Truyền thông Cứu Thế vừa loan báo linh mục Vinh sơn Phạm Trung Thành – Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, trên đường thực thi sứ mạng của Dòng tại Singapore, đã bị công an thành phố HCM ngăn chặn tại Phi trường Tân Sơn Nhất hôm 10/7/2011 vừa qua.
Theo thông báo của công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết, linh mục Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Phạm Trung Thành thuộc diện cấm xuất cảnh.
Được biết, đây là lần thứ 2 trong khoảng thời gian 7 tháng trở lại đây, linh mục Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế bị cấm xuất cảnh mà không được biết lý do. Các cơ quan chức năng chỉ cho biết ngài thuộc diện cấm xuất cảnh.
Việc cấm linh mục Phạm Trung Thành không được xuất cảnh là hành vi vi phạm pháp luật, công khai xâm hại về quyền tự do tôn giáo của người hoạt động tôn giáo.
Trong những năm vừa qua, cùng với khoảng 300 linh mục, tu sĩ của Tỉnh Dòng, linh mục Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, bên cạnh các hoạt động tông đồ bình thường, đã chọn dấn thân cho những người nghèo, những mảnh đời đang gặp cảnh bất công, nhất là đấu tranh cho công lý và hòa bình trên quê hương đất nước.
Phải chăng việc cấm linh mục Phạm Trung Thành xuất cảnh là đòn thù của chính quyền cộng sản nhằm triệt tiêu ý chí và nguyện vọng dấn thân của anh em Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam?
Chúng tôi cực lực lên án hành vi vi phạm pháp luật này của chính quyền Việt Nam, đồng thời yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền tự do đi lại của công dân.
12/7/2011
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 8205


những gì cần nói, ta cứ nói.
còn tự do thì Việt Nam là một nước tự do.
anh có tự do đi,nhà nước có tự do giam giữ, bắt bớ v.v…
chuyện tôn trọng thì không. chỉ có vấn đề lợi hại hoặc hơn thua. việc ai nấy làm,anh hơn thì làm, anh thua thì không được làm.lòng tự trọng của Việt Nam không nốt. điều này do cstq dạy vậy. hãy nhìn vấn đề biển đông thì thấy rõ.
Lời Chúa vẫn hằng hữu : “ Mọi đầu gối trên thế gian rồi đây sẽ phải quỳ xuống, sấp mình mà thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa là đấng toàn năng, đấng sáng tạo và là vua vũ trụ”.
Người công giáo chúng tôi trước là tin vào quyền năng của THIÊN CHÚA, sau nữa là đã nhìn thấy và tin vào sự thật, tin vào tinh thần yêu nước, sự hy sinh của các anh chị em mình đang được thể hiện hàng ngày….Để thanh lọc thế gian và cũng để cho thế gian nhận biết được kẻ xấu và người tốt, Thiên Chúa đã tạo dựng những con người CS và bây giờ đã đến lúc… thật khốn nạn cho những kẻ đáng bị nguyền rủa, muôn đời chúng sẽ phải khóc lóc và nghiến răng…
Người công giáo chúng tôi không nghe, không tin vào bất cứ đảng phái chính trị nào nữa hết ! Trải qua mấy mươi năm phải chung sống dưới ách CS rồi, chẳng thấy có thế lực thù địch nào hết, chỉ thấy có lũ quỷ đỏ đang dần hiện hình….
Cấp báo “ SOS”… Đọc cái này mà cảm thấy đau lòng, Toàn thể dân tộc nên làm một “điếu văn” để khóc cho Tổ Quốc VN. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mất nước rồi… hu..hu…hu…
• http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/07/trung-quoc-cu-tau-ngu-chinh-den-truong-sa/
Và chỉ còn….toàn là những tin tức bất lợi cho dân tộc VN được tuyên truyền trên TV, trên báo đài của đảng CS hàng ngày, lại thêm “vương thái dũng của tập đoàn petrolimex là 1 thằng tàu”. VN sẽ lại bị lệ thuộc tàu, nô lệ tàu một lần nữa…Những thằng chủ tàu đang lên mặt và đang giết người Việt Nam chính trên quê hương VN :
• http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/07/petrolimex-dam-phan-mua-xang-dau-trung-quoc/
• http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Bao-ve-lao-xe-vao-nguoi-dinh-cong-Toi-giet-nguoi/65232301/218/
Vì đâu nên nỗi ? Đảng ơi là đảng !…Đảng CSVN nếu là những con dân VN thì không còn chỗ nào để có thể ngu hơn được nữa, chúng đang bị mờ mắt vì tham vọng. “Đàn áp hung dữ với dân, ngu muội và hèn hạ với giặc”.
Đừng nghe những gì CS nói mà hãy “NHÌN KỸ” những gì CS làm ???….. Tổ quốc VN hôm nay đã gặt hái được những thành quả gì dưới sự lãnh đạo của đảng CS ???… Bất cứ đảng phái nào cũng không thể ngu hơn hoặc làm hơn được đảng CSVN, đưa dân tộc đến với vòng nô lệ ngoại bang…
Có 1 điều chắc chắn là bè lũ công an tay sai của tàu cộng, lũ sai nha của chế độ CSVN hiện nay, không có một ai là người công giáo. Hãy tiếp tục đàn áp và bắt bớ những người yêu nước nữa đi ! Hãy xây thêm nhà tù nữa đi !….bởi vì…hôm nay chỉ bắt thêm được 13 người yêu nước nhưng chắc chắn ngày mai hoặc ngày mốt sẽ có hàng trăm, hàng ngàn hàng vạn hoặc hàng triệu con người VN nữa sẽ noi gương tinh thần Lm Ng văn Lý, TS-LS Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Lê Thị Công Nhân, Tạ phong Tần, etc … tiếp tục đấu tranh để chờ “được bị bắt”. Đó sẽ là điểm đến và chắc chắn sẽ đến, ngày hội của những người yêu nước hiên ngang bước vào nhà tù CS.
Muốn chống giặc ngoại xâm hiệu quả, trước tiên chúng ta phải tiêu diệt nội thù…
“ĐẢ ĐẢO BÈ LŨ BÁN NƯỚC, ĐẢ ĐẢO ĐẢNG CSVN, ĐẢ ĐẢO TRUNG CỘNG”.
Toàn dân VN xin hãy tiếp sức, thêm nhiên liệu và lửa nhiệt tình cho Tổ Quốc với tất cả các ý nghĩa của nó….Chúng ta sẽ làm nên lịch sử, chúng ta sẽ vẽ lại bản đồ Thế giới mới…và khi đó một nửa đảo Hải Nam sẽ thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA…
TRỌNNIỀMTIN VN-TNTin VN
Trước sau như một, câu nói bất hủ của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn luôn đúng theo với thời gian là: ” Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói,Mà Hãy Nhìn Kỹ Những Gì Cộng Sản Làm”.
Joseph do
Đừng nghe những gì cộng sản nói
Hãy nhìn những gì cộng sản làm
Câu nói này của TT Thiệu càng ngày càng chính xác . Nhất cử nhất động của cộng sản đều đúng với câu nói này .
Đúng là cộng sảng, muốn bắt ai thì bắt,muốn cấm ai thì cấm,chẳng còn lý lẽ gì nữa rồi!!!!!!!!!!1
Đó là bằng chứng hùng hồn, cho chúng ta thấy, chính quyền VC không bao giờ tôn trọng quyền tự do tôn giáo, hay bất cứ một thứ quyền gì của một người công dân. Họ chỉ ưa dùng luật rừng rú.
TGPHCM vừa có ủy ban công lý và hòa binh, thì hãy thực thi chức năng của mình, hay là DCCT không đi theo lề phải, và đường lối khom lưng của “Các Ngài-dồng ca áo tím”? Để được vinh thân phì da. Nếu trong hành ngũ tu hành, chủ chăn, cùng tôn thờ một Chúa, cùng vÂng phục một hội thánh, để chăn dắt đoàn chiên trong GHVN, mà còn phân biệt chia rẽ, loại bỏ, chơi trò tiểu nhân, thì còn gì là gương sáng cho con chiên bổn đạo? hay thầy dạy nhân lành, rao gIảng Phúc Âm, tin mừng để mở mang Nước Chúa?
Các Ngài hãy làm gương sáng trước.”HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CÁC NGÀI LÀM, ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CÁC NGÀI NÓI!’
đúng là cộng sản, muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ. luật pháp xã hội quá bẩn thỉu.
Mấy cái thằng cộng sản đi ra nước ngoài mà không học được gi cả. chi mà ngu si thế.
Ông bà ta nói: “đi một ngày đàng học một sàng khôn.”
giờ đây cộng sản lấy tiền nhân dân đi chơi khắp thế giới. về nhà còn ăn cắp của nhân dân, mà làm hại nữa.
Lý do cs cấm cửa LM Giám tỉnh dòng Chúa cứu thế và giám sát chặt chẽ hoạt động của hơn 300 tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vì những hoạt động hết mình của Dòng cho Công lý – Sự thật, đã lật mặt chế độ cs và làm tà quyền phải e sợ .
“Đừng sợ những gì cộng sản làm, hãy làm những gì công sản sợ”
cộng sản là vua của những trò hèn mạt, bẩn thỉu nhất… Cuối cùng chúng lại là nạn nhân của những tên bậc thầy bẩn thỉu khác là trung cộng!!!
Xin Chúa làm chủ sự việc và biến đổi sự dữ ra sự lành.
CA cửa khẩu chỉ là “thiên lôi” bị sai đâu thì đánh đấy, trách họ cũng tội nghiệp!
Nhà nước Việt Nam không nên hành động như vậy, không chỉ vi phạm Nhân quyền mà còn tỏ ra coi thường người dân, gây thiệt hại thời gian và tiền bạc mua vé máy bay của LM Vinh Sơn Phạm Trung Thành một cách hết sức vô lý!
Nếu người nào vì một lý do nào đó mà “không được phép xuất ngoại” thì chính quyền nên thông báo cho họ bằng văn thơ và “giữ” sổ thông hành. Như vậy sẽ tránh gây thiệt hại cho người dân cả thời gian, tiền bạc lẫn niềm tin của họ!
Đề nghị nhà nước bồi thường thiệt hại (tiền vé máy bay và thời gian) cho LM Phạm Trung Thành.
CSVN đã hành xử theo kiểu xã hội đen với người đứng đầu DCCT VN là một việc làm sai trái và tiểu nhân hạ đẳng. Mà có một điều chắc chắn rằng hậu quả của việc làm trên sẽ có những tác động rất bất lợi cho chính họ mà họ cũng không thể lường và hiểu hết được. Xin Chúa tha tội cho chúng vì chúng lầm chẳng biết.
1: Đừng nghe những gì cộng sản nói.
Hãy nhìn những gì cộng sản làm (Cựu TT Thiệu)
2: Đừng sợ những gì cộng sản làm.
Hãy làm những gì công sản sợ. (Dan Den says)
3: Đừng làm những gì cộng sản dạy.
Hãy nói công lý cho Cộng Sản khiếp run.
4: Đừng ngồi yên khi Cộng Sản bán nước.
Hãy đứng dậy tiêu diệt Tầu Cộng xâm lăng.
5: Đừng theo gót chân Cộng Sản hại dân.
Hãy cùng dân đấu tranh dành quyền sống.
6: …..
7:…..
cộng sản muốn triệt tiêu ý chí và nguyện vọng dấn thân của các LM, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là điều không tưởng. Họ chỉ tự bôi nhọ mà thôi.
Tiêu đề của nước CHXHCNVN là Độc lập TỰ DO HP. Vậy sao tại cấm không cho người dân xuất cảnh… như vậy CHXHCNVN có TỰ DO không ???Việc làm này phạm đến nhân quyền và luật Quôc tế.
Công lý và sự thật là đây sao ??? Đây là một hành vi phạm pháp. Ai ra lệnh này ? ? Hay là trả thù vì các cha DCCT đã cầu nguyện cho những người yêu nước bị bắt giam…Lãnh đạo VN sẽ phải trả lời cho nhân dân sớm.
(Người Hà Nội)
có lẻ DCCT nên gia nhập ĐCS để được trả lại tài sản và dể dàng trong việc tu trì.. con nói đùa cho vui thôi. Thanh Giá của Chúa còn nặng nề hơn nhiều.
Tốt, những hành vi ngăn cấm thế này càng cho thấy cái độc tài ngu và cái áo bức hèn của cộng mà chẳng cần ai phải lên tiếng cả. Cộng tưởng làm như thế này là khuất phục ý chí dấn thân của những người như vị linh mục này? Sai lầm quá các ông vẹm ơi. Các ông hãy tự hỏi cái nhà tù rộng lớn có tên CHXHCN Vietnam còn trơ trẽn được bao lâu nữa? Các ông có thể chui nhủi sang Tàu khi chế độ sụp đổ, nhưng lương tâm thì chui nhủi đi đâu? À mà các ông làm chó gì có lương tâm. Cộng sản chỉ là cái thứ bẩn thỉu hèn hạ sinh ra từ rác rưởi mê muội. Biết là chết đến đít rồi nhưng cứ tưởng mình là con cà cuống.
Còn lâu mới khuất phục được những người như ông linh mục này.
Tôi thì có nhận xét rất thực tế : Việc làm này cuả CSVN, tự nó đã để lộ bộ mặt xảo trá cho thế giới thấy về tự do tôn giáo dưới sự cai trị cuả Đảng và Nhà Nước ta !!!!
Thong bao: Linh muc chanh van phong Chua Cuu The, Giuse Dinh Huu Thoai da bi nha cam quyen cong san Viet Nam cam xuat canh tai cua khau Moc Bai, Tay Ninh vao hoi 11h ngay 12/07/2011.
Kính thưa bà con nhân dân cả nước!
Cái “Biên bản” của Đồn Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất nêu trên, sai về nội dung; về hình thức thì quá “lẩm cẩm” ,người “quyết định” không có thẩm quyền.
Biên bản mà lại “quyết định” này kia?!
Không biết họ có học hành gì không nữa?!
Nội dung, hình thức như thế, nên tất nhiên, cái Biên bản đó chẳng có chút giá trị gì về mặt pháp lý.
Luật sư Lê Văn Minh
Bản tin số 161.(tháng 7-2011)
Về bên Mẹ Lavang
Độc giả Viết…
Lý Cực Quân…
Nhân đọc thư chung năm 1980 của HĐ/GM/VN
Thú thật,tuy là người Công Giáo,nhưng lúc còn sống nơi quê nhà,vì sống quá khổ lại không đọc báo dù là báo”Công Giáo và dân tộc” nên không hề biết
có thư chung của HĐGMVN làm từ năm 1980. Nay nhờ đọc sách “Thắp một ngọn nến cho Thái Hà” của LM Nguyễn Ngọc Tỉnh mà biết có cái thư và cuộchọp của HĐGMVN khi đất nước được thống nhất dưới quyền cai tri bạo tàn của cộng sản.
Ở mục “tâm tình biết ơn”thư chung viết:” Vì thế, chúng ta thành thật biết ơn chính phủ đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho đại hội này.” (sic).Không biết nhà nước có cho vé máy bay hay vé xe cho các giám mục đi họp không,hay là có cấp nơi ăn chốn ở cho các ngài không,?hay là sự giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi” chỉ là sau khi NỘP ĐƠN XIN PHÉP tổ chức cuộc họp,thì được nhà nước trả lời
CHO PHÉP…?Nếu chỉ có thế thì có gì mà phải “thành thật cám ơn”…! Một
đất nước tự cho là Độc lập,Tự do,Dân chủ” mà một cuộc họp của các nhà lãnh đạo
tôn giáo cũng phải xin phép thì còn gọi gì là tự do dân chủ “;
Đọc đoạn này kẻ hèn này chợt nhớ tới trong một cuộc họp,giữa các giới chức nhà nước với ĐGM và các linh mục giáo phận Nha Trang do công an Nha Trang mời đến “làmviệc”.Một linhmục đã cao niên loại”yêu nước là yêu xhcn” lúc đó đang phục
vụ tại một giáo xứ vùng Ba Ngòi,cách Nha Trang độ 15 cs,tên N,chợt nổi cơn xúc động đã phát biểu:”Tôi rất cám ơn giới chức tặng tôi một nón cối,một đôi giầy,và bộ đồ bộ đội…”Nghe mấy lời này,giám mục ngó các linh mục,linh mục ngó qua giám
mục và ngó nhau,im lặng và ngỡ ngàng…!Vài chục giậy đồng hồ ngó nhau,một sự cảm thông đã có giữa giám mục và các linh mục nên một linh mục cao niên tên S. đứng lên nói:”Anh được giáo hội nuôi ăn học,cấp sách vở,giáo dục bao nhiên năm không phải trả một đồng bạc cắc nào,Giáo hội cũng lo chăm nom đời sống và sức khỏe bấy lâu,so với cái
nón cồi, đôi giầy,bộ quần áo,cái nào to lớn quan trọng hơn,vậy anh đã có lời cám ơn nào nói lên với Giáo Hội,Giáo phận chưa…?” Mọi người trong cuộc họp im thin thít….!
Trộm nghĩ cái ơn mà HĐGMVN nhận có NÉT nào giống cái ơn mà linh mục tên N. của giáo phận
Nha Trang đã nhận được từ cơ quan nhà nước công an tỉnh Khánh Hòa không…?
Ỏ đọan 2,”một tuần lễ làm việc”,thư chungviết:”Trước khi bế mạc đại hội,chúng tôi đã
vào lăng kính viếng chủ tịch hồ chí minh và đã đến yết kiến thủ tướng chính phủ”….
Thiết tưởng nếu phải ngoại giao thì thiết nghĩ chỉ cần thăm ông thủ tướng , đâu cần phải
kính viếng hcm…(?)…Nếu cần kính viếng thì nên KÍNH VIẾNG đền HÙNG là QUỐC TỔ,
kính viếng đền Đức Trần Hưng Đạo,kinh viếng đền Hai Bà Trưng…Còn nếu SỢ QUÁ mà phải ÉP MÌNH vào lăng hcm,thì cũng chỉ nên viết:”Chúng tôi vào thăm viếng bác hcm” là quá đủ…
Chúng ta chỉ nên kinh viếng các anh hùng,các vĩ nhân mưu cầu ích quốc lợi dân,cứu dân cứu nước…!
Ai mà không biết hcm đã gây cuộc chiến đau thương cho cả dân tộc,giết hại bao nhiêu
sinh linh,tàn phá đất nước,làm mất đất mất biên giới,mất hải phận…!Đời sống của bác là
đời sống vô luân dâm đãng,phản quốc,không có công gì với đất nước dân tộc,
với các tôn giáo mà các vị phải vào LĂNG kính viếng…?
Đọc thư chung 1980 củqa HđGM/VN mà thấy buồn….
Nhớ lại một câu danh ngôn:”Lời nói bay đi chữ viết còn lại”…….Làm sao xóa được trang sử ĐEN của Giáo Hội quê nhà.
”Con chiên” không thể nào đồng ý cách suy
nghĩ,tình cảm và cách viết của quí vị…!!!
Chia buồn với cha Giám Tỉnh Phạm Trung Thành và cha Chánh Văn phòng Đinh Hữu Thoại vì cả hai bị CA ngăn chặn bất hợp pháp. Hy vọng từ sự kiện này, khi chung chia thân phận với những kẻ bị loại trừ và áp bức, các ngài sẽ dấn thân mạnh mẽ hơn cho công lý và sự thật để chúng con được hưởng nhờ!
Trong truong hop nay da chung to rang he ai thoa hiep CSVN thi khuyen khich di nuoc ngoai, nhung ai khong thoa hiep thi du di tinh tam cho doi tu ho cung khong cho. Day la lenh cua Cong Tau. Cong Tau get Duc Dat Lai Lat Ma vi ong nay khong thoa hiep voi Tau Cong.
Xin Chua va Me Maria an ui Cha Giam Tinh va Qui Cha va Qui Tu Si trong DCCT, de cac Ngai cuong quyet theo Chua tren con duong kho gia ma Chua Giesu da di, de cuu chuoc nhan loai.
Ai nói ở vn có tự do ? Đây là một bằng chứng rỏ rệt nhất không ai chối cãi được. Đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân dân là kết quả ” Trăm năm trồng người ” cũa Hồ chí Minh tên bán nước.
Đúng là một lũ Mafia đang sài luật rừng.
Ngày 2 tháng Tư Đen (1975) răng hô, dép râu, mã tấu tràn vào Nha Trang, thời điểm đó tôi được 12t đang học lớp Đệ Thất trường Lasan Bá Ninh (Đường Nguyễn Tri Phương)… Hai tuần sau đó chúng tôi (học sinh) chứng kiến cảnh các Frères bị lùa lên xe bít bùng. Bên các trường Vinh Sơn, Hưng Đạo và Thánh Tâm cùng chung số phận. Dòng Chúa Cứu Thế (Đường biển Duy Tân) bị tịch thu cùng với các cơ sở giúp người cùi bên Núi Sạn. Khách sạn Hải Yến là sản phẩm ăn cướp của DCCT. Tôi là một trong nhiều nhân chứng. _ (KVC)
Chuyện dài ở nước XHCNVN thì không bao giờ hết…!!!Công Lý-Sự Thật chỉ tìm thấy được ở “thiên đường cộng sản VN”mà thôi.Đồng nghĩa rằng nói một đường làm một nẻo!!Đúng thế: Đừng nghe những gì CS nói mà Hãy Nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm..!hay:Cướp đêm là giặc Cướp ngày là Quan…!!Bọn chúng Cướp sạch sành sanh,Cướp tất tần tật rồi…..!Tuy nhiên,Bọn chúng vẫn lừa phỉnh Quốc tế rằng:Tại VN Tự do được đảm bảo,Quyền được thực hiện đầy đủ…bằng chính sách Công An TRỊ Dân….!!!Saigon,13/7/2011-7h15′.
Chế độ CSVN đã thể hiện như chuyện “ông vua cởi truồng”. Đã đến lúc nhân dân Việt Nam chúng ta phải thét lên trước mặt Đảng CSVN : Các người ” cởi truồng, cởi truồng” rồi.
Qua hơn nửa thế kỷ Đảng CSVN lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã Không thể chịu đựng chế độ CSVN đươc nữa rồi. Người Công Giáo hãy sốt sáng cầu nguyện cho quê hương thân yêu sớm thoat ách CS và tin tưởng TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG.
việc gì đến sẽ đến. Bao nhiêu bất công đàn áp với người dân, đến lúc tức nước vỡ bờ, triệu người như một. thì còn ai đứng về CS nửa.