“Tâm tình” tại Hà Nội – Sài Gòn 18/9/2011

“Tâm tình” tại Hà Nội – Sài Gòn 18/9/2011

Sau gần một tháng ngưng biểu tình, với các hoạt động ngoại giao ngày càng lộ rõ dã tâm bán nước của nhà cần quyền Việt Nam, ngày 17/9/2011, nhóm Ngày Chủ Nhật đã phát lời kêu gọi “Lần hẹn yêu nước thứ 12” tại hai thành phố lớn Sài Gòn – Hà Nội vào sáng nay 18/9/2011.

Theo ghi nhận chung, tại cả hai thành phố, tình hình lắng dịu. Lực lượng chức năng được triển khai chặt chẽ trong tư thế sẵn sàng “chiến đấu” với người yêu nước theo đúng như cam kết của Trung tướng Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã hứa với Thiên triều trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh vừa qua. 

Đặc biệt tại Sài Gòn sáng nay, chính quyền đã mở hoạt động “toàn thể các sinh viên học sinh tham gia và vận động gia đình chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ”. Hàng trăm sinh viên học sinh đã được huy động diễu hành khắp các tuyến phố “nhạy cảm” có thể có biểu tình. Hàng trăm chiếc xe đạp tràn ra các con đường đoàn đi qua bất chấp các qui định về giao thông đường bộ.

 Tại Công viên Thống Nhất và Quách Thị Trang, công an chìm nổi, đặc biệt là cảnh sát giao thông được bố trí khắp các nơi. Hàng trăm bạn trẻ ngồi chờ đợi trong sự nhẫn nại trông chừng của các lực lượng công an chìm.

 Tại Hà Nội, sau những bắt bớ, giam cầm và nhất là sau khi một số người yêu nước bị đuổi việc vì đã tham gia biểu tình, tình hình có vẻ lắng dịu. Nói như Anhbasam “Hà Nội sáng nay chắc chỉ có tâm tình”, chứ không có biểu tình.

 Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, đằng sau sự lắng dịu ấy là cả một nhiệt huyết, một tấm lòng yêu nước sẽ trực trào bất cứ lúc nào để khẳng định nền độc lập của dân tộc trước giặc ngoại xâm.

Sau đây là vài hình ảnh tại Hà Nội sáng 18/9/2011 (ảnh Basam):

Thanh niên tình nguyện "phản biểu tình" tại CV Lê Nin

 

Xe cảnh sát tại Công viên Lê Nin

Tượng Đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh

Bờ hồ Hoàn Kiếm

Hình ảnh tại Sài Gòn:

Lãnh sứ quán Tầu

Đối diện với Lãnh sứ Quán Tầu

Cảnh sát đóng chốt tại gần nhà Văn hóa Thanh Niên

Đây nữa...

Và đây nữa...nhiều vô kể

Bác cháu ta cùng các chú ra quân

Nhà Văn hóa Thanh niên

Công viên Thống nhất

Hàng trăm người tâm tình chờ đợi

Vòng xuay trước chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

Công viên Quách Thị Trang

Phóng viên các loại tại Công viên Thống Nhất

18/9/2011

Nữ Vương Công Lý

số lần đọc: 8841
Ý kiến bạn đọc

10 Responses to ““Tâm tình” tại Hà Nội – Sài Gòn 18/9/2011”

  1. [...] Nữ Vương Công Lý Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: Bình Luận, Người dân lên tiếng Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  2. Thomas LeThuong says:

    KHỐN NẠn – KHỐN NẠN bọn việt cộng KHỐN NẠN
    việt cộng là bè lũ bÁn nƯớc ĐẢ ĐẢO việt cộng ./.

  3. Trung Kiên says:

    Vì hoà bình hữu nghị, đảng và nhà nước csvn bắt nhân dân phải cúi đầu chấp nhận để cho TQ mặc sức tung hoành ra tay cướp chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh hải và lãnh thổ VN?
    Nhà nước này là chính quyền của ai
    Của Việt Nam, Trung Quốc hay tay sai đại cồ?

  4. Dan ngu says:

    Tôi vừa xem hình ảnh thanh niên Sài gòn mặc áo mưa co in “no U” (không lưởi bò). Hay quá mùa mưa này cần nhiều áo mưa như vậy cho mọi người hiểu

  5. Sự im lặng của người dân sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận để đất nước rơi vào tay bọn giặc cộng Trung Quốc. Sự sợ hãi của người dân chỉ có thể bảo vệ cho mình tạm yên ổn trước sự đàn áp hay tù đầy của bọn cộng sản Việt Nam nhưng sau khi đất nước rơi vào tay cộng sản Trung Quốc và chúng ta trở thành nô lệ cho họ thì chuyện gì sẽ xảy ra cho người dân và nỗi sợ hãi sẽ ở mức độ nào xin trân trọng kính mời quý đồng bào hãy ghé thăm trang blog sau để biết về kẻ thù khát máu của chúng ta: vn.360plus.yahoo.com/tuyen_1962
    hoặc vào trang google đánh: vietnamconghoa refugee
    xin cảm ơn và gởi đến mọi người lời chào thân ái.
    dominhtuyen

  6. Ba Phải says:

    Cộng sản chỉ giỏi ăn trộm, ăn cướp tiền bạc tài sản của quốc gia và nhân dân !!! Đừng mong những người cộng sản làm điều gì tốt cho nhân dân và xã hội.
    Cộng sản hèn hạ, nhút nhát với quan thầy bao nhiêu, thì lại độc ác, hung hăng, dữ tợn với dân chúng của mình bấy nhiêu !!!
    Tầu Hải chính, tầu đánh cá lớn bé của Trung Cộng đang tung hoành ngoài biển Đông của Việt Nam, đang ăn cắp hải sản, tài nguyên của nhân dân ta !!!
    Đang khủng bố, cướp bóc, bắt bớ rồi đòi tiền chuộc ngư dân Việt Nam, cấm không cho ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ngay trong hải phận của tổ quốc ta !!!
    Thế mà nhà nước và đảng csVN chỉ dám cho ả thị Nga lên đài truyền hình ỏn ẻn phản đối cho có lệ. Chứ không dám có bất cứ hành động cương quyết hay dứt khoát nào để bênh vực chủ quyền biển đảo, cũng như chứng tỏ cho thế giới biết chúng ta là một quốc gia độc lập và có chủ quyền như tất cả các quốc gia khác trên thế giới !!!
    Thật là nhục nhã cho một nhà nước từng huyênh hoang tuyên bố là đã đánh thắng hai đế quốc lớn nhất trên thế giới và ra ngõ là gặp anh hùng ??? !!!

  7. Van Nguyen says:

    Nhìn những họat cảnh mà bọn tay sai cộng sản dàn dựng trong hai thành phố lớn VN, tôi thấy hình như bọn cộng sản “sợ” một điều gì đó mà nếu không phải là sợ những người biểu tình để tỏ lộ lòng yêu nước có phải không qúy vị?
    Đúng , bọn chóp bu cộng sản đã thực hiện và giữ đùng những gì chúng đã cam kết với quan thày trung cộng của chúng qua những cuộc tiếp xúc và làm việc của các tên tể tướng bán nước đi rước voi về dày mả tổ, chúng phải khép mình quay mặt làm ngơ để bọn quan thày chúng tự tung tự tác, rồi âm thầm đưa lũ quân dân(đực rựa) sang hầu dần dần hán hóa dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là một âm mưu cực kỳ nham hiểm trong đường lối thực dân bành trướng mới của trung cộng.Mà khốn khổ cho dân tộc VN ta nay lại bi những bọn Dũng (ngu) Trọng (dốt) cùng tâp đòan lãnh đạo trung ương… (khờ) lại đang tâm đàn áp , bắt bớ, đánh đập tù đày những người dân vô tội hoặc có lòng yêu nước thưong nòi một cách dã man tàn bạo hòng để bảo vệ những quyền lợi riêng tư của chúng.Giờ đây chỉ còn cách là tòan dân, tòan quân chúng ta cùng một lòng theo chân tiền nhân, mọi người cùng đứng lên lật đổ bạo quyền cộng sản hầu cứu đât nước VN và đem lại tự do, hạnh phúc thật sự cho tòan dân. Thiết tuởng những nước Châu Phi họ còn kém văn minh hơn chúng ta nhiều mà họ còn ý thức được điều này,, huống hồ so với Việt Nam chúng ta với 4 ngàn năm văn hiến, chẳng lẽ chúng ta còn tệ hơn họ sao? Tinh thần dân tộc chúng ta ợ đâu thưa với tòan thể quốc dân đồng bào.!!!Chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được và bè lũ cộng sản tay sai bán nước phải đền tội.

  8. Hiếu says:

    VN là quốc gia độc lập có chủ quyền hẳn hoi, TQ không có quyền gì lấn chiếm xâm phạm đất nước ta. Hãy là một công dân của quốc gia ngàn năm văn hiến, đã từng lập bao chiến công hiển hách, lưu lại sử sách, thế hệ ngày nay không để cho Tàu có thể bành trướng thực hiện âm mưu đen tối của mình được, đoàn kết mọi tầng lớp vì Tổ quốc thân yêu, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng.

  9. Người Việt yêu nước says:

    Tôi đồng ý với Van Nguyen.

  10. Mai Chu says:

    Đảng Cộng Sản quang vinh đã khóe chọn bốn người có tên thật đẹp:

    Sang Trọng Hùng Dũng

    Nhưng với Việt Nam thì bốn tên này đã làm cho Nhân Dân :

    Nghèo Đói

    đúng là 4 tên KHIẾP NHƯỢC

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube