Đức Giám mục Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng vừa gửi thư cho linh mục chánh xứ Súy Nẻo và giáo dân về việc gia đình ông Phero Đoàn Văn Vươn vừa qua.
Nữ Vương Công Lý chân thành cảm ơn tiếng nói kịp thời trước sự đau khổ và bất công đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn phải chịu của ĐGM Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên.
Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc cưỡng chế, chiếm đoạt đất của chính quyền huyện Tiên Lãng với dân cư vùng biển này. Trong đó, ông Phêrô Đoàn Văn Vươn vừa bị bắt giam được đánh giá là người tốt việc đạo lẫn việc đời.
Ngay sau khi sự việc nổ súng xảy ra ngày 05 tháng 01 năm 2012, Đức giám mục hải Phòng đã cử cha Tổng đại diện đến tận nơi tìm hiểu sự việc.
Hôm qua, ngày 14.01.2012, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng đã viết thử gởi Cha chánh xứ Suy Nẻo, Hồi đồng mục vụ và giáo dân xứ này, để nói rõ ý kiến của ngài về ông Phêrô Đoàn Văn Vươn.
Nguồn: VRNs
số lần đọc: 11069

Cưỡng Chế có nghĩa là “Cưỡng Hiếp, cưỡng bách, cưỡng đoạt của người khác.” Bởi đó, thì bọn côn đồ đến nhà người dân để cưỡng chiếm của người ta mới là người có lỗi, người vi phạm pháp luật. Về phần mình, gia đình ông Vươn tự vệ bằng cách nào để bảo vệ mạng sống mình là lẽ thường chứ có gì sai mà cả một đoàn quân khủng bố đén rình rập gia đình ông Vươn với đầy đủ vũ khí như vậy thì làm sao mà không phản ứng được!
Tội nghiệp cho dân tộc tôi quá Chúa ơi! Xin Chúa thương xót đồng bào và đất nước đau khổ của con mà giải phóng cho chúng con.
Kính thưa Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên GM GP Hải Phòng,
Con thực sự ngưỡng mộ và tôn kính Đức cha qua sự Hiệp Thông đúng lúc và kịp thời của Giáo Phận Hải Phòng bởi sự chăn dắt và bảo bọc của Đ/c. Thực là cảm động và ấm lòng khi có những vị chủ chăn thương yêu, lo lắng con chiên như Đ/c. Mai này khi về hưu, con mong sẽ tìm về trong vòng tay Đ/c để sống và phụng sự Thiên Chúa. Nếu Đ/c có bảo con nhảy vào chảo lửa dù biết sẽ chết con vẫn sẵn sàng vì có Đ/c bên cạnh và Thiên chúa ở trên đầu. Con mong rằng các Giáo phận trên toàn cõi Việt nam đều có được những vị chủ chăn yêu thương và bảo bọc chiên con của mình như Đức cha. Bởi Chiên con đã và đang bị bầy sói dữ rình rập cắn giết bất cứ lúc nào. Xin cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho GP Hải phòng vị chủ chăn Giuse Vũ Văn Thiên
Vị chủ chăn đích thực. Như lời Chúa Giêsu “Ta biết chiên Ta và chiên Ta nghe tiếng Ta”.Người chủ chăn đích thực luôn quan tâm đến đàn chiên của minh, đến từng con một.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Cha Vũ Văn Thiên Giám mục Hải Phòng đã quan tâm chia sẻ với ông Phê rô Đoàn văn Vươn một Giáo dân, một công dân tốt, một anh hùng đã khai hoang. Vừa qua bị chính quyền cướp đất một cách bất công mà ông Vươn đã khai hóa từ nhiều năm nay.
Giáo dân chúng tôi yêu cầu chính quyền phải làm sáng tỏ vụ cưỡng chế, cướp đất của ông Vươn, ông Vươn là người có công, không có tội nên trả tự do và bồi thường những thiệt hai cho ông Vươn và gia đinh ông. Chúng tôi đòi công lý trong vụ này.
Giáo dân Hà Nội
Kính thưa Đức Giám mục Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng.
Đọc thư của Đức Cha gởi cha xứ và BHG giáo xứ Sùy Nẻo nói về vụ vịệc của ông Đoàn Văn vương làm cho con rất cảm động.
Ông Đoàn Văn Vươn và gia đình là một giáo dân tốt đạo đẹp đời nhưng đã bị bọn tham quan đẩy vào tuyệt lộ một các hết sức vố lý và vô cớ bằng cách chiếm đoạt tài sản của ông bất chấp pháp luật đã khiến ông căm hận cao độ dẫn đến việc nổ súng hôm mùng 5 tháng 1 năm 2012.
Xin Đức Cha yêu cầu chính quyền bằng văn bản hãy quan tâm vụ việc này và giải quyết sao cho thuận tình đạt lý.
Cũng kính xin HĐGMVN và UBCLHB hãy công khai lên tiếng về việc này để bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng đang bị bọn tham quan đè đầu cỡi cổ và cướp đoạt tài sản, coi pháp luật chẳng ra gì.
Con xin chân thành cám ơn Đức Cha, HĐGMVN và Đức Cha chủ tịch UBCLHB.
Cám ơn đức cha Giuse giám mục Hải Phòng.
Thân chúc đức cha Giuse và gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vươn được sự che chở của Chúa và mẹ Maria nhân từ.
Dr. Huân Trần, Ph.D.
Tiến sĩ Cơ Học Lượng Tử và Nguyên Tử Lực
Viện sỹ phân viện nghiên cứu Max Plank tại Hoa Kỳ
USA
Đây mới là chủ chiên như lòng Chúa mong ước. Khi bình an thi giao dân đóng góp tiền bạc cho giáo hội, thì khi giáo dân có chuyện thì tất nhiên giáo hội phải lên tiếng. Nhưng rất tiếc là đa số chủ chăn thuê đã im lặng là vàng. Thật đáng xấu hổ. Đức cha Thiên thật đáng làm gương cho mấy vị khác.
Con giun xéo mãi cũng quằn.
Hành động nổ súng của anh Đoàn Văn Vươn hôm 5/1/2012 vào lực lượng “cưỡng chế”, đứng về mặt luật pháp thì không thể chấp nhận được, nhưng về phương diện chống cường hào ác bá thì anh là người thật can đảm và có công rất lớn…
Nếu không có hành động của anh thì hàng vạn gia đình dân oan khác vẫn phải gánh chịu nhiều nỗi bất công, thiệt thòi do bọn tham quan và cường hào ác bá gây ra, nhưng không một ai quan tâm chú ý!
Vụ nổ súng chống người thi hành công vụ tại Hải Phòng chiếm lĩnh thời sự Việt Nam tuần này.
Tôi thật ngưỡng phục và cám ơn Đức Cha Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, đã quan tâm và hiệp thông với anh Vươn và gia đình.
Mong rằng cha xứ, BHG và bà con giáo dân trong giáo xứ Súy Nẻo hãy vì tình bác ái và làm chứng cho sự thật mà can đảm bênh vực và bảo vệ anh Đoàn Văn Vươn.
Hành động chà đạp luật pháp và lạm dụng chức quyền của Lê Văn Hiền (chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) để cướp đoạt tài sản của nhân dân, mà điển hình là của anh Đoàn Văn Vươn, rất đáng bị kỷ luật nặng nề …
… và Lê Văn Liêmphải bồi thường cho khổ chủ Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý, vì đã cho đập phá căn hộ và tài sản của họ!
Lời động viên, an ủi của Đức Giám Mục Hải Phòng trong llúc này rất có giá trị, chắc chắn sẽ làm cho bọn cường háo ác bá phải chùn chân.
Xin Chúa luôn chúc lành cho Đức Cha.
Ước chi không phải chỉ Đức Cha Thiên lên tiếng, mà tất cả Hội Đồng Giám Mục Việt nam lên tiếng để bênh đỡ con Chiên bổn đạo của mình.
Một tiếng nói của chủ chăn đích thực còn có giá trị hơn hàng ngàn tiếng nói của những người thấp cổ bé họng, Chúa kêu gọi các bậc chủ chăn làm người đi trước đoàn chiên chứ không phải là ngồi vào ngai toà hưởng thụ và cai trị, không biết ngày nay còn tìm kiếm được bao nhiêu chủ chiên đích thực đây? hay chỉ có vài vị như Đức Tổng Kiệt, Đức Cha Oanh và Đức Cha Thiên.
Nguyện xin Chúa sang mùa Xuân Nhâm Thìn này tất cả Hội Đồng Giám Mục VN biết quan tâm đến con chiên bổn đạo hơn…
đây đúng là chủ chăn đích thực.
Con cảm tạ ĐỨC CHA đă can đảm lên tiếng để bênh vực con cái mình những lúc đau khổ và cùng quẫn, trong lúc một chế độ cộngsản thôn tính cùng đường(chó càn cắn dậu) còn làm nhu nhược rất nhiều chủ chăn không giám bày tỏ chính kiến :”CÔNG LÝ-SỰ THÂT”như lòng CHÚA mong ước:”THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN” Con xin dâng lên THIÊN CHÚA và MẸ MARIA lời khẩn nguyện tha thiết để ĐỨC CHA được ơn CHÚA THÁNH THẦN soi sáng và gìn giữ ĐỨC CHA trong bình an.
đây cung̃ là cơ hội để đ/c Hợp và uỷ ban Công Lý Hoa Binh̀ lên tiêńg. Ông Đoaǹ Văn Vươn là một giaó dân và cung̃ là nạn nhân cuả boṇ tham quan csvn, cuả một xã hội xây dựng theo mô hinh̀ “lam̀ theo năng lực hương̉ theo nhu câù và hưởng theo long̀ tham không đaý” mà cụ Khăm̉ lên tiêńg ca ngợi.
Chính quyển trung ương lả đảng Mafia, chính quyền địa phương là các đảng cướp, Vậy thì ai sẽ đứng ra bảo vệ người dân ? Xin trân trọng nhắc lại lời của Cố Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận ” Nước mà bẩn lấy gì lấy gì rữa cho sạch ” xin các Ngài Giám Mục đang chăn dắt đàn chiên của Chúa hãy củng nhau lên tiếng đòi hỏi Công Lý cho toàn dân Việt Nam, đã đến lúc cần phải tranh đấu đòi hỏi Sự Thật . Hay các Ngài đợi Vaticant đến đấu tranh cho dân tộc VN ?
Con biêt các Ngài cũng cầu nguyện nhiều rồi mà chưa có kết qủa, Đức Tin mà không có việc làm Vậy thì ai còn tin tưởng vào việc làm của các Ngài và Giáo Hôị nữa, lúc nào con cũng cầu cho các Ngài và cách riêng cho Đức Tổng GM Ngô Q Kiệt và Cha Lý.
Xin bình an của Chúa đến cho những ai thiện tâm.
Chúng tôi chưa một lần được biết hay được gặp mặt ông Nguyễn Văn Vương và gia đình. Nhưng qua truyền thông trong những ngày qua, chúng tôi chắc chắn là cá nhân và gia đình ông phải là mhững người rất tốt, rất đàng hoàng, tử tế, chứ không như những gì mà báo chí của nhà nước đã đồng loạt tấn công và bêu xấu gia đình ông trước công luận.
Dùng quyền hành để đàn áp, khủng bố, cướp bóc đất đai, tài sản của nhân dân bán cho tư nhân làm giàu là nghề chính của lãnh đạo các cấp tại hầu hết các địa phương trên địa bàn cả nước. Họ không chỉ cưỡng đoạt, cướp bóc của nhân dân, mà họ còn tranh dành cuớp bóc tài sản đất đai thờ tự của các tôn giáo như Công giáo, Cao Đài, Tin Lành … Ở Việt Nam cũng như hải ngoại, ai mà không nghe nói đến những vụ như Cồn Dầu, Thái Hà, Tu viện dòng Thánh Phao Lồ Hà Nội, Con Cuông … và … !!!
Nhưng tất cả những vụ việc này đều rất ít khi được các vị mục tử trực tiếp lên tiếng can thiệp hay hiệp thông cầu nguyện. Việc ĐGM Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng đã lên tiếng rất sớm hiệp thông với cá nhân và gia đình ông Đoàn Văn Vương trong vụ việc còn đang nóng bỏng này là một trường hợp đặc biệt. Chúng tôi tin rằng đây là một sự động viên và cổ vũ tinh thần rất mạnh mẽ cho riêng gia đình ông Vương, cũng như sẽ tạo một tiền lệ để các mục tử của chúng ta sẵn sàng và can đảm nói lên tiếng nói bênh vực và bảo vệ đàn chiên của mình khi bị áp bức, trù dập, khủng bố …
Chúng con xin hết lòng ủng hộ và chân thành cám ơn sự can đảm của Đức Cha Hải Phòng, đã dám đứng ra bảo vệ đàn chiên mà Thiên Chúa đã trao ban cho ngài cùng làm chứng cho sự thật không bị những kẻ quyền hành lật lọng, tráo trở.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, ban sự bình an của Người cho Đức Cha, gia đình ông Vương và toàn thể những người Thiện Tâm trên toàn đất nước Việt Nam, đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh, loạn lạc… Và hiện còn đang phải sống dưới một chế độ cực kỳ tàn bạo, một chế độ luôn lấy sự đàn áp, cưỡng bức, khủng bố con người làm phương tiện cho sự làm giàu bất công, bất chánh … !!! .
Tôi xin lỗi đã đánh sai tên của ông Đoàn Văn Vươn trong góp ý nói trên. Xin mọi người cũng thông cảm mà bỏ qua cho. Ba Phải.
các thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền bắt, mà không thấy tiếng nói của vị chủ chăn nào.
Kính Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên,
Chúng con vô cùng cảm kích trước sự hiệp thông của Đức Cha qua vụ việc đáng buồn này.
Đức Cha là một MỤC TỬ đích thực đã dám đứng ra bảo vệ đàn chiên đang bị bách hại…
Chúng con chỉ thấy “lạ” là sao chỉ có một mình Đức Cha dám lên tiếng bênh vực gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vươn ? Vậy Hội Đồng Giám Mục và các Đấng, Bậc khác hiện “đang ở đâu” mà đang tâm để một con chiên bé nhỏ đang bị bày sói xâu xé ???
Thật đáng buồn !!!
Văn Bình.