Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II, làm trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.
Quyết định số 212/QĐ-TTg của Thủ tướng nói rõ ông Dũng được điều động, bổ nhiệm vào chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm trưởng ban Tôn giáo.
Quyết định này được đưa ra bốn tháng sau khi có yêu cầu chính thức từ Bộ Nội vụ, và vài ngày sau khi Ban Bí thư có ý kiến trong văn bản số 2501-CV/VPTW.
Trung tướng Phạm Dũng nay đã chính thức rời vị trí người đứng đầu Tổng cục An ninh II, tức cơ quan chuyên trách về an ninh nội địa.
Trong nhiều năm, ông đã phụ trách công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bao gồm cả chính trị nội bộ và đặc biệt là thông tin-truyền thông.
Trong cương vị mới, ông Phạm Dũng sẽ phụ trách công tác tham vấn cho Chính phủ trong xây dựng chính sách và quản lý nhà nước về tôn giáo.
Vị trí trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã bị trống nhiều tháng nay sau khi ông Nguyễn Thái Bình, trưởng ban, được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại kỳ họp thứ nhất hồi tháng 7/2011.
Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
Công tác tôn giáo được cho là một lĩnh vực quan trọng trong quản lý an ninh chính trị và xã hội ở Việt Nam.
Ban Tôn giáo Chính phủ, thành lập năm 1955, có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.
Ban này có chức năng hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề quan trọng về tôn giáo, đồng thời làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo.
Xuất thân công an
Với việc ông Phạm Dũng trở thành trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có hai “tham mưu” chủ chốt về tôn giáo xuất thân từ ngành an ninh.
Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng từ năm ngoái cũng giữ vai trò chính thức là Phái viên tư vấn Thủ tướng về an ninh và tôn giáo.
Ông Hưởng là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh, từng là Ủy viên Trung ương Đảng, và đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định xử một số nhân vật đấu tranh dân chủ hoặc vận động nhân quyền.
Bên cạnh hai vị tướng ở trên, người ta cũng thấy hiện diện của các nhân vật từ ngành công an trên các vị trí quan trọng của hệ thống chính trị trong nước.
Vào tháng 8/2011, hai thứ trưởng Bộ Công an được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam điều động sang giữ chức bí thư của hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh.
Theo lệnh điều động đó, Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; còn Trung tướng Phạm Minh Chính, cũng là Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Hai bí thư tỉnh ủy nói trên đều có bằng cấp học vị cao.
Các trang của ngành công an Việt Nam cho biết ông Nam có bằng tiến sĩ luật và từng công tác tại Cục A13 (tên cũ của Cục tình báo).
Ông cũng làm thư ký cho bộ trưởng công an Lê Minh Hương cho đến khi ông Hương thôi chức, sau đó ông Nam về trường tình báo làm trưởng khoa, rồi lên các chức khác trước khi được phong thứ trưởng và hàm trung tướng năm 2008.
Theo trang Thông tấn xã Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, sinh năm 1958, từng là kỹ sư xây dựng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật, Trung tướng, nguyên Thứ trưởng kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hậu cần-Kỹ thuật của Bộ Công an.
Ông Chính cũng từng du học tại Romania và sau đó có thời gian làm việc trong Đại sứ quán Việt Nam ở Bucharest.
Một nhân vật khác – ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, người đang được dư luận nhắc tới nhiều trong những ngày gần đây xung quanh vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng, cũng xuất thân từ ngành công an.
Nguồn: BBC
số lần đọc: 6229
Bước vào mùa chay mà không thấy BBT nói về tâm tình mùa chay gì hết…
công an bây giờ không phục vụ nhân dân mà chủ yếu đàn áp nhân dân.
Có làm Trưởng Ban PHÁ TÔN GIÁO thì đúng hơn! Công an VN làm tay sai bảo vệ cho đảng và hại dân, biết gì về TG? Chính xác là dùng bạo quyền và mánh lới để triệt hạ TG!
Không ai còn tin vào CS!
Ủa ủa ủa ? Đảng quy định ai muốn vào ngành Công An thì xét lý lịch 3 đời không có Đạo và ngay cả cưới vợ thì vợ không phải là người theo đạo Công giáo mà.
Tóm lại Đảng viên Cộng Sản nhất là Công An phải là vô thần.
Giờ thì Công An lại làm Trưởng ban Tôn Giáo. Ngộ thiệt đó !
Trưởng ban Tôn Giáo hay là Trưởng ban Phá Hoại Tôn Giáo, Trưởng ban Chia Rẽ Tôn Giáo ???
Ông Nguyễn Tấn Dũng xuất thân từ công an, nay làm Thủ Tướng , muốn giữ chiếc ghế cho chắc ăn thì đương nhiên phải chọn tay chân bộ hạ là công an giữ các chức vụ then chốt , điều đó đâu có gì lạ. Chỉ sợ là mấy ông Tướng bên quân đội thấy ngưá mắt, sẵn có vũ khí trong tay sẽ chơi vài chiêu cho đẹp.
Một nông dân vùng sâu vùng xa.
Cài cắm người xuất thân từ công an, tầng lớp được hưởng nhiểu bổng lộc của đảng cs, chứng tỏ bộ Chính trị đã đánh hơi được sự tồn vong của chế độ đang ở ngưỡng không an toàn với vô vàn những nguy cơ.
Chính các tổ chức tôn giáo hoạt động qui cũ và kỷ luật đã khiến cho đảng cs vô cùng lo sợ, bất an.
Ngụy quyền Cộng sản đang sợ những diển biến từ Tiên Lãng.
Các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo phải chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất. Bởi đây là dấu hiệu CA trị kiêm côn đồ hổ trợ. Chúng đã nhìn thấy nguy cơ cho chế độ từ rất nhiều bất mãn của xã hội, cũng nhu xã hội ngày một bát nháo. Người dân, nhất là giới nông dân ít học dễ bị lừa gạt và đe dọa bằng bạo lực. Nhưng giờ đây họ đã biết mình bị lửa, bị cướp đoạt công sức, mồ hôi và máu thịt. Họ đã không còn biết sợ. Họ đã biết hợp sức, đoàn kết để đấu tranh đòi lại tài sản và quyền tư hữu của mình.
Về phần bọn chúng, thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Nhiều nơi đã trở thành “vua con”, trên bảo dưới không thèm nghe. Do vậy chúng tắng cường đám “quân khuyển” CA nắm các nơi then chốt như các quan “đầu tỉnh” hay bộ đội, an ninh. Trong đó Tôn giáo là nơi bọn chúng sợ nhất. Bởi người dân dù có nổi lên cũng không thể tập hợp và dẫn dắt cuộc đấu tranh đi đến thắng lợi. Mà họ cần những tổ chức, cá nhân có uy tín. Mà tôn giáo là những tổ chức duy nhất có thể huy động sức mạnh của tín hữu, tín đồ. Đồng thời có thể kết hợp và tổng hợp sức mạnh của cả một dân tộc đứng lên lật đổ bạo quyền.
Hãy nhìn các chế độ CS Liên sô và đông Âu trước đây. Hay các chế độ độc tài Iraq,Tunisia, Ai Cập, Lybia vừa qua hay Syria hiện nay. Các chế độ này cũng nắm toàn bộ quân đội, cảnh sát, công an và mật vụ dày đặc, kể cả lính đánh thuê, sẵn sàng ra tay trấn áp nhân dân. Nhưng kết cục thế nào ai cũng đã biết và thấy.
Do đó chúng ta hãy chuẩn bị và thận trọng. Nhấ là phải tìm cách bảo vệ các chủ chăn chân chính, có uy tín. Chúng sẽ tìm cách tấn công, chụp mũ, vu cáo để bắt bớ, giam cầm. Với mục đích không cho “cái đầu” ngóc lên để lãnh đạo…
Công An làm trưởng ban Tôn Giáo thì Tôn giáo chết sớm, vì hắn biết gì về Tôn Giáo mà làm, đây là âm mưu của Đảng CS và Nguyễn Tấn Dũng muốn triệt hạ Tôn càng sớm, để Đảng CS bất nhân được tồn tại
Đứa nào làm trưởng ban tôn giáo thì cũng vậy. Lành dữ không phải do nó mà do chóp bu (Bộ Chinh trị). Chúng chỉ là câp thừa hành. Cọng sản thì lúc nào cũng cọng sản. Ác và Độc!!! Hội Đồng Giám Mục VN có được bao nhiêu vị là giám mục của đàn chiên, bao nhiêu là với ý đồ khác? Hỏi tức là trả lời.