được tràn đầy ơn Thánh Chúa, tai qua nạn khỏi và đạt những ý nguyện: Công lý – Sự thật.
Không biết qúi Gm, Lm “biến chất” có bị lương tâm cắn rứt không hay vẫn trơ như đá khi đọc hoặc nghe về bức thư này?
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người!” Lời ca ngợi này chỉ có trên môi miệng của người công chính! Anh chị em là những người công chính, vì anh chị em nhận ra được hồng ân Thiên Chúa ngay trong đau khổ và thử thách của anh chị em.
“Phúc cho những ai đói khát vì sự công chính, vì họ sẽ được no đủ – Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied.”
Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ LaVang chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em!
Xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Lavang nhân lành luôn đóai thương nước Việt Nam đang sống trong cảnh trời u ám bất công lan tràn. Xin chúc mừng và xin được Hiệp Thông với Sứ Vụ rao truyến Công Lý của Giáo Dân Cồn Dầu. Xin tỏ lòng ngưởn mộ và tri ân những việc làm can đãm và đầy hi sinh của LS Nguyễn Thị Dương Hà , TS Cù Huy Hà Vũ, LS Nguyễn Hữu Đông và các LS Triển, Trần Luật , Văn Đài, Công Định, Công Nhân v.v…đã và đang bênh vực cho Công Lý. Trong Đức Tin , chúng ta không thể không nhớ ơn Đức Tổng Ngô Quang Kiệt đã đem Công Lý vào chốn lổi lầm . GHCGVN xin biết ơn NVCL đã không quãng ngại vượt qua những bảo thủ của tín điều để đẩy mạnh phong trào canh tân cho GHCGVN tiến đến kiện tòan cho Giáo Hội trên phương diện Tín Lý đã bị thuần hóa bởi chính sách khắc nghiệt của chế độ CS vô thần.
Cả nươć, từ cań bộ cấp cao hưu trí (các anh này chờ về hưu mới dám nói thật) tới các đâńg công dân hạng hai của thiên đàng XHCNVN đều ngán ngẫm và muôń từ bỏ cái thiên đàng quái đảng lam̀ theo năng lực hưởng theo nhu câù. Khổ nôỉ năng lưc̣ các anh lãnh đạo nào cũng băǹg anh “hề” Triết cả, có anh trung tướng Ng Chí Viṇh xuất thân từ trộm cươṕ, do đó nhu cầu cuả cać anh lañh đạo thì vô cùng tận, bán cả giang sơn tổ quốc, bań cả dân đen làm nô lệ cho Taù côṇg và Taù Đaì Loan, gia tài Cać anh lãnh đạo anh nào cũng lên tới bạc tỉ đôla mà anh nào cũng vâñ cảm thâý chưa đủ No, cho nên đất nước caǹg ngaỳ caǹg tham̉ hại nghèo khổ.
Có anh Ng Bá Thanh, đồ tể Ác Ôn ĐN, phôí hợp vớí ông cố đạo Chây Ngọc Tri cùng làm công tác muc̣ vụ nhà đất khiến dân tiǹh caǹg thêm ai oań khổ đau cả hôǹ lẫn xác. Tơí đôǹ công an Đànăñg thì chúng đánh đập, còn tơí nhà Chuá thì Cố đạo Tri lại thúc dục dân oan phải nộp gia taì ruộng đất cho cươṕ để sôńg “Tôt́ Đời Đạp Đạo” theo thanh́ ý cuả “Giaó Quyền tùng phục Tà Quyêǹ”.
chỉ xin GM Tri có cái nhìn thực tế về mọi sự việc diễn ra trong giáo phận mình, cách riêng HDGM đứng đầu là Chủ tịch HDGM phải bít giải quyết mọi xung đột hay căng thẳng giữa Giáo hội và Nhà nước, đừng có thinh lặng, rồi để đoàn chiên mình đau khổ, mọi giáo dân VN chỉ trông cậy vào HDGM, thì HDGM phải có nhiệm vụ và trách nhiệm đối với sự tồn tại của Giáo hội.
Bông Sen thường được mọc trong vũng bùn nhơ.
Chân thành cám ơn văn phòng LS CÙ huy hà Vũ và cách riêng LS Dương Hà, GD ưu tú trong một xã hội vô cùng băng hoại và gian ác đầy tràn trên Dân tộc VN.