.
Xin hãy đồng hành với Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa sắp tới vào thứ ba, ngày 02/8/2011, tại 48 Lý Thường Kiệt, để như lời ông nói tại phiên tòa sơ thẩm: “Tổ Quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi”.
Xin hãy cứu lấy một người yêu nước.
.
THƯ KÊU CỨU LẦN THỨ 2
Của gia đình Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ
Kính gửi:
- Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước có lương tri;
- Các nhân sĩ, trí thức các tín đồ, tôn giáo và mọi tầng lớp nhân dân yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình;
- Mọi công dân thiết tha với đất nước, dân tộc Việt Nam vì sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc.
Chúng tôi, gia đình Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ xin khẩn thiết gửi đến quý vị lời kêu cứu sau đây:
Như quý vị đã biết, ngày 4/4/2011, tại Hà Nội, bất chấp những phản ứng, khiếu nại đúng pháp luật của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và gia đình, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên xử sơ thẩm đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” và đã kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa đã phơi bày nền pháp lý hiện nay ở Việt Nam trước công luận trong và ngoài nước, được mệnh danh là “Phiên tòa đáng xấu hổ”, “Phiên tòa làm mất thể diện quốc gia”.
Theo thông báo của Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, thứ ba, ngày 02/8/2011, phiên tòa Phúc thẩm xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ sẽ diễn ra tại 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Gia đình chúng tôi, các luật sư đã nhiều lần có đơn từ, văn bản khiếu nại đối với các cơ quan pháp luật, các nhà lãnh đạo các cấp. Nhưng mọi vấn đề vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền nhìn nhận, xem xét nghiêm túc theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi tin tưởng rằng Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ không có tội. “Tội” của ông, có chăng chỉ là “tội” thao thức với lãnh thổ của đất nước bị mất, với tiền đồ của dân tộc, “tội” cương trực thẳng thắn không khoan nhượng với những sai trái và tham nhũng, “tội” bênh vực người nghèo khổ thân cô, thế cô.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, thân sinh là một trong những người sáng lập ra nhà nước Việt Nam ngày nay, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ được đào tạo những kiến thức cần thiết phục vụ cho xây dựng một đất nước tiến bộ, nhân dân được ấm no, lãnh thổ của Tổ Quốc không bị xâm hại.
Ấy thế nhưng, chính những điều tiến bộ đó lại đã được quy thành tội để kết án ông, bất chấp những yêu cầu pháp lý tối thiểu.
Vì thế, đã có một bản án bất công dành cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và những nguy cơ đang rình rập, chờ đợi ông ở phiên tòa Phúc thẩm sắp tới.
Thời gian qua, kể từ khi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vào tù, nhiều tổ chức, cá nhân, báo chí, nhân sĩ, trí thức, các giới… đã hướng về Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bằng nhiều cách khác nhau. Gia đình chúng tôi xin chân thành tạ ơn tất cả mọi người.
Qua lá thư kêu cứu này, gia đình chúng tôi xin tất cả mọi người yêu nước, thương nòi, các công dân Việt Nam, những người yêu chuộng Sự thật – Công lý – Hòa bình, các tín hữu các tôn giáo tiếp tục bằng mọi phương tiện và các hình thức của mình chia sẻ để cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ được an lành và được đối xử công bằng, minh bạch.
Xin hãy đồng hành với Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa sắp tới vào thứ ba, ngày 02/8/2011, tại 48 Lý Thường Kiệt, để như lời ông nói tại phiên tòa sơ thẩm: “Tổ Quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi”.
Xin hãy cứu lấy một người yêu nước.
Hà Nội, ngày 25/7/2011
Gia đình Ts luật Cù Huy Hà Vũ
Nguyễn Thị Dương Hà (vợ) Cù Thị Xuân Bích (em gái)
số lần đọc: 8556


Việt Nam là một nước nhược tiểu, người ngu dốt thì nhiều,kẻ tham sanh quý tử thì nhiều,kẻ ham địa vị tiền bac thì nhiều cho nên vận mang của cái đất nước nầy không nằm trong tay của dân mà nằm trong tay của ngoai bang.
Điển hình cho thấy chỉ 200 người đi biểu tình trong 80 triệu dân vậy cac2 nhười kia không yêu nước sao ?hay là đất nước Việt Nam mà họ đang sống không phải của họ.
Công hàm bán nước của Phạm văn Đồng đả phơi bày ra đó cho thấy môt lủ mà quý vị tôn thờ hiện nguyen hình.
Tướng Nguyển khoa Nam tự vận khi miền Nam mất khi nhắc đên muôn người cúi đầu thương tiếc bậc dủng tướng.
Tướng Nguyển cẩu Kỳ chạy đi liếm gót bọn bán nước người người coi như con chó.
HẢY LẤ ĐÓ LÀM GƯƠNG
Tôi TS Vũ là người đã bênh vực cho một giáo dân công giáo. Vì vậy để trả ơn, tôi nghĩ sáng ngày xét xử TS Vũ, kính xin giáo xứ Thái Hà dâng lể cầư nguyện và đồng hành với TS Vu và gia đình…
Lời kêu gọi của Ts Cù Huy Hà Vũ như mãi vang vọng và thôi thúc bên tai:
“Tổ Quốc và nhân dân sẽ phá án cho tôi”.
Chúng ta hãy rủ nhau càng đông càng tốt, cùng lên đường “đồng hành” với Ts Cù Huy Hà Vũ vào ngày thứ ba 2/8/2011 tại số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội!
Xin cho biết thời gian, vào lúc mấy giờ để phổ biến rộng rãi đến mọi người?
Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ không có tội“!
“Tội” của ông, (nếu có) thì chỉ là “tội yêu nước”, thao thức với lãnh thổ của đất nước bị mất, với tiền đồ của dân tộc, hay “tội cương trực thẳng thắn” không khoan nhượng với những sai trái và tham nhũng, hoặc là “tội bênh vực người nghèo” khổ thân cô, thế cô…
Hỡi những người yêu nước, chúng ta không thể làm ngơ trước bất công sai trái của nhà cầm quyền csvn khi cam tâm “xử án và kết tội” người yêu nước”!
Chính Nghĩa sẽ thắng!
Sự thật và Công Lý sẽ thắng!
Ước gì tôi đang ở Hà nội để được hòa mình cùng với dòng người đến dự phiên tòa ..
Phải thả ngay TS CHHV người con ưu tú của dân tộc
Lạy Chúa, Lạy THIÊN CHÚA chúng con!… Xin tha tội lỗi cho chúng con!…Xin thương xót chúng con, xin thương xót đàn chiên của Chúa, Hội Thánh của Chúa đang trong cơn bách hại, thử thách…Xin Chúa hãy dừng cơn thịnh nộ và xin cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ…
Thật!…Đã đến lúc, toàn thể dân tộc VN nói chung, giáo dân công giáo nói riêng, không thể chấp nhận được một thể chế, một chính quyền quá nhu nhược hèn hạ, nhẫn tâm cúi đầu rước giặc vào nhà, đẩy dân tộc vào vòng nô lệ ngoại bang. Vì sự tham lam cố vị, bọn chúng đã đánh mất tinh thần độc lập, tự chủ, tự quyết cần thiết của người lãnh đạo đất nước mà nhân dân VN trước đây đã tin tưởng mà trao phó vào tay bọn chúng.
Vì sự an nguy của tổ quốc VN trước những âm mưu thâm độc, xâm lược của giặc bành trướng phương bắc, đã có rất nhiều những nhân sĩ trí thức, những nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trực tiếp gửi kiến nghị đến những cơ quan cao nhất của chính phủ để đánh động lương tâm cũng như kêu gọi sự đoàn kết giữa đảng CS cầm quyền và toàn dân VN trong việc gìn giữ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ…như TS-LS CHHV hoặc Cha Lý đã làm là một trong những tấm gương điển hình rất đáng cho các thế hệ noi theo…
Chẳng những đã không nghe… mà ngày càng tệ hơn, bọn chúng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đê hèn ra sức vơ vét, cướp bóc tài sản của nhân dân, của tôn giáo, của nhà nước để dâng vào tay quan thày, bọn chúng thẳng tay đàn áp bắt bớ, tước bỏ quyền được sống, sự tự do của những người “bị coi là bất đồng chính kiến” đó… và Cha Thadeo Nguyễn Văn Lý dù đang lâm trọng bịnh, ngài đã không lo cho bản thân mình nhưng vẫn muốn và tỏ ý sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh vì một xã hội hòa bình, công bằng và công lý và một lần nữa Cha đã bị chúng bắt trở lại vào chốn lao tù.
Cũng như bao người khác từng bị chụp mũ, gán ghép, ĐCSVN gán cho Cha cái tội “chống chính quyền”, một chính quyền ăn cướp, tham nhũng, thối nát, một chính quyền “tàn ác” với dân, một chính quyền có“dã tâm” cõng rắn cắn gà nhà… một chính quyền nếu hành xử xứng đáng thì toàn dân VN đã không biểu tình “ĐẢ ĐẢO”…như những ngày vừa qua.
Đôi lời gởi các vị lãnh đạo tinh thần Giáo hội Công Giáo :
Các vị trong Hội đồng GMVN đâu cả rồi, đến giờ phút này mà các ngài vẫn nhắm mắt bịt tai sao ? Vẫn tham lam cố vị với hoàn cảnh và hình ảnh nhục nhã đàn chiên chờ đợi chủ chăn đích thực hay sao ? “Khốn cho các người đã có mắt mà không nhìn thấy, đã có tai mà chẳng chịu nghe”. Nếu không phải là những người lãnh đạo tinh thần hội thánh công giáo thì các ngài vẫn còn là những con người VN đấy chứ ?… Có bao giờ các ngài nghĩ rằng : “ Mọi việc hiện nay là do Thánh Ý của THIÊN CHÚA xếp đặt” để thánh tẩy hoặc để thanh lọc hội thánh không ?… “Ngày mùa đã gần đến”, cỏ lùng sẽ được bó lại và…”
Thiên Chúa đã chọn các ngài để tiếp tục sự nghiệp gìn giữ và xây dựng hội thánh của Chúa ở trần gian trên nền tảng Thánh PHERO tông đồ, một nền tảng vững chắc mà quyền lực ma quỷ không lay chuyển được, các ngài được học cao, hiểu rộng để hướng dẫn và truyền bá tư tưởng của THIÊN CHÚA cho loài người, hơn ai hết các ngài phải biết kính sợ và tôn thờ một THIÊN CHÚA là đấng quyền năng, đấng ban phát sự sống và cái chết. Thế nhưng… cho đến nay các ngài lại quên đi sự hiện hữu của THIÊN CHÚA, coi thường “Thiên binh” nhưng lại thích chiều chuộng xác thịt, ham mê bả vinh hoa phú quý để củng cố địa vị “cùng đi hồng binh” với quyền lực của ma quỷ.
Lời Chúa vẫn hằng hữu, hãy mở mắt cho to và nhìn ra thế giới để có thể thấy hết những điều huyền diệu mà Chúa đang thực hiện như lời kinh thánh đã chép, ngài phán “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.
Trong niềm tin của người KITO hữu, suốt đời chỉ biết trông cậy vào THIÊN CHÚA là CHA toàn năng và là đấng thông biết tất cả mọi sự dù kín đáo.
Đàn chiên chúng con chỉ biết cầu nguyện và một lần nữa dõi mắt trông chờ vào sự sáng suốt của các vị chủ chăn, các vị đại diện cho Thiên Chúa ở trần gian này.
Trong hoàn cảnh hiện nay của Hội Thánh Công Giáo nói riêng và của Tổ Quốc VN nói chung là do Thánh ý của Thiên Chúa tạo ra và được đặt vào bàn tay của các ngài, cũng chính là một cơ hội cuối cùng để cho các ngài chuộc lại những lỗi lầm và qua đó :
‘VINH QUANG CỦA ĐẤNG TỐI CAO ĐƯỢC THỂ HIỆN’.
Thiên Chúa là tình yêu, là đấng giàu lòng thương xót. Các ngài phải cầu nguyện nhiều hơn nữa để xin được ơn can đảm, mạnh dạn, quyết đoán để dẫn dắt đàn chiên Thiên Chúa chiến đấu với sự dữ và ma quỷ thế gian.
Nếu các ngài còn “sợ hãi”, “sợ chết” thì chính Thiên Chúa sẽ thực thi công lý…. “Ta bảo thật, ngay trong đêm nay ta sẽ lấy đi mạng sống của…” và đối với ngài mọi việc sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, miễn là chúng ta có lòng tin và vững tâm trông cậy.
Cuối cùng Ta sẽ thắng…
TRỌN NIỀM TIN VN – TNTinVN
tôi tin Ông Vủ không có tội
Nếu nhà nước muốn dân tâm phục khẩu phục, hảy làm như Bao Công.
nếu không cho dù nhà nước có áp bức thế nào đi nũa thì có ngày chế độ củng sẻ sụp đổ.
tại sao kết tội thì được nhưng tranh luận để chứng minh đúng sai thì không dám/
Trước ngaỳ xử “án” LS Cù Huy Hà Vũ xin các nhà thờ trên cả nước và nhất là các nhà thờ thuộc điạ phận Hà Nôị cùng dâng lể xin binh̀ an cho các người Thiện Tâm và xin cho ánh sanǵ Công Lý xua tan bońg tôí Ác Thâǹ cuả nhà câm̀ quyêǹ Hà Nội gây ra muôn vaǹ Aṕ Bức Bất Công cho Nhân Dân VN và đưa cả dân tộc VN vaò lại ách đô hộ cuả Giặc Taù.
Khi thâý boṇ giặc Taù đanh́ giết ngư phủ VN và chiêḿ các quâǹ đaỏ VN, thì toaǹ dân VN từ trẻ tơí già ai cung̃ một long̀ mong muôń có dịp hy sinh quyết tử baỏ vệ Tổ Quốc. Vì thế nhân dân thủ đô Hà Nôị không hề sợ đôí đâù boṇ thaỏ khâú csvn đaǹ aṕ biêủ tình vì nhân dân thủ đô Hà Nội biết ̀rằng họ đang trực diện baỏ vệ Tổ Quốc khi quyết dung̃ cam̉ hy sinh chiêń đâú chôńg lại hồn ma bọn giặc Taù đang điêù khiên̉ thân xác boṇ thaỏ khâú tay sai công an Hà Nội csvn đaǹ aṕ dã man ngươì Việt yêu nước.
Tại sao một người yêu nước, lại là người có tội .
Trong khi đó kẻ bán nước, lại là kẻ vô tội.
Nói cho đúng,kẻ có tội kết tội kẻ vô tội.
Xin hãy cứu lấy một người yêu nước, một người tranh đấu cho đất nước và cho công lý.
Một ngàn năm nô lệ giặc TÀU đã qua rồi ,
có lẽ nào người dân VN mình làm nô lệ cho giặc TÀU một ngàn năm nữa chăng?
CVHV không làm cái gì có hại đến quốc gia,
Chính bọn Đầu SỌ tham nhũng là kẻ phá hoại dân tộc VN chúng ta .
Xin mọi người cùng nhau tới nhà thờ, nhà chùa cùng với các bậc Giám Mục, Linh Mục, các Cha
các Thượng Tọa cầu nguyện cho Luật sư Cù Huy Hà Vũ cho tới ngày xử rồi cùng nhau tham
dự phiên tòa ủng hộ Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Vẫn biết người xử án là Luật sư rừng dùng luật
rừng của Thái thú Việt gian Cộng sản xử. Hãy thay đổi chế độ Việt gian Cộng sản vì tàn ác
với dân hèn với giặc. Bán đất, bán biển cho Tàu Cộng.
Xin Mẹ MARIA che chở cho con dân Việt Nam.
Vu khống, tạo chứng cứ gian khởi tố bắt giam, sử dụng luật rừng trong phiên tòa bẩn thỉu kết tội LS CHH Vũ, chính quyền cs độc tài đảng trị ngày càng bộc lộ bản chất xảo trá, lưu manh côn đồ dưới sự chỉ đạo dẫn dắt của một tập thể lãnh đạo vô liêm sĩ, loại mặt dạn mày dày, thứ đầu trâu mặt ngựa, đầu đường xó chợ, bán nước buôn dân, tham lam tàn độc.
Xử tội những người yêu nước theo lệnh của tàu cộng, xâm lược, chính quyền csvn rõ ràng là một chính quyền đê hèn khiếp nhược tay sai ngoại bang, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân.!
kêu ai ? khi nên móng cương thường đỏ nát.
giáo quyền và nhà cầm quyền giam ác việt nam đã bắt tay với nhau để đè nén và áp bức những ngôn sứ rồi. thì chỉ con có kêu đến trời chăng
nhà nước họ muốn bỏ tù ai là quyền của họ bởi vì luật lệ là họ đặt ra đâu cần công lý. hỡi tòa án lương tâm sẽ phán xét đời cha ăn mặn đời con khát nước
Hỡi bọn Việt gian! Hãy trả tự do cho người Anh hùng dân tộc Cù Huy Hà Vũ.
CHHV là một tri thức anh hùng dân tộc Viêtnam đã tiên phong đấu tranh cho nhân dân Vietnam mong thoat khỏi sự lâm nguy của bọn cầm quyền cộng sản ác ôn, nên chúng ta hãy cùng nhau lên án cộng sản để mong đưa anh CHHV thoát khỏi nanh vuốt của cộng sản, và khi chúng ta làm được điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đã làm cho chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của cộng sản.
Chúng ta hãy cùng nhau đồng hành với anh Vũ cùng gia đình bằng mọi cách mọi phương diện. hãy cùng nhau biểu tình vào ngày đó.
Tập đoàn MAFIA cộng sản gian ác kia mi không được hoành hành như thế nữa.
người ở gần thì có thể tham gia biểu tình.
người ở xa thì hãy vào các trang mạng viết lưu bút lên án cộng sản về sự gian ác của chúng.
Để cộng đồng quốc tế người ta sẽ nhìn nhận và tác động lên cộng sản. để chúng biết ăn năn hối cải. không đàn áp nhân dân, không dâng biển dâng đất co Trung Cộng. để nước Vietnam thoát khỏi ánh lầm than.
Hoan hô Cù Huy Hà Vũ
Anh hãy đứng lên bất khuất trước bọn lưu manh cộng sản . Anh luôn có những người yêu nước đồng hành cùng anh.
Chúc anh giữ vững lập trường của Mình.
Tôi đã ghát đảng Mafia Cộng Sản từ khi mới lọt lòng mẹ. tôi rất hạnh phúc vì thời đại ngày nay tôi có cơ hội viết lên đây những suy nghĩ của mình để lên án bọn chúng. và rất hạnh phúc vì cũng có nhiều người đang đọc tin của tôi. Cho dù toi viết không hay nhưng tôi thấy rất ý nghĩa.
Tôi yêu cầu TAND tối cao nuớc CHXHCN VN. Xét xử công minh . Độc lập theo đúng luật định . Không chịu áp lực từ bất cứ phía nào.
Chị Dương Hà , chị Bích và gia đình thân mến,
Chúng tôi, người giáo dân CG, người con VN yêu Tổ Quốc, thương đồng bào, kính trọng người vì nước vì dân, xin kính gửi đến hai chị và gia đình tình cảm thân thương, quý trọng và đồng cảm, đồng hành, nhất là lòng kính mến dành cho LS VŨ, CON NGƯỜI CỦA QUỐC GIA, CỦA DÂN TỘC.
Thưa hai Chị, theo tôi nghĩ, những lần biểu tình, những bài viết, những ý kiến, kiến nghị của người VN thuộc mọi giới, ở mọi nơi, trong thời gian vừa qua, nhất là những anh chị em đi biểu tình bị bắt bớ, bị chà đạp, ĐÓ CHÍNH LÀ DÂN TỘC CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI LS VŨ, LÀ LỜI GIẢI OAN, PHÁ ÁN MÀ DÂN VIỆT DÀNH CHO ANH!
LS VŨ bây giờ ĐÃ LÀ NGƯỜI CỦA DÂN TỘC, LÀ ANH HÙNG, LÀ MẪU GƯƠNG YÊU NƯỚC trước toàn dân muôn thế hệ, và trước Quốc Tế. Anh đã nên NGƯỜI CÔNG CHÍNH TRƯỚC THƯỢNG ĐẾ, và đương nhiên được đặt trong vòng tay thương yêu của Người, nên xin hai Chị và gia đình hãy yên tâm và vững tin.
Nếu ngày 2/8/2011 này, mà LS Vũ được trắng án trở về, thì chỉ có thể là một trong hai:
- Một là CÁÍ BỌN TÀ QUYỀN CS NÀY ĐÃ LỘT XÁC VÀ HỒN, ĐỂ TRỞ VỀ VỚI DÂN TỘC,.
- Hai là LS VŨ ĐÃ THEO CHÚNG, ỦNG HỘ CHÚNG!
Nhưng dứt khoát cả 2 điều trên không hề có! Vậy, chỉ còn Ý CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN LS VŨ mà chúng ta hãy chờ xem, và bằng lòng chấp nhận.
Một điều chắc chắn là: THƯỢNg ĐẾ ĐỨNG VỀ PHÍA CHÚNG TA, VỀ PHÍA CHÍNH NGHĨA, BẢO VỆ CHE CHỞ LS VŨ, VÀ CỨU CẢ DÂN TỘC VN. Điều ấy là chắc chắn, và sẽ đến trong tương lai gần, nhưng ngày giờ là ở Thượng Đế. Vậy mong các Chị hãy an lòng, vững tin, và cùng chúng tôi cầu nguyện cho ĐẤT NƯỚC và cho LS VŨ, vì sinh mệnh của anh đã gắn liền với sinh mệnh của Tổ Quốc! Đất nước còn, anh Vũ còn, chúng ta còn; đất nước mất, thì tất cả chúng ta chẳng ai còn, và cũng KHÔNg ĐÁNG CÒN, VÌ ĐÃ ĐỂ MẤT NƯỚC, mất mồ mả tổ tiên, mất giòng giống Việt!
Một lần nữa, luôn sát cánh cùng LS Vũ và gia đình, luôn chiến đấu cùng những người con VN yêu nước.
Xin cảm ơn trang NVCL, và cáo lỗi với các độc giả vì đã làm mất thì giờ của mọi người.
Người từng có cùng cảnh ngộ như chị Dương Hà, ở miền Nam sau 1975.
Kính xin DCCT Thái Hà, và DCCT SG cùng các GX khác hãy tổ chức thắp nến cầu nguyện cho TỔ QUỐC đang lâm nguy, và cho LS Cù Huy Hà Vũ, GS Phạm Minh Hoàng, vào một ngày sớm nhất trước khi xảy ra cuộc xử của tà quyền đối với hai nhà ái quốc này!
Chúa dạy chúng ta không được làm ngơ khi anh em mình gặp nạn kêu cứu, huống chi đây là hai trí thức yêu nước, tinh hoa của dân tộc, là ân nhân của mọi người Việt chúng ta! Làm ngơ trước sự việc lớn lao này của đất nước, chúng ta sẽ đắc tội với Chúa, với Tổ Quốc, với Tiền nhân và với anh em mình!
Rất mong chờ sự đáp lời của những NGƯỜI LÃNH ĐẠO TINH THẦN này.
Xin Chúa thêm sức cho các vị “lãnh đạo tôn giáo”, biết làm tròn sứ vụ của mình! Nhất là xin Chúa mở miệng câm cho cái ban bệ “công lý hòa bình…giả” của chúng con, và những kẻ đui mù khác, nhìn thấy vận mệnh của đất nước LÀ VẬN MỆNH CHUNG CỦA CẢ DÂN TỘC, TRONG ĐÓ CÓ HỌ!!!
Nếu CHHV có tội thì hãy công bô tội trạng công khai cho nhân dân được biết. cớ sao các ngươi xử mà không biết tội gì mà cũng kết án ư?
Thật là loài lang sói,
có phải tội của CHHV kiện Nguyễn Tấn Dũng?
Bôxit, Vinashine?……
Có phải NGuyễn Tấn Dũng trả thù?
Tôi sẽ cầu nguyện cho LS Hà Vũ trong ngày này. Tôi cũng cầu nguyện cho những người xét xử biết nhìn nhận sự thật, công lý để các nước không khinh miệt nền pháp luật của Viet Nam và nhất là để mọi người Việt Nam không còn nhìn các nhà xép xử mà lắc đầu bỉu môi như lần xét xử trước nữa. Xin bà con cùng cầu nguyện cho LS Hà Vũ và cho gia đình của Luật sự. LS Hà Vũ là một tấm gương công lý và yêu nước. Tôi rất kính trọng và khâm phục LS Hà Vũ.
Xin có một câu hỏi, nhờ NVCL và các vị có thẩm quyền trả lời giúp:
Vì sao sau chuyến đi cuả Ngài Đại Diện Không Thường Trú thì GX Thái Hà và các cha dòng CCT lại trở nên im lặng lạ thường. Phải chăng thế cuả CSVN còn mạnh như vậy sao?, thể hiện qua một vị đại diện mới ?
Nếu nhận xét trên đây sai xin cúi mình xin tha lổi.
Nếu đúng xin hãy có can đãm trả lời.
Tinh Pham
Ông Luật sư Vũ bị bắt vì ông đã vi phạm QUYỀN TỰ DO ĂN NÓI của đảng và ông đã vi phạm QUYỀN TỰ DO CƯỚP GIẬT của đảng,tội nặng lắm,đảng đang học và làm theo lời bác để kiếm tiền bằng mọi cách kể cả tồi và bẩn thỉu nhất,,ông Vũ lại bênh vực những người bị cướp,,lại dám tố cao tên thủ tướng thổ phỉ.,nên ông bị bắt là phải,cớ thì không có,đành dùng bao cao su làm chứng vật để bắt ông theo truyền thống của “bác”
Đảng ta rất sáng tạo ….bằng chứng tuyệt vời trong lảnh vực ngu xuẩn.
Tôi và mọi người yêu nước trên đất nước này sẽ luôn tin rằng chân lý sẽ chiến thắng tất cả, TS Hà Vũ hãy cố gắng kiên cường, không bao giờ cúi đầu trước bọn tham quan bán nước. Ước gì có cách nào giúp ông. Luôn cầu nguyện cho ông và gia đình.
Đả Đảo cộng sản …đả đảo ..đả đảo…hãy cùng nhau Đi biểu tình vào ngày 02/08 tới đây lật đổ chế độ cộng sản ,….đả đảo cộng sản ….đả đảo
Hình ảnh ls Cù Huy Hà Vũ bị công an csvn bắt giữ giam câm̀ và hình an̉h bọn côn đồ thảo khâú công an csvn dùng baǹ chân thô baọ đạp lên mặt người thanh niên Yêu Nước tham gia biêủ tinh̀ chônǵ bọn đại Hán xâm lược đã lạm̀ cho Toaǹ Dân VN trong và ngoài nước ngươñg mộ và khâm phục họ vì họ nêu cao khí phách anh hung̀ Trâǹ Binh̀ Trọng “Thà lam̀ Quỷ nước Nam, coǹ hơn lam̀ Tay sai cho boṇ Đaị Hań” , và họ đã dung̃ Cam̉ Baỏ Vệ Tổ Quốc không sợ boṇ thaỏ khâú csvn, tay sai cuả boṇ đaị Hań, duǹgbạo lực đê hèn trâń aṕ người Yêu Nước
biêủ ngữ biêủ tinh̀ daǹh cho boṇ thaỏ khâú csvn:
“Thà làm quỷ nước Nam coǹ hơn lam̀ tay sai cho giặc Taù.”
Lạy Chúa ! Chúa là đường là sự thật và là sự sống xin hãy thương đến ts Cù Huy Hà Vũ trong cơn gian nan khốn khó này
CSVN đến nay chưa biết sợ một điều gì kể cả lòng yêu nước của người dân cũng đang bị đánh tơi bời. Nhưng kinh nghiệm đến nay đã cho thấy là nhờ vào một danh xưng “CHÚA CỨU THẾ” (Tức là DCCTVN) Thì CSVN không thể làm gì nổi. Vậy thiết nghĩ để có thể giúp đỡ được TS CHHV lúc này không ai khác lại chính là người công giáo VN phải đi bước đầu và nhờ vào Thần khí của Chúa Thánh Thần hướng dẫn + với quyền năng của “Chúa Cứu Thế” mà đem tin vui (Tin mừng) của Chúa đến cho mọi người. Vì nếu để gian trá bất công hoành hành thì muôn người phải gánh chịu hậu quả.