Bài giảng của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa

Bài giảng của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa

Lễ khai mạc Đại Hội Dân Chúa nhằm vào đại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Chính ý nghĩa phụng vụ của ngày lễ hôm nay sẽ cung cấp cảm hứng cho Đại Hội Dân Chúa. Xin nêu lên một vài ý nghĩa của lễ Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa trong ánh sáng của Chúa Kitô Vua.

1. Trước tiên, chúng ta chiêm ngắm chân dung Vua Giêsu trong bài Phúc Âm Luca, được bổ sung bởi hai bài đọc 1 và 2 của Thánh lễ hôm nay. Chính bài Phúc Âm phác hoạ cho chúng ta một chân dung Vua Giêsu đầy nghịch lý, nơi đó ô nhục và vinh quang đan xen vào nhau. Chân dung này có nét tương tự như hình ảnh Chúa Giêsu mà chúng ta gặp thấy trong Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Phi-líp-phê : ngài hạ mình xuống và ngài được Thiên Chúa tôn vinh. (x. Pl 2, 6-11).

- Thật vậy, trong 9 câu của bài Phúc Âm, thì 7 câu đầu đã ghi lại những lời nhạo báng của những người chống đối Chúa Giêsu. Qua đó chúng ta thấy: Chúa Giêsu tự hạ mình bằng cách chấp nhận để cho người ta hạ nhục và phỉ báng. “Người đã hạ mình xuống, vâng lời cho đến nỗi phải chết, mà chết trên cây thập tự” (Pl 2, 8).

- Nhưng hai câu cuối cùng của bài Phúc Âm lại cho chúng ta thấy uy quyền và vinh quang của Vua Giêsu: Khi người trộm lành đã sám hối, cầu xin với Người: “Lạy Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”, Chúa Giêsu đáp:“ Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta ”. Chính nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha siêu tôn và đưa vào vinh quang thiên đàng (x. Pl 2, 9), để mở cửa cho những ai đã hoán cải và tin vào Phúc Âm (x. Mc 1, 15) được gia nhập vương quốc của Người.

- Vua Giêsu không mang vương tước như vua chúa trần gian. Người là vị Vua-Mục Tử hoàn hảo, “đến trong thế gian này không phải để được người ta hầu hạ, nhưng là để phục vụ (x. Mt 20, 28), và làm cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 10).

- Uy quyền và vinh quang thần linh của Vua Giêsu được thể hiện rõ nét hơn nữa trong bài đọc hai, trích từ Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê. Thánh Phaolô nói rõ: “Chúa Cha đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước Con yêu dấu của mình” (Cl 1, 13), nghĩa là đi vào vương quốc của Vua Giêsu. Nhờ Máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa Cha ban hoà bình trên trời dưới đất” (Cl 1, 20).

- Với phẩm vị Con Thiên Chúa, đồng bản thể và ngang hàng với Chúa Cha (x. Pl 2,6; Ga 1, 18), Chúa Giêsu-Kitô không chỉ là Vua của Israel cũ như Đavít (x. 2 Sm 5, 3) và Vua của Israel mới, tức là Hội Thánh (x. Cl 1,18), mà còn là Vua vũ trụ, vì Chúa Cha đã đặt Người làm bá chủ mọi loài (x. Cl 1,18).

2. (Thưa cộng đoàn) Chúng ta là môn đệ, là tông đồ của Vua Giêsu. Khi soi mình trong chân dung của Người như Phúc Âm Luca đã phác hoạ, chúng ta có thể rút ra những ánh sáng nào cho Đại Hội Dân Chúa hôm nay?

- Trước tiên, chúng ta cần xác tín mạnh mẽ rằng chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Vua Giêsu (x. Rm 8, 29), và chia sẻ thân phận của Thầy Chí Thánh (x. 1 Pr 4, 13-14). Tài Liệu Làm Việc của Đại Hội Dân Chúa đã dành chương đầu tiên trong phần I: Nền Tảng thần học, để trình bày MẦU NHIỆM Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng Quê Hương Việt Nam. Từ đó, có thể rút ra những định hướng ứng dụng thực tiễn cho Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng Quê Hương Việt nam hôm nay, như: Tính bản địa và hội nhập văn hoá của Giáo Hội (số 8); Giáo Hội Đồng hành với Người Dân Việt Nam trong Mọi Biến Cố và Thăng Trầm của Lịch Sử (số 9), và Giáo Hội là Cộng Đoàn Vượt Qua và Lữ Hành (số 10). Bài suy niệm về chân dung Vua Giêsu dựa trên đoạn Phúc Âm Luca hôm nay xác nhận một cách thuyết phục tính chất Lữ Hành của cộng đoàn Dân Chúa gắn liền với mầu nhiệm Vượt Qua: “Trong ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, Giáo Hội nhận biết mình đã được ban cho một Tin Mừng duy nhất là Tin Mừng của Đức Kitô chịu đóng đinh, và tất cả phải nhờ người mới được cứu độ. Chỉ mình Người làm cho đau khổ và cả cái chết trở thành con đường dẫn tới sự sống” .

+ Theo văn cảnh của đoạn của Phúc Âm Luca hôm nay, chính sự kết hợp nên một với Vua Giêsu đang chịu nhạo báng trên thập giá mang lại sự chữa lành và ơn giải thoát. Vậy nếu Giáo Hội của chúng ta bị nhục mạ cách nào, thì chúng ta đừng mang mặc cảm hay nao núng, nhưng hãy nhìn lên Vua Giêsu chịu đóng đinh để giữ vững niềm tin, yêu, với hy vọng Người sẽ kéo chúng ta lên với Người trong vinh quang (x. Ga 12, 32). Sự sỉ nhục, nếu được chấp nhận cách khiêm tốn, có khả năng chữa lành tính kiêu căng của chúng ta; lời chỉ trích phê bình, nếu được lắng nghe cách thanh thản, có khả năng giúp chúng ta xét mình để đổi mới cách tư duy và hành động của mình.

+ Trên thập giá, Vua Giêsu xuất hiện rõ rệt nhất như là sự bình an của chúng ta (x. Ep 2,14), vì nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất (Cl 1, 20); và Người cũng chủ động thứ tha và xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Người (x. Lc 23, 34). Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong sứ điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình 2002, khi suy niệm về đề tài hoà bình dưới ánh sáng của Lời Chúa, đã kết luận rằng: không thể có hoà bình nếu không có công bình, không thể có công bình nếu không có sự tha thứ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tha thứ và xin thứ tha, đặc biệt xin Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, để mỗi tín hữu, toàn thể cộng đoàn và các mục tử, thực lòng hoán cải , nhờ đó chúng ta có khả năng vun đắp công bình và kiến tạo hoà bình trong lòng mỗi người, trong lòng Giáo Hội và trong lòng xã hội.

- Sau trục MẦU NHIỆM, Tài Liệu Làm Việc của Đại Hội Dân Chúa triển khai sâu rộng hai trục HIỆP THÔNG và SỨ VỤ, trước khi đề xuất một Hướng Đi Mục Vụ cho tương lai. Tôi thấy một sự trùng phùng hồng phúc và đầy ý nghĩa, khi Đức Thánh Cha Beneđictô XVI, trong Sứ Điệp Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2010 này, đã triển khai đề tài: “Xây Dựng Sự Hiệp Thông trong Giáo Hội Là Chìa Khoá Của Việc Truyền Giáo”. Sứ Điệp của ngài xác nhận tính hợp thời của ba trục suy tư mà chúng ta đã đề ra cho Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam 2010. Vâng, để cho SỨ VỤ truyền giáo đạt kết quả phong phú và bền bỉ, nhất thiết phải có sự HIỆP THÔNG sâu đậm giữa mỗi người tín hữu với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, giữa các thành phần Dân Chúa với nhau và giữa Dân Chúa với các Vị Mục Tử. Tác nhân chính của HIỆP THÔNG là Chúa Thánh Thần (x. 2 Cr 13, 13), nhưng điểm quy tụ của Hiệp Thông là chính Vua Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá (x. Cl 1, 20). Chúng ta được mời gọi tiếp tay với Chúa Thánh Thần để xây dựng sự Hiệp Thông trong Giáo Hội, bằng phương thế thiết thực và khả thi là ĐỐI THOẠI, nghĩa là thay vì nói về nhau, thường dễ biến dạng thành chỉ trích phê bình, thì chúng ta hãy chấp nhận nói với nhau trong môt cuộc đối thoại đầy tính nhân văn và văn hoá, nhất là với thao thức nói lên sự thật trong bác ái với mục đích xây dựng cộng đoàn; và để có thể nói với nhau như thế theo dạng thức mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI gọi là “Đối Thoại Cứu Độ”, chúng ta cần đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa, nghĩa là cầu nguyện. Đức Maria, “Trinh Nữ lắng nghe và cầu nguyện, Trinh Nữ sinh hạ và hiến dâng”, là một mẫu gương sáng chói cho chúng ta về cuộc đối thoại cứu độ ấy.

3. (Thưa cộng đoàn) Tại cao điểm của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập hai Địa phận Đại Diện Tông Toà đầu tiên ở Đàng Ngoài và Đàng Trong (1659-2009) và 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm Công Giào tại Việt Nam (1960-2010),

- chúng ta cử hành Đại Hội Dân Chúa như một Lễ Hội Phụng Vụ để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa là chủ tể của Lịch Sử, và bày tỏ lòng tri ân đối với các Vị Thừa Sai đã đem Phúc Âm đến cho Dân Tộc chúng ta và đối với các Vị Chứng Nhân Đức Tin anh dũng đã đổ máu đào tưới gội mảnh đất Quê Hương cho một mùa gặt đầy hứa hẹn;

- chúng ta cử hành Đại Hội Dân Chúa như một cuộc Hội Ngộ Gia Đình để sống tình huynh đệ thắm thiết giữa những người con có chung một Mẹ Hội Thánh đã sinh ra chúng ta trong đời sống siêu nhiên nhờ Nước và Thánh Thần (x. Ga 3, 5; GH 64) và có chung một Lòng Mẹ Quê Hương Việt Nam đã cưu mang chúng ta trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa ;

- và chúng ta cử hành Đại Hội Dân Chúa như một Diễn Đàn để các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa sử dụng quyền tự do thiêng liêng của con cái Chúa, nói lên những nhận thức của trí tuệ được đức Tin soi sáng, những thao thức của trái tim được đức Mến nung nấu, và những khát vọng của ý chí được đức Cậy kích động, nhằm xây dựng và củng cố NGÔI NHÀ GIÁO HỘI Chúa Kitô giữa lòng Quê Hương Việt nam thân yêu của chúng ta hôm nay và ngày mai.

Vậy, trong bầu khí trang trọng của Đại lễ Chúa Kitô Vua, nhân danh Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tôi long trọng tuyên bố KHAI MẠC ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM NĂM 2010.

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Tổng Giám Mục Hà Nội,
Chủ Tịch HĐGMVN

số lần đọc: 4760
Ý kiến bạn đọc

19 Responses to “Bài giảng của Đức Cha Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Khai Mạc Đại Hội Dân Chúa”

  1. Duy Văn says:

    Lời Đức Tổng Giám Mục Nhơn : Đại hội Dân Chúa như một diễn đàn ! Nhưng diễn đàn này có tự do không, hay người lên phát biểu đã được chọn sẵn, ý kiến đưa ra đã được gọt xén cắt bớt, hay người đang phát biểu thì bị gạt ngang như Đức Hồng Y Mẫn đã làm, ý kiến không phù hợp với chủ trương của người tổ chức thì không cho phát biểu như trường hợp Đức Cha Hợp đã làm trong lễ giỗ Đức TGM Bình. Mong rằng các lời phát biểu đều được thông tin rộng rãi. Như kỳ Đại Hội mấy tháng trước đây, không biết ai đã nói gì, chỉ nghe được một thông cáo ngắn ngủi.

  2. tu giang says:

    " Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, trong sứ điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình 2002, khi suy niệm về đề tài hoà bình dưới ánh sáng của Lời Chúa, đã kết luận rằng: không thể có hoà bình nếu không có công bình, không thể có công bình nếu không có sự tha thứ. Vậy chúng ta hãy bắt đầu tha thứ và xin thứ tha, đặc biệt xin Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi và yếu đuối của chúng ta, "Nói như D/c Nhơn thì GHCGVN đả bị cộng sản vn quốc doanh rồi,và kêu xin mọi người công giáo vn hảy bắt chước HDGMVN dầu cho có phải bị nhục nhã và bách hại cũng phải rán mà chịu chớ có nhí nhố gì cả.Ai chết mặt Ai,miễn là D/c Nhơn và các đ/c của ngài an toàn là được rồi,vì theo như nhận đinh của đ/c Nhơn thì csvn là cứu cánh,công giáo vn là phương tiện.

  3. Mai Trang says:

    Cụ Nhơn thế mà đáo để lắm nhá! Cụ bị người ta phỉ báng vì cụ ăn mặc sang trọng để đón tiếp và đến bá cáo tình hình giáo hội VN cho bọn "Tội Đồ Dân Tộc" giống như Juda khi xưa lén lút gặp gỡ bọn Biệt Phái, người ta phỉ báng cụ vì cụ vô cảm, lặng thinh trước các tội ác của cộng sản giống như thầy tế lễ bỏ rơi nạn nhân bị cướp đánh bên đường. Thế mà cụ ngụ ý rằng cụ bị phỉ báng giống Chúa Giêsu, Cụ hơi cao ngạo quá đấy!

  4. Mai Trang says:

    Cụ chịu đấm, chịu phỉ báng, để được ăn xôi, được quỷ Satan csvn nó đồng thuận cho cụ làm TGM Hà nội. Rồi cụ ví von cụ được vinh quang giống Chúa Giêsu khi Ngài về trời!

    • Tạ Tuyên says:

      Nói theo ông Nguyễn Minh Triết: Sau khi làm chủ tịch HĐGMVN và TGM Hà Nội giám mục Nhơn sẽ ung dung về trời để hưởng thú điền viên mà không màng danh Hồng Y của tòa thánh!
      Ta Tuyên

  5. Mai Trang says:

    Cụ nói rằng : Chính bài Phúc Âm phác hoạ cho chúng ta một chân dung Vua Giêsu đầy nghịch lý, nơi đó ô nhục và vinh quang đan xen vào nhau! Theo Con, Chúa chịu đau khổ vì thể xác và tâm hồn trong cuộc tử nạn, sau khi Chúa chết và về Trời, thì Chúa mới được hưởng vinh quang. Còn hoàn cảnh của cụ giống hoàn cảnh của cụ non Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nước chxhchvn. Vinh quang và ô nhục đan xen vào nhau cùng một lúc!

  6. Mai Trang says:

    "Vậy nếu Giáo Hội của chúng ta bị nhục mạ cách nào, thì chúng ta đừng mang mặc cảm hay nao núng,…" (đ/c nguyễn văn nhơn). Lạy Chúa con, ngài lặng thinh trước sự dữ, người tươi cười ăn mặc sang trọng đón tiếp, bá cáo tình hình Giáo Hội VN cho quân dữ, ngài không đến thăm hỏi các nạn nhân lũ lụt, anh em của ngài, etc. Tất cả điều ngài làm hoặc không làm kể trên chính là sự nhục mạ cho Giáo Hội VN của chúng con. Xin ngài đừng đồng hoá ngài với Giáo Hội của chúng con!

  7. Nguyen Vinh Linh says:

    Thưa DC Nhơn,
    DC nói:DHDC như một LỂ HỘI PHỤNG VỤ ….DHDC như một cuộc HỘI NGỘ GIA DÌNH ….DHDC như một DIỂN DÀN….Vậy thì Dòng CHÚA CỨU THẾ và Dòng DỒNG CÔNG đang nằm ỏ chổ nào trong DHDC để được tham gia Lể Hội Phụng vụ?được cùng với các anh em Hội Ngộ Gia Dình ? và được cùng với anh em được tham gia Diển Dàn phát biểu xây dựng Giáo hội .?..
    Thưa Dức Cha Chủ Tịch,có phải chăng là họ(DCCT&DDC) chỉ là CON NGOÀI GIÁ THÚ cuả MẸ GIÁO HỘI VIỆT NAM cho nên bị khai trừ khỏi DHDC? DC có thể nói cho đoàn chiên của Chúa biết không thưa DC?…

    `ng như

  8. Langtu says:

    Toàn là từ ngữ "đao to búa lớn", "sáo rỗng"! Rồi mọi chuyện mà người dân mong chờ và tình hình GHVN sau ĐHDC rồi đâu cũng vào đấy!!! Tại sao không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám nói lên vấn đề bức xúc của giáo dân??? Người dân cần gì nơi bài tham luận này? Thần học để làm gì? Một bà già chỉ cần cầm xâu chuỗi lần hạt vẫn lên thiên đàng trước mấy ông GM, thậm chí cả gái điếm cũng vào Nước Trời trước các vị đó! Giống y chang cộng sản "ở bầu thì tròn" chứ không phải như bài thơ "Trong đầm gì đẹp bằng sen…. … gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Mấy ông GM hoặc là từ chức hoặc là thay đổi, nhìn thẳng vào SỰ THẬT cho bà con nhờ với!!!

  9. Mai Trang says:

    Theo lời của ngôn sứ Châu Ngọc Tri cảnh báo thì chính ngài là kẻ nhục mạ Giáo Hội VN bởi vì "Giáo Quyền đã nằm trong tay Tà Quyền!" Các lời nói và hành vi của ngài đều khẳng định lời nói của ngôn sứ Châu Ngọc Tri là sự thật 100%!

  10. Thy Thy says:

    1) Chủ tịch HĐGMVN, đ/c Nguyễn Văn Nhơn phát biểu trong bài diễn văn khai mạc Hội Đồng Dân Chúa :”Nếu Giáo Hội của chúng ta bị nhục mạ cách nào, thì chúng ta đừng mang mặc cảm hay nao núng..”

    2) Giáo Dân trả lời:

    a- Các hành vi và lời nói nhằm vui lòng Tà Quyền của dàn Đồng Ca Áo Tím, của đ/c Tri và của đ/c Nhơn hơn là tìm kiếm công bình và xoa dịu nỗi đau của Dân Tộc chính là sự phỉ báng cho Giáo Hội VN.

    b- Giáo Quyền nằm trong tay Tà Quyền chính là sự nhục mạ cho giáo hội VN.(lời cảnh báo từ miệng ngôn sứ Châu ngọc Tri, gm GP Đà Nẵng).

    c- Từ bỏ ăn mặc phẩm phục Giám Mục khi đón tiếp, thăm viếng, trao đổi bá cáo tình hình Giáo Hội cho Bọn Cướp Ngày chính là sự nhục mạ cho Giáo Hội VN.

    • Thy thy says:

      d- Đứng trước nỗi oan khiên của chúng con, đứng trước sự kêu gào công lý của chúng con tại Thái Hà, Đồng Chiêm, Loan Lý, Cồn Dầu, ngài đã lặng thinh,vô cảm bảo rằng không "đồng thuận" với chúng con. Cho nên, chúng con cảm thấy Giáo Hội VN và chúng con bị nhục mạ khi nhìn thấy ngài ăn mặc âu phục sang trọng đến dinh quân dữ, uỷ ban thành phố Hà Nội,

  11. D.T says:

    Tôi đinh không vào trang có thông tin ĐC Nhơpn vì tôi nghĩ không có gì đáng để đoc, nhưng tò mò, tôi chiu khó đoc qua, và thật hết sức bức xúc về cự phạn thánh của ĐC Nhơn, vì cu đã dám ví von sự tủi nhục (vì yêu thế gian và vì phục tùng satăng) của cụ với sự chịu khổ hình và nhục mạ của Chúa Giêsu trên thập giá.

    ĐC Nhơn thật không còn thuốc chữa nữa, lòng dạ cụ đã bị Chúa làm ra chai đá rồi.

  12. Khánh Hòa says:

    Một người thánh thiện mà bị phỉ báng,có thể nói người ấy gánh oan khiên đau khổ giống Chúa Giêsu! Nhưng Đ/c Nhơn là người tham quyền cố vị, vô nghĩa vô tình, vô trách nhiệm (thể hiện qua vụ Đồng Chiêm, Tam Tòa , Thái Hà Cồn Dầu), thiếu lòng tự trọng (chịu đấm ăn xôi) thế mà trơ trẽn, lợi dụng bài giảng, "tự tâng bốc" mình đang chiu sỉ nhục của Chúa.
    Thật là xúc phạm vì dám lấy nhân cách phàm tục ,quá ư tầm thường của mình để so sánh với Chúa thì Đ/c Nhơn không còn tỉnh táo nữa mà đã bị ma quỷ làm mù lòa sự hiểu biết của lương tâm rồi!

  13. Tạ Tuyên says:

    TGM Nhơn nói."… phải có sự HIỆP THÔNG sâu đậm giữa mỗi người tín hữu với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, giữa các thành phần Dân Chúa với nhau và giữa Dân Chúa với các Vị Mục Tử. Tác nhân chính của HIỆP THÔNG là Chúa Thánh Thần …" Như vậy Dòng Chúa Cứu Thế không phải là "Dân Chúa" và cũng không phải là "Mục Tử" thưa giám mục Nguyễn Văn Nhơn?
    Tạ Tuyên

  14. Trung Đào says:

    TGM Nhơn chắc lại phải "Vâng Lời" Và Hy Sinh Tuân theo lời dạy bảo của Cha Minh ở lại chức vụ Chủ Tịch vài nhiệm kỳ nữa cho vừa lòng…ĐẢNG. Bởi vì chỉ mới vài tháng thôi mà Ngài sống rất Tốt Đời Đẹp Đạo quá xá rồi!
    Còn cái Đại Hội này hình như Danh không Chính, Ngôn không được Thuận là mấy Phải được gọi là Đại Hội Dân Chúa Cao Cấp cho hàng Giám trở lên thôi! chứ Giáo Dân Đen thì đừng có Nghèo mà Ham!! Xê ra cho chúng ta mần dziệc!!! Rách việc hết..

  15. le long says:

    Những người dân đen như chúng tôi không hiểu nhiều những mỹ từ bóng bẫy cao siêu cũa các GM. Hãy sống và hoà mình với con chiên mình để hiểu và yêu thương họ. Thực hành đức yêu thương qua hành động còn đáng giá ngàn vàng hơn những bài phát biểu dàI dòng vô bổ như thế này.

  16. Minh Trang says:

    Trả lời cho Cụ Nhơn:
    Thưa Cụ Nhơn, Giáo Hội của chúng ta đang bị cường quyền bách hại các giáo dân và các giáo sĩ vâng lời Chúa Trời hơn là vâng lời chúa đảng. Các vụ án Thái Hà, Đồng Chiêm, Loan Lý, Cồn Dầu, giáo phận Komtum của Đức Cha Oanh, giáo phận Đà nẵng của ngài Tri, etc là các hình ảnh công lý bị chà đạp, Giáo Hội bị bách hại mà ngài vô cảm không lên tiếng bênh vực một lần.

    • Minh Trang says:

      Thế nhưng khi dàn Đồng Ca áo Tím của cụ bị chế diễu là đi lạc đường vào nhà chúa Đảng, thì cụ ầm ĩ cho rằng "nếu Giáo Hội của chúng ta bị nhục mạ cách nào", rồi cụ kêu gọi dàn Đồng Ca theo gương cụ "đừng mang mặc cảm hay nao núng", mà chúng con diễu cợt thái độ của cụ "chịu đấm để ăn xôi". Tiếc thay, thiếu ơn soi sáng của Thánh Thần nên cụ lại không nghĩ như thế, và cụ tự nhủ rằng cụ giống chúa đảng Minh Triết, chúa đảng Nguyễn Tấn Dũng ở chổ "sĩ nhục và vinh quang" đan xen vào nhau!

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube