Trong tinh thần hiệp thông với toàn thể Giáo phận Vinh cầu nguyện cho hòa bình và sự thật được ngự trị trên giáo điểm Con Cuông. Tối 07/07/2012, Cha Phêrô Trần Phúc Chính – Quản Hạt Nhân Hòa, đồng thời ngài cũng là Trưởng ban “Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Vinh”, đã đọc thông cáo của TGM, thư của Đức Giám mục Phaolô và văn thư của TGM gửi cho UBND tỉnh Nghệ An đồng thời nêu lên những trò xảo trá của chính quyền Nghệ An và nói lên tinh thần kiên cường cần phải có của người Kitô hữu.
Khi nghe những điều đó, tất cả con cái Giáo xứ Nhân Hòa bàng hoàng trước sự việc xảy ra đối với anh chị em tại giáo điểm Con Cuông và cùng đau với nỗi đau của Linh mục GB.Nguyễn Đình Thục, người con của Giáo xứ Bình Thuận cũng chính là người con của Giáo xứ Nhân Hòa, vì Giáo xứ Bình Thuận được tách ra từ xứ mẹ Nhân Hòa.
Sau đó, vào lúc 20h45’, ngài cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho anh chị em tại giáo điểm Con Cuông. Sau Thánh Lễ, gần 2000 ngọn nến đã được thắp lên tại Nhà thờ Giáo xứ Nhân Hòa cùng rước tượng Mẹ xung quanh nhà thờ để đền tạ Trái Tim Mẹ vì tượng Mẹ đã bị đập nát. Cuối cùng là Chầu Thánh Thể 15’ để đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Thánh Thể Chúa đã bị xúc phạm. Buổi cầu nguyện kết thúc vào lúc 23h00’.
Không dừng lại ở đó, đêm 08/07/2012, Cha Quản Hạt cùng toàn thể giới trẻ và phụ huynh Giáo xứ Nhân Hòa lại tiếp tục thắp lên những ngọn nến để cầu nguyện. Những ngọn nến thể hiện tình đoàn kết, yêu thương, sẻ chia, đồng thời xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban ơn trợ giúp cho các anh chị em tại giáo điểm Con Cuông giữ vững đức tin trước bạo quyền và xin Chúa soi sáng cho các nhà cầm quyền Nghệ An biết tôn trọng sự thật, tự do và công bằng.
Nếu nhà cầm quyền tiếp tục những việc làm sai trái thì những ngọn nến sẽ được tiếp tục thắp lên tại Giáo xứ Nhân Hòa, và như thế khắp tất cả Giáo phận lại tiếp tục thắp nến cầu nguyện.
Sau đây là một số hình ảnh thắp nến cầu nguyện tại Gx.Nhân Hòa:
Nhân Hòa







Nhớ Cha Phero Trần Phúc Chính quá! Ngài là một mục tử nhân lành và can đạm!, trước đây khi xảy ra vụ Thái Hà Ngài lúc đó còn đang coi sóc Hạt Thuận Nghĩa, một giáo hạt lớn nhất Giáo Phận Vinh! Khi nghe tin anh chị em Thái Hà bị nhà cầm quyền bắt bớ và đánh đập, ngay lập tức ngài đã triệu tập tất cả các linh mục trong giáo hạt Thuận Nghĩa và tức tốc ra Thái Hà ngay giữa đêm khuyê đi cùng ngài có 11 linh mục trong giáo hạt Thuận Nghĩa, ngài đã tuyên bố một câu hùng hồn rằng: ” nếu nhà cầm quyền Hà Nội nói giáo dân đến thái Hà cầu nguyện là “vi phạm” pháp luật thì chúng tôi sẽ đến để cùng vi phạm và cùng đi tù với anh chị em”.
Cũng khi xảy ra vụ Tam Tòa ngài đã kêu gọi toàn con cái trong giáo hạt Thuận Nghĩa cầu nguyện cho anh chị em Tam Tòa, có hơn 40 000 giáo dân và toàn thể cac linh mục đã tham gia thắp nến cầu nguyện liên tục tại sân vận đông ( quảng trường Thánh Phê Rô Vũ Đăng Khoa) để hiệp thông và chia sẽ nỗi đau với anh em Tam Tòa.
Khi ngài ra đi nhận nhiệm sở mới tại Giáo Hạt Nhân Hòa và phải chia tay với bà con giáo Hạt Thuận Nghĩa, qua buổi lễ chia tay ngài đã nói với con cái giáo dân rằng: “trong thời gian Cha làm việc và coi sóc giáo hạt Thuận Nghĩa, có những điều Cha còn thiếu sót, xin các con tha thứ và bỏ qu cho Cha! và Cha sẽ ko bao giờ quên Thuận Nghĩa. Cha sẽ luôn cầu nguyện cho các con, và các con cũng hãy cầu nguyện cho Cha để cha con mình được gặp nhau trong lời kinh nguyện hằng ngày”
Cha là mục tử nhân lành mà Chúa ban tặng cho chúng con, vì thế mà Cha về đâu thì tinh thần con cái nơi đó được nương tựa vựng chắc.Con nghĩ Cha sẽ làm nên một Thuận Nghĩa thứ 2 nơi Cha coi sóc.
Hôm nay nhìn hình cha con nhớ cha quá! chúc Cha sẽ luôn khỏe và bình an để dẫn dắt chúng con vượt qua những khó khăn bách hại.
Đat là thời điểm thuận lợi nhất cho nhân dân Việt Nam nói chung và cho toàn thể cộng đồng Kito hữu trên cả nước, thời cơ đã đến thì còn chần chờ gì nữa? Hãy xuống đường hàng vạn, hàng triệu con dân Việt đòng thanh đứng lên đòi nhà cầm quyền cọng sản phải trả lại công lý cho triẹu triêụ muôn dân… Giáo Phận Vinh hãy nêu cao tinh thần Cao Đình Thuyên “Không phải có một Cao Đình Thuyên mà Giáo Phận Vinh có 500 ngàn Cao Đình Thuyên”; Hội Đồng Giám Nục Việt Nam sẽ kêu gọi toàn Giáo Hội Việt Nam nhất tề “Dậy mà đi” đòi công lý, chẳng lẽ nào các đấng bậc lại an nhiên tại vị, để mặc cho đàn chiên bị kẻ ác cộng sản Việt Nam đanh cho tan tác sao ???
Trông kính Đức Cha Phero, con xin Đức Cha cho phép con được lập lại một trong 3 câu hỏi mà con có dịp được diện kiến Đức Cha tại San Diego (HK).
1.- …
2.- Thưa Đức Cha thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình là bổn phận của Giáo Hội. Giáo Xứ Thái Hà đã làm và đang làm Đức Cha có thể cổ võ và khuyến khích cho cả ba Giáo Phận Hà Nội, Huế và Saigon thắp nến Cầu Nguyện liên lỷ mỗi tuần hay mỗi tháng, được không thưa Cha?.
Được Đức Cha trả lời huề vốn
Cầu nguyện có nhiều phương thế : Âm thầm cầu nguyện là một… không nhất thiết phải khoa chương. Mặc dù con không thỏa mãn, nhưng con không phản bác, là vì đây không phải là một cuộc đối thoại. Đến nay thì sự việc nhà nước cộng sản VN. đã bách hại chính đàn chiên của Cha, Giáo hạt Cầu Rầm, Giáo điểm Con Cuông… Tệ hại đên mức đánh đập tu sĩ, giáo dân ngay trong địa phận của Đức Cha, súc phạm sự Thánh Thiêng, chiếm đoạt nơi thở phượng và đập nát Ảnh Tượng Đức Mẹ…
Thưa Đức Cha với tư cách chủ chăn giáo phận Vinh, Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cha có còn bảo lưu ý kiến là “phương thế âm thầm cầu nguyện”, hay phái đứng dậy đi ra ngoài khuôn viên nhà thờ mà hát vang kinh Hòa Bình, đưa cao nến sáng lên cho muôn dân biết là nơi đây Giáo Hạt Cầu Rầm và Giaó Điểm Con Cuông đang bị nhà nước cộng sản VN. bách hại và cướp đất. Đã đến lúc con cúi xin Đức Cha bỏ đi não trạng mà Đức Cha cho rằng “Người ta muốn tôi biến cái Ủy Ban Công Lý này thành Ủy Ban đòi ĐẤT”. Thưa Cha Cộng sản là vô thần, thì xin Cha đừng mang “Thần học giải phóng” ra nà khuyến dụ bon vô thần.
Con kính lạy Đức Cha.
những ngọn nến sẽ không tắt, đúng như vậy chỉ khi nào nền nhà nước VN và các chính quyền địa phương tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân.
Ước gì cả giáo phận Vinh cha nào cũng như cha Phêrô Trần Phúc Chính, giáo xứ nào cũng như giáo xứ Nhân Hòa thì các linh mục, tu sỹ và anh chị em bị bách hại ở Con Con đã không cô đơn và lẻ loi. Hôm tối thứ 7, ngày 7/7/2012, tất cả các giáo xứ trong giáo phận hưởng ứng lời kêu gọi của TGM, treo biểu ngữ và thắp nên cầu nguyện cho Con Cuông, thì quê tôi (xứ Vạn Lộc) chỉ làm một cách rất qua loa: không treo biểu ngữ phản đối, không thắp nên. Thậm chí cha xứ còn nói với cộng đoàn rằng: chính quyền Con Cuông thì đàn áp bách hại giáo dân, chứ chính quyền xã Nam Lộc tôi đã tiếp xúc và thấy làm việc rất có văn hóa và lịch sự. Ngồi trong nhà thờ nghe những lời “nịnh bợ” chính quyền của cha xứ, tôi muốn bỏ ra về. Tôi tự hỏi: có chính quyền cộng sản ở đâu thương dân? Cha xứ về được hơn 1 thắng có biết từ trước tới giờ chính quyền cộng sản Nam Lộc làm khổ dân thế nào không? Cha muốn biết thì hãy hỏi những cha đi trước như cha Phương, cha Cao.
Nếu như Cha xứ Vạn Lộc nói như thế, thì trời ơi, tôi không hiểu được linh mục Hoàng Xuân Lập. Một Linh mục mới ra trường mà đã chạy theo nịnh bợ chính quyền rồi! Thật đau xót, nếu cha xứ Vạn Lộc nói như thế. Nếu thế, ngài không phải là linh mục thực thụ của Chúa Kitô, mà chỉ là đội lốt linh mục để kiếm lộc lợi mà thôi.
Lạy Chúa, xin thánh hoá những linh mục mịnh bợ cộng sản.
Các bạn sinh viên Vạn Lộc ơi, chúng ta phải thương quê hương. Quê hương chúng ta đã bị cộng sản làm cho điêu đứng bao nhiêu thế hệ. Hiện tại, chúng ta có 2 người con là Đậu Văn Dương và Trần Hữu Đức đang bị cộng sản bắt giam một cách vô tội vạ. Nếu chính quyền xã Nam Lộc không cộng tác thì làm sao họ bắt được hai người anh em của ta. Thế mà cha Lập lại khen họ ” làm việc có văn hóa và lịch sự”. Không hiểu cha xứ của chúng ta là người như thế nào? Chúng ta là những người con của giáo xứ có học thức và hiểu biết. Chúng ta hãy lên tiếng bênh vực quê hương và Giáo hội.
Cứ mỗi lần nhắc đến ngày sinh nhật của tôi là mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt. Bà rơi nước mắt không phải vì sinh tôi ngoài ý muốn, nhưng vì thương tôi. Bố mẹ tôi đã có 6 người con, tôi lá đứa thứ 7. Theo “luật” xã hội đưa ra thì tôi là đứa con “VỞ KẾ HOẠCH”. Cho nên đến giờ phút này, mặc dù đã 19 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa được 1 tấc đất của xã hội cấp. Mẹ tôi kể, vì xã hội cho rằng, tôi là đứa con “vở kế hoạch” nên bị phạt 2 triệu đồng. Vì gia đình tôi nghèo không có tiền đóng, nên chính quyền xã Nam Lộc đã đến bắt bò của gia đình tôi. Mẹ tôi khóc mấy ngày liền, vì con bò là gia sản duy nhất của gia đình. Không chỉ gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh này, mà rất nhiều gia đình phải chịu cảnh như thế. Nhiều bạn bè cùng lứa với tôi và đàn em sau này đều được chính quyền Cộng Sản Nam Lộc liệt vào hàng nhửng người “vở kế hoạch”. Họ làm như thế thì hỏi đầu là “có văn hóa và lịch sự”? Chỉ đến khi cha Phương về thì giáo dân Vạn Lộc mới đỡ khổ với chính quyền cộng sản. Chính quyền cộng sản Nam Lộc tàn nhẫn lắm, chứ không như cha xứ tưởng đâu.
Phêrô Trần Phúc Chính
Người cha vĩ đại.