Những hành động này của chính quyền Đà Nẵng đối với Cồn Dầu hiện nay khi tách giáo dân khỏi Thánh đường, làm gợi lại cho người ta chính sách “phân sáp” dưới thời bách hại Đạo Công giáo tàn khốc của vua Tự Đức – Một chính sách và thời kỳ mà tội ác ghê tởm còn được ghi vào sử sách và lưu tới muôn đời sau và cũng đã làm nẩy sinh hàng trăm ngàn con người tử đạo.
Chính sách “phân sáp” tinh vi hiện nay này nhằm tiêu diệt các cộng đồng tôn giáo có truyền thống “kính Chúa, yêu người” của chúng tôi tại Cồn Dầu”.
Theo tin nhận được, ngày hôm nay, một phái đoàn của Cao Ủy LHQ có kế hoạch vào Cồn Dầu thị sát tại địa phương, nhưng họ đã không vào được đến Cồn Dầu.
Phía chính quyền Đà Nẵng đã chuẩn bị đón phái đoàn cách đây mấy hôm khá “chu đáo” bằng nhiều cách: Cho Hội phụ nữ đến nhà chị Đoàn Thị Hồng Anh, (vợ anh Toma Nguyễn Thành Năm đã bị đánh đập đến chết) để khuyên giải, yêu cầu chị Hồng Anh nói ngược với sự thật là anh Toma Nguyễn Thành Năm đã bị ốm mà chết chứ không phải chết do bị công an đánh đập. Hội phụ nữ và các đoàn thể do nhà nước cử đến đã nói với chị Hồng Anh rằng: “thôi thì anh Năm đã chết thì cứ để cho ảnh (anh ấy) được yên, nếu có phái đoàn có đến hỏi thì cứ nói là do anh ốm mà chết chứ đừng nói là bị đánh đập mà lại phải nhắc đến ảnh thì ảnh không được yên”.
Chính quyền chỉ chọn cho phái đoàn được đến ghé thăm hỏi hai người là Bà Quy và Chị Đoàn Thị Hồng Anh, các đoàn thể nhà nước đến hứa với các nạn nhân rằng nếu nghe lời họ, ông Nguyễn Bá Thanh hứa sẽ lo cho họ hết mọi sự, kể cả chuyện đất đai, cuộc sống.
Thế nhưng, ngày hôm nay, theo kế hoạch đoán sẽ vào thăm Cồn Dầu, nhưng việc đó đã không diễn ra, chưa rõ lý do cụ thể.
Trong một diễn biến khác, Giáo dân Cồn Dầu đã cùng nhau viết đơn khiếu nại lên Chủ tịch Nước, Thủ Tướng chính phủ, Tổng Bí thư, Ủy Ban MTTQVN, Ban Tôn Giáo chính phủ, Chủ tịch Tỉnh, Chủ tịch Thành phố, Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Ủy Ban Công Lý Hòa Bình, Đức Giám mục Đà Nẵng… để khiếu nại về việc chính quyền Đà Nẵng đã cướp đất của họ trái pháp luật nhằm xóa bỏ xứ đạo Cồn Dầu. Đơn khiếu nại có đoạn viết: “Chính sách của chính quyền Đà Nẵng là giải tỏa trắng Cồn Dầu, Xứ đạo Cồn Dầu chỉ còn trơ trọi lại ngôi Thánh Đường. Thánh Đường không có giáo dân, giáo dân tái định cư một nơi khác không có nhà thờ, điều này làm cho người ta hiểu rằng, nhà nước đang thực hiện hành vi đàn áp tôn giáo một cách tinh vi.
Những hành động này của chính quyền Đà Nẵng đối với Cồn Dầu hiện nay khi tách giáo dân khỏi Thánh đường, làm gợi lại cho người ta chính sách “phân sáp” dưới thời bách hại Đạo Công giáo tàn khốc của vua Tự Đức – Một chính sách và thời kỳ mà tội ác ghê tởm còn được ghi vào sử sách và lưu tới muôn đời sau và cũng đã làm nẩy sinh hàng trăm ngàn con người tử đạo.
Chính sách “phân sáp” tinh vi hiện nay này nhằm tiêu diệt các cộng đồng tôn giáo có truyền thống “kính Chúa, yêu người” của chúng tôi tại Cồn Dầu”.
Nữ Vương Công Lý























Tôi khâm phục anh chị em Cồn Dầu của tôi
[...] Phái đoàn Cao Ủy LHQ không đến được Cồn Dầu, Giáo dân gửi đơn khiếu nại v… [...]
Hoan hô nhân dân Cồn Dầu !
Đả đảo bọn ăn cướp đất !!
Nhà cầm quyền VN phải cản trở phái đòan Cao Ủy LHQ tới thị sát Cồn Dầu bởi lẽ: những điều tra “chuyên nghiệp” của họ sẽ dễ dàng chỉ rõ tội ác của “bạo chúa đỏ” Nguyễn Bá Thanh và việc được hưởng quy chế tỵ nạn Cao Ủy LHQ của hơn 40 giáo dân Cồn Dầu hiện đang lánh nạn tại Thái Lan là điều chắc chắn.
“Phải ăn nói ” với quốc tế thế nào khi chính họ còn đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của các quốc gia Đông Nam Á lại mang tiếng thẳng tay đàn áp nhân quyền.
Chỉ tiếc rằng ĐGM Đà Nẵng vẫn luôn chọn vị trí “tốt nhất, an tòan nhất” trong tình cảnh bi đát, nghiệt ngã hiện nay của con chiên Cồn Dầu.
Hoan hô mọi người !!!!!!!!!!!!! Cố lên!!!!!!!!! Mọi người làm tốt lắm.Tôi sẽ cầu xin ơn Chúa cho mọi người
Tôi thật sự khâm phục tinh thần bất khuất của giáo dân Cồn Dầu, họ mạnh dạn đối phó với bạo quyền trong lúc giáo quyền : GM Đà Nẵng và HĐGMVN luôn biện bạch bằng mọi cách để an thân và vinh thân.
Xin Thiên Chúa luôn ở cùng với toàn thể anh chị em GD Cồn Dầu hôm nay và mãi mãi .
Tôi thương yêu và kính trọng Anh em Cồn Dầu của tôi !Hãy cố gắng lên và Công Lý sẽ bênh vực cho Các bạn .
Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để bảo vệ mãnh đất mà Cha Ông chúng ta đã hy sinh bao mồ hôi,nước mắt kể cả xương máu để có được ngày hôm nay …
Lạy Chúa,xin Chúa ở cùng anh chi em Cồn Dầu trong cơn bách hại nghiệt nghã này,xin Chúa thêm sức mạnh cho họ.Nguyện xin Tinh Thần Đức Tổng Ngô Quang Kiệt luôn là kim chỉ nam soi đường cho công cuộc tranh đấu vì Công Bình,Sự Thật nơi Cồn Dầu.
Đơn khiếu nại này như là một trái bom công phá vào hệ thống pháp luật của chính quyền, sẽ phá vỡ sự chuyên quyền và kiểu xài " luật rừng " của chế độ.
Qúa tuyệt diệu Giáo dân Cồn Dầu ơi, chúng tôi luôn cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu qua việc vào CHỦ NHẬT hằng tuần lúc 19h00 tại Đền ĐỨC MẸ SAO BIỂN sẽ có buổi HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN AN BÌNH CHO CỒN DẦU, KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI YÊU MẾN CỒN DẦU, CÔNG LÝ ĐẾN THAM DỰ.
Cám ơn ban biên tập website NVCL, nhờ quí vị mà một số các sự thật bị nhà cầm quyền bưng bít được đem ra ánh sáng cho mọi người yêu Công Lý và Hòa Bình thấy được sự tráo trở, dã man, mọi rợ mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cai trị dân Việt ngày nay.
Tạ Tuyên
Đơn khiếu nại này như là một trái bom công phá vào hệ thống pháp luật của chính quyền, sẽ phá vỡ sự chuyên quyền và kiểu xài ” luật rừng ” của chế độ.
Qúa tuyệt diệu Giáo dân Cồn Dầu ơi, chúng tôi luôn cầu nguyện và hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu qua việc vào CHỦ NHẬT hằng tuần lúc 19h00 tại Đền ĐỨC MẸ SAO BIỂN sẽ có buổi HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN AN BÌNH CHO CỒN DẦU, KÍNH MỜI MỌI NGƯỜI YÊU MẾN CỒN DẦU, CÔNG LÝ ĐẾN THAM DỰ.
Lòn né tránh đòn của CS thì khỏi nói. Kẻ gian manh, lừa đảo đâu có thiếu các ngón xảo thuật lừa người kể cả tập thể con ngưởi. Thật vô liêm sỉ.
Hoàn toàn ủng hộ những anh chị em giáo dân CỒN DẦU, xin mọi người kiên trì trong con đường đòi lại CÔNG LÝ và hãy luôn trông cậy nơi CHÚA là NGƯỜI CHA NHÂN HẬU không bao giờ bỏ rơi con cái của mình !!! Xin chân thành cảm ơn BBT NVCL !
việc này cần phải cho Thế giới biết rõ về hành vi xâm phạm quyền tự do tôn giáo nghiêm trọng ở Việt Nam. chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho anh chị em Cồn Dầu. Xin đức mẹ La vang bảo trợ giáo dân Cồn Dầu.
Mong rằng trong một ngày sớm nhất đại diện không thường trực của Tòa thánh sẽ đến VN. Đề Nghị cha Nhơn hãy làm việc gì đó hữu ích cho giáo dân ở Đà Nẵng đi.
Tôi hết sức khâm phục anh chị em Giáo Dân Cồn Dầu. Anh chị em đã thực thi tinh thần
Ngô Quang Kiệt một cách tuyệt vời. Chúng tôi sẽ ủng hộ các việc mà anh chị em đang
theo đuổi. Anh chị em sẽ không lẻ loi trong cuộc chiến bảo vệ chính mình và công bằng
xã hội. (một GD ở Úc)
kể ra giáo dân cồn dầu quá can đảm, đúng là họ không sợ chết thật, họ xứng đáng là các vị thánh tử đạo. viết lá thư kia họ biết họ sẽ phải gánh chịu hậu quả gì từ phía nhà nước mà. quá can đảm. hoan hô
Không biết “Mục vụ nhà đất” của Đ/C Châu Ngọc Tri đã được thường vụ Đà Nẵng duyệt hay chưa mà Cao ủy LHQ sau khi đọc bài này đến thăm Cồn Dầu thì không được vào? Tại sao cao ủy LHQ không vào để Đ/C Tri đưa vào Cồn Dầu hay là Đ/C Tri cũng tránh Cồn Dầu không biết nữa?
Anh chị em Cồn Dầu hãy vững tin và mạnh dạn vào vì tất cả là cuộc sống của Anh chị em và tương lai con cháu muôn đời của anh chị em. Không có chế độ nào trường tồn và không có con người nào bất tử. Chỉ có Thiên Chúa hiện hữu đến muôn đời. Đ/C Tri rồi cũng xuống gặp Các mác – Lê nin thôi. Gian khổ chỉ là tạm thời.
Cầu chúc cho Anh chị em Cồn Dầu sớm tìm được ánh sáng Công Lý mặc dù con đường còn nhiều chông gai.
Trần Văn Hải
Phúc thay cho anh chị em CD bị bức hại vì lẽ công chính.
CD ơi!Luôn can đảm nhé!
[...] ngày có khoảng 5 tới 6 giáo dân đã từng ký đơn khiếu nại “xin được tái định cư tại chỗ” bị công an quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng gọi tới thẩm vấn không [...]
[...] ngày có khoảng 5 tới 6 giáo dân đã từng ký đơn khiếu nại “xin được tái định cư tại chỗ” bị công an quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng gọi tới thẩm vấn không [...]
[...] ???) Mỗi ngày có khoảng 5 tới 6 giáo dân đã từng ký đơn khiếu nại “xin được tái định cư tại chỗ” bị công an quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng gọi tới thẩm vấn không [...]
[...] đáng nói là, sau khi các giáo dân Cồn Dầu gửi đơn khiếu nại ngày 26/11/2010 tới các ông Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và các cơ quan [...]
[...] đáng nói là, sau khi các giáo dân Cồn Dầu gửi đơn khiếu nại ngày 26/11/2010 tới các ông Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và các cơ quan [...]
[...] đáng nói là, sau khi các giáo dân Cồn Dầu gửi đơn khiếu nại ngày 26/11/2010 tới các ông Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và các cơ quan [...]