Trong cuộc xuống đường ngày 18/11/2011 của linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà, lần lượt các gương mặt đen được phát hiện. Gọi là những gương mặt đen, chính vì công việc họ làm tiếp tay cho bọn bán nước, hại dân.
Họ làm việc lén lút, không chính danh, ăn mặc giả dạng, trà trộn vào đám đông nghe ngóng, đánh hơi, quay phim chụp ảnh nhằm vu cáo những người công chính, bịa cớ kết tội họ và muôn vàn âm mưu thâm độc mà những cái đầu ngu trung có thể nghĩ ra cho phù hợp với lý thuyết bạo lực. Tất cả đều hành động theo phương châm nhà nước chỉ ra là “Còn đảng, còn mình” còn nhân dân và cá nhân họ thì xác định “Còn đảng, còn tiền”.
Một số hình ảnh các cá chìm rình rập người công chính:











Không khó nhận ra hắn trong các cuộc đàn áp, theo dõi người biểu tình yêu nước. Đặc biệt càng nhớ hắn là người đã bắt và đánh đập Trưởng đại diện hãng AP Ben Stocking tại Tòa Khâm sứ Hà Nội

Giống con nghiện, nhưng không phải đâu, an ninh đấy



A, người quen? Bao lâu nay vẫn chiếc quần, cái áo và đôi dép này hành quân


Tên quay phim này là ai?

Không lẫn vào đâu được, hắn đang cùng đám côn đồ vào phá phách nhà thờ Thái Hà ngày 3/11/2011. Hắn tên Thảo, an ninh Quận Đống Đa




Chà! Bực cái bọn này, nhà nước "mượn" không trả là chuyện bình thường chứ có gì mà kêu!


Đông thế này thì mấy xe bus mới chở hết nhỉ?


Tớ là an ninh Quận Hoàn Kiếm, không phải tớ khoèo tay đâu, dáng tớ nó thế

Tao đứng trong nhà rồi, làm gì được tao

Làm sao quay được đoạn không có băng rôn để còn xuyên tạc nhỉ?

Sếp chỉ thị: Tưởng bọn dân oan đòi đất thì cho tất cả lên xe Bus đưa đi đổ, nhưng bọn Công giáo thì... chờ lệnh

Báo cáo các sếp, dân chúng đổ về ngày càng đông, xin cho lệnh!






Lệnh của sếp là chuẩn bị hàm răng cho sắc





Mịa, sếp giao cho bọn ta toàn bà già thế này thì bắt làm sao được, toàn bằng tuổi bà nội mình


Ôi, anh Canh, những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược nhớ hình ảnh của anh lắm

Còn đây là Trung tá Dược - An ninh tôn giáo, anh đi đâu mà bươn bả thế?



À, anh Sơn, an ninh tôn giáo đây rồi, hèn chi anh Dược vất vả thế

Hừm, bọn tao đang chờ lệnh đây, chỉ cần tiếng xuỵt là bọn tao... cắn





Nhìn cái bọn biểu tình này thật khó chịu, nhưng khó xử thật vì nó nói đúng


Dạ, thưa sếp, họ đang đứng đầy dưới đường hát Kinh Hòa bình

Đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi


Tao mà ghi hình được về nộp cán bộ thì tối nay tao có thêm vài cân thịt cho con đấy

Chẳng lẽ đưa cả cái xe thế này mà không bắt được đứa nào sao?


Báo cáo các anh, em là an ninh, lừa được từ sáng đến giờ nhưng giờ không lừa được họ nữa rồi, em bị lộ











Thôi, tao về quận Hoàn Kiếm cho nó lành, ở đây ăn thì sếp ăn chứ tao được gì đâu mà phơi mặt chịu chửi, lại thất đức cho con cháu


Mịa chúng nó, sếp lớn kiếm ăn, mình toàn giơ đầu chịu báng là thế nào nhỉ?

Này, cậu cẩn thận chứ không phải dùng sức võ biền kiểu trâu bò ra là được đâu nhé. Bắt một đứa làm đẻ ra dăm bảy đứa thì làm sao?


Ơ cái cô này, có phải ở đơn vị bên cạnh mình không nhỉ?

Tao dặn trước, là khi tao giơ tay ra hiệu, lập tức chúng mày xông vào nhé, đừng để mình tao thì tội tao lắm


Mịa, quay thoải mái, có thằng kia làm cẩu giữ chân cho mình rồi

Cứ khoanh tay lại giả bộ hiền lành cho chúng nó nhầm nhé


Mày phải đứng thật yên che cho tao thì tao mới chụp được chứ












Còn đây là những nhân vật đặc biệt bà con cần chú ý: Mật vụ cái:

Em ăn mặc chân quê, ngồi trong đám giáo dân như một người bình thường

Em khoanh tay nhìn hiền lành như giáo dân

Em đứng nhìn vô tư

Em ngồi cạnh hàng rào chân Đức Mẹ với các giáo dân

Nhưng cặp mắt gian xảo của em thì không hiền lành như giáo dân được

Đây cũng chính là em đang theo dõi những người biểu tình hồi tháng 7

Nhiệm vụ của em là nghe ngóng xem những đối tượng kia trao đổi những điều gì
Nữ Vương Công Lý sẽ tiếp tục cập nhật những gương mặt đen bán nước hại dân trong quá trình người dân đòi Công lý. Bạn đọc có thể gửi hình ảnh ghi chú về địa chỉ nuvuongcongly@gmail.com.
Xin chân thành cảm ơn các quý vị đã cung cấp thông tin và hình ảnh.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 30662
Điểm mặt chúng nó, ngày toàn dân xuống đường không để chúng tẩu thoát và chui ống cốngnhư tên Khađafi.
Công an ,hay Du côn thì cũng một lũ cướp ,măt tên nào cũng gian manh. Đề nghị qúy vị nên loan truyèn những hình ảnh này để Dân Chúng cảnh giác.
Bọn chó săn nhân giống được nhiều thật !
Như thế lại càng thấy rõ mặt kẻ ưa dùng bạo lực hiếp đáp người ta.
hay!!!!!!!!!! những lời bình dí dỏm cộng với những hình ảnh người thật việc thật, thật hay…..
Rất cám ơn, Nữ Vương Công Lý đã đưa những tấm hình của những người được nằm trong tốp 100 năm trồng người là đây!!
Bọn PHẢN NƯỚC HẠI DÂN, HÈN VỚI GIẶC tàu, ÁC với dân. “Ba tất đất sẽ là mồ chôn chúng, LƯƠNG TÂM LUÔN ĐÀY ĐỌA CHÚNG.
Mong bà con gởi tất cả những hình ảnh này đi khắp cả nước và thế giới để người dân nhận diện. xin NVCL tiếp tục thực hiện sáng kiến này.
Gieo nhân nào ắt gặt quả nấy.Hãy tỉnh ngộ sớm và đền những lỗi lầm mình gấy ra cho người dân mình.Cầu chúa hãy thức tỉnh họ,soi sáng cho họ biết nhìn nhận đâu là con đường chính.Đừng gieo ác nữa: Vì trồng cây nào sẽ thu được quả nấy.Thứ quả mà họ sẽ nhận được thì không thể ăn vì nó quá đắng.
Nên có một mục : – Nhận diện những gương mặt Đen .
Từng tên một,( tên , chức vụ , địa chỉ cơ quan , địa chỉ nơi ở , liên hệ nhân thân … )
– Bình luận những gương mặt đen ( Ai biết chúng ở đâu? Hay đi đến những nơi nào ? …… thường liên hệ với những ai ? Áp dụng tình báo nhân dân tương kế tựu kế , post lên mạng chúng sẽ sợ ngay .
thật là kinh khủng sao mà chúng đông dữ vậy? nhưng đấy cũng mới chỉ là những tên đã bị lộ diện. Tổng số công an chìm mật vụ ngày đêm chuyên đi la cà rình rập nghe ngóng dể san sàng ra tay đàn áp mà Hà Nội đang phải nuôi từ tiền thuế của dân chắc chắn la còn đông hơn thế nhiều lần.
Thảo nào mà ngân sách nhà nước năm nào cũng bị bội chi. Nhưng quốc hội bù nhìn lai khong kiểm soát duoc chi tiêu ngân sách vào việc này, rot cuoc chi có dân là chết thôi.
Chung lấy tiền dân đi nuoi cả một hệ thống du côn san sàng quay lại hanh hạ dân nếu ai đó làm chúng không hài lòng.
Khốn khổ cho dân tộc VN thật, hang triệu nguoi nằm xuong để ‘giai phóng dat nuoc’ vậy mà den gio con cháu họ vẫn co duoc tu do đâu!?
liệu có nhìn gà hóa Cuốc không nhi? Đâu đâu cũng thấy cá chìm..
Cám ơn trang nuvuongcongly.net đã cho mọi người biết mặt những tên côn đồ và những tên bán nước hại dân.
Dân ta phải đóng thuế để nuôi những kẻ hại mình sao?
Rồi chúng sẽ phải nhận được những gì chúng đã gieo thôi mà.
Hãy in mặt PHẢN DÂN – HAI NƯỚC của chúng cho con cháu chúng truyền đời ô nhục
Những bộ mặt này đồng bào sẽ không nhân nhượng , chúng sẽ dược đền tội trước nhân dân. Hãy chờ xem , không còn lâu
Cũng là một kiếp con người,
Làm chi gian ác ngàn đời ô danh!
Đây là hiǹh an̉h cuả nhưng̃ tên đốn mạt, hại Nước haị Dân. Đưa lên maṇg để cho mọi ngươì nhâṇ diện và cho chinh́ boṇ chunǵ tự nhâṇ diêṇ boṇ chuńg là ai.
Đúng là bọn chunǵ gặp canh̉ khó xử: bắt Giaó Dân thì lam̀ câu chuyêṇ thêm to, lôi kéo thêm nhiêù ngươì nhập cuộc. Không bắt Giaó Dân thì ngươì ta cung̃ thâý rỏ việc cướp đất cuả Tà Quyêǹ, và người ta thâý việc tà quyêǹ bań nước khi ngươì yêu nước biêủ tinh̀ thì tà quyêǹ đańh đập bắt giữ.
Xin đừng gọi chúng nó là chó. Chó mà sống cho ra chó cũng vẫn tốt lành. Còn bọn này là loài khốn nạn. Lạc Long Quân Âu cơ ơi, ông bà có ngờ đâu đến ngày dân Việt lại có những gia đình sinh ra loài ngạ quỉ như thế. Công an, an ninh, kẻ cướp và quỉ sứ, làm sao phân biệt?
toàn những tên đứng chống nạnh, chứng tỏ là có vấn đề, có một số cậu mật vụ cũng trẻ người non dạ quá, mật vụ hơi bị đông đấy
CHẾ ĐỘ VÔ LUÂN NÊN SINH RA BỌN ĐẦY TỚ ĐỄU CÁNG CỨ THẤY HƠI ĐỒNG LÀ CHÚNG SÚM LẠI -ĐỐI VỚI CHÚNG ĐẤT NƯỚC KO CÓ GIÁ TRỊ CHI HẾT -CÒN ĐÃNG LÀ CÒN TIỀN ,CÒN TIỀN LÀ CÒN ĐỆ TỮ ***
Nếu trong hình vạch mặt bọn chó săn mà bên cạnh có ” Những người chân chính” hoặc khách qua đường không liên quan thì xin WM cho làm mờ khuôn mặt để tránh rắc rối đáng tiếc xảy ra.
Qúa khâm phục phóng viên vỉa hè của NVCL
“Thanh lọc kẻ ác, không cho nó thoát!”
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người dân VN thì đói,đất nước VN thì nghèo rồi.
Lý do rất đơn giản, là vì nhà cầm quyền cộng sản lấy tiền người dân đóng thuế đi nuôi cái đám VÔ LẠI ăn không ngồi rồi này, thì còn lo gì phúc lợi cho người dân,và xây dựng đất nước giàu mạnh được???
Sở dĩ có cái đám vô lại này là chính bản quyền của TT Nguyển tấn Dũng tạo ra. Quí vị đừng quên Nguyễn tấn Dũng nguồn gốc là bộ trưởng Công an đấy.
Thật là một đại họa cho dân tộc VN khi phải nuôi cái đám vô lại này.
Cầu Chúa ban phước lành cho những con tim, những tâm hồn của giáo dân giáo xứ thái hà thoát khỏi thần quyền mỵ dân của các linh mục tu sỹ nhà thờ thái hà đưa ho về con đường chính nghĩa và sống tốt đời đẹp đạo
Bọn mật vụ hay còn gọi là sai nha, tay sai đắc lực của nghành công an-xhcn này nhiều thật, bọn chúng chỉ như những con chó đói “chực chờ, rình rập những miếng mồi” không hơn không kém…
Tôi xin kể một câu chuyện có thật nơi tôi cư ngụ, phường Trung Mỹ Tây Bình Chánh.
Khu vực tôi ở là một xóm chỉ toàn dân lao động chân chính, có một thời gian bỗng xuất hiện một số con nghiện công khai mua bán và tiêm chích ma túy trên địa bàn… chúng tôi gọi điện thoại để báo sự việc trên cho “ngài” CA khu vực, và ông ấy đã trả lời;
- Nhân dân các ông phải biết tự bảo vệ mình, các ông bắt đi. Ca sẽ hổ trợ và giải quyết sau.
- Nhiệm vụ của CA mà lại bảo nhân dân bắt là thế nào? tôi bực mình trả lời.
Đc CA khu vực của chúng tôi nói tiếp mà không hề thấy ngượng miệng:
- Các ông thông cảm cho, chúng tôi cũng có vợ con, bắt nó là dồn nó vào đường cùng, nhỡ nó phản ứng đâm kim tiêm thì ai chịu cho đây…
Câu chuyện trên có lẽ chỉ là một trong những lý giải tại sao ngành ca-xhcn lại thích sai khiến bọn sai nha…
kiếm tới nhà chúng nó, ném đá cho chết cha tụi nó đi
Trời đất quỷ thần ơi sao tụi nó đông dữ vậy ….
Nhìn một hồi toàn những thằng đầu trâu mặt ngựa thôi … nhìn đến chóng mặt … cứ tưởng đang ở dưới chín từng địa ngục vậy …chui choa …ớn da gà …bà con ơi .
Cảnh tượng này chắc chỉ dưới địa ngục mới có … đúng không ?
Thôi ” Bó tay .com”
Có ai được hãnh diện bằng bọn này… Giờ đây được cả thế giới biết mặt !!! Nổi tiếng hỉ !!! Một số đẹp dzai, đẹp gái thế mà làm cái việc ” hèn hạ ” thế ! Không biết con cái của họ sau này sẽ nghĩ thế nào về cha / mẹ mình đã làm cái việc hèn hạ như vậy !!!
Đúng là trí khôn của bọn CS Vô Thần. Hết chuyện đi khiêu chiến và thách thức với Thần Thánh ! Bao nhiêu cái gương trong quá khứ mà chúng vẫn chưa biết sợ !!!
Tôi đi nhiều nước trên thế giới nhưng chưa thấy nước nào lại có nhiều công an làm phó nhòm như ở vn. Mạnh cha cha quay, mạnh con con quay. Kẽ chụp hình, người quay phim trong thật tức cười. Ở những nước tân tiến, công an chìm họ có máy quay phim chụp hình tối tân nhỏ như cây viết mực không ai biết. Nước ta nhờ bác và đảng nên các đồng chí tha hồ mang máy quay phim rẻ tiền ra thực tập. Quê một cục. Thái độ cũa các phó nhòm này kênh kiệu giống như anh hai tèo dưới quê mới lên thành phố lần đầu tiên tưởng trên đời này chỉ có mình là biết quay phim chụp hình digital !!!!!!!
Nghiêng mình kính phục các phóng viên vĩa hè. Xin NVCL cứ tiếp tục đăng hình các cô cậu này càng nhiều càng tốt để bà con trong và ngoài nước nhớ mặt chúng. Loài khuyển mã có thay đổi diện mạo cũng không tránh mùi tanh hôi chồn cáo.
Quái lạ . Nhung nước tân tiến họ làm cái gì cũng lo cho dân . Còn vn ta coi dan như kẻ thù , thế là nguy rồi .
Nhung nước tân tiến . Họ không cấm biểu tình . biểu tình chỉ la nguyện vọng của dân muốn bày tỏ cho chánh quyền biết ý muốn của dân thế thôi .
Làm gì mà chánh quyền phải mang những người của mình chà trộn vào hàng ngũ biểu tình . Làm như vậy chứng tỏ chánh quyền này xấu quá , va hèn .
Rồi đây khi có giặc ngoại xâm , thì phải cần hết mọi tầng lớp nhân dân chống ngoại xâm . nếu chỉ có một số côn đố này , thì chống sao nổi ngoại xâm . Vậy xin chánh quyền hãy bảo vệ người dân , đừng chà đạp người dân
NÊN CÓ BÀI VIẾT “NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT SỐ TÌNH HÌNH TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY”
Đọc conglyvahoabinh.org có bài viết “nhận định về một số tình hình tại VN hiện nay”, viết về nền kinh tế, về luật đất đai, về môi trường xã hội, lĩnh vực pháp luật, biên cương, hải đảo và chủ quyền quốc gia, vai trò của trí thức, giáo dục và y tế, lĩnh vực tôn giáo”. Phần nào tác giả cũng có đề cập mặt được và mặt chưa được. Nhiều chỗ trình bày khách quan, nhưng cũng nhiều chỗ, do không nắm được cụ thể, nên phiến diện, thiếu khách quan. Sự thật thì nhiều vấn đề trong bài viết không có gì mới, đã được nói đến trong nhiều văn kiện của ĐCSVN và của Chính phủ nước CHXHCNVN. Có những điều người viết thì cứ viết theo suy nghĩ của mình, nhưng dưới góc độ quốc gia, đại sự thì phải tính toán, cân nhắc, tỉnh táo, không thể làm bừa, làm ẩu. Ví dụ vấn đề biển Đông. Ngồi ngoài phán thì dễ nhưng để giữ được tình hình như hiện nay thì không dễ dàng một chút nào. Nếu không có một đường lối, chính sách giữ vững về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, mềm dẻo về sách lược thì làm gì có được tình hình như hiện nay.
Tuy nhiên đọc bài viết “xuất phát từ niềm tin kitô giáo và trách nhiệm công dân với ước nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một đất nước phát triển bền vững, dân chủ và nhân ái”, người đọc vẫn cảm nhận có sự thiên lệch của người viết. Người viết chưa thấy hết tình hình khó khăn chung của thế giới, chưa đặt sự phát triển của VN trong mối quan hệ toàn cầu.Mặt khác VN là VN chứ không phải thế giới. Vì vậy, có những vấn đề về pháp luật, tôn giáo phải được nhìn nhận và giải quyết theo pháp luật VN chứ không thể theo thế giới.
Tại sao tác giả không nói đến những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, về khủng hoảng tài chính-kinh tế, về nợ công ở châu Âu? Tại sao tác giả không bàn đến câu chuyện Phố Wall, hàng ngàn người biểu tình với những khẩu hiệu “Hãy chiếm lấy Phố Wall”, “Chiếm lấy mọi thứ”?. Mà đó không còn là câu chuyện Phố Wall, nó lan ra toàn cầu như là lỗi hệ thống tư bản chủ nghĩa. Tại sao tác giả không viết về sự suy đồi đạo đức dẫn đến bất ổn chính trị-xã hội ở nước Anh, buộc Thủ tướng Anh David Cameron phải thừa nhận rằng, “nước Anh đang phải đối mặt một nền văn hóa lười biếng, vô trách nhiệm và ích kỷ – nguyên nhân chính làm bùng lên cuộc bạo loạn kéo dài 4 ngày qua làm 5 người chết, hàng ngàn người bị truy tố hình sự, thiệt hại hàng trăm triệu USD”. Chính phủ Anh phải cấm tất cả các cuộc biểu tình ở Luân Đôn. Những câu chuyện sát nhân ở Na Uy cũng không phải hiếm thấy ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới. v.v..
Kinh tế thế giới lâm nguy là câu chuyện có thật. Giá như vừa với tư cách công dân vừa với tư cách Kitô hữu mà tác giả có được bài viết về tình hình thế giới như vậy thì sẽ làm cho mọi công dân VN và những người Kitô giáo có điều kiện để so sánh, suy ngẫm, tạo niềm tin hơn vào sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN đề đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.