Trong tinh thần hiệp thông với các em sinh viên bị bắt oan khuất tại Giáo phận Mẹ chuẩn bị đưa ra tòa xét xử vào ngày 24/5/2012, ngày 18/5/2012, tại Hà Nội, Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các sinh viên nói trên gồm Trần Hữu Đức, Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong, Đậu Văn Dương. Thánh lễ đồng tế được linh mục Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế tại Nhà thờ Thái Hà, Hà Nội.
Thánh lễ đã quy tụ một lượng người đông đúc và lời cầu nguyện sốt sắng đã cất lên từ các bạn trẻ, cầu cho những anh em mình can đảm dấn thân cho sự thật, công lý và cầu cho Công lý được hiện diện trong phiên tòa xét xử các em vào ngày 24/5/2012 tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã dâng lên Mẹ Maria, mẹ Hằng Cứu Giúp những lẵng hoa tươi thắm, những ngọn nến tin mến và cậy trông, cầu cho đất nước thật sự hòa bình, cho các bạn sinh viên được vững vàng và nhiều ơn phúc trên con đường làm chứng cho Công lý và Sự thật.
Một số hình ảnh Thánh lễ cầu nguyện cho các em sinh viên Công giáo thuộc GP Vinh chuẩn bị ra tòa làm chứng cho sự thật và Công lý:
















Ngày 19/5/2012
- J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn: Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh
số lần đọc: 3347
Cám ơn anh Vinh và NVCL đã đưa hình ảnh buổi lễ cầu nguyện thật sốt sắng và sống động.
Xin được hiệp thông cùng với các gia đình và cộng đoàn, cầu xin Mẹ Maria che chở, giải thoát những thanh niên này khỏi sự bất công.
Thiển nghĩ, cầu nguyện không thôi chưa đủ, mà cần phải bày tỏ thiện chí và lòng thành bằng cách rủ nhau cùng kéo đến toà án để chia sẻ và động viên tinh thần cho các bạn trẻ.
Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam
Trời u ám, bất công lan tràn
Mẹ hãy giơ tay nhân hoá việt gian
Để Việt Nam vui sống khang an
Lại một màn đấu tố sắp xảy ra cho những thanh niên Công Giáo Vinh.
Từ hồi Cải Cách Ruộng Đất thời đại của cha mẹ cho đến thời Cưỡng Chiếm Ruộng Đất của chúng ta, đã gần qua nửa đời người mà có khác gì đâu! Xưa và nay cũng là cái tên quái thai TAND mà tên phản quốc hồ tặc đã cọng từ Backinh về thì vẫn là nguyên trạng. Bởi đó, chúng ta gọi màn đấu tố thì đúng hơn là gọi là phiên tòa.
Tòa Án có nghĩa là đem những phạm nhân ra để lấy luật Tự Nhiên, luật mà Thiên Chúa đã in vào tâm hồn của mỗi người, luật Tự Nhiên này thì hễ ai là con người đều có, ngay cả người cọng sản cũng có.
Vậy, nếu những thanh niên Công Giáo này đang là tuổi học sinh, đang là tuổi trẻ thì họ làm những gì họ suy nghĩ với tuổi trẻ của họ. Bởi họ cảm nghiệm được những gì tha nhân đang phải gánh chịu thì cũng như chính họ đang phải chịu. Do đó, lương tâm tốt lành của họ đã bảo họ làm việc tốt thì tại sao cọng sản lại ghen ghét họ?
Suy cho cùng thì cọng sản muốn tiêu diệt Công Giáo rồi bày ra gọi là TAND để vu khống như Chúa Giesu đã tiên báo cho những ai đi gieo vãi Tin Mừng Cứu Độ của Ngài.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giesu đa nhắc nhỡ các Môn Đệ của Ngài……” Này đến giờ-và giờ ấy đã dến rồi-anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (John, 16, 33.)
(Chúa Giesu nhắc lại khi Ngài bị quân dữ bắt thì các Tông Đồ bỏ chạy, và Ngài đứng cho chúng bắt.)
Chúng ta cầu nguyện cho 4 thanh niên Công Giáo Vinh được ơn Chúa Thánh Thần mà nói những gì cần phải nói và im lặng trước những khiêu khích của kẻ thù.
Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng.