Phiên tòa xét xử ông Ts luật Cù Huy Hà Vũ, một nhân sỹ Bắc Hà kiên cường, can đảm đã diễn ra tại Tòa án TP Hà Nội, 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng 4/4/2011.
Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về phiên tòa sáng nay.
Không một ai ngoài chị Dương Hà, các luật sư, phóng viên Quốc tế (theo thông tin là 2 người) và một vài phóng viên báo nhà nước cùng với công an và những người bố trí trước được vào tòa. Phía ngoài, lượng nhân dân đến tham dự phiên tòa đông đảo, con số ước tính lên đến khoảng vài ngàn người.

Một Công an đang hút thuốc này có mặt trong tất cả các cuộc trấn áp tôn giáo như Thái Hà, Tòa Khâm sứ, những cuộc lễ lạt... đúng như người dân thường nói: Không tuần chay nào mà không có nước mắt
Lượng giáo dân tham gia đông đảo, các nhà lão thành, trí thức cũng đến dự phiên tòa và khi bị đuổi đi đã tỏ sự bất bình với công an. cảnh sát… Một số người mang theo khá nhiều hoa, nhưng họ bị cảnh sát xua đuổi. Nhưng, lực lượng công an dày đặc đã xua đuổi, dồn ép những người đến dự phiên tòa đến các khu vực xa khỏi nơi xử án. Một số thanh niên mang băng đỏ, bắt bớ đánh đập bất cứ ai và bắt đi, kể cả người dự tòa, kể cả các bệnh nhân đi bệnh viện. Tất cả được đưa lên ô tô chở đi. Thông tin cho biết, họ được chở sang trại xã hội Lộc Hà phía Đức Giang. Luật sư Lê Quốc Quân và anh Paulus Lê Sơn bị bắt vào Công an Hoàn Kiếm hiện vẫn bị giữ tại đó. Một số người dân bị bắt đưa đi, trong đó có một số sinh viên.
Anh Tâm, trưởng Cựu sinh viên và gia đình công giáo Vinh tại Hà Nội đã bị bắt đi cùng với những người có tên sau đây: Đức, Dương, Khởi, Kim, Bảo, Lê Quốc Quân, Lê Sơn cùng với khoảng 20 người khác chưa rõ tên.
Tất cả những người mang theo máy chụp hình, quay phim đều bị bắt và cướp hết các tài sản này. Khu vực đường Hai Bà Trưng dày đặc các loại cảnh sát, các rào chắn và lúc 8h30 thì bị ngăn lại, không một ai được qua lại.
Những người đi dự tòa buộc phải tản mát nhiều nơi. Pv Nữ Vương Công Lý tường thuật tại hiện trường.
Công an tiếp tục chặn tất cả các ngả đường, một số giáo dân bị bắt tiếp, trong đó có một giáo dân tên là Biển.
Thủ đoạn của công an là cho người mặc thường phục gây sự với những người đi dự tòa, vu họ ăn cắp điện thoại, hoặc ngang nhiên lại tấn công rồi công an đứng gần đó bắt đi.
Càng chứng kiến những trò đểu của nhà cầm quyền, càng hiểu được sự hèn hạ, và nỗi lo sợ của họ trước nhân dân.
Công an tiếp tục bắt thêm 10 người, anh Tâm đã được thả ra, bị cướp mất điện thoại và máy ảnh.
Cập nhật: Lúc 13h 30, tại Công an Quận Hoàn Kiếm, nhiều người bị nhốt vẫn chưa được ăn uống gì, trong đó có luật sư Lê Quốc Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Lê Sơn cùng nhiều người từ nhiều nơi đến như Quảng Ninh, Hải Phòng…
Những người bị bắt vào đây, đã bị lột hết các thứ như điện thoại, máy ảnh, máy quay và các vật dụng khác.
Ls Lê Quốc Quân bị mất giày, kính, Paulus Lê Sơn bị cướp mất máy quay, điện thoại, những người khác cũng bị cướp tương tự.
Theo tin nhận được, thì các luật sư bào chữa cho ông Cù Huy Hà Vũ đã lập tức ngưng tham gia vụ án, khi Tòa cố tình vi phạm luật Tố tụng hình sự, không cung cấp cho bị can những chứng cứ buộc tội cần thiết theo luật định.
13h50 -Mặc dù đã bị các luật sư tẩy chay, nhưng tòa tiếp tục trở lại làm việc và tuyên án 7 năm tù giam, quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù.
Một cái gọi là “phiên tòa” đã kết thúc, phiên tòa điển hình của nhà nước cộng sản Việt Nam luôn leo lẻo rằng xây dựng nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
Một phiên tòa quái gở và là một sự sỉ nhục đối với lương tâm của những người có lương tâm, một nỗi đau của dân tộc Việt Nam vốn có 4.000 năm văn hiến vẫn còn những tục lệ man rợ: Tục lệ cộng sản.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 16991
















Trước đây nhiều người đọc tác phẩm Trại Súc Vật mà chưa hình dung ra xã hội như thế nào thì được gọi là Trại Súc Vật. Bây giờ thì thấy rõ rồi, Trại Súc Vật viết tắt là XHCN, và việc vặt lông thú được gọi là phiên toà!
Tại sao những kẻ mệnh danh là lãnh đạo lại không biết nhục trước những hành động thô bỉ khi mở ra một phiên tòa qúa tồi bại như thế được. Chình quyền dùng công an để trấn áp người dân như thế thì đó là một cái nhục quốc thể. Đúng là môt bọn chính quyền côn đồ. cần phải bị đào thải .
Một cái bọn chó giữ nhà và một cái lũ vô lại của cái chế độ này thật là “nỗi ô nhục của nhân loại” (Sarkozy). Vậy mà còn hàng triệu người dân bị chúng nó bịt mắt không thấy đường chính nghĩa. Thương thay!
Xin cám ơn NVCL, từ hải ngoại , g/đ chúng tôi đang muốn biết những gì đang diễn ra trong phiên tòa xử Ts Vũ ..
Đúng là trò lừa của CSVN
Trên cõi đời này chưa thấy một thứ trò hề gì vô lý mà vớ vẩn như cái phiên tòa này. Một phiên tòa ôi thiu và móc hỏng. Luật làm ra cho đã rồi tòa muốn xử thế nào cũng được, thế là làm sao? Bộ nhà nước là bố dân hay sao mà dân làm sai thì nhà nước phạt, còn nhà nước làm sai thì chỉ có mỗi việc kiểm điểm rút kinh nghiệm….
Hôm nay quả là một ngày vui của con dân nước Việt Nam. Rồi đây, điềm báo đã bắt đầu linh nghiệm rồi. “Khi mà con rồng đã thức tỉnh rồi, thì không những nó phải đạp đổ khối đất đè trên người nó ra mà còn vươn vai và bay cao khắp cõi Đông Dương này nữa…”
Xin hãy ghi hình, tên, địa chỉ của tên “Công an đang hút thuốc” (tấm hình lớn số 6) “tên này có mặt trong tất cả các cuộc trấn áp tôn giáo như Thái Hà, Tòa Khâm sứ, những cuộc lễ lạt… đúng như người dân thường nói: Không tuần chay nào mà không có nước mắt!”
Xin nhắc nhở cho y biết, cuộc đời này không có gì là chắc cả đâu, hãy suy nghĩ những hành động của mình, gây oán thì phải gặt thù!
Hãy nhìn xem sóng thần Nhật Bản, bom rơi đạn bay ở Libya đã giết chết cả hàng vạn người! Liệu hắn có thể tránh khỏi hình phạt lương tâm hoặc phải bị trừng phạt năng nề khi chế độ bị thay đổi?
CSVN lại tiếp tục chỉ đạo để bọn Hành pháp, Tư pháp diễn cảnh quá quen thuộc “ngồi xổm” lên pháp luật do chính mình tạo ra.
Kết quả phiên tòa này chẳng có gì là bất ngờ cả, nhưng chỉ làm cho mọi người dân Việt càng thêm hiểu rõ bản chất của CSVN, càng thêm nỗi thù hận với chế độ thối nát này.
Chỉ khi nào CSVN bị sụp đổ thì CÔNG LÝ, DÂN CHỦ, TỰ DO đích thực mới thuộc về nhân dân!
Ngày xưa dân Việt bị đè đầu bởi thực dân đế quốc. Còn giờ đây người dân Việt vẫn bị đè đầu thê thảm hơn bởi CSVN, cái gọi là “của dân, do dân và vì dân” .
Thật nhục nhã quá Mẹ Việt Nam ơi!
Đúng là những hành động của bọn mất hết nhân tính, ko hiểu là cuộc đời của họ sẽ đi về đâu ! Việt Nam sắp đổi cờ rồi, Hãy Vui Lên.
theo tôi, chúng ta không cần mất thời gian để chửi bọn công an , chúng ta nên hành đông ngay tại gia đình của bọn chúng. hãy nói với con cái chúng ta tẩy chay ngay cả con cái của bọn chúng ngay từ ở trường học ….. các hộ dân ở gần nhà bọn chúng đừng bao giờ đếm xỉa đến . bọn công an có giỏi thì về các xứ đạo ở quỳnh lưu, nghệ an mà trấn áp thì sẽ biết sức mạnh đoàn kết của dân choa. chúng ta hãy mạnh dạn giám chết với bọn chúng, đừng sợ.
Khi mà người ta không còn lương tâm, mất hết lương tri, chẳng coi danh dự là gì, và khi người ta chỉ nhìn thầy hai chử tiền và quyền, khi đó việc gì họ cũng có thể làm. Chí phèo còn có lương tri, vẫn muốn trở lại làm người và khi không thể chiến thắng bản thân cùng dư luận hắn đã tìm cái chết để kết liễu đời mình. Hắn vẫn còn chút lương tri và liêm sĩ. Còn đây những kẻ luôn tự cho mình là “Đỉnh cao trí tuệ” lại có lối hành xử không bằng loài cầm thú. Vì chúng đã không còn gì ngoài tiền và quyền. Ôi! Dân tộc tôi, từ nghìn năm oai hùng khí phách anh dũng mưu mô nay đẵ bị những kẻ được gọi là “”Đại diện” cho ý chí nguyện vọng của toàn dân, chúng đã làm cho dân tộc này trở nên yếu hèn và nhu nhược, rồi đây Đât Nước sẽ đi về đâu, hồn thiêng sông núi hỏi có còn?! Than ôi, Tổ quốc yêu dấu của tôi! Đau lòng thay, khốn đốn thay, nhục nhã thay! Hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi vong linh tiên tổ, hỡi nhuệ khí tiền nhân nếu có linh thiêng xin hãy phù trợ nước Nam xoay vận đổi thế, cho non sông này trở lại màu xanh, cho dân tộc tăng thêm dũng mạnh, cho con cháu này hưởng thụ bình yên. Mong lắm, chờ lắm và ước ao lắm!
Đúng là phiên tòa của ma quỷ
đây là nhà nước của dân, do dân và vì dân đó sao, thật không hiểu nổi chế độ XHCN này, Tòa án mà không cho nhân dân tham dự, lại càng có những thủ đoạn bỉ ổi, đúng là quân ăn cướp.
Mới đi học về tôi liền lên mạng xem xét vụ án xử TS CHHV, thật không thể tưởng được CSVN, một chế độ độc tài, coi người dân không ra gì ? Xin cảm ơn chú-anh hùng dân tộc-TSCHHV, dám nói lên những điều mà người dân VN không dám nói. Chính quyền-cộng sản-công an-báo chí-truyền hình…là một “dây truyền” khép kín mà “đầu vào” là người dân vô tội( không có quyền công dân) và “thành phẩm” là một chế độ cs thối nát. Than ôi đất nước VN, rồi sẽ đi về đâu….
Một phiên tòa ô nhục!.
Chẳng còn gì để mà nói nữa.
Tiên sư bọn vô học,phản dân, hại nước.
lũ chó khốn nạn..sao dân không biểu tình…dông hơn..đòi xét xử lại…lại một người tốt bị oan…
Chế độ XHCN ngày càng tỏ rõ sự thối nát của nó.Bọn chúng 1 tay che trời, 1 tay bịt mắt người dân, lạm dụng quyền lực bóc lột, đàn áp, chèn ép người dân quá mức!
7 năm tù và 3 năm quản lý cho TS Cù Huy Hà Vũ?
Tôi cực lực phản đối bản án bất công và vô nhân của nhà cầm quyền csvn đối với TS Cù Huy Hà Vũ!
Nhà nước csvn đã vi phạm và chà đạp luật pháp, coi thường tuyên ngôn Nhân quyền của LHQ! Không thể chấp nhận hành động luật rừng của nhà nước VN!
Đây không phải là phiên tòa của Việt Nam, nó chỉ là cái trò hề bịp bợm và thô bỉ của lủ súc vật hang Pắc Bó có tên là đảng cộng sản,đứng đầu là tên Hồ heo nọc,mang cái chủ nghĩa mọi rợ vào nước ta,nên mới có phiên xử anh Cù Huy Hà Vũ ngày nay.
Chúng không phải do người dân chọn lựa,chúng lên cầm quyền bằng bạo lực,bằng máu và nước mắt của người dân Việt Nam,bằng những trò hề bầu cử bịp,bằng những tên chó săn nghị gật trong cái gọi là quốc hội và bọn chó dữ luôn luôn nhe răng chực cắn đồng bào,nhưng cụp đuôi trước bọn xâm lăng Tàu cộng,đó là bọn có têncông an và quân đội nhân dân
Danh từ nhân dân và Việt Nam được lủ thú vật nầy mang ra để che mắt thiên hạ khi làm những trò mà thiên hạ chưởi cha mắng mẹ chúng..
Một vết nhơ cho tòa án Việt Nam, một sự run sợ của bộ máy chính quyền và một hành động bỉ ổi, hèn nhát của những người mang danh bảo vệ nhân dân
Theo tôi thì đây là bản án hết sức bất công và oan trái cho TS Cù Huy Hà Vũ! Người yêu nước thì bị vu oan tù đày, kẻ bán nước hại dân thì nhan nhản vinh thân. Tôi kịch liệt lên án nhà nước Việt Nam, yêu cầu phải tiêu hủy ngay bản án này!
Mời các Bạn vào BBC để phản đối bản án thô bỉ này!
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ vietnam/2011/04/110404_live_cuhuyhavu.shtml (Sau đó bấm vào dòng đầu: “1204:Quý vị có thể xem các ý kiến độc giả BBC về phiên xử bằng cách bấm vào đây.)
không thể chấp nhận một phiên tòa công khai mà dày đặc công an ,không cho người dân vào ở một quốc gia vẩn tự hào là 4000 năm văn hiến. các nhà lảnh đạo hảy nhìn lại mình đi các ông ơi. môt chính quyền CỦA DÂN DO DÂN VÀ VÌ DÂN
Đúng là luật Rừng . …Thương thay số phận dân Việt ta .
Tập đoàn những kẻ bán nước hại dân lại xét xử người yêu nước thương dân !
Nguyễn Tiến Phương
Những tên cộng sản vẫn tỏ rõ bản chất rừng rú của chúng – rúc đầu vào trong cát cho khỏi sợ?!
Đúng là chúng đang một tay che trời, một tay bịt mắt người dân!!!
hết chịu nổi rồi, người Công Giáo các bạn không làm điều sai trái, thù hằn, chúng tôi phải ra tay thôi, phải liều thôi, phải cho ông Tấn Dũng, Ông ND Mạnh, ông Trọng những quả Mìn tự sát mới được; chứ cứ để cảnh này mãi ức lắm.
Đây là một bài học cho người việt nam, cộng sản mafia ngày hôm nay chỉ là sản phẩm và hậu quả của quá khứ cộng sản cha ông để lại. Như thế này đời cháu sẽ tiếp nhận hậu quả của cộng sản mafia hôm nay…và mãi mãi việt nam sẽ tiếp tục như thế.
Không lẽ cả nước im lặng và mãi mãi chấp nhận một việt nam không tương lai????? Ô nhục thay một dân tộc với 4000 ngàn năm văn hiến.
Ôi, thật là một lũ “điếc không sợ súng…, cùi không sợ lở”!!! Thương thay cho một dân tộc “4000 năm …văn…hiến”…
Phiên tòa xử án tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ không phải là phiên tòa để xử án một người “bị gọi là phạm nhân” mà đây là lối xử của một “bọn cướp” xử một người công chính dám lên án những việc làm sai trái của bọn cướp do cái “Đảng” có tên là Xã Hội Cướp Ngày ( XHCN) theo lệnh của Đảng Cướp chỉ thị mà bản án đã có sẵn.
Chào các Bác, các chú, cùng các anh chị và các bạn bè thân hữu.
Sau khi đọc xong tin tức về vụ án xử ông CHHV hôm nay thì:
Đừng bao giờ mơ rằng ở Việt Nam sẽ có một phiên tòa tuyên trắng án. Khi đã bắt người thì không bao giờ có ai gọi là vô tội. TS luật Cù Huy Hà Vũ là như thế đó dù tôi và các bạn biết rằng ông Vũ là vô tội… vô tội… và vô tội.
Tất cả các vụ án khi kết án vào điều 88 BLHS đưa ra xét xử là do Đảng CS Việt Nam chỉ đạo.
Tôi xin bật mí các bạn là sau cuộc “bầu cử” quốc hội ngày 22/05/2011. Quốc hội ( Nghị gật) chúng ta sẽ bầu Chủ tịch nước sẽ là Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng sẽ là Nguyễn Thiện Nhân.
Các bạn nào chưa tin cá với Quang Trung nhen.
Phản đối bản án này.
Nói thêm:
Thật ra tất cả sự thay đổi người lãnh đạo ở VN là do Bộ chính trị quyết định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn tại vị thêm một nhiệm kỳ nữa nhưng do yếu kém về quản lý ( ông Nguyễn Tấn Dũng trước 1975 là du kích vào rừng ( ê a tiếng Việt) sau năm 1975 mới học bổ túc cấp 2,3 ) lúc đó mỗi năm học 03 lớp tức là được lên 03 lớp mỗi một năm ) rồi sau đó học tại chức đại học ( học đại). Dù kiến thức ông ta bằng rero (đầu đất)
Sở dĩ quốc hội ta bầu ông Nguyễn Thiện Nhân ( theo ý Đảng) vì lý do:
1- Thay thế ông Nguyễn Tấn Dũng yếu kém về quản lý như : Vụ Vinasin và lạm phát phi mã đã và đang diễn tại VN từ năm 2008 đến nay làm đại bộ phận dân chúng Việt Nam khốn khổ và căm ghét hắn (NTD) cùng Bộ chính trị.
2- Ông Nguyễn Thiện Nhân dù sao cũng học hành đàng hoàng ( du học tại Mỹ), cũng chưa có tỳ vết gì nhiều lắm lại là người trong Nam.
3- Nếu giữ NTD làm thủ tướng thì dân Bắc ( nhất là dân Hà Nội) sẽ là người đứng lên lật đổ chế độ này trước.
Các bác nên nhớ rằng chúng nó ( việt cộng ) nà một nũ chó điên. Nó bắt người dân nương thiện rồi khép tội người ta một cách tắng tợn thì nàm thao mà tắng án được. Thật khổ cho dân tộc VN vì có noài quỷ đỏ này đang hoành hành. Hãy cùng nhau đứng nên, ĐỪNG SỢ.
Theo tôi sau một thời gian dài theo dõi các phiên tòa có các sự kiện nỗi bật như :Thái hà, Cồn Dầu v.v.và nay là Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ .Tôi thấy tất cả các bản án đều đã được xếp đặt cả rồi .Sở dĩ có những phiên tòa như vậy là để hợp thức hóa Bản án mà thôi .Vai trò Luật Sư ở đây không ra gì đối với những kẻ ngồi xỏm trên Pháp Luật như những Phiên Toà vừa qua .Muốn có những phiên toà Công Bằng và đúng pháp luật ,Toàn Dân Việt Nam Đấu Tranh để giành lại ….
Hy vọng mọi người luôn luôn yểm trợ tinh thần gia đình TS Vũ. Ông bị một tòa án rừng rú áp đặt , ăn cướp tự do và quyền công dân nhưng chắc chắn không khống chế được. Thế giới và người dân biết được đúng hay sai.
Tên tuổi Ts Vũ dầu sao cũng còn được mọi người nhắc đến và vẫn hơn hàng chục nghìn thanh niên ưu tú bị CS Trung Quốc sát hại hay chôn sống tập thể. Gia đình họ , đồng đội của những ngưòi này nay ở đâu ? Chắc đây cũng là một ưu tư của Ts Vũ khi ông nêu cao ý chí bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm ?
N.H.Ích
Bọn Tà quyền CSVN lại tạo thêm một phiên toà rừng rú, làm ô nhục cho Mẹ Việt Nam do những đứa con mất dậy trong đảng cướp mang tên Đảng CSVN. Bọn Tà quyền CSVN có thể bỏ tù thân xác Tiến Sĩ Luật Sư Cù Hà Huy Vũ, nhưng không thể bỏ tù TINH THẦN CÙ HÀ HUY VŨ. Tôi tin rằng một ngày không xa, tất cả bọn lãnh đạo Tà quyền CSVN sẽ vào thay chỗ cho Tiến Sĩ Luật Sư Cù Hà Huy Vũ.
HÃY VUI LÊN VÀ TIN TƯỞNG : CHÍNH NGHĨA SẼ THẮNG GIAN TÀ !
Hoan Hô Cù Huy Hà Vũ.
TOA AN NHAN DAN mo phien toa cong khai, de nhan dan cong khai den du, lai ngan chan, duoi bat nhan dan thi con ra the thong gi ?
Chúng ta phải lên tiếng, nếu chúng ta tiếp tục im lặng, có nghĩa là chúng ta đang tước vũ khí và bỏ rơi những người đang đấu tranh.
chị Dương Hà, chị Xuân Bích, dòng họ Cù Huy, dòng họ Ngô Xuân và tất cả những người yêu mến tiến sĩ Hà Vũ và yêu mến công lý đừng buồn nhé, kiểu gì rồi công lý và sự thật sẽ thắng tà quyền. Tin tưởng!
Ông đầu hói đấy sau này chắc không có con cái lũ con của hắn ko biết nghĩ về bố nó như thế nào nhỉ nhục nhã quá