ĐTC Benedictô XVI nói rằng Chúa Kitô trả lời cho câu hỏi của Gioan Tẩy Giả bằng cách nói: “Hãy nhìn vào những gì Ta đã làm. Ta đã không thực hiện một cuộc cách mạng đẫm máu, Ta đã không thay đổi thế giới bằng bạo lực, nhưng Ta đã thắp sáng lên nhiều ngọn đèn để tạo nên … một đường lối ánh sáng vĩ đại trong hàng thiên niên kỷ…”
Có rất nhiều “những tiên tri giả, những hệ tư tưởng và những nhà độc tài đã nói rằng chính bản thân họ chứ không phải là Đức Kitô đã mang lại thay đổi cho thế giới, Đức Giáo Hoàng giải thích.
Ngài thừa nhận rằng họ đã thành công trong việc thay đổi thế giới thông qua các đế chế, các chế độ độc tài và quyền lực toàn trị. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, “ngày nay chúng ta biết rằng tất cả những gì còn lại của những lời hứa tuyệt vời này là sự rỗng không to lớn và sự hủy diệt bao trùm.”
ĐTC Benedictô XVI đi thăm mục vụ ngoài thành Vatican để dâng Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Maximilian Kolbe ở ngoại ô Roma.
ĐTC Benedictô XVI nói rằng Chúa Kitô trả lời cho câu hỏi của Gioan Tẩy Giả bằng cách nói, “Hãy nhìn vào những gì Ta đã làm. Ta đã không thực hiện một cuộc cách mạng đẫm máu, Ta đã không thay đổi thế giới bằng bạo lực, nhưng Ta đã thắp sáng lên nhiều ngọn đèn để tạo nên … một đường lối ánh sáng vĩ đại trong hàng thiên niên kỷ.. “
Có rất nhiều “những tiên tri giả, những hệ tư tưởng và những nhà độc tài đã nói rằng chính bản thân họ chứ không phải là Đức Kitô đã mang lại thay đổi cho thế giới, Đức Giáo Hoàng giải thích.
Ngài thừa nhận rằng họ đã thành công trong việc thay đổi thế giới thông qua các đế chế, các chế độ độc tài và quyền lực toàn trị. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, “ngày nay chúng ta biết rằng tất cả những gì còn lại của những lời hứa tuyệt vời này là sự rỗng không to lớn và sự hủy diệt bao trùm.”
Thánh Kolbe, vị thánh quan thầy của giáo xứ, đã tỏ cho thấy “ánh sáng” này trong cuộc sống của mình, ĐGH nói. Ngài đã cống hiến mạng sống của mình để thay vào vị trí cho một người cha của một gia đình, người sẽ bị giết chết trong trại tập trung Đức quốc xã Auschwitz.
Bằng cách đó, Thánh Kolbe “khuyến khích những người khác cũng cho đi bản thân mình, để được gần gũi với những ai chịu đau khổ, với những ai bị áp bức”, Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI nói.
Thánh Kolbe đã được tuyên xưng là thánh tử đạo của lòng bác ái khi ngài được phong thánh vào năm 1982 bởi ĐGH Gioan Phaolô II.
Khi nhìn vào những mẫu gương này, điều tiếp tục được nhìn thấy là không phải “cuộc cách mạng bạo lực” hay”những hứa hẹn tuyệt vời” đã thay đổi thế giới, mà thay vào đó lại là” ánh sáng thinh lặng của sự thật, của sự tốt lành từ Thiên Chúa “ ngài nói tiếp.
Đức Giáo Hoàng sau đó mời gọi tất cả mọi người hãy mang ánh sáng đến cho thế gian, hãy cầu nguyện để trở nên ánh sáng cho người khác. Ngài đề nghị các Kitô hữu sống mỗi ngày Mùa Vọng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bằng cách hơn bao giờ hết mở ra cho Thiên Chúa để “có ánh sáng giữa quá nhiều bóng tối, quá nhiều mệt mỏi hàng ngày.”
Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng cách kêu gọi sự trung thành trong hôn nhân, sự hiệp thông trong các giáo xứ giữa các gia đình của mọi thành phần, và sự tham gia tích cực sâu rộng hơn của những người trẻ trong đời sống của giáo xứ.
Phạm Hương Sơn
(Nguồn CAN/EWTN)


Bây giờ tôi vui mừng mà tôi nhận thấy trang web này, chính xác các thông tin phù hợp mà muốn !
Bạn là một đại dương kiến thức , nếu không làm thế nào là nó có thể viết và thể hiện ý kiến của bạn về chủ đề mỗi dễ dàng . Cúi đầu trước bạn !
Trọng cho việc chia sẻ thông tin với chúng tôi . , Nhưng tôi muốn nói với bạn :
Bệnh cái chết của thổi tiền vào cái gọi là ” chương trình ngoại hối ” lời hứa ” không có thiệt hại ” và cuối cùng cưỡng hiếp tài khoản của bạn của hàng ngàn ? Tìm hiểu những bí mật mà cuối cùng đã biến thị trường ngoại hối thành tiền mặt của máy tính cá nhân của tôi hoàn toàn tự động … Không có vấn đề gì kinh nghiệm của bạn , điều này sẽ làm việc cho BẠN !
Bạn có thể đi nghỉ ở Bahamas , trong khi dịch vụ này hấp thụ đống lợi nhuận vào tài khoản của bạn !
Kiểm tra xem nó ra forextradersreview.com ! Momentum Trend Indicator