Những ai yêu mến công lý và sự thật chắc hẳn sẽ không bỏ qua sự kiện chấn động cả thế giới, hôm 01.7.2012 tại giáo điểm Con Cuông, Nghệ An. Sự kiện trên đã tăng thêm con số sinh động của đảng ta về đàn áp người dân nói chung và cách riêng cho người Công giáo tại Đất Việt. Nhưng thay vì biết nhận ra lỗi của mình khi phạm Thánh cách nghiêm trọng đến Giáo hội Công giáo, đánh linh mục và giáo dân cách dã man thì dưới sự chỉ đạo của chính quyền Nghệ An, mấy ngày qua chính quyền Con Cuông lại dở chiêu bài vô lối để đe dọa những người theo đạo. Đức tin giáo dân có thể bị lung lay và mai một, nghiêm trọng hơn ranh giới lương – giáo được đảng ta nới rộng.
Sau vụ đàn áp hôm 1.7.2012, chính quyền tỉnh Nghệ An vẫn tỉnh bơ trước hành động bạo quyền của mình, theo dõi báo đài Nghệ An đưa tin thì biết rõ tư tưởng và quan điểm của họ: “Tôn giáo là thuốc phiện nhân dân”, cho nên bằng mọi giá phải triệt tiêu thứ công dân hạng hai này(Tư tưởng chủ nghĩa Mark). Theo thông tin được biết, trong những ngày qua tỉnh Nghệ An đã gửi nhiều giấy mời cho TGM Xã Đoài nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trong khi đang chờ đợi câu trả lời từ hai phía thì bà con giáo dân tại Con Cuông đã bị chính quyền khủng bố cục bộ với những chiêu bài đê hèn.
Nếu sự kiện Thái Hà, giáo dân được “nếm mùi mắm tôm” từ chính quyền Hà Nội thì tại giáo điểm Con Cuông lần này, chính quyền Con Cuông lại còn bỉ ổi hơn khi dùng “phân” để “tặng” cho giáo dân. Cụ thể, liên tục mấy ngày qua giáo dân tại đây đã bị chính quyền khủng bố tinh thần, xúc phạm đến những quyền cơ bản của công dân. Khu vực nhà nguyện đã trở thành tụ điểm cho công an quân đội nằm vùng, chính quyền liên tục cho người vào trục suất, đe dọa các sơ ra khỏi nhà nguyện. Nhà của nhiều giáo dân bị ném vỡ ngói, côn đồ thường xuyên ghé vào nhà đe dọa, cán bộ hạch sách cấm giáo dân bỏ đạo…đó là một loạt hành động mất hết nhân tính của chính quyền Con Cuông. Đáng nói nhất là gia đình một giáo dân là thương gia kinh tế giỏi tại thị trấn Con Cuông đã bị chính quyền quấy rối, thông tin ban đầu cho biết nhà anh đã bị ném “phân & rác”, nhà gia đình ông bà Long bị ném đá hư hại nặng nề,… Về những người lương dân, chính quyền tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật nhằm gây chia rẽ, tạo kỳ thị với người theo đạo. Khối đại đoàn kết dân tộc đã bị chính quyền phá tan… những hành động trên đã đi ngược lại với lương tâm tối thiếu của con người, chứ chưa xét về pháp lý của pháp luật nhà nước. Thật lạ, thay vì oán trách và hận thù những hành động trên, bà con giáo dân tại đây lại biết tự an ủi mình bằng phương châm: “Theo Đức Kitô là vác thập giá”.
Ngoài những giáo dân tại giáo điểm Con Cuông bị khủng bố cục bộ về tinh thần. Căn tính “cắm” giáo dân của chế độ ôn quyền đã lan tỏa sang chính quyền Anh Sơn. Chính quyền này cũng thực hiện chính sách “quan tâm đặc biệt” người theo đạo. Một họ lẻ của giáo xứ Quan Lãng thuộc địa bàn huyện Anh Sơn, giáo dân phần đa là người dân tộc, đã bị chính quyền răn đe và cấm theo đạo.
Một giáo dân tại họ đạo này cho biết: “Ở đây họ cũng làm căng lắm. Trưởng bản và cán bộ vào tận từng nhà để tuyên truyền nhưng bà con không nghe, rồi họ răn đe này nọ. Một số người đức tin còn yếu bị cấm đi lễ. Khổ nhất là cái loa của bản suốt ngày nói xấu người theo đạo, đi từ đầu đến cuối bản đều bị người dân dòm ngó…”
Cũng liên tục trong mấy ngày qua, chính quyền Con Cuông và Anh Sơn đã ráo riết điều tra, để tìm ra những giáo dân “cứng đầu” đã “làm loạn” trong vụ đàn áp hôm 1.7.2012. Bước đầu đã có những giấy mời cho một số giáo dân nhưng chưa một giáo dân nào bước tới cửa công quyền.
Nói chung để bảo vệ quyền lực độc tôn, lãnh đạo đảng cộng sản khắp cả nước phải dùng bằng mọi cách, thậm chí bằng mọi thủ đoạn để giữ vững “kỉ cương”. Khuôn mẫu rập khuôn như chúng ta biết, đàn áp từ quy mô lớn đến xử lý từng cá nhân nhỏ lẻ. Vụ việc đàn áp người dân Văn Giang (Hưng Yên), Thái Hà (Hà Nội), Cồn Dầu (Đà Nẵng)… đó là những bằng chứng, tất nhiên giáo điểm Con Cuông cũng không ngoại lệ.
Cập nhật tình hình tại giáo điểm Con Cuông để mọi người được hiểu thấu. Và tiếp tục nối dài cánh tay, mở rộng con tim hiệp thông để đưa công lý, hòa bình và sự thật có mặt tại giáo điểm Con Cuông. Cùng cầu nguyện cho giáo dân tại đây đủ nhuệ khí để kiên trung, anh dũng mở đường cho chân lý và hòa bình.
San San
số lần đọc: 6083
Chúa Giê-su mời gọi những ai muốn theo Chúa, đừng kéo lê thập giá trong sự bất hạnh, nhưng hãy vác nó như một phần phúc của mình. Chúa Giê-su đã đón nhận thập giá như dấu chỉ của tình yêu – một tình yêu tinh tuyền với Cha và với con người. Phần chúng ta, khi đón nhận thập giá, chúng ta cũng được trở nên người môn đệ thân thiết bước theo chân Thầy Chí Thánh của mình
Đọc bài viết mà cứ ngỡ như mình ở vào cái thời vua VN cấm đạo! VN bị tụt hậu quá sức rồi!. Thế giới xung quanh mình thì tiến, còn mình thì đi thụt lùi. Lịch sử VN lại có thêm một trang sử đen ngòm! Đáng buồn thay!
cầu xin cho tương lai của đất nước VN tươi sáng, dân tộc VN ngày càng tiến bộ hơn về mọi mặt.
Hiệp ý cầu nguyện cho GHVN nói chung và cách riêng cho bà con giáo dân Con Cuông.
Nước người phục vụ người dân,
cọng sản Việt Nam đánh dân tơi bời.
vô thần cọng sản dâm chơi,
đàn áp tôn giáo, ông trời không tha,
tàu cọng thì hơn mẹ cha,
chúng hôn tàu chệt, thật là ngu si.
Bọn chính quyền dốt nát không thể hiểu được sức mạnh của cầu nguyện, sức mạnh hiệp thông của hàng triệu tín đồ, không hiểu được sức mạnh và giá trị của niềm tin nên chúng vẫn quyết tâm dùng vũ lực và các chính sách hèn hạ để cấm đoán. rồi đây chúng sẽ hiểu những ngọn lửa âm ỉ nhưng nó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp khi cháy bùng lên và bọn chúng sẽ không có cách gì đỡ nỗi đâu nếu không chịu khó lắng ngh lẽ phải từ bây giờ
tại sao qua sự việc Con Cuông, không thấy tiếng nói của GM Cao Đình Thuyên, dù đã về hưu nhưng ngài vẫn có thể nói lên tiếng nói của mình.
Đấu tội lỗi của bọn chúng cứ đong cho đầy, tay chúng dính đầy máu, những bất công trong đất nước này Thiên Chúa đều nhìn thấy nhưng có 1 điều họ không biết đó là người Công giáo càng khốn đốn và đau khổ bao nhiêu thì đức tin của họ lại mạnh mẽ bấy nhiêu, máu họ đổ ra sẽ không hề vô nghĩa mà trở nên 1 sức mạnh, sức mạnh ẩn chứa trong sự đơn sơ khiêm nhường và phó thác