Nhiều bạn đọc gửi thư, tin nhắn đến hỏi chúng tôi về tin đồn linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý bị chết trong tù. Tin này được một trang mạng nào đó đưa lên gây xúc động nhiều người khắp nơi. NVCL đã nhận được nhiều thư thăm hỏi.
Chúng tôi đã kiểm chứng thông tin này và đây là tin không có thật.
Theo Bà Nguyễn Thị Hiểu, chị gái của Linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý vào trưa nay, 9/3/2012, thì hiện tại linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý vẫn bình thường trong trại giam Ba Sao – Hà Nam.
Sáng nay, bà Hiểu đã gọi ra Trại và được một cán bộ Trại tên Quảng nhận điện thoại cho biết: Cha Lý vẫn bình thường trong trại giam, đợt trước, gia đình có đưa ra cho ngài chiếc máy tập thể dục đưa vào trại, hiện ngài vẫn tập thể dục hai lần trong ngày, mọi sinh hoạt của ngài vẫn bình thường.
Linh mục Thadeo Nguyễn Văn Lý năm nay đã ngoài 60 tuổi, là một người đã lên tiếng đấu tranh kiên trì và bất khuất với chế độ Cộng sản, không thỏa hiệp với sự ác, sự dữ đồng thời lên tiếng rất nhiều trước nguy cơ Tổ Quốc bị xâm lăng. Ngài đã bị bắt đi tù nhiều lần, ngồi tù tổng cộng 18 năm kể từ năm 1977. Gần đây nhất là phiên tòa năm 2007 kết án ngài 8 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống nhà nước” trong một phiên tòa ô nhục, ngài đã bị bịt miệng trước tòa.
Tháng 6 năm 2010, linh mục Nguyễn Văn Lý gửi thư tới Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế tuyên bố mình vô tội, tố cáo chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, và yêu cầu Hà Nội phải tôn trọng các cam kết với quốc tế.
Ở trong trại giam ngài đã bị tai biến mạch máu não. Do tình hình sức khỏe sa sút và nguy hiểm, nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải đưa ngài ra ngoài để điều trị bệnh và bị bắt đưa trở lại nhà giam hôm 25/7/2011, sau hơn 1 năm được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 9534
[...] Linh mục Nguyễn Văn Lý vẫn bình thường trong trại giam [...]
Linh mục Nguyễn văn Lý đã hy sinh tất cả cuộc đời cho dân tộc và đất nước chúng ta. Chúng ta biết ơn cha Lý. Cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho cha Lý, cho dân tộc và quê hương đất nước chúng ta được mọi sự may mắn như cha Lý mong ước.
Gọi điện thoại hỏi trại tù làm sao biết sự thật. Đời nào họ xác nhận một tin không có lợi cho họ.
Người nhà Cha Lý : “được một cán bộ Trại tên Quảng nhận điện thoại cho biết: Cha Lý vẫn bình thường trong trại giam”
Có đáng tin bè lũ cáo bầy xảo trá, tàn độc ác gian cs ? Hãy nhìn tấm gương anh Trần Huỳnh Duy Thức đang sờ sờ kìa!
Trời ơi, nghe không bằng mắt thấy. Sống trong chế độ cs mà tin chúng nói ” qua điện thoại ” thì chỉ bán lúa giống thôi. Sao người nhà Cha Lý không vào thăm coi ngài như thế nào. Cầu mong ngài được mạnh khỏe và kiên cường.
Sự Thật thì vẫn là Sự Thật. Tin Vịt kẻ xấu tung tin nhằm đánh lạc hướng. Cha Lý không sợ chết đấu tranh cho lý tưởng: Một Việt Nam Độc lập-Tự do-Dân chủ-Dân quyền tiến đến giàu mạnh hạnh phúc.
Hãy cùng Ngài quyết tâm đấu tranh đến thành công.
Cha Lý dù còn hay mất, thì tinh thần và tên tuổi của Cha cũng đã được ghi sâu trong tâm khảm những người dân Việt yêu nước, và được mọi người tri ân Cha, nhất là phần thưởng của Cha trước mặt Chúa là rất chắc chắn, vì Cha đã sống đúng đường lối Chúa: xả thân cho điều công chính.
Chỉ đáng phàn nàn và xấu hổ, những “chủ chăn” và những “anh em” của Cha, đã vì miếng mồi ngon hay chút bả vinh hoa mà chà đạp hay lãng quên anh em mình! Được cả và thế gian, mà mất nước Thiên Đàng thì có ích chi, hỡi những kẻ ham mê lợi lộc thế gian, hay quá hèn nhát mà đành sống cuộc đời ô nhục!!!
Vào cái thời u u ám ám như hôm nay, thiệt khó mà biết được chân-giả ! ( Gắn chân nhựa, rồi mặc cái quần dài vào, thì mấy ai biết.) Nhưng có một điều chắc như múi hàn vào sắt : Thiên Chúa thông suốt mọi sự và mọi người
phải trả lẽ trước Nhan Thánh Chúa ! Chuyện cha Lý bị bắt ở tù thì nghe nhiều rồi. Thực hư, hư thực khó nói lúc này.
xin chúa Thánh Thần ban sức mạnh cả hồn và xác cho ngài,để ngài tiếp tục làm chiến sĩ Chúa Kito,hy sinh tất cả cho công lý và hòa bình