Trong những ngày tháng Giáo phận Vinh đang gặp những thử thách khốc liệt bằng nhiều cách, nhiều hoàn cảnh và nhiều sự việc liên tục, Nữ Vương Công Lý nhận được tin buồn: Linh mục Anton Phạm Đình Phùng đã từ trần đột ngột.
Linh mục Anton Phạm Đình Phùng là một linh mục mạnh mẽ, dám dấn thân cho sự thật công lý và thao thức nhiều cho Giáo phận cũng như Giáo hội, ngài là cánh tay mạnh mẽ của Đức cha Phalo Cao Đình Thuyên với vai trò Thư ký Tòa Giám mục, Trường ban Giới trẻ Giáo phận và là Tuyên úy sinh viên Công giáo Vinh. Ngài đã giúp Giáo phận tạo nên khí thế mạnh mẽ và kiên cường dưới thời Đức Giám mục Phaolo Cao Đình Thuyên.
Sau khi Đức GM Phaolo Nguyễn Thái Hợp về nhậm chức Giáo phận Vinh, ngài được điều đến quản Hạt Thuận Nghĩa.
Sự ra đi của ngài là một tổn thất lớn lao cho Giáo phận Vinh đang trong cơn khó khăn và cho những ai yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình.
BBT Nữ Vương Công Lý xin gửi đến Giáo phận Vinh, gia quyến cùng những người yêu Công lý – Sự thật – Hòa bình lời chia buồn sâu sắc và xin Chúa đưa linh hồn cha Anton sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)
+
CÁO PHÓ
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Xã Đoài - Giáo phận Vinh kính báo:
Linh Mục
ANTÔN PHẠM ĐÌNH PHÙNG
Sinh ngày 02/10/1969, tại giáo họ trị sở, giáo xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ngài là con ông bà cố Phaolô Phạm Đình Tạo và Maria Trần Thị Thưởng, Đã được Chúa gọi về hồi 5h30′ thứ Ba ngày 29 tháng 5 năm 2012 tại Bệnh viện Nhiệt đới, Sài Gòn. Hưởng dương 43 tuổi, 15 năm linh mục.
Lễ viếng bắt đầu từ 15h ngày 30 tháng 5 năm 2012
Thánh lễ an táng vào lúc 7 giờ thứ Sáu ngày 01 tháng 6 năm 2012 tại nhà thờ giáo xứ Thuận Nghĩa (xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
Xin quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em hiệp ý dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Cha Antôn.
Xin vì Danh Chúa nhân từ ban cho Cha Antôn được nghỉ yên bên Chúa và các thần thánh trên Quê Trời.
R.I.P.
TIỂU SỬ
CHA ANTÔN PHẠM ĐÌNH PHÙNG
Linh mục Antôn Phạm Đình Phùng sinh ngày 02/10/1969 tại giáo họ trị sở, giáo xứ Bột Đà (xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).
+ Ngài là con trưởng trong gia đình có 9 người con (5 trai, 4 gái). Hai em gái kế tiếp đã lập gia đình, từ em thứ 4 đến thứ 9 đều theo ơn gọi tu trì.
+ Ngày 31/10/1991: Vào Đại Chủng viện Vinh Thanh.
+ Thụ phong Linh mục: 15/8/1997.
+ Từ năm 1999 – 2003: Du học tại Pháp. Tốt nghiệp Cao học Thần học Thánh Kinh.
+ Từ năm 2003 – 2010: Thư ký Tòa Giám mục.
+ Từ năm 2003 đến nay: Giáo sư Thánh Kinh tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.
+ Từ năm 2003: Tuyên úy sinh viên Công giáo Vinh.
+ Từ năm 2005 – 2006: Phụ trách giáo xứ Yên Đại.
+ Năm 2006: Phụ trách giáo xứ Cầu Rầm.
+ Từ năm 2006 – 2010: Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận.
+ Từ năm 2007 – 2010: Quản xứ, quản hạt Xã Đoài.
+ Từ năm 2010 đến nay: Quản xứ, quản hạt Thuận Nghĩa.
Do cơn bạo bệnh đột ngột, ngài đã từ trần hồi 05h30’ ngày 29/5/2012. Hưởng dương 43 tuổi, 15 năm linh mục.


Xin Chúa cho linh hồn cha được an nghỉ muôn đời!
Xin Chúa đón nhận linh hồn cha Antôn.
Xin Chúa âu yếm dẫn dắt linh hồn Linh mục Anton Phạm Đình Phùng về sát bên Ngài.
Con xin chép tặng linh hồn cha một ca đoạn trong tác phẩm The Procession của Kalin Gibran:
Cái chết là một kết thúc
đối với đứa con của thế gian
nhưng là một bắt đầu đối với linh hồn,
một khải hoàn của sự sống.
Kẻ nào bằng con mắt bên trong
ôm ấp tình yêu chân lý,
sẽ luôn luôn trong trạng thái ngất ngây,
như suối nước đang róc rách chảy.
Còn kẻ nào ngủ suốt ngày ánh sáng,
sẽ phải tàn lụi trong bóng tối bất tận
được nó thương yêu.
Kẻ nào bám víu quả đất
và khi thức giấc, vuốt ve âu yếm Thiên nhiên,
sẽ gần gũi Thượng đế;
lúc đó, đứa con này của Thượng đế
sẽ băng qua thung lũng của sự chết
như băng qua lòng suối hẹp.
Nhận được tin đột ngột quá. Thật đau buồn. Con đã từng biết cha Phùng qua biến cố Tam Toà, một LM mạnh mẽ. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt cha. Chúng con sẽ vào dự lễ an táng của cha. Xin Chúa cho cha được nghỉ yên đời đời trong Chúa.
Vinh Sơn Viễn GD Hà Nội
Đau đớn thay cho giáo phận Vinh nói riêng và những người Công giáo tiến bộ nói chung đã mất đi một vị mục tử quả cảm, dám dấn thân vì đoàn chiên. Cha Anton mãi mãi là biểu tượng sống động đại diện cho khí phách và tinh thần Công giáo Việt Nam. Chắc hẳn giờ này Ngài đã được dự tiệc vui cùng Chúa trên trời, xin Cha tiếp tuc cầu bầu cho Hòa bình và Công lý trên quê hương Việt Nam
Tin buồn cho những ai đồng hành với Linh Mục Phạm Đình Phùng giống Chúa Kitô. Nhưng là tin vui cho những ”vị” đồng hành với nhà nước sát hại dân lành.
Đồng , nhất là ”con chiên” đang chờ xem, nghe giám mục Nguyễn Thái Hợp có ca ngợi tấm gương anh dũng của ”bề dưới” ngài không!
THANH-KINH PHAN-UU CUNG :
GIAO-XU,GIAO PHAN VA TANG QUYEN !
NGUYEN XIN CHUA,SOM THUONG CONG VA DUA LINH-HON
CHA,VE HUONG NHAN-THANH CHUA !
MOT NGUOI GIAO DAN XA XU !
Con xin chia buồn với giới trẻ Vinh.Từ nay các bạn đã mất đi một người Cha luôn đồng hành với các bạn .Nhưng chắc chắn ý Chúa nhiệm màu:Cha ra đi thì tốt cho các con…Cha Anton sẽ cùng đồng hành với mọi người và tiếp tục cùng đấu tranh với các bạn trẻ Vinh.
Các bạn Vinh mất đi một nguoi Cha,chúng tôi mất đi một hình ảnh người Cha trẻ,tài ba,mạnh mẽ.
Xin Cha Anton cầu cho chúng con .
Nguyen
Vô cùng đau buồn và thương tiếc Cha An-tôn. Xin Chúa đem Cha về hưởng HP trong vinh quang nước Ngài. Xin Chúa hãy nói với Cha An-tôn: Hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào mà hưởng HP nước thiên đàng ma Ta đã sắm sẵn cho ngươi!
Vô cùng đau buồn và thương tiếc Cha Anton, một chiến sĩ của Công Lý-Sự Thật!
Xin Chúa thương đón Cha về nghỉ ngơi bên Chúa, dù…mọi sự chưa hoàn tất, còn dang dở và còn cần những chiến sĩ như Cha!
“Đấng bản quyền” của Cha đã tước đi vai trò “xung kích” của Cha, để đưa cha đi “nghỉ hưu non”! Như thế cũng đủ biết …hậu vận của Cha rồi!
Chúng con thắc mắc không biết “sự ra đi đột ngột” của Cha có kẻ nào “dẫn đường”, như trường hợp của Đức GM Nguyễn Kim Điền không?!
Ôi Chúa! Sao những người chúng con cần thì Người lại “đưa đi”, còn những người chúng con chán ngấy thì lại cứ …chình ình ra đấy?!
Nguyện xin Chúa Toàn Năng, qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, cho linh hồn Cha sớm về Thiên Đàng.
Trên Thiên Đàng, xin Cha nài van Chúa cho Việt nam sớm thoát gông cùm của giặc Cộng.
Cám ơn Nữ Vương Công Lý về công cuộc dấn thân phò Đạo, cứu Đời.
Xin Để Lại Anh Em!
Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối… không bao giờ trở lại.
Hẹn nhau trong Nước Trời.
Tôi đã nhận được lệnh ra đi.
Xin chúc tôi may mắn anh em!
Xin để lại anh em đôi lời yêu thương nhau mãi mãi anh em!
Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại.
Hẹn nhau trong nước trời.
Tôi đã nhận được từ anh em.
Nhiều hơn là tôi đã trao cho.
Xin để lại anh em mối tình, yêu thương nhau mãi mãi thay tôi!
Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối,không bao giờ trở lại
Hẹn nhau trong nước trời.
Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi.
Đã khoác vào chiếc áo tân hôn.
Đây là giờ tôi đến với Người.
Mang theo chỉ có mỗi con tim.
Xin vĩnh biệt mọ người.
Tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại.
Hẹn nhau trong nước trời.
Tôi đã nhận được từ nơi Chúa.
Bình an, niềm vui, với yêu thương: Xin để lại anh em tất cả.
Ca lên đi khúc hát chia tay
con sẽ cn cho cha!!!!!!!!!con yêu và nhớ cha luôn mãi…………người cha tinh thân của con!!!!!!!!!!!!!
xin chúa cưu giúp linh hồn của cha …để cha được sơm về bên chúa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xin cha hãy phù hộ cho giáo phân đang trong cơn nguy khó………..
Ra đi mà để lại nhiều cảm xúc thương tiếc cho người sống, thì sự ra đi của cha An-tôn vẫn mang lại ơn ích cho tâm hồn chúng ta,.
Có những người sống,mà sống với sự chán chê trong tâm tư người công chính, thì cũng vô ích , không mang lợi gì cho tâm hồn người khác.
Con xin dâng lên linh hồn cha Antôn lời cầu chúc bình an !
Chỉ nghe tên cha chứ chưa một lần gặp mặt.
Nhưng rất cám phục sự can đảm, kiên trị, vững vàng trong biến cố Tam Tòa .
Nguyện xin Chúa đưa cha về an nghỉ nơi chốn bình an vĩnh cửu cùng Chúa.
Người con xa quê .
Sao không thấy nói chết vì bịnh gì, chi nói là bệnh đột ngột. Có gì bí ẩn trong cái chết của cha không.
THẬT BẤT NGỜ KHI CON ĐƯỢC TIN CHÚA ĐÃ GỌI CHA VỀ, HÌNH ẢNH NGƯỜI LINH MỤC TRẺ NHƯNG LÒNG ĐẦY NHIỆT HUYẾT VỚI ANH EM, VỚI GIÁO PHẬN VINH LUÔN HIỆN RA TRONG CON MỖI KHI NGHĨ ĐẾN GIÁO PHẬN VINH. TUY CON ĐƯỢC HÂN HẠNH GẶP CHA 1 LẦN NHƯNG CON TIN RẰNG VỚI NIỀN TIN VÀ SỰ XÁC TÍN NƠI THIÊN CHÚA Ở CHA THÌ NGÀI SẼ DANG TAY ĐÓN NHẬN CHA TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ BIÊN. XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN VINH VÀ TOÀN THỂ GIA QUYẾN CỦA CHA
Tin Cha qua đời quá đột ngột, con đã được Cha bạn bị tích rửa tội khi Cha đang du học ở pháp. Nghe tin này con rất bùi ngùi, thương tiếc vì rất mong được về vn thăm Cha nhưng bây giờ Cha khg còn nữa!!! Chúa đã cất Cha về rồi. Cầu xin Chúa cho Cha của con về hưởng nhan thánh chúa và hưởng fuc đời đời. AMEN
Xin ơn trên phù trợ cho cha.xin chúa đưa cha vào hưởng hạnh phúc nước trời.như chúng con hàng mông ước.(Ơi chúa giêsu lòng con mến yêu xin tha các tội lội chúng con đã phạn.xin cho chúng con khỏi lửa hoa ngục.và xin đem các linh hồn lên thiên đàng hết thảy,nhất là những linh hồn phải cần đến lòng khoan dung chúa ở nên)
Cả giáo phận Vinh lạnh lắm cha ạ!
xin cho linh hồn của LM Phùng sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
hy vọng sẽ có nhiều mục tử như Cha Phùng, một người luôn bít phục vụ giáo hội.
Cha đi thì đời Cha thanh thản, nhẹ nhàng! Giáo Hội này sầu khổ và mất một chứng nhân! Tiếc quá Cha ơi! Xin mọi người cùng hiệp ý đọc cho Cha một kinh Kính Mừng cầu nguyện để Cha sớm hưởng nhan Thánh Chúa!
Thương tiếc Cha Phùng! Giáo phận Vinh mất dần những chủ chiên lành. Tam Tòa vị chiếm đoạt. Trí thức bi bắt và xét xử bất công. Giáo dân bị sách nhiễu. Trươc đây, Đức Cha Thuyên có tuyên bô, Giáo phân Vinh không phải chỉ có một Giám Mục Cao Dình Thuyên mà có cả 500 ngàn Cao Đình Thuyên, Nay Dức Cha Hợp có nằm trong số 500 ngàn đó không? Hay Ngài chỉ đi bên lề những bất hạnh của giáo dân Vinh?
Cá nhân tôi, là một giáo dân Vinh, vẫn luôn luôn hy vọng dấn “cá gỗ” Nghê Tịnh Bình phải nhận trách nhiệm cứy nguy Tổ Quốc, đễ chuộc lại cái tội tày trới đã khơi dộng phong trào “Sô Viết Nghệ Tĩnh’, nhậm chím đất nước xuống vực thẳm và đưa dân tộc vào gông cùm cuỷa chế dộ sắt máu.
Kính mong Đúc Cha Hợp bính tâm suy nghĩ và nhận trách nhiệm của một vị chủ chăn nhân lành và can đảm, dám sống chết với đàn chiên.
Mong thay!
Mong cha Anton Phạm Đình Phùng về với vòng tay của chúa! Amen