Mỗi năm, ngày 8/3 đến là cơ hội nhắc nhở rằng, một nửa thế giới đang hiện diện và cần được tôn trọng, tôn vinh.
Có thể cuộc sống đời thường và việc mưu sinh cơm áo nhiều khi đã làm cho chúng ta không chú ý một điều hết sức đơn giản rằng: cuộc sống của chúng ta đã và đang được nhưng người phụ nữ thân yêu kiến tạo, chăm sóc, lo lắng, vun trồng… mà nên.
Thậm chí, ngay cả những người phụ nữ nhiều khi với những nhọc nhằn lo toan cho mọi người, cũng quên rằng mình đã góp công sáng tạo nên thế giới này.
Đó là sự hi sinh lớn lao cho mỗi người chúng ta được sinh ra, được sống trên đời và trưởng thành trong ơn Chúa. Xin được nói lời tri ân đến tất cả những người phụ nữ đã góp phần làm nên thế giới này.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, 8/3, toàn Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý xin gửi đến tất cả các mẹ, các chị, các em… những lời chúc mừng tốt đẹp nhất: Luôn được bình an, hạnh phúc và toại nguyện những ước mơ chính đáng của mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa Toàn năng và Mẹ Maria – người phụ nữ tuyệt vời nhất của chúng ta.
Xin tri ân tất cả bạn đọc nữ giới đã nhiệt tình ủng hộ Nữ Vương Công Lý trong thời gian qua và đã chia sẻ những khó khăn, những đau đớn mà chúng ta đã từng phải chứng kiến, từng phải chấp nhận cũng như vui mừng, thành công đã đạt được trong thời gian qua.
Xin tri ân các nữ cộng tác viên của Nữ Vương Công Lý đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi thời gian qua, những tâm tình, những bài viết, những tiếng nói của quý vị đã là nguồn động lực lớn lao để chúng tôi thêm nghị lực bước tiếp con đường đã chọn.
Xin được sự đồng hành của tất cả bạn đọc, nhất là của các bà, các mẹ, các chị em trên bước đường hành trình gian nan vất vả cùng Nữ Vương Công Lý đi tìm Công lý trong thời gian tới.
Có thể những ngày này, nhiều người sẽ nhận được lời chúc mừng từ người chồng, người bạn đời… nhưng cũng có những phụ nữ âm thầm trong những công việc đầy ơn phúc trong các dòng tu mà nhiều khi như bị người đời quên lãng hoặc coi nhẹ. Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý xin gửi đến quý nữ tu lời chúc mừng chân thành nhất và lời tri ân sâu sắc nhất của chúng tôi.
Xin quý vị nguyện cầu cho chúng tôi, những người đang nguyện bước theo hành trình của Sự thật, Công lý như Thầy Chí thánh đã chỉ lối: “Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta”.
(Độc giả cũng có thể chia sẻ những lời chúc mừng đến những người phụ nữ thân yêu của mình trên Nữ Vương Công Lý trong phần phản hồi, những lời chia sẻ xin dùng Tiếng Việt, có dấu).
BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
số lần đọc: 6893
Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngày_Quốc_tế_Phụ_nữ) Quốc Anh xin gởi đến những bà mẹ và tất cả chị em phụ nữ lời chào thân ái. Riêng với các chị Lê Thị Công Nhân, Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên và nhiều chị khác đang âm thầm đấu tranh cho Sự thật & Công Lý cũng như Dân Chủ hoá VN lời chào trân quý và ngưỡng mộ!
Chúc NVCL ngày thêm vững mạnh và thành công trong sứ mệnh bảo vệ GHVN và bênh vực Công Lý! Kính chúc
Cũng nhân ngày 8 tháng 3 kính gởi đến đức tổng Giuse Ngô Quang Kiệt bông hoa hồng với cả tấm lòng yêu mến và ngưỡng mộ!
Tôi thấy nữ tu là những người thật đáng kính. Họ sống âm thầm và làm rất nhiều việc có ích cho Giáo hội và xã hội nhưng ít người biết đến. Người ta đã không công bằng khi qúa tôn trọng các linh mục mà lại coi thường nữ tu. Trường hợp ở Bùi Chu, GM Hoàng Văn Tiệm đã không biết ơn các nữ tu đã làm bao nhiêu việc cho giáo phận lại còn lạm dụng và vượt quyền hành của giám mục để đuổi nữ tu đã khấn trọn đời. Nhân ngày Phụ nữ, tôi xin chia sẻ nỗi đau đớn của các nữ tu đã bị vị giám mục lạm quyền đối xử bất công. Xin các Chị vững tâm cầu nguyện. Những sự dối trá, sự ác rồi sẽ qua đi.
Đồng ý với nhận định trên đây của bạn Mẫn!
Xjn được vinh danh tất cả các bà mẹ, tất cả chị em phụ nữ. Nhờ sự hy sinh quên mình của Quý Bà mà thế giới này tồn tại và ngày một tốt hơn. Đặc biệt tri ân các Nữ Tu đã hy sinh cuộc sống riêng để phục vụ những người nghèo khổ mà không bao giờ đòi hỏi được đền đáp.Ở trong giáo xứ các Vị Nữ Tu làm việc vất vả cực khổ dưới sự sai khiến của Cha xứ nhưng chẳng có quyền lợi gì. Tôi cứ thắc mắc mỗi khi thấy trên TV, Hội Đồng GMVN kêu gọi giáo dân khắp nợi đóng góp để lo cho các cha già về hưu mà chẳng thấy nói gì đến việc lo cho các nữ tu già. Như vậy có bất công kh6ng ?
Nhạn dịp này, tôi cũng xin được tỏ lòng ngưỡng mộ và cám ơn tất cả các Vị Nữ Anh Hùng đã trực diện đáu tranh với bọn Việt gian Cộng Sản, hoặc hy sinh gánh vác việc gia đình để cho chồng con tham gia đấu tranh giải phóng quê hương thoát khỏi sự cai trị cuả bọn Cộng sản độc tài khát máu.
Xin cám ơn trang mạng NVCL, dù là một trang mạng của các vấn đề lớn lao về đức tin, vẫn không quên thể hiện lòng ưu ái tế nhị đối với chúng tôi, là những người bà, người mẹ, người chị em …của phái nam.
Lời nói có tình có nghĩa trong ngày nầy là hương thơm của những đóa hoa hồng xinh tươi gửi đến cho phụ nữ chúng tôi.
Cũng xin cám ơn Chúa về ngày 8/3, ngày tạo nên dịp để thấy được tấm lòng của các gentlemen và các người thân quen cùng phái đã quan tâm lẫn nhau…
Cùng đứng lên.
Hôm nay ngày 8 tháng 3
Chị em cả nước chúng ta một lòng
Đứng lên đập nát cùm gông
Phá tan xiềng xích, cờ hồng cộng nô
Việt cộng chúng chỉ bô bô
“Tự do hạnh phúc”, bao giờ thấy đâu
Toàn dân khổ cực hơn trâu
Để cho chúng sống trên đầu chị em
Giờ đây ta cùng đứng lên
Noi gương Trưng, Triệu không quên mối thù
Đòi quyền sống, đòi tự do
Để cho dân Việt ấm no an bình.
Nhân ngày 8-3 xin kính chúc:
Các Soeur, các Dì, các Mẹ dang âm thầm phục vụ tha nhâm tại các bệnh viện, cô nhi viện, nhà hưu dưỡng luôn mạnh khỏe, và có nhiều trong Chúa và mẹ Maria.
Nhân ngày 8-3 xin kính chúc:
Các Soeur, các Dì, các Mẹ, nữ tu các dòng đang âm thầm phục vụ tha nhân tại các bệnh viện, cô nhi viện, nhà hưu dưỡng.. luôn mạnh khỏe, và có nhiều niền vui trong Chúa và mẹ Maria.
Nhân ngày 8-3 kính chúc Quý Soeur, các bà mẹ, chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đang âm thàm phục vụ giáo hội và xã hội, những người dám dấn thân vì công bằng xã hội và công lý: Sức Khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc, yêu đời.
Xin gởi đến mỗi người một cánh hoa hồng từ lòng thương mến và ngưỡng mộ. Kính
ngày 8/3 chúc các bà, các mẹ, và toàn thể chị em phụ nữ có một ngày thật hạnh phúc, trẻ trung và dồi dào sức khỏe, xin chúc cho toàn thể phụ nữ là người nội tướng trong gia đình được chồng càng ngày yêu mến, gia đình hòa thuận vui tươi.
Nhân ngày 8 tháng 3 xin gởi đến các bà mẹ và tất cả chị em phụ nữ những bông hồng tươi thắm!
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ…
(Phạm Thế Mỹ)
http://vn.360plus.yahoo.com/abc-dhg/article?fid=-1&mid=1746
Không…không….có gì…không danh vọng…,nhửng Nử Tu âm thầm,chu toàn bổn phận,trách nhiệm nơi cộng đoàn,ngoài xả hội,đóng góp tùy sức của mổi Người ” đời tận hiến “…” Yêu CHÚA,thương người “,rao giãng tin mừng bằng sống gương lành,gương tốt,hy sinh và phục vụ ” tất cả mọi người,không phân biệt : giàu,nghèo,màu da,tôn giáo …vân..vân….. .Đơn sơ…không phô trương,không giảng đạo bằng ngôn ngử hấp dẩn để lôi cuốn người nghe….,không khoe mẻ học vị …..
Như một bài báo trên Yahoo đã gọi ngày 8/3 là “ngày lễ của tấm lòng”, tôi cũng xin chúc quý nữ tu, các bà mẹ, các chi em sức khỏe dồi dào, vui tươi , sáng láng và tâm hồn bình an, phúc hậu, mềm mại như mẹ Maria và các Thánh nữ vậy…
( Hãy đến mà xem – http://vatinam.blogspot.com )