Đây là những hành vi khủng bố quen thuộc của nhà cầm quyền Đà Nẵng với giáo dân Xứ đạo Cồn Dầu nhằm buộc họ im lặng chấp nhận những thứ luật rú rừng của nhà cầm quyền CS áp đặt khi bị xâm phạm nhân quyền và cướp bóc tài sản.
Chúng tôi cực lực lên án những hành động của nhà cầm quyền CS tại Đà Nẵng đã chà đạp lên quyền con người, tài sản của giáo dân Cồn Dầu, chà đạp chính hiến pháp và pháp luật mà họ đã ban hành.
Sau khi lá đơn của các giáo dân Cồn Dầu được gửi đến các cơ quan Trung ương và địa phương, khiếu nại về việc đất đai Cồn Dầu đã bị nhà cầm quyền Đà Nẵng thực hiện cướp đoạt trắng trợn bằng những biện pháp vi hiến và trái pháp luật, nhà cầm quyền Đà Nẵng đã liên tục cho công an, an ninh đến Giáo xứ khủng bố tinh thần giáo dân tại đây.
Công an mặc thường phục thường xuyên xuống Cồn Dầu, vào Giáo xứ đến từng gia đình giáo dân, nhất là những người có ký tên trong lá đơn đó để tra vấn nguồn gốc lá đơn, ai là người viết, ai là người gửi…
Công an, an ninh mặc thường phục còn vặn hỏi nhiều người có phải lá đơn do ông Thái Văn Liên, Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ viết và chủ mưu chuyện đó hay không…?
Sáng chủ nhật, ngày 5/12, Công an Quận Cẩm Lệ có giấy triệu tập ông Thái Văn Liên lên Công an Quận làm việc từ 10 giờ sáng đến 14 giờ mới được về.
Cũng trong ngày chủ nhật, Phường Hòa Xuân cũng có giấy triệu tập ông Liên, nhưng ông đã không đến.
Ngày thứ hai, 6/12/2010, công an lại triệu tập tiếp ông Liên “làm việc” từ 8h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h.
Những cán bộ công an làm việc với ông Liên gồm có Trung tá Chung phó trưởng công an quận Cẩm Lệ, ông Cường nhân viên an ninh.
Nội dung các buổi làm việc, công an liên tục vặn hỏi: “Tại sao lại ký vào lá đơn đó? Dự án đã được trên duyệt rồi, không có chuyện tái định cư, chúng tôi thất vọng về ông, tưởng ông là người theo và ủng hộ chính quyền…” và cuối cùng là buộc ông phải rút tên ra khỏi lá đơn đó.
Tuy nhiên, ông Thái Văn Liên – Chủ tịch HĐGX – đã khẳng định việc ký đơn, đòi hỏi quyền lợi của mình là chính đáng, đúng pháp luật, vì vậy không thể rút tên trong lá đơn đó.
Sau quá trình dụ dỗ, dọa nạt… không làm ông chùn ý chí, công an đã hăm dọa ông là sẽ tìm người làm chứng để kết tội ông chủ mưu việc làm đơn khiếu nại và sẽ bắt ông.
Ngày 7/12, công an lại tiếp tục triệu tập ông Thái Văn Liên để “làm việc” tiếp… thực chất là để quấy rối gây hoang mang cho người dân, dọa nạt những người khiếu nại đúng luật pháp.
Đây là những hành vi khủng bố quen thuộc của nhà cầm quyền Đà Nẵng với giáo dân Xứ đạo Cồn Dầu nhằm buộc họ im lặng chấp nhận những thứ luật rú rừng của nhà cầm quyền CS áp đặt khi bị xâm phạm nhân quyền và cướp bóc tài sản.
Chúng tôi cực lực lên án những hành động của nhà cầm quyền CS tại Đà Nẵng đã chà đạp lên quyền con người, tài sản của giáo dân Cồn Dầu, chà đạp chính hiến pháp và pháp luật mà họ đã ban hành.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 12446
Có người đã từng nói :"Tiền Bạc nói Ta sẽ Mua được tất cả, nhưng Lưỡi Gươm nói Ta sẽ Lấy được tất cả". Tuy nhiên, ở Việt Nam bây giờ, Đảng và Tư Bản Đỏ đồng nói Tiền Bạc của Ta sẽ Mua đươc tất cả, và bầy Công An cộng với Nhân Dân Tự Phát của Ta sẽ nghe lời Ta thời Lấy được tất cả.
hãy gửi những thông tin này đến các websites của các đài phát thanh RFA và RFI, và các dân biểu Mỹ và Âu Châu. CSVN bây giờ sợ "tàu lạ", đài nước ngoài. Đồ khôn nhà dại chợ
Khi một nhà nước (tôi không muốn dùng từ "chính quyền" vì có nhiều người hiểu lầm "chính" trong từ đó có nghĩa là "đúng") phải dùng đến những phương pháp khủng bố, thay vì pháp luật, thì nhà nước đó đã đến ngày sụp đổ rồi. Khi nhà nước hiện tại sụp đổ, tôi sợ rằng sẽ có đổ máu vì sự ngoan cố và sự tham quyền cố vị của đảng Cộng sản. Sự thay đổi sẽ không tương đối hòa bình như khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Đức, Nga sô, hay các nước Đông Âu. Cái lò so càng bị nén, khi nó bật lại càng mạnh.
Chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho ông Thái Văn Liên và bà con giáo dân Cồn Dầu, giữ vững tinh
thần ý chí, kiên định trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Và chúng ta không quên cầu nguyện cho những người của chính quyền, sớm nhận ra những việc làm sai trái của mình.
Mời anh chị em thân hữu, các bạn yêu mến Cồn Dầu, Công lý hãy đến Đền ĐỨC MẸ SAO BIỂN – Đà Nẵng, vào lúc 19h00 CHỦ NHẬT hằng tuần, hợp ý cầu nguyện cho sự BÌNH AN cho Giáo xứ CỒN DẦU.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Thái Văn Liên. Xin giáo dân Cồn Dầu cũng cương quyết như ông. Xin qúy vị yên tâm. Cho dù ĐC Tri bỏ rơi qúy vị nhưng Ủy Ban Công Lý đã đứng về phía qúy vi, dư luận trong và ngoài nước ủng hộ qúy vị. Xin ĐC Tri hãy bỏ tính tự cao tự đại và hãy sám hối vì đã không làm tròn nhiệm vụ chủ chăn của mình. Giáo dân sẽ tha thứ nếu ĐC biết kịp thời quay về đường ngay nẻo chính.
Ngày nào mà đảng cộng sản VN chưa sụp đổ thì nhân dân VN còn phải chiu cảnh lầm than đau khổ, bóc lột , bất công và, đàn áp .Nếu mà tất cả mọi người dân VN biết đoàn kết lại với nhau với sự dẩn dắt của những nhà lảnh đạo tôn giáo chân chính đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản đem lại sự tự do hạnh phúc ấm no cho mọi người dân VN.
Xin Thiên Chúa toàn năng phù hộ và xin Thánh Thần Chúa ban nhiều ơn can đảm và khôn ngoan cho ông Thái-Văn-Liên, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Xứ Cồn Dầu, trong cơn bách hại của "quyền lực sự dữ"
Tình cảnh “bàm dập” thảm hại của giáo dân Cồn Dầu có “phần hùn” của Đức Giám mục Đà Nẵng bởi lẽ sự “câm lặng” ở Ngài chính là sự “thỏa hiệp đáng giá” để cho nhà cầm quyền Đà Nẵng mặc sức mà hành hạ con chiên của Ngài.
Hãy vào trang Web của Giáo phận (GP) Vinh mà xem Đức Giám mục Giáo phận đã chăm sóc con chiên của mình tận tình, chu đáo như thế nào! Nhất là tại Giáo sự Tam Tòa (trong 02 ngày 28-29.11.2010), nơi đã từng bị nhà cầm quyền đàn áp tàn bạo, để thấy thái độ và hành động trái ngược hẵn giữa hai vị Giám mục GP.
Tình cảnh “bàm dập” thảm hại của giáo dân Cồn Dầu có “phần hùn” của Đức Giám mục Đà Nẵng, bởi lẽ sự “câm lặng” ở Ngài chính là sự “thỏa hiệp đáng giá”, để cho nhà cầm quyền Đà Nẵng mặc sức mà hành hạ con chiên của Ngài.
Hãy vào trang Web của Giáo phận (GP) Vinh mà xem Đức Giám mục Giáo phận đã chăm sóc con chiên của mình tận tình, chu đáo như thế nào! Nhất là tại Giáo xứ Tam Tòa (trong 02 ngày 28-29.11.2010), nơi đã từng bị nhà cầm quyền đàn áp tàn bạo, để thấy thái độ và hành động trái ngược hẵn giữa hai vị Giám mục GP.
Có lẽ sự dửng dưng và thờ ơ của Đức Gíam mục Đà Nẵng đã thành thói tật cố hữu và sau Đại hội Dân Chúa, Ngài đã thực sự canh tân đời sống đạo ở chính mình chưa? Đừng đòi hỏi người giáo dân đứng trên hay đứng ngoài Giáo hội mà phán xét, khi mà chính các vị Mục tử chưa là gương sáng, chưa là mẫu mực cho chính đời sống đạo ở bản thân của các Ngài. Nhất là bổn phận và trách vụ “sửa sai” lẫn nhau giữa các vị Mục tử là “khu vực bất khả xâm phạm” do sự cả nễ và thói tật “mặc kệ” đã chế ngự “con tim” của các Ngài.
CỒN DẦU ƠIIIII ! CỐ LÊN, CỐ LÊN …CỒN DẦU ƠIIIII . NHỮNG NGƯỜI YÊU CHUỘNG CÔNG LÝ-SỰ THẬT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC SẼ LUÔN BÊN CẠNH CÁC BẠN.CÁM ƠN SỰ HIÊN NGANG, CAN ĐẢM CỦA GIÁO DÂN CỒN DẦU. NGUYỆN XIN CHÚA THÁNH THẦN THÊM SỨC, NÂNG ĐỠ, GÌN GIỮ GIÁO DÂN CỒN DẦU.
SaiGon.
Xin dung so, can dam va doan ket. Xin dung thang vo nguc noi that lon cho tui cong an cs biet toi la nguoi viet don, toi ky, toi kien, toi lam dung phap luat, khong phai so ai het. Lu cuop ngay, cuop dem may gieo ac se gat ac.
[...] Tin Cồn Dầu: Nhà cầm quyền liên tục khủng bố giáo dân [...]
Nhan Le ME VO NHIEM NGUYEN TOI, con tha thiet xin Me nang do tinh than cua tat ca qui ong ba anh chi em Giao xu CON DAU cua con. Giao dan Giao phan Sai Gon.
Cộng Sản sẽ làm nhiều điều bất lương nữa đệ đạt mục đích của chúng. Chúng bất chấp tất cả. Khốn khổ cho người dân chúng ta.
Cồn dầu ơi hảy vửng lòng tin,
Thiên Chúa hiện hửu luôn phù tá,
Cho dù đau thương luôn đợi chờ.
Cứ cậy trông và cùng nổ lực,
Dù cô đơn nơi Gíao Phận mình,
Hảy can đảm để làm chứng tá,
Cho Công lý sự thật và hòa bình.
Một khi " giáo quyền nằm trong tay chính quyền (?!) " rồi… thì giáo dân Cồn Dầu có lẽ đừng hy vọng gì ở người cha tinh thần -GM Tri- của mình nữa !!! Coi như là… " mồ côi cha " sớm vậy ! Thật " thẹn thùng " thay cho vị Giám Mục mà không bao giờ chịu… dám mục ( từ bỏ cái TÔI sai trái của mình ) để mưu cầu hạnh phúc chính đáng cho con chiên của mình, lại thêm cái tật " nói nhiều " nhưng… " chẳng làm được bao nhiêu " nữa chứ ! Xin chân thành chia sẻ " nỗi buồn biết tỏ cùng ai " này cùng các đồng đạo Cồn Dầu và mong mọi người sẽ vững lòng trong hành trình đòi lại công lý cho mình !!!
Đề nghị GM Tri nên bỏ mũ gậy đi, khi mà bọn vô lại khủng bố giáo dân Cồn Dầu thì Ngài ở đâu, làm gì. Đây chính là lúc để HDGM VN lên tiếng sau Đại hội dân chúa vừa qua, đừng để bao nhiêu thao thức của giáo dân của một giáo phận Cồn Dầu lại chịu áp lực như thế
Đề nghị NVCL luôn cập nhật tin tức của giáo dân Cồn Dầu, Nguyện xin cố Hồng Thuận ban ơn soi sáng cho GM Tri, đồng thời cũng cho anh chị em Cồn Dầu có đủ đức tin và lòng can đảm để nói tiếng nói của công lý.
Người Samaritanô Hôm Nay ngủ quên trên nệm ấm,
trong nhà cao, trong xe hơi đầy tiện nghi.
Người đã quên rồi một người cô đơn ở bên vệ đường,
mình đầy trọng thương.
Người không ghé mắt xót thương người anh em.