Thế nhưng, những hành động của nhà cầm quyền Hà Nội đã lần nữa cho thấy bộ mặt phản dân hại nước của đám cầm quyền đã phản bội lại lợi ích dân tộc, cam tâm làm nội thù cho giặc xâm chiếm lãnh thổ thiêng liêng.
Trong những ngày này, Tổ Quốc đang đứng trước bờ vực của nạn ngoại xâm, khi quân bành trướng Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ phá hoại kinh tế, hà hiếp dân lành ngay trên biển Việt Nam, cả dân tộc bùng lên cơn phẫn nộ, lòng dân căm hận ngút trời trước nguy cơ Bắc thuộc một lần nữa.
Tinh thần dân tộc Việt Nam như ngọn lửa âm ỉ lây ngày bị kìm nén, đã bùng lên tưởng như không có sức mạnh nào ngăn cản nổi.
Những lúc này, người dân Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước, triệu nguời như một trước họa xâm lăng để sát cánh bên nhau không phân biệt già trẻ, gái trai để cùng thề giữ lấy non sông gấm vóc đã bao đời cha ông tốn núi xương, sông máu dựng lên.
Lịch sử đã chứng minh, tinh thần yêu nước là ngọn sóng nhấn chìm tất cả mọi trở lực, ngăn cách để giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ Quốc.
Thế nhưng, những hành động của nhà cầm quyền Hà Nội đã lần nữa cho thấy bộ mặt phản dân hại nước của đám cầm quyền đã phản bội lại lợi ích dân tộc, cam tâm làm nội thù cho giặc xâm chiếm lãnh thổ thiêng liêng.
Những ngày sau khi người dân tham gia biểu tình biểu thị lòng yêu nước của mình nhà cầm quyền Hà Nội đã lén lút cho công an đến khủng bố cá nhân những người yêu nước, ngăn cản họ bằng những hành động mà chỉ có những kẻ bán nước cầu vinh bất chấp lương tâm của người dân Việt mới có thể làm.
Hàng loạt công an được tung ra nhằm trấn áp nhân dân để thỏa lòng quan thầy của bọn bán nước ở Trung Nam Hải.
“Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự nhiên vứt bỏ đi được … kẻ nào dám đem một thước núi sông, một tấc đất biên ải của tổ tiên để lại làm mồi cho giặc thì kẻ ấy sẽ bị tru di…!” Lê Thánh Tôn (Đại việt sử ký toàn thư)
Không phải là lần đầu tiên, mà đã thành hệ thống, chính quyền CSVN hiện nay đang tìm mọi cách lấp liếm tội ác bán nước hại dân của chúng bằng nhiều hình thức tinh vi như Hiệp định Biên giới bí mật từ 1999, từ những cuộc trấn áp, từ những hiệp đinh khai thác bauxite ở Tây Nguyên, hàng loạt các khu công nghiệp Trung Cộng và hàng chục tỉnh cho thuê rừng, thuê đất dài hạn…
Không chỉ là cuộc xâm lăng về lãnh thổ, nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay vì lợi ích phe nhóm của mình, đã cam tâm để cho bọn bành trướng bá quyền thực hiện đồng thời nhiều cuộc xâm lăng khác nữa như kinh tế, văn hóa… nhằm nô dịch dân tộc này.
Đây là sự đồng lõa đáng ghê tởm.
Ngược lại với sự hèn đớn và nhu nhược trước kẻ thù, nhà cầm quyền Việt Nam đã không ngần ngại dùng bàn tay thép và bạo lực đối với nhân dân Việt Nam đòi quyền sống, quyền làm người.
Ngòai biên ải, dâng lãnh thổ thiêng liên cho giặc, trong nội quốc, chiếm cướp từng mảnh đất và tài sản của dân.
Thử hỏi có đất nước nào, chế độ nào đã dám công khai cam tâm làm tay sai cho giặc tàn sát đất nước này như chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay?
Chính người mang cái quái thai cộng sản vào đất nước này và đẻ ra cái chế độ này đã nói: “Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nưóc” (Trích Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Hồ Chí Minh).
Thế nhưng, cũng chính thời đại Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam tinh thần đó của người dân đã bị tiêu diệt và chính những “học trò xuất sắc” của ông đã bán nước một cách tinh vi, tệ hại và thảm hại nhất. Tàn nhẫn hơn, họ còn cam tâm tiêu diệt lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.
Có lẽ trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, chưa bao giờ dân tộc Việt Nam nhục nhã như hiện nay khi bị cai trị dưới tay những người cộng sản. Họ bất chấp lợi quyền dân tộc, lợi ích của nhân dân để làm vừa lòng bọn bành trướng bá quyền đang lăm le xâm chiếm bờ cõi của chúng ta.
Lịch sử đất nước này, dân tộc này đã chứng minh: Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam là bất diệt, dù đất nước này cũng đã từng nảy sinh ra Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống… muôn đời bị nguyền rủa thì vẫn còn đó những trang sử chói ngời đất Việt và những gương anh hùng giữ nước ngàn đời được vinh danh.
Họ sẽ phải trá giá cho những hành động phản bội dân tộc của họ.
Câu nói của người xưa còn vang vọng đến ngày nay: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào tự nhiên vứt bỏ đi được … kẻ nào dám đem một thước núi sông, một tấc đất biên ải của tổ tiên để lại làm mồi cho giặc thì kẻ ấy sẽ bị tru di…!” Lê Thánh Tôn (Đại việt sử ký toàn thư)
12/5/2011
Nữ Vương Công Lý
Phụ lục: Bài thơ Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi Mà Tôi Bị Bắt !
(Kính tặng nữ đạo diễn điện ảnh Song Chi, nhà văn nữ Trang Hạ và anh chị em từng bị “ Công an Nhà Nước ta” bắt vì yêu nước vô tổ chức, dám biểu tình chống Trung Quốc chiếm Trường Sa, Hoàng Sa)
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“ Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !
Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
T.M.H.
Sài Gòn 20-01-2008

cầu cho những ai còn nghĩ TQ là bạn láng giềng thân thiết thì hãy suy xét lại, Nhà cầm quyền cần phải đứng về phía dân, cùng đứng lên chống lại mọi hành động sai trái của bọn TQ đang đe dọa đến vùng biển của Tổ Quốc. Cầu xin Đức Hồng Y Thuận hãy ban ơn lành cho quê hương dân tộc VN.
Mạng thông tin NVCL ĐÃ CHỨNG MINH CĂN TÍNH YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI và ĐỨC TIN trong VIỆC LÀM của mình. Qua Mẹ Maria, thánh cả Giuse, xin Thiên Chúa ban muôn phúc cả cho QÚI VỊ và mạng thông tin.
Chúng ta đã NÊN MỘT trong Chúa Kitô, cùng NẮM TAY bảo vệ QUÊ HƯƠNG – DÂN TỘC khỏi gông cùm của đảng CS BÁN NƯỚC HẠI DÂN và quan thẩy giặc Đại Hán của chúng. Từ môi trường YÊN VUI – TỰ DO HÀNH ĐẠO chúng ta dễ SỐNG ĐẠO và CÔNG CHÍNH HOÁ bản thân để tiến đến hạnh phúc vĩnh cữu nơi quê Trời.
Toàn dân VN phải thấy rõ bộ mặt của 2 kẻ thù:
1)Giặc cướp nước là bọn Tàu phù. Chúng là kẻ thù duy nhất và truyền kiếp của dân tộc VN từ ngàn xưa mãi mãi đến ngàn sau…Người VN phải muôn đời GHI XƯƠNG KHẮC CỐT VÀ LƯ TRUYỀN CHO CON CHÁU …
Toàn dân VN phải thấy rõ bộ mặt của 2 kẻ thù:
1)Giặc cướp nước là bọn Tàu phù. Chúng là kẻ thù duy nhất và truyền kiếp của dân tộc VN từ ngàn xưa mãi mãi đến ngàn sau…Người VN phải muôn đời GHI XƯƠNG KHẮC CỐT VÀ LƯU TRUYỀN CHO CON CHÁU …
2) Giặc bán nước không ai khác hơn là bè lũ HCM và đảng CS thổ phỉ . Dùng mọi thủ đoạn gian trá , lừa bịp nhiều ngườiqua những chiêu bài cách mạng, giải phóng…; nhưng thực chất chính HCM và bè đảng cs đã đưa dân tộc vào vòng nô lệ Quốc Tế CS, trước d8ây là Nga Cộng, nay là Tàu cộng.
VN bị núi xương sông máu là vì bè đảng cs ác ôn này…
Nay, vì quyền lợi, địa vị của chúng, nên đảng CS HàNội cấu kết với Thiên triều Bắc Kinh một mặt cực kỳ tàn ác với dân Việt, nhưng cúi đầu quỳ lụy ngoại bang Tàu cộng , kẻ tung người hứng ngõ hầu đẩy dân tộc VN vào cảnh Bắc thuộc .
Vì thế , phải cùng nhau vùng lên dẹp tan những mưu đồ ác độc của BỌN CƯỚP NƯỚC TÀU CỘNG VÀ BÈ LŨ TAY SAI CS HÀNỘI!
TỔ QUỐC VN ĐANG LÂM NGUY! MỌI NGƯỜI VN PHẢI TÍCH CỰC DẤN THÂN…
Đúng là bọn bán nước . Tổ quốc lâm nguy như thế mà lại đàn áp người dân thể hiện lòng yêu nước . Hy vọng khi phong trào đàn áp của bọn Cọng sản càng cao,thì ngày tàn của chúng sẽ chấm dứt . Hãy chờ xem , không lâu đâu .Tôi tin chắc như vậy .
Đã từ rất lâu,người Việt trong và ngoài nứớc đã nhận ra cái bộ mặt thật của bon lanh đạo CSVN,thực chất chúng la tay sai của Trung Cộng dưới chiêu bài Đảng CSVN.Do đó,giải pháp duy nhất cho VN hiện nay là phải triệt hạ cái đảng này trước.Vậy nên,các đảng phái chính trị trong và ngoài nước hãy vì sự an nguy của tổ quốc mà tạm thời dẹp bỏ nhưng bất đồng,quyền lợi phe nhóm,hợp nhất lại trong nhiệm vụ ,trách nhiệm chung để bảo vệ tổ quốc,kể cả những đảng viên đảng CS,nếu còn là người VN,các bạn hãy hợp tác với toàn dân trước trách vụ to lớn và nặng nề này.Chỉ có như vậy con cháu chúng ta mới còn có đất ma ở,chúng ta mới còn quê hương dể mà yêu thương.Hãy đoàn kết lại,hỡi con dân VN.
Khẩu hiệu biểu tình mới chống nhà cầm quyền Trung Quốc:
‘” ĐẢ ĐẢO ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC ĐÃ CỐ TÌNH TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, BÁN VŨ TRANG TRUNG QUỐC XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO, PHÁ HOẠI KINH TẾ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.
ĐẢ ĐA, ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO…”
Dù đã bao lần đánh thắng giặc tầu phù.nhưng chưa bao giờ ta lơn hơn tầu phù.Khống sao miễn thắng là đuợc.thế nuóc yếu lấy gì lo chiến chinh:HY SINH. Đất nuơc ta chưa bao giờ xâm lăng nuớc khác nhưng mổi lần chúng ta bị tấn công là mổi lần chúng ta có cơ hội để cống hiến đời mình cho đât nuớc. 1cơ hội để nới rông biên cuơng, 1cơ hội làm cho dân tộc thêm vẻ vang.Nếu có tế cờ ra trận thì đừng lấy máu tanh hôi của bọn bán nuớc dủng,nông mà tế.Lấy gà , bò mà tế thì tốt hơn Còn bọn đó nhốt bọn chúng vào chuồng súc vật rồi xuất khẩu chúng sang tầu cho chúng đuợc sung suớng với lủ xúc vật. Lũ tầu cộng chỉ là bọn truỏng giả học làm sang.Sang đâu không thấy chỉ thấy thói tham t àn của bọn khố rách áo ôm mới có chút tiền lại đi giựt dọc cho thỏa máu tham, Vì đói khổ nên hai cái chân sưng phù.nên cha ông chung ta gọi nó là tầu phù.Bây giờ bề ngoài trông khỏe mạnh vây chớ bên trong bung tầu cộng bị binh hoạn làm thối mục ròi,sợ gì nó.
Xin Thiên Chúa phù hộ đất nuớc của chúng con.
có Chúa giữ gìn ta còn sợ gì ai nữa đông bào ơi
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Đáng thương thay cho Dân tộc Việt nam tôi.Giờ đây cụm từ:”THÙ TRONG , GIẶC NGOÀI” là cụm từ chính xác nhất để nói về Quê hương tôi.Đồng bào tôi đang gánh chịu nhiều tang thương quá …
Nhà CQHN hay chính xác hơn là Tập Đoàn CSVN đã cam tâm làm tay sai cho TQ từ rất lâu qua Công Hàm 14/9/1958 và chính sách CCRĐ 1946>1953(đấu tố địa chủ)và 1954 kết thúc bằng Hiệp Định Geneve/Paris chia 2 miền.Trắng trợn vi phạm HĐ.Paris 27/1/1973 mà ông Duy Trinh&Thị Bình đã ký kết 4 bên..!!lúc đó thì nó đã chuyển nhượng Đất,Biển rồi chỉ là TQ không có ý đồ khai thác mà thôi…!!!Và tiếp theo là 2 hồ sơ mà Dũng y tá đã ký nộp cho UBPRTLĐ/LHQ(Ủy Ban Phân Ranh Thềm Lục Địa.LHQ)2005 để hợp thức hóa thềm lục địa 200>350 hải lý(vùng đặc quyền kinh tế)cho nên:Ngư dân bị TQ sát hại,bắt và bị đòi tiền chuộc là thế.Và cuối cùng thì ngày 25+9/6chính tập đoàn của ông y tá bị TQ gây tổn thất(Bình Minh&Vikking 2-Petro VN).Ngược lại năm 2007 nếu dân phản đối TQ về HS&TS thì bị đàn áp bắt giam gán ghép âm mưu…..trong khi Tội Danh Bán,Nhượng Đất(Ải NQ,Thác BD)&Biển của tập đoàn CSVN thì không hề bị xử….??Chứng tỏ rằng Dân Đen đã bị CSVN cướp hết quyền ….là chính xác không thể chối cãi.Nếu muốn thuận lòng dân thì Chúng phải công bố toàn sự thật trước quốc dân đồng bào và tổ chức Hội Nghị Diên Hồng để Dân bàn,tính ứng phó.Bằng không sẽ lại bị bắc thuộc tiếp và chỉ có dân là thê thảm…!!!!Học giả Vũ Hữu San đã phân tích rất rõ về âm mưu thủ đoạn của CSVN&TQ tại hội nghị trước đây về TS-HS rồi!!!Chỉ còn sớm hay muộn mà thôi!!!Thật đau lòng con Quốc Quốc!!!14/6/2011-9h20′.
Ông HCM tìm đường cứu nước, đi lòng vòng rồi cũng về Tầu. Đem CS Tầu vào VN. Hậu quả là VN trở thành phiên quốc của Tầu !
Đả đảo;
ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC ĐÃ TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM.
ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO !
” Bác Mao nào ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”. (Chế Lan Viên).
Hồ – Mao nay ở đâu rồi,
Để cho Trung Quốc đánh người Việt Nam.