Hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn

Hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn

Sáng nay, tại Hà Nội hàng trăm người đã tụ tập trên đường Điện Biên Phủ – Trần Phú biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải Việt Nam.

Rất nhiều băng rôn biểu ngữ đã được các thành viên của đoàn biểu tình giương cao đầy khí thế khẳng định: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm lược”.

Các ngả đường dẫn tới Đại sứ quán Trung Quốc tọa lạc tại phố Hoàng Diệu bị chặn đứng. Trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc, cảnh sát cơ động túc trực trên các xe bít bùng.

Khắp công viên Lênin, tràn ngập công an, cảnh sát các loại với công cụ hỗ trợ sẵn sàng bảo vệ Đại sứ Quán Trung Quốc.

Sau khi diễu hành qua một số con phố tại Hà Nội, tới 10 giờ, đoàn trở về lại góc phố Điện Biên Phủ – Trần Phú tiếp tục giương cao cờ, biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược.

Trong khi đó, tại lăng Hồ Chí Minh, hàng ngàn người đang xếp hàng chờ tới lượt thăm viếng. Đa phần trong số họ là các học sinh, các nông dân từ các tỉnh xa đưa về Hà Nội.

Một hình ảnh thật tương phản với đầy dụng ý của chính quyền Hà Nội. Thật xót xa!

Cả một đoàn người lầm lũi bước đi dưới cái nắng Hà Thành để bày tỏ lòng yêu nước và tìm sự bình an cho tổ quốc nơi một nấm mồ.

 

Hình ảnh biểu tình tại Sài Gòn

Tại Sài Gòn, lượng người biểu tình đông hơn tại Hà Nội. Suốt buổi sáng, nhiều người nhận định, có vẻ như chính quyền Sài Gòn gián tiếp ủng hộ cuộc tuần hành ôn hòa tại Sài Gòn khi để lực lượng an ninh trật tự dọn đường, cho phép “đả đảo”.

Tuy nhiên, tới 11 giờ, một số người tham gia biểu tình đã bị bắt mà không biết lý do.

Thêm vài hình ảnh về biểu tình tại Sài Gòn. Hình do đạc giả cung cấp:

5/6/2011

Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 24079
Ý kiến bạn đọc

31 Responses to “Hình ảnh biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn”

  1. Thuận says:

    hình ảnh người dân biểu tình để phản đối Trung Quốc là điều đáng mừng, khẳng định nước VN là một nước có chủ quyền, lãnh thổ và đất đai của quê hương không thể nào bị ngang nhiên xâm phạm như thế, tầm dân trí của con người VN ngày một nâng cao hơn, họ có ý thức trước vận mạng của nước nhà.

  2. To quoc says:

    Tôi yêu Việt nam, Tổ quốc tôi!
    http://www.youtube.com/watch?v=RfKIaq53-fw

  3. anhsonanton says:

    tui vẫn không hiểu người ta thường nói “nuôi ba năm dùng một giờ” nhưng tui thấy quân đội hải đảo, trấn giữ biển đảo của Vn nuôi ba mươi năm mà chưa dùng giờ nào cả. Tui không hiểu VN nuôi “quân ấy” để mần chi. Khốn nạn thay là con dân muốn yêu nước cũng không được, muốn biểu tình để bảo vệ biên cương linh thiêng của mình cũng phải bị bắt, bị tù tội… nổi nhục nhã này không bao giờ hiểu được. Tui cũng chán cũng không muốn hiểu, có ai đó có thể nói được gì chăng?

    • Thomas LeThuong says:

      Dẻ hiểu thôi ! bọn đầu sỏ bắc bộ phủ là một lũ bán nuớc làm tay sai cho tàu cộng. Chúng muốn thống trị NƯUỚC V N lâu dài, chúng phải dưạ vào tàu cộng, để tàu cộng “Ô-Dù” cho chúng, Chúng đàn áp dã man người dân YÊU NƯỚC, một mặt để làm vừa lòng lảo nội cha của chúng là tàu cộng, một mặt chúng củng cố quyền hành cai trị vô luân – vô nhân đạo, dã man – tán ác vơi DÂN TỘC V N biến DÂN TỘC V N trở thành nô lệ cho đảng cướp v c , để chúng vinh thân phì da. Bọn đảng cướp v c không còn phải là NGƯỜI V N nữa, chúng đã biến chất biến thể trở thành lũ súc sinh, chúng vui sướng trên sự đau khổ của NGƯỜI V N, chúng không còn biết NHỤC MẤT NƯỚC là gì, chỉ lo hưởng thụ,cúc cung phục vụ cho mộng bá quyền của tàu cộng. Chúng là lũ lòng lang dạ sói, tàn ác với đồng bào của mình,không còn LÒNG YÊU NƯỚC. Mất nước đến nơi rồi mà chúng vẫ mhắm mắt làm tay sai cho bọn tàu cộng. Tóm lại, bọn việt cộng là một lũ súc sanh không hơn không kém ./.

      • Vang Massmann says:

        Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với anh bạn Thomas Lê Thương

  4. Phát Huy says:

    Bức hình chụp ở Hà Nội tôi thấy một cái poster hiện cái chữ QUỶ ÁM, phía dưới thấy mấy “chú” công an đứng lố nhố, chắc là để bảo vệ đám Trung Quốc? Nếu đúng thế thì mấy chú công an đó bị quỷ ám thật rồi! Nếu mấy chú mà tỉnh táo thì mấy chú làm sao lại ra sức bảo vệ cho cám quân cướp nước như thế? Đáng lí mấy chú đó phải bảo vệ Đất Nước, bảo vệ nhân dân, chứ mấy chú đi chống lại nhân dân vậy thì không khéo cả đám mấy chú phải đến thầy pháp sư xem coi có đúng là “ma nhập” hay không!

  5. Bin La Làng says:

    Ôbamá ơi,Lực lượng CA,Quân Đội ăn lương trên tiền thuế của dân đã vất vả đổ mồ hôi để bảo vệ quyền lợi của…TQ.Đạo đức và tấm giương của Hồ chủ tịch đã được quán triệt và thực thi.Hãy phấn đấu nhé để sớm trở thành công dân Trung Cộng.Các Đấng vua Hùng có công dựng nước thì nay Bác cháu ta phải ra công… bán.

  6. Lannam says:

    HỠI NHÂN DÂN VIỆT HÃY ĐỨNG LÊN, LẤY TINH THẦN “DIÊN HỒNG” BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC, CHẬN ĐỨNG THAM VỌNG CƯỚP ĐẤT, ĐẢO, BIỂN của giặc Đại Hán. ĐÁNH ĐUỔI BỌN XÂM LƯỢT ĐẠI HÁN và TẨY TRỪ đảng CSVN – kẻ NỘI GIAN – BÁN NƯỚC, lấy lại QUYỀN ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC.

  7. Giáo Dân SG says:

    LƯỢC THUẬT CUỘC BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH CHỐNg TQ tại SG ngày 5/6/2011:
    Chúng tôi đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành chống TQ phát khởi lúc 8g từ tòa lãnh sự TQ, số 39 đường Nguyễn thị Minh Khai, SG. Đoàn BT quy tụ trước nhà VNTN, bên hông lãnh sự quán TQ, rồi di chuyển đến trước tòa lãnh sự của kẻ xâm lược. Nơi đó các bạn trẻ quy tự và dương biểu ngữ, hô khẩu hiệu đả đảo TQ. Số lượng ban đầu chỉ vài trăm trong hàng ngũ, nhưng số người đứng xung quanh thì rất đông! Khoảng 8g30, đoàn BT bắt đầu tuần hành, và những người đứng xung quanh cũng tiếp nối theo, tạo thành một lực lượng cả ngàn người, đi bộ qua công trường Hòa Bình, đường Tự Do (Đồng khởi), tiến đến trụ sỡ Quốc hội cũ, rồi vòng qua chợ Bến Thành, qua công viên Tao Đàn, trở về NTMK, quẹo vào đường Công Lý cũ (Nam Kỳ khởi nghĩa), đến trước dinh Độc Lập cũ, quẹo vào đại lộ Thống Nhất (Lê Duẩn). Từ đó đoàn BT đi thẳng xuống trước tòa Lãnh Sự Mỹ. Nơi đây đoàn dừng lại cùng hô vang các khẩu hiệu chống TQ xâm lược, rồi quẹo qua trước đài truyền hình TP, trở lại NTMK, đến trước nhà văn hóa TN,nơi phát xuất, bên hông tòa lãnh sự TQ. Dừng tại đây, đoàn tiếp tục hô vang khẩu hiệu đả đảo bọn xâm lăng TQ, và hát các bài ca yêu nước, trong đó có bài Nối Vòng Tay Lớn, Dậy Mà Đi…
    Trên suốt đoạn đường đi qua, tiếng hát và hô khẩu hiệu luôn vang dậy không ngừng, như gọi hồn đất nước, thúc dục đồng bào hãy dậy mà đi, đi cứu non sông, tìm Tự Do, Công Lý!
    Đặc biệt, một em Thanh niên mà các bạn đặt tên là NGƯỜI CẢM TỬ, một mình dương cao một biểu ngữ thật to chống TQ. Em đứng im trong gần 2 tiếng đồng hồ, xung quanh có các bạn hỗ trợ lau mồ hôi cho em, nhưng em không chịu uống nước, khiến lúc cuối em muốn xỉu, thì có 2 bãn đỡ hai bên em.! Một bà cụ khoảng 70 cũng cầm một biểu ngữ và hô khẩu hiệu. Có nhóm người đến khuyên cụ về, nhưng cụ không nghe, cụ nói TQ xâm lăng, cụ phải chống nó, kẻo mất nước thì cụ và con cháu ở đâu?.
    Khoảng 13g, thì đoàn tại đây mới giải tán. (Vì còn có những đoàn khác nữa, mà chúng tôi không rõ).
    Chúng tôi đi trong đoàn đến cùng, nhưng vì sức yếu, đường xa, sợ không đủ sức, nên không hô khẩu hiệu, mà chỉ âm thầm lần chuỗi cầu nguyện cho đoàn được bình an, và cho đất nước!
    Nhận định:
    Hôm nay đoàn BT từ lúc phát xuất đến khi giải tán, rất trật tự, êm hòa, chỉ có hô khẩu hiệu thì rất khảng khái, kiên quyết. Có nhiều nhà trí thức có tiếng, và một số cụ cao tuổi tham gia. Đặc biệt một cụ ông tóc bạc, nhiều lần khởi xướng khẩu hiệu để các bạn trẻ đáp theo.
    Một điều đáng lưu tâm, là có nhiều gia đình trẻ, họ đi BT cả vợ chồng, con cái, chồng cầm biểu ngữ, vợ và các con đi bên cạnh hô to khẩu hiệu, khiến tôi rất xúc động, nói với họ: Nếu VN có được nhiều gia đình yêu nước như các em, thì quân Tàu thua to!
    Một điểm lạ và đáng phấn khởi, là chính quyền hầu như không cấm cản, ngược lại CA họ đi bên cạnh đoàn BT với nét mặt hiền hòa như cùng tham gia, và không có những cặp mắt cú vọ hay hình sự. Cũng không một cuộc xô xát nào.
    Các bạn trẻ chiếm 90% người tham dự, và tinh thần rất cao, rất đáng ca ngợi! Tuy cũng có một điều đáng tiếc, là chúng tôi có chứng kiến một bạn TN trẻ mặc áo khoác là cờ đỏ đi vào đám BT, thì bị CA chặn lại ở công viên trước dinh Độc Lập cũ, không cho tham gia vào đám đông. Em này giải thích nhẹ nhàng, nhưng CA như muốn làm khó, nên yêu cầu em phải vào chỗ CA gần đó để làm việc. Không biết em này có bị gì sau đó không, vì chúng tôi muốn có mặt trong đám BT nên đã không thể đứng lại với em. Nghe nói giờ chót CA bắt 2 người, một trẻ, một già, không rõ lý do.
    Coi như cuộc BT này rất thành công và êm xuôi. Xin mọi người lần sau có thể, thì nên tham gia BT đông đảo hơn, để quân cướp thấy được lòng yêu nước và quả cảm chống ngoại xâm của người dân Việt.
    Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho quê hương tổ quốc.

  8. NORWAY says:

    HOAN HÔ….HOAN HÔ,,,tất cả mọi người dân SÀI GÒN và HÀ NỘI đã đứng lên phản đối bọn Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải của VIỆT NAM mong rằng tất cả mọi người trong cả nước hãy cùng nhau đứng lên để CỨƯ NGUY TỔ QUỐC
    hỡi những người QUÂN ĐỘI,CÔNG AN đừng vì lợi ích riêng cá nhân mà quên đi đất nước của chúng ta sắp rơi váo tay Tàu Cộng xin hãy quay về phía nhân dân để giữ lấy bờ cõi lãnh hải lãnh thổ của VIỆT NAM đừng để lũ côn đồ TRUNG QUỐC chúng gặm nhắm dần mòn đất nước của chúng ta

  9. Lannam says:

    Nhân dân Việt hãy coi QUÂN BÁN NƯỚC HẠI DÂN, cái đảng CSVN – TÔI TRUNG của quân xâm lượt Đại Hán, CHÚNG càng ngày càng LỘT MẶT NỘI GIAN – BÁN NƯỚC. HÀNH ĐỘNG của chúng LỘ ra BẢN CHẤT. Chúng BẢO VỆ TỐI ĐA CHO QUÂN XÂM LƯỢT, trong khi đó chúng để cho ngư dân – con dân Việt bị ĐẠI HÁN HÀ HIẾP, KHÙNG BỐ, CƯỚP, BẮT BỚ, ĐÁNH ĐẬP, GIẾT CHẾT ở ngoài biển là BIỂN HẢI, ĐẢO QUỐC chủ quyền của DÂN TỘC. TẠI SAO CHÚNG KHÔNG ĐƯA QUÂN – CÔNG AN – DÂN PHÒNG ra BẢO VỆ cho NGƯ DÂN??? Sao chúng không đem quân đi BẢO VỆ NGƯỜI DÂN những nơi quân Đại Hán đang LẤN CHIẾM và CƯỚP LẤY của DÂN TỘC???
    HỠI DÂN TỘC VIỆT – CON CHÁU RỒNG TIÊN. HÃY TỈNH THỨC, HÃY ĐỨNG LÊN QUÉT SẠCH BỌN BÁN NƯỚC HẠI DÂN – đảng CSVN và CHẬN ĐỨNG QUÂN XÂM LĂNG và BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG.

    • Nguoi Vêt says:

      Ông Phúc mến! Ai là dân phản động, nếu không phải là những người toa rập để giao đất nước của tổ tiên cho bọn xâm lược Trung Quốc?

  10. Phạm Minh Phúc says:

    Mình rất hoan nghênh hành động này của người dân Việt Nam.Nhưng thời điểm này rất nhạy cảm.Cuộc buổi tình sẽ có rất nhiều thành phần phản động chà trộn vào người dân đi biểu tình.Sẽ gây kích động đến mọi người và ảnh hưởng đến an ninh chính quyền.Mong các bạn hãy kìm chế và biểu tình đúng cách.Tôi yêu tất cả các bạn

    • Thomas LeThuong says:

      Bạn Minh Phúc ơi – không có thành phần phản động -” CHÀ CHỘN ” – đâu mà bạn lo. Nếu có thì họ đâu cần – TRÀ TRộN – họ đã đối diện ĐẬP VỞ MẶT bọn côn đồ bán nước việt gian việt cộng rồi, v c là quân hèn nhát với bọn tàu cộng – nhưng tàn ác với người dân yêu nước, v c là quân khôn nhà dại chợ, quân bưng bô cho ngoại bang , làm chó săn cho tàu cộng để được tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM . V c không phải là chính quyền mà là bạo quyền – bạo ngược – bạo tàn – độc ác – với người dân, với đất nước. Nếu v c là “chính quyền” thì chúng đã bảo vệ Tổ Quốc V N – bảo vệ người dân V N – đem hải – lục – không quân ra gìn giử bờ cỏi giang sơn không để cho tàu cộng chiếm một tấc đất, không để mất một hải đảo, bảo vệ ngư dân V N làm ăn sinh sống trên phần lảnh hải V N. Trong khi tàu cộng hung hăng làm mưa làm gió trong lảnh hải V N thì bọn v c cụp-đuôi run rẩy, người dân V N yêu nưóc đứng lên biểu tình phản đối thì bọn vc khôn nhà dại chợ ra tay đàn áp. Thử hỏi có một “Chính Quyền Yêu Nước Yêu Dân” nào mà làm như vậy không ? Chỉ có bọn tà quyền – bạo quyền v c ngu xuẩn bán nước mới làm như vậy mà thôi.
      Quân đội nhân dân anh hùng -(Qđndah)- đâu rồi – các tướng lảnh của – Qđndah – đâu mất hết rồi ? Có một thời các óng loa tuyên truyền của đảng cướp v c xưng tụng – Qdndah – đánh thắng hai đế quốc xừng xỏ Pháp – Mỹ, nhưng nay – Qđndah – ấy đâu rồi? không ra nghinh chiến với đế quốc tàu cộng, chỉ có người dân yêu nước không có tất sắc đứng lên phản đối mà còn bị bọn bắc bộ phủ ra lệnh cho công an đàn áp dã man. Vậy thì, quân đội nhân dân ấy có hổ ngươi( xấu hổ) khi mang danh là -Qđndah – không ? hay cũng chỉ là cá mè một lưá, là công cụ của đảng cướp v c và sẳn sàng nhận lệnh đi đàn áp NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC chống ngoại xăm tàu cộng .Nếu không thì – Quân Đội – hảy đứng lên BẢO VỆ TỔ QUỐC – BẢO VỆ NHÂN DÂN – BẢO VỆ TOÀN VẸN LẢNH THỔ – LẢNH HẢI VIỆT NAM vậy ./.

  11. Dân Việt says:

    Đất nước đang bị xâm lăng và nội thù! Nước mất thì nhà cũng tan! Cớ sao chúng ta có thể làm ngơ hay sợ sệt quá vậy? Tuy có hàng ngàn người tham gia biểu tình chống giặc xâm lăng, nhưng thấm gì so với số quá đông còn thờ ơ lãnh đạm?
    - Nếu mất nước, chúng ta sẽ ở đâu?
    - Nếu mất nước, tương lai con cháu ta thế nào?
    - Nếu mất nước, chúng ta có còn làm chủ nhà máy, xí nghiệp, ruồng đồng, còn đầy đủ công ăn việc làm, và tự do sinh sống không?
    - Nếu mất nước, con cháu chúng ta có còn được học tiếng Việt, giữ ngôn ngữ, phong tục Việt không?
    - Nếu kẻ thù đô hộ đất nước, các “ông bà lớn” có còn giữ được cái ghế, cái chức, cái quyền, cái lợi, và tiếp tục làm giàu được không?
    - NẾU MẤT NƯỚC, CHÚNG TA CÒN CÓ ĐƯỢC ĐỜi SỐNG AN VUI HẠNH PHÚC KHÔNG?CHÚNG TA SẼ CAM TÂM LÀM KIẾP NÔ LỆ CHO TÀU, ĐỂ CHÚNG HÀ HIẾP, BÓC LỘT, VÀ THA HỒ GIẾT DÂN TA?
    Tóm lại, nếu mất nước là MẤT HẾT! Chúng ta có cam lòng sống kiếp tôi đòi dưới ách của quân Tàu tàn ác, như trong những thời bị chúng đô hộ 1000 năm trước đây không?
    - VẬY TẠI SAO TA KHÔNG XUỐNG ĐƯỜNG ĐỒNG TÂM CHỐNG GIẶC??? TẠI SAO LẠI CHỈ CÓ GIỚI TRẺ MÀ KHÔNG CÓ GIỚI GIÀ, GIỚI LAO ĐỘNG, GIỚI KINH THƯƠNG, GIỚI TRÍ THỨC, NHẤT LÀ GIỚI TU SĨ?
    Những người này không phải người Việt, hay không có trách nhiệm với non sông hay sao, mà chỉ để cho mình giới trẻ biểu tình chống giặc???!!!
    -

  12. Anh Tu Long An says:

    Rất hoan nghênh giới trẽ ở Hà Nội và Sài Gòn. Tôi được biết các bạn sinh viên và đồng bào ở miền tây thì không được cái may mắn này. Tụi công an xã nó theo dõi từng cử động cũa dân sợ họ đi biểu tình. Thiệt bây giờ có nên gọi cái tụi csvn là phãn động không nhỉ ?

  13. Ái Quốc says:

    Tôi rất xúc động và cảm phục tinh thần yêu nước và lòng quả cảm của những anh chị em tham gia biểu tình chống quân xâm lược TQ hôm nay, ở SG cũng như Hà Nội!
    Tôi phản đối lời của phát biểu của tướng VC Nguyễn chí Vịnh trả lời phỏng vấn của báo chí từ Singapore, nói rằng, theo ông ta, thì dân chúng không nên biểu tình, vì đã có “chính phủ lo”? Chính phủ nào lo? Lo cái gì? Ngư dân VN hàng trăm lần bị bọn Tàu cướp thuyền, cướp cá, cướp dầu và tiền bạc, còn đánh cho te tua, rồi chúng bắt giam và đòi tiền chuộc. Chưa một lần nào chính quyền VN có phản ứng gì tương xứng và cần thiết, ngoài cái “loa rỉ Phương Nga” phát những tiếng kêu như giun dế thật nhục nhã và trơ trẽn! Đến nỗi ngày 26/5 vừa qua thì giặc Tàu xông vào biển nhà của ta để phá tàu, rồi rượt đuổi ngư dân ta, kẻ cầm quyền cũng cụp vòi vì đã ký bán biển đảo cho chúng, hay mong núp sau lưng chúng hòng bảo tồn quyền vị độc tài! Nguyễn chí Vịnh hãy trả lời xem, cái nhà nước này lo cái gì cho nước, cho dân? Hèn nhát, sợ hãi, bám quần thằng Tàu thì im đi, để cho dân làm. Đừng có phát ngôn vớ vẩn dân nghe càng phát giận!
    Hãy làm như chính quyền TP HCM, là dọn đường cho dân biểu tình, CA đi bên cạnh đoàn biểu tình để giữ trật tự mà thôi, chứ không trấn áp như mọi khi. Không cứu được dân, thì hãy để cho dân cứu mình, đừng có đứng về phía giặc mà hại dân, hại cả chính mình, kẻo có ngày trở thành tội đồ, và bị dân xét xử!

    Hỡi những kẻ tham lam và vô lương tâm, hãy ngừng lại! Nước mất thì các người còn giữ được cái ghế và đống tài sản đã cướp được không? Thử tự suy nghĩ xem, thằng Tàu sẽ dùng lại bao nhiêu mống trong số các người, nếu chúng cướp được nước?
    Hãy thả ngay những nhà ái quốc như LS HÀ VŨ, LS ĐỊNH, THANH NGHIÊN, ĐIẾU CÀY, TIẾN TRUNG, DUY THỨC, ANH BA SG…, để họ cùng toàn dân bảo vệ non sông! Hãy chừa một lối thoát cho bản thân, là đứng về phía dân, kẻo quá trễ!

  14. Xuân Đàn says:

    Về việc một số người tụ tập gần Đại sứ quán Trung Quốc
    05/06/2011 21:05
    Ngày 5.6, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước loan tin về việc đã xảy ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. Đó là thông tin sai sự thật.

    Trên thực tế, sáng 5.6, có một số ít người đã tự phát tụ tập, đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM để thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, bày tỏ thái độ phản đối việc các tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những người này cho rằng, hành động của các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

    Những người này tụ tập một cách trật tự, bày tỏ thái độ một cách ôn hòa, và sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán, ra về.

    TTXVN

    Bài này anh em ơi

  15. Mai Chu says:

    Những tên công an nào trấn áp dánh đập, bắt bớ những người Việt Nam biểu tình phản đối bọn Tàu Cộng đã và đang lấn chiếm và sách nhiễu tại Biển Đông thì đó là bọn Hán công!

  16. Joseph Hạnh says:

    Tôi có mấy người bạn lý luận thế này : Việt Nam mình đứng bên một người quá mạnh, phải nương theo Tàu là đúng thôi.
    Tôi bực mình quá. Phi lý, phi lý, hết sức phi lý. Từ xưa đến nay có bao giờ VN mạnh hơn Tàu khựa đâu mà cha ông ta vẫn dám đứng lên chống tàu khựa : Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, … Chỉ có đến thời đại Hồ Chí Minh mới chịu cảnh nhục nhã, lép vế thế này. Tàu khựa luôn luôn áp đảo đủ điều mà vẫn cắn răng mà chịu là sao ? vì cái gì ?
    Còn nữa, Hàn Quốc, Philippine, … có mạnh hơn Tàu không mà có còn biết trả đũa Tàu, biết triệu hồi dại sứ mà mắng cho nó một trận.
    Bực mình quá đi thôi …

    • Phy says:

      Kính ông J.Hạnh! ong nói đúng, xưa Trần H.Đạo, Quang Trung…. dám đứng lên chống tàu, là vì mấy ngài đó trong sạch, còn đàng này đám chóp bu cộng sản đã bán đất, dâng biển rồi thì giờ chỉ còn lép vế thôi, còn với dân thì đánh đập, tù đày, không chừng rồi đây những người biểu tình có thể gặp rắc rối, tại sao dám động đến ‘quan thầy’ !

  17. Thy Thy says:

    Khi một “chińh”quyêǹ hanh̀ xử như nhà câm̀ quyêǹ Hà Nội hiêṇ nay: không baò vệ ̣được tổ quốc, dân chunǵ bị taù lạ, ngươì lạ đanh́ giêt́, và tệ hơn nưã lại bỏ tù dân chunǵ đề baò vệ Taù Lạ, Người Lạ thì nhà câm̀ quyêǹ đó không có cơ sở Phaṕ Lý để câm̀ quyêǹ nưã.

  18. h.ngoc says:

    Nêu bọn CS/VN còn la người VN thì chúng phải yểm trợ những cuộc biểu tình như thế này.Ngược lại,bọn chúng là người Tàu thì chúng no sẽ đàn áp,triệt hạ tất cả các phong trào phản đối Tàu Cộng.

  19. Người Dân says:

    Toàn dân nghe chăng sơn hà nguy biến?
    Đứng trước hiểm hoạ bọn Tầu cộng xâm lăng VN, người dân dù ở trong nước hay hải ngoại đều có bổn phận phải đứng lên bảo vệ tổ quốc thân yêu. Bọn việt cộng đã tàn ác với đồng bào nhưng lại quá hèn nhát với kẻ thù truyền kiếp là tầu cộng.
    Vì thế tôi được hải ngoại cho biết tại Hoa Kỳ vào thứ bẩy ngày 4 tháng 6 năm 2011 (ngày giờ ở Mỹ từ lúc 11 giờ sáng) hơn bốn trăm học sinh, sinh viên (có cả những em đang du học), và đồng bào già trẻ lớn bé đã tập trung trước lãnh sự quán trung cộng tại Los Angeles để phản đối bọn xâm lược bắc kinh và lũ tay sai việt cộng.
    Quý vị nào muốn xem xin vào : http://www.saigonbao.com
    sẽ thấy 4 cột tin tức, quý vị nhìn cột 1 và từ từ xuống tới chữ “trách nhiệm”. click vào chữ này sẽ xuất hiện trang báo “trách nhiệm”. Trong mục “Diễn đàn” sẽ thấy như sau:
    Phần 1: Biểu tình trước lãnh sự quán tầu cộng tại Los Angeles
    Phần 2: Tuần hành…..
    Quý vị xem cả phần 1 và phần 2 sẽ thấy tinh thần yêu nước của đồng bào ta dù xa quê hương.

  20. trung hau says:

    Cảm nghĩ của một người dân VN về chế dộ và về một lần tham dự buổi thắp nến cầu nguyện.

    Thắp nến cầu nguyện cho đất nước đang lâm nguy
    Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vừa ra thông báo tổ chức thắp nến cầu nguyện cho tổ quốc, cho đất nước đang bị lâm nguy trước hiểm họa ngoại xâm….

    Dường như đã trở thành thói quen, sau khi tham dự Thánh Lễ lúc 4h00 môi sáng hàng ngày, Chúng tôi lại quây quần nhấm nháp bên ly café và cũng là thời điểm lý tưởng để lang thang trên internet trước khi bắt tay vào với những công việc đồng áng bình thường. Trên đây là những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi trên trang mạng Nữ vương công lý sáng ngày 04/06/2011,
    Chúng tôi xin chân thành cám ơn NVCL vì những thông tin hoặc những lời kêu gọi này cũng chính là những gì mà dân tộc và con người VN mà trong đó có tôi là một đang thực sự quan tâm, lo lắng và chờ đợi….. trước hiểm họa xâm lăng của giặc Tàu phương bắc …
    . Thuở còn được mài đũng quần trên ghế nhà trường, ngay từ bậc tiểu học, chúng tôi đã được học rất nhiều về những câu chuyện nức lòng, những tấm gương anh dũng, những chiến thắng vẻ vang của cha ông chúng ta qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm phương bắc. Với phương châm “giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh”, Lịch sử VN đã viết lên những trang oai hùng qua các tấm gương của Bà Trưng, Bà Triệu…. những người phụ nữ VN chân yếu tay mềm và còn biết bao nhiêu những tấm gương anh hùng khác nữa đã đổ máu hy sinh để xây dựng và gìn giữ non sông gấm vóc. Có những câu chuyện tưởng như đùa nhưng với sự thông minh, dí dỏm và tinh nghịch của con người VN thì câu chuyện giả làm người đưa đò của Trạng Quỳnh dám vạch dái để “mưa qua biển Bắc” khi sứ giặc tỏ ý muốn”sấm động nam bang”là một câu chuyện hoàn toàn có thật.
    Có nhiều lúc chúng tôi đã tự hỏi rằng :”Qua bao nhiêu năm sống chung dưới sự cai trị của chế độ CS, Tổ quốc và dân tộc VN của chúng ta đã phát triển mạnh mẽ ra sao và đã gặt hái được những gì?
    Chúng tôi đã nhìn thấy một xã hội do chính các đảng viên cs cầm đầu với đầy dẫy những bạo lực, những bất công và áp bức, sự tham lam, đua tranh phô diễn hưởng thụ, hưởng lac ngày một công khai hơn, trắng trợn hơn. Nạn tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp của các cấp chính quyền đối với người dân, (cướp ngày cũng như đêm, cướp có giấy tờ cũng như không có giấy tờ), bòn rút của công, của tư từ vài chục ngàn cho đến hàng chục ngàn tỷ đồng, những suy đồi đạo đức và nhân cách tối thiểu của một con người, (đơn cử vài thí dụ : vụ chìm xuồng của Vinashin, và ngay cả trong ngành giáo dục, vụ tên Hiệu Trưởng xầm đức xương và tên có khuôn mặt giống Trư Bát Giới nguyễn trường tô đã mất hết nhân tính, dùng quyền lực để thực hiện những hành vi dâm đãng với chính học sinh chỉ đáng tuổi con cháu mình rồi sau đó lại tiếp tục trao những đứa trẻ đó vào tay một lũ quỷ dâm tặc mang tên bộ chính trị đảng CSVN để thay nhau mà thỏa mãn thú tính).
    Ngành giáo dục trồng người trăm năm thì xuống dốc hết sức trầm trọng. Hãy thử nhìn một buổi chào quốc kỳ vào mỗi đầu tuần của một trường trung học ở VN hiện nay ra sao ? Măc cho các giáo viên tha hồ mà gào thét trên loa phóng thanh, hàng ngũ thì xếp mãi vẫn không xong, các em hs thì mạnh đứa nào đứa nấy nói chuyện, cả ngàn cái miệng ồn ào như cái chợ. Ấy thế mà khi lệnh được ban ra “Chào cờ, chào, hát quốc ca”, Thật, giống như có phép màu, đang ồn ào là thế mà lập tức cả trường im phăng phắc, đứng ngay ở cổng trường mà chúng tôi vẫn không thể nghe được bài hát như thế nào. Nói quá có tội, cũng có hôm lõm bõm nghe được nhưng lại hát chõi nhau và lại có quá nhiều bè…. Đề thi tốt nghiệp môn Lịch sử chỉ toàn là những câu hỏi về công an, về đảng… thầy cô giáo thì đua nhau làm tiền học sinh, có tiền là có bằng cấp và cũng có bằng chứng hẳn hoi : “nhỏ không học, lớn làm thủ tướng, làm chủ tịch nước”, tha hồ ra nước ngoài mà vênh váo, mở miệng xổ ra toàn những thứ không ngửi được, làm trò cười cho cả thế giới.
    Chúng tôi đã dám nói như vậy, đảng có thấy bị oan chút nào hay không?
    Đó chính là những hình ảnh rất chân thực của những nhà lãnh đạo đất nước VN hiện nay, Theo thiển nghĩ của những người suốt đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như chúng tôi, thì ĐCSVN chỉ là một bè lũ hèn hạ, tham lam và ngu xuẩn. Bắt đầu từ nhiều năm trước và kéo dài cho đến bây giờ, vận nước đang lâm nguy với nạn giặc ngoại xâm phương bắc, đang từng ngày từng giờ xâm lấn biển đảo VN, ăn cướp của cải, giết hại ngư dân ngay chính trên ngư trường và hải phận của mình. ĐCSVN chỉ biết phản ứng ừ ào cho có lệ qua những lời phát ngôn nhân của Bộ ngoại giao chính phủ.
    Vấn đề chỉ trở nên căng thẳng hơn, gây nhiều sự bức xúc hơn, đau khổ và nhục nhã hơn cho dân tộc là lúc con tàu thăm dò và khai thác dầu khí của VN bị tàu giặc cắt mất các thiết bị thăm dò ngay trước mũi và cũng ngay chính sâu bên trong hải phận của mình, bè lũ ĐCS bán nước lại một lần nữa đưa ra phát ngôn với đòn hiểm tung hỏa mù nhằm lôi kéo sự chú ý của công luận hòng lấp liếm một ý đồ nào đó, chứ tuyệt nhiên không dám đưa ra những lời lẽ mạnh mẽ và cương quyết để cảnh cáo or sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự để răn đe, để bảo vệ tổ quốc… etc…. à quên… hình như là có thao diễn và tập dượt quân sự thì phải ….nhưng lại tập dượt ở đâu đó mãi bên trong vùng biển phía nam Tổ quốc…đâu có dám ló mặt ra chỗ bị cắt cable… Thiệt là nhục nhã hết chỗ nói.
    Nói đến đây, chúng ta thử nghĩ đến nước Hàn or Nhật Bản, trong những trường hợp như vậy, họ đã phản ứng ra sao ? Có phải người dân nước họ đã tình nguyện hy sinh để cứu vận mạng đất nước, sẵn sàng bảo vệ danh dự và quyền lợi cho tổ quốc? Chính quyền nước họ có bắt bỏ tù những người dám bày tỏ lòng yêu nước này không? Thiệt tình, chúng tôi không dám nghĩ đến từ “sánh vai”, nhưng dân tộc và con người VN có dám ngẩng mặt lên với họ hay không? Có phải Quân đội nhân dân và công an nhân dân của VN chỉ có để hung dữ, để cướp bóc chính nhân dân VN hay để răn đe bắt bớ những người yêu nước chân chính khi họ tỏ thái độ yêu quê hương,yêu tổ quốc thì lại bị coi là bất đồng chính kiến với đảng CSVN? Thật đúng là một lũ sâu mọt bán nước “hung dữ với dân, hèn hạ với giặc”.
    Còn một cái nhục này nữa cho những người mang quốc tịch và dân tộc VN như chúng tôi đang sống dưới chế độ cs, đó là sự bị từ chối giao dịch, buôn bán làm ăn trên các phương tiện truyền thông internet or mạng điện tử quốc tế. Thế giới họ rất xem thường và khinh rẻ người VN. Tất cả các nhà Bank quốc tế đều không muốn thực hiện các giao dịch với nhà bank VN or con người VN (xoom.com). Tại sao vậy?.. Ngay cả với những người VN đang định cư or du cư khắp nơi trên thế giới cũng cảm thấy được sự khinh rẻ này, còn thua cả với người dân tộc thiểu số H’mong. Như vậy, điều mà ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã từng phát biểu về sự nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN để đi ra nước ngoài là đúng hay sai.
    Đó chính là thành quả đã gặt hái được mà những con người tự khoác cho mình cái mác đỉnh cao trí tuệ nhưng đầu óc thì chỉ toàn là bã đậu hũ đã mang lại cho quê hương đất nước và dân tộc VN hôm nay, ĐCSVN không xứng đáng để có thể so sánh với người dân đen lái đò khi xưa. Đảng CSVN chỉ là một lũ bạo quyền độc tài đảng trị đang dần đưa Tổ quốc VN vào con đường suy vong và cuối cùng là họa mất nước.
    Chẳng biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng phần chúng tôi thì dám chắc rằng “ chưa bao giờ đất nước và dân tộc VN lại suy tàn và hèn yếu như trong hoàn cảnh hiện nay”.
    Chúng tôi có cảm giác như đảng CSVN hiện nay chính là tay sai của Bắc Kinh, là những người mang quốc tịch VN nhưng gốc thì ở TQ, họ đang chờ đợi để được ghi danh vào những trang sử vàng của TQ vì đã có công thâm nhập, nằm vùng khắp nơi trong lãnh thổ VN với ý đồ xâm lăng mở rộng bờ cõi cho TQ về hướng Nam. Và mỗi ngày một đông hơn, lộng hành hơn, họ chẳng còn coi luật lệ quốc tế hoặc luật pháp VN, dân tộc VN là gì cả. Họ ngang nhiên sử dụng bạo quyền để bắt bớ giam cầm rất nhiều những người VN chân chính bị cho là bất đồng chính kiến khi dám lên tiếng bênh vực hoặc biểu lộ tình yêu đất nước, yêu dân tộc như Cha Lý, TS LS Cù huy hà Vũ, Ls Lê công Định, Ls Lê thị C Nhân …etc…hoặc một số Blogger như Điếu Cày,.. etc…và mới đây nhất là 2 Blogger Người Buôn Gió và Mẹ Nấm cũng đã cùng chung một số phận lao tù.
    Trước viễn cảnh đầy dẫy sự đen tối, u ám cho quê hương đất nước Việt nam, chúng tôi thấy rằng cần phải có thật nhiều những buổi cầu nguyện như các LM DCCT đã phát động ở Hà Nội cũng như ở Saigon. Trong niềm tin của người KITO hữu, chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở giữa cộng đoàn dân người qua bài Phúc Âm ngày CN thăng thiên hoặc bài giảng dẫn giải Lời Chúa rất hùng hồn của vị Lm Chủ tế “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đừng sợ hãi !…
    “Tổ quốc đang lâm nguy”, thông điệp ấy được gửi tới mọi người tham dự, cũng là lời nhắc nhở mọi con dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, đảng phái: “Chúng ta có một tổ quốc – Nước Việt Nam, mà mỗi người đều có trách nhiệm phải bảo vệ băng mọi giá, dù có phải hy sinh xương máu”.
    Dù sao, đời con người cũng chỉ có một lần để chết, xin mọi người trên khắp thế giới cùng hướng lòng cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng tôi.
    Cùng đồng lòng ĐẢ ĐẢO CHẾ ĐỘ, ĐẢ ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
    Chúng tôi rất buồn vì ít học, ít chữ nghĩa. Việc cầm cán bút để viết nên những cảm nghĩ này thực sự còn khó hơn việc cầm cái cày, cái cuốc.Vì thế rất mong nhận dược sự thông cảm của mọi người, cũng chỉ bởi vì sự lo âu, trăn trở cho quê hương đất nước buộc chúng tôi không thể đứng ngoài mà thôi.
    Để tôi kể cho các bạn nghe : Bình thường, sau mỗi buổi sáng cật lực lao động, tôi thường làm qua quít vài chung rượu nhạt cùng với bữa cơm trưa, sau đó thì nhảy lên cái võng nằm coi chương trình thời sự trong nước và quốc tế trên TV rồi muốn gì thì muốn, tôi cũng phải đánh một giấc ngủ trưa khoảng vài tiếng cho đỡ mệt…. nhưng hôm nay thì thực sự có nằm cũng không tài nào chợp mắt được, chẳng qua là sáng nay chúng tôi đã quyết định sẽ tham dự vào buổi thắp nến cầu nguyện vào lúc 18h30 tại DCCT Saigon. Không quản ngại đường xá xa xôi cách trở, vượt quãng đường cả trăm km bằng xe 2 bánh với nhiều mối nguy hiểm rình rập như đinh tặc, đạo tặc hay thời tiết mưa nắng thất thường. Cũng không quên dặn dò mấy đứa nhỏ ở nhà “ Ba đi cầu nguyện cho Tổ quốc, nếu Ba có bị bắt hoặc bị làm sao thì mấy đứa phải biết thay Ba mà bảo bọc lo lắng cho gia đình” và thế là chúng tôi đã lên đường sớm hơn dự tính ban đầu mang theo bao nỗi âu lo và bộ đồ nghề sửa xe đơn giản, có cà cái ống bơm và mấy cái ruột xe sơ cua.
    Vì toàn là dân hai lúa tỉnh lên thành phố, đường nào nhìn cũng giống như đường nào, cứ như cái bàn cờ, chạy vòng vo tìm đỏ con mắt mới thấy cái địa chỉ số 38 đường Kỳ Đồng. Cảm giác đầu tiên của chúng tôi là nhà thờ DCCT có cái hầm gởi xe rất an toàn, hiện đại. Đội ngũ các anh chị em phục vụ thì lịch sự, nhiệt tình và rất chu đáo, kg có chỗ nào để chê
    Thật may mắn vì đến sớm nên chúng tôi cũng dễ dàng tìm được một chỗ tốt để an vị trong nhà thờ, chúng tôi rất bất ngờ vì sự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa hưởng ứng lời kêu gọi, đã đến và sốt sắng tham dự buổi thắp nến cầu nguyện.
    Thánh lễ đồng tế được cử hành trong bầu không khí vô cùng thinh lặng và trang nghiêm đến nỗi tôi suýt phải rơi nước mắt, hơi bị nghẹn lời khi hát câu đáp ca mà tôi nhớ mang máng “ Chúa ngự lên giữa tiếng reo mừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang”.
    Chung quanh chúng tôi có rất nhiều người không thể hát theo bài kinh Vinh Danh hoặc kinh Lạy cha, bởi vì đơn giản họ là những người ở xa giống như chúng tôi, lời kinh thì cũng vậy nhưng cách thể hiện thì mổi nơi mỗi khác, hơi bị chõi nhau lúc đầu nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy.
    Kết thúc Thánh Lễ là Bài hát Kinh Hòa Bình được cất lên cùng với đoàn rước lũ lượt kéo nhau ra đài Đức Mẹ, dâng cho Mẹ buổi thắp nến nguyện cầu và sau cùng là bài hát” Mẹ ơi!..đoái thương xem nước VN” với lời lẽ hết sức xúc động vì quá sát với thực tại.
    Một cộng đoàn tuyệt vời, ngàn người như một, chan hòa tình yêu thương.
    Ra về lòng ngập tràn những cảm xúc, nhóm hai lúa phóng xe vượt lên dốc hầm nhà sách DCCT, vô tư lao xe ra đường giống như dân thành phố thứ thiệt, bỗng có tiếng gọi giật lại “coi chừng, đường một chiều đó”. Thiệt hú hồn, tí chết. Rất cám ơn người anh em.
    Saigon về đêm thật đẹp, nhưng nếu bị bọn giặc tàu một lần nữa đô hộ thì sao? Đường về nhà còn xa quá… nhớ cẩn thận, coi chừng đinh tặc…
    TRỌNNIỀMTIN VN- TNTin VN

  21. BÁCH HỢP says:

    MINH PHÚC ƠI , KHÔNG NHÌN THẤY BỌN PHẢN ĐỘNG À , TUI CHỈ CHO ÔNG NHÉ .BỌN PHẢN ĐỘNG LÀ NHỮNG THẰNG CHỐNG LẠI NHÂN DÂN CHỐNG LẠI ĐOÀN BIỂU TÌNH ĐỨNG RA BẢO VỆ QUÂN BÈ LŨ TÀU CỘNG ĐẤY …SAO HẢ .. MÀY THẤY CHƯA ,NẾU CHƯA THẤY THÌ MÀY ĐẾN GẶP BÁC CỰU PCT MẶT TRẬN TPHCM LÊ HIẾU ĐẰNG ỔNG CHỈ CHO M BIẾT …MÀY ĐÚNG LÀ TÊN TAY SAI QUỐC +VIỆT =CỘNG

  22. Người Dân says:

    Tổ quốc lâm nguy thất phu hữu trách. Quê hương chúng ta đã bị bọn việt cộng khát máu giày xéo, bây giờ chúng lại rước bọn bá quyền trung cộng tới xâm lăng. Hỡi đồng bào các giới không lẽ chúng ta vẫn ngồi yên chịu khổ đau nhục nhã như vậy mãi sao? Hãy đồng loạt đứng lên đòi quyền làm một con người trên quê hương mình. Chưa bao giờ người dân VN phải khổ nhục như bây giờ. Đứng lên, cùng đứng lên hỡi đồng bào ơi.

  23. Davidmanh says:

    không biết tới bao giờ mới có tiếp cuộc biểu tình nữa nhỉ. Khi đó mình sẽ tham gia vì giờ đang ôn Thi.
    HÃY BÀI TRỪ TRUNG QUỐC, phản đối TRUNG QUOC xâm lấn đất đai, bờ biển. NÊU được thì ACE chúng tôi xin CẦM SÚNG đứng lên đấu tranh đòi dân chủ cho quê hương.
    DAVIDMANH

  24. Lm Tadeo Nguyen Van Ly says:

    II. Từ những năm 1949-1950, TC đã luôn áp đặt và gây ra cuộc chiến tranh vừa tâm lý vừa bạo lực làm các Bộ Chính Trị (BCT) Đảng CSVN (ĐCSVN) kế tục nhau và nhiều Quan chức CSVN -vừa sợ vừa tham lợi và quyền- phải nhượng quá nhiều thứ : sự thật, công lý, lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chủ quyền, đất, biển, đảo, rừng đầu nguồn 16 tỉnh Bắc biên giới, Ải Nam Quan, Chi Lăng, Thác Bản Giốc, Vịnh Bắc Việt, quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa, Tây Nguyên, dự án-công trình, nhượng cả việc làm của Dân nghèo, ngày càng tạo cớ thuận lợi cho Tàu đưa dân vào VN ồ ạt, không cần hộ chiếu, ngang nhiên lập thành phố Tàu khắp nơi trên lãnh thổ VN.
    Do đâu và bởi ai mà một phần lãnh thổ và lãnh hải trọng yếu của Tổ quốc VN, vốn vẫn nguyên vẹn qua hàng ngàn năm dựng Nước và giữ Nước, tự dưng lại bị mất vào tay TC cách quá dễ dàng từ khi CSVN cướp Chính quyền năm 1954 ?
    Tóm lại là VN đã bị mất quá nhiều về lãnh thổ-lãnh hải-chính trị-ngoại giao-văn hóa-lịch sử.
    Nghiêm trọng nhất là VN đã mất chủ quyền và quyền Dân tộc tự quyết.
    II.1. Đồng bào, Thanh niên, Nhân sĩ, Chức sắc Tôn giáo, Cán bộ, Quân đội, Công an Việt Nam…. không được phép ngủ mê nữa ! Đã đến lúc phải choàng tỉnh dậy, vì quá muộn rồi !!! Chúng ta phải cùng nhau Đồng tâm Hiệp lực làm mọi cách cứu nguy Giang sơn – Tổ quốc – Dân tộc. Toàn Dân chỉ còn danh dự, xương máu, mạng sống, giống nòi sắp bị hi sinh nữa mà thôi !!!
    II.2. Trong khi hàng hàng lớp lớp Con Dân Việt, kể cả một số người Việt gốc Hán, đã liên tiếp tha thiết, bằng đủ mọi cách -kể cả bằng máu và nước mắt- lên tiếng cảnh báo ĐCSVN về đại quốc họa này. NCQ CSVN chẳng những không nghe, còn liên tục ra tay đàn áp tù đày triệt hạ những Công dân yêu Nước đó.
    Vì thế, dù đã thấy rõ BCT khóa XI đương nhiệm thực sự đã mất tự do trước NCQ TC, không hi vọng đa số các Ông sớm thoát khỏi gông cùm lệ thuộc vào bạo quyền ranh ma xâm lược phương Bắc này, trước giờ phút Tổ quốc đại chí nguy, chúng tôi lấy hết thiện chí lần cuối đề nghị các Ông 4 điều rất thiết thực sau đây, nếu trong các Ông còn có ai tự coi mình là Con Dân Việt, xin tìm mọi cách thực hiện ngay 4 điều này. Đây cũng là lối thoát danh dự duy nhất cho chính các Ông :
    II.2.1. Tuy các Ông đa số là vô thần, vẫn thành tâm kính mời các Ông sám hối và hiệp thông với Toàn Dân luôn cầu nguyện cho Tổ quốc – Dân tộc sớm thật sự được độc lập, nhất tâm, đạo đức, an lành, văn minh, thịnh vượng, thăng tiến và hòa bình.
    II.2.2. + Thả ngay các Con Dân Việt vì yêu Nước mà bị các Ông đang bỏ tù, chụp cho họ đủ mọi thứ tội chỉ có ở VN và một số Nước -mới nghe qua tội danh đã thấy sặc mùi độc tài rồi- như : Tuyên truyền chống Nhà nước, Lợi dụng Dân chủ, Phá hoại Chính sách đoàn kết, Âm mưu lật đổ chính quyền… dù chỉ vì viết mấy chữ HS.TS.VN… do muốn công khai xác nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam…
    + Ngừng đàn áp, canh gác, bắt bớ và truy tố thêm những Con Dân Việt yêu Nước khác.
    + Tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Dân biểu tình phản đối Trung Cộng gian ác xâm lược và xác nhận chủ quyền của Dân tộc trên Tổ quốc mình…
    II.2.3. Nộp đơn kiện TC ra LHQ ngay, đồng thời đưa tất cả các lực lượng hải-lục-không quân mạnh đủ để bảo vệ quần đảo Trường Sa và vùng Biển Đông đang bị TC uy hiếp, sao cho công luận Quốc Dân và Quốc Tế thấy rõ là VN đang quyết tâm bảo vệ hữu hiệu chủ quyền lãnh thổ – lãnh hải của VN.
    II.2.4. Công bố cho công luận Quốc Dân và Quốc Tế biết tất cả các tài liệu TC đã xảo quyệt cướp đoạt lãnh thổ – lãnh hải VN từ năm 1954 thế nào ? Riêng việc ngày 4-9-1958, TC tuyên bố 2 quần đảo Hoàng Sa (hơn 20 đảo) và Trường Sa (hơn 100 đảo) là của TC, rồi chỉ 10 ngày sau, ngày 14-9-1958, Ông Phạm Văn Đồng, theo lệnh của Ông Hồ Chí Minh, đã ký văn thư xin tôn trọng bản Tuyên bố “ăn cướp” của TC, thì VN có quyền bác bỏ tính hợp pháp của văn thư này. Vì thời điểm ấy, Chính quyền hợp hiến hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa đang quản lý 2 quần đảo đó, cả thế giới văn minh đều biết. Năm 1974, TC đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, rồi năm 1988, TC đánh chiếm hơn 10 đảo, Đài Loan cũng theo hơi lấn chiếm thêm 10 đảo khác, thuộc quần đảo Trường Sa, là hành động xâm lược bằng vũ lực, VN phải nhờ Tòa án Biển LHQ đòi lại… Ai đã đưa Tàu Cộng vào Tây Nguyên ?…
    III. Nếu BCT ĐCSVN khóa XI đương nhiệm không chịu làm 3 việc II.2.2, 3 & 4 vừa nêu thì các Ông tự xác nhận các Ông không còn là Con Dân Việt, luôn coi TC là Quan Thầy, đặt quyền lợi CS và TC lên quyền lợi Tổ quốc VN. Điều này để công luận Quốc Dân và Quốc Tế phán xét.
    + Riêng chúng tôi đã có Đơn Tố Cáo và Đòi Truy Tố tất cả 11 BCT về 2 tội Phản Quốc và Bán Nước ngày 21-12-2010, 2 Thư Yêu Cầu Trả Lời Dứt Khoát Ai đã làm mất và làm sao để thu hồi phần lãnh thổ – lãnh hải đã bị TC chiếm đoạt, ngày 30-1-2011 và ngày 26-5-2011, mà cho đến nay, cả 3 lần, các Ông vẫn im lặng. Vậy nếu chúng tôi không bị các Ông cho là vu khống; còn các Ông lại không chịu làm 3 việc vừa nêu thì tất nhiên công luận Quốc Dân và Quốc Tế đều hiểu rằng các Ông tự xác nhận Đơn Tố cáo và Yêu cầu Truy Tố của chúng tôi ngày 21-12-2010 là hoàn toàn xác thực.
    IV. Về Phong trào Dân chủ, không cần kêu gọi hoặc đề nghị, ai cũng đều hiểu rằng trong giai đoạn cực kỳ nguy cấp của Tổ quốc này, nếu các Ông đủ thiện chí, mọi người đều lấy hết nhiệt tâm tập trung mọi sức mạnh đoàn kết để chống ngoại xâm. Các vấn đề về công lý, nhân quyền, tự do, dân chủ, giải thể chế độ CS, đa nguyên, đa đảng… đều được mọi người thiện chí tạm gác lại, hoặc ít ra chưa phải là trọng tâm.
    + Nhưng nếu các Ông không làm 3 việc rất chính đáng vừa nêu, thì chứng tỏ các Ông tự xác nhận các Ông không tha thiết và không xứng đáng lãnh đạo Đất nước chống ngoại xâm, buộc Phong trào Dân chủ phải vừa kết hợp đoàn kết Toàn Dân chống nô lệ Bắc thuộc, vừa phải quyết tâm đấu tranh giải thể chế độ CS vừa phản quốc đồng lõa với giặc, vừa tàn ác với Dân, do các Ông đang độc đoán lãnh đạo, ngoài ý chí của Toàn Dân, để trao quyền lãnh đạo cho Tổ chức nào đủ khả năng lãnh đạo Toàn Dân chống ngoại xâm hiệu quả. Toàn Dân và Phong trào Dân chủ không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết kiên định hơn.
    (Trích Tối Hậu Thư / Bản Cáo Trạng Lm TNLT NVL gửi BCT ĐCSVN ngày 5-6-2011).

  25. HOANG SA says:

    Ông nghiêm khắc phê phán những người “…sẵn sàng cao giọng bảo vệ chế độ, tích cực chống bọn tấn công vào Đảng, vào chủ nghĩa xã hội. Thực ra là họ sợ hãi cho lợi ích bất chính của họ…”* Đó là những người mà ông Sáu Dân gọi là “tham nhũng những giá trị trí tuệ, những danh vị cao quý bằng chủ nghĩa cơ hội…”*

  26. hungz037 says:

    Tổ cha cái lũ Tàu điên
    Sao bay lại cứ làm phiền dân choa.
    Hãy mau cút xéo về nhà
    Để còn đẹp mặt mẹ cha chúng mày./

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube