Nhà thờ Kỳ Đồng ấm áp những ngọn nến cầu nguyện cho công lý

Nhà thờ Kỳ Đồng ấm áp những ngọn nến cầu nguyện cho công lý

Mong rằng, những ngọn nến sáng hôm nay, sẽ không lụi tắt, khi thánh lễ kết thúc mà nó sẽ được các tìn hữu tham dự thánh lễ này thắp lên trong chính môi trường sống của mình, để đức tin mãi được lan tỏa; để công lý được hiển trị trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.

Tối 26/2, khoảng 3000 tín hữu đã tới tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình.

Thánh lễ do cha Bề trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Giuse Hồ Đắc Tâm chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM và một số linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Ngay phần đầu lễ, linh mục phụ trách thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình mời gọi các tín hữu hướng lòng cách đặc biệt để: cầu nguyện cho linh hồn anh Nguyễn Công Nhật, người đã bị chết tại đồn công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và nhà cầm quyền cho rằng đã tự tử; tạ ơn Thiên Chúa cùng với gia đình anh Phê rô Đoàn Văn Vươn bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề liên quan tới gia đình anh; cầu nguyện cho các Đức Giám mục Việt Nam hiệp thông với Đức cha Hoàng Đức Oanh trong giải pháp đối thoại với nhà cầm quyền và hiệp thông với cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới ký kiến nghị vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Trong phần giảng lễ, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, mời gọi mọi người cùng nhìn về những tấm gương đã can đảm bước ra khỏi sự sợ hãi, can đảm nói lên tiếng nói của sự thật, đấu tranh cho những bất công đang ngày càng lan tràn trong một xã hội vô thần. Ngài cũng mời gọi các tín hữu hãy can đảm đấu tranh cho công lý và đó là cách ăn chay mà Chúa ưa thích.

Ngay sau bài giảng, hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên, hòa với lời tuyên xưng đức tin và những lời cầu nguyện tha thiết cho quê hương đất nước. Kết thúc giờ cầu nguyện, lời ca hùng tráng: “thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời”, với ánh nến sáng ngời, làm cho bầu khí cầu nguyện thêm ấm áp.

Mong rằng, những ngọn nến sáng hôm nay, sẽ không lụi tắt, khi thánh lễ kết thúc mà nó sẽ được các tìn hữu tham dự thánh lễ này thắp lên trong chính môi trường sống của mình, để đức tin mãi được lan tỏa; để công lý được hiển trị trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.

26/2/2012

Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 5835
Ý kiến bạn đọc

8 Responses to “Nhà thờ Kỳ Đồng ấm áp những ngọn nến cầu nguyện cho công lý”

  1. Thành says:

    thật hoan nghênh ý tưởng cầu nguyện cho công lý tại DCCT Sài gòn. Cầu xin Tình yêu của Chúa sẽ xua tan bóng tối của bất công, những cám dỗ trong cuộc sống thường nhật.

  2. Trung Kiên says:

    Đây là “Cơ hội cho Dân tộc Việt Nam: Hãy đồng loạt hành động!”

    Tôn giáo chắp tay cầu nguyện
    Xin Trời giúp sức, giải dân oan
    Đảng cũng ra sức kết đoàn
    Nhưng đảng vẫn đảng,.. còn đoàn đang tan

    Tiên Lãng súng nổ đoàng đoàng
    Nhà Trắng hải ngoại xếp hàng ký tên
    Con số mỗi lúc tăng lên –> 82,939
    Cầu mong DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN…Việt Nam

    Rất mong những cuộc THẮP NẾN CẦU NGUYỆN như thế này được tổ chức khắp nơi trên đất nước VN và hải ngoại, không chỉ ở các nhà thờ, mà cả ở chùa chiền, Thánh thất nữa…

  3. Trung Kiên says:

    Cám ơn Nữ Vương Công Lý đã đưa tin mau chóng…với những hình ảnh thật sống động và sốt sắng!

    Xin hoà chung nhịp thở và hiệp nhất với DCCT cùng tất cả mọi người, cầu nguyện cho Việt Nam sớm có;

    DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN và CÔNG LÝ!

  4. [...] Nữ Vương Công Lý Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: Giáo dân lên tiếng, Tin Giáo Hội Việt Nam Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  5. [...] Nữ Vương Công Lý Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Tôn Giáo Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  6. [...] Nữ Vương Công Lý Like this:LikeBe the first to like this post. [...]

  7. Justin says:

    Coi chừng vì mỗi lần tắc nghẹn vì hành động sai trái của csVN, đảng thấy khó ăn nói với chính khách trên trương Quốc Tế thì lại cho một cuộc họp với Vatican để đánh lạc hướng dư luận, nhưng họp chưa xong thì bắt nóng bắt nguội, chụp mủ và bắt cóc những người Công Giáo trí thức mà cộng sản Việt Nam sợ những người này làm ảnh hương không tốt cho đảng.

    Ông Dũng sang thăm Đúc Giáo Hoàng 2007, ông vừa về đến VN là ra lệnh bắt Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý. Nam ngoái, hai phái đoàn Việt Nam và Vatican gọi là nhóm làm việc hỗn hợp và cho phép Vị Đại Diện Không Thường Trú, thì Việt Nam đã chơi xỏ Vatican một ván 1-0 là bắt cóc một loạt người trí thức Công Giáo của Giáo Phận Vinh và biểu diễn nhiều màn như cấm các LM DCCT xuất cảnh, cưỡng chiếm đất của các cơ sở Công Giáo như Xứ Mỹ Lộc, Con Cuông, Thái Hà…và mới đây nhất là ở Giáo Phận của Đưc Cha Tân, ở tận mãn Nam Việt Nam.

  8. Dien v.vu says:

    Phải Đông about 10.000. người ,cs. bàt đâù run (sợ ) xin ơn trên phù hồ VN,

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube