LTS: Vừa đầy hai tháng kể từ ngày các bạn trẻ thanh niên Công giáo, đa số là giáo dân thuộc giáo phận Vinh, bị bắt, trong số đó, một số bị kết tội “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật Hình sự”, số khác hiện nay vẫn bặt vô âm tín.
Những ngọn nến được một số giáo xứ thuộc giáo phận Vinh thắp lên hiệp thông với các nạn nhân không biết vì lý do gì đã ngừng cháy. Lời cầu nguyện mời gọi “viếng kẻ tù rạc” của đức tin bỗng nhiên trở nên xa lạ.
Những ngày này, người giáo dân nhớ lắm hình ảnh người mục tử can trường Giuse Ngô Quang Kiệt trong những ngày khó khăn nhất tại Khâm sứ – Thái Hà, đã không quản ngài tới thăm các gia đình có người thân bị bắt, đồng thời an ủi họ bằng câu nói nổi tiếng: “Nếu có ai bị bắt vì cầu nguyện, tôi sẽ đi tù thay họ”.
Những thanh niên công giáo bị bắt vừa qua, đa số thuộc giáo phận Vinh, có xứng đáng được sự lưu tâm chăm sóc, quan tâm của Giáo hội hay không? Câu hỏi của một bạn trẻ Bùi chu hôm nào gửi Đức Tổng Girelli: “Thưa Đức Tổng chúng con phải làm gì?” nghe đắng đót trong lòng.
Tâm sự ấy hôm nay lại một lần nữa được nói lên bởi một bạn trẻ tân tòng: “tại sao Cha lại im lặng?”, nghe còn chua xót hơn bội phần.
Xin gửi tới quý độc giả lá thư này để cùng hiệp thông chia sẻ với gia đình các nạn nhân và nhất là để cùng nguyện cho các vị lãnh đạo Giáo hội Việt Nam can đảm đối diện với sự thật hầu tìm ra một hướng đi cho Giáo hội Việt Nam hôm nay.
Kính thưa Đức Cha,
Trong lời đầu tiên của bức thư này, con kính gửi đến Cha lời chúc sức khỏe và bình an, thánh thiện trong hồng ân Thiên Chúa.
Trọng kính Đức Cha,
Con là một người tân tòng chưa đầy 1 năm tuổi, nhưng con đã rất tự hào vì mình được trở thành người Công giáo. Chúa đã cho mời gọi con và ban thần khí để con dám sống với sự thật và đối diện với chính mình.
Con cũng mới biết đến Cha từ lúc hay tin những anh em công giáo ở Vinh bị bắt. Con thật sự rất ngạc nhiên và thậm chí là hơi buồn khi thấy rằng: với vị trí Chủ tịch của Ủy ban Công lý & Hòa bình như hiện nay tại sao Cha lại im lặng? Có thể bằng nhiều hình thức thông tin và nguồn tin đến với Cha, có nhiều người cho rằng những người bị bắt giam đã “vi phạm pháp luật” (pháp luật của nhà nước ta hiện nay phục vụ lợi ích cho ai, cho nhóm người nào thì con nghĩ, ai cũng thấy cũng hiểu). Nhưng trong tinh thần hiệp thông của người Công giáo con nghĩ rằng: cho dù những người anh em này đã sai theo cách phán xét của chế độ này nhưng đã rất đúng tinh thần Kitô hữu là sống công chính là dấn thân cho sự thật!
Kính thưa Cha,
Có đêm nào trước khi ngủ ngài nghĩ đến những con chiên của ngài đang chịu đựng gian khổ nơi chốn lao tù? Thưa Cha, nếu giáo hội sơ khai cũng bỏ rơi những người anh em của chúng con khi bị giam cầm, tù tội bằng thái độ im lặng và dửng dưng của nhiều vị chủ chăn như hiện nay. Thì hôm nay, làm gì có một hệ thống giáo hội giàu có, sang trọng, quyền thế… để các Ngài rao giảng tình huynh đệ của Chúa Jesus chân đất?
Con đã từng hy vọng rằng biết đâu đó Cha đang âm thầm giải quyết việc bách hại những người công chính này thông qua con đường đối thoại trong những lần gặp gỡ thường xuyên với an ninh. Kết quả của việc này đi đến đâu con chưa được biết, nhưng trước mắt là việc lên tiếng hội thảo về biển đông vừa rồi của câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình phải bị hủy bỏ. Tại sao chúng ta phải im lặng trước những bất công của xã hội, trước những vấn nạn của quốc gia thưa Cha?
Kính thưa Cha,
Có rất nhiều băn khoăn quanh sự im lặng của Cha trước sự bách hại những người công chính hiện nay. Có người đã đặt ra câu hỏi rằng: sự hiệp thông trong giáo hội Việt Nam chưa có, bởi có nhiều người đang đặt lợi ích và cái tôi của cá nhân mình hơn là mục tiêu vì công lý, hòa bình và sự thật.
Trọng kính Cha,
Giáo hội Việt Nam đã được soi sáng bởi tình yêu và lòng công chính, mà tồn tại đến hôm nay. Lẽ nào chúng ta lại bỏ rơi những tín hữu Công giáo rơi vào vòng lao lý vì niềm tin vào công lý nhiệt thành?
Con kính chúc Cha luôn bình an và nhiệt huyết trong hồng ân Chúa Jesus và Chúa Thánh Thần.
Sài Gòn, 28.9.2011
Phaolo Nguyễn Hồ Nhật Thành
Nguồn: Paul Nguyen’s Facebook
số lần đọc: 11258
Kính gửi Nguyễn Hồng Nhật Thành,
Ban thông cảm cho, ở Việt Nam chẵng có Giám Mục nào muốn phải vào ẩn viện để cầu nguyện như Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đâu. Áo đẹp, mũ cao, đưa đón linh đình, người người tung hô làm sao mà vào lũi thủi cầu nguyện ở ẩn viện được. Tuy nhiên cũng có những vị GM phải thui thủi trong tòa GM như ở ẩn viện vậy thôi. Mong bạn vững tin vào niềm tin mà Thiên Chúa ban cho bạn, đừng vì những kẻ có đạo mà làm bạn mất niềm tin vào Thiên Chúa nghe bạn. Thiên Chúa có cách của Ngài.
qua lời bộc bạch của Phaolo Nhật Thành kính mong đức cha Hợp hãy dấn thân hơn với trách nhiệm là chủ tịch Ủy ban công lý và Hòa bình, những bất công trong xã hội vẫn còn nhiều. Cầu xin Đức Mẹ La Vang và các thánh tử đạo ban ân sủng cho Đức Cha Hợp để Ngài góp phần xây dựng một Giáo hội ngày một công chính hơn.
Tôi hoàn toàn đồng ý và hiểu những băn khoăn, thao thức của bạn tân tòng trên. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta cần phải thấy trách nhiệm lên tiếng là phải của từ chính Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Các vấn nạn về Biển Đông, Công Lý và Hòa bình là vấn đề có tầm mức lớn bao trùm đất nước và dân tộc. Một mình Đức cha Hợp với ủy ban công lý và hòa bình không đủ mang trọn gánh nặng trách nhiệm đó, nhưng nó cần phải được chia sẻ và mang lấy bởi chính toàn thể các vị giám mục VN, đại diện là Hội Đồng Giám Mục. Đức cha Hợp và Ủy ban Công Lý và Hòa Bình đã cố gắng trong nỗ lực của mình để cố gắng tổ chức hội thảo về Biển Đông, nhưng không thành vì áp lực của bộ máy cai trị. Chúng ta có thể nói thẳng thắn mà không sợ sai lầm rằng có rất nhiều vị giám mục vô trách nhiệm trong hàng ngũ giám mục VN, chỉ biết đến giáo phận mình nhưng không quan tâm đến những vấn đề liên quan đến sự sống còn có tầm mức quốc gia, dân tộc. Nếu tất cả cùng quan tâm và có trách nhiệm thì Hội Đồng Giám Mục sẽ và phải là chủ thể có trách nhiệm trong các vấn đề như thế.
“Lơì Chủ Chăn” cho răng̀ các goṕ ý trên maṇg naỳ là do các nhà chinh́ trị gia càfê viả hè xuí giục, cho nên HĐGMVN sẽ tiêṕ tục giữ yên lăṇg không theo phe naò hết. Coǹ các vụ bắt cóc naỳ là ai xuí giục không nghe chủ chăn có ý kiêń gì cả.
Bạn Phao Lô Nguyễn Hồ Thanh Nhật thân mến.
Đọc thư bạn gửi Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, tôi rất xúc động trước sự quan tâm đến GHCGVN nói chung, đến những ngươi anh em bị bắt bớ vô tội của chúng ta nói riêng của bạn…
Tôi cũng nghĩ như bạn : Có thể ĐC Hợp đang “âm thầm”giải quyết việc CSVN bách hại ACE của bạn và tôi qua con đường đối thoại chăng ???.
Tôi nghĩ rằng : với cương vị Chủ Tịch UBCL & Hòa Binh của GHVN thì ĐC Hợp cũng không “ăn ngon ngủ yên” trước những sự viêc trên đâu. Tôi, và bạn chúng ta bình tĩnh chờ đợi kết quả “đối thoại” của Ngài… nhưng trong khi chờ đợi, tôi cũng đồng ý với thư trên khi bạn gửi đến ĐC Nguyễn Thái Hợp và kính mong Ngài quan tâm đến những ACE chúng ta đang bị CSVN bách hại hiện nay.
(Một giáo dân HN)
1. Tôi “đồng cảm” và “đồng thuận” và thao thức như bạn Nhật Thành.
2. Có ai chỉ cho tôi thời gian được gọi là tân tòng?
3. Tôi trộm nghĩ rằng có những sự dữ đang hoành hành trên quê hương ta một phần lớn do hàng giáo sĩ chui đầu xuống cát tìm sự an toàn cho bản thân, và cũng do chúng ta cầu nguyện chưa đủ. Xin Chúa thương xót chúng con.
Ông Hà Văn Thịnh viết thư xin lỗi Đức Tổng Giám Mục Giu Se Ngô Quang Kiệt. Lá thư xin lỗi của ông Thịnh được đăng rộng rãi trên Internet và các trang mạng như BuaxitVN, Nuvuongcongly, Vietcatholic… Tuy nhiên cả hai ngày nay tôi đợi chờ xem trang web của 3 TGP Hà Nội, Sài Gòn, Huế thế nào mà không hề thấy đưa tin. Thật là …
Xấu hổ cho giáo hội Công Giáo Việt Nam phai không bạn? nói thẳng ra sao phải … làm gì?
GH Việt Nam bao gồm hàng Giáo phẩm và Kitô Hữu. Cả hai thành phần này đều có người chân chính và kẻ bất lương. Nhưng kẻ chân chính lúc nào cũng là số đông. Đáng buồn thay, hiện nay đa số hàng giáo phẩm cao cấp nhất của GH lại “tê liệt thần kinh đồng cảm, hiệp thông” . Nếu không muốn nói là “bất minh” nhất.
Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo – Theo Phương Pháp Bổ Trợ viết rằng :
Theo nguyên ngữ ,bổ trợ diễn tả ý tưởng trở giúp và can thiệp của một tổ chức cấp trên để yểm trở , bổ túc cho cơ cấu xã hội hay tổ chức thấp hơn nhưng không bao giờ chủ trương làm thay hay suy giảm của tổ chức này , đây là hành động “can thiệp kỹ thuật “ của thẩm quyền hay tổ chức cấp trên để yểm trở các cấp dưới . hành động bổ trở này chỉ diễn ra khi cấp dưới không thể hay không đủ khả năng để tự mình thực hiện một công tác nào đó , hoặc thực hiện một cách kém hiểu quả .
Trong trường hợp bình thường , nên để các thành phần cấp dưới được tự do vận hành , chọn lựa quyết định và tự trị riêng , chỉ khi các thành phần cấp dưới không đủ khả năng để tự mình đạt tới mục đích hoặc không thể đương đầu với vấn đế quan trọng và sự bất lực này có nguy cơ tổn thương đến phát triển hay sinh tồn của chính tổ chức , khi đó thẩm quyền cấp cao mới can thiệp để bổ trợ .
Xi hoan hô Anh Phaolô Nguyễn Hồ Nhật Thành!
Cũng mang Tên Thánh Phaolô như Đức Cha Hợp, mà Anh không giống ngài bởi vì anh dám thưa với ngài tâm tư của Anh. Hóa ra, Anh can đảm hơn Mục Tử.
Đức Cha thuộc nằm lòng Sách Tông Đồ Công Vụ, nhất là đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca 4,18-19.
Giờ đây, sử gia đang ghi lại các biến cố đau thương trong Giáo Hội Công Giáo Việt nam. Rồi đây, con cháu sẽ đọc được Lịch Sử của Giáo Hội CGVN. Quý danh của các ngài sẽ được nằm trong Lịch Sử ấy bởi vì Lịch Sử cũng là Khoa Học. Mà tính vô tư là óc của Khoa Học. Cho nên, sự thật sẽ được giải bày vì Chúa là Chân Lý.
Chúa đã, đang và sẽ còn phán xét từng Mục Tử. Anh bạn tân tòng được Chúa chúc lành rồi!
Lời tâm tình bộc bạch của ông Phaolo Nguyễn Hồ Nhật Thành gởi Đức Cha PhaoLô Nguyễn Thái Hợp mà nghe sao như ông đang thưa cả với Đức HY Mẫn, Đức Tổng Nhơn, và tất cả các GM trong HĐGMVN và các LM chánh xứ?
Dù chỉ là một giáo dân, nhưng sao tôi cảm nhân lời lẽ ông Nhật Thành như đang nhắc nhở với tôi rằng, hãy tích cực cầu nguyện và lên tiếng bênh vực cho những ai đang bị đau khổ, bị bắt bớ vì Công Lý.
Cám ơn ông Phaolo Nguyễn Hồ Nhật Thành. Xin Chúa ban phúc lành và đồng hành với Ông trong cuộc sống.
Đôi khi người ta đốt đèn lên rồi cất vào trong góc nhà vì sợ bị gió thổi tắt.Amen
Hoàn toàn đồng cảm với bạn Phêrô Nhật-Thành.
Đức GM Phêrô có phương cách làm việc của ngài, tuy nhiên với cương vị chủ tịch ủy ban CLHB, đồng thời ngài cũng là niềm hy vọng mới (tuy nhiều giáo dân vẫn còn ngờ ngợ !) cho người tín hữu, ĐC Hợp cần có thái độ công khai hơn (như trong những tiếp xúc với cộng đồng giáo dân gốc Việt tại Hoa-Kỳ).
NTB
Tôi Xin Cảm thông lời thư chia sẻ của bạn mong sao những thao thức của bạn sẽ đc thiên Chúa an bài và hướng dẫn những mục tử nhiệt thành đến san lấp mọi ưa phiền của những con chiên bị bách hại vì đạo Thánh Chúa./.Xin Thiên Chúa Là Cha Nhân Từ Thương Đoái Nhìn Và Che Chớ Đoàn Con Cái Chúa Trên Mọi Miền Dân Tộc amen
Đức cha Hợp đang chờ Hội Đồng Giám ,Hội Đồng Giám Mục đang chờ ông Huỳnh Công Minh ,Phan Khắc Từ và Ủy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo và các vị nầy phải chờ Ủy Ban TônGiáo của đảng và nhà nước quyết định,không lâu lắm đâu,chừng vài năm gì đó thôi,xin Phao Lồ Nguyễn Hồ Nhật Thành ráng kiên nhẫnmột chút.
Thư Ngỏ của DGM Nguyễn Thái Hợp –
ngày 4/10/2011 –
liên quan đến UBCLHB, việc lm tham gia chính trị, việc khiếu kiện, việc giáo dân bị công an bắt …
http://vietcatholic.net/Media/thutraloi.pdf
Thưa Bạn Nguyễn Hồ Nhật Thành.
Bạn gửi lá thư đó mình đọc như là lời trách móc vậy.
lời trách đó rất hay đối với Gm bạn nói cũng giống như ông Môse bi dân nó chửi cho trong sa mạc đó.
Đức Cha Kiệt có nói một câu ngạn ngữ trung quốc rằng.
“mỗi gia đình chồng một bông hoa trước cửa thì cả nước là vườn hoa”.
Điều kiện làm HY, GM ở VN là phải biết câm và điếc. Nếu mạnh dạn lên tiếng theo lương tâm thì mất chức như chơi. Hãy nhìn gương ĐTGM Kiệt thì biết liền. Và cũng nhìn vào gương các vị Mẫn, Nhơn, Đoc, Khảm, Minh, Chương, Thể … và sẽ thấy sự thành công cũa họ trong việc giã câm và điếc. Xin bạn đừng thất vọng, Thiên Chuá luôn có sự xét đoán công minh. Nhiệm vụ cũa bạn và tôi là mạnh dạn lên tiếng bênh vực công lý và giáo hội mẹ vn. Không để cho những vị quốc doanh này muốn nói và làm gì thì làm.
Có những im lặng làm cho chúng ta trở trên cao cả đáng trân trọng. Tuy nhiên cũng có những im lặng đáng đặt câu hỏi và làm thế hệ trẻ đề phòng! Nếu bạn là ngôn sứ của Thiên Chúa bạn phải nói lời Thiên Chúa và bạn là người đại diện cho Thiên Chúa.
Càng ngày càng thấy dau lòng cho giao hội Vietnam. Khi danh lợi và vât chất bị chi phối, thì gioi giáo sĩ sẽ lam cong viec cho Satan. Tôi cảm thấy rất đau lòng, chua xót lắm. Xin Đức Cha Hợp hãy suy nghĩ và xem lại hành vi và con duong tu trì của mình. .. Ngài đúng là một tên khôn khéo và tinh vi. Trong Dòng Da Minh, xin Ngài hãy chiêm ngắm con người khiem ton va lang le của Cha Thành OP.