Ngọn lửa Công Lý – Sự Thật đã lan tỏa khắp nơi trong Địa phận Vinh, giờ đây ngọn lửa đó đã tới Giáo xứ Vạn Lộc – Địa phận Vinh. Giáo xứ Vạn Lộc cũng là quê hương của hai nạn nhân trong chiến dịch bắt cóc người trái pháp luật của Bộ Công An, mục tiêu của chiến dịch bắt người hàng loạt của Bộ Công An đều nhắm tới những thanh niên Công giáo tại Địa phận Vinh – Thanh Hóa và những cộng tác viên của Viện Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế.
Lúc 19h30, Đêm 28/08/2011 dưới sự chủ trì của Linh Mục Phêrô Lê Nam Cao, toàn thể giáo dân ở đây đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện, để cầu cho những người con quê hương đang phải chịu áp bức, bất công sớm được tự do. Để cầu nguyện cho hai người con ưu tú của Xứ Vạn là Anh Phêrô Trần Hữu Đức và Anh Antôn Đậu Văn Dương, hai anh là niềm tự hào của Giáo xứ vì những công việc mà các anh đã đóng góp cho Giáo xứ. Và cầu nguyện cho 11 nạn nhân bị bắt trong chiến dịch đàn áp giáo dân lương thiên của Giáo phận Vinh – Thanh Hóa của Bộ Công An.
Họ không hiểu tại sao những người Sinh viên – thanh niên Công giáo đạo đức lại bị Bộ Công An bắt giữ trái pháp luật? Vì sao những thanh niên Công giáo đạo đức lại bị bắt? Và tại sao họ luôn luôn chèn ép và đối xử bất công với người Công giáo? Dường như một chút hi vọng còn sót lại của họ về Nhà Cầm Quyền đã tan biến, khi người thân của họ bị bắt cóc!.
Tham dự giờ Chầu Thánh Thể linh thiêng còn có sự tham gia của thân nhân những người bị bắt, các thành viên của Trung tâm Bảo Vệ Sự Sống, các nữ tu dòng Bác Ái, các thầy trường Đại Chủng Viện Vinh – Thanh, bạn bè của các nạn nhân cũng đã quy tụ về đây để cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực – bạo quyền.
Tham dự buổi thắp nến cầu nguyện còn có một vài Công an huyện, đến để theo dõi buổi thắp nến cầu nguyện, tuy nhiên, bà con giáo dân cũng muốn có thêm nhiều công an, cán bộ đến để hiểu thêm về những trò bỉ ổi, khủng bố và bất chấp lương tri, pháp luật khi một nhà cầm quyền đã ngang nhiên tiến hành những hành vi khủng bố, bắt cóc các nạn nhân như thời gian qua.
Sau giờ chầu Thánh Thể, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên, thể hiện cho tình liên đới và tinh thần yêu mến Công Lý – Sự Thật của giáo dân nơi đây. Họ luôn tin tưởng vào sự trong sáng của hai người con Xứ Vạn cũng như những Thanh niên Công giáo bị bắt trong thời gian qua. Họ cũng cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam thoát được sự kìm cặp, cầu cho những người đang bị tù tội vì đã làm chứng cho Công Lý – Sự Thật.
Lời kinh hòa bình được cất lên để kết thúc buổi thắp nến, lời kinh cũng chính là tâm tình của giáo dân để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam không còn cảnh bất công, đàn áp và bắt bớ người dân vô tội, cho con người Việt Nam được thực sự tự do – hạnh phúc.
Sau buổi thắp nến cầu nguyện, mọi người đã đến động viên gia đình của Anh Phêrô Trần Hữu Đức và Anh Antôn Đậu Văn Dương hãy tin tưởng vào con cái của họ và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là cha nhân lành, Ngài sẽ không để con chiên nào phải hư mất.
Những buổi thắp nến cầu nguyện đã đốt lên trong lòng giáo dân GP Vinh cũng như những người công chính khác ngọn lửa hiệp thông và sự am hiểu lẫn nhau, sự cảm thông đối với những đau khổ các nạn nhân đang chịu, hiểu về những hi sinh của họ và những việc họ đã làm cho Giáo hội và xã hội.
Hình ảnh Thánh lễ và đêm thắp nến cầu nguyện:
Giuse Nguyễn Bình An VRNs – Vinh
số lần đọc: 5658


















Hởi cái dùi và cái trống của Đồng Sinh, nhưng không Đồng Tử!
Nay các em sinh viên của Giáo phận đang bị lang sói cắn xé. Thời dùi theo mẹ dùi và trống theo bố trống. Mỗi cái mỗi nơi thế là sao trong lúc các em gặp nguy biến?
Thật cảm động khi nhìn thấy hình ảnh cầu nguyện tập thể với ánh nến lung linh, ấm áp.
Cám ơn Linh Mục Phêrô Lê Nam Cao và toàn thể gx Vạn Lộc đã không quên những người đang bị giam giữ bất công!
Ước gì thắp nến khắp nơi
Trong mỗi gia đình, trong mỗi giáo xứ
Trong giáo hạt và khắp địa phận Vinh
Ánh nến lung linh và sáng toả
Lan khắp cùng các giáo phận Việt Nam
Lời kinh sốt sắng, lời cầu thiết tha
Từ quốc nội bay qua hải ngoại
Mỗi cộng đồng, giáo xứ hiệp thông
Chúa Giêsu là đầu
Chúng ta là chi thể!
Tay đứt ruột đau
Hãy yêu mến và cầu nguyện cho nhau!
Chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời
Chúa sẽ ban ơn thay đổi lòng người
Và chính quyền sẽ thả người yêu nước!
Lạy Chúa! Xin cho những ngọn nến tìm Công Lý và Sự Thật hãy bùng lên khắp mọi nơi trên quê hương đau khổ này, để xua tan bóng tối của quỷ ma đang bao trùm trên đất nước VN chúng con! Xin ÁNH SÁNG CHÂN LÝ hãy chiếu soi muôn lòng, và trở thành SỨC MẠNH PHÁ TAN ÁCH CỦA SATAN, dẫn đưa chúng con đến bến bờ TỰ DO DÂN CHỦ!
Xin hiệp ý với anh chị em GP Vinh để cùng cầu nguyện cho các nạn nhân, và cho đất nước sớm đến ngày vinh quang tươi sáng.
Vũ khí của người Công giáo là thắp nến cầu nguyện.
Cầu nguyện cho hoa trái sự thật được nở ra trên mãnh đất thân yêu VN.
Tại sao Nhà Nước VN. luôn bắt bớ một cách vô tội vạ với những người yêu Công Lý và Hòa Bình?
Với người CG. Được khoanh vùng một cách đặc biệt.
Người CG biết yêu Nước. Yêu Tổ Quốc, yêu nhân loại v..v Bức xúc cảm thấu được nổi đau. Họ đấu tranh cất lên tiếng nói thì bị bắt bớ bị ghép tội.
Vậy thì quyền tự do con người, tự do Tôn giáo ở đâu ngay chính trên đất Nước VN của mình.???
Thật là tuyệt vời!… ánh sáng công lý đang lan tỏa trong cộng đoàn VINH và sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ cùng khắp trên 51 giáo phận… Chúng ta hãy tin tưởng và sốt sắng dâng thêm lời cầu nguyện lên THIÊN CHÚA là vị thủ lãnh tối cao của dân người: Chúng ta sẽ được nhìn thấy vinh quang của người ngay trong cõi nhân sinh.
THẬT LÀ MỘT ĐIỀU BẤT CÔNG CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Vẫn biết rằng để xây dựng được một xã hội Việt Nam dân chủ và giàu mạnh lên thì đều do mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân đồng lòng thực hiện.
Nếu nhìn vào xã hội VN hiện nay thì thấy một điều rất rõ là số người dân công giáo thì ít hơn nhiều so với số dân cả nước cộng với sự kìm kẹp và kì thị công giáo dẫn đến tài năng của họ cũng không được phát triển bằng những người công dân khác không công giáo. Chính từ những điểm trên đây + với một ý thức chung để xây dựng một xã hội VN giàu mạnh không thuộc riêng ai mà họ đã dấn thân để rồi bị bắt vì những tội có thể nói là vì đã quên mình phục vụ người khác hoặc tội yêu nước mình. “còn tiếp”
Đến đây thì thấy thật là đau lòng mà đặt những câu hỏi cho mọi người rằng còn lại những số dân đông đảo chiếm đại đa số trong cả nước + với những lợi thế về mọi mặt có thể nói là hơn người thì sao vẫn không thấy họ lên tiếng trong khi xã hội VN hiện nay được xem như đã chạm đáy về rất nhiều mặt trong xã hội mà không cần nhắc lại cụ thể nữa thì mọi người cũng đã thấy. Nhưng mọi xã hội để phát triển được thì thiết nghĩ chỉ có một điểm thẳng để xây dựng và phát triển đi cùng với ý định của người dân và chỉ tiếc rằng trên con đường xây dựng đó hiện nay thì chỉ có người dân công giáo ít ỏi chưa đến 10% đang làm vật tế thần.
Vẫn chưa thấy HĐGM lên tiếng về vấn đề này,các Ngài đang ở đâu?Những người bị bắt có phải là con chiên của HTCG không cho dù đó là người có tội gì chăng nữa thì họ cũng là người CG,hy vọng các Ngài quan tâm đến họ một chút,xin cảm ơn.
hy vọng rằng sự cầu nguyện thúc đẩy sức mạnh tinh thần cho gia đình nạn nhân bị nhà nước bắt. Sự có mặt của công an trước cảnh cầu nguyện cũng cho họ thấy rõ việc làm của chính quyền là sai trái, nhân dân là những người vô tội, đừng có nên khủng bố dân tộc mình như thế mà hãy đối phó với bọn ngoại xâm Tàu.
Vừa đọc qua những tin tức liên quan đến các vụ việc CS đương lùng bắt các thanh niên Công giáo ở Giáo phận Vinh,tôi cảm thấy có vấn đề bất thường xảy ra tại Giáo phận nầy. Cá nhân tôi nghỉ rằng,đây là đòn phép của CS muốn thử thách vị Giám Mục địa phận Vinh đồng thời là Chủ tịch Công lý-Hòa bình của HĐGM VN. Đức Cha NG-Thái-Hợp sẽ nghỉ gì và làm gì ? Ủy ban Công lý-Hòa bình có phản ứng ra sao? CS đã theo dỏi Đức Cha Chủ tịch Ủy ban CLHB khi ra nườc ngoài thời gian vừa qua,không nhiều ít bọn CS ở hải ngoại đã nghe,thấy Đức Cha phát biểu ý kiến khá cứng rắn về chính sách của CS có liên hệ nhiệm vụ của Ngài. Chúng bắt đầu áp dụng kế hoạch khủng bố giáo dân của Ngài trước hầu xem Ngài đáp ứng ra sao? Chúng sẽ có kế hoạch kế tiếp.Vì vậy Ngài chưa vội lên tiếng đễ đòi hỏi Công lý cho các nạn nhân trong Giáo phận của Ngài.Cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới,tôi tin CS nó cố tạo ra sự việc có thể như vụ Quỳnh Lưu trước kia chăng? Chúng sẽ láy cớ dễ ra tay đàn áp Giáo dân.Chúng ta phãi cẩn thận và sáng suốt. Chiến dịch Cầu nguyện toàn Giáo phận Vinh và tiến dần đến toàn Giáo hội VN cũng như Hải ngoại bất bạo động sẽ là kết quả thành công tốt đẹp.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Thảm thương thay cho GH của Chúa hiện nay, những hàng “chức sắc có gậy gộc” trốn chiu nhủi ở đâu mất hết cả, không còn một ông GM nào cất được một tiếng nói!
Giữa lúc đất nước lâm nguy vì ngoại xâm, dân tình thì khốn đốn đủ điều, con chiên thì bị sói dữ truy sát, mà chủ chăn thì mất dạng! Trưởng ban ‘cong lý và mất hòa bình” thì mải mê đi kinh tài ở nước ngoài bằng cách “đặt nuôi heo” ở các gia đình giáo dân hải ngoại, xin xỏ tiền về để làm gì không biết?! Tiền bạc, quyền bính, lợi lộc nó làm mù mắt các ông hết rồi sao?!
Du tôi di qua thung lung tôi den hiêm nguy ,hôn tôi không lo so tai hoa gi,vi chua o cung tôi ……….
Xin chua thuong xot chung con
[...] thể và thắp nến cầu nguyện cho hai anh, buổi thắp nến do cha Cao chủ trì (3). Sau khi thăm hỏi và động viên gia đình hai bạn trẻ, chúng tôi tiếp tục khởi [...]
[...] thể và thắp nến cầu nguyện cho hai anh, buổi thắp nến do cha Cao chủ trì (3). Sau khi thăm hỏi và động viên gia đình hai bạn trẻ, chúng tôi tiếp tục khởi [...]