Cuộc đời ông Thomas More Nguyễn Chí Thiện là một chứng tích khủng khiếp của chế độ cộng sản tàn bạo và bất nhân.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin thành kính phân ưu với gia quyến, bạn bè của nhà thơ, ngục sĩ Thomas More Nguyễn Chí Thiện.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, thường được gọi là ‘ngục sĩ’ Nguyễn Chí Thiện – chỉ vì phần lớn cuộc đời của ông gắn liền với nhà tù cộng sản – đã từ trần lúc 7 giờ 17 phút sáng Thứ Ba, ngày 2 tháng 10 năm 2012, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi.
Tổng cộng thời gian ngồi tù của ông là 27 năm, đã từng biết đến những trại giam kinh hoàng của chế độ Cộng sản như Trại giam Cổng Trời.
Tại đây, ông đã được gặp những chứng nhân Công giáo như Cha Chính Vinh, những người công giáo đã đem đến cho ông những suy nghĩ sâu sắc và cảm nhận được Tình yêu Thiên Chúa. Chính vì vậy, cũng như ông Kiều Duy Vĩnh vừa mới từ giã cõi đời gần đây, ông Nguyễn Chí Thiện đã nhận lãnh bí tích rửa tội từ linh mục Cao Phương Kỷ để trở thành một người Công giáo. Ông lấy tên Thánh là Thomas More.
Cuộc đời ông Thomas More Nguyễn Chí Thiện là một chứng tích khủng khiếp của chế độ cộng sản tàn bạo và bất nhân.
Ông đã để lại những tác phẩm của mình, vẫn còn gây nhức nhối cho bạn đọc đến hôm nay và là một bản tố cáo đanh thép chế độ cộng sản cũng như chế độ nhà tù bất nhân. Đó là tác phẩm Hoa Địa ngục và Hỏa Lò.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin thành kính phân ưu với gia quyến, bạn bè của nhà thơ – ngục sĩ Thomas More Nguyễn Chí Thiện.
2/10/2012
Ban Biên Tập Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 306301
Thương tiếc một ngôi sao mới rơi rụng!
Xin thắp nén nhang tiễn nhà thơ và là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện về bên kia thế giới.
Xin cúi đầu bái phục lòng can đảm và yêu nước của ngục sĩ. Xin hương hồn Ông nhận nới đây lòng quý mến của tôi.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành đón nhận LH Thomas More về hưởng nhan thánh Chúa.
Tôi chưa có dịp để được đọc thơ của nhà thi sĩ, mà chính nhà thơ đã tự gọi mình là “ngục sĩ” này. nhất là tập Hoa Địa Ngục. Nhưng cũng như bản thân tôi, rất nhiều người Việt của chúng ta đang ở trong hoặc ngoài nước đã thấm thía cái : “độc lập, tự do, hạnh phúc !!! ” mà đảng MARFIA cộng sản do ông Hồ và bọn lâu la của ông mang về từ thế kỷ trước, đã và đang đưa nước ta “xuống hố cả nút’ (XHCN) như thế nào rồi. Tôi tin rằng nhà thơ sẽ đì vào lịch sử đấu tranh chống cộng cuả dân tộc Việt Nam.
Xin chia buồn cùng gia đình “ngục sĩ” Nghuyễn Chí Thiện. Xin Chúa Nhân Từ sớm dẫn đưa linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện về hưởng nhan Thanh Chúa.
Thành kính nghiêng mình bái biệt bác Nguyễn Chí Thiện rất quí mến. Bác là người tài danh nhưng khiêm tốn và nhân hậu. Trước bao nghiệt ngã cuộc đời, bác vẫn ung dung tự tại. Mừng cho bác có nhiều bạn đồng niên đồng cảm thường hay dong duỗi việc chung để phút cuối đời bác trở thành đồng đạo. Xin Chúa thương sớm đưa linh hồn Thomas Moore về hưởng tôn nhan ngài.
cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Nguyễn Chí Thiện.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen
Chúa nhân lành và công bằng vô cùng , Ngài sẽ có chỗ nghỉ ngơi cho Thomas More sau cả một cuộc đời vượt qua muôn vàn đau khổ trong thiên đường của Quỉ.
Xin Chúa cũng cho những ai trong HDGMVN đang còn hy vọng ở sự hồi tâm và hợp tác của con cái Quỉ có dịp xem lại mẫu chuyện cuộc đời của tù nhân trại Cổng Trời , xem lại các cách làm giàu của ” Tư bản Đỏ” , xem lại các cuộc đời tan tác của nông dân trong cải cách đấu tố , trong các cuộc giải tỏa đất, xem lại sự băng hoại trong học đường , trong các phòng phá thai, trong các động ma túy , mãi dâm và rồi , họ tự rút ra kết luận cho mình thay vì cứ mơ mơ màng màng về ” Thiên thời , địa lợi , nhân hòa”
Cám ơn Nữ Vương Công Lý
Qua bài viết này tôi hiểu rõ hơn về nhà thơ (và cũng là ngục sĩ) Nguyễn Chí Thiện, và cũng nhân đây tôi mới biết về ông Kiều Duy Vĩnh.
Tiếc thay, ông Vĩnh cũng đã từ trần vào ngày tam thất (thứ 7, ngày 7, tháng 7 năm 2012). Thế là hai chứng nhân “Cổng Trời” là Kiều Duy Vĩnh và Nguyễn Chí Thiện đều đã qua đời chỉ cách nhau mấy tháng. Nhưng hai người lại có những điểm giống nhau là;
Khi sống thì cùng tù chung một chỗ
Lúc cuối đời thì cùng là nhân chứng của Đức Kitô
Xin thắp nén hương lòng tưỏng nhớ hai ông (Thiện+Vĩnh) và cầu mong cho linh hồn hai ông được hưởng phúc trên nước trời.
Vô cùng thương tiếc một chiến sĩ Đấu Tranh cho Tự Do Dân Chủ cho Việt nam đã từ giả cỏi trần . Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện mất đi , nhưng để lại nhiểu tác phẩm vô giá cho lịch sử Việt nam của một thời kỷ cực kỳ khốn khó dưới ách thống trị độc tài độc trị tàn ác của chủ thuyết phi nhân tính Cộng Sản . Tinh thần Nguyễn Chí Thiện muôn đởi bất diệt . Đã đảo CS khát máu .
Việt nam muôn năm .
ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện hy sinh cuộc đòi mình với 27 năm tù.
…Thơ của tôi là những gì kinh khủng
Như Đảng, như Đoàn, như lãnh tụ, như trung ương
Thơ của tôi kém phần tưởng tượng
Nó thật như tù, như đói, như đau thương
Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ…
Mắt Em
Mắt em mềm mại con đò
Anh nhìn chẳng thấy hẹn hò một câu
Mắt em trong mát giòng sâu
Anh nhìn chẳng thấy nhịp cầu bắc qua
Mắt em là một vườn hoa
Vắng anh, thắm nở chói lòa sắc hương
Vườn hoa ấy, cảnh thiên đường
Anh nhìn chỉ thấy cửa thường đóng nghiêm!
NCT, 1957
Tôi Thường Đi Qua Phố
Tôi thường đi qua phố
Có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ
Kính chẳng đeo, mồm thời xệch méo
Ngậm vào tiêu, cổ nổi gân lên
Dốc hơi tàn thổi đứt đoạn như rên
Mấy bài hát lăng nhăng ca ngợi Đảng:
-Đã mang lại ấm no và ánh sáng!
Một buổi sớm, anh hình như choáng váng
Gục xuống đường, tiêu rớt sang bên
Tôi vội vàng quay lại đỡ anh lên
Anh chỉ khẽ rên: Trời, đói quá!
NCT, 1959
Mẹ Tôi
Mẹ tôi trong những ngày giỗ chạp
Thường ngồi chắp tay cầu khấn giờ lâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Tôi chỉ thấy Mẹ dùng khi lễ bái
Đời của tôi nhiều khổ đau oan trái
Mẹ bao giờ cũng cầu nguyện cho tôi
Đứa con trai tù tội mấy phen rồi
Hàng nước mắt chảy giòng trên mắt Mẹ
Ngồi bên Mẹ, tôi thấy mình nhỏ bé
Tình thương yêu của Mẹ lớn bao nhiêu!
Mẹ ơi, con lòng chỉ nguyện một điều:
Được gần sống, đừng lìa xa khỏi Mẹ!
Giờ hẳn Mẹ mỗi khi ngồi cầu lễ
Cho đứa con tù bệnh chốn rừng sâu
Chiếc áo hoa hiên cũ đã bạc màu
Phải đầm ướt biết bao hàng nước lệ!
NCT, 1963
Hoa Địa Ngục
Hoa địa ngục tưới bằng xương, máu, thịt
Trộm mồ hôi chó ngựa, lệ ly tan
Hoa trưởng thành trong tù, bệnh, cơ hàn
Hương ẩm mốc, mầu nhở nham, xám xịt!
Những Thiếu Nhi
Những thiếu nhi điển hình chế độ
Thủa mới đi tù trông thật ngộ!
Lon xon không phải mặc quần
Chiếc áo tù dài phủ kín chân
Giờ thắm thoát mười xuân đã lớn
Mắt mũi vêu vao, tính tình hung tợn
Mở miệng ra là chửi bới chẳng từ ai
Có thể giết người vì củ sắn củ khoai!
NCT, 1966
Lãnh tụ
Lãnh tụ béo nục
Dân đen gầy rục
Lao động hùng hục
Họp hành liên tục
Đói ăn khắc phục
Kêu ca tống ngục
Cộng sản đánh gục
Đời mới hết nhục!….
NCT 1962
Chúa không bỏ rơi ai là Người Công Chính. Xin Chúa thương xót linh hồn Thomas More Nguyên Chí Thiện. Tạ Ơn Chúa. tt
Phải sống với Cái Ác một nửa cuộc đời, nhưng Nguyễn Chí Thiện vẫn nói lên những tiếng của hy vọng:
Dù thể xác lao tù héo khô muốn đổ
Dù đau lòng dưới năm tháng vùi chôn
Ta đã sống và không xấu hổ
Vì ta cứu giữ được linh hồn
“BÁC” “ĐẢNG” LƯU MANH TRONG THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
Tôi xin chia buồn cùng gia đình nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và kính chúc linh hồn ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thi sĩ NCT được nhiều người quý trọng vì tinh thần bất khuất và công lao vạch trần tội ác VC cho đời sau biết mà tránh. Ông đã nói về thơ của ông như sau:
“Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ…”
“Phường quỷ đỏ ở đây chính là 2 con quái vật “bác” và “đảng”. Ông gọi Hồ là “nó” và “thằng” bởi vì “thằng “bác” quá lưu manh và ác độc:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao…
…Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất nhân… “
Còn đảng CS, theo ông, cũng chỉ là đảng cướp, bọn lưu manh, mất dậy và rất đúng với thực tế tại VN ngày nay.
“Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ !
[...] hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. xem thêm: Nuvuongcongly.net [...]
Công bình má nói,nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một mẫu
người bất khuất chống cộng hay nói khác đi ông là một
1- người quân tử vì ông đạt 3 tiêu chuẩn :
Phú qúy bất năng dâm,
bần tiện bất năng di
uy vũ bất năng khuất
và xử thế theo nguyên tắc:
Huyết khí chi nộ bất năng hữu
nghĩa lý chi nộ bất năng vô !
(tạm dịch cơn giận vì nóng nảy không nên có
cơn giận vì nghĩa lý chớ nên không)
2- người trí thức phải góp phần chận đứng cái ác,sự dối
trá,điều xấu,nghĩa là hướng về Chân Thiện Mỹ :
The only thing necessary for the triumph of evil is for
good men to do nothing (Điều duy nhất cần thiết cho
cái ác toàn thắng là người tốt không chịu làm gì cả).
Đó là lý do tại sao cuối đời,ông đã tìm về Đấng Chân
Thiện Mỹ là Thiên Chúa.
Một tiń đồ Hoà Haỏ câù cưú mong trang maṇg HĐGMVN tiêńg Anh lên tiêńg dùm cho dân Oan naỳ.
————————————————————
…..Tôi tin rằng và vợ tôi cũng khẳng định rằng thà chết vì đau bệnh không được chữa trị trong lao tù còn hơn thừa nhận hành vi đòi tự do tôn giáo là hành vi có tội.
Nhìn hình hài vợ tôi với tóc bị rụng, nét mặt xanh xao, kiệt sức, chỉ còn nặng trên 30 kg, tôi thương sót và không biết làm gì hơn, đành viết thư này kêu gọi các hội đoàn, tổ chức quốc tế hãy lên tiếng cho vợ tôi được ra bênh viện chữa bệnh kịp thời.
Ngày 8/10/2012, Chợ Mới, An Giang.
Chồng: Võ Văn Bửu
Số nhà 167 ấp Mỹ Thạnh, Mỹ An, Chợ Mới, An Giang.
Trong thế giới cs có thiên đang̀ rất hâṕ dâñ nơi đó các chú YTá Dung̃ lam̀ theo năng lực lớp ba, hương̉ theo nhu câù muốn bắt ai thì bắt bao nhiêu bao lâu cung̃ được, và điạ ngục rất cụ thể và rất dã man, cư dân trong địa ngục naỳ là nhưng̃ ngươì dân Oan bị cướp đất hay các ngươì yêu nước, ca sĩ Việt Khang, Tạ Phong Tâǹ, etc và ngục sĩ Nguyêñ Chí Thiêṇ vì lên tiêńg phaǹ kháng sự bất công và bất nhân. Do đó, nhiêù ngươì Khôn Ngoan choṇ thái độ yên lăṇg và nhờ thế mà họ an hương̉ sự an binh̀ cuả nước “Giơì” ngay taị trâǹ gian naỳ.
Nguyễn Chí Thiện, người tù CS 27 năm, là chứng nhân sống viề bản chất dối trá và dộc ác của CSVN. tập thơ Hoa Địa Ngục của ông là một bản cáo trạng húng hồn về tôc ác của cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh.
Tôi đã gửi cho Nụ Vương Công Lý bài viết mang tiêu đề ” Nguyễn Chí Thiện, bản cáo trạng,,”. Bài viết đã duợc phỗ biến rộng rãi tại hải ngoại trên báo Viễn Dộng, trên Web Vietvungvinh và Dôi Thoại.
Không hiểu sao, Nữ Vuơng Công Lý vẫn chưa dám cho lên để vinh danh anh Nguyễn Chí Thiện, người tù lương tâm mà các tổ chức nhận quyền và cộng dồng đã can thiệp cho anh sang định cư tại Hoa Kỳ.
Mong Nũ Vuơng Công Lỳ mạnh bạo hơn trong thế dối đầu với Đảng CSVN
“BÁC” “ĐẢNG” LƯU MANH TRONG THƠ NGUYỄN CHÍ THIỆN
Tôi xin chia buồn cùng gia đình nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và kính chúc linh hồn ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Thi sĩ NCT được nhiều người quý trọng vì tinh thần bất khuất và công lao vạch trần tội ác VC cho đời sau biết mà tránh. Ông đã nói về thơ của ông như sau:
“Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỷ đỏ…”
“Phường quỷ đỏ” ở đây chính là 2 con quái vật “bác” và “đảng”. Ông gọi Hồ là “nó” và “thằng” bởi vì “thằng “bác” quá lưu manh và ác độc:
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao…
…Nó là tên trùm đao phủ năm nào
Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn
Độ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!
Đường nó đi trùng điệp bất nhân…
Còn đảng CS, theo ông, cũng chỉ là đảng cướp, bọn lưu manh, mất dậy và rất đúng với thực tế tại VN ngày nay.
“Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp
Giải phóng đàn bà thành đĩ, thành trâu
Giúp người già bằng bắt bớ rể dâu
Và cải tiến dân sinh thành xác mướp
Đảng thực chất chỉ là Đảng cướp
Dựng triều đình mông muội giữa Văn minh
Sống tạm thời nhờ thủ đoạn yêu tinh,
Nhờ súng đạn Tàu, Nga, bắt bớ
Đảng tắt thở cuộc đời mới thở
Đảng còn kia bát phở hóa thành mơ !