NVCL: Bản tin trên RFA cho biết Blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh, một cây bút quen thuộc trên các trang mạng không cộng sản về các đề tài tự do tôn giáo, lãnh thổ Tổ Quốc, các vấn đề xã hội và tham gia các cuộc biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược… đã bị cấm xuất cảnh trưa nay khi ông đưa mẹ mình đi khám bệnh.
Trong khi đó, cũng ngày này Trung Quốc đã dùng hàng chục ngàn chiếc thuyền đánh cá ngang nhiên ồ ạt đổ ra Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam thì nhà nước CSVN đã im lặng.
Những động thái gần đây của nhà cầm quyền Hà Nội như đàn áp các tiếng nói trong nước, đàn áp tôn giáo có hệ thống tại các Giáo phận Công giáo, phiên tòa kết tội người yêu nước sắp tới đây là những động tác rõ ràng nhất thể hiện tinh thần của nhà nước CSVN là “Hùa với giặc, ác với dân.
RFA 02.08.2012
Một blogger tại Việt Nam là ông JB Nguyễn Hữu Vinh hôm qua bị chặn không cho xuất cảnh tại sân bay Nội Bài.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Hữu Vinh kể lại sự việc:
“Trưa nay lúc 12 giờ, tôi đưa mẹ tôi ra sân bay để làm thủ tục bay đi khám bệnh ở Singapore. Lúc làm xong các thủ tục về vé, vào đến phòng xuất cảnh thì tôi bị giữ lại. Tôi không hiểu lý do tại sao. Người ta đưa tôi vào một căn phòng và bảo là tôi bị dừng xuất cảnh theo đề nghị của công an Hà Nội. Lúc bấy giờ, tôi rất ngạc nhiên bởi vì theo quy định của pháp luật thì việc dừng xuất cảnh phải được thông báo cho công dân trước khi người ta xuất cảnh.”
Ông JB Nguyễn Hữu Vinh là một nhà báo tự do từng viết nhiều bài về các vụ đàn áp tôn giáo tại các giáo xứ Thái Hà, Đồng Chiêm… trước đây. Ông cũng là người tham gia đưa tin về các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông.
Ông Vinh cho biết ông đã bị cấm xuất cảnh nhiều lần và đây là lần cấm xuất cảnh chính thức thứ hai mà ông biết.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 7481


Tại sao không cho xuất cảnh nhỉ ?
tại sao lại cấm xuất cảnh, yêu cầu công an Hà Nội giải thích rõ sự việc
Nhà nước giải thich thì tôi không tin lắm .
Mong là có ai hiểu rõ giải thích dùm.
Được anh Vinh giải thích thì hay lắm .
“Việt cộng quá tồi! và có những hành động quá bẩn thỉu”.
chia buồn với anh JB Vinh nhé, lám dân của nước bi bạo quyền cai trị là thế đó, hãy cố gắng dùng ngòi bút của mình để đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước
Không phải họ đến để ngăn cản Blog Hữu Vinh biểu tình chống Trung quốc mà là đưa anh Vinh vào thế Tức giận rồi họ hy vọng qua đó anh Vinh sẽ “lỡ lời”rồi chính điều “lỡ lời” đó là điều kiện để bắt anh Vinh
Anh Vinh ơi Tôi ở xa nên không được gặp mặt anh. Nhưng các bàì của anh tôi đọc nhiều
Anh vẫn tiếp tục viết nữa nhớ đừng sợ mục đích bọn CA muốn đổi trác với anh là đừng đi biểu tình viết báo nữa chúng lại trả lại cho anh thông hành . Bọn CS là thế đó chúng bắt dân vào hộ khẩu để chúng làm áp lục bảo không nghe cắt bữa ăn . CS chỉ có lật đổ chúng thôi chúng không sửa chữa được
Việt cộng sợ anh Vinh xuất cảnh sẽ tuyên bố những điều tồi tệ của chế độ do “bác” Pắk Bó sáng tạo : láo khoét, lưu manh .bip bợm,gian ác và bán nước.Nhưng sự thật bộ mặt trơ trẻn “bác” và đảng ngày nay mọi người nhìn thấy là muốn ói và ị vào mặt mà chẳng cần phải nói gì cả.
CSVN that vo van qua muc.