Đất nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử và hiện nay.
Nguyên nhân thảm họa mất nước. Một số hình ảnh do Nữ Vương Công Lý tổng hợp.

![]()





Nữ Vương Công Lý (Tổng hợp)
số lần đọc: 16769CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"
LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO
NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG
Nhửng hình ảnh ở trên….đả cho tất cả người Việt-Nam hiện đang sống tại VN và tại hải ngoại….thấy rỏ….??? . Ai ! nô lệ….!!!!!, ai ! ….đánh dân…..!!!!!!!
hiện nay nước Trung Quốc đang cố tình vi phạm lãnh hải của phía VN, vì vậy mỗi người dân VN phải đoàn kết nhau cùng bảo vệ lãnh thổ quốc gia, kiên quyết không thể để mất vùng biển của Tổ Quốc.
Tội nghiệp cho dân tộc con quá Chúa ơi…. Vì sao mà ra nông nỗi nầy …….
Việt Nam vì sao nên nông nỗi?
Nhìn những tấm hình quan chức VN thời đại rạp mình cung cúc Tầu khựa mà đau lòng xót ruột! Tiền nhân VN càng hào hùng hãnh diện bao nhiêu thì đời con cháu, hậu duệ bác Hồ càng đê hèn nhục nhã bấy nhiêu!
Ông cha ta đã dày công dựng nước mở mang bờ cõi sơn hà từ bao ngàn năm nay mới có được như ngày hôm nay. ” Giới lãnh đạo ” chúng ta bây giờ lại miệt mài bán nước, bán biển không biết mệt mỏi. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm luôn. Bây giờ nước đến chân rồi, tụi TQ đã ở ngay bên hiên nhà mình thì mới lên tiếng lơ tơ mơ để trấn an dư luận. Thiệt đúng là một lũ bán nước hại dân.
Loài quỷ đỏ đã phá nát non sông ta, giết hại đồng bào ta, đem đất nước của Tiền nhân ta đi bán cho QUỶ ĐẦU ĐÀN, sự việc quá rõ ràng! Nhưng không phải chúng muốn gì là được nấy. Thượng Đế sẽ cứu chúng ta thoát tay QUỶ ĐỎ, và chúng sẽ phải sớm rút về địa ngục là nơi dành cho chúng.
Dân Nam ta hãy đoàn kết một lòng phá tan gông xiềng của QỦY ĐỎ, và cứu lấy non sông. Chính nghĩa trong tay ta thì thắng lợi ắt về ta.
Em Nguyễn Phương Nga ơi! Cứ mỗi lần em ra đứng trước truyền hình để phản đối bọn Tàu, thì anh có cảm tưởng như là em vừa nói vừa mếu máo, sao anh thấy tội nghiệp cho em quá, làm anh muốn té…sấp luôn. Anh nghĩ, việc ở bộ ngoại giao hình như không phù hợp với em. Hay là về làm vợ anh quách cho xong, ở nhà nấu cơm cho anh đi. Nếu như thằng Dũng bôxít còn điện thoại xúi vợ anh đứng ra phản đối bọn Tàu nữa, thì anh sẽ…mắng nó cho. Còn bao cao su thì em muốn mấy, có mấy, anh chiều.
Tôi chân thành cám ơn trang NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ đã sưu tầm va Post lên những hình ảnh ở trên.
Sống dưới bọn Thái thú Việt gian Cộng sản, DÒNG CHÚA CỨU THẾ đi thêm một bước nửa, cầu
nguyện cho Blog ĐIẾU CÀY và Luật gia PHAN THANH HẢI. Kính xin ĐỨC MẸ MARIA đem sự cầu
nguyện từ Sài Gòn lan khắp cả nước. Xin các vị Tôn giáo khác hãy tiếp tay cùng DÒNG CHÚA CỨU
THẾ cầu nguyện cho ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM được TỰ DO, DÂN CHỦ, QUYỀN SỐNG và QUYỀN
TỰ DO TÔN GIÁO. Bằng mọi cách thay thế đám Thái thú Việt gian Cộng sản ác với dân hèn với
giặc. Việt gian Cộng sản là lủ không có trái tim, ác độc, xảo trá, đê hèn. Không còn từ ngử xấu nào
để nói tới lủ Việt gian Cộng sản nửa. Xin người dân thoát ra cái sự SỢ HÃI ám ảnh ở trong người.
Hãy nghe Tổng Thống OBAMA nói mới đây khi đi hộp G8 ” MỸ và các nước TÂY PHƯƠNG sẻ giúp
dân nước nào muốn TỰ DO DÂN CHỦ, chính dân nước đó phải đứng dậy lật đổ chế độ độc tài
của nước đó” Việt gian Cộng sản và Cộng sản Trung Quốc trong thời gian tới sẻ ra sao? Chỉ chờ sau
Trung đông và Bắc phi giải quyết xong thì tới đám Cộng sản mà thôi. Chúng ta hãy bắt tay nhau
thay bạo quyền Việt gian Cộng sản đi thôi.
Kính xin CHÚA cho dân VIỆT NAM vượt qua nổi SỢ HẢI mà Việt gian Cộng sản tạo ra trong nhiều
năm nay.
Thật xấu hổ và trơ trẽn thay từ Hồ Chí Minh đến bấy bây giờ, đảng CS Việt Nam vẫn đang tiếp tục “triều cống” đất nước cho tàu cộng. Xin các tiền nhân gìn giữ bờ cõi Viiệt nam phù hộ cho đất nước dân Tộc Việt nam đang bị dầy tàu cộng dày xéo dưới sự đồng thuận của đảng Cộng sản Việt nam.
Phải nói rằng đảng Cộng Sản: “không nói láo, không ăn tiền”.
Không lo bảo toàn Đất Tổ, cũng không lo củng cố tiềm năng của dân tộc, tập đoàn cộng sản Việt Nam lại còn tổ chức gởi người Việt Nam đi làm công cho xứ người, trong những điều kiện tủi nhục bóc lột thê thảm. Người bản xứ ở các nước Á Châu, Trung Đông, Bắc Phi, Đông Âu, đều đánh giá thấp người Việt Nam đi làm công cho họ và coi dân tộc Việt Nam thuộc loại chậm tiến, lạc hậu. Trời ơi, đất nước anh hùng, dân tộc anh hùng, mà sao Đảng Cộng Sản Việt Nam lại nỡ buôn dân bán nước làm chi để thiên hạ khinh khi, người dân bị tủi nhục. Tội lỗi này, trời, đất, tổ tiên, anh hùng liệt nữ quyết không tha thứ.
Hồn thiêng sông núi đâu rồi,
Thương thay dân Việt suốt đời gian nan.
Hu hu …
[...] Việt Nam, vì đâu nên nỗi? [...]
đcsvn ba hoa:
1/ không muốn chiến tranh với tq.
2/ dùng đường lối ngoại giao.
sự thực thì:
1/ dâng cho tầu hết rồi.
2/ csvn thấy tq như gà thấy cáo.
3/ tq còn, csvn còn.
4/ mất lòng tin của dân rồi, lấy sức gì để chống.
5/ tiền nhiều. chết mang theo không được để lại ai tiêu.
6/ còn vợ, con, em út sẽ bơ vơ sẽ ra sao.
7/ ngồi trên đầu 87 triệu dân, còn đòi gì.
đcs chỉ lo giữ những điều trên thôi, còn lại mặc bay. tq nó làm gì thì làm, miễn là giao tiền đầy đủ như đã cam kết. và phải giữ giùm ghế ổn định.
TQ biết rõ như vậy. Nên nó bày thêm: đàn áp mạnh tay, bỏ tù hết thằng dân nào động đến việc của tao và mày.
và mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, đó là ngày thứ 16 chữ vàng.
Đề nghị các anh chị em kể từ nay không mua bất kỳ món hàng gì MADE IN CHINA.
Giáo xứ Thái Hà nên tổ chức một buổi cầu nguyện cho các ngư dân việt nam bị Tàu bách hại, và cầu nguyện cho đất nước luôn đoàn kết chống giặc Tàu. Tôi nghĩ nên tổ chức kịp thời, nếu được nên kết hợp với các tôn giáo khác, trước mắt mình tổ chức trước. Thân chào
VN CHẮC CHẮN MẤT NƯỚC.
TC đã có ý đồ bành trướng chia ba thế giới từ lâu. Chặng đầu tiênphải là VN. Nhưng sau cuộc chiến 1979, dù thắng nhưng Tàu biết chưa đủ sức chia ba thế giới, nên đã quay về với 4 điểm hiện đại quốc phòng, tổ chức quân đội theo cách tổ chức của Tây phương. Hơn 30 năm trôi qua, bây giờ con trời đã mập mạp mạnh khỏe hơn trước, nghĩ rằng thời đã tới. Nước đầu tiên là nạn nhân sẽ là VN.
So sánh sức mạnh quân sự 2 bên thì VN đi đứt, nhất là trên mặt biền. VN bây giờ được ví như vỏ trứng được sơn mầu đồng, coi bề ngoài thì cứng cáp đấy, nhưng chỉ một va chạm nhẹ là vỡ tan ngay. Đánh nhau ngoài vấn dề vũ khí, còn phải kể đến ý chí, tinh thần chiến đấu. Đây là yếu tố then chốt. VN xưa nay đánh thắng mọi kẻ thù nhờ yếu tố này. Vua tôi một lòng đánh giặc … lạ, giữ kinh đô không được thì rút vào bưng, đánh lớn không được thì đánh nhỏ, đánh nhỏ không được thì đánh du kích, đánh cho đến người cuối cùng. Chắc chắn sẽ thắng. Từ thiên tài chính trị, quân sự Machiveli của Ý đến thiên tài … lạ là Tôn Tử cũng đã dặn quân s ĩ rằng:
ĐÁNH XỨ NÀO MÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG LÒNG CÙNG ĐÁNH TỚI CHẾT THÌ KHÔNG CHIẾM ĐƯỢC
Nhưng VNXHCN 2011 thì khác, vua, quan, lính cấn thành … nhiễu nhương như thời Lê Chiêu Thống. Ngay trong triều đình, lính hoàng tộc, các công thần còn chỉ ra nhà đã mục, bốc mùi.
VN chỉ còn là cái vỏ trứng sơn mầu đồng. Chạm nhẹ là nát
Đảng quang vinh ta biết điều đó. Giặc Tàu biết điều đó. Tàu bây giờ đổ lực đánh VN, chỉ từ 1 tới 3 tháng là xong. Nhưng Tàu chưa đánh. Cho đến khi thỏa hiệp xong với Mỹ.
Tàu cần VN nhiều hơn Mỹ cần VN, Tàu sẽ trả giá cao cho Mỹ làm ngơ VN (trong đó Tàu sẽ làm ngơ cho Mỹ và Do Thái ép Iran, Tàu –dù không thích- cũng sẽ phải im lặng khi NATO làm business ở Libya, Phi Châu, Trung Đông). Nếu Tàu không mua được Mỹ mà VN lộ vẻ muốn bắt tay với Mỹ thì Tàu sẽ đánh VN ngay. Còn nếu Tàu mua được Mỹ thì VN chắc chắn sẽ mất, nhưng chậm hơn. Tàu sẽ chiếm VN không tốn một viên đạn.
Đảng ta biết đánh nhau bây giờ là tan nát hết. Mất ngôi vua, mất chân dài, model khủng. Mà nhất là chạy đi đâu. Chạyqua xứ CS Cuba thì chỉ có bẻ mía mà gặm, qua xứ Trung Cổ Bắc Hàn thì chỉ có cuốc sắn. Còn qua Tây, thì từ “Nguỵ” lẫn bộ đội chực sẵn, dễ gì yên than. Tiền bạc ký cóp ăn cắp trong nước, bây giờ Tây nó niêm phong, mất trắng, coi gương Tunise, Ai Cập thì biết. Ho àng đế thiên triều biết điều đó, ngài biết bọn phiên bang dữ dằn ngày xưa đã tuyệt giống, chỉ còn cẩu tử, chúng không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc quy hàng.
Mà đúng vậy, đảng quang vinh bi ết chỉ có cách âm thầm quy hàng là thượng sách. Âm thầm dâng biển, dâng đất, dâng rừng, dâng nhà máy. Cho lập những Đặc Khu Trung Quốc, nơi đó toàn TQ, mà đếm nhân khẩu thì biết, đại đa số là tuổi lao động, đã qua huấn luyẹn quân sự. Những vùng đất đó CA bộ đội VN đứng ngoài. Thực chất nó là những binh đoàn TQ vào đóng quân hợp pháp trên đất Việt. Nó sẽ có quốc tịch VN (như VN đã di dân, di lính qua Căm Bốt và làm giấy quốc tịch Miên) TQ càng ngày càng mang lính và dân đi khắp lãnh thổ VN.
Nhiệm vụ đảng ta thì giao hết cho em Phương Nga, bài cũ cứ thế mà hót. phản đối, yêu cầu tôn trọng chủ quyền… Khi thấy đồng bào bứt xúc quá, e nổ lớn thì xin phép vua cha cho chúng thần nổ một tí cho hạ nhiệt, thiên triều bèn đóng kịch xuống nước, thế là 700 thằng lề phải gáy hồ hởi bài đảng quang vinh to phải biết. Các hợp đồng kinh tế, thực chất là triều cống, chì có tiền ra mà không có tiền vào. Đến khi hồng quân Mao đóng chật hết đất Việt thì … tự nhiên VN thành Tây, không phải Tây Phương mà là Tây Tạng.
Bộ Chính Trị thì xuống làm huyện uỷ, vẫn còn được tí bổng lộc, có còn hơn không. Chỉ khổ cho dân Việt. Bắt đầu Bắc thuộc lần thứ 5, bắt đầu năm 2012.
Các đứa con của Quang Trung hãy đứng lên, đạp bọn Việt gian CS trước, sau đó toàn dân dốc sức đánh gi ặc đừng nghe bàn dùi –coi kỹ thì nó là gốc Tàu- ta mới giữ được nước.
LÁNG GIỀNG có nghĩa là nhân tiện
Thỉnh thoảng đem quân xâm lược chơi
Khi lính Tàu trèo vào bờ cõi
Xem kìa thằng nhỏ sợ sun vòi!
Mày chẳng sợ tao sẽ làm gì (mày),
Mày sợ dân mày biết nghĩ suy
Ôi thôi tao thích và tao ghét,
Cái bản mặt mày trơ (trẽn) quá đi!
HỮU NGHỊ tức là khi vuốt mặt
nể mũi đôi lời nịnh bợ thôi
Đến khi dân mày, mày đàn áp
Nhất định tao đây chẳng cất lời.
Cứ yên tâm đàn áp đi mà
(vì) chúng mình đã thống nhất lần qua
đàn áp việc riêng nhà mỗi đứa
Chớ để thằng nào can thiệp nha!
(Bỗng dưng lại nhớ (Tôn nữ ) thị Ninh quá
danh ngôn “hàng khủng” của bà ta!)
HỢP TÁC TOÀN DIỆN là chung sức
Vơ vét tài nguyên rồi chia nhau
Phần tao xin góp tí công nghệ (cũ)!?
Phía mày là đất dâng dâng mau.
50 hay 70 năm nữa
Trước mắt vẫn là đất của tao
Chiếm hữu sử dụng và khai thác
Làm chủ nhà mày ôi thích (làm) sao!
Cái vụ Bô xít dân kêu quá
Lập cả trang mạng đánh phá tao
Tây Nguyên mày quý thì mày giữ
Mày bán cho tao thì tao qua (thôi!)
Hợp tác toàn diện còn (vụ) biển đảo
Chiếm đoạt ngư trường làm sân sau
Khai thác dầu khí và gì nữa?
Chỉ có tao mày biết với nhau!
Dân mày giờ được đi làm thuê
Trên đất trước đây là của họ
Nhớ quê đôi khi tao ngồi nghĩ
Tha hương như mình còn đỡ lo (hơn)!
ỔN ĐỊNH LÂU DÀI là gắn kết
hai đứa độc tài mãi với nhau
Cho đến khi nào mà vỡ mặt (ra)
Đãi bôi thằng đểu mày lừa tao!
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI là gì nhỉ?
Không có (lòng) dân thì, sống sao đây?
Ô nà! Tao hỏi cho vui đấy!
Chớ tưởng rằng tao sẽ lo thay!
Oán trách gì tao thằng nuôi mộng
bá chủ toàn cầu chẳng giấu ai,
Vì còn những đứa như mày đấy
Ảo mộng tao cứ ấp ôm hoài!
Lê Thị Công Nhân
(Các) nguồn
Láng giềng hiểm độc , Cướp đất toàn diện , Lấn biển lâu dài , Thôn tính tương lai .
chúng ta nên phải có cái nhìn thực tế, vấn đề toàn vẹn lãnh thổ là điều rất quan trọng, VN cần phải đề cao cảnh giác, không nên quá chủ quan, tin tưởng vào anh bạn Trung quốc này.
Mời quí vị xem người Mỹ làm đường xe lữa bằng cơ giới. Những loại máy móc nầy chỉ có 2 trên thế giới, 1 ở Mỹ và 1 ở châu Âu thôi.
Hy vọng tập đoàn lảnh đạo CSVN có dịp được xem clip video này để “mở mắt” ra, quan sát thế giới văn minh tiến bộ bên ngoài, hầu trùng tu và “build up” hệ thống infratructure nội địa.
Đây là công tác cần thiết trước khi nói tới phát triển kinh tế trong nước. Sau hơn 35 năm dài vơ vét “mập” rồi, hãy lo cho dân cho nước một chút đi chứ ?Chúc quí vị một ngày vui, hy vọng Việt Nam sẻ tươi sáng hơn.
For those who live in the Springfield area and have seen all the machines running up and down the tracks, here is a link to a video that shows you how the concrete ties and rail are put in place. The road bed was raised 13 inches to accommodate for the new high speed rail line between St. Louis , MO. and Chicago , IL .. There are only two of these track laying machines in the world, one here and one in Europe . *
Ever see a train lay its own tracks?
I wonder what all those laborers who laid the first cross country tracks would think if they could only see this!
Xin click vào đây để xem:
Mỹ CÚT ,vì sợ cộng sản quá nên phải làm đường Sắt bằng LOẠI này đây……..
http://www.wimp.com/traintrack/
Bán nước hại dân là tài cũa csvn muôn năm. Lãnh thổ cũa ông cha không biết giữ thì còn biết làm gì khác. Vô phúc cho cái đám đảng viên csvn sinh ra để hại chính giống nòi cũa mình.
Nếu Trung quốc có tiến đánh Việt Nam, chắc chắn Việt Nam sẽ thua ngay. Thua không phải vì vũ khí. Thua không phải không có lòng yêu nước.
Việt Nam sẽ thua ngay ở lòng dân, vì đã chán ngán, bất mãn với chính quyền bấy lâu nay, người dân sẽ buông xuôi để cho vận nước xoay vần – bởi có đánh thắng quân giặc, người dân sẽ phải tiếp tục bị cướp đất, cướp ruộng vườn sống trong cảnh đàn áp, khủng bố của cọng sản Việt Nam.
Muốn thắng giặc Tàu , chỉ có con đường duy nhất là không còn đảng cọng sản
Nói thật, mình là đảng viên cộng sản, là bí thư chi bộ, mình vô cùng uất hận bọn Tàu cướp nước, giết người. Nhưng mình cũng là thằng hèn, không dám nói ngược đường lối đối ngoại của ta. Mình không ưa gì các cậu, nhưng riêng cái vụ tinh thần dân tộc thì giống nhau lắm. Bọn Tàu chó má lăm le, già này cũng xung phong ra trận!
Cảm ơn các bạn đã âm thầm nuôi dưỡng khí tiết cha ông để giang sơn muôn thuở vững âu vàng!
Nhưng xin góp ý một điều: các bạn làm gì cần có phương pháp, có tổ chức, có chiến lược, sách lược mới tạo nên sức mạnh và mong làm được một việc gì hữu ích. Hãy giảm bớt chửi bới và hãy tăng cường tôn vinh lòng tự hào dân tộc.
[...] Nữ Vương Công Lý (Tổng hợp) Categories: Công lý và Sự thật, Người dân lên tiếng, Tin Việt Nam LikeBe the first to like this post. Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]
Lòng người ai cũng phẫn uât,nhưng bọn lãnh đạo đâu không thấy lên tiếng,thật là hèn hạ.hóa ra chúng ta biểu tình phản đối xông pha trận mạc để cho lãnh đạo hưởng lợi,đến khi bình yên những người tài những người yêu nước chúng nó tìm cách thủ tiêu để bảo vệ chiếc ghế của nó
Phương Nga nói: Qúi lắm em mới đội “bao cao su đã sử dụng” lên đầu khi đại diện BNGVN, vì đó là sản phẩm cốt lõi của các lãnh đạo cấp cao nước CHXHCNVN — “hèn với giặc, ác với dân” !!!
Tôi biết mọi người ở đây đều có lòng yêu nước. Nhưng thử hỏi ngoài chửi rủa Đảng cộng sản ra . Các bạn có giúp gì được cho nước Việt nam chưa? Hay chỉ biết nói xấu người khác. Các bạn đều ở Hải ngoại được sống sung sướng bản thân có giúp được ai đâu mà đi nói xấu người khác. Quân sự của Việt nam con yếu thử hỏi nếu mình gây chiến liệu có chiến thắng một nước lớn được không? Hay hàng ngàn người dân vô tội lai hi sinh vô ích. Họ là người lãnh đạo họ phải đặt lợi ích của nhân dân , cuộc sống an bình mà biết bao người phải đổ mồ hôi xương máu mới có được. Liệu khi chiến tranh xảy ra liệu các vị to mồm ở đây có về nước chiến đấu hay chỉ biết nói suông .Chỉ tội cho những người dân vô tội gặp phải tai họa . Nếu ai yêu nước đều đã đọc lịch sử nước nhà . thì biết tình hình hiện nay không có gì là sốc .Bọn tàu lúc nào cũng vậy . Ỷ mạnh hiếp yếu. Ở đây tôi không muốn nói xấu ai . Điều quan trọng la phải biết đoàn kết dân tộc , quốc gia mà bọn Tàu ức hiếp để đoàn kết lại . Chống lại bọn chúng. Như một chiếc đũa ta có thể bẻ được. Nhưng nếu cả một bó đũa thì sao? Liệu chúng có dễ dàng bắt nạt dược không? Ở bất cứ chế độ nào cũng có người tốt , kẻ xấu! Chẳng lẽ chế độ Tư bản đều là người tốt chắc .Nếu là người biết suy nghĩ và có tầm hiểu biết chắc sẽ không chỉ biết chửi rủa người khác như vậy ?
Phải lật đổ, phá tan bọn Việt gian bán nước ngay, để toàn dân chọn lựa một chính quyền của dân, có tinh thần yêu nước, có đủ đức, tài, và tinh thần trách nhiệm, hầu cùng toàn dân bảo vệ Tổ Quốc. Chính bọn Việt gian CS đã cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ, và ngăn cản, triệt hạ lòng yêu nước của toàn dân!
thưa các bạn là những người con dân nước VIỆT ,hãy nhìn kỹ vào các hình ảnh của con dân nước VIỆT đang xuống đường tranh đấu và biểu tình chống đối thì sẽ hiểu được tại sao vận mệnh NƯỚC VIỆT ít có hy vọng được thay đổi ,tại sao vậy ? bởi vì :
- cho dù có tập hợp được bao nhiêu ngàn người dân xuống đường để công khai biểu tình hoặc tranh đấu thì cũng như :
DÃ TRÀNG XE CÁT ” mà thôi ,lý do thật đơn giản :
” ai cũng cầm cờ của chế độ cộng sản và hình Hồ chí minh để gào thét đấu tranh thì coi như đã để lộ bản chất sợ hãi cho chế độ đang cầm quyền thấy rõ cái yếu của dân chúng đang biểu tình rồi ,tại sao vậy ? bởi vì hình ảnh cờ vàng sao đỏ và hình Hồ chí minh trong các cuộc đấu tranh đều nói lên ý nghĩa : người dân NƯỚC VIỆT vẫn chấp nhận chế độ cộng sản là chính thức và công khai hợp thức theo hiến pháp ,do đó ý nghĩa đấu tranh của dân chúng theo con mắt nhận xét của các thể chế chính trị cầm quyền trên thế giới đều cho đây là một vấn đề nội bộ của quốc gia giữa người dân và chính quyền
đang phản ảnh về luật lệ theo hiến pháp vẫn đang hợp thức hóa do chế độ cầm quyền đang cai trị .
Còn nếu như dân chúng biểu tình đấu tranh mà giương cao lá cờ khác với lá cờ của chế độ cộng sản đang cầm quyền ,thì đó mới là ý nghĩa của đảo chánh ,hoặc thay đổi thể chế .Vì thế ,nhìn vào các hình ảnh của DÂN NƯỚC VIỆT đang đấu tranh trong NƯỚC thì có khác gì hình ảnh dân chúng HOA KỲ đang xuống đường chống giới tư bản tài phiệt hiện nay !