Một nhân chứng của Trại giam Cổng Trời (Hà Giang) thời kỳ Cộng sản khát máu nhất, đã ra đi bởi một tai nạn giao thông. Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Viết Hùng đã từ trần khi bị tai nạn giao thông trên đường đi dâng Thánh lễ ngày 14/2/2012, hưởng thọ 71 tuổi.
Ngài là một nhân chứng sống về chế độ cộng sản khắc nghiệt, tàn bạo trong giai đoạn quyết tâm tiêu diệt tôn giáo và những quyền tự do căn bản của con người ở Việt Nam.
Nữ Vương Công Lý xin thành kính phân ưu với gia đình, Giáo phận, những người thân và tất cả nạn nhân của chế độ Cộng sản trong tang thương này của một chứng nhân.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)
+
CÁO PHÓ
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo:
Linh Mục
PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VIẾT HÙNG
tại giáo xứ Trung Song, giáo hạt Đông Tháp.
Hưởng thọ 71 tuổi, 13 năm linh mục
Thánh lễ an táng vào lúc 9 giờ thứ Năm ngày 16 tháng 2 năm 2012
tại nhà thờ giáo xứ Trung Song
(xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
Xin quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em
hiệp ý dâng Thánh lễ và cầu nguyện
cho linh hồn Cha Phanxicô Xaviê.
Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Cha Phanxicô Xaviê được nghỉ yên bên Chúa
và các thần thánh trên Quê Trời.
R.I.P.
TIỂU SỬ
CHA P.X. LÊ VIẾT HÙNG
Linh mục Phanxicô Xaviê Lê Viết Hùng sinh ngày 29/10/1941 tại giáo họ Diệu Ốc, giáo xứ Đức Lân, hạt Đông Tháp (thuộc xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
+ Năm 1957-1959: Học ở chủng viện dự bị Xuân Phong
+ Năm 1959-1965: Học ở Tiểu chủng viện Xã Đoài
+ Năm 1968: Chính quyền cộng sản bắt đi cải tạo hơn 10 năm tại trại giam Cổng Trời và sau khi được trả tự do còn bị quản chế đến năm 1998
+ Vào Đại Chủng viện Vinh Thanh: 12-08-1998
+ Thụ phong Linh mục: 26-1-1999
+ Từ tháng 1999 – 2008: Đặc trách đào tạo tiền chủng sinh tại Tòa Giám mục Xã Đoài.
+ Năm 2004: kiêm phụ trách giáo xứ Bùi Ngọa
+ Từ ngày 19-8-2008 đến nay: Quản xứ Trung Song.
+ Vì tai nạn giao thông trên đường đi dâng lễ, ngài đã từ trần hồi 2h20’ ngày 14/2/2012.
Hưởng thọ 71 tuổi, 13 năm linh mục.
Nguồn: GPVO

Ban biên tập Nữ Vương Công Lý

Cầu xin Chúa đón nhận linh hồn Phanxicô Xaviê Lê Viết Hùng vào trong tay Chúa, người con trung tín và đau khổ vì danh Ngài.
Đau buồn khi nghe tin người Cha nhân hiền Linh Mục Phanxico Xavie Lê Viết Hùng đã được Chúa Cha gọi về.
Con xin thành kính chia buồn cùng tang quyến của Cha.
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng sớm đưa linh hồn Phaxicô Xaviê về nước trời.
“chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”
Giới Trẻ Phan Sinh Việt Nam chúng con
xin Chúa sớm ân thưởng sự sống muôn đời
cho cha PHANXICÔ XAVIÊ LÊ VIẾT HÙNG kính yêu
Xin Chúa là Cha nhân từ thương xót linh hồn Thầy Phan xi cô Xa vi e được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chúng con cũng thuộc giáo dân địa phận Vinh. Được tin L/M Phan xi co …..Lê-viết-Hùng thuộc giáo phận Vinh vừa được Chúa gọi về .
Cầu xin Thiên Chúa ba ngôi .
Đóai thương nhận lấy linh hồn Phan xi cô…….
Một đời đơn độc khỗ đau
Cổng trời gian khổ 10 năm đọa đày
Cầu xin Mẹ Chúa Thiên đàng
Mang con hiếu thảo …viết Hùng về chung
Cùng Mẹ hưởng vĩnh phúc Thiên đàng Amen.
Con xin chung lời cầu với mọi người.
Chắc chắn thầy cả Phanxico Xavier sẽ nhớ đến dân tộc Việt Nam.
Xinchia buồn với Địa phận Vinh.
Nguyen
Giesu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phanxico Xavier
Giesu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phanxico Xavier
Giesu Maria Giuse, con mến yêu xin thương cứu rỗi linh hồn Phanxico Xavier
Xin chia buồn cùng gp Vinh
Lạy cha Phanxico Xavie, chúng con cầu Chúa sớm đưa linh hồn Cha về trời hưởng vinh quang với Chúa, Mẹ Maria Mẹ cách riêng của các Linh Mục và các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Xin Cha cầu cho chúng con đang ở nơi đầy đau khổ mà Cha đã trải qua 30 năm. Xin Cha nhớ cầu cho đất nước Việt Nam của chúng ta mau được giải thoát khỏi ách bọn côn đồ cs.