Như Nữ Vương Công lý đã đưa tin, vào lúc 7 giờ sáng ngày 11/06/2012, tất cả các linh mục trong hạt Phủ Quỳ cùng giáo dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu và bà con láng giềng tập trung về gia đình ông Nguyễn Văn Vị thuộc Bản Bình 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để cùng dâng Thánh Lễ cầu bình an cho gia đình nhân dịp vừa hoàn thành ngôi nhà mới.
Ngay sau khi các linh mục ra về, chính quyền huyện Quỳ Châu đã huy động một số thành phần côn đồ đánh đập dã man các giáo dân tại ngay gia đình họ, khiến một số giáo dân bị thương nặng hiện đang phải điều trị tại bệnh viện.
Sự kiện này một lần nữa gây bức xúc công luận, vì sự tàn độc, dã man của chính quyền tỉnh Nghệ An, đồng thời cho thấy một sự đàn áp Giáo hội Công giáo một cách có hệ thống đã diễn ra tại đây trong thời gian qua.
Ngày 16/6/2012 vừa qua, Tòa Giám mục Vinh đã gửi văn thư yêu cầu chính quyền Nghệ An sớm “làm rõ nhưng sai phạm và truy cứu trách nhiệm những tổ chức cá nhân liên quan.”
Xin gửi tới quý độc giả nội dung công văn này, để cùng cầu nguyện và hiệp thông với giáo phận Vinh trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 13156



thật hoan nghênh lá thư của TGM Vinh về sự việc ở xã Châu Bình, đồng thời cho thấy sự phạm pháp của chính quyền địa phương nơi đây.
cảm ơn hành động kịp thời của GM giáo phận, sự vi phạm về luật tôn giáo, hy vọng các GM khác nên quan tâm để kịp thời có tiếng nói bảo vệ cho sự tự do tôn giáo đích thực. Hy vọng lá thư trên cũng nên đăng trên trang web của HDGMVN.
trong thông cáo chung gần đây giữa nhà nước VN và phái đoàn Tòa Thánh có đoạn ghi”Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh rằng Nhà Nước Việt Nam đã luôn thực hiện và còn tiếp tục cải tiến chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân.” Trước hành động trên, cho thấy sự giả dối của chính quyền VN về tín ngưỡng tôn giáo.
Có lẽ cũng cần phải thông báo cho TGM Girelli tường tận, để Ngài không quá chủ quan về tình hình tôn giáo tại VN.
Đúng là chỉ có tự do trên giấy,nguyện xin Thiên Chúa đoái hoài đến con cái Chúa bị đày ải dưới trần gian,xin ban cho những người bách hại con chiên của Chúa biết nhận ra những sai trái của họ.Chúngcon cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con.
xin hỏi GM Khảm, người có tài hùng biện, thì việc hành xử của chính quyền có là hợp lý hay không ? và bài giảng Nhiệt thành của Thập giá mà ngài đã từng giảng trong trường hợp này, thì Giáo hội phải hành động ra sao hay phải cúi đầu trước bất công, chịu sự áp bức?
Bạn ơi chớ mong chờ gì ở đ/c Khảm, là người ở sát bên Huỳnh công Minh, rất có thể đã mang ơn lời nhận xét và sự tiến dẫn của môn đệ Giuda Mới nầy để được du học và tiến chức, thì hy vọng gì , vì “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, kinh nghiệm tiền nhân trải qua vô số thế hệ mới đúc kết được môt câu như thế.
Chỉ có người có cái tâm trong sáng thánh thiện, có lòng nhiệt thành với lẽ phải, có sức mạnh nội tâm dồi dào và không mê danh lợi như cha Chân Tín, thì khi nhận thấy con đường của mình chớm mùi ma quỷ là ngài quay lại với lẽ phải, với Chúa ngay…Đều nầy ai có tâm hồn chân thành và phục thiện mới làm được, mới học tập được thôi…
văn thư này cũng nên gửi đến HDGMVN 1 bản, để các ngài ý thức được. Hy vọng lá thư trên sẽ có trên trang của HDGMVN.
Văn thư của tòa GM Vinh yêu cầu: “làm rõ những sai phạm và truy cứu trách nhiệm những tổ chức cá nhân liên quan”! Chà! Sao mà văn thư này nó y hệt văn thư của nhà nước CS quá vậy! Cũng là chung chung, nói cho có kẻo… bị chửi; hành văn thì cứ như nhà nước soạn dùm tòa GM vậy! Chứ nếu đúng là sự lên tiếng của tòa GM thì đã khảng khái lên án bọn côn đồ vi phạm pháp luật và xúc phạm Tôn Giáo, ngoài ra “đấng bản quyền” sẽ phải mất ăn mất ngủ, tất tả đến thăm con chiên, ủi an các LM bị cấm cản hành lễ, và triệu tập các vị lại để làm rõ sự việc, rồi mạnh dạn tố cáo tội ác này trước công luận, chứ đâu phải là “vẽ bùa” như vậy!
Cong lý ơi là cong lý! Thà đừng có thì hơn!
Thưa ông/ bà DÂN CHÚA
Văn thư của tòa GM Vinh yêu cầu: “làm rõ những sai phạm và truy cứu trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan !” theo suy nghĩ của tôi là đúng.
Sao Ông/ Bà lại cho là “Chà! Sao mà văn thư này nó y hệt văn thư của nhà nước CS quá vậy. Cũng là chung chung, nói cho có kẻo… bị chửi; hành văn thì cứ như nhà nước soạn dùm tòa GM vậy! Chứ nếu đúng là sự lên tiếng của tòa GM thì đã khảng khái lên án bọn côn đồ vi phạm pháp luật và xúc phạm Tôn Giáo“.
Nội dung văn thư của ĐC đã nêu ra những sai phạm của chính quyền. ĐC Hợp yêu cầu chính quyền truy cứu trách nhiệm các tổ chức, cơ quan chính quyền và cá nhân cán bộ, công an đã vi phạm tự do tôn giáo, vi phạm pháp luật là đã đánh đập bà con giáo dân. Như vậy lời yêu cầu của Đức GM là chính xác, không có gì để trách cứ cả.
Văn thư của TGM cần phải dùng những văn từ ôn tồn, tế nhị, không thể có những ngôn ngữ giật gân, thoá mạ, hay kết án như Ông/ Bà mong muốn được.
Ý kiến của Ông/ Bà có giá trị ở chỗ là; Nếu các “đấng bản quyền đến thăm con chiên, ủi an các LM bị cấm cản hành lễ“. Tôi đồng ý, vì điều này thể hiện tinh thần bác ái yêu thương.
Nhưng lại quá nặng nề, phản cảm ở chỗ; “triệu tập các vị lại để làm rõ sự việc, rồi mạnh dạn tố cáo tội ác này trước công luận, chứ đâu phải là “vẽ bùa” như vậy! Cong lý ơi là cong lý! Thà đừng có thì hơn!”
Ông/ Bà hình như chưa đọc hết văn thư của ĐC Hợp, và không đứng trong cương vị của ngài, nên mới có suy nghĩ và những lời mỉa mai như thế?
Trọng kính Đức Cha Nguyễn Thái Hợp
Theo những tin tức mà con đọc được thì từ trước đến nay không có vụ việc ‘xung đột’ giữa giáo dân và chính quyền địa phương, mà chỉ có chính quyền ra tay ngăn cản sinh hoạt tôn giáo và đánh đập giáo dân một cách vô cớ, vô lý và tàn bạo dã man như đã từng xảy ra ở nhiều nơi cũng như ở Phù Quỳ, Qùy Châu hôm 11/6/2012!
Vì vậy con kính xin ĐC thẳng thắn yêu cầu chính quyền, vì Công Lý và Hoà Bình, phải chấm dứt ngay tức khắc hành động vi phạm tự do tôn giáo và chà đạp nhân quyền, không thể để cho những hành động trái pháp luật như vây tái diễn!
[...] [...]
Không biết văn thư naỳ có điêm̉ gì khác biệt với văn thư toà TGP Hànội phan̉ đôí công an đańh linh mục Ng Văn Biǹh không? Tuy nhiên, nên có văn thư chińh thức như thế naỳ, vì các tổ chức ngươì Việt trong nước, ngoaì nước, và các tổ chức quốc tế sẻ thu thập và lưu trữ các văn thư naỳ lam̀ băng̀ chứng tội ác đaǹ aṕ tôn giaó cuả côṇg san̉ VN.
những văn thư như thế rất cần để lưu giữ, đồng thời báo động tình trạng nhân quyền tại nước VN.
Tôi nghĩ GM Hợp nên gữi kèm lá thư này đến toà thánh và liên hợp quốc luôn coi xem sao. Chứ làm theo kiểu đính kèm thư này đến văn phòng này văn phòng nọ cũa UB này UB kia, rồi chúng cũng cho vào thùng rác thôi. Nếu làm thì làm cho tới chứ kiểu nữa chừng xuân như thế này chẳng đi tới đâu theo kinh nghiệm từ xưa đến nay.
Dĩ nhiên chuyện này cũng sẽ đến tai Tòa Thánh và caác quốc gia yêu chuộng tự do. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng đến đâu nếu chúng ta không tự cứu mình trước. Bởi nếu Tòa Thánh muốn can thiệp giúp giáo dân VN thì Tòa thánh đã không thông đồng với bạo quyền cất chức TGM Ngô Quang Kiệt.
Hãy tự sức mình là chính rồi Chúa sẽ ban ơn thêm sức mạnh cho chúng ta.
Cứ như trước nay. Phản đối! Phản đối rồi lại Phản đối. Đâu lại vào đấy, cứ im lặng là chìm xuống. Rồi lại khủng bố, đánh đập dân lành,tiếp tục ngăn cấm hoạt động tôn giáo.
Ông bà ta dậy, phải : “bắt tận tay, day tận mặt”Huy động toàn bô giáo dân cùng những người bị thương tật vì khủng bố kéo đến trước UBND Tỉnh Nghệ An vây chặt nội ngoại bất nhập-xuất, cho đến khi mọi yêu cấu chính đáng được giải quyết thỏa đáng.
Thứ hai huy động mọi giáo dân của mỗi giáo xứ luân phiên hàng tuấn đến cử hành nghi thức tôn giáo ngay tại xã Chaâ Bình. Trong tuần đến phiên mình, giao xứ đó sẽ đóng cửa nhà thờ và mọi sinh hoạt tôn giáo được dời đến Bình Châu. Để đề phòng bọn chính quyền cho côn đồ đến trấn áp, sẽ cho ít nhất 2 giáo xứ khác vào danh sách “ứng chiến”. Khi được báo động, các giáo xứ này sẽ 4 mặt giáp công vậy chặt và băắ giữ tất cả những tên côn đồ phá rối, kể cả đám côn đồ CA nếu chúng bạo động, khủng bố và chờ đám chính quyền đến ký giấy chuộc.
Bà con cố gắng bảo bọc, bênh đỡ nhau và áp dụng đúng chiến thuật như Ô Khảm bên Trung quốc. Tôi không tin bọn Cộng nô dám xả súng bắn giết hàng trăm hay hàng ngàn người trong thời buổi bộc phát thông tin hiện nay…
Đồng ý với bạn. Chuyện này rồi cũng chìm xuồng thôi. Chuyện đèn nhà ai nấy sáng là châm ngôn cũa HĐGMVN từ xa xưa đến nay. Đoàn kết trong nội bộ cũa họ không có nên giáo dân chỉ có khổ chờ chết mà thôi. Chuyện viết một lá thơ phản đối thì ai cũng làm được nhưng chuyện kế tiếp là làm cái gì để bọn cướp csvn nó bớt đi cái tánh hung tàn bạo lực mới là điều quan trọng. Nói mà không làm thà đừng nói còn hơn.
Làm gì có sự bất hòa lương giáo ở đây, chỉ là “mượn danh” để trấn áp thôi….
TGM Vinh đừng nói cái kiểu ấy khác nào “vẽ đường cho hưu chạy” , vì : người Công giáo ở thế phải nhịn nhục nhiều không gây hấn với ai bao giờ, còn người bên lương, bên Phật thì sợ đổ máu sát sinh , cũng hiền hòa an phận….,
Vây nên Tòa GM thận trọng chuyện lương giáo, bây giờ không phải TK 19 mà người lương kỳ thị người giáo.
Tóm lại là, đừng vẽ dường cho hưu chạy, để từ nay, cái gì cũng đổ thừa lý do đó, mà phải nói trắng sự thật, rằng chính quyền địa phương không đươc mạo danh du côn hoặcphân biệt lương giáo, không xách động những người dân dốt nát hoặc , không đút tiền cho kẻ cần tiền với cái giá nào, để thay tay chân mình làm cái gậy cái búa cho mình…..
vụ việc ở xã Châu Bình là điều nên để cho các thành viên trong HDGM được tường tận, để rồi trong phiên họp HDGMVN thường niên thì Giáo hội có cái nhìn xác thực hơn về hành vi của nhà cầm quyền.
Biết bao nhiêu vụ việc xảy ra rồi bạn ơi,họ không muốn biết và không muốn làm đâu, vì sao mà Đức Cha Kiệt phải về hưu non ? Ai, nhóm nào đã vẽ ra và thực hiện cái kế hoạch đó? bạn giở lại vấn đề nầy đi rồi bạn sẽ không đòi như thế nữa,
Một việc không thể xảy ra trừ phép lạ, là chỉ khi nào Đức Cha Kiệt lên Chủ tịch HĐGM thì may ra….., còn lại thì bạn thấy đó : “cơ cấu” hầu hết là thành phần nào rồi ! và đa số còn lại thì an phận với cái ghế của mình, đâu phải những con người muối hết mặn thì phải bỏ đi, mà những vị như muối đương tốt lại có thể có nguy cơ bị vất ra ngoài đấy….
Ngay cả Đức Cha Oanh , người mục tử nhiệt thành nhất trong số GM đi gieo giống tin mừng của Chúa cũng bị đẩy ra khỏi “cơ cấu” .
Thái độ HĐGM VN hiện nay tương tự ngoài thế gian, người được việc Chúa chưa chắc được cấp tư thế để phát huy công việc ,nhưng ai biết hưởng thụ giống như thời “vui vẻ” của giáo hôi ở Agvinon, biết ton hót khéo thì sẽ được trọng dụng.
Nói như trong truyện Tam Quốc: Hồi sau sẽ rõ. Bà con hãy đợi đấy mà xem sau văn thư này thì chính quyền CS se làm gì và ĐC Hợp sẽ hành động như thế nào. Vấn đề bây giờ chúng ta cần làm là cầu nguyện cho GP Vinh, cho GH VN…….
Mặc dầu không mong gì cọng sản lắng nghe và sửa đổi cách làm việc ác ôn của cấp chính quyền. Nhưng lá đơn này chứng tỏ tình đoàn kết và tương trợ từ cấp trên và người giáo dân khi có kẻ thù đàn áp hà hiếp giáo dân và cấm cach các vị lãnh đạo tinh thần.
Ở Xã Đoài còn không có Hoà Bình và Công Lý, ở xã Châu Bình (GP Vinh) còn chưa có Hòa Bình và Công Lý, thì trông chi nơi cái Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình của GM Hợp!. Cái Ủy Ban nầy chỉ là cái bánh vẽ chuyên làm chuyện “hạ nhiệt” cho nhà nước cộng sản mà thôi. Đủ quá rồi! Văn thư với văn thơ cũng rứa thôi! Đừng lừa dối nhau làm chi!
“Còn trời còn nước còn non
Còn quan cộng sản dân còn điêu linh”
nhân dân phải lên tiếng trước những bạo quyền.
TGM Nguyễn Văn Nhơn là Tổng giám mục miền Bắc, mong ngài hãy hiệp thông với giáo phận của mình.
Trích bản tin của RFI hôm 20/6/2012;
“Đối với Tòa Giám mục Vinh, việc chính quyền xã Châu Bình ngăn cản các linh mục và giáo dân làm lễ là một hành động « vi phạm pháp luật, cần được xử lý để quyền của công dân được tôn trọng, pháp luật được thực thi ». Toà Giám mục Vinh cho rằng, chính quyền huyện Quỳ Châu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động xâm phạm quyền tự do tôn giáo và đánh đập trọng thương ngưởi dân. Văn thư viết : « Chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành vị trái pháp luật và xúc phạm tôn giáo, cũng như sức khoẻ tính mạng của công dân.</em»
Tòa Giám mục Vinh lên án vụ đánh đập giáo dân và cản trở thánh lễ ở Nghệ An
Tiếp theo…”Tòa Giám mục Vinh kiến nghị các cấp chính quyền có liên quan truy cứu trách nhiệm, buộc những người vi phạm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, xem lại chính sách tôn giáo ở địa phương và cho phép thành lập giáo họ Tân Bình, để họ có một nhà thờ riêng, đáp ứng nhu cầu của giáo dân tại chỗ cũng như tránh xung đột trong tương lai“.
Cám ơn ĐC Nguyễn Thái Hợp đã lên tiếng bênh phải SỰ THẬT & CÔNG LÝ.
Văn Thư mà cha Nguyễn Văn Hương, Chánh VănPhòng GP. Xã Đoài viết rất hay, nghiêm túc và cứng rắn. Không biết ngài tự ý làm vì thương con chiên minh hay là theo lệnh của Đ/c Hợp. Dù là ý riêng hay ý chung thì đó là việc làm đúng và chính xác. Địa phận Vinh có đươc mấy linh mục như cha Hương?
Xin Chúa ban cho Hội Thánh Công Giáo VN nhiều vị chủ chăn biết đoái phái thương và bảo vệ giáo dân trong mọi trường hợp kịp thời và đúng lúc.
GM gp Vinh tương tợ GM gp Hà Nội, khi có vấn đề bất công đàn áp, sao cứ tránh đối diện trực tiếp với chính quyền một cách trong sáng, sòng phẳng ? Sao không thể hiệnthái độ của chính nhân quân tử đích thân viết thư và ký tên như Đức Cha Oanh GM gp KonTum , hay gặp gỡ trực tiếp chính quyền để đối thoại như Đức Tổng Kiệt để giáo dân cảm thấy hãnh diện vì phẩm cách của người chủ chăn, được nâng đỡ , được an ủi vì sự quan tâm “thực sự” của đày tớ tận tụy của Chúa, chứ không phản ứng chiếu lệ …?
Có đấng bậc thấy chính quyền “vui vẻ xã giao”với mình, được chạm vào tay mấy lãnh đạo thì mặt cứ tươi hơn hớn còn hơn là thấy cha mẹ mình. Nếu được khen xã giao thì…”lành lắm tốt lắm”. Sao tỏ ra ngây thơ nhẹ dạ như thế với những người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, họ không lúc nào không nghi kỵ và thôi áp dụng mọi thủ thuật để nắm gáy mình, có khi trắng trợn không cần bọc nhung bàn tay sắt…
Máu lm ở HN đổ, máu giáo dân Vinh đổ , song các GM không lên tiếng trực tiếp, GM né tránh vì hèn nhát hay không thèm đích thân trực diện với chính quyền? “chánh văn phòng” ký tên là đủ “nặng cân” với chính quyền và đủ thõa mãn giáo dân? hay ác ngài đang còn mãi suy nghĩ hay đang ngủ ? Sao lâu thế ?
Tôi không hiêủ taị sao nhiêù trang mạng giaó phâṇ khác không đăng taì văn thư này cuả GP Vinh? Hôǹ ai nâý giữ chăng? hay “ai tát má bên phaì thì con haỹ đưa má bên trái cho nó tát nốt” lơì khuyên naỳ chỉ danh̀ riêng cho giaó dân? hay là “ai cương̃ hiếp em gaí con, thì con lăṇg thinh đưńg nhìn cho pheṕ nó cương̃ hiêṕ nốt chị gaí cuả con”? hay là “laỵ Chúa, Con biết ăn mà không biết noí”?
Việc tà quyền huyện Qùy châu đã huy động một số côn đồ có hành động đánh đập dã man các giáo dân ngay tại gia đình họ , khiến một số giáo dân bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện . Hành động này cho thấy tà quyền CS luôn dùng bạo lực để đàn áp người dân ; nghĩa là tà quyền CS không tôn trọng luật pháp , không tôn trọng nhân quyền , không tôn trọng quyền tự do tôn giáo ; điều này ứng nghiệm án lệnh của ĐGV đã đặt tà quyền CS ngoài vòng pháp luật . Nên nhớ là chương trình đã và đang thực hiện , vấn đề là những vị chức sắc tôn giáo đừng để bị xử phạt chung với CS . bởi ” … liên hiệp , thỏa hiệp với CS là tự sát … ” : bất kể nước nào , bất kể nhân vật nào – kể cả ĐGH hoặc TT Mỹ – nếu vi phạm đều phải bị trừng phạt . Nên nhớ mật mã hạt nhân của các nước dều bị ĐGV chi phối – coi chừng bị gậy ông đập lưng ông – bởi ĐGV không cho phép con người hủy diệt những gì mà NGÀI tạo dựng .
Anh chị em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác .. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của THIÊN CHÚA; như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là Đức Tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời THIÊN CHÚA”
xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho GP Vinh
Tôi xin đinh chính là …Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài thay vì GP Xã Đoài tôi đã nhầm lẫn. Xin Chúa cho Đ/c Hợp ngày càng sáng suốt hơn. Vì Chúa không vì mình m
- Đức TGM Ngô Q. Kiệ̣t tuyên bố “Tự do Tôn Giaó là một quyêǹ”, sau đó Ngaì được Tà Quyêǹ tiên đoań chińh xác toà Thanh́ Vatican sẻ “chấp thuâṇ” TGM Ngô Q. Kiệt về hưu.
- đức tông̉ giaḿ mục Leopoldo Girelli tuyên bố các GM VN phaỉ bước ra khoỉ ngôi mộ chết, kể từ đó cho tới nay không ai coǹ nghe phát biêủ cuả Ngaì nưã, không biết số phận cuả Ngaì có giôńg trươǹg hợp cuả ĐTGM Ng Q Kiệt không? Đa số các Mục vâñ chưa có thaí độ bước ra khoỉ mộ chết: băng̀ cớ là các ngaì vâñ yên lăṇg như chết dù các toà giaó phâṇ Kontum và Vinh đã đăng taỉ tố caó tôị ác csvn đối với TG. Coǹ Tà Quyêǹ thì mong các ngaì cứ tiêṕ tục Thinh Lăṇg như các kẻ Chết trong mộ tôí.
Trọng Kính Cha Nguyễn Văn Hương, Chánh Văn Phòng Giáo Phận Vinh.
Con kính xin Ngài tường trình lá thư của Ngài đến với Đức Tông̉ giaḿ mục Leopoldo Girelli, vị địa diện tòa thánh không thường trực tại VN để biết và để xin hổ trợ.
cảm ơn NVCL trong thời gian qua đã đăng rất nhiều bài hữu ích. Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trên con đường công lý.