Theo tin chúng tôi nhận được, ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lại bị công an Hà Nội, phòng An ninh điều tra triệu tập lần thứ 3 lên làm việc vào sáng hôm nay, thứ 2, ngày 14/11/2011.
Việc nhà cầm quyền Hà Nội liên tục sách nhiễu các công dân, trí thức yêu nước gần đây đã trở nên phổ biến và ngày càng có tính chất khủng bố cá nhân nhằm hăm dọa, dập tắt lòng yêu nước, đè bẹp những tiếng nói cho Công lý, Sự thật để hòng thao túng xã hội bằng bạo lực và dối trá.
.
Ngày làm việc hôm thứ 6 tại Sở Công an Hà Nội, công an Hà Nội đã giữ ông J.B Nguyễn Hữu Vinh trái pháp luật suốt 15 tiếng đồng hồ từ 7h30 đến 22h30 tại Sở Công an, dù ông đang ốm và gia đình có con nhỏ đang sốt. Ông J.B Nguyễn Hữu Vinh đã phản đối việc làm trái pháp luật trên ngay tại Sở Công an Hà Nội nhưng các cán bộ thi hành pháp luật vẫn bất chấp.

Sau khi được thả ra, ông phải ký giấy cam kết đúng sáng hôm sau có mặt để “làm việc” vào sáng thứ 7, ông đã cam kết sẽ đến đúng thời gian nếu sức khỏe cho phép. Thế nhưng, sau một ngày buộc phải làm việc liên tục 15 tiếng đồng hồ, ông đã ốm và ngày hôm sau không thể đến làm việc tiếp.
Công an Hà Nội đã liên tiếp gửi giấy triệu tập lần 2 và lần thứ 3 vào tối Chúa Nhật 13/11/2011 buộc ông làm việc vào sáng thứ 2.
Được biết ông sẽ tới Sở Công an Hà Nội vào lúc 8h30 ngày 14/11/2011.
Chúng tôi phản đối sự sách nhiễu công dân, việc hành hạ người ốm đau và xâm phạm quyền tự do của con người của Nhà cầm quyền Hà Nội trong trường hợp này và những trường hợp tương tự.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho ông J.B Nguyễn Hữu Vinh, một người đã can đảm nói lên Sự thật, điều vô cùng cần thiết cho xã hội Việt Nam ngày nay.
Cập nhật thông tin: Đến hồi 16h, ngày 14/11/2011, ông J.B Nguyễn Hữu Vinh đã ra khỏi sở công an Hà Nội số 6, Quang Trung, Hà Đông.
Đón ông, có nhiều tín hữu xung quanh khu vực và ông đã cùng họ về Nhà Thờ Hà Đông, sau đó về nhà an toàn. Anh em, bạn bè và mọi người đã gặp gỡ vui vẻ, những người tham gia biểu tình yêu nước đã chúc mừng ông.
14/11/2011
Nữ Vương Công Lý
Các bạn ơi ! Các bạn cứ yên tâm cầu nguyện. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho anh J,B Nguyễn Hữu Vinh “biết việc phải làm, phải nói….”.
Công An Thành phố Hà Nội chỉ mời anh Vinh lên uống Càfê, chuyện trò vui vẻ thôi chứ không bắt giữ đâu.
Làm gì có chuyện một Chính quyền, lại là chính quyền của Thủ Đô một nước lại bắt giữ người trái phép đến như vậy sao ??? Đấy rồi các bạn xem : Anh J.B Nguyễn Hữu Vinh sẽ ra về sau khi vui vẻ trò chuyện và uống Cafe với CA Hà Nội…hì..hì…
Xin chia sẻ và cầu nguyện cho Ông Vinh và gia đình, cùng toàn thể những ai đang bị bách hại, sách nhiễu/ giam cầm. mọi người hãy hiệp lực đấu tranh cho công lý và sự thật. Thắp nến lên !
Chúng tôi phản đối sự sách nhiểu hèn hạ của chính quyền cọng sản Việt nam đối với anh JB Nguyễn hữu Vinh . Có lẽ đây là một nước chỉ dùng Luật Rừng sau đàn anh Trung Quốc . Điều này chứng tỏ rằng : Đảng cọng sản VN “hèn với ngoại xâm,hách dịch với nhân dân ” . Chắc chắn chế độ này sẽ không lâu nữa sẽ bị đào thải . Gương của Gadaffi sao csvn không mở mắt ra nhỉ ? .
Xin Chúa Thánh Linh ban cho Anh lòng can đảm để nói lên tiếng nói chân thật , và đòi hỏi sự công lý cho toàn thể nhân dân Việt nam nói chung , và cho giáo dân Giáo Xứ Thái Hà nói riêng . Anh an tâm chúng ta luôn luôn đồng hành với Anh và tất cả những ai dám nói lên sự thật với chính quyền cọng sản . Công Lý, Sự Thật sẽ thắng , Công Lý và Sự Thật muôn năm .
[...] Ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lại bị triệu tập lên Sở Công an Hà Nội [...]
Nếu ngươì dân không có lam̀ điêù gì traí phaṕ luật thì ca không thể liên tục triêụ tập người dân như thế.
Cực lực phản đối nhà cầm quyền Hà Nội trưóc hành vi sách nhiễu nhà báo tự do J.B. Nguyễn Hữu Vinh.
Một nhà nước chính danh không thể cấm đoán công dân mình bày tỏ ý kiến phản biện một cách ôn hoà.
Yêu cầu các cấp nhân viên nhà nước từ chối chấp hành mệnh lệnh khủng bố tinh thần, mà trái lại hãy mạnh dạn bênh vực tiếng nói của lương tâm và lẽ phải.
Xin liên kết trong tinh thần với anh Vinh trước các nghịch cảnh.-
Xin Chúa Ba Ngôi ban ơn che chở, gìn giữ GHVN chúng con, cộng đoàn giáo xứ Thái Hà, anh J.B Nguyễn Hữu Vinh. Con cảm tạ Thiên Chúa đến muôn đời.
anh Vinh,Chúng tôi anh theo doi và cầu nguyện cho anh, Xin Thiên Chúa Toàn năng và Mẹ Maria, các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành và phù hộ anh cùng gia quyến.
Xin ME MARIA và CHÚA cùng Thánh Thần che chở cho J.B Nguyễn Hữu Vinh cùng với tất cả
anh em Công giáo ở Vinh đã bị bắt.
Xin mọi người không phân biệt Lương hay Giáo. Trí thức cũng như Nông, Công, Thương. Toàn
dân hãy vượt qua sự sợ hãi, đứng lên dành lại TỰ DO, DÂN CHỦ, toàn vẹn lãnh thổ. Phải tranh
đấu mới có được. Đừng chờ và đợi người khác làm cho mình. Việt gian Thái thú của Tàu cộng
không bao giờ thay đổi. Chỉ thay đổi khi kéo cổ nó xuống giống như Qaddafi.
[...] Ông J.B Nguyễn Hữu Vinh lại bị triệu tập lên Sở Công an Hà Nội — (NVCL). – Sydney: ra mắt tập sách “Thắp một ngọn nến cho Thái Hà” — [...]
chú vinh ơi “ma quỷ” bắt đầu nhòm ngó đến chú rồi,chú hãy can đảm vững tin vượt qua khỏi mưu ma trước quỷ giữ chú nhé.nguyện xin thiên chúa luôn che chở cho gia đình chú nhé.hãy vững tin chú nhé!
Với ý đồ hăm dọa và gây khó khăn đời sống của người dân, nhà cầm quyền CSVN tưởng rằng sẽ triệt tiêu được tiếng nói dũng cảm của anh Nguyễn Hữu Vinh và những người yêu nước và yêu Công Lý?
Tôi nghĩ rằng họ đã lầm lớn, càng hanh hạ, khủng bố nhân dân thì nhà cầm quyền CSVN sẽ bị nhân dân thêm chán ghét và khinh bỉ!
Người ta bị bịnh, và ngày cuối tuần (thứ bảy) mà nhà nước cũng không tha, cũng vẫn nhũng nhiễu hành hạ người dân. Tôi kịch liệt phản đối hành động vô nhân, vô lương tâm và bất nghĩa này của những kẻ mang danh chính quyền!
Cầu chúc anh J.B Nguyễn Hữu Vinh sức khoẻ và tràn đầy sự bình an của Chúa.
Các bạn ơi ! Đúng như bác Trần Thị Hường nói : Anh J.B NGUYỄN HỮU VINH đươc CA Hà Nội mời đi uống ca fe và trò chuyện anh đã trở về nhà với gia đình rồi.
Thua Nu Vuong Cong Ly anh Ng Huu Vinh da xong chuyen trieu tap chua?
Nguyền xin Chúa gìn giữ anh mọi lúc mọi nơi
Anh J.B NGUYỄN HỮU VINH gia dinh toi luon hiep thong cung toan the giao hoi cua nguyen cho anh va chac chan Thien Chua va Duc Me Maria xe ban phuc lanh va cha cong vo cung cho gia dinh anh .
Nguong mo anh Amen .
Giuse Nguyen Minh Thanh
anh Vinh ơi ! Em luôn cầu nguyện cho anh thật dồi dào ơn Chúa, để anh tranh khỏi sự dữ này. Em chúc anh thật can trường như những gì anh em mình bình luận với nhau. Cầu xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban nhiều Ơn Phúc cho anh và gia đình. Em Joseph Hạnh
Xin các bác ở Hà Nội, có điều kiện gần gũi thì nâng đỡ tinh thần anh Vinh và đặc biệt là chị và các cháu. Bởi bọn cọng sản một khi không khuất phục được người mà chúng muốn, sẽ quay sang khủng bố gia đình. Phụ nữ vốn luôn sợ hãi lo lắng cho chồng con và gia đình sẽ gặp rất nhiều phiền muộn với công an và côn đồ của cọng sản.
Xin Chúa gìn giữ anh và gia đình được bình yên, dù bị bách hại.
Phu Nhuan
Gởi đến anh Vinh lời cảm phục từ California. Chúng tôi cầu nguyện cho anh JB Nguyễn Hữu Vinh sẽ thoát khỏi sự khủng bố nhỏ mọn, hèn hạ của nhà cầm quyền (tà quyền) Hà Nội. Chúng tôi cùng cầu nguyện cho cái tà quyền này sớm diệt vong để dân tộc và quốc gia Việt Nam được bảo tồn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo. Để người dân Việt Nam được sống một cách an bình, tự do, dân chủ và quốc gia Việt Nam có thể phát triển vươn lên mức phú cường, thịnh vượng và nhân bản như các quốc gia tiến bộ văn minh khác trên thế giới.
Khủng bố là mục tiêu của Việt cộng,chúng tàn bạo gấp ngàn lần bọn khủng bố Hồi giáo.,khủng bố về tinh thần cũng như về hành động ,Hồ chí Minh với Nhân Văn Giai Phẫm,Cải Cách Ruộng Đất, Thảm sát Mậu Thân 1968 và Đại lộ kinh Hoàng 1972.
Cầu nguyện Chúa Thánh Thần ban phước lành cho anh Vinh vượt qua những thử thách đầy gian lao trước mắt do ngụy quyền Việt cộng tạo ra.