Hơn một năm qua, kể từ ngày Nữ Vương Công Lý ra mắt độc giả đến nay, chúng tôi đã làm hết sức mình với tinh thần yêu mến Giáo hội Việt Nam hiệp nhất với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, yêu mến đất nước Việt Nam trong khó khăn và đau thương dưới sự cai trị của chế độ độc trị Cộng sản – thảm họa của nhân loại.
Kính gửi quý vị độc giả yêu quý
Đón Chúa Hài đồng được sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn giữa đêm đông lạnh giá năm xưa mở đường cứu chuộc nhân loại, mỗi người chúng ta nghĩ về biến cố này với tất cả lời tâm tình, tạ ơn và hi vọng.
Trong tâm tình đó, Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý xin gửi đến toàn thế độc giả, gia đình, thân nhân của quý vị những lời chúc mừng Noel 2010 tràn đầy Hồng ân Chúa Hài Đồng để chuẩn bị đón một năm mới 2011 với tinh thần phấn khởi, hăng say và nhiều thành công.
Thưa quý vị độc giả.
Hơn một năm qua, kể từ ngày Nữ Vương Công Lý ra mắt độc giả đến nay, chúng tôi đã làm hết sức mình với tinh thần yêu mến Giáo hội Việt Nam hiệp nhất với Giáo hội Công giáo hoàn vũ, yêu mến đất nước Việt Nam trong khó khăn và đau thương dưới sự cai trị của chế độ độc trị Cộng sản – thảm họa của nhân loại.
Tuy nhiên, quá trình đã qua đã vướng biết bao khó khăn và hạn chế nên việc phục vụ quý vị độc giả vẫn chưa được như mong muốn.
Xin cảm ơn quý vị độc giả, các tác giả luôn cảm thông và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua và luôn mong muốn được sự cộng tác giúp đỡ trong thời gian tới.
Hơn một năm qua, chúng tôi đã hiểu rằng con đường Sự thật – Công lý – Hòa bình quả là con đường đầy cam go, khó khăn và không đơn giản.
Ở đó chúng tôi không chỉ đối diện với những thế lực của ma quỷ của bạo quyền dùng bàn tay sắt và bao nhiêu mánh lới quỷ quyệt để nô lệ hóa những người dân Việt Nam, làm tôi tớ cho ngoại bang.
Ở đó chúng tôi cũng rất đau lòng khi chứng kiến và buộc phải nói lên những hiện tượng không lành mạnh trong cơ thể giáo hội – Điều mà xưa nay vẫn là vấn đề nhạy cảm và luôn không được hoan nghênh.
Đau đớn hơn, chúng tôi đang thấy rõ trước mắt con đường “Quốc doanh hóa” giáo hội Công giáo Việt Nam khá rõ ràng mà Giáo hội Trung Quốc đang là hình mẫu điển hình.
Chính vì vậy, chúng tôi xác định rằng con đường phía trước còn lắm chông gai, trong khi nhân lực, vật lực của chúng tôi có hạn.
Việc bạch hóa các thông tin, những việc làm ảnh hưởng đến Giáo hội, âm mưu nô lệ hóa đất nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi giáo dân, mỗi công dân Việt Nam theo đúng lời ĐGH Benedicto XVI chỉ ra là “Giáo dân tốt cũng là công dân tốt”.
Chúa Hài đồng sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn năm xưa như để khẳng định con đường của Ngài đã xác quyết là dấn thân cho những người nghèo khó, bất hạnh trong xã hội.
Với tinh thần nói thay cho những người không có tiếng nói, bênh vực những người không được bênh vực, chỉ ra những kẻ ức hiếp, bạo tàn… Chúng tôi mong muốn được hành động và đi theo con đường Thầy Chí thánh Giêsu đã vạch ra hai ngàn năm trướ: “Sự thật sẽ giải phóng anh em”.
Chúng tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn, quan phòng của Chúa Thánh linh, Giáo hội Việt Nam sẽ vượt qua được những trở ngại, thử thách mà chúng ta đang gặp phải.
Dù tin rằng Thiên Chúa sẽ ra tay, nhưng chúng ta phải làm hết sức mình khi có thể để Giáo hội Việt Nam luôn trường tồn phát triển và luôn là một Giáo hội Tông truyền, Thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương.
Nữ Vương Công Lý xin được gửi đến quý độc giả yêu quý lời chúc mừng một Noel bình an, hạnh phúc và tràn đầy Hồng ân Chúa Hài đồng.
“Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp
Công lý ngự xuống từ trời cao”
(Tv 85,11-12)
Noel 2010
Ban Biên tập Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 11424
Xin chân thành cám ơn những nỗ lực không biết mỏi mệt của quý vị trong Ban Biên Tập trang mạng Nữ Vương Công Lý, dù quý vị có bị một số người chỉ trích, bị một lực lượng của sự ác luôn tìm mọi cách phá sập trang mạng vì đã dám cất lên những tiếng nói của Công Lý – Sự Thật, quý vị vẫn kiên cường không nản lòng. Là những người con xa xứ, luôn hướng lòng về Giáo Hội tại quê nhà vớ tất cả lòng yêu mến chân thành, với tất cả những thao thức, trăn trở để đấu tranh cho Công Lý, đấu tranh cho những người nghèo bị áp bức dưới chế độc cộng sản độc trị, tàn ác và khát máu, chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương tốt đẹp của quý vị, chúng tôi tìm thấy nơi trạng mạng những thông tin quý giá để góp phần xây dựng một Giáo Hội đích thực của Chúa Kitô, chứ không phải một Giáo Hội yêu nước theo kiểu "xã hội chủ nghĩa" như tại Trung Quốc. Quý vị đã cất lên tiếng nói của Sự Thật thay cho bao nhiêu triệu người dân Việt đang phải oằn mình trong một chế độ xã hội cộng sản đầy dẫy những bất công, đàn áp, cướp bóc giữa ban ngày.
KÍnh chúc quý vị trong BBT và quý độc giả một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức, một Năm Mới tràn đầy Phúc Ân.
Trân trọng,
Joseph
Một năm qua với biết bao biến cố lớn xảy đến cho dân tộc và GH.
Trước đó hầu như không một cơ quan truyền thông nào của CG lên tiếng đầy đủ và mạnh mẽ, nhất là các v/đ của GH như dàn đồng ca, mục tử chăn thuê … mà bao lâu nay mọi người im lặng. Qua những hoạt động của NVCL, giáo dân và những người ngoài đạo đã có dịp nhìn rõ những vấn đề sinh tử của đất nước và GH. NVCL đã làm được những việc rất lớn như -Hiện tượng Ngô Quang Kiệt- qua đó con thuyền GH dã không bị ghé bến quốc doanh do ĐO Dung cầm lái. (chuyện này đã làm cho độc đảng và tay chân tiếc đứt ruột, ăn đến miệng lạI vuột), sụ việc Cồn Dầu, nhờ NVCL và các cơ quan "lề trái" mà biến cố Cồn Dầu đã vượt biên ra khỏi Cồn Dầu đến Thái lan và hồ sơ Cồn Dầu nằm trên bàn làm việc ở các thủ đô lớn trên thế giới, đã làm cho độc đảng phải chùn tay, chơi trò bẩn với GD Cồn Dầu mà mọi phái đoàn quốc tế đến VN đều biết. Rồi phản ứng của GD Hà Nội về ĐTGM mới, rồi Hưng Hóa, Sơn La, Thái Nguyên …NVCL đã đi qua " trên từng cây số", những cây có số và những cây không số, có những cây số có thể đếm đưọc và còn nhiều cây số không thể đếm được.
Một năm trời, hầu như mỗi tối, sau một ngày làm việc vất vả, tôi đều vào đọc NVCL, tìm xem có gánh nặng nào thêm cho GHCGVN, có gian nan nào thêm cho NVCL, để cầu nguyện, để đóng góp ý kiến nhỏ nhoi của mình vào việc lớn của GH.
một năm với biết bao kỷ niệm, buồn vui, hy vọng và thất vọng, những lần ngồi trên bàn phím gõ không kịp thở, cũng như những lần thẫn thờ nhìn cái ác, sự lừa dối, vô cảm hoành hành, muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng trên hết vẫn là niềm tin vào Chúa, vào những mục tử, anh em như NVCL, LTCG.
Viết bao nhiêu cũng không đủ, năm nay mừng Chúa Giáng Sinh, con xin chúc NVCL và tất cả các anh chị em mà đã có duyên gặp nhau trên mạng, một mùa Giáng Sinh đầy sức mạnh, kiên trì, khôn ngoan để ta đồng hành trên con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta
Giáng Sinh 2010
Kính thưa qúi vị ban biên tập NVCL,
"Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người THIỆN TÂM." (Lc 2:14) Thiên Chúa tiếp tục đổ chan hòa hồng ân của Ngài đến cho NGƯỜI LÒNG NGAY. Vậy, những gì Ban biên tập NVCL làm, sẽ tiếp tục nhận tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa.
Xin thành thật cảm ơn ban biên tập NVCL, những gì mà qúi vị đã hy sinh chịu đựng đi tiên phong cho tiếng nói CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng cháu đến qúi vị.
Xin kính chúc qúi vị mùa Giáng Sinh chan hòa thánh đức và năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc.
Kính chúc.
Chúng cháu.
Ít nhất vẫn còn Nữ Vương Công Lý, là nơi để chúng tôi biết sự thật, tin yêu và hy vọng.
Chân thành cảm phục Qúy Ban Biên Tập.
Chúc Giáng Sinh An Lành.
KÍNH CHÚC BBT NVCL
MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH, THÁNH ĐỨC
MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA ĐỂ LUÔN VỮNG BƯỚC DẤN THÂN VÌ CÔNG LÝ ,CÔNG BẰNG, TÌNH THƯƠNG, SỰ THẬT… CHO GIÁO HỘI VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
"Dù tin rằng Thiên Chúa sẽ ra tay, nhưng chúng ta phải làm hết sức mình khi có thể để Giáo hội Việt Nam luôn trường tồn phát triển và luôn là một Giáo hội Tông truyền, Thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương."
Tôi có đọc và hiểu được tôn chỉ, mục đích của các bạn cũng như sứ vụ và những khó khăn.
Các bạn có lẽ cũng rất yêu mến giáo hội thì mới bỏ công sức và thời gian ra làm.
Tuy nhiên, sao tôi thấy những lời lẽ hằn học, bình phẩm về các đấng bản quyền giáo hội chí ít không được lịch sự, văn hóa nếu không muốn nói là "giang hồ, phố chợ" và xem ra không những đóng góp xây dựng hiệp thông mà còn chia rẻ giáo hội?
Vậy, mong các bạn lưu tâm để chúng ta cùng sống, xây dựng một giáo hội thánh thiện, tông truyền và hiệp thông.
Bản thân tôi cũng đang muốn sống và làm giống như những gì các bạn nói trên. Tuy nhiên, chúng ta nên chỉnh lại cách thức làm sao cho nhân bản nếu chưa nói đến phẩm tính công giáo, kitô hữu và những người con cái của Thiên Chúa.
Chân thành
hoangvanhoa
NVCL chắc chắn chứ không phải "có lẽ lẽ cũng rất yêu mến giáo hội". Yêu mến Giáo hội không có nghĩa là không dám nói đến cái sai, cái xấu… vì sợ "chia rẽ giáo hội". Thuốc đắng gĩa tật, sự thật mất lòng. Nếu chỉ vì sợ mất lòng mà không dám nói đến cái sai cái quấy là tiếp tay phá hoại chứ không phải là xây dựng. Tôi đồng ý có một số độc gỉa khi góp ý vì qúa bức xúc đã dùng những lời lẽ qúa nặng.
(tiếp) Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng những lời lẽ qúa nặng đã bớt dần trên diễn đàn trong thời gian gần đây. Mong rằng để tránh hiểu lầm và để chặn đứng âm mưu đánh phá NVCL đề nghị các tác gỉa và độc gỉa góp ý nên dùng những ngôn từ nhẹ nhàng. Chúng ta lên án cái sai chứ không nên nhắm vào cá nhân.
Giáo dục có nhiều cách, nhưng tựu trung là có sự quan tâm triệt để trong việc xây dựng giáo hội Công Giáo Việt Nam Thánh Thiện và Tông Truyền – Bạn dám lên tiếng chỉ trích đích danh những hồng phục Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục "chui cửa hông, ra cửa hậu" Nguyễn Văn Nhơn hay "tự nhận quốc doanh" Giám Mục châu ngọc tri v.v.. về những sai trái của họ là điều trân trọng; phê phán những người dám vạch ra sự sai trái là đồng lõa với quyền lực sự dữ vậy.
Từ ngữ Việt nam dùng để chỉ bản chất xấu xa ,tình ý gian dối,thái độ kiêu ngạo …thì khó nghe và vì là bản chất xấu thì từ hoa mỹ nào để diễn tả được nên người góp ý dĩ nhiên sẽ bị chụp mũ là nặng lời,mất lịch sự,gây chia rẻ…
Tôi thấy ai có tật thì giật mình, chứ với người nặng tai thì cần nói lớn tiếng hơn bình thường họ mới nghe, với người lòng dạ chai đá thì lời phải cần lời như búa tạ đập vào nó mới vỡ ra được, với lòng dạ lạnh lùng đen tối thì phải lấy lửa mà hơ cho nóng cho sáng ra .Nhưng thực tế cho thấy đá đập thì vỡ, đêm lạnh có lửa để hơ thì sáng thì ấm, nhưng lòng người đã bán đứng cho con quỷ háo danh thì khó làm cho suy suyển lắm, mà có khi càng góp ý thì lại càng chai càng lì càng trơ ra; với người bản chất tốt chỉ cần nói sơ 1 câu đã hiểu và sửa đổi ngay thì lấy cớ gì mà nói nữa…
Xin het long CAM ON Nu Vuong Cong Ly.
It nhất, còn có Nữ Vương Công Lý, để nơi đó chúng tôi được biết sự thật, tin yêu và hy vọng.
Trân trọng biết ơn Qúy ban Biên Tập.
Kính chúc Giáng Sinh An Lành.
Xin Chân Thành gởi đến NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ,BBT và Quý Vị Tác Giả những bài viết . Kính Chúc Quý Vi một Mùa GIÁNG SINH AN BÌNH và NĂM MỚI tràn dầy HỒNG ÂN của CHÚA HÀI ĐỒNG . Nhờ Quý Vị mà chúng tôi đã được hiểu biết tận tường về những hoàn cảnh của GHCGVN Tông Truyền đang phải Đương Đầu với ( MỐI MỌT ) bên trong Giáo Hội , bên ngoài với những kẻ BẤT LƯƠNG . Chúng tôi LUÔN LUÔN ủng hộ và xin được Đồng Hành cùng Quý Vị trong những ngày tháng tới .
Một lần nữa xin CÁM ƠN QUÝ VỊ
Đa-Minh TY QUANG NGUYEN
Cảm ơn NVCL thật nhiều, nếu không có quí vị thì làm sao chúng tôi biết được những tệ nạn trong GHVN và những gì mà HĐGMVN đang cố tình giấu dím. NVCL là một " Gioan Tiền Hô " đánh thức mọi người kẽo xa vào cám dỗ cũa ma quĩ cs. NVCL là "cái gai trong con mắt " cũa HĐGMVN nhưng lại là một anh hùng Robin Hood cũa chúng tôi. NVCL đã mạnh dạn lật tẫy những xấu xa hũ lậu trong giới lãnh đạo cũa giáo hội VN và đem ra ánh sáng để mọi người cùng học hỏi với hy vọng giáo hội sẽ tốt đẹp hơn. NVCL thật sự là một Bao Công thời nay không thích gian dối chua oa, yêu chuộng chân lý và công bằng sự thật. CÁM ƠN BBT RẤT NHIỀU.
Tôi luôn luôn ủng hộ quan điểm và lập trường bênh vực giáo hội Công giáo VN của trang mạng nuvuongcongly cũng như các hành động của trang nuvuongcongly đã và đang lên án vạch trần bọn cơ hội bọn tu hành giả tạo, quốc doanh theo lệnh của CSVN đang lũng đoạn giáo hội CGVN cũng như các phần tử chức sắc Quốc doanh làm con rối cho CSVN . Lập trường của trang mạng nucuongcongly hết sức đáng được hoan nghênh qua việc phê bình các cá nhân mang chức sắc tôn giáo cao trong giáo hội CGVN nhưng hết sức nhu nhược cầu an, không có lấy mời lời nào trước các bất công trong xã hội VN nói chung và bất công do CSVN gây ra cho giáo hội CGVN .
Tôi rất mong ban biên tập nhóm chủ trương web stie nuvuongcongly được một mùa Xmas và New Year được tràn đầy vui vẽ và nghị lực tiếp tục làm việc trong năm tới để bảo vệ giáo hội CGNV .
Kính chào các vị trong sự bằng an của Chúa Kitô và Mẹ Maria
Huân Trần
Doctor of Science
USA
xin chúc BBT muà Giáng sinh an lành và luôn hưởng ơn bình an cuả Chuá Giêsu Hài Đồng và sự che chở cuả Nữ Vương Công Lý mẹ Người .
như lời Thiên thần hát chúc tụng " VINH DANH THIÊN CHUÀ TRÊN TRỜI , BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM ." với thiện tâm cuả mình chắc chắn Chuá và Mẹ Maria luôn đồng hành với BBT.
đề nghị mở accout để những người muốn đồng hành với BBt có thể , đóng góp tài chánh giúp đỡ các bạn. mong có câu trả lời
Ban Biên Tập trang Nữ-Vương-Công-Lý là những vị có đức tin vững mạnh, tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa mới can đảm lên tiếng trong hoàn cảnh nghiệt ngã dưới chế độ độc tài đảng trị đang đè lên đầu dân Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban tràn ơn lành Thánh; cùng ý ấy xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy Thánh Thần Chúa về ơn can đảm và khôn ngoan cho quý vị trong Ban Biên Tập trang Nữ-Vương-Công-Lý để quý vị càng thêm thông thái hầu lèo lái con tầu mang tên Sự-Thật Công-Lý và Hòa-Bình đến bến bờ.
Merry Christmas and Happy New Year
Chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị BBT NVCL trên con đường kiếm tìm SỰ THẬT và CÔNG LÝ, quyết "đồng sinh đồng tử" với quý vị trên con đường Thập Tự để theo Chúa. Nhiều hy vọng Chúa không bỏ chúng ta. Thân mến.
Kinh chuc BBT Nu Vuong Cong Ly mot Noel su binh an cua Thien Chua trong cong viec cua minh. Nguyen xin Thien Chua ban nhieu on lanh xuong dong bao bach hai duoi che do Cong san tai Viet Nam.
xin chúa Gieessu hài Đồng ban cho NVCL ơn bình anh – khôn ngoan – can đảm để quí vị nâng đỡ chúng tôi .
Kinh chuc BBT Nu Vuong Cong Ly mot Mua Giang Sinh an lanh, Thanh duc va luon cho moi nguoi nhung tin tuc de moi nguoi cung nhau hiep thong va xay dung Giao Hoi nhu long Chua mong uoc!
Xin kinh chuc.
Hoang Phuoc
Nữ vương công lý nên tìm đâu là ý Chúa.có như vậy mới sinh ích cho mọi thành phần dân chúa
Lẽ tất nhiên NVCL thể hiện được ý Chúa rồi, nếu không thì trang mạng NVCL chỉ lèo tèo vài người đọc như trang mạng của HD0GM VN hiện nay thôi !
Kính chúc ban BiênTập NVCL một mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc , và can đảm minh chứng sự thạt công lý cho người dân Việt Nam đang còn phải quằn quại đau thương dưới ách cai trị của CS vô thần , như những năm tháng qua NVCL đã làm được . Chúng tôi luôn yêu mến và đồng hành cùng NVCL.
Cám ơn Nữ Vương Công Lý rất nhiều. Chúc Giáng Sinh và Năm Mới bình an, hạnh phúc!
Chan thành cảm ơn BBT NVCL.
Kính chúc quý vị một Mùa Giáng Sinh và Năm Mới
đôi bề an bình trong công lý và sự thật.
Tôi hoàn toàn đồng ý và cùng có ý tưởng chung với
ý kiến của độc giả “hoangvanhoa”. Ý kiến đó rất cần đối với một số độc giả lâu nay.
tvs sao lại có "hơi hám văn chương " y chan "hoangvanhoa" vậy hè ?
Chân thành cảm ơn những đóng góp của BBT Nữ Vương Công Lý trong nỗ lực lành mạnh hóa GHCGVN.
Bình an của Thiên Chúa luôn ở mãi với những con người thành tâm thiện chí.
Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year .
Kính Chúc BBT NVCL mùa Noel 2010 và năm mới 2011 luôn luôn được đẹp lòng Chúa và luôn được ở trong sự quan phòng của Ngài.
Chúc BBT NVCL những ngày Giáng Sinh vui vẻ, an lành và thánh thiện. Nhờ trang thông tin nầy làm cho mọi người hiểu biết thêm về tình hình GHVN hiện nay. Bản thân tôi hòan tòan ũng hộ và cùng đồng hành với NVCL.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người trong BBTNVCL thêm nhiều tư tưởng tiếp tục dùng ngòi bút của mình mang đến món ăn tình thần Công Lý và Sự Thật cho tất cả mọi người
Hạnh Nguyên