Phỏng vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13

Phỏng vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13

Theo tôi được biết những trường hợp tự ứng cử thường bị Chính quyền dùng cách loại ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc và đúng luật thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một kết quả trái với nguyện vọng của cử tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng cử và cả nhà đã được mời đến để nghe những người ở nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một tội phạm để nghe đấu tố mà không được phát biểu ý kiến gì. Luật sư Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa…cũng bị loại ngay tại tổ dân phố vì những lý do như vậy.

Nữ Vương Công Lý:  Kính chào anh Lê Quốc Quân, chúng tôi được biết là anh đã tham gia ứng cử ĐBQH khóa 13, Điều đó có đúng không ? và nếu đúng thì mong muốn của anh là gì ?

Ls Lê Quốc Quân: Đúng, tôi đã làm đơn ứng cử Đại biểu quốc hội. Tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng trình tự pháp luật. Mục đích ứng cử của tôi là trở thành một đại biểu quốc hội để đóng  góp vào quá trình làm luật tại Quốc Hội nhằm xây dựng một Nhà nước dân chủ, pháp quyền.

Nữ Vương Công Lý: Cho đến nay thì anh đã ở bước nào của quá trình tự ứng cử và anh có khó khăn gì không ?

Ls Lê Quốc Quân:Tôi đã nộp đơn theo đúng quy định và có tên trong danh sách những ứng cử viên của Thành phố Hà Nội, hiện đang trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc. Sáng nay đại diện công ty tôi làm việc đã đến văn phòng của mặt trận tổ quốc Thành phố Hà Nội nộp Biên bản lấy tín nhiệm của tôi tại cơ quan. Tổng số 14 nhân viên trong công ty tôi đã bày tỏ sự tin tưởng vào đạo đức, khả năng và tâm huyết của tôi đối với đất nước và với nghề luật. 100%  nhân viên tin tưởng rằng tôi có thể làm tốt nhiệm vụ là người đại diện nhân dân.

Nữ Vương Công Lý: Theo chúng tôi được biết là những người tự ứng cử trước đây đã gặp rất nhiều khó khăn và phải tự rút với những lý do rất là vô duyên. Đối với Luật sư thì có những khó khăn gì không ?

Ls Lê Quốc Quân:Tôi rất đam mê việc này và đã từng bị khó khăn rất nhiều cho nó. Năm 1997 khi còn là sinh viên Đại học Luật tôi cũng đã tự ứng cử nhưng đã bị dọa đuổi học và phải rút đơn. Tháng 3 năm 2007, khi đang cầm trên tay Hồ sơ ứng cử Đại biểu quốc hội khóa 12 thì bị bắt mà không có án. Lần tự ứng cử này thì cho đến bây giờ cũng có những vấn đề khó khăn nhưng tôi đã nỗ lực vượt qua và cho đến nay mọi việc vẫn đang theo đúng trình tự luật pháp.

Nữ Vương Công Lý: Bước tiếp theo của quy trình ứng cử quốc hội là gì và kế hoạch của anh là gì ?

Luật sư Lê Quốc Quận nộp hồ sơ tự ứng cử ĐBQH

Ls Lê Quốc Quân:Theo tôi được biết những trường hợp tự ứng cử thường bị Chính quyền dùng cách loại ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc và đúng luật thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một kết quả trái với nguyện vọng của cử tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng cử và cả nhà đã được mời đến để nghe những người ở nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một tội phạm để nghe đấu tố mà không được phát biểu ý kiến gì. Luật sư Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa…cũng bị loại ngay tại tổ dân phố vì những lý do như vậy. Mới cách đây 2 ngày là trường hợp Hiệp Sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, đại diện cho gần 6 triệu người khuyết tật ở Việt Nam, đã được nhiều báo chí ca ngợi trong tuần qua nhưng cũng đã bị loại một cách tức tưởi. Họ đưa những người lạ mặt không trong tổ dân phố của Hùng đến họp và giơ tay loại anh ấy vì lý do sức khỏe. (anh ấy là khuyết tật thì làm sao khỏe được ?!). Trường hợp của tôi thì đã nhận được giấy mời của UBMT Phường là sẽ có cuộc họp lấy ý kiến tín nhiệm tại nơi cư trú đối với tôi vào 8h tối ngày mai thứ 4 ngày 30/3. Cuộc họp sẽ được diễn ra tại Nhà họp tổ dân phố số 50 Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy.

Nữ Vương Công Lý: Đặt trường hợp ông sẽ bị loại như như những người đã đề cập thì ông sẽ nghĩ sao ?

Ls Lê Quốc Quân: Tôi ứng cử là thực hiện quyền công dân và tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho việc đó. Tôi thành tâm mong muốn có cơ hội phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân và việc được trở thành một đại biểu quốc hội sẽ là một cơ hội tốt cho tôi. Tôi tự cho rằng mình là người có tín nhiệm ở khu phố và nếu tiến hành đúng luật pháp và đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì tôi sẽ không bị loại. Tôi đã cùng nhân dân tại tổ 64 đấu tranh và làm một số cuộc cách mạng “mini” vì quyền lợi của tổ dân phố nơi tôi cư ngụ. Đối với tổ tôi ở thì tôi rất tin tưởng thế nhưng theo tôi cảm nhận được từ trong hai ngày gần đây thì mọi thứ có vẻ không phải dễ dàng. Thực tế như thế nào thì phải chờ xem vào tối ngày mai.

Nữ Vương Công Lý: Là một người công giáo tự ứng cử, đó là điều hiếm hoi trong đất nước hiện nay ngoài 3 linh mục được Nhà nước chỉ định thì ông nghĩ gì trong việc này ?

Ls Lê Quốc Quân: Người công giáo chiếm 10% trong dân số, lẽ ra phải có đến 40-50 đại diện trong quốc hội nhưng hiện nay ngoài 3 linh mục được chỉ định vào quốc hội, theo Linh Mục Phan Khắc Từ thì không còn ai thực sự độc lập đại diện cho giáo dân. Bởi vậy, ngoài việc ra ứng cử với tư cách là một công dân đối với tổ quốc, với nhân dân. Tôi còn là một giáo dân và tôi cũng muốn đưa được tiếng nói của giáo dân đến diễn đàn quốc hội. Tất nhiên, kết quả như thế nào thì phải chờ xem.

Nữ Vương Công Lý: Xin cám ơn ông đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Ls Lê Quốc Quân: Xin cảm ơn Chị

số lần đọc: 9280
Ý kiến bạn đọc

25 Responses to “Phỏng vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13”

  1. Giáo Dân says:

    Trước hết chúng tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước tinh thần yêu nước, cũng như sự can trường của LS. Trong cái xã hội mà mọi chỗ đều được dành cho “đảng” để độc quyền cai trị và hoành hành trên dân nước, thì việc LS ra ứng cử là chỉ nắm phần thua và thiệt, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, kẻ tham cũng đang sợ chết, cần mị dân hay cần rút êm để tự bảo toàn, thì có thể khác trước.
    Một cánh én không thể làm nổi mùa xuân, nhưng nếu ý Chúa muốn dùng LS cho việc của Ngài để giúp dân nước, thì lại là điều khác. Chúng tôi sẽ luôn cầu nguyện cho LS được ơn bình an, ơn che chở của Chúa, và mong anh có thể làm nhiệm vụ Chúa giao một cách tốt đẹp.

  2. Paulus Lê says:

    Hoan hô Luật Sư Lê Quốc Quân, Nhân Dân đang cần sống trong một nền Pháp quyền, dân chủ thật sự. Tôi ủng hộ anh. Có thể anh phải chịu khó khăn, hi sinh nhiều thứ, những “Hãy Đừng Sợ”. Vì lý tưởng tự do, vì xã hội thịnh trị, dân chủ và bác ái. Lê Quốc Quân ạ !

  3. Nguyễn Lương Tâm says:

    Có nói gì đi nữa, thì cũng chỉ bổn cũ soạn lại ” ĐẢNG CỬ DÂN BẦU ” cho đến khi còn đảng cộng sản cầm quyền. Một màn diễn quá LẠC HẬU trong thế kỉ 21 này. Thật là một sự NHỤC NHÃ cho DÂN TỘC VN.
    Một công dân ở Hà Nội.

  4. [...] vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 —  (Nuvuongcongly).    - Cử tri tín nhiệm các lãnh đạo của Đảng, Chính phủ ứng cử đại [...]

  5. [...] vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 —  (Nuvuongcongly).    - Cử tri tín nhiệm các lãnh đạo của Đảng, Chính phủ ứng cử đại [...]

  6. binhquoc says:

    Xin lỗi Luật sư và quí vị độc giả, tôi có chút nghi ngờ về việc tự ứng cử của Luật sư lần này. Không biết Luật sư có thuộc về phe nhóm nào trong nội bộ cộng sản hiện nay không????
    Xét về lập luận lòng yêu nước yêu, yêu đồng bào, yêu công lý-sự thật như luật sư trình bày để ứng cử vào quốc hội nhằm có cơ hội giúp nước, giúp nhân dân…. Thì nó quá lý thuyết. Tại sao gần đây nhất, biết bao chuyện bất nhân của cộng sản: cướp đất đai, đánh người, tham những, mua dâm……(nếu mà kể thì bút, giấy của nhân loại không đủ để viết), vậy mà luật sư câm lặng như hến. Biết bao nhiêu người: Luật sư Cù Huy Hà Vũ, các vị Linh mục công giáo … đã bày tỏ lòng yêu Tổ Quôc, Đồng Bào của mình bằng hành động, sao lúc đó không thấy, không nghe luật sư lên tiếng gì cả.???????????????? Luật sư đừng nhắc đến 3 ông linh mục trong quốc hội ấy làm gì. Ba đảng viên ấy chỉ mượn cái áo tu, cái chức linh mục làm tay sai cho cộng sản thôi….. Hay là Luật sư thấy lần này có cụ già Nguyễn Phúc Giác Hải, diên viên gợi cảm Hồng Ánh …. và nhiều nhân vật biếm họa khác nạp đơn ứng cử (trong khi đó Giáo sư Thuyết nghỉ, Tiến sĩ Võ lên xe hoa) thì Luật sư cũng nạp, biết đâu mình cũng trúng.
    Dù như thế nào cũng chúc luật sư thành công và đừng quên lòng yêu Tổ Quốc, yêu Đồng Bào. Và Đặc Biệt là một ngày rất gần đây: NGÀY 04-04-2011

    • Jb Định says:

      Nếu bạn không biết LS Lê Quốc Quân là ai , xin bạn vào google.com , sreach cụm từ “LS Lê Quốc Quân ” bạn sẽ biết ông là ai ? Nguyện Thiên Chúa phù hộ , giúp sức để tiếng nói của người công giáo có giá trị hơn trong cái bộ máy chính quyền này, nhằm giúp bộ máy thối nát này có những thay đổi tích cực hơn.

  7. Nguyễn Hoàng Nam says:

    Thưa LS Lê Quốc Quân
    Tôi biết Ông là một người tốt và nhiệt tình với đất nước! Mặc dù ông đã hứa là “tôi sẽ cố gắng hết sức mình cho việc đó. Tôi thành tâm mong muốn có cơ hội phục vụ tổ quốc”, nhưng nhà nước hiện nay chỉ cần người phục vụ đảng mà thôi, hoặc là phục vụ “tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”, LS nghĩ thế nào?
    Còn 3 ông LM nghị gật kia cũng chỉ để làm kiểng, chỉ có bổn phận “GẬT” khi cần, vì những người mà nhà nước chỉ định là chỉ có thế!

  8. Nguyễn Hoàng Nam says:

    Tôi hy vọng là nhân dân sẽ tín nhiệm vào bầu cho Ông!
    Chúc Ông thành công!

  9. [...] http://www.nuvuongcongly.net This entry was posted in Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam. Bookmark the permalink. ← THÔNG BẠCH SỐ 1: PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY LikeBe the first to like this post. [...]

  10. Người Dân says:

    Những ai có tinh thần ái quốc ( tổ quốc là đất nước VN, đồng bào VN chứ không phải như bọn ác ôn việt cộng bố lếu bố láo cho rằng tổ quốc là “chủ nghĩa thổ tả xã hội chó ỉa” ) chúng ta hoan nghênh.
    Chúng ta thử nêu một ví dụ: Quốc hội của việt cộng có 400 ghế đại biểu, chúng chia 200 ghế cho các thành phần ở ngoại quốc, những người không phải là đảng viên việt cộng và cả những ai chống đối chúng ở trong nước, nhưng quân đội và công an vẫn do chúng nắm giữ. Thử hỏi 200 ghế thuộc các thành phần nêu trên có làm được gì không? Hỏi tức là đã trả lời. Một vài con nhạn là đà hay có cả 200 con nhạn cũng chẳng làm nên được mùa xuân.
    Vậy chúng ta có thể kết luận rằng: Ứng cử vào quốc hội việt cộng chỉ làm lợi, làm cảnh cho chúng là VN đã có tự do. Chúng tôi tôn trọng ý định của Ls Lê-quốc-Quân, nhưng xin ông nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định.

  11. Tạ Tuyên says:

    Hoan hô luật sư Lế Quốc Quân! Xin quí vị cử tri nơi luật sư Quân cư ngụ hãy vạch mặt chỉ tên những kẻ không cư ngụ ở đơn vị ls Quân ra ứng cử tới họp trong buổi họp tối 30 tháng 3 tại tổ dân phố số 50 Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy.

  12. Nguyễn-Hữu Ích says:

    đây cũng là một cách nói cho mọi người biết ít ra còn có nhiều người như LS LQQ, sẵn sàng đội đá vá trời để làm cho xã hội VN có ngày được tiến bộ hơn.
    Cầu chúc Ls LQQ giữ vững niềm tin, ý chí phấn đấu trước mọi thất bại .

  13. Yêu sự thật says:

    Chúc luật sư Quân đạt được ước nguyện

  14. Hiếu says:

    cảm ơn tinh thần của LS Lê quốc Quân, người muốn cống hiến sức lực và cả tâm huyết của mình cho đất nước bằng cách tự ứng cử đại biểu quốc hội. Hy vọng trong danh sách trúng cử sẽ có tên LS Quân, đồng thời cũng phê phán bộ máy hành chính CS đã làm 1 trò hết sức hèn hạ, loại bỏ những người tự ứng cử, vậy đâu là Dân chủ mà Nhà nước đã nói trong nước và thế giới.

  15. Vũ thị Miu says:

    Đối với con người thì không thể nhưng với Thiên Chúa thì mọi việc đều có thể. Chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa có rất nhiều cách để cứu con người. Vì vậy nếu Ls LQQ có bị loại vì những trò tiểu nhân thì sẽ có nhiều LQQ khác thay thế để Thánh Ý Chúa được tỏa sáng. Chúng con cầu xin Chúa ban nhiều hồng ân cho Ls LQQ để Ls bằng cách này hay cách khác thực hiện được mong muốn cứu độ của Chúa cho con người , đặc biệt là dân tộc VN.

  16. Xuân Đàn says:

    Chúng ta hãy cùng chờ xem Nhà Nước sẽ làm gì với Ls ?
    Theo tôi nghĩ thì sẽ loại từ vòng gửi xem mà may thay qua vòng gửi xe rồi hêhhe
    Sẽ còn vòng xoát vé rồi vòng kiểm vé tiếp theo đó là vào mà qua dc vòng xoát vé là khó khăn rồi !
    Cùng chờ xem để thấy 1 ánh sáng giáo dân trong Quốc Hội Vô Thần !
    Ánh sáng ấy có được chấp nhận trong bóng tối ?
    Ánh sáng ấy có đứng vững ?
    Ánh sáng ấy có được chấp nhận ?
    Hay ánh sáng nhỏ nhoi ấy bị loại bỏ ? bị dập tắt?
    Hãy chờ xem…..sự quan phòng của bầu trời khí quyển ?
    Để ánh sáng ấy có đủ sinh khí duy trì!
    Hãy cùng đợi….sự mầu nhiệm âm thầm của Thượng Đế
    Để bọn vô thần biết thế nào…tuân vâng !

  17. nemo says:

    Kính ông Quân ! Theo tôi nếu ông không có một cuộc vận động thể hiện mình vì ai và làm thế nào để cho nhân dân trong phường biết cái cốt lõi của vấn đề thì tôi khảng định là ông sẽ out ngay từ tổ dân phố . Làm gì cũng phải có tổ chức , có kế hoạch thậm chí phải mánh lới vì ông đang làm chính trị … tôi biết nó rất khó đó nhưng tôi ủng hộ ông dù có out nhưng nó sẽ là tiền đề cho những người # theo ./.

  18. Dân Việt says:

    Thêm vài “giọt nước trong” vào “vũng bùn đặc quánh” cho nó loãng bớt cũng giúp cho “các sinh vật’ trong bùn DỄ THỞ HƠN một chút chứ!
    Mỗi người có cách suy nghĩ và hành động riêng, không đi bầu cũng đúng, mà đi bầu để gạch tên những kẻ bất xứng, chỉ giữ tên người mình tin tưởng cũng tốt, tùy hoàn cảnh ta hành động. Ít nhất là biểu lộ được ý chí của dân, chứ làm gì có công bằng và sự thật trong cái cuộc bầu cử giả này!

  19. [...] Phỏng vấn Ls Lê Quốc Quân, người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13 [...]

  20. [...] Theo Nữ Vương Công Lý Theo tôi được biết những trường hợp tự ứng cử thường bị Chính quyền dùng cách loại ngay ở tổ dân phố. Thay vì lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc và đúng luật thì họ tổ chức các buổi đấu tố và áp đặt một kết quả trái với nguyện vọng của cử tri nơi cư trú. Cụ thể là trường hợp của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ đã tự ứng cử và cả nhà đã được mời đến để nghe những người ở nơi khác đến đấu tố một cách vô cùng khốc liệt. Anh Nguyễn Phương Anh ở Đại học Bách Khoa khi đi họp lấy phiếu tín nhiệm còn bị kèm bởi hai công an như một tội phạm để nghe đấu tố mà không được phát biểu ý kiến gì. Luật sư Định, Luật sư Đài, Doanh Nhân Lê Thăng Long hay thầy giáo Người đương thời Đỗ Việt Khoa… cũng bị loại ngay tại tổ dân phố vì những lý do như vậy. [...]

  21. Nguyễn Thắng says:

    Ngay cả khi tôi đã đọc nhiều bài viết cũng như hoạt động của ls Quân, thì tôi vẫn nhận định rằng:
    1/ Ls Quân cố tình tự ứng cử để tạo cơ hội cho cộng đồng thấy rõ bộ mặt gian trá của nhà cầm quyền. Tôi rất phục vì dám đưa mình ra để giúp mọi người.
    2/ Nếu Ls Quân định vào Quốc Hội để giúp đất Nước. Tôi bắt buộc phải nghi ngờ đến sự khôn ngoan chính trị của vị này. Thực chất ông này có biết bản chất thật của cơ cấu chính quyền VN hiện nay?
    3/ Có thể ông ấy vì nhẹ dạ cả tin vào cs; có thể vì ham chức mà quên mất đây là một tổ chức lòe quốc tế, còn thực chất chỉ là của tụi cộn sản thôi (NVCL có nhiều bài nói rõ điều này mà, kể cả linh mục Chân Tín cũng nói);
    Thành ra, tôi xem đây là một sự khó hiểu khi NVCL đưa bài viết này lên trang mạng của mình.
    Kinh
    Thắng

    • Trương Đại Hội says:

      1.- Trong hoàn cảnh hiện tại, việc tự ứng cử là một hành động can đảm. Sẽ chẳng có cơ quan ban ngành nào thuộc hệ thống chính trị của chế độ “ta”, dại dột giới thiệu kẻ không ăn cánh, chứ đừng nói bất đồng chính kiến
      2.- Đối với những người không cùng chính kiến, như LS Quân, TS Hà Vũ… thì việc tự ứng cử có thể coi như biện pháp VƯỢT TƯỜNG LỬA để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp cứu nước khỏi chế độ độc tài toàn trị, khỏi sự thống trị của ngoại bang.
      3.- Ông Linh mục Phản Ki Tô Phan Khắc Từ có còn xứng đáng là người CONG GIAO nữa hay không, mà dám tự xưng là đại diện GIỚI CÔNG GIÁO

  22. BaPhải says:

    Cá nhân tôi không đánh gía hay phê bình bất cứ điều gì
    về việc ra ứng cử của L/S Quân. Tôi hoàn toàn ủng hộ tinh
    thần dám nghĩ dám làm của L/S Quân, vì ít ra Ông cũng
    là một trong những người thuộc giới trí thức Việt Nam
    không ngủ quên, không sợ hãi, không hèn nhát như đa
    số những người có ăn có học khác, an phận với kiếp sống
    tôi mọi, để được hưởng bổng lộc từ nhà nước csVN mà
    quên đi biết bao cảnh đời lầm than xung quanh họ, quên
    đi Tổ Quốc thân yêu của họ đang điêu linh và có nguy cơ
    bị thôn tính bởi chính những người anh em môi hở răng
    lạnh của đảng cướp chính là đảng csVN.

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube