Christian Marchant nhận giải nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Christian Marchant nhận giải nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Thông cáo báo chí cũng ghi là ông Marchant “là người hỗ trợ đắc lực cho các nhà đối kháng đang bị bao vây tại Việt Nam. Ông nhận làm người liên lạc không mệt mỏi giữa những nhà đối kháng trong tù ngục với gia đình họ và với thế giới bên ngoài”.

Kể từ khi nhận trách nhiệm tùy viên chính trị thuộc Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2007, ông Christian Marchant đã cổ võ mạnh mẽ và không ngừng nghỉ cho các nhà đối kháng cũng như cho quyền sở hữu tài sản, quyền tự do tôn giáo, và chống lại chính sách tra tấn tại nước cộng sản này. Đây là nước từng có chiến tranh với Hoa Kỳ dài cả một thập niên.

Những đóng góp của Marchant đã được cấp trên của ông tại Washington ghi nhận, và vào cuối tháng 2 sắp tới, ông Marchant, tốt nghiệp trường Model Laboratory School vào năm 1992, sẽ nhận giải thưởng về Nhân quyền và Dân chủ do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trao tặng.

Ông Christian Marchant, con của Tiến sĩ Marlow và bà Kristy Marchant, đã có lần lấy thân mình đứng chắn giữa một nhóm công an và một nhà đối kháng tại Hà Nội, vì ông thấy họ sắp đánh và bắt bà.

Dù công an ra lệnh cấm nhưng ông Marchant vẫn tiếp tục thăm viếng các linh mục Công Giáo và giáo dân để tìm hiểu tận mắt cách giải quyết của nhà nước đối với vấn đề tranh chấp đất đai tại Hà Nội.

Ông Christian Marchant (x) tại Phiên tòa sơ thẩm 8 nạn nhân giáo dân Thái Hà ngày 8/12/2008. Phía trước ông là tên công an tôn giáo PA.38 Nguyễn Văn Dược

Ông cũng đã tham dự cuộc xử án tám giáo dân, theo đó họ bị kết tội “làm rối loạn trật tự công cộng” vì đã dựng tạm một tượng đài trên phần đất tranh cãi. Tượng đài này sau đó đã bị nhà nước phá hủy đi.

Trả lời một cuộc phỏng vấn điện thoại từ nhà riêng của gia đình ông – với vợ và 3 con – tại Hà Nội, nhà ngoại giao đầy khiêm tốn này nói rằng các sự việc đó chỉ là một phần trách nhiệm công việc của ông mà thôi.

Một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại Giao cho biết là ông Marchant được “tuyên dương vì các đóng góp xuất sắc trong việc gia tăng sự hợp tác để ngăn chận các hành vi tra tấn, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai, củng cố cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền, thiết kế một lộ đồ về Tự Do Internet và bênh vực các quyền của những nhà đối kháng Việt Nam giữa lúc đang có các cuộc đàn áp rộng lớn đối với quyền tự do ngôn luận.

Thông cáo báo chí cũng ghi là ông Marchant “là người hỗ trợ đắc lực cho các nhà đối kháng đang bị bao vây tại Việt Nam. Ông nhận làm người liên lạc không mệt mỏi giữa những nhà đối kháng trong tù ngục với gia đình họ và với thế giới bên ngoài”.

Khi được hỏi giải thưởng cho ông có phải là một hình thức khiển trách thẳng thừng đối với nước sở tại không, ông Marchant trả lời rằng công việc ông làm chỉ là một phần trong nỗ lực của cả ngoại giao đoàn Hoa Kỳ nhằm đối thoại đều đặn và dài hạn với chính phủ Việt Nam về nhân quyền”.

Cuộc đối thoại đó bao gồm những cuộc nói chuyện của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton trong hai lần viếng thăm Việt Nam vào năm ngoái, và các giới chức Toà Đại Sứ Hoa Kỳ với chính phủ Việt Nam trong các công việc hàng ngày.

Bà Clinton sẽ trao giải thưởng cho ông Marchant trong một buổi lễ tại Washington. Mỗi năm Bộ Ngoại Giao trao 3 giải Nhân Quyền. Một giải giành cho các tổ chức phi chính phủ (NGO), một giải giành cho cấp đại sứ, và một giải giành cho cấp tuỳ viên sứ quán. Ông Marchant sẽ cùng nhận giải năm nay với bà Holly Lindquist Thomas thuộc toà đại sứ Hoa Kỳ tại Uzbekistan.

Nói về công việc của ông tại Việt Nam, Marchant cho biết: “Chúng tôi lên tiếng thường xuyên và mạnh mẽ về những vấn đề mà chúng tôi không đồng ý. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố tìm những lãnh vực mà chúng tôi có thể đồng ý và hợp tác” với chính phủ chủ nhà.

Những cuộc thảo luận lúc ban đầu liên quan đến những nhân viên người Mỹ vẫn còn nằm trong danh sách tù nhân chiến tranh hay bị mất tích khi công tác. Những trao đổi sau đó liên quan đến vấn đề nhân quyền trong một quốc gia mà ông Marchant nói là vẫn còn “chế độ toàn trị”.

Ông Marchant nói trong lãnh vực ngoại giao vẫn có thể nói thẳng thừng như vậy.

Ông Marchant cho biết mỗi năm hai quốc gia có cuộc đối thoại chính thức về nhân quyền, mà gần đây nhất là vào ngày 13 Tháng 12 vừa qua. Một phần của công việc của Ông là làm việc với thượng cấp tại Washington để hoạch định những vấn đề cần nêu lên trong các cuộc đối thoại đó.

Ông Marchant nói: “Trong quá khứ những cuộc đối thoại không mang lại kết quả, tuy nhiên, chúng tôi đã thay đổi những cuộc đối thoại đó để không còn chỉ là những cuộc chỉ trích lẫn nhau mà để tìm ra những lãnh vực cụ thể, chi tiết mà chúng tôi có thể hợp tác như: áp dụng Công Ước Chống Việc Tra Tấn, làm việc với nhau về những tranh chấp quyền sở hữu đất đai, làm việc với nhau về việc cải tổ điều kiện lao động để bảo đảm là luật pháp Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Từ phiá họ thì Việt Nam cũng nêu lên vấn đề Hoa Kỳ đối xử với các nghi can khủng bố tại Guantanamo Bay, và cáo buộc việc quân nhân Hoa Kỳ tại trại tù Abu Ghraib ở Iraq tra tấn tù nhân, và những trường hợp cảnh sát bạo hành tại Hoa Kỳ.

Ông Marchant nói: “Chúng tôi là những người đầu tiên nhìn nhận là chúng tôi không toàn hảo” và cho phía Việt Nam biết là chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ tù những quân nhân đã phạm tội tra tấn tù nhân tại Abu Ghraib.

Nhà ngoại giao Hoa Kỳ này nói tiếp: “Khác biệt lớn giữa hai quốc gia là nếu những người ở vị trí quyền lực tại Hoa Kỳ mà lạm dụng ức hiếp người khác, họ vẫn đi tù như thường”.

Ông Marchant cho biết trong năm ngoái đã có 25 người Việt Nam bị bỏ tù vì chỉ trích chính phủ, và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã khẳng định rằng cách hành xử đó không thể chấp nhận được nếu muốn cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Ông Marchant gặp gỡ gia đình của những nhà đối kháng bị cầm tù và đã nộp những kháng thư liên quan đến việc đối xử tệ hại đối với tù nhân.

By Bill Robinson

(Trích từ báo Richmond Register)

Nguồn: http://vietamreview.blogharbor.com/blog/_archives/2011/1/6/4720784.html

số lần đọc: 6034
Ý kiến bạn đọc

16 Responses to “Christian Marchant nhận giải nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ”

  1. Lannam says:

    Khi nào câu nói này được hiện thực trên quê hương VN? “Nhà ngoại giao Hoa Kỳ này nói tiếp: “Khác biệt lớn giữa hai quốc gia là nếu những người ở vị trí quyền lực tại Hoa Kỳ mà lạm dụng ức hiếp người khác, họ vẫn đi tù như thường”. Thưa, điều đó chỉ có thể xảy ra khi KHÔNG CÒN BÓNG DÁNG TÀ QUYỀN VC trên quê hương, đất mẹ.

  2. Quy Nhon says:

    VN đang rất cần những con người đã và đang làm tròn nghĩa vụ,bổn phận của mình như ông Christian Marchant cả ngoài Đời lẫn trong Đạo..

  3. le tri says:

    Nhà cầm quyền cs VN đã nói và làm toàn những điều quái gỡ,dị hợm khiến cho thế giới phải khinh khi cả một dân tộc.

  4. Tran Minh says:

    Ông Christian Marchant được Bộ Ngoại giao HK tôn vinh là xứng đáng. Bên trên cả chuyện làm được gì , ông là người bạn luôn đồng hành cùng các nạn nhân của công lý và sự thật, cho các chiến sĩ dân chủ ở Việt Nam. Ông đã để lại một hình ảnh thật đẹp trong lòng những người yêu công lý và dân chủ. Chớ gì những người anh em cùng dân tộc, cùng tôn giáo cũng biết quan tâm đến những người xung quanh như ông. Xin cám ơn ông Marchant và chúc ông được hạnh phúc trong sứ vụ của mình.

  5. Yêu Sự thật says:

    csvn luôn luôn tìm những kẽ hở của Hoa Kỳ để tố cáo Hoa Kỳ cũng vi phạm này nọ nhưng có một điều họ cố tình làm ngơ là ở Hoa Kỳ ngay cả Tổng thống mà lạm quyền cũng bị pháp luật trừng trị còn ở Việt Nam những tên có quyền hành dù làm chuyện phi pháp mà ai cũng biết vẫn sống phây phây và có khi còn được tiến cử vào những chức vụ cao hơn. Csvn hãy bắt chước Hoa Kỳ về điểm này để dân chúng được nhờ.

  6. Sao Mai says:

    Trong kinh ” Thương người mười bốn mối” tiểu đoạn “thương xác bảy mối” có những câu như sau:

    Thứ nhất :Cho kẻ đói ăn
    Thứ Hai: Cho kẻ khát uống
    Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc

    Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

    Thứ năm: cho khách đỗ nhà
    Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi
    Thứ bảy: chôn xác kẻ chết

    Ông Christian, như cái tên gọi đầy ý nghĩa “người Ky- Tô” quả đã sống đúng với tinh thần tín và giáo lý của tôn giáo mà ông thờ phượng. Phúc thay cho một người mang tinh thần Samarito giữa một xã hội ngoại chủng xa lạ đầy bất công và gian trá, ông làm thế là do lòng thương xót chứ không hẳn là vì nhiệm vụ -các nhân viên lãnh sự cũ có ai làm được như ông? – Những gì thuộc thế gian rồi sẽ qua đi, phần phúc này mới là cái theo ông trong ngày phán xét chẳng ai biết được là sẽ đến nhanh hay chậm.

  7. Dân Việt says:

    Xin cảm ơn ông Marchant, người đã có tấm lòng và sẵn sàng chia sẻ những khổ đau của người dân VN chúng tôi. Xin Thượng Đế trả công bội hậu cho ông.
    Chúng tôi, với tư cách là người VN, cũng thành thật xin lỗi ông về việc ông bị một số KẺ XẤU VN đã đối xử bất xứng và hành hung ông ở Huế, khi ông đến thăm LM Lý, chúng tôi thật cảm thấy xấu hổ vì hành vi mọi rợ này!

  8. jesus forever says:

    CSVN là một đảng độc tài, tập trung những gì cặn bả mà thế giới thải ra. ngoài ra còn là một con lừa mà các cụ hay nói -giống lừa ưa mặng-. Gặp thằng oắt con chỉ là tùy viên thương mại trong toà đại sứ Tàu tại Hà Nội (quên tên) lên mặt dậy dỗ báo chí lề phải của nhà nước, thì trên Tổng bí thư đến chủ biên tập các cái im thin thít. Một tay học gỉa tàu tuyên bố tại Hà Nội VN lệ thuộc Tàu cho đến khi Pháp chiếm VN, cũng như trước, toàn Đảng toàn Quân im như thóc. Càng hèn hạ thì lại càng bưng bít, nói dóc, lừ gạt, đạo đức giả, những cái này đi dội với nhau.
    Nhưng bây giờ là giờ của sự thật, coi gương Ai Cập thì biết, Mubarak sẽ phải thoái vị hoặc bị giết chỉ trong một tuần nữa thôi. 30 năm cầm quyền trong cái độc tài, sẽ có kết thúc bi thảm. Wait and see. Chắc chắn điều này sẽ xảy ra, không thể khác được.
    Sau đó sẽ là VN, đảng đang ra sức bưng bít sự thật, cứ việc, càng bưng bít thì sau này nổ càng to, ráng mà bưng nhé, đảng nhớ lo học tiếng Tàu để mà xài. Sợ không còn kịp giờ.

    • jesus forever says:

      Mubarak đã từ chức.
      Sau Tunise, Ai Cập đã sang trang.
      Đảng ta và các áo tím, áo đỏ luc ca nên dọn nhà về gần thác Bản Dốc, có gì chạy qua tàu mới kịp. Tunise 23 năm độc tài nắm quyền, Ai Cập thị bị đè 30 năm. Tất cả chỉ dưới một tháng là đi tỏng -nói theo bộ đội-.
      Sau đó sẽ tới VN, chắc chắn sẽ xảy ra.

  9. vobo says:

    Mong là chính quyền Hoa Kỳ tĩnh ngộ trước những dối trá của CSVN, trước những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việtnam mà sớm đua Việtnam trở lại danh sách các nước cần quan tâm về những vi phạm nhân quyền.

  10. Thông Xanh says:

    Xin cám ơn ông Christian Marchant. Xin Trời Phật luôn phù hộ ông. Linh mục Lê Văn Lý may mắn vì được ông ghé thăm và sự việc đáng tiếc này đã xảy ra. Tuy nhiên, trên đất nước VN, bao nhiêu vụ việc hoặc con người đã bị đàn áp khốc liệt nhưng thế giới bên ngoài không biết được.

  11. Công Trần says:

    Theo tôi thì việc BNG Hoa Kỳ ban tặng giải thưởng nhân quyền cho ơng Marchant chỉ là một đòn làm dịu cơn tức giận của ông này đã bị tụi CSVN tại Huế trù dập ông thôi. BNG Mỹ muốn ông vui lòng vì quyền lợi kinh tế của Mỹ mà quên đi vụ việc vừa rồi. Chắc chắn là đã có “sự cố” xoa lưng bắt tay giữa CSVN và Mỹ. Bên VN thì parceque là trên bảo dưới không nghe, luôn luôn đàn em là vật tế thần. Mọi việc rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng khi mà nhân công rẻ VN được các đại tư bản Hoa kỳ dùng như một loại “nô lệ lao động tại chỗ” (khỏi phải mang về Mỹ nuôi ăn), để làm công cho họ kiếm lời.

  12. Mai Mai says:

    Nhà cầm quyền đảng cọng sản VN chỉ biết đàn áp bóc lột người dân của mình, sẵn sàng bán nước bán dân cho Trung Cọng, cũng là một loài Cọng với nhau, không phải là loại người cứu nước cứu dân,
    rồi tới một lúc nào đó, tất cả người dân phải tự cứu lấy mình bằng cách hô hào đá dào CS, giống như ở Ai Cập.

  13. nemo says:

    Cho dù quan hệ với Hoa kỳ diễn ra như thế nào đi nữa thì các ông quan của VN cũng phải luôn nghĩ đến cái khác giữa hai nước như cái ông Marchant gì đó đưa ra . Thật nhục khi phải ra nước ngoài mang hộ chiếu VN và cũng thật xấu hổ khi làm việc với người nước ngoài ngay trên quê hương VN vì nó còn rất nhiều cái khác nữa mà trong bài này ko thể viết hết ra được .

  14. Chris Bui says:

    Ông bạn Jesus forever ơi,
    Ông nói chẳng ngoa tí nào,tụi cộng sản từ tên Tổng bí thư đến thằng cắc ké du kích xã ,chỉ là lủ chó săn của bọn Chệt Bắc kinh,bây giờ ông già bà già chúng có sống dậy bảo chúng trả lời sự phỉ báng dân tộc của thằng Chệt chó mất dạy kia ,bố bảo chúng cũng chả dám,chó mà ,chủ có mắng hay đập trên đầu thì cũng phải cụp đuôi chạy vào xó bếp mà trốn,đó là hình ảnh trung thực và bộ mặt thật của bọn Bắc Bộ Phủ bán nước,tay sai của lủ xâm lăng phương Bắc., cứ ngoác mồm sủa là “anh hùng”,tự do dân chủ,Tàu cộng đánh rấm một cái là bọn chúng tái mặt,quỳ xuống khen lấy khen để,đó là bản chất “anh hùng” của đảng Pắc Bó mà cả thế giới đang phun nuớc miếng vào mặt chúng.

  15. catbui says:

    Đảng csVN thì cái gì cũng dở .Nhưng có một số cái nhất đó là chơi bẩn nhất, ác nhất, sạo nhất, lừa đảo nhất ,đểu nhất bóc lột nhất, ăn cướp trắng trợn nhất.

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube