Đại Chủng viện Vinh Thanh Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Thái Hà, Mỹ Lộc và Giáo Điểm Con Cuông

Đại Chủng viện Vinh Thanh Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Thái Hà, Mỹ Lộc và Giáo Điểm Con Cuông

“Ơn Gọi Phục Vụ Tin Mừng”, đó là chủ đề của giờ thắp nến cầu nguyện diễn ra vào tối ngày 02 – 12 – 2011 tại Đại Chủng viện Vinh Thanh. Gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh đã nghiệm suy về “Ơn gọi phục vụ Tin Mừng” của người mục tử hôm nay theo gương Thánh Phanxicô Xaviê là bổn mạng của Đại Chủng viện, trong sứ vụ tận hiến cho những người đau khổ. Với ý nghĩa đó, Đại Chủng viện Vinh Thanh đã cùng thắp lên ngọn lửa hiệp thông cầu nguyện cho các mục tử và anh chị em giáo dân đang phải chịu bách hại vì sống Tin Mừng ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Giáo xứ Thái Hà, Giáo xứ Mỹ Lộc và Giáo điểm Con Cuông.

Hiệp thông trong giờ cầu nguyện, có Cha Tổng đại diện Pet. Nguyễn Văn Viên, Cha Giám đốc Đại Chủng viện J.B. Nguyễn Khắc Bá, quý Cha trong Ban giảng huấn, anh em chủng sinh và tiền chủng sinh, đông đảo quý nữ tu các Hội dòng tại Giáo phận Vinh và bà con giáo dân cùng về tham dự.

“Ơn gọi phục vụ Tin Mừng” là một hồng ân lớn lao mà những ứng sinh linh mục hôm nay được nhận lãnh từ Đức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành. Thắp lên ngọn lửa dấn thân –  phục vụ, Gia đình ĐCV Vinh Thanh ý thức hơn vai trò và trách vụ cao cả của người tông đồ khi liên đới với biết bao anh chị em đang từng ngày, từng giờ phải đau khổ bởi những bóng đêm của tà quyền và các thế lực đang muốn dùng mọi cách nhằm chống phá Giáo hội. Những thông tin và hình ảnh về hiện trạng bách hại niềm tin tôn giáo từ Thái Hà, Mỹ Lộc, Con Cuông… đã làm cho mỗi thành viên trong gia đình Đại Chủng viện Vinh Thanh vô cùng thổn thức và cảm nghiệm sâu xa nỗi đau của cuộc lữ hành Thập giá. Thắp lên ngọn lửa hiệp thông, Đại Chủng viện Vinh Thanh muốn được cùng sẻ chia nỗi đau ấy và liên đới trong hy vọng về Mùa Đức Tin đang nảy mầm giữa lòng Giáo hội Việt Nam hôm nay.

Trước Thánh Thể Chúa và trong ánh nến nguyện cầu, Đại Chủng viện Vinh Thanh đã trao dâng cho Đức Kitô Khổ Nạn – Phục Sinh những đau khổ của các mục tử và anh chị em giáo dân đang chịu cảnh bách hại, “ nguyện xin cho những anh chị em vì Tin Mừng mà bị bách hại , cách riêng là quý Cha và anh chị em ở Thái Hà, Mỹ Lộc và Con Cuông được luôn tin yêu và kiên vững sống Đức tin, và cho những kẻ bách hại được ánh sáng Tin Mừng soi dẫn để sớm tìm về nẻo chính đường ngay. Vì, “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 11-12) (trích lời nguyện).

Giờ thắp nến cầu nguyện của Đại Chủng viện Vinh Thanh kết thúc với “Bài Ca Hiệp Nhất”, trong tâm tình ước nguyện cho mọi thành phần dân Chúa được hiệp nhất khi sống “Ơn gọi phục vụ Tin Mừng”. Đặc biệt, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn mạng Phanxicô Xaviê, Đại Chủng viện Vinh nguyện xin Chúa thánh hóa ngọn lửa hiệp thông  trong Đức tin đang rực cháy khắp muôn nơi, được thắp sáng và lan tỏa tại những vùng miền đang bị vây hãm bởi bóng đêm đen vô thần.


03/12/2011

Truyền thông ĐCV Vinh Thanh

số lần đọc: 7278
Ý kiến bạn đọc

10 Responses to “Đại Chủng viện Vinh Thanh Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Thái Hà, Mỹ Lộc và Giáo Điểm Con Cuông”

  1. hongyen says:

    Người đi tu là để làm gì ? Để mỡ mang nước Chúa.
    Xin Chúa cho nhửng thợ gặt tương lai nầy mở mang nước Chúa chứ đừng để khi thành thợ gặt rồi thì ngậm miệng trước mồi ngon của Thế gian-Xác thịt-Ma quỉ như một số thợ gặt hiện nay.Amen

  2. Nguyen says:

    Mọi người mọi nơi đều thấy thắp nến cầu cho Thái Hà. Sao Dòng Chúa Cưu Thế hãi ngoại không thấy?????
    Cám ơn Cha Giám Đốc Vinh Thanh, Qui Cha Giáo Quí Sr thật nhiều.Con càm phục Quí Cha Quí Sr quá.Xin Chúa gìn giữ.
    Nguyen

  3. Trường Sa says:

    Xin phép được thay mặt giáo dân, con cúi đầu thành kính cám ơn Cha Giám Đốc Đại Chủng Viện Vinh Thanh (Vinh và Thanh Hóa) đúng nghĩa là VINH Danh Chúa và Thánh Hóa Mục Tử vô cảm.
    Kính xin cám ơn quý Thầy tuyệt vời, quý Xơ (Nữ Tu), bà con.
    Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Ước gì các Đại Chủng Viện khác noi gương Đại Chủng Viện Vinh Thanh để ”Nước Cha Trị đến, để mọi người nhìn thấy việc các con làm, mà ngợi khen Cha trên Trời” như Lời Thầy Chí Thánh Giêsu đã dạy.

  4. Chân Lý says:

    CHÚNG CON TA NGỢI TINH THẦN HIỆP THÔNG, ĐỒNG CẢM VÀ ĐẦY LÒNG TIN MẾN CỦA QUÝ THẦY ĐẠI CHÚNG VIỆN VINH THANH VÀ TU SI NAM NỮ CÁC DÒNG HIỆN DIỆN TRONG ÁNH SÁNG CỦA ĐÊM 2/12/2011 TRONG HY VỌNG TÍN THÁC VÀO CHÚA CỦA QUÝ VỊ.

    XIN CHÚA CHÚC LÀNH CHO NHỮNG VIỆC LÀM CỦA QUÝ VỊ THẬT CAO QUÝ VÀ ĐÁNG NÊU GƯƠNG.

    CHÚNG CON HY VONG NGỌN NẾN NÀY ĐƯỢC LAN TỎA VÀ CŨNG ĐƯỢC THẮP LÊN TẠI ĐẠI CHÚNG VIỆN HÀ NÔI, CẦN THƠ, SÀI GÒN, XUÂN LỘC, BÙI CHU……

    VÀ CŨNG ĐƯỢC BÙNG CHÁY NƠI CÁC GIÁO PHẬN TRONG GIÁO HỘI VIỆT NAM.

    TẤT CẢ NGỌN NẾN LÒNG NGƯỜI TỪ MỤC TỬ CỦA CÁC GIÁO PHẬN KHỞI XƯỚNG THẮP LÊN SẼ ĐẨY LUI BÓNG ĐÊM CỦA TỘI ÁC ĐANG HOÀNG HÀNH CON DÂN ĐẤT MẸ VIỆT NAM. HẠNH PHÚC VÀ AN BÌNH CỦA CHÚA SẼ NGỰ TRỊ.

    CHÚNG CON XIN CÁC ĐỨC CHA LÀ NHỮNG MỤC TỬ SẴN SÀNG THƯƠNG NHỮNG TIẾNG KÊU CỨU CỦA CHÚNG CON MÀ CAN ĐẢM ĐỒNG HÀNH VỚI CON CHIÊN MÌNH ĐỂ CÙNG SỐNG CÙNG CHẾT VỚI HỌC THÌ TÔT ĐẸP BIẾT CHỪNG NÀO. CHÚNG CON MONG LẮM THAY.

    NGUYỆN XIN CHÚA CHO CÁC NGÀI MỤC TỬ ƠN CAM ĐẢM ĐỂ VƯỢT RA KHỎI SỰ SỢ HÃI AN PHẬN NƠI TGM CỦA MÌNH MÀ BIẾT LÊN ĐƯỜNG THẮP LÊN NGỌN LỬA CỦA TẤM LÒNG BÁC ÁI VỊ THA ĐỂ CON CHIÊN ĐƯỢC VUI SỐNG.

  5. Thắng Nguyễn says:

    Xin Chúa Thánh Thần ban phước lành cho quí cha ,quí Sơ và toàn thể giáo dân trong tinh thần hiệp thông vơi Thái Hà,Mỹ Lộc,Con Cuông..

  6. thang bom says:

    Ứơc gì lời nguyện của các tu sinh ĐCV Vinh va những người hiện diện hôm nay trước Thánh Thể làm Chúa nguôi giận trước sự im lặng của những vị mang danh mục tử để Chúa biến đổi tâm hồn của mọi thành phần trong giáo hôi thành nhân chứng tình yêu như lòng Chúa mong ước. Và biến đổi lòng dạ của những kẻ ác nhân thành những con chiên hiền lành. Amen

  7. Người Giáo Dân Oklahoma says:

    Thái Hà ơi! Cứ vững tâm tranh đấu đòi hỏi sự công bình chính đáng của chính mình và của toàn thể Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đi, vì thế giới yêu chuộng Tự Do, Hoà Bình và Công Lý vẫn tiếp tục ở bên cạnh các vị.

    Giáo xứ chúng tôi tại thủ phủ của tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ – là một giáo xứ mà phần đông giáo dân là người bản xứ (người Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ này chỉ là một thành phần rất nhỏ nhoi trong cộng đồng dân Chúa tại đây), thế mà trong Thánh Lễ sáng nay (Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng), vị Linh Mục chánh xứ của chúng tôi – một người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan lâu đời – đã công khai lên tiếng phản đối những hành động dã man mới đây của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các Linh Mục, Tu Sĩ, và giáo dân Thái Hà trong việc các vị đòi hỏi quyển lợi chính đáng của chính mình. Vị Linh Mục khả kính của chúng tôi cũng kêu gọi giáo dân tiếp tục cầu nguyện và hiệp thông với giáo xứ Thái Hà trong những ngày tháng sắp tới.

    Chúng tôi xin được chuyển tin này về Thái Hà với tâm tình bác ái và liên đới cùng với tất cả tấm lòng ngưỡng phục tinh thần tranh đấu bất khuất của quý vị.

  8. Thuận says:

    hy vọng các đại chủng viện trong cả nước nên thắp nến hướng về Thái Hà, Mỹ Lộc và Giáo điểm Con Cuông, sự hiệp thông từ khắp các nơi sẽ là một nguồn sức mạnh to lớn để thoát khỏi mọi bóng tối của sự dữ.

  9. Joseph says:

    Giáo dân Thái Hà và các Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đang ngóng cổ trông chờ sự Hiệp Thông, Cầu Nguyện của các họ đạo cũng Như Dòng Chúa Cứu Thế tại Hoa Kỳ. Bên Đức đã làm rất qui mô,
    Xin đừng vì sợ về Việt Nam bị Cộng Sản làm khó mà bỏ rơi anh em mình.
    Giáo dân chúng tôi nghĩ chỉ vì lẽ đó mà quý chức, và bà con đồng đạo đã bỏ mặc các chiên của Chúa cho đàn sói cấu sé ăn thịt.

    Joseph.

  10. TRI ÂN says:

    MẸ “THÁI HÀ” NGỌN ĐÈN SOI THẾ GIỚI
    MANG NIỀM TIN CHIẾU TỎA KHẮP NƠI NƠI
    MANG TÌNH THƯƠNG SOI RỌI ĐẾN MUÔN NGƯỜI
    DẪU TIỄU HAO DANH CHÚA TRỜI VINH HIỂN
    VÀ HÔM NAY GIỮA DÒNG ĐỜI XOAY CHUYỂN
    MẸ THẮP CAO KHUNG TRỜI SÁNG TÌNH YÊU
    BẤT CÔNG ĐAU KHỔ DẪU CÒN NHIỀU
    MẸ DẠY CON “SỰ THẬT” SẼ CHIẾN THẮNG.

    THÁI HÀ, HAI TIẾNG SAO MÀ THÂN THƯƠNG QUÁ
    NÓ THÂN THƯƠNG KHÔNG PHẢI VÌ TÊN NÓ ĐẸP LẠI Ở GIỮA THỦ ĐÔ NGÀN NĂM VĂN HIẾN.THÀNH PHỐ CÓ TÊN HÒA BÌNH. NHƯNG NÓ ĐẸP VÌ :

    NƠI ĐỀN THÁNH MẸ THÁI HÀ NÀY ĐÃ GIANG RỘNG VỌNG VÒNG TAY ÔM TRỌN BAO MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH ĐAU KHỔ ĐẾN ĐÂY CẦN SỰ CỨU VỚT . ĐẾN NƠI ĐÂY NHÂN PHẨM ĐƯỢC TÔN TRONG, HẠNH PHÚC HIỆN HỮU , TÌNH YÊU LÊN NGÔI, KHÁT VỌNG CHÂN CHÍNH ĐƯỢC LẤP ĐẦY, ………..CÔNG BẰNG, SỰ THẬT ĐƯỢC BẢO VỆ…….
    MỖI TUẦN CẢ BAO NGÀN CON NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIÃI BÀY TÂ M SỰ NỖI LÒNG, NHỮNG HẠT NƯỚC MẮT ĐONG ĐẦY SỰ KHỔ ĐAU, BAO BẤT HẠNH BỊ ĐÈ NẶNG BỚI CUỘC SỐNG NHIỀU ÉO LE, BAO CON BỆNH THẬP TỬ NHẤT SINH ĐÊN CẦU CỨU MẸ.

    MẸ THÁI HÀ THẬT DỄ THƯƠNG QUÁ, NƠI CHUYỂN TÁI BAO TÂM HỒN CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC HƯƠNG BÌNH AN CHÂN THẬT TRONG CÕI SÂU THẲM CỦA TÂM HỒN.

    MẸ THÁI HÀ NHƯ MỘT GIA ĐÌNH ĐỌC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN THẾ NÀY, CÀNG GẶP ĐAU KHỔ THÌ CÁC THÀNH PHẦN TRONG “ĐẠI GIA ĐÌNH” NÀY CÀNG YÊU THƯƠNG, HIỆP NHẤT GẮN BÓ VỚI NHAU ĐẾN NỖI VÌ ‘BÁO VỆ CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT” MÀ PHÁI BẮT BỚ TÙ TỘI THÌ CÙNG NHAU SẴN SÀNG CHỊU ĐỰNG VỚI NHAU.

    QUẢ THẬT TẤM GƯƠNG ĐÁNG QUÝ CỦA GIA ĐÌNH MẸ THÁI HÀ THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC. XINTHIEEN CHÚA ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT Ở MÃI CÙNG MÃI ẤM THÁI HÀ.

    CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THUỘC ĐỊA DANH THÁI HÀ, NHƯNG CHÚNG TÔI LÀ CON CƯNG CỦA MẸ THÁI HÀ VÌ MẸ THƯƠNG CHÚNG TÔI NHIỀU LẮM . CHÚNG TÔI MANG ƠN ƠN MẸ NHIỀU LẮM, CẢ CUỘC ĐỜI KHÔNG SAO TRẢ HẾT.

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube