Theo RFI, hãng tin Đức DPA cho biết ngày 28/03/2012, bộ Ngoại giao Việt Nam đã phủ nhận thông tin cho rằng Hà Nội đã hủy bỏ visa để ngăn không cho đại diện Vatican đến Việt Nam điều tra án phong chân phước cho Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam nói : “Chính quyền Việt Nam không nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Vatican về chuyến công tác như vậy sẽ diễn ra tại Việt Nam trong thời gian tới”; đồng thời cũng tuyên bố: “Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện cho các phái đoàn của Vatican tới làm việc chính thức trong khuôn khổ các thỏa thuận đã có giữa hai bên .”
Những lời tuyên bố này một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang tiếp tục “làm trò” trước công luận.
Dù sao, qua tuyên bố này, ai cũng hiểu những tuyên bố trong thông cáo chung của Ủy ban hỗn hợp Tòa thánh Vatican và Việt nam hôm tháng 2 vừa qua chỉ là những lời nói xã giao và những thông tin bên lề cho biết việc phong chân phước cho Đức cố Hồng y Phanxico là trở ngại lớn trong việc bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Vatican là có thật.
Vấn đề là Tòa thánh Vatican sẽ phản ứng ra sao về vấn đề này?
Điều đáng nói là các mạng của các Tổng giáo phận như Tổng Giáo phận Sài Gòn, Tổng Giáo phận Huế hay Tổng Giáo phận Hà Nội, những nơi đã từng long trọng ra thông báo về việc phái đoàn Tòa thánh sẽ tới các giáo phận này để thu thập chứng cớ liên quan tới Đức cố Hồng y Phanxico Nguyễn Văn Thuận, nay vẫn tiếp tục im lặng, không có bất cứ đính chính nào và cũng không dám nói lại cho cộng đồng giáo dân được rõ sự thật thực là gì?
Hay đây cũng lại là vấn đề “nhạy cảm”?
BBT Nữ Vương Công lý vừa nhận được bài viết của tác giả Ngô Văn có tựa đề “Vấn đề nhạy cảm” nói về sự kiện này. Đây không nhất thiết là quan điểm của Nữ Vương Công Lý.
Chúng tôi đăng tải bài viết này để rộng đường dư luận và kính mong các vị lãnh đạo Giáo hội, các trang mạng của các giáo phận đã từng long trọng thông báo về việc phái đoàn Tòa thánh sẽ tới Việt Nam, có ý kiến về vấn đề này để giáo dân nói chung biết được đâu là sự thật thực.
Phái đoàn Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh do Hồng y ĐHY Peter Turkon cầm đầu dự kiến tới Việt Nam từ ngày 23 Tháng Ba đến ngày 9 Tháng Tư 2012 để điều tra thu thập chứng cứ trong tiến trình phong chân phước cho đức Hồng y F.x Nguyễn Văn Thuận, bị thu hồi visa.
Chuyện cấp visa cho nhập cảnh rồi đột ngột rút lại là chuyện vẫn thường xảy ra đối với những nhân vật hay những vụ việc có tính chất “nhạy cảm” đối với chế độ Hà Nội. Dân Việt đã quá quen, quá hiểu những chuyện này, đến độ không hề ngạc nhiên, chẳng buồn phản kháng. Trên các trang web của các Giáo phận cũng không thấy đưa tin này, nói chi đến việc bình luận (!). Đó cũng là chuyện “nhạy cảm?”.
Không biết Phái đoàn Tòa thánh phản ứng ra sao? Đòi phải giải thích ư? Xin lỗi quý vị, chúng tôi là người thừa hành, mọi thắc mắc liên hệ với cấp trên. Đòi gặp cấp trên ư? Các vị ấy đang… bận họp hoặc đã “xuống ca trực”. Đòi lý do ư? Thì đây, “vấn đề nhạy cảm”. Làm sao biết được đâu là vấn đề nhạy cảm? Thì đây, anh có luật của anh, tôi có luật của tôi. Chúng ta làm việc dựa trên sự “hiểu biết” lẫn nhau mà. Chúng tôi “hiểu” các vị, sao các vị “không chịu hiểu” cho chúng tôi. Ngắn gọn là thế này: Anh “xin” tôi cho phép anh vào nước tôi, chứ tôi có xin anh vào đâu. “Cho” vào hay không là “quyền của chúng tôi” (!).
Không biết Phái đoàn Tòa thánh có cảm nghĩ nào về lòng tự trọng, sự ngay chính, uy tín và danh dự của một “chính thể” có tên là “Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”? Chắc giờ này các vị mới học được bài học “vỡ lòng” về cái gọi là “đối thoại” và chủ trương phải đối thoại bằng mọi giá”! Giờ này chắc các vị “hiểu ra” và thấm thía nỗi đau của Đức Tổng Gm Ngô Quang Kiệt mỗi lần “ad Limina”, khi cầm cái “hộ chiếu có đóng dấu visa” trong tay, đó không phải là “quyền” mà là “đặc ân” trong cơ chế “xin-cho” vẫn tồn tại đến nay. Vì muốn chu toàn luật định, qua Tòa thánh mà phải “lụy quyền”, Đức Tổng Kiệt đã biết quý trọng phẩm giá mình, sống trung thực với lương tâm mình chứ không như các vị khác, cứ hí hửng đi “như đi chợ” trong sự hèn hạ, bước những bước chân trên phẩm giá và danh dự của mình.
Không biết Phái đoàn Tòa thánh có trải nghiệm gì? Có cảm thấy bị lừa gạt, lật lọng một cách trắng trợn, điều dân Việt gọi là “bị chơi đểu” không? Khi mới đây, trong cuộc gặp gỡ ngày 27 và 28/2/2012 giữa Nhà cầm quyền Hà nội với phái đoàn Tòa thánh ở cấp Thứ trưởng đã “đồng thuận về thẩm định theo đó các quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã tiến triển tích cực dựa trên căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí thân mật, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau”. Bản thông cáo chung về cuộc gặp gỡ Tòa Thánh và Việt Nam còn chưa ráo mực viết rằng: “Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng Nhà Nước Việt Nam đã luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân. Nhà Nước khích lệ Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam tích cực và thực sự tham gia vào tiến trình hiện nay phát triển đất nước, kinh tế và xã hội.
Về phần mình, Phái Đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận những nhận xét đó và đánh giá cao sự quan tâm của Chính quyền dân sự đối với hoạt động của Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt năm 2010, trong việc cử hành Năm Thánh, và nhân dịp các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú. Tòa Thánh bày tỏ mong ước rằng vai trò của Vị Đại Diện không thường trú và sứ mạng của Ngài được tăng cường và mở rộng, để củng cố các quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, cũng như ý hướng của Việt Nam và Tòa Thánh phát triển các mối quan hệ với nhau. Cả hai bên đã đồng ý tạo điều kiện dễ dàng cho công việc của Đức TGM Girelli, để Ngài có thể thi hành sứ mạng tốt đẹp hơn. Ngoài ra, cả hai bên đã nhắc đến giáo huấn của ĐTC Biển Đức 16 về việc sống Tin Mừng giữa lòng Đất Nước, và những nhận xét của Ngài về việc là tín hữu Công Giáo tốt và là một công dân tốt, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục có sự cộng tác giữa Giáo Hội Công Giáo và chính quyền dân sự, để thực thi một cách cụ thể và thực tế, những giáo huấn ấy trong tất cả mọi hoạt động”.
Đúng là công việc của Đức TGM Girelli được thuận lợi dễ dàng vì không đụng tới vấn đề “nhạy cảm”, còn vấn đề điều tra “phong thánh” cho Hồng y Thuận thì… “quá nhạy cảm” đến độ Nhà cầm quyền trơ trẽn “cấm cửa” Phái đoàn Tòa thánh lần này, sau thông cáo chung “Việt – Rôma” chưa tròn tháng. Chế độ này là thế và vẫn chỉ có thế. Đừng nói đến “những nguyên tắc căn bản thiện chí và đối thoại xây dựng, cũng như tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ”, hoặc “thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau”. Đừng quá “ngây ngô” tin rằng “Nhà Nước Việt Nam đã luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân”. Cũng đừng cả tin vào thiện chí ấy để vội “ghi nhận những nhận xét đó và đánh giá cao sự quan tâm của Chính quyền dân sự đối với hoạt động của Giáo Hội Công Giáo” và “nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục có sự cộng tác giữa Giáo Hội Công Giáo và chính quyền dân sự”. Nay chắc quý vị đã thấu hiểu câu nói cửa miệng của dân Việt chúng tôi: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”.
Không biết Phái đoàn Tòa thánh có hiểu cho “nỗi nhục” của những người Công giáo Việt Nam chân chính yêu nước thương nòi không? Rồi đây quý vị nghĩ gì về nhà cầm quyền chúng tôi? Nghĩ gì về dân tộc chúng tôi, đất nước chúng tôi, Giáo hội chúng tôi mà chúng tôi phải liên đới trách nhiệm về nỗi nhục Quốc thể này, về định nghĩa đúng đắn, không nước đôi, không nhập nhằng nữa, thế nào là một tín hữu Công giáo tốt và là một công dân tốt? Giờ đây quý vị hiểu thế nào là “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, một vấn đề “ luôn luôn nhạy cảm” đến độ, bao người “nhạy cảm” đã sống không ra sống, sống không dám sống, sống như chết mà vẫn cứ tỏ ra như đang sống.
28/3/2012
Ngô Văn
số lần đọc: 7987
Mồm cộng sản bao giờ củng phun ra nọc độc. Chúa cũng cho nhưng chuyện xử đẹp của cộng sản với Vatican để có với bà con bên đó! Vatican đã có lần bị lừa nhưng vẫn chưa đến mức phải ghi nhớ hay sao! Tôi còn nhớ lần Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Vatican vào năm 2007, cuộc gặp được đón tiếp thật có một không cho lũ cọng cướp trong đời. Nhưng Tấn Dũng vừa về tới nhà là ra lệnh bắt giam Cha Lý ngay. Sau khi tống giam Ngài lài cho đồn ra tiếng: “Bắt ông Lý là có sự đồng ý của Vatican và HĐGMVN.”
Xưa thì còn có người tin cọng sản chứ từ năm 2000 cho đến bây giờ chẳng còn người dân nào tin bọn cướp này nữa. Cho nên nhửng tuyên bố của ban làm việc hỗn hợp có nói, có khoe khoang, thì không còn ai tin nữa, vì ngày ngày chỉ thấy cộng sản cướp của giết người thôi chứ không có việc gì cho bọn chung hỡn mỡ. Người dân căm thù cọng sản hơn gì hết.
…chủ trương của Vatican hiện nay là…từ bi,kiên nhẫn…đối thoại với cs…là sự dữ,là con cháu của satan…(mà trong Kinh Cựu Ước đã mô tả cuộc chiến đấu khốc liệt của Thánh Michael… ),để biến cỏ lùng thành lúa…!!!
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam nói : « Chính quyền Việt Nam không nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Vatican về chuyến công tác như vậy sẽ diễn ra tại Việt Nam trong thời gian tới »., đây có phải là trò của nhà cầm quyền hay không.
Đến thời điểm này, thì HDGMVN phải có thông báo chính thức, nhưng đáng tiếc không có vị chủ chăn nào lên tiếng.
Cầu Xin Thánh cả Giuse và Mẹ La Vang phù hộ cho tiến trình phong thánh cho đức cố Hồng Y Th
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam nói : « Chính quyền Việt Nam không nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào từ Vatican về chuyến công tác như vậy sẽ diễn ra tại Việt Nam trong thời gian tới »., đây có phải là trò của nhà cầm quyền hay không.
Đến thời điểm này, thì HDGMVN phải có thông báo chính thức, nhưng đáng tiếc không có vị chủ chăn nào lên tiếng.
Cầu Xin Thánh cả Giuse và Mẹ La Vang phù hộ cho tiến trình phong thánh cho đức cố Hồng Y Thuận được diễn ra êm thấm.
Cầu xin Thiên Chúa toàn năng hằng hữu ra tay xua đuổi lũ quỷ đỏ VôThần , lũ CSVN tay sai của Satan và bè lũ phá hoại sự sống con người, để người dân VN sớm thoát cảnh đọa đầy nô lệ ngay chính trên quê hương mình… Amen
Đức cố Hồng Y Thuận được phong hay không thì cũng không làm cho ngài sống lại, nhưng Ngài đã được Chúa gọi về và được về với Chúa, qua những sự kiện này thì để sàng lọc và những người có trách nhiệm lên tiếng, và cho chân lý được chiếu sáng. sự ác luôn tồn tại ở thế gian. Xin Thiên Chúa đổ đầy hồng ân cho dân việt chúng con.
Vấn đề trở nên “khó hiểu” ???
Tòa thánh Vatican xác nhận xảy ra trục trặc với phái đoàn điều tra phong Chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận, nhưng nói đây không phải là đoàn đại diện của Tòa thánh.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120329_vatican_nguyenvanthuan.shtml
Cũng có thể tòa thánh Vatican lùi 1 bước (phủ nhận phái đoàn này là phái đoàn chánh thức của Vatican) để giữ thể diện, giữ mặt mủi cho CSVN để tòa thánh tiến 3 bước:
1) Đánh tiếng trước về mặt dư luận là VC nói gì thì phải giữ lời những gì VC nghĩ về phong thánh của HY Thuận. Vatican thăm dò ý nghĩ VC và gài VC vào những gì mà VC phát biểu “vụ Visa bị ngăn”, VC phát biểu thế này thề nọ thì VC phải giữ lời cho việc cấp Visa của phái đoàn khác của Vatican ở lần thứ 2.
2) Quá trình điều tra phong thánh cho HY Thuận vào VN điều tra sẽ phải làm lại lần thứ 2 vì cần VC cấp Visa vào VN vì lần thứ 1 coi như bị cản trở nếu Vatican làm căng thì VC sẽ không cấp Visa của phái đoàn kế tiếp.
3) Quá trình bang giao Vatican-VN sẽ còn bàn thảo tiếp tục chớ. Vụ Visa này mà Vatican làm căng thì các vị chức sắc trong giấu hội những người mà luôn “nóng lòng” bang giao sẽ mất hết “điểm, credits” với VC.
Chuyện vậy thôi có gì khó hiểu đâu chứ.
Dr. Huân Trần
Tiến Sỹ nghiên cứu cơ học lượng tử và nguyên tử lực
Viện sỹ phân viện Max Planck tại Hoa Kỳ
USA
Dễ hiểu là hiểu theo suy đoán của mình .
Chúng ta không có đủ thông tin thì đành phải đoán vậy thôi . Có khi trúng, có khi không …
(cả 3 suy đoán đều có lý)
phái đoàn Toà thánh đến Việt Nam để điều tra phong Chân phúc cho Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã bị thu hồi visa và không được tiến hành bất cứ hoạt động gì. Làm mọi người ngơ ngác quay qua hỏi nhau, chuyện gì xảy ra? Họ không tin là có chuyện như vậy, vì theo như thông cáo chung vừa mới phát hành là quan hệ giữa Toà thánh và nhà nước csVN đang tiến hành tốt đẹp. Còn TGM Hồng Y JB. Phạm Minh Mẫn thì luôn được lòng nhà nước.
vấn đề chính yếu là vẫn không có tự do tôn giáo ở VN. Thông cáo chung đó chỉ là ngôn ngữ ngoại giao, còn trong thực tế vấn đề vẫn còn đó là nhà nước csVN luôn xen vào nội bộ Công Giáo hòng kiểm soát, khống chế nếu không nói là đàn áp một cách tinh vi. Tù nhân Nguyễn Văn Thuận bị nhà nước csVN bắt giam một cách vô cớ, giam giữ trái phép đến 13 năm không qua xét xử gì, sau đó lại bị ép phải rời khỏi VN không cho trở về, mặc dù Ngài vẫn luôn là TGM phó với quyền kế vị cuả TGP Sài Gòn.
Nhà nước ra sức ngăn chặn là chắc chắn! Không phải Nhà nước csVN đã đề nghị, không tiến hành việc phong thánh cho cố HY Phanxicô Xavie sao? và đã bị bác bỏ vì Toà Thánh phản đối việc can thiệp vào nôi bộ Giáo hội? Trước làn sóng tố cáo vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền khắp nơi trên thế giới nhất là tại Hoa Kỳ với 150. 000 chữ ký thỉnh nguyện thư gửi cho TT Obama và quốc hội đòi buộc nhà nước csVN thực thi nhân quyền, tự do tôn giáo, csVN rất lúng túng trong kỳ này, rút visa của phái đoàn điều tra phong thánh chỉ là một biện pháp chữa cháy cấp bách nhằm hoãn binh, chờ một biện pháp ngăn chặn quy mô hơn. Nếu xảy ra việc phong thánh rất bất lợi cho csVN.
csVN cũng có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn việc phong thánh cho các thánh tử đạo VN năm 1988, cộng thêm con bài “thiết lập ngoại giao với Toà Thánh” mà họ đang sử dụng thời gian qua, có vẻ như đắc dụng trong một số vụ. Họ sẽ thúc đẩy HĐGMVN, trong đó có nhiều vị chủ trương “đối thoại bằng mọi giá”, vì quyền lợi riêng của giáo phận mình sẽ đi theo hướng cuả họ như lần trước, và bao lâu nay.
Sáng hôm qua, một “phát ngôn nhân” bán chính thức của tướng công an đã phổ biến trên blog cá nhân rằng, nói VN rút visa của phái đoàn Toà thánh là bịa đặt, vì thật ra đó là thoả thuận tạm hoãn, đợi dịp khác của cả hai bên đã đồng thuận? Ông tướng công an này đã từng nói nhân quyền ở VN khác với nhân quyền trên thế giới ngay trong số đầu tiên của tạp chí Nhân quyền VN, phát hành từ năm ngoái.
Ngô Văn ơi, sao mà ý nghĩ cuả bạn giống y chang suy nghĩ cuả tôi vậy, mà có lẽ cũng trùng hợp với rất nhiều người đã có kinh nghiệm sống dưới chế độ csvn.
Cũng rất may là dân Việt chúng ta đã thuộc nằm lòng câu : ” Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm ” Do vậy mà nhà cầm quyền CS có lanh khôn, gian xạo đến đâu thì cũng chẳng đánh lưà được ai !! nhất là trong Thế Kỉ 21 này.
“Tòa Thánh” nhà chúng ta đang thực hiện câu “đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” đây mà! Đi với CS thì phải nói …hai lời cho nó “hợp thời, hợp cảnh”?!.
Chính các vị mới đưa thông tin là phái đoàn tòa thánh qua điều tra phong Thánh cho ĐỨC HY Thuận, nay “phái đoàn tòa thánh” này vừa bị tòa đại sứ VN ở Ý tước visa không cho qua, thì tòa thánh lại tuyên bố “đây không phải là phái đoàn của tòa thánh”! Vậy thì đây là phái đoàn GIẢ sao? Mà do ai lập ra hay “mạo nhận” vậy? Cần truy cứu và xử lý thẳng tay cái “phái đoàn giả” này đi thôi. Hừm! Thời này GIAN GIẢ ghê thật! Dám “giả” làm phái đoàn tòa thánh nữa sao? Đúng là ma quỷ lộng hành rồi! Nếu không thì chẳng lẽ tòa thánh lại “ý hợp tâm đầu” với nhà nước CS VN đến như vậy? Hay là các vị áp dụng câu “ranh ngôn”: “Quân tử nhất ngôn là quân tử DẠI, quân tử nói đi nói lại là quân tử KHÔN”? Ôi! người GD chúng tôi điên đầu mất thôi các ngài ơi!! Biết tin ai bây giờ?
Lạy Chúa! Nếu thế này thì xin Người hãy thanh tẩy thế gian này đi là vừa! Thật ghê sợ quá!
Đức cố Hồng Y PhanxiôXavie Nguyễn Văn Thuận, csVN có cho phong Chân Phước hay không thì việc Tòa Thánh phong Thánh cho Ngài là toàn quyền của Tòa Thánh. Vô lẽ csVN có quyền trên Tòa Thánh Vatican sao? Như vậy thì còn gì là Hội Thánh Chúa! Phong Thánh là phong Thánh không cần csVN có thuận hay không thuận. Có thêm các chứng cứ hay không thì các chứng cứ sẵn có, nghĩ rằng cũng đã đủ rồi.
Đây là bài học cho những người chủ trương đối thoại bằng mọi gía ở Việt nam chũng như ở Vatican. Không biết các vị có học được gì trong bài học đắt gía này hay là cứ vẫn cứ u mê tin theo lời đường mật của cộng sản và những lời xúi bẩy của đám cộng sản nằm vùng ngay trong Tòa Thánh?
Khi Ngài còn sống thì csVN bắt Ngài bỏ tù, biệt giam 13 năm để cho Ngài chết; nhưng, Ngài vẫn sống hùng hồn để nên “Chứng Nhân” của Đức Tin – CSVN bẽ bàng!!!
Nay Ngài không còn sống, đã làm Thánh trên Trời thì, csVN muốn ngăn cản công việc để phong Thánh của Ngài – Lại một nữa csVN bẽ bàng thêm!!!
Vì, dù sao Ngài cũng đã là Thánh trước Thiên Chúa – Phong Thánh, Nghi thức của GH để tôn vinh Ngài, sớm hay muộn Ngài cũng đã là THÁNH.
Liệu csVN có đủ tài để cản trở Ngài không được làm Thánh?!!!
Đối với đảng và cái gọi là NCQ/csVN. Bất cứ cái gì của họ hay thuộc về họ cũng đều khác với tất cả mọi người bình thường !
- Nhân quyền của Việt Nam khác với nhân quyền của các quốc gia yêu chuộng tự do hoà bình trên thế giới ?!(Có lẽ vì những người cộng sản họ không phải là con người. Họ tự nhận là giòng giống của khỉ đột, đười ươi chăng ?).
- Lời nói, chữ viết của csVN cũng khác với cách viết và nói của những người Việt Nam bình thường khác ?!
- Nhà cầm quyền csVN cũng hành xử hoàn toàn khác với các chính quyền trên thế giới, trong cách đối xử với nhân dân cũng như trong công tác ngoại giao, kinh tế, xã hội … ! (Ác với dân, hèn với giặc. Tham ô, cướp bóc … Không nhất quán, lập lờ đánh lận con đen … !) !!!
- Chỉ có dối trá, lừa đảo, phản trắc, bất nhân, bất nghĩa … là csVN đứng đầu, không có quốc gia nào sánh bằng !!!