Ngay trước ngày lễ Giáng sinh 2011, chiều 24/12/2011, công an Nghệ An đã bắt cóc theo hình thức khủng bố một thanh niên Công giáo thuộc Gx Yên Đại, GP Vinh là anh Phêrô Nguyễn Đình Cương.
Công an TP Vinh đã bất ngờ đột nhập nhà một người bạn mà anh Cương đang có mặt bắt anh đi mà không hề có bất cứ lệnh nào được đưa ra. Sau đó đưa lên taxi về Công an Thành phố Vinh.
Anh Phêrô Nguyễn Đình Cương, một giáo dân Xứ Yên Đại, Giáo hạt Cầu Rầm, GP Vinh là một thành viên trong Trung tâm Bảo vệ Sự sống Gioan Phaolo II. Là một thanh niên biết hi sinh lo cho công việc chung của Giáo hội và xã hội, anh dành nhiều thời gian cho những công việc bác ái, hy sinh.
Gần đây, những hành động gia tăng đàn áp, bắt bớ giáo dân, bao vây nhà thờ, đánh đập giáo dân và vây ráp các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm tại GP Vinh ngày càng gia tăng. Đặc biệt, nhà nước đã dùng hệ thống truyền thông một chiều chuyên bóp méo và vu cáo để đánh phá các giáo xứ, giáo họ và các linh mục, tu sĩ.
Cho đến nay, số nạn nhân bị bắt cóc, khủng bố và giam giữ là các thanh niên thuộc GP Vinh ngày càng gia tăng. Đặc biệt, một nạn nhân khác đã bị bắt trước đó là chị Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐMV Giáo xứ Tam Tòa (Thời ĐC Phaolo Cao Đình Thuyên) đã bị bắt từ rất lâu về trại giam Nghi Kim, tỉnh Nghệ An.
Cũng cho đến nay, Tòa Giám mục Xã Đoài chưa có thông báo nào về việc các thành viên nhiệt thành, hi sinh trong giáo phận lần lượt bị khủng bố, bắt cóc vào nhà tù trái pháp luật ngoài một văn bản không rõ ràng từ ĐGM Phaolo Nguyễn Thái Hợp.
Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật tình trạng các nạn nhân này khi có thông tin mới.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 4204
Làm sao mà đc Hợp lại lên tiếng cho được, vì chính ông ta đứng đằng sau những vụ này để ” đi bằng đầu gối” với cộng sản.
Sự hy vọng, trông cậy vào tập đoàn GMVN sẽ không đem một tí ti lợi ích nào của CÔNG LÝ và SỰ THẬT mà qúi vị đang tranh đấu đâu.
Giáo dân chúng ta cùng nhất tâm hành động để tự cứu mình và Giáo Hội. NHỜ ƠN CHÚA!
Xin DC Hợp lên tiếng
Cảm ơn Cương và các bạn trẻ đã dám hy sinh tất cả để bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của các thai nhi vô tội.
Xin chân thành chia sẻ với người than của Cương và anh chị em trong nhóm BVSS Gioan Phaolo II. Xin các bạn cũng hiệp thông cầu nguyện để càng ngày có thêm nhiều bạn trẻ dấn thân phục vụ Tin Mừng.
Chúng ta cũng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội Việt Nam biết bước ra khỏi đại vị “quan”, để trở thành những mục tử có lời nói đi đôi với gương sống, hầu mưu ích cho đoàn chiên, nhất là những con chiên đang bị sói dữ ăn thịt.
Chiều ngày 24/12/2011 nhân loại chuẩn bị lễ Giáng sinh, thời gian an bình cho tất cả những người thiện tâm đón mừng Chúa giáng trần, thế mà CSVN lại gây sự sợ hãi khi bắt anh Nguyễn Đình Cương?
đc hợp không lên tiếng thì anh chị em bảo vệ sự sống
toàn quốc hãy lên tiếng cho đồng đội của mình đi
hãy lên tiếng… chúng ta hãy lên tiếng
Cái gọi là HDGMVN và cái UBCLHB của ông Hợp cũng là một chủ giật dây thôi,,giáo dân chúng ta nên tìn cách đối phó với lủ thảo khấu nầy,tôi gọi chúng là thảo khấu vì hành động chúng là hành động của lủ xã hội đen,thảo khấu,,chứ không phải là một chánh quyền quang minh chính đại .
Trời đất ơi toàn là thanh niên công giáo bị bắt chứ không phải là đảng phái chính trị nào khác. Vậy mà đại diện cho công giáo của các thanh niên trên thì không nói lên một tiếng nói nào? Vậy là sao hỡi các ông? các ông định tiếp tay để cho những người công giáo VN thành tội đồ của CS hết hay sao? Các ông đã lầm rồi. Thời buổi này không có ai chuộng sự bất công và chỉ biết có mình cùng những cá thể “đòn sóc nhọn 2 đầu” như mấy ông im lặng nữa.