Đêm 8/4/2011, hưởng ứng lời kêu gọi của Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội, tại nhà thờ Thái Hà một Thánh lễ trọng thể, đặc biệt đồng tế cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân, một thành viên của Cộng đoàn.
Cùng cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân, cộng đồng cũng cầu nguyện cho những kẻ bị trấn áp, tù đày như Ts luật Cù Huy Hà Vũ và bác sỹ Phạm Hồng Sơn.
Cộng đồng thắp nến mở đầu cuộc rước từ đền Thánh Gierado với hàng ngàn ngọn nến sáng như một dòng suối lửa tuôn tràn, dòng suối lửa mến, lửa của niềm tin và lửa từ mỗi trái tim người tín hữu hôm nay.
Dòng suối lửa như bất tận bởi những thành viên cầm trên tay nến sáng soi rõ những tờ giấy ghi nguyện ước của họ: Trả tự do cho ls Lê Quốc Quân, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, chúng tôi bên cạnh anh, trả tự do cho bác sỹ Phạm Hồng Sơn, Sự thật sẽ giải thoát chúng ta…
Tham dự buổi thắp nến, có đông đủ anh chị em sinh viên, những thành viên cộng đoàn, giáo dân Thái Hà và những người bạn ngoài tôn giáo đến tham dự.
Đến tham dự ngoài sự có mặt của gia đình ls Lê Quốc Quân, còn có mặt của chị Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Ts luật Cù Huy Hà Vũ và em gái Cù Thị Xuân Bích, chị Phạm Thúy Hà, vợ bác sỹ Phạm Hồng Sơn… cùng những người bạn ngoài công giáo đến hiệp thông với các nạn nhân.
Thánh lễ đồng tế, tôn nghiêm thánh thiện trong bầu khí linh thiêng. Bài ca ngàn trùng được ca đoàn Thesera của cộng đoàn cất lên đã làm nhiều con mắt rưng rưng lệ. “Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuôm máu hồng. Từng bao người anh dũng đang tiến lên hi sinh vì tình yêu…”. Nghe bài hát này, những hình ảnh ngày nào của Tòa Khâm sứ, Thái Hà lại hiển hiện trong tôi.
Bài giảng ý nghĩa và hay bất ngờ của linh mục giảng lễ đã làm nhiều người suy nghĩ sâu sắc về cái giá phải trả của Sự thật, ánh sáng trong cuộc sống trần thế của Chúa Giê su, của những người yêu mến Sự thật, Công lý nhất là trong xã hội hôm nay.
Kết thúc Thánh lễ, buổi cầu nguyện với rừng nến cháy, với những băng rôn, khẩu hiệu của các thành viên cộng đoàn làm náo nức những con người lần đầu đến đây và để lại nhiều ấn tượng lớn về một sự hiệp thông: Hiệp thông trong tình nhân loại, trong tình yêu thương, trong Sự thật, Công Lý, Hòa Bình.
Một số hình ảnh đêm cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân và Ts Cù Huy Hà Vũ, Bs Phạm Hồng Sơn tối 8/4/2011:
Video: Đêm cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân:
Hà Nội, ngày 8/4/2011
- J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh
số lần đọc: 7192



















Xin tri ân đến moị ngươì tham dự buôỉ lễ câù nguyêṇ cho các anh hung̀ dân tộc vì họ daḿ mât́ mạng sônǵ cuả minh̀ vì Đât́ Nước và Công Lý. Tôi căm giâṇ nhưng̃ Juda giả vờ theo Chuá, lam̀ môn đệ tiń cân̉ cuá Chuá, mà dung̀ Chuá và Giaó Hôị để mua quan bań tước trong hoaǹ can̉h Dân Tộc đang sônǵ lâm̀ than dươí baǹ tay cai trị taǹ ać csvn.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Luật Sư Lê Quốc Quân, Bác Sỹ Phạm Hồng Sơn là những Viên Ngọc của nhân dân Việt Nam thời nay.
Tôi khâm phục các anh, nhất là anh Vũ. Anh Vũ đã chiến thắng, vì Anh đã luôn ngẩng cao đầu cho đến giờ phút này. Tôi cầu mong mọi kết cục tốt đẹp sẽ đến với Các Anh. Trước Các Anh tôi thật là hèn mọn! Xin cám ơn Các Anh đã lên tiếng thay cho tôi và những người không dám lên tiếng. Các Anh là những người vừa có tài vừa có đức, yêu nước, thương dân. Sách Lịch sử Việt nam sau này sẽ có ghi tên Các Anh. Một lần nữa xin cám ơn Các Anh!
Cam on NVCL,that la cam dong.
Hoan ho tinh than hiep nhat cua cac Tu Si va Giao Dan THAI-HA.Mac du xa que nhung chung toi luon hiep thong va dung ben Qui Vi.Hoan Ho…Hoan ho…
“Không thể dùng sự cẩu thả và sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”
GS Ngô bảo Châu.
Toi cau Chua va Me Cong Ly se dap lai nhung loi cau nguyen day tin tuong va long khiem nhuong cua moi giao dan. Voi loi cau nguyen voi long tin tuong va cu chi khiem nhuong truoc mat Chua, hy vong Chua se dung cach cua Nguoi ma soi sang cho Luat Su Le Quoc Quan va Bac Si Pham hong Son de khong bi lam lan khi bi tra tan doa day trong lao tu Cong San.
Justin
thấy bản tin của anh Vinh mà mừng aw, E tưởng anh bi tạm giữ rùi, ngọn lửa Thái Hà sẽ xua tan bóng đêm đcs
Chân thành cám ơn NVCL ,Giáo xứ Thái Hà , từ phương xa chúng tôi luôn hiệp thông và hướng về ..
Một thánh lễ hiệp thông thật sốt sắng.
Nhiều lần trước đây và nay lại thêm một lần nữa và cứ tiếp tục mãi trong tương lai, sự thật công lý chắc chắn sẽ đến với dân tộc.
Không ai cấm chúng ta cầu nguyện.
Con cái Chúa mà nhập cuộc thì không có thế lực nào có thể cản nổi.
Xin các linh mục trên toàn quốc hãy dâng dâng thánh lễ để cầu nguyện cho những người đang hy sinh vì dân tộc, vì một Việt Nam công lý, huynh đệ và hòa bình.
Xin các linh mục hãy hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho đất nước, cho Ls Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân< Bs Phạm Hồng Sơn, Cha Nguyễn Văn Ly…
Tai sao dan toc toi kho qua?
Cho den bao gio khong con Cong San ton tai tren dat nuoc nay?
(JL. Sydney, Australia)
Là người sống xa Quê từ lâu, con mong mỏi các vị Chủ Chăn và Giáo Dân Thái Hà (đồng đạo của con) luôn vững lòng vì Chúa trước bạo lực của công an csVN nói riêng và độc tài đảng trị của ngụy quyến csVN nói chung.
Kính chúc “Chân cứng đá mềm” đến mọi người.
Kính
Teddy Lu USA
Bên phía nhà thờ chánh tòa Hà Nội chắc đ/c Nguyễn Văn Nhơn đang cầu bình an cho cái gọi là Xã Hội Cướp Ngày (XHCN) Việt Nam mau tai qua nạn khỏi.
Tinh thần của Thái Hà và của cộng đoàn Vinh tại Hà Nội cứ rực sáng. Cứ thắp nến cầu nguyện thế này các bạn sẽ có sức mạnh để chết cho niềm tin và khát vọng tự do, công lý, sự thật của mình và độc tài phải run sợ.
Xin cùng hiệp thông với tất cả mọi người thắp một ngọn nến cầu bình an đến các anh LS Lê Quốc Quân TS Cù Huy Hà Vũ BS Phạm Hồng Sơn xin Chúa luôn ở cùng các anh sự thật sẽ giải thoát các anh một ngày không xa,chúng ta cùng hát bài ca HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN trong lòng anh trong lòng tôi trong mọi người…..HY VỌNG ĐÃ VƯƠN LÊN trên mọi người toàn thế giới….
Xin cám ơn anh J.B Nguyễn Hữu Vinh đã đưa những hình ảnh lên tôi thật xúc động khi nhìn thấy cả rừng người tay cầm những ngọn nến miệng thì ca hát thay cho những người công chính
xin Chúa gìn giữ,nâng đỡ và luôn đồng hành trong việc làm của anh
xin chào anh Vinh
Mong lắm trên lãnh thổ Vn tất cả các giáo xứ đều tổ chức thắp nên cầu nguyện cho sự thật và công lý như thế này thì tốt biết mấy, cầu cho Ts luật CHHV và luật sư Lê quốc Quân, bác sỹ Phạm Hồng Sơn…xin cảm ơn các bạn đã làm một sự kiên rất tuyệt vời.
Nhìn tinh thần của Thái Hà thế này thì thấy họ có thể xuống đường bất cứ lúc nào, họ dám đi đến các nơi cần đến như đã từng đi, họ sẵn sàng đến cả nhà tù và vào tù thôi! Thật là cảm động và đáng khâm phục.
Tạ Ơn giáo xứ Thái Hà !
Cảm Phục giáo dân Thái Hà !!
Đồng Lòng trong tình Người và thương yêu trong Đấng Christ+ cùng tất cả con cái Chúa đang có mặt ở giáo xứ Thái hà
Cầu mong tại giáo xứ Thái Hà – mỗi thứ Bẩy và mỗi Chúa Nhật đều có Thánh Lễ cầu nguyện cho Hòa Bình – Tự Do – Công Lý của Việt Nam.
đề nghị các bạn yêu công lý và hoà bình chúng ta hãy tiến bước về quảng trường toà giám mục hà nội thắp nến cầu nguyện cho TS CÙ HUY HÀ VŨ, LS LE QUỐC QUÂN, BS PHẠM HỒNG SƠN, LM NGUYỄN VĂN LÝ và những người bị giam giữ , hãy cho bọn cs biết tinh thần hiêp thông công giáo la như thế nào.. CÁC BẠN ƠI……..V V V V V
Đề nghị NVCL xúc tiến việc lập một quỹ CHHV để nâng đỡ những anh em gặp cơn thử thách như Hà Vũ, Quốc Quân, Hồng Sơn v v… và tuyên truyền rộng rãi lấy ngày 4-4 làm ngày cầu nguyện cho Công lý và Hòa Bình trên khắp Đất Nước.
“Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuôm máu hồng. Từng bao người anh dũng đang tiến lên hi sinh vì tình yêu…
Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến ra pháp trường…”.
Con ao ước có 1 ngày được nghe hàng triệu người công giáo cùng cất chung tiếng hát bài ca hùng tráng này trên đất nước Việt Nam.
ÐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAOLÔ II
VỚI DÂN TỘC VÀ GIÁO HỘI VIỆT NAM
Một điều không thể chối cãi là chưa vị Giáo Hoàng nào đã ưu ái quan tâm đến dân tộc Việt Nam, đến Giáo Hội Việt Nam bằng Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Đọc bài chủ đề « Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với Giáo Hội Việt Nam » của Phạm Bá Nha, chúng ta sẽ thấy rõ tấm lòng ưu ái và mối quan tâm mục vụ của Ngài :
- Đối với Dân Tộc Việt Nam : Ngài đã tuyên phong Hiển Thánh cho 117 Chân Phước Tử Đạo tại Việt Nam; đã cử nhiều phái đoàn Tòa Thánh qua Việt nam, đã quan tâm đến dân Việt Nam trong những vụ bão lụt tàn phá, đã nhiều lần ngỏ ý muốn đến thăm đất nước Việt Nam, đối thoại với Nhà Nước Việt Nam.
- Đối với Giáo Hội Việt Nam : Ngài đã chính thức hóa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã phong 117 Chân Phước Tử Đạo lên bậc Hiển Thánh, đã cho phái đoàn Tòa Thánh hay cử Đặc Sứ đến Việt Nam, đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều văn thư mục vụ, đã tiếp kiến nhiều giám mục Việt Nam, đã cắt cử nhiều giáo sĩ Việt Nam làm việc trong Giáo Triều, đã bổ nhiệm nhiều giám mục mới…
- Đối với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại : Ngài đã thành lập Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Hải Ngoại, đã luôn tỏ ra ưu ái và lời khen ngợi và gặp gỡ, như dịp Hội Ngộ Niềm Tin Roma (2003).
Ở đây, chúng ta đọc lại một vài lời tràn đầy tình nghĩa mà Đức Gioan-Phaolô II đã gửi đến con dân Việt Nam, đến hàng giám mục và giáo dân Việt Nam tại quốc nội cũng như ở hải ngoại.
- Ước muốn đến thăm Việt Nam : Tôi lợi dụng nhiều hoàn cảnh khác nhau để gửi tới dân tộc Việt Nam nhiều sứ điệp thăm hỏi và minh chứng dân tộc này vẫn hiện diện trong trái tim tôi. Tôi mong ước chớ gì có một cơ hội nào được gặp gỡ và quen biết từng người con trong giáo đoàn để nói lên lòng quý mến tôi dành cho họ. (Sứ điệp gửi hàng Giám Mục Việt Nam, 1985).
- Muốn đối thoại và bang giao với Nhà Nước Việt Nam : Như anh em biết, phái đoàn do Đức Hồng Y Roger Etchegaray hướng dẫn mới từ Việt Nam trở về. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một đại diện chính thức của Tòa Thánh tại Việt Nam, để thảo luận với các nhà chức trách của chính phủ về những vấn đề quan trọng và khẩn cấp… Trong bầu khí tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và thiện chí, một cuộc đối thoại đã được mở ra, báo hiệu tương lai tốt đẹp. Con đường vẫn còn dài và không thiếu khó khăn. Nhưng dường như đây là con đường tốt… (Diễn từ gửi Hàng Giám Mục Việt Nam, 1990).
- Với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại : « Một cách đặc biệt, Cha gửi lời chào tất cả anh chị em Việt nam, hiện là thành phần giáo đoàn thế giới, hôm nay từ bốn phương trời : Mỹ châu, Á châu, Úc châu và Âu châu tuốn về đây. Cha biết rằng các con đang ôm nặng ước nguyện tôn vinh các thánh Tử Đạo đồng hương, và đồng thời tư đáy lòng, các con cảm thấy muốn cùng các vị Thánh, se kết tình huynh đệ, hiệp nhất, thương mến hiện đang phập phồng trong đáy lòng vì nghĩ đến giang sơn gấm vóc ở xa… » (Bài giảng lễ Phong Thánh 1988).
Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã được Chúa gọi về sau 26 năm phục vụ Giáo Hội, cả thế giới, không phân biệt tôn giáo và sắc tộc đã xúc động, hơn hai triệu người đã đã đến Roma tiễn đưa Ngài. Là con cái Việt Nam, chúng ta chung tâm tình với mọi người cầu nguyện cho Ngài, và dâng lên Ngài lòng biết ơn chân thành (giaoxuvnparis.org)
Cám ơn sự can đảm của các bạn đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho công lý sự thật, các bạn rất xứng đáng là gương cho bản thân tôi và các đấng bậc cần học nơi các bạn . Cám ơn , cám ơn thật nhiều . Nguyện xin lòng nhân aí Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu tràn đầy hồng ân cho các bạn
Tự Do Cho Lê Quốc Quân.Tự Do cho Phạm Hồng Sơn. Tự Do cho mọi người. Ôi ! Đẹp quá Tinh Thần Việt Nam !
Tất cả các Giáo Phận tại VN hay noi gương Thái Hà và GP Vinh, liên tục Tổ Chức Cầu Nguyện đòi lại Công Lý va Sự Thật Cho chính mình và Dân Tộc VN đau khổ của chúng ta. Các thành tử đạo khi xưa đã dạy cho chúng ta Đừng Sợ, chết vì đức tin và chet vì Tổ Quốc Dân Tộc là một vinh hạnh lớn không phải ai cũng làm được, thời cơ đã đến.
[...] Nến cháy lung linh, lòng người xao động trong đêm thắp nến cầu nguyện cho Ls Lê… [...]
Tạ ơn Chúa vì cây Thánh Giá Chúa đặt trên vai những con người yêu nước Việt Nam. Cây Thánh Giá tuy nặng thật đấy, nhưng điều đó không phải là chuyện lớn. Vì bên chúng con có nhiều nhiều những con người vác đỡ. và, con thấy nó thật nhẹ nhàng.
“Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại” câu tục ngữ của cha ông chúng ta, ngàn đời vẩn còn chính xác ! Trong khi Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà và nhiều Giáo xứ tại Miền Bắc thắp nến cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân, Bác sĩ Lê Hồng Sơn và những người bị bắt bớ, giam cầm, tù đày, đánh đập vì đức tin, vì công lý và công bằng xã hội, thì tại tại Miền Nam và nhiều nơi, các Giám Mục và Linh mục bình chân như vại, im hơi lặng tiếng, không có lấy một lời cầu nguyện cho họ. dù chỉ là nhớ đến họ trong lời nguyện giáo dân trong thánh lễ, ngay cả nhiều cộng đoàn công giáo tại hải ngoại cũng vậy.” Hội Thánh cùng thông công ” Khi họ gặp nguy hiểm mà không thông công thì còn đợi đến khi nào ?