Trong buổi gặp gỡ các giáo dân xa quê và dâng Thánh lễ cho họ tại Đan viện Châu Sơn, Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã có bài giảng về thân phận, hoàn cảnh của những người xa quê.
Với lời nói vang vọng, mạnh mẽ và khỏe khoắn, minh mẫn, Đức TGM đã giảng nói về ý nghĩa của Thánh lễ cho người xa quê tại Châu Sơn.
Bài giảng của ngài cũng đã liên hệ thân phận của Đức Giêsu là một người xa quê và bị bách hại bằng nhiều cách, nhưng với những người công giáo, việc bách hại càng tàn bạo, thì đạo Chúa ngày càng phát triển.
Cũng trong bài giảng của mình, TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói đến những nguyên nhân các bất hạnh của những con người đau khổ, xa quê hương mưu tìm cuộc sống. Đó là nạn quan tham chiếm đoạt, nhũng lạm của cải, đất đai tài sản của nhân dân. Đó cũng là nạn những người xa quê luôn bị những khó khăn, nguy hiểm cận kề, rình rập.
Ngài kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả để ý Chúa được thể hiện.
Mời quý vị nghe bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn với cộng đồng xa quê hành hương tại Châu Sơn ngày 22/5/2011.
Nữ Vương Công Lý mời quý vị độc giả nghe bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt tại Châu Sơn ngày 22/5/2011:
Phần 1:
Phần 2:
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 14111

[...] Nữ Vương Công Lý LikeBe the first to like this post. [...]
Đã lâu lắm nay con mới được nghe lại giọng nói của Đức TGM. Kính chúc Đức TGM luôn mạnh khỏe và được giữ gìn trong vòng tay của Chúa và Mẹ Maria
Con cám ơn Đức Tổng Giuse đã cho chúng con hiểu ý nghĩa của người tha phương cầu thực khi liên kết với Thầy Chí Thánh Giêsu.
Con rất vui mừng khi nhìn thấy Đức Tổng mạnh khoẻ, dọng nói rất mạnh mẽ và đầy uy quyền.
Cầu xin Chúa Kitô Phục Sinh ban cho Đức Tổng nhiều ơn lành, để Đức Tổng có điều kiện suy tư hầu chúng con được hưởng nhờ.
Xin Đức Tổng viết thêm nữa.
Xin cám ơn Nữ Vương Công Lý đã chuyển tải
Thưa đức Tổng Ngô, có lẽ ý Chúa dùng đức Tổng làm Gioan tẩy giả trong giai đoạn này lịch sử giáo hội VN. Đức Tổng cố hết sức những gì Thần Khí Chúa thúc đẩy.
Cầu xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse phù hộ và gìn giữ. NVCL tăng cường hết nổ lực giúp dân Chúa và G.Hội.
Triều Thiên của Chúa đang chờ thưởng quý vị.
Âm thanh giọng nói của Đức Tổng vừa trầm ấm vừa rộng. Con nghe và có ấn tượng về sức mạnh nội lực cũng như tấm lòng nhân hậu của ngài.
Cám ơn NVCL rất nhiều vì đã chuyển tải bài giảng của Đức Tổng cho chúng tôi.
Có cách nào để tải bài giảng của Đức Tổng Giuse để cho người khác nghe nữa.
Một bài giảng thật tuyệt vời cả giọng nói hùng hồn và nội dung.
Con cám ơn Đức Tổng.
Kinh chao Duc Tong Giam Muc Ngo quang Kiet….da lau roi chung con khong duoc nghe tieng noi cua Duc Tong……..Hom nay duoc nghe va duoc thay Duc Tong . chung con rat vui mung va Hanh Phuc trong Long. Nguyen xinh Thien Chua la Cha Nha Tu gin giu va ban nhieu An Sung cho Duc Tong de dan dat chung con . chung con la nhung nguoi that su Xa Que……va mong ngay cung Huong Mat chua Muon Doi noi nuoc Hang song…..chung con xin nghieng Minh kinh chao Duc Tong Giam Muc Ngo Quang Kietn
Ta on Chua va Duc Me da gin giu Duc Tong Giuse va ban cho Ngai moi su may lanh. Nho do dan Viet duoc nho loi cau nguyen va huong dan chung ta cach song dao.
Lâu rồi con mới được nghe giọng Cha…con nhớ Cha vô cùng…Xin Chúa ban đầy ơn lành tới Cha…
Thật là hạnh phúc khi nhìn thấy đức Tổng, được nghe lời Ngài giảng. Kính Chúc Đức Tổng được nhiều sức khỏe, ơn lành của Thiên Chúa, Đồng thời cảm ơn NVCL đã có nhiều thông tin bổ ích, chuyển tải tin tức về Đức Tổng Giuse Kiệt.
[...] Nữ Vương Công Lý Categories: Bình Luận, Phút suy tư LikeBe the first to like this post. Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]
Tất cả những GD thực thụ, chân chính, thì đều luôn hướng về người Mục Tử chân chính, nhân hiền. GD VN đối với Đức Tổng Kiệt cũng trong trường hợp ấy, và đó là một điển hình cho sự hợp nhất giữa chủ chăn và đoàn chiên. Nhưng tại sao mô hình đó lại không thể hiện với các chủ chăn khác? Câu trả lời rất rõ: vì các chủ chăn kia không (hay chưa) phải là Mục Tử chân chính, họ là kẻ chăn thuê, làm tôi hai chủ, nên chiên không theo họ, sợ theo họ chiên sẽ bị dẫn đến với… sói!
Lạy Chúa, xin ban cho GHVN thêm nhiều chủ chăn chân chính.
VRNs – Sài Gòn – Lúc 20:00 pm, Chúa nhật, 29/05/2011, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các blogger Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn.
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên tu viện DCCT Sài Gòn, cho biết gia đình của anh Nguyễn Văn Hải (blgger Điếu Cày) và của anh Phan Thanh Hải (blogger Anh Ba Sài Gòn) đã đến xin tu viên và giáo dân cầu nguyện cho những người chồng, bố của mình đã bị bắt, giam giữ cách bất công.
Blogger AnhbaSaigon bị bắt lúc hơn 22:00 pm ngày 18/10/2010 (đến nay hơn 7 tháng, mà luật sư vẫn chưa được tiếp xúc bảo vệ quyền lợi của thân chủ). Blogger Điếu Cày, trước đây bị ghép tội trốn thuế, được mãn hạn tù ngày 19/10/2010, nhưng cho đến nay (sau hơn 7 tháng) vẫn không được thả. Tình trạng của anh Điếu Cày gây cho gia đình và cộng đồng nhiều hoang mang, vì đến nay, sau một thời gian dài mãn hạn, gia đình của anh chưa ai được gặp mặt. Được biết cả hai anh đều là thành viên của Câu lạc bộ nhà báo tự do. Lý do chính khiến các anh bị bắt, theo thân nhân và bạn hữu của các anh cho biết, là do các anh đã quá yêu nước, đã tham gia phản đối Trung Quốc lấn chiếm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ năm 2008. Sự kiện này khiến nhà thơ Trần Mạnh Hảo thốt lên thơ “Tôi yêu tổ quốc tôi mà tôi bị bắt”.
Theo quyết định của toàn thể tu sĩ DCCT tại tu viện Sài Gòn, kể từ nay, lúc 20:00 Chúa nhật cuối tháng, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn, sẽ có thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân của bất công xã hội, cho những người dân oan.
Kính mời anh chị em tham dự thánh lễ lúc 20:00 tối Chúa nhật, 29/05/2011 để cầu nguyện cho các bloggers Điếu Cày và Anh Ba Sài Gòn.
[...] nguồn Nữ Vương Công Lý [...]
Đức cha ơi ! Gia đình và bạn hữu con xa quê hương là vì chúng con không có quyền tự do tín ngưỡng ,tự do ngôn luận trong “thiên đàng CSVN” chứ không phải chúng con “tha hương cầu thực” đâu.Chúng con phải đánh cá sự sống trên những chiếc thuyền con mong manh.Còn bà con ở VN xa làng mạc là vì tìm việc làm để nuôi thân.Hàng ngàn phụ nữ VN phải xa xứ bán thân nuôi gia đình tại vì họ không thể kiếm cơm trong “thiên đàng XHCN”…:).Họ trốn khỏi “địa ngục trần gian”…tại vì VN không có tự do -không có công lý…:))
Ngày 29 tháng 5 năm 2011 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn cử hành Thánh Lễ và tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân của bất công, cho những người dân oan.
Xin anh chị em cầu nguyện cho giáo phận Hưng Hoá đang xao động và nhiều rối ren. là những hậu quả do Giám mục Chương để lại sau hơn bảy năm lãnh đạo, một mục tử thiếu đạo đức, làm nhiều điều đáng tiếc về luân lý và bất công trong hành xử, gây thiệt hại cho giáo phận.
Xin anh chị em cầu nguyện cho Đức Cha Vũ Tất, là mục tử của giáo phận Hưng Hoá hiện nay, không đi vào lối mòn của GM Chương (người anh họ) dám can đảm điều chỉnh và hàn gắn những đổ vỗ, tổn thương trong giáo phận, giúp cho mọi thành phần trong đó được tin tưởng và an tâm sống đạo.
Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho linh mục Nguyễn Trung Thoại ( bà con thân thuộc của DC Vũ Tất ) nay tiếp tục được bổ nhiệm làm chánh văn phòng giáo phận Hưng Hoá. Điều này nhiều linh mục trong giáo phận bàn tán trong tuần thường huấn tại trung tâm mục vụ vừa qua, biểu lộ sự phẫn nộ về “GIA ĐÌNH TRỊ” . Lý do : Linh mục Thoại ở toà giám mục nhiều năm nay, không ai dám động tới mặc dầu có một lối sống xa hoa, đầy mưu kế xảo trá phản chứng Tin Mừng, từ gần 20 năm nay cha Thoại đã lạm dụng tiền bạc của giáo phận qua dự án, qua tiền giúp các tu sinh để sử dụng cho những nhu cầu sai mục đích. Những chủ nhân giúp đỡ tiền bạc đã lấy làm tiếc cho sự lạm dụng này của Cha Thoại.
Xin lời cầu nguyện của nhiều người trong tối 29/5/2011
tại Kỳ Đồng giúp cho ĐC Vũ Tất thoát khỏi não trạng “gia đình trị” để điều phối giáo phận trong cái nhin khách quan
và sẵn sàng thuyên chuyển cha Thoại đến một nơi khác phù hợp với mong muốn của đa số các linh mục trong giáo phận, đồng thời giúp Cha thoại trong những năm cuối đời lo phần rỗi linh hồn mình. Bởi lẽ nhiều tiền, lắm kế cũng không mua được Nước Thiên Đàng.
Cũng cầu nguyện Thiên Chúa, Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse cầu bầu cho các vị mục tử đi theo con đường của công lý, sẵn sàng là vị mục tử vì đoàn chiên, cầu xin cho sự hiệp nhất của Giáo hội hoàn vũ ngày càng thắt chặt hơn. Cho quyền tự do của con người không còn hạn chế.
Kính Đức Tổng Giuse (Ngô Quang Kiệt)
Con thật vui mừng khi được nhìn và nghe Cha giảng.
Con đồng ý với Đức Cha, ruộng đất của VN mình nhiều lắm, nhưng tham quan đã chiếm đoạt quá nhiều, có người ăn cả đất, cát, sắt, thép, ximen nên người khác không có mà ăn!
Vậy thì chỉ có Công bằng và Công Lý thì người dân VN mới có được đời sống đích thực.
Cám ơn NVCL đã cho phổ biến bài viết và video clip.