CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011

Giáng sinh đã về, toàn thể BBT Nữ Vương Công Lý xin gửi tới toàn thể quý vị bạn đọc lời cầu chúc an bình, thánh thiện tràn đầy ân lộc của Chúa Hài Đồng.

Kính gửi quý vị độc giả yêu quý

Hơn 2000 năm trước, Chúa Giê su đã hạ sinh trong máng cỏ nghèo hèn, dùng hơi chiên lừa để sưởi ấm giữa đêm đông. Điều đó cho thấy Chúa Giê su sinh ra giữa những người bần cùng, đau khổ để sống với những những người nghèo hèn.

Ngài đã đến với mục đích để đem nguồn ơn cứu chuộc cho nhân loại tội lỗi và bất xứng, ngài đã ra tay cứu độ những cảnh đời bất hạnh, giảng dạy những lẽ công chính, thiết lập nền hòa bình với phương châm hành động: “Sự thật sẽ giải thoát chúng ta”.

Là những tín hữu Kito, chúng ta đi theo con đường Ngài đã dạy, sống theo phương châm Ngài đã hướng dẫn, dù cho đó là con đường đầy chông gai, gian khó.

Một năm nữa lại trôi qua với biết bao biến cố trong xã hội và giáo hội. Càng ngày, nhà cầm quyền CSVN càng lộ rõ bộ mặt bất nhân, phản nước, hại dân và làm tay sai cho ngoại bang.

Cũng một năm trôi qua, chúng ta chứng kiến bàn tay Thiên Chúa nhiệm mầu đã ra ân cho Giáo hội và đất nước chúng ta. Chúa đã biến sự dữ thành sự lành và làm nên những điều kỳ diệu.

Đáng tiếc rằng, chúng ta chưa thấy được nhiều sự chuyển biến trong Giáo hội chúng ta để Giáo hội thật sự là một Giáo hội như lòng Chúa mong ước. Vẫn có nhiều khi, nhiều nơi, nhiều sự kiện đã làm chúng ta hoang mang, thất vọng và chán nản. Vẫn có nhiều người, nhiều đấng bậc đã dẫn chúng ta đi từ hi vọng đến thất vọng.

Nhưng qua những biến cố đó, chúng ta càng khẳng định hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa quan phòng và cũng qua đó, đời sống Đức tin của giáo dân ngày càng được thể hiện mãnh liệt.

Thưa quý vị độc giả.

Lại một năm trôi qua, Nữ Vương Công Lý vẫn tiếp tục con đường đã chọn là theo đúng lời Thầy chí Thánh Giê su đã dạy: “Sự thật sẽ giải thoát chúng ta”.

Chính vì vậy, chúng tôi đã cố gắng làm hết sức mình với tinh thần yêu mến Giáo hội Việt Nam hiệp nhất với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, yêu mến đất nước Việt Nam trong khó khăn và đau thương dưới sự cai trị của chế độ độc trị Cộng sản – thảm họa của nhân loại.

Tất cả mọi người, từ các tác giả đến BBT Nữ Vương Công Lý đều phục vụ với phương châm lấy Thiên Chúa là niềm tin, lấy nhiệt tình và hi sinh làm động lực, tự lực cánh sinh để cố gắng cất lên tiếng nói của Sự thật – Công lý – Hòa bình.

Cũng chính vì con đường Sự thật – Công lý – Hòa bình là con đường gian nan nên thời gian qua chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn và hạn chế vì điều kiện nhân, vật lực hết sức hạn chế, nên việc phục vụ quý vị độc giả vẫn chưa được như mong muốn.

Xin tri ân quý vị độc giả, các tác giả luôn cảm thông và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và luôn mong muốn được sự cộng tác giúp đỡ trong thời gian tới.

Hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng con đường Sự thật – Công lý – Hòa bình quả là con đường đầy cam go, khó khăn và nguy hiểm như chính Đức Giê su đã phải trá giá bằng mạng sống của mình năm xưa. Chúng tôi xác định rằng con đường phía trước còn lắm chông gai, trong khi nhân lực, vật lực của chúng tôi có hạn.

Việc bạch hóa các thông tin, những việc làm ảnh hưởng đến Giáo hội, âm mưu nô lệ hóa đất nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi giáo dân, mỗi công dân Việt Nam theo đúng lời ĐGH Benedicto XVI chỉ ra là “Giáo dân tốt cũng là công dân tốt”.

Chúng tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn, quan phòng của Chúa Thánh linh, Giáo hội Việt Nam sẽ vượt qua được những trở ngại, thử thách mà chúng ta đang gặp phải.

Trong tâm tình đó, Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý xin gửi đến toàn thế độc giả, gia đình, thân nhân của quý vị những lời chúc mừng Noel 2011 tràn đầy Hồng ân Chúa Hài Đồng để chuẩn bị đón một năm mới 2012 với tinh thần phấn khởi, hăng say và nhiều thành công.

Xin Cầu cho Giáo hội Việt Nam được ơn Hiệp nhất, Tông truyền, Thánh thiện.

“Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp
Công lý ngự xuống từ trời cao”

(Tv 85,11-12)


Noel 2011

BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ

số lần đọc: 6912
Ý kiến bạn đọc

15 Responses to “CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2011”

  1. Lê văn Long says:

    Chắc chắn trong dịp Chúa gíang sinh, giáo dân ở khắp nơi sẽ lại được nghe những bài giảng về Chúa Giáng sinh, về bài học Thiên Chúa muốn dạy nhân loại rất là hùng hồn. Nhưng thật đáng tiếc chỉ có số ít sống điều mình đã giảng còn phần đông chỉ là những cái thùng rỗng với những lời xáo rỗng vì chính những vị này chẳng học được bài học Chúa giáng sinh. Xin hãy thực hành bài học của Chúa. Đừng chỉ nói suông.

  2. Lannam says:

    Kính chúc BBT NVCL và qúi vị cộng tác viện,

    Một mùa Giáng Sinh chan hòa ân thánh và an bình của Chúa Hài Nhi.
    Một năm mới an bình, khỏe mạnh, vui tươi và tràn đầy phúc lộc của Thiên Chúa.
    Cầu mong và hy vọng qúi vị luôn khỏe mạnh, vui vẻ, an bình và hạnh phúc nơi công việc làm chứng và truyền bá Tin Mừng trong SỰ THẬT và CÔNG LÝ.

    Kính,
    Lannam

  3. luaviet says:

    KÍNH CHÚC BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ CÙNG CÁC BẠN ĐỌC MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH.

    VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

  4. ngodiem25 says:

    Chúc mừng ban biên tập NVCL một mùa Noel tràn đầy ơn phúc và sự bằng an của Chúa Hài Đồng Giêsu. Chúc mừng cho nhau, chúng ta cũng không quên những nhà đấu tranh cho TựDo và cho CôngLý đang chiu cảnh tù đầy trong lao tù CS vì dám lên tiếng thay cho chúng ta. Đặc biệt A Paulus LêSơn, chi BùiHằng, A ĐiếuCầy, TS Cù, và 15 thanh niên CG bị bắt cóc cách vô liêm sỉ của bè lũ bán nước CSVN.

    Cùng nhau tham gia Diễn đàn “HộiLuậnPhỏngVấnHiệnTìnhVN” Paltalk để trao đổi thông tin đấu tranh và hiểu biết nhau hơn.
    Mong hen gặp lại các bạn trên Paltalk.

  5. Thomas LeThuong says:

    Kính Chúc – BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ – môt mùa GIÁNG SINH – được nhiều Phước Lộc – của Chúa Hài Đồng – và – một NĂM MỚI 2012 – can đảm tiếp tục – nói lên Sự Thật – hầu giải thoát chúng ta khỏi những gian dối của ma qủy “lộng gỉa thành chân” trong và ngoài Giáo Hội./.

  6. Sơn Nam says:

    Vô cung̀ cam̉ ơn NVCL, nêú không có NVCL và các Giaḿ Mục, Linh mục, tu sĩ, giaó dân trong nước và ngoaì nước thì không hiêủ các đ/ca và cung̃ là các “đ/chí” dâñ dắt Giaó Hôị VN và nước VN đi vể đâu?

    • Sơn Nam says:

      Kińh Chúc ban Biên Tập NVCL một muà Giańg Sinh an lanh̀.

  7. alphalinh says:

    CHƯƠNG TRÌNH LOAN TRUYỀN LỜI CHÚA QUA ÂM NHẠC GỞI BIẾU.

    Kính Chúc Ban Biên Tập Nữ Vương Công Lý Giáng Sinh 2011 và Năm Mới 2012… Hăng say dấn thân cho công lý, cho sự thật, cho Hoà Bình…

    Mừng Giáng Sinh và Năm Mới:
    http://www.youtube.com/watch?v=2WLNn8mZwFo&feature=related,

    Mừng Vui lên:
    http://www.youtube.com/watch?v=PECO1rPnTSw&feature=plcp&context=C3732625UDOEgsToPDskJnJOwAm-h66vZaBhH3BMt-,

    Chúc Tết:
    http://www.youtube.com/watch?v=PFqM0ZmCgGM&feature=related,

    Thành Kính
    Alpha Linh

  8. Thành says:

    chúc ban biên tập NVCL được mọi điều bình an và vui vẻ trong mùa giáng sinh này.

  9. ngu dân says:

    Hãy vững niềm tin,nếu ko có NVCL.chúng tôi sẽ hoang mang trong cuộc hành trình này.
    Kính chúc qúy vị
    dồi dào sức khỏe để phục vụ
    Mạnh mẽ trong Đức Tin để dấn thân,

  10. Giáodânkinh3-LX says:

    ” Xin tri ân quý vị độc giả, các tác giả luôn cảm thông và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và luôn mong muốn được sự cộng tác giúp đỡ trong thời gian tới. ”
    LUÔN SẴN SÀNG

  11. Qủy-Nguyên says:

    Xin kính chúc BBT NVCL một mùa giáng sinh và một năm mới như ý , an lành , vui tươi trong hân hoan chờ đón TIN MỪNG TỪ TRỜI .

  12. Người Yêu GHVN says:

    Kính chúc BBT và bạn đọc NVCL một lễ Giáng Sinh vui vẻ, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa

    Cầu chúc Quý Vị một năm mới 2012 dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và vạn sự tốt lành, hạnh thông, thăng tiến về mọi mặt.

  13. Tri Nguyen says:

    +Pax C&M
    Nguyệh xin Chúa Hài Đồng ban nhiều ân sủng cho BBT Nữ Vương Côngl Lý, hầu luôn kiên vững trên con đường Hòa bình – Công lý – Sự thật của Chúa.
    Kính chúc.

  14. Eliz Mettert says:

    Thật tinh toi la nguoi thường xuyên đọc trang của trương Duy Nhất. chưa từng để lại lời nhắn dù tâm trạng rất xúc động.Đọc xong bài viết cua Trần Manh Hảo người ma toi kính yêu giờ cang thêm nể phục. ôi! Tài tình va khí khái. Trương Duy Nhất cung gan Không kém.Tôi chỉ mong sao những người cầm but co cái khí phach can trường như TMH va TDN.Tuyệt quá.Cám ơn Nhà thơ “tôi yêu nước ma tôi bị bắt”. lúc đầu tôi đọc cứ nghĩ TMH sống ở nước ngoài mới dám viết thế.

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube