Phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra ngày 26/1/2011 tới đây xử 4 nạn nhân Cồn Dầu tại ngoại kháng án sơ thẩm. Hai người vẫn bị giam đã có đơn kháng án, nhưng sau đó họ lại buộc phải rút lại đơn kháng án.
Lý do vì sao? Vì sao họ không dám mở lời kêu oan trước công quyền để đòi công lý?
Những ngày bị tạm giam tại nhà giam CS họ được nếm trải những điều khủng khiếp bởi tra tấn, bởi đánh đập bức cung và ép cung như thế nào? Điều này lý giải vì sao rất nhiều người chết tại nơi tạm giữ, tại đồn công an… và sau đó được ngụy trang bằng cái gọi là tự tử.
Mời quý vị bạn đọc nghe những nạn nhân nói vì sao họ kháng án và vì sao những người đang bị tam giam không kháng án để hiểu được bản chất nền “Pháp lý xã hội chủ nghĩa”.
Nạn nhân Nguyễn Hữu Liêm nói về Phúc thẩm
Download
Nạn nhân Trần Thanh Việt nói về việc bị tra tấn trong nơi tạm giam:
Nạn nhân Lê Thanh Lâm nói về việc bị tra tấn trong nơi tạm giam:
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 9424
Cướp đất nghiã điạ của dân để bán cho bọn tư bản, cấm đoán dân chôn cất người quá cố tại khu nghiã điạ đã có hang trăm năm không được thì lại vu cáo là dân phá rối trị an, bắt dân đánh đập, đe doạ dân, do vậy:
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
nên đổi lại như sau:
Cộng Hòa Xã Hội Cướp Ngày Việt Nam
Độc Lập Đểu- Tự Do Đểu- Hạnh Phúc Đểu
TT
Thật khủng khiếp quá , Công an là bạn của dân đó . Xin cầu nguyện nhiều cho anh em đang chịu đau khổ này, câu cho Giáo Xứ Côn Dầu , đặc biệt cho Giáo Quyền thuộc GP Đànang hãy mở mắt ra và biết đối thoại mang lại kết quả gì ?
Hay đang toa rập với CQ DN để đàn áp dân chúng . Hy vọng một ngày không xa Chê; độ CS sẽ biến mất trên quê hương ta . Mong muốn lắm thay .
Không biết kỳ này ông GM Tri có lên tiếng bênh vực cho giáo dân của mình hay không??? hay ngài lại tiếp tục làm “mục vụ nhà đất”. Đúng là kẻ “chăn chiên thuê” chính cống
GM Tri la truong ban dich vu cuop nha dat cua HDGMVN, ma lam sao ma benh vuc cho con chien duoc, neu benh vuc thi lam sao ma co tien, phai cau ket voi Nguyen Ba Thanh thi moi cuop dat duoc cua Giao Xu Con Dau,neu mot minh gm tri dung ra cuop thi hoi kho , thanh ra phai thoa hiep voi dang cuop va bon tay sai thi moi thanh cong , con giao dan la chuyen nho, mien sao co tien la tren het,
Roi day se bi giao dan len an, va tieng doi khong bao gio nguoi.that la ke doi lot chan chien.
Một xứ đạo có bề dày lịch sử hơn một trăm năm. dưới sự chăn giắc của các vị GM tiền nhiệm , Gíao Dân sống đạo đức, yêu thương nhau, vậy mà ĐC Tri nở nào cấu kết với đảng cướp để để hảm hại đàn Chiên của mình,bắt phải hiến nơi chôn nhau cắt rốn của mình để sống tản mác ,Thay vì cùng xả thân liều mình trước đàn sói dữ để bảo vệ đàn chiên mà Chúa giao phó, như Đức GIÊ-SU đã nói: hảy để đàn chiên đó mà đi tìm con chiên lạc đem nó trở về . Không biết trong mục vụ nhà đất như ĐC đã đọc trong Đại Hội Dân Chúa Ngài được chia chác bao nhiêu nhỉ.
Nghe người GDCD tường thuật lại những gì mà họ đã bị đánh đập, tra tấn đến thế… mà anh vẫn gọi là Họ, vẫn tôn trọng họ là con người. Cảm phục anh.
CS họ la người nhưng đã bị ma quỷ lấy mất tâm hồn rồi.
Chứ nếu chúng còn thì khi hành hạ ai, hay đánh đạp ai, trấn áp ai thì ăt hẳn con tim chúng phải nhói đau… Nhưng chúng nó mất tâm rồi, giỗng như Bố(HCM) của chúng, ông nội (Mao)của chúng, ông tổ (Stalin)của chúng….
Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho những anh chí em Giáo Xứ CỒN DẦU trong bhững ngày sắp tới đang phải đương đều với bạo quyền để đòi lại CÔNG LÝ và SỰ THẬT xin Chúa luôn ở cùng anh chị em,anh chị em hãy can đảm,chỉ có SỰ THẬT mới giải thoát được anh chị em,xin mọi Giáo xứ hãy thắp nến cầu nguyện như Giáo Xứ THÁI HÀ vì ma qủy rất sợ ánh sáng
Giáo dân đả được nghe một bài giảng về “đừng sợ” rất hay (có khẩu khiếu nhưng thiếu khẩu khí) của GM Khảm. Mong GM Khảm cũng giảng về “đừng sợ” với tất cả các đấng bậc trong HĐGM, các LM, các Tu sĩ. Giáo dân Cồn Dầu nói riêng và toàn thể nhân dân VN nói chung đang chờ những vị có lòng can đảm, anh dũng cất tiếng nói thật to, cho vang vọng đến cùng khắp đất nước, là chúng ta “đừng sợ” bạo quyền mà hãy cùng đứng lên đập tan nó, Mong NVCL post lai bài giảng về “đừng sợ” của GM Khảm để giáo dân có tinh thần mà chồng đỡ với nhưng gì không hay (bất hạnh) có thể xẩy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu như đả xẩy ra ở Tam Tòa, Thái hà, Khâm Sứ, Đồng Chiêm và đang xẩy ra ở Cồn Dầu,… trong cái thế giới nhỏ bé nhưng đầy nhiễu dương là nước cộng sản Việt Nam này!
Xin hết thảy anh chị em Kito hữu trên toàn thế giới hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả những anh chị em Kito hữu của chúng ta ở Cồn Dầu sắp bị đem ra xét xử dưới quyền và sự chỉ đạo satan, để anh chi em can đảm làm chứng cho niềm tin của mình nơi Đức Giesu Kito, va cũng cầu nguyện cho mỗi người Kito hữu chúng ta làm hy sinh làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kito.
Lại sắp có một phiên TÀ OÁN xử bới ÁC QUỶ! Xin mọi người DG hãy dùng CHUỖI MÔI KHÔI để Mẹ sẽ thắng satan và cứu chữa con cái Cồn Dầu, cũng như những người dân oan khuất khác!
chúng ta hãy xin chân phước của ĐTC John Paul II phù hộ cho anh chị em Cồn Dầu vượt qua cơn nguy hiểm này, GM Tri phải đồng hành với con dân của địa phận ngài chứ, sao ngài không học hỏi tinh thần Ngô Quang Kiệt.
GM Hợp, xin Cha hãy đồng hành với giáo dân Cồn Dầu trong phiên tòa sắp tới, đề nghị Cha nên gửi văn thư đến chính quyền để tìm hiểu rõ sự việc, mong rằng HDGM VN cần tham gia tích cực cho việc bảo vệ cho đoàn chiên của mình.
Các GM không biết có hiểu được là :Nếu các Ngài yêu thương đàn chiên,bênh vực và bảo vệ đàn chiên thì các ngài sẽ được tiếng thơm ngàn đời.Và lúc các ngài nói đều gì con chiên cũng làm theo cả,ngay cả hy sinh mạng sống.Đây là điều mà cộng sản nó sợ nhất,chỉ tiếc là các ngài đã không làm như vậy mà lại hãm hại con chiên nữa.Sẽ có một ngày thằng cộng sản nó sẽ trù dập các ngài lại,khi thấy không còn xài được nữa,đây là bản chất của cộng sản.Mong các ngài hãy suy nghĩ lại
Anh Phạm đề nghị:”Mong NVCL post lai bài giảng về “đừng sợ” của GM Khảm để giáo dân có tinh thần mà chồng đỡ với nhưng gì không hay (bất hạnh) có thể xẩy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu
Xin thưa người ta nghe đủ lắm rồi thưa anh Phạm. Nếu NVCL còn đưa bài giảng của GM Khảm lên nữa tôi nghĩ sẽ làm cho nhiều người rủn chí và tinh thần thì đúng hơn. Vì những gì GM Khảm giảng nghe thì hay đấy nhưng theo thánh kinh thì chính Chúa Giêsu cũng đã lên án những hạng người này :” Thà buộc khối đá vào cổ mà thả xuống biển.
Xin NVCL đừng đưa những bài giảng của DC Khảm lên vì tất cả những gì Đc Khảm làm đều đi ngược lại những gì đã giảng. Và mọi người đã chán nãn khi nhắc tới vị GM này. Mọi nơi đã tẩy chay. Nếu cần chúng tôi sẽ cho đưa lên đoạn Video để minh chứng GM Khảm đã nói sai sự thật về HY Mẫn được trên 7000 ngàn người công giáo hải ngoại đón tiếp trong dịp Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót 2010 tại Hoa Kỳ.
MỘt số các linh mục tại VN (Nha Trang, Sài Gòn và Mỹ Tho) đã được xem qua đoạn video này đã bật ngữa người không ngờ những gì GM Khảm đã nói điều sai sự thật. Một thánh lễ trang nghiêm đón rước ĐHY Mẫn mà phải có cả một lực lượng an ninh Mỹ túc trực trong ngoài ngay cả trên lễ đài, mọi người vào trong hội trường phải đóng dấu tay buộc phải ở trong hộì trường không được ra ngoài cho tới khi bế mạc. Các linh mục được nghe rỏ tiếng ĐÁ ĐẢO CỘNG SÃN khi HY Mẫn chuẩn bị lên bục giảng. Thật đúng là một vinh dự của vị HY duy nhất của GHCGVN ra hải ngoại. Cũng may mắn cho TGP Sài Gòn có 2 vị GM gương mẩu. Chắc nay mai sẽ được đưa lên làm đề tài học hỏi cho giáo phận như Đức Tổng Phaolô Nguyễn văn Bình.
Hồ chí Minh là một tên gian ác, giết người rất tàn nhẫn. Nông đức Mạnh chính là con ruột của tên Hồ chí Minh, bà Nông thị Xuân là mẹ của Nông đức Mạnh bị tên Hồ chí Minh giết một cách rất là tàn nhẫn để che giấu sự thật, nếu có ai vào youtube sự thật về Hồ chí Minh thì rõ hơn, tại sao các ông noi theo tên Hồ chí Minh làm việc ác, giết dân hại người.
Chúng nó là Bọn Ngồi Trên Hiến Pháp&Pháp Luật mà??!!Luận điệu của Bọn xài luật Rừng! LLCA là Tay Sai của Bọn Thế Lực gây cho Dân Cồn Dầu!!!Hiến Pháp&LP của bọn chúng như thế đấy!!!Do Đó,TS.Luật CHHV đã bị Chúng trả thù kiểu Thô Bỉ mất nhân tính khiến Quốc Tế,Tổ chức HRW phải lên tiếng thì quá Nhục nhã cho cái Thể chế XHCNVN này!!!Mặt chúng trơ tráo đến lạ thường!!??Cái bản chất mà HCM gieo,cấy lại cho bọn chúng xử dụng đến bây giờ??Chỉ có Dân Đen là lãnh đủ mọi bề….!!!Saigon,23/01/2011-9h50′.
Hoi nhung cong an ac on kia, may nguoi la con ma qui hay sao ma hanh dong giong nhu qui du trong hoa nguc chui ra de am hai nguoi vo toi! Neu la con nguoi thi dung choi tro ac qui. Co ai cu xu voi may nguoi ma may nguoi cu xu tan bao voi dan lanh vo toi?
Hoi nhung Viet Kieu ninh hot Cong San VN, hay ve ma thuong thuc nhung tro choi cua qui du!
Justin5
CHUYệN BUồN TìNH YêU
Nói đi Anh khi đảng còn đang Sống.
Nói đi Anh, đảng ngày mai chết rồi.
Tiếc làm chi, quân bán nước cầu vinh.
Quân gian ác vô tình.
Khiến nhân dân miệt khinh.
Nói đi Anh khi đảng còn muốn sống.
Nói đi Anh, mà lòng dân chán rồi.
Nói gì đây? Ta đứng phắt mà đi.
Ta chung cánh, chung lòng.
Đây Cách Mạng Hoa Sen.
Nhân Dân hôm nay nghe lòng lên phơi phới.
Nhân Dân tôi ơi, chần chờ nữa làm gì?
Hơn 30năm dân tình bao oan trái.
Đảng vẫn ngang tàng trên cổ, trên đầu nhân dân.
Nói đi Anh khi đảng sợ Trung Quốc.
Nói đi Anh, vì Hoàng Sa mất rồi.
Nói Hoàng Sa. Anh ói máu rồi đây.
Anh kéo xác tên Hồ.
Mang ra đường phanh thây.