Ngày 19/3/2012 vừa qua, Đức giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục Kontum, đã gửi tới Đức cha Châu Ngọc Tri, HĐGMVN và linh mục Chánh xứ Cồn Dầu, lá thư bày tỏ những ưu tư, lo lắng và nhất là lập trường của ngài trước những sai phạm có hệ thống của nhà cầm quyền Đà Nẵng.
Theo Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, cách thức giả tỏa Cồn Dầu của nhà cầm quyền Đà Nẵng là ” bất chính, bất nhân, hoàn toàn đi ngược với tinh thần vì dân”.
Ngài cũng bày tỏ “trong vấn đề tranh chấp như thế này, người môn đệ khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ không đứng về phía nào cả mà chỉ đứng về lẽ phải. Lẽ phải ở đây là giải tỏa không cần thiết, mà nếu cần thì phải đền bù thật công bằng, chứ không phải bằng dùi cui, bằng súng đạn, với cái lý của kẻ mạnh…Ai hậu thuẫn, người đó phạm tội đồng lõa, tham gia vào việc giết người cướp của dân nghèo.”
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả nội dung lá thư này.
Hiện tình giáo xứ Cồn Dầu đang ngàn cân treo sợi tóc. Những ngày này, nhà cầm quyền Đà Nẵng đang tiếp tục những màn khủng bố khốc liệt, bắt ép dân phải tự di dời mồ mả, đập bỏ thánh giá và bàn thờ tại nghĩa trang, cũng như nhà cửa tài sản để bàn giao mặt bằng cho công ty tư nhân xây khu du lịch sinh thái.
Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Đà Nẵng hãy ngưng lại những việc làm trái pháp luật và lương tri; hãy hành xử đúng theo các qui định của pháp luật.
29/3/2012
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 16170![Thu_p1[1]](http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2012/03/Thu_p11.jpg)
![Thu_p2[1]](http://www.nuvuongcongly.net/wp-content/uploads/2012/03/Thu_p21.jpg)
“Ai hậu thuẫn, người đó phạm tội đồng lõa, tham gia vào việc cướp của giết người”. Đó lời Đức Cha Trần Thanh Chung, Giám Mục Giáo Phận Kontum đã về hưu, viết cho Đức Cha Châu Ngọc Tri về vụ Cồn Dầu. Có lẽ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các Giám Mục Việt Nam cũng đều nghĩ như vậy, nhưng không có cam đảm nói lên. Đức Cha Tri, bán cái cho cha Xứ Cồn Dấu, cũng giống như Philatô rửa tay sau khi giao Chúa Giêsu cho dân Do Thái đem đi giết. Sự kiện mà Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới sắp kỷ niệm vào ngày 6 tháng 4 tới đây. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Mong rằng tinh thần Mùa Chay, kỷ niệm Chúa chịu chết và sự Phục Sinh của Người, thức tỉnh tâm linh của Đức Cha Châu Ngọc Tri, hàng Giám Mục Việt Nam, đừng im lặng trước những bất công, tội ác. Vì giữ im lặng là khuyến khích tội ác, là đồng lõa với tội ác.
Kính gửi: NVCL
Đọc thư của Đức cha Trần Thanh Chung, tôi có cảm giác thật xót xa cho cho các vị mục tử tại Việt Nam, sao mà giống các cán bộ về hưu quá, khi còn tại chức, ít có ai dám lên tiếng về những bất công xã hội, có khi cũng nghĩ đến nhưng rồi lại… sợ, nên phân vân: “lên tiếng hay không lên tiếng” và… không dám hé răng (!), đến khi nghỉ hưu thì một số ít mới dám lên tiếng yếu ớt (?!)
@Bạn Anh Quyen: Sao bạn lại so sánh ĐC Chung với cán bộ về hưu như vậy? Lời lẽ của ĐC trong bức thư đã chứng tỏ ngài đứng về phía sự thật và công lý rồi, không chịu thỏa hiệp với cái sai cái ác rồi thì bạn còn muốn gì nữa? Cách gì cũng không làm bạn và những người như bạn hài lòng sao?Bạn phải nên biết rằng khi ĐC Chung còn tại chức thì đã xảy ra những việc như Cồn Dầu đâu mà bảo Ngài phải lên tiếng; hơn nữa tiếng nói của các GM dù còn trông coi Giáo phận hay không thì tiếng nói của ngài vẫn còn giá trị và đáng kính như thường bạn không thể so sánh như với các cán bộ nhà nước về hưu được vì các Ngài nói nhân danh chức Thánh của các ngài chứ không phải như chức vụ của thế gian của các cán bộ NN về hưu.
Bạn Tám SG ơi, tôi và mọi người còn muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam phải chính thức lên tiếng về những bất công xã hội. Trong những năm gần đây, chúng ta chưa thấy vị Giám mục nào dám lên tiếng, trừ mỗi Tổng Giám mục Josep Ngô Quang Kiệt, nhưng vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Nguyễn Văn Nhơn phản ứng: “đồng cảm chứ không đồng thuận” và không lâu sau đó, Tổng Giám mục Josep Ngô Quang Kiệt đáng kính đã bị áp lực phải về hưu non vì “lý do sức khỏe”. Quá bức xúc về việc đó, Linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh đã phải thốt lên: “Em ngươi đâu?”
thật đáng trân trọng tấm lòng của người con Cồn Dầu của GM Chung khi hiểu rõ sự việc ở Cồn Dầu, nhưng đáng tiếc sự việc ấy GM Tri lại đồng lõa, cầu xin Đức Mẹ La Vang che chở.
Anh là ai? Tao là ai?
Xin hỏi anh là ai? Mày hỏi tao là ai?
Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai? Là đầu gấu, là bọn làm tay sai
Xin hỏi anh là ai? Dám hỏi tao là ai?
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Tao đánh mày cho bầm mình gãy tay
Xin hỏi anh là ai? Mày hỏi tao là ai?
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày Tao bịt miệng – hết hỏi hết tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay! Tao sẽ đày đoạ mày, tao cho mày nếm đủ mùi đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu? Mày hỏi tao ở đâu?
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm Tao là bọn rước giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu? Dám hỏi tao ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Tao đấm vỡ mặt cho hết anh-tôi (xưng hô “anh-anh” “tôi-tôi”)
Dân tộc anh ở đâu? Dân tộc tao từ đâu?
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu? Sao lại phản dân bán nước cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu Chẳng cần gì che dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào Tao ác với dân, thù ghét đồng bào
Tôi không thể ngồi yên Tao đâu để mày yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng Tao đánh cho mày té ngã ngiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm Dân tộc mày tao sẽ nhận chìm
Một ngàn năm hay triền miên tăm tối Lệ thuộc Tàu hàng ngàn năm tăm tối
Tôi không thể ngồi yên Mày không thể sống yên
Để đời sau cháu con tôi làm người Vì tao là thú giết hại loài người
Cội nguồn ở đâu? Thì tìm ở đâu
Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam Tình yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam?!
Việt Khang Việt Cộng
Con quỳ lạy Chúa và Thánh Mẫu Maria đã thương cho Giáo Hội chúng con một Mục Tử giống Chúa Giêsu. Đó là Đức Cha đáng kính Trần Thanh Chung đã nghỉ hưu, mà lòng không nghỉ vì ngài vẫn nghĩ về Đoàn Chiên Cồn Dầu bị bỏ rơi cho bầy sói dữ.
Ước mong gm Khảm noi gương Mục Tử Thanh Chung để giảng đừng giống bài ”Vấn Đề Nhạy Cảm” làm mất cảm tình, tức là lòng mến nơi giáo dân yêu công lý, hòa bình.
Ước gì HĐGMVN và Hàng Linh Mục đồng thanh ủng hộ Đức Cha Trần Thanh Chung!!!
Trọng kính Đức Cha Trần Thanh Chung
Thật là một tâm tình quý hoá và là một lời “khuyên” đầy khôn ngoan và thánh thiện.
Mong rằng ĐC Châu Ngọc Tri hiểu được ý các già làng và các chú Yao Phu, đừng vì miếng đỉnh chung với rượu ngon và đầu heo, mà làm ngơ nỗi đau của con chiên Cồn Dầu.
Sự lên tiếng của Đức Cha là niềm an ủi lớn lao cho những người đang đau khổ vì sắp bị tan gia bại sản do qui hoặch, lấy đất của người nghèo làm nơi giải trí cho người giàu bởi chính quyền Đà Nẵng.
Rất mong Đức Cha chủ tịch HĐGMVN, ĐC chủ tịch UBCL&HB cùng tất cả các Đức Cha cùng lên tiếng!
Con chân thành cám ơn Quý Đức Cha.
có lẽ chỉ khi nào dám mục Chau ngoc vô Tri bị cách chức hay cho về hưu thì giáo dân Côn Giầu mới đươc che chở an toàn bởi chủ chăn đích thực biết nghe tiếng kêu của chiên mình hơn là mê đắm trong lơị lộc vật chất của bọn cưóp ban cho !!!!!
Lá thư của Đức GM Phêrô nêu trên khác nào như GIỌT NƯỚC NGỌT GIỮA BIỂN MẶN, như LÀN ÁNH SÁNG XUẤT HIỆN TRONG ĐÊM ĐEN! Nhưng rồi nó sẽ như một vì sao lạc và sẽ tắt lịm, hay như một tiếng kêu trong sa mạc mà thôi! Thật là chua xót!!!
Dù sao đi nữa, thì thà có một đốm lửa trong đên đen còn hơn một màn đêm dày đặc! Xin cảm ơn Đức Cha nhiều lắm, vì đã cho GD chúng con một giọt nước thấm lưỡi trong cơn khát: khát sự lên tiếng của các chủ chăn trong khi cả một tập thể GM bị bệnh…câm điếc trước cảnh dầu sôi lửa bỏng của GH và của đoàn chiên!
Lời lẽ của Đức cha Trần thanh Chung là những lời chí tình. Xin Đức cha Châu ngọc Tri suy nghĩ và đứng về phía giáo dân cồn Dầu chống lại bất công.
Nếu được cả HĐGM Việt Nam đồng một lời kêu gọi và cùng tiếng nói của vị Giám muc Phero Trần Thanh Chung vị giám mục nghỉ hưu trên đây thì thật hạnh phúc cho giáo dân Việt Nam cả nước nói chung và cách riêng cho giáo dân Cồn dầu biết bao . Mong thay.
người giáo dân di cư
Đã quá rõ rồi:
Ai hậu thuẫn? Chính là ĐC Châu Ngọc Tri
Ai phạm tội đồng loã? Đó là ĐC Châu Ngọc Tri
Cảm ơn Đúc Cha Trần Thanh Chung đã lêng tiếng thay cho chúng con.
ĐC Tri đã biết phải trái chưa? Sao Tri là biết mà chẵng biết chi cả!!!
Giaó xứ Côǹ Dâù đất đai băng̀ phăng̉ chăng̉ có canh̉ naò gọi là thăńg canh̉ có khả năng thu hút khách du lịch cả. Thực tế đây là tà quyêǹ công khai cướp đất cuả ngươì dân rôì đem rao bań laị trên maṇg, thế mà cả giaó quyêǹ Đà Năng̃ không thể lên tiêńg baỏ vệ công băng̀ xã hôị cho ngươì dân, laị coǹ tham gia Mục Vụ Nhà Đất cho Nhà Nước, một Vở Kịch Bi Haì thâḿ đâỳ Tôị Ác tâỳ đinh̀ nước biên̉ ngaǹ năm không rưả sạch Vết Nhơ.
Xin thưa là không thể ngưng được bởi vi chính quyền ĐN đã đồng ý với nhà thầu tư-nhân (hay đã bán thửa đất này và đã lấy tiền rồi) nên bắt buộc phải giao đất, hơn nữa giáo-quyền là ĐC Tri cũng đã dồng ý và đã được chia chác đầy đủ và cũng đã nhận phần thưởng của mình rồi . Vì thế sau cùng là các giáo-dân Cồn Dầu lãnh đủ và cảm thấy bị vị chủ chăn của mình bỏ rơi và phản bội.. Xin Chúa phù trợ dân CD phần hồn cũng như phần xác…
Giu-đa thời xưa bán Chúa…chỉ với 30$ mà…không được Chúa cho sám hối…còn giu-đa thời nay…chẳng những bán Chúa…mà còn đồng lõa,tiếp tay bán nước…chúng ta bây giờ chỉ biết tắc lưỡi mà nói theo Chúa…”ước gì…ngươi không được sinh ra…thì hơn..”
thật là cảm ơn Đức cha Trần Thanh Chung đã có sự hiệp thông với nỗi đau với giáo dân Cồn Dầu, và chỉ rõ những việc làm sai trái của nhà cầm quyền.
Hy vọng sẽ còn nhiều mục tử lên tiếng cho Cồn Dầu, đặc biệt là Ủy ban Công lý HB.
Giáo hội Việt Nam chưa có thói quen cách chức một GIÁM MỤC, lối mòn của sự suy nghĩ CHỐNG CHA LÀ CHỐNG CHÚA đã ăn sâu vào tâm thức của người giáo dân, tình trạng này đã bị một số vị trong hàng Giám mục lợi dụng để biện minh cho sự hèn nhát và cuộc sống hai mặt của minh, đã đến lúc cần NU VUONG CONG LY cần vận động một cuộc tẩy chay và gởi đơn qua VATICAN đề nghị cách chức những mục tử bất xứng bán linh hốn cho quỷ dữ ma Giám mục Châu Ngọc Tri là một trường hợp cụ thể và đặc biệt vì dã đồng lõa với sự ác và sự dữ để áp bức ngay chính con chiên của minh , đó lla2 một tôi ác, mà lương tâm của một người bình thường cũng không thể bỏ qua chứ đừng nói là Giam mục. Xin đề nghị NUVUONG CONG LY cho đăng ý kiến này của tôi.Xin cám ơn.
Lá thư của ĐC Phêrô Trần Thanh Chung chỉ thấy trên mạng Nữ Vương Công Lý, không thấy trên mạng của Hội Đồng Giám Mục VN cũng như trang mạng của giáo phận Kontum mặc dầu cũng được gửi cho HĐGMVN và Giám Mục GP Kontum. Chắc có lẽ vì vấn đề này “nhạy cảm” !
Nguyễn Tiến Phương
“Ai hậu thuẫn, người đó phạm tội đồng lõa, tham gia vào việc cướp của giết người”. Con (và chúng con) đề nghị và đòi hỏi đức cha Tri từ chức hoặc trở lại với “mục tử nhân lành” là Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có việc đức cha rời ngai tòa Giám Mục, mới giải quyết được vấn đề. Hãy dũng cảm lên, đcha ơi. Nếu không, sẽ có ngày chính dân Chúa đứng lên đạp đổ cái ghế của đcha. Amen
Cảm ơn Đức Cha Chung.
Chúng con đau xót khi nhìn những dấu ấn lịch sử làm chứng cho đức tin của cha ông mình với con cháu mai sau, đã bị bọn Cộng sản mất gốc xoá dần đi, trong đó có sự ngầm đồng cảm của chủ chăn mình! Thật lý lẽ thường tình của con người không thể hiểu nổi: Tại sao chủ chăn phải làm ngơ, có gì bí ẩn đằng sau.
– Nói nhưng Đức Tổng Giám mục phó tổng trưởng Thánh bộ truyền giáo (Người Trung hoa) thì các ngài mục tử không chịu đực gian truân để tỏ bày đức tin, không thể tuyên xưng đức tin Công giáo của minh thì hãy từ chức đi, đừng làm gương xấu.
Có nằm vùng trong HĐGMVN ? Nói theo thống kê, 100% là có. Ai ? Thì người nào giảng lý thuyết cộng sản trong nhà Chúa, Người nào thân (?) cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản là họ. Xem tư cách họ thì biết, họ có vổ ngực nói nằm vùng đâu!
Có GM bị Việt cộng móc nối làm việc cho họ ? 100% là có. Ai ? Thì những vị nào nắm những vùng nhiều giáo dân, quan trọng và những vị chủ tịch ủy ban nầy, nọ.
Những vị nào được đi ra nước ngoài nhiều, nhất là Mỷ. Một công hai ba việc. Trước là tuyên truyền với ngoại quốc rằng VN có tự do tôn giáo, thứ đến vận động với GM, HY sở tại (Mỷ) đừng bỏ VN vào danh sách đàn áp tôn giáo. Hay năn nỷ Hy Bernard Law đẩy TGM Kiệt về hưu.
Tội nghiệp ĐC Phero Trần Thanh Chung, đả về hưu vẩn quan tâm đến dân Chúa. Nhưng thưa ĐC, ông gm CN Tri, đâu phải là không biết những lý lẻ mà ĐC đưa ra đâu ! Biết rất rỏ nhưng làm theo thì còn gì là thân phận …
Không biết trang mạng NVCL có từ bao giờ? hinh̀ như trước ngaỳ cụ Nhơn hăm hở nhâṃ chức băng̀ công̉ sau cuả nhà thờ chińh TGP HN? Các baì viết do nhiêù tác giả khác nhau gơỉ đăng trên trang maṇg NVCL rất là chinh́ xać, khiêń cho ngaỳ cang̀ thêm nhiêù độc giả trong nước và ngoaì nước biết tới. Nhiêù tờ baó Việt bên Mỹ cung̃ dung̀ tư liêụ cuả NVCL để thông tin tinh̀ traṇg tôn giaó và xã hôị taị VN. Nhiêù vị Giaḿ Mục và Linh Mục nhờ có thông tin trên trang maṇg NVCL mà cung̀ lên tiêńg hiêp̣ thông baỏ vệ GH VN và dân Oan VN. Trong khi đó, nhoḿ đông̀ ca sau khi cung̀ thôỉ ca baì “Cung̀ Nhau đi Hông̀ Binh” cung̃ chỉ loay hoay đańh lạc hướng đâú tranh băng̀ các buôỉ hôị thaỏ cuôị có cań bộ giặc côṇg tới minh chưńg long̀ thanh̀ các đông̀ ca, băng̀ các tổ chức “Không Đoì Đất, không Đoì Ngươì”, các khoá trị liêụ nghiêṇ Sex. Nhoḿ đông̀ ca vâñ không thay đôỉ naõ traṇg cho đuńg với thực tế, cứ tương̉ là lơì noí cuả họ là Vang̀ là Ngọc cho nên giaó dân phaỉ nghe theo. Họ quên lơì Chuá phán “Chiên ta thì nghe tiêńg Ta”. Do đó, khi họ tự biêń thanh̀ kẻ chăn chiên thuê, thì họ phaỉ biết taị sao Chiên không coǹ tin nghe lơì Họ nưã.
Hiệp ý cùng ĐC Chung, mong rằng sẽ có nhiều tiếng nói công khai từ các GM khác như ĐC Chung, ĐC Oanh, ĐC Tân, ĐC Kiệt thì hay biết mấy. Hy vọng ĐC Tri biết hoán cải và đứng về phía con chiên mình. Còn nếu không thì xin ngài từ chức ngay đi, chức GM không xứng đáng với một con người nhu nhược yếu kém như thế. Hành động khiếp sợ bạo quyền và a dua theo chúng cũa ĐC Tri là bất xứng với Chuá, bất trung với giáo hội và bất nghĩa với con chiên mình.
Đồng ý với phát biểu của Anh Quyên trên đây. Các Giám Mục tại chức có nhiều mắc mứu với cộng sản. Trước khi được cộng sản chấp thuận cho nhận chức Giám Mục, các Vị đã được chính quyền cộng sản mời lên làm việc. Các Ngài phải hứa hẹn, cam kết đủ điều, cộng sản mới chấp thuận cho lãnh chức Giám Mục, đồng thời cộng sản cũng hứa hẹn ban cho nhiều bổng lộc, tiền bạc trợ cấp. Có Vị đã được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền cộng sản đồng thuận phong chức Giám Mục, nhưng đã cương quyết từ chối, sau khi làm việc với chính quyền cộng sản. Ngài tâm sự với một linh mục bạn thân thiết hai chữ ngắn gọn : Sợ quá. Chắc là vị Linh Mục này đã nhớ tới lời Chúa : chúng bay không thể làm tôi hai chủ.
Thánh Vịnh 82, 1-4, đã dậy rõ ràng , chắc chắn như đinh đóng cột , không thể nào lung lay hay bẻ quẹo ý Chúa theo ý nhát đảm hay theo khôn khéo con người :
Thiên Chúa đứng dậy trong thiên đình,
giữa hàng chư thần, Người tuyên án:
2 “Cho đến bao giờ các ngươi còn xét xử oan ức,
còn nể mặt lũ ác nhân!
3 hãy xử cho người hèn mọn, mồ côi,
hãy giải oan cho người khốn khó bần cùng!
4 Hãy cứu kẻ mọn hèn nghèo khó,
giựt chúng khỏi tay lũ ác nhân!”
Kính xin HĐGM VN và ĐGM Tri xét theo Lời Chúa dậy kẻo quá trễ
“người môn đệ khôn ngoan của Thiên Chúa sẽ không đứng về phía nào cả mà chỉ đứng về lẽ phải. Lẽ phải ở đây là giải tỏa không cần thiết, mà nếu cần thì phải đền bù thật công bằng, chứ không phải bằng dùi cui, bằng súng đạn, với cái lý của kẻ mạnh…Ai hậu thuẫn, người đó phạm tội đồng lõa, tham gia vào việc giết người cướp của dân nghèo.”
Mong Đức Cha Châu Ngọc Tri xét lại cách hành xử của mình đối với giáo dân đau khổ Cồn Dầu, nhất là anh Năm và vợ con anh. Mong cả Đúc Cha Thể nữa, hãy ngĩ lại.
Xin hoàn toàn ủng hộ ĐC Chung.Là người VN,nhất là người công giáo,tôi rất xấu hổ về sự ủng hộ tội ác của ĐC tri.Xin Chúa tha thứ cho Ngài,soi sáng cho Ngài biết quay đầu là bờ
Liệu Cồn Dầu có sẽ trở thành Tiên Lãng thứ hai hay không ? Câu hỏi đang ở trong suy nghĩ của mọi người, cả về phía chính quyền cộng sản, cũng như về phía giáo dân Cồn dầu và những người quan tâm. Càng ngày càng lộ rõ tính cách bất nghĩa, bất nhân, vô pháp luật, vì việc giải tỏa không phải vì mục đích cho công ích mà chỉ là vì quyền lợi của một nhóm người trong đó có người trong chính quyền và cả những tập đoàn tư bản. Mong rằng chính quyền cấp Trung ương nên lưu tâm và có biện pháp xử lý đúng đắn, đừng để xẩy ra một vụ Tiên Lãng thứ hai, sẽ kéo theo nhiều vụ Tiên Lãng khác nữa trong tương lai.
Lạy Chúa
Nếu như HĐGM.VN được như Đức Cha Phê Rô Trần Thanh Chung nguyên Giám Mục Kontum thi không chỉ giáo dân Việt Nam đỡ khổ mà còn cho cả người dân Việt.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban sức mạnh cũng như khôn ngoan cho các Ngài. Amen !!
Cồn Dầu ơi,
Cồn Dầu có ấm lòng được chút nào không khi một người con của Cồn Dầu, Đức Cha Phêrô Trần Thành Chung, bậc cha, bậc thầy và đàn anh của GM Châu Ngọc Tri, nói lên tiếng nói của lương tri. Tôi ấm lòng, được an ủi. Cầu mong tiếng nói lương tri của Duc Cha Chung thức tỉnh lương tri của DC Chung, DC Thể, HDGM Việt Nam và lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam.
Mẹ Việt Nam ơi, con Mẹ đang đau khổ lắm Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tôi xin lỗi đã viết nhầm, xin đổi lại: Cồn Dầu ơi,
Cồn Dầu có ấm lòng được chút nào không khi một người con của Cồn Dầu, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, bậc cha, bậc thầy và đàn anh của GM Châu Ngọc Tri, nói lên tiếng nói của lương tri. Tôi ấm lòng, được an ủi. Cầu mong tiếng nói lương tri của Duc Cha Chung thức tỉnh lương tri của DC TRI, DC Thể, HDGM Việt Nam và lãnh đạo Đảng và Nhà Nước Việt Nam.
Mẹ Việt Nam ơi, con Mẹ đang đau khổ lắm Mẹ ơi! Mẹ ơi!
nếu GM Tri là vị mục tử mẫu mực thì không để vụ Cồn Dầu kéo dài cho đến ngày hôm nay, GM Tri đang đi cửa sau với tà quyền thì những lời của Đức cha Chung sẽ không lay động được bản tính của ông GM Tri đâu.
Lạy Thánh Cả GIUSE,
bị đè bẹp dưới các thử thách cam go
chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng,
để nhận được sự bảo trợ của Ngài
cùng với sự bảo trợ của Hiền-Thê chí thánh của Ngài.
Giải tỏa Cồn Dầu, cho tới nay Việt cộng chưa thực hiện, hay chưa dám thực hiện, cũng là do cộng sản vẫn đang sợ phản ứng mạnh của đồng bào công giáo. Thời gian qua, cộng sản ra sức vận động, móc nối, tiếp xúc, dụ dỗ hàng Giáo Phẩm Việt Nam, đặc biệt là Đức Cha Châu Ngọc Tri để có được sự ủng hộ. Đức Cha Tri đã phải khổ công đến tận Cồn dầu, ban phép Thêm Sức cho các em, và cũng đã công khai khuyến dụ giáo dân đồng ý dời mồ mả cha ông tổ tiên đi nơi khác. Nếu Đức Cha Tri có suy nghĩ và lập trường như Đức Cha Trần Thanh Chung, thì cộng sản sẽ lùi bước ngay. Đức Cha Tri chỉ cần lên tiếng phản đối công khai là đủ, Cồn dầu, nếu thực sự bị giải tỏa, thì mọi trách nhiệm và tội lỗi đổ lên đầu Đức Cha Châu Ngọc Tri. Có rửa tay như Philatô cũng không sạch tội được.
xin Chúa luôn trợ giúp GX Cồn Dầu và xin Chúa chúc lành cho Đức Cha Châu Ngọc Tri cùng những dự tính của người được thành công.
hy vọng Đức GM Tri nên ăn năn và từ bỏ ý định hợp tác với nhà cầm quyền, mà bệnh vực cho giáo xứ Cồn Dầu.
Chỉ những người con của GX Cồn Dầu và tín đồ Công giáo chân chính mới cảm thấy đau thương, uất hận và xót xa khi nhìn thấy vùng đất mà cha ông đã xây đắp vun bồi từ 135 năm trước đây. Nay bị bạo quyền CSVN trắng trợn dùng bạo lực cướp đoạt.
Điều này khiến Đ/c Phêrô Trần Thanh Chung một người con của mảnh đất Cồn Dầu, dù đã về hưu và đang sống ở nước ngoài không thể an bình trong tuổi gìa đã phải xót xa lên tiếng để bênh vực lẽ phải khi chính bạo quyền chà đạp lên cái luật pháp nhà nước XHCN VN do chính chúng đặt ra. Trắng trợn cướp đoạt đất đai tài sản và bứng người dân ra khỏi mảnh đất ông cha để lại và lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.
Đây cũng là “một mũi tên trúng 2, 3 mục tiêu”. Thứ nhất chiếm được khu đất béo bở để chia chác nhau, làm giàu trên máu xương dân lành. Thứ hai bứng được một trong những cái “Gốc” Công giáo với bao nhiêu di tích lịch sử và có thể cả hài cốt của những tiền nhân Tử Vì Đạo đang chôn cất tại đây. Và thứ ba là tạo hố sâu chia rẽ giữa hàng GP và giữa hàng GP với giáo dân, làm cho niềm tin của giáo dân vào hàng GP ngày một … lụn tàn…
Chúng con hoàn toàn tán thành ý kiến và phân tích trong thư của Đ/c. Nếu có thể được, chúng con thỉnh cầu Đ/c vận động hàng Giáo phẩm VN hải ngoại đồng loạt “TỪ CHỨC” với Giáo Hội địa phương và xin phép được trở về quê hương cùng san sẻ gánh nặng và đau thương mà Chúa đã trao cho giáo dân Việt Nam. Con mong các Ngài hãy như Đức Giáo Hoàng Joan Paul II tuyên bố sẽ từ bỏ ngôi vị Giáo Hoàng để trở về cùng chung sống vối giáo dân Ba Lan, nếu Hồng quan Liên xô tràn ngập đất nước Ba Lan. Và Ngài sẽ trở thành công dân Karol Józef Wojtyła như chưa từng là Giáo Hoàng. Nhờ đó mà Liên Xô đã không dám đưa quân vào đàn áp, để rồi Ba Lan xóa bỏ được chế độ vô thần CS đầu tiên rồi lan ra toàn Đông Âu…
Chỉ có như vậy, bạo quyền CSVN sẽ không dám đàn áp và lộng hành. Đồng thời sẽ làm rúng động không những GH Công giáo Hoàn vũ mà còn lay động toàn thề giới về chính thể tàn độc CSVN. Có như vậy may ra đất nước VN mới thấy được Công Lý và Sự Thật….
Kính thưa Đức Cha Yuxe Tri, giáo phận Đà Nẵng
Con là một giáo dân của giáo phận Đà Nẵng. Lẽ ra con sẽ không bao giờ thưa với ĐC làm gì, vì con cũng như tất cả giáo dân Đà Nẵng biết rất rõ là ĐC đang “ĐỒNG LÕA” với đồng chí (ĐC) Bá Thanh của ĐC nhưng vì con nghe nhiều giáo dân Đà Nẵng bàn tán quá, nên con xin thưa chuyện với ĐC.
Con chính là người chứng kiến trong số hàng trăm người chứng kiến nên con xin thưa ngắn gọn.
Vừa qua, trong khi đi lễ chủ nhật ở nhà thờ chính tòa Đà Nẵng vào buổi chiều. Con thật sự bị sốc khi tận mắt chứng kiến một lễ như vậy.
Từ nhỏ con được dạy thánh lễ là “THÁNH” vậy mà chủ nhật trong mùa Chay con lại phải chứng kiến một lễ do một cha tóc bạc, con không dám vô phép nêu tên, bởi vì quá chán ngán. Cha tóc bạc này dâng lễ trong tình trạng say sưa lảo đảo, đọc sai lên sai xuống, lộn tới lộn lui, đi cũng không vững nữa, giáo dân thì bực tức bàn tán. Riêng con thì cảm thấy quá thất vọng.
Rất đông giáo dân nói: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Điều đó đang diễn ra trong giáo phận Đà Nẵng của ĐC và của cả giáo dân chúng con nữa.
Con và rất nhiều giáo dân Đà Nẵng vô cùng thất vọng và chán chường.
Con chỉ biết thưa với ĐC như thế thôi. Xin ĐC tha thứ cho con chỉ vì con mong muốn giáo phận Đà Nẵng của ĐC và của con nữa “THÁNH” hơn mà thôi.
Con
YUSE TRẦN THANH HẢI
giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng
Có thật vậy không hả bạn Trần Thanh Hải? Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều và nêu gương cho các ngài!!!
Kính thưa Đức cha,
Con xin Đức cha cũng sao y và gửi bức thư nầy cho đ/c Hợp nữa, vì đ/c Hợp cho rằng UBCL& HB mà hiện nay ông ấy đang đứng đầu, không phải là UB về vấn đề đất đai (của giáo dân, giáo họ, giáo xứ…).
Qua những ứng xử thờ ơ và phát ngôn vô trách nhiệm về vấn đề đất đai, là vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống và sự an ổn hạnh phúc của giáo dân, con nghĩ đ/c Hợp chỉ lo hưởng thụ cái hào quang từ vị trí của mình, mà không cần biết đến ý nghĩa thiêng liêng hay giá trị của một mảnh đất mà giáo dân phải khổ công từ đời ông cha mới có được, cho nên ông ấy mỉa mai những ai đòi hỏi UBCL&HB quan tâm và nên làm cho ra cho lẽ phải , giúp cho lẽ công bằng được thực thi.
Con đã thấy rằng tiếng nói của giáo dân chẳng là gì đối với ông ấy, nhưng chúng con cũng muốn theo dõi xem tiếng nói của Đức cha có lay động được lương tri ông ấy chăng !
Kính thưa Đức cha,
Con xin Đức cha cũng sao y và gửi bức thư nầy cho đ/c Hợp nữa, vì đ/c Hợp cho rằng UBCL& HB mà hiện nay ông ấy đang đứng đầu, không phải là UB về vấn đề đất đai (của giáo dân, giáo họ, giáo xứ…).
Qua những ứng xử thờ ơ và phát ngôn vô trách nhiệm về vấn đề đất đai, là vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống và sự an ổn hạnh phúc của giáo dân, con nghĩ đ/c Hợp chỉ lo hưởng thụ cái hào quang từ vị trí của mình, mà không cần biết đến ý nghĩa thiêng liêng hay giá trị của một mảnh đất mà giáo dân phải khổ công từ đời ông cha mới có được, cho nên ông ấy đã từng nói đùa kiểu mỉa mai mát mẻ , đối với những ai đòi hỏi UBCL&HB cần phải quan tâm và nên làm cho ra cho lẽ phải vấn đề đất đai, giúp cho lẽ công bằng được thực thi.
Con đã thấy rằng tiếng nói của giáo dân chẳng là gì đối với ông ấy, nhưng chúng con cũng muốn theo dõi xem tiếng nói của Đức cha có lay động được lương tri ông ấy chăng !
Kính thưa Đức Cha Chung.
Thưa toàn thể Giáo dân Đà Nẵng cách riêng Giáo dân Cồn Dầu. Dù không phải là giáo dân Cồn Dầu, Đà Nẵng nhưng khi đọc thư của Đức Cha gởi Đức Giám Mục Đà Nẵng và dù không phải là người Công Giáo thì cũng cảm thấy đau xót cho những Giáo Dân Cồn Dầu đang bị nhà cầm quyền Đà Nẵng đàn áp cướp cửa nhà ruộng vườn và cả mồ mả tổ tiên, và cái đau đớn hơn hết là khi giáo dân nhận ra chính vị Mục Tử đã toa rập để sói dữ cắn xé đoàn chiên, con trộm nghĩ rằng : Đ C. Tri Ngài sẽ không thể lên tiếng bênh vực được nữa chỉ vì nhưng xin Đ.C. và tất cả những con chiên Đà Nẵng hay nói rộng hơn tất cả những người Công Giáo VN. dù trong hay ngoài nước hãy cùng nhau cầm trong tay chuỗi Mân Côi cầu xin Đức Mẹ thương cứu giúp như một phong trào: người người đọc kinh nhà nhà đọc kinh và tin tương Đức Mẹ sẽ ra tay, xin cũng đừng quên cầu nguyện cho Đ.C. Tri.
Như độc giả Trần Thế nói , thì đ/c Tri bị bệnh mắc nghẹn… “,,,con trộm nghĩ rằng : Đ C. Tri Ngài sẽ không thể lên tiếng bênh vực được nữa…”
Độc giả Trần Thế có biết vì sao đ/c Tri mắc nghẹn không đến nỗi “không thể…được nữa…” không ? và lý do vì sao mà ông ấy không chịu chữa bệnh mắc nghẹn không ?
Bạn Hải thân mến,
Tôi rất thông cảm với những bức xúc của bạn, bởi vì tôi cũng là một trong số các giáo dân đi tham dự buổi lễ chủ nhật đó, và chính tôi cũng có những cảm nghiệm buồn như bạn cũng như rất đông các giáo dân có mặt hôm đó.
Tôi biết rõ về cha tóc bạc dâng lễ trong tình trạng say rượu hôm chủ nhật đó. Cha đó tên là cha Hoài, dòng Tên, mới được về nhà thờ Chính Tòa và làm cha phó ở đó. Cha Hoài, dòng Tên này thường xuyên giải dạy những gì là của cha, chứ không phải là Lời Chúa, và hình như ngài không bao giờ soạn trước. Nếu bạn thườngđi lễ, bạn chắc cũng có suy nghĩ như tôi.
Mến chúc bạn vui và thêm lời cầu nguyện cho các cha.
“Sự thật sẽ giải thoát anh em” Hy vọng con người nhận ra đâu là sự thật và can đảm thực thi công lý. Như vậy mới là một KiTô hữu đích thực vì Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chứ Chúa Giêsu không phải ” là tiền, chức cao, địa vị…”. “Bó tay” Theo Chúa mà Chúa dạy một đàng, con lại đi một nẻo!.