Trước sự trắng trợn cướp đoạt Tu viện DCCT Thái Hà, bất chấp Hiến pháp và Pháp luật quy định nhằm biến Tu viện thành một cơ sở bị mượn thành chiếm đoạt vĩnh viễn. Giáo dân Thái Hà đã phản ứng mạnh mẽ bằng nhiều cách.
Trước đó, đã có cuộc xuống đường ngoạn mục của giáo dân Thái Hà đưa đơn lên UBND Thành phố Hà Nội. Cuộc xuống đường đẹp mắt, trật tự và đông đúc đó đã cho cả Hà Nội nhận rõ bộ mặt cướp bóc vô lý của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hôm nay, Giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà lại xuống đường. Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật các tin tức về cuộc xuống đường này.
Những đoàn giáo dân từ Thái Hà và các giáo xứ tập trung về trung tâm Thành phố Hà Nội, tượng đài Lý Thái Tổ:
8h30: Linh mục, tu sĩ giáo dân Thái Hà cùng giáo dân từ các xứ trên địa bàn HN tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
8h40: Đại diện GX Thái Hà vào làm việc tại Ban tiếp dân của UBND TP HN, những người còn lại tuần hành xung quanh Hồ Hoàn Kiếm
9h10: Giáo dân nộp xong đơn trên đường đi về qua Bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Lực lượng công an bao vây, bắt một số người lên xe bus, theo quan sát, trong số người bị bắt có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng.
9h27: Thông tin của CTV từ hiện trường cho biết, sau khi nộp đơn, trên đường đi về Nhà thờ Lớn, khoảng 30 người, trong đó có linh mục chánh xứ Thái Hà Giuse Nguyễn Văn Phượng, linh mục Lương Văn Long, tu sĩ Vũ Văn Bằng bị nhà cầm quyền bắt dồn lên xe bus đưa về hướng trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà (Đông Anh).
9h40: Một số giáo dân bị chặn đánh trên đường về. Một giáo dân bị đánh bị thương phải đưa đi cấp cứu, đó là chị Anna Hoàng Thị Sinh, thuộc giáo xứ Từ Châu, HN.

Cảnh sát, an ninh và đám lâu la chuẩn bị tấn công giáo dân, linh mục
10h11:
Cấp báo: Một số người đã bị đánh đập tàn nhẫn.
Linh mục chánh xứ Thái Hà Jos. Nguyễn Văn Phượng đã bị ngất tại trại Lộc Hà.
Một số người khác đã bị đánh đập và chuyển đi nơi nào đó chưa rõ. Một vài nươời đã bị bắt vào Sở Công an Hà Nội số 6 – Quang Trung – Hà Đông.
11h: Một đệ tử Dòng Chúa cứu thế bị đánh tàn nhẫn và cho lên xe taxi chở đi đi đâu chưa rõ.
11h10: Tin nhận được cho biết, hiện nay Cha Jos. Nguyễn Văn Phượng, chú Thanh đệ tử DCCTHN, một giáo dân Từ Châu đã bị ngất tại Trại Lộc Hà. Nhiều giáo dân yêu cầu ra mua thức ăn chăm sóc những người bị ốm, bị đánh nhưng không được công an cho ra.
Những giáo dân, linh mục, tu sĩ còn lại đang đọc kinh, cầu nguyện ngay trong trại “Phục hồi nhân phẩm” Lộc Hà.
11h30: Ngoài giáo dân và một số linh mục, còn một số khách bộ hành, người dân cũng bị bắt đi cùng lên xe sang Trại Lộc Hà.
12h19: Hiện tại ở trại Lộc Hà những nạn nhân bị bắt mỗi người bị đưa vào một phòng lấy lời khai.
13h30: Giáo dân các nơi đang đổ về Thái Hà ngày càng đông.
Tại trại Lộc Hà, công an lấy dấu vân tay các nạn nhân, đây là việc làm trái pháp luật khi tự ý bắt người vô cớ vào giam giữ và lập hồ sơ.
14h18:
Tinh thần giáo dân Thái Hà hiện hết sức bức xúc, phẫn nộ trước việc làm vô pháp luật, trái lương tâm và đạo đức của nhà cầm quyền Hà Nội, đặc biệt là việc bắt các linh mục, tu sĩ, giáo dân vào trại “Phục hồi nhân phẩm”. Đông đảo giáo dân đề nghị đến đòi người tại cơ quan có trách nhiệm của Thành phố Hà Nội, hoặc buộc phải thả những người bị bắt, hoặc tất cả sẽ cùng đề nghị cùng vào ở tù với những người bị bắt.
Giáo dân Thái Hà bất khuất quyết tâm đòi được Công Lý, những cuộc bắt bớ sáng nay sẽ mở đầu cho những cuộc tuần hành kế tiếp của giáo dân Thái Hà. Sẽ còn nhiều cuộc xuống đường liên tục ở Thái Hà nếu nhà cầm quyền quyết tâm cướp chiếm bằng được Tu viện của họ và tiếp tục bắt bớ vô cớ các công dân. Những đòn bắt bớ, đánh đập, khủng bố không hề có tác dụng đối với những giáo dân mang trong mình Niềm tin tất thắng vào Sự thật – Công lý – Hòa bình trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Không rõ trong thời gian tới, nhà cầm quyền Hà Nội có đủ chỗ để chứa hết số giáo dân TGP Hà Nội và giáo tỉnh miền Bắc hay không?
Mỗi tín hữu, công dân Việt Nam và những người có lương tri, xin hãy hiệp thông, cầu nguyện và ủng hộ tinh thần Giáo dân, tu sĩ và linh mục Thái Hà trên con đường đòi Công Lý – Sự thật đầy gian nan này.
14h45:
Ba linh mục gồm linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện, linh mục Giuse Đinh Tiến Đức, linh mục Phạm Xuân Lộc và ba giáo dân lên đường sang Trại Lộc Hà – Đông Anh thăm các giáo dân, linh mục và tu sĩ bị bắt.
Giáo dân đang chờ đợi thông tin để hành động.
17h00: Tất cả các linh mục, tu sĩ và các giáo dân bị bắt giữ trái phép đã được trả tự do và đang trên đường trở về Thái Hà.
Rất đông giáo dân đang tập trung đón các linh mục, giáo dân bị bắt về Thái Hà.
Nữ Vương Công Lý
số lần đọc: 26050



























TGM Nhơn có nhìn thấy những hình ảnh này không, nếu thấy được thì TGM hãy giúp đỡ giáo xứ Thái Hà.
thời kỳ đã điểm, chúng ta hãy cùng đứng lên đòi công lý!
[...] Giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà lại xuống đường đòi Công lý, Sự thật [...]
[...] Tiếp tục cập nhật… [...]
[...] Tin Nóng: Giáo dân, tu sĩ, linh mục Thái Hà lại xuống đường đòi Công lý 2/12/2011 Published on Tháng Mười Hai 2, 2011 · No Comments · 1 views nuvuongcongly.net [...]
Cùng Hiệp Thông với Giáo Xứ Thái Hà….
Chính Quyền và Giáo Quyền đang ở Đâu ???
Mời nghe bài QUÊ HƯƠNG ƠI !!!
http://www.youtube.com/alphalinh#p/a/u/2/fzB36YS7Jdg,
Chân thành cám ơn
Việc Lm , tu sĩ , giáo dân tụ họp đông đúc kéo đến cơ quan công quyền HN để đề đạt yêu cầu chính đáng là đòi lại cơ sở tôn giáo mà nhà cầm quyền đã mượn : Lm , tu sĩ , giáo dân đã thực hiện trong trật tự & ôn hòa , rất tiếc là trên đường về lại bị nhà cầm quyền đón đầu bắt bớ , đánh đập tàn nhẫn . Trước tình hình trên , xin mọi người hãy bình tĩnh , kiên trì , vững tin , ĐỪNG SỢ , bởi ĐỨC GIAVE đã thể hiện : NGÀI và HỘI THÁNH trên trời đang ở dưới trần gian – thực sự là như vậy , NGÀI và HỘI THÁNH đang ở rất gần chúng ta – còn trên THIÊN ĐƯỜNG NGÀI để trống dọn chỗ cho bọn NÓ ( SỎ ) . Được phép của NGÀI xin giải mật tiếp 2 bí mật ( trong nhiều bí mật ) ; Bí mật 1 : Cách nay đã lâu , NGÀI cho thấy 2 hình ảnh , một hình ảnh có một phi hành gia người Mỹ điều khiển phi thuyền bay quanh trái đất và sau đó phi thuyền này bị rớt , hình ảnh thứ hai có một phi hành gia người Mỹ và một vị hồng y TT Vatican cùng trên phi thuyền bay quanh trái đất , vị hồng y giở cuốn sách Thánh kinh ra đọc và phi thuyền này không bị rớt . Có suy nghĩ tìm hiểu thì cũng không hiểu được gì , theo dõi những tin tức gần đây thì mới hiểu được là nghiên cứu khoa học mà không có đức tin vào Thiên Chúa thì sẽ bị rớt và trí khôn con người được mở tới đâu là do quyền năng THIÊN CHÚA . Bí mật thứ hai thì khủng khiếp hơn , cách nay khá lâu NGÀI thường thể hiện trong ý thức câu : ” TA SẼ CHO BỌN CHÚNG ĐI BẮT ẾCH VÀ SẼ THU HOẠCH ĐƯỢC 5 THÚNG ĐẦY ” , tưởng là NGÀI sỏ cho vui nên không để ý và không quan tâm , nhưng ý tưởng đó cứ lập đi lập lại nhiều lần trong ý thức bèn hỏi lại NGÀI : ” Sao NGÀI lại ác như vậy , thời xưa các vua chúa phong kiến chưa ác đến như vậy ” , NGÀI trả lời : ” NHỮNG KẺ ĐÁNG CHẾT BẮT BUỘC PHẢI CHẾT , KHI XƯA NHÂN LOẠI TỘI LỖI TA ĐÃ TRỪNG PHẠT BẰNG TRẬN LỤT ĐẠI HỒNG THỦY , GIẾT HẾT THẾ GIAN , CHỈ TRỪ GIA ĐÌNH ÔNG NOE ” , ý nghĩa câu trên của NGÀI là : ” KILL FIVE AGE ” , từ AGE phát âm nghe na ná tù ẾCH .
Đề nghị tất cã các Tu sỉ Nam cũng như nữ tất cã các giáo dân các Họ đạo các giáo xứ cùng kéo về Thái Hà đến trước UBND Thành Phố Hà Nội , đến tòa TGM Hà Nội phãn đối , tất cã ngoài Bắc cũng như trong Sài gòn đồng loạt đứng lên lật đổ Bạo Quyền chỉ ăn hiếp dân lành Tu sỉ , hèn nhát với Ngoại Bang Tàu cộng , bán đất dâng biễn , cướp đất cướp tài sãn cũa tôn giáo và dân lành , bây giờ là tới giờ hành động , hảy tổ chức Thánh chiến Tử vì Đạo , chiến đấu với Quỷ Đỏ khát máu dân lành . Hởi tất cã giáo dân khắp nơi nơi đồng loạt đứng lên xuống đường chiến đấu với Bọn Quỷ Đỏ .
đồng ý với ý kiến của Nguyễn Hùng, đã chịu đựng nỗi áp bực của chính quyền CS rồi, cần phải xuống đường biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, đòi lại công lý và chính nghĩa, đồng thời cũng khẳng định chủ quyền của VN không bao giờ phải lệ thuộc vào bọn Tàu Cộng.
Chúa ơi ! Con đã giang tay cầu nguyện như gào thétl lên Chúa, xin Chúa Cứu Giúp Quý ChaDCCT và giáo dân thiện chí, những chứng Nhân Công Lý và Sự Thật.
Lòng con đau quặn trước những bất công cúa anh em con đang phảo gánh chịu. Những lời cầu nguyện tha thiết đong đầy nước mắt khi thấy anh em con là nạn nhân của bất công.
Lòng con xót xa hơn nữa đến không hiểu nổi tại sao mà các Giám Mục im hơi lặng tiếng đếnVÔ CẢM khó hiểu như thế này được.
Chúa ơi xin Chúa đến cứu giúp các anh em con di Chúa ơi con đau nỗi đau của anh em con quá. Chúa ơi xin đừng làm ngơ, xin thương nhìn đến nỗi đau khổ chúng con đang chịu, xót xa quá Chúa ơi.
Xin mọi người kếu gào lên Chúa để đồng cảm vwois những đau khổ của các nạn nhân bất công.
Đức Cha Nhơn ơi ! Bố đang ở đâu ? các con đang chết ngất kia kìa Bố ơi
Bô Nhơn Ơi Bố đừng lẩn tránh nữa Bố ơi ! Bố đừng sợ !
Nếu Bố có chết vì ĐẠO, chêt cho CHÍNH NGHĨA thì cuộc đời Bố mới xứng còn lặng thinh thì Bố có vấn đề.
Xin Bố vui lòng hy sinh vì các con một chút đừng sợ thiệt
Chúa ơi ! Con đã giang tay cầu nguyện như gào thétl lên Chúa, xin Chúa Cứu Giúp Quý ChaDCCT và giáo dân thiện chí, những chứng Nhân Công Lý và Sự Thật.
Lòng con đau quặn trước những bất công cúa anh em con đang phải gánh chịu. Những lời cầu nguyện tha thiết đong đầy nước mắt khi thấy anh em con là nạn nhân của bất công.
Lòng con xót xa hơn nữa đến không hiểu nổi tại sao mà các Giám Mục im hơi lặng tiếng đến VÔ CẢM khó hiểu như thế này được.
Chúa ơi xin Chúa đến cứu giúp các anh em con di Chúa ơi con đau nỗi đau của anh em con quá. Chúa ơi xin đừng làm ngơ, xin thương nhìn đến nỗi đau khổ chúng con đang chịu, xót xa quá Chúa ơi.
Xin mọi người kếu gào lên Chúa để đồng cảm vwois những đau khổ của các nạn nhân bất công.
Đức Cha Nhơn ơi ! Bố đang ở đâu ? các con đang chết ngất kia kìa Bố ơi
Bô Nhơn Ơi Bố đừng lẩn tránh nữa Bố ơi ! Bố đừng sợ !
Nếu Bố có chết vì ĐẠO, chêt cho CHÍNH NGHĨA thì cuộc đời Bố mới xứng còn lặng thinh thì Bố có vấn đề.
Xin Bố vui lòng hy sinh vì các con một chút đừng sợ thiệt
hãy mau trả tự do cho LM Chánh xứ và những người bị bắt, 2 vị mục tử của Tổng giáo phận HN đâu rồi, sao cứ bình chân như vại.
Tu sĩ, giáo dân Thái Hà, đang bị chính quyền cộng sản khủng bố đàn áp khi đi tìm công lý.
HĐGMVN và Tổng GM Hà Nội vẫn bặt tăm, bỏ mặc đàn chiên sống chết cho quỷ dữ.
Các Ngài đang trốn ở đâu ? Đang run sợ trước cường quyền ? Hay đã đồng thuận với
lũ sói lang ? Các Ngài đang sợ phải mất mạng sống, mất uy quyền, áo mão quyền cao.?
Các Ngài im lặng phó mặc giáo dân trong cơn nguy tử, con thuyền giáo hội chao đao với sóng dữ.
Liệu rằng mạng sống của các Ngài có được bảo đảm khi giáo dân cùng toàn dân nỗi dậy. Các Ngài phải chịu trách nhiệm cho các biến cố hôm nay.
Sức mạnh vũ khí của bạo quyền có thể khống chế được những nỗi dậy của giáo dân, nhưng sức mạnh tinh thần, vũ khí của giáo dân là Công lý sẽ đà bẹp bọn cường quyền trong nay mai.
Xin tất cả mọi người yêu Công lý, vì một tương lai tốt đẹp cho giang sơn nước Việt, hãy cùng với Thái Hà đứng lên đòi tự do, công lý.
cần phải trình báo gấp cho vị Đại diện Tòa Thánh, để Ngài có sự hỗ trợ cần thiết, còn TGM Hà Nội mặc dù là có nhưng thấy sao mong mảnh như một giáo phận trống tòa.
buồn quá, thú thật tôi chẳng còn tin tưởng ở các “bề trên” nữa,Xin chúa tha tôi cho con bất lực chỉ mong chúa thương tình cho GHVN. Hiệp thông cùng Thái Hà.
Khâm phục các linh mục và giáo dân Thái Hà.Xin chúa chúc lành và ban ơn can trường cho mọi người.Tôi rất hy vọng vào thành công của giáo xứ Thái Hà.
[...] Theo: NVCL [...]
[...] làm trái pháp luật khi tự ý bắt người vô cớ vào giam giữ và lập hồ sơ. Nguồn: Nữ Vương Công Lý LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); [...]
Xin Chúa xé trời mà nhìn đến các Linh mục, giáo dân và những người yêu nước của chúng con đang gặp đại họa cộng sản này.
MARATHA
Các linh mục, tu sĩ, giáo dân đã làm gì mà bị nhà cầm quyền bắt đưa vào trại phục hồi nhân phẩm? Tôi khẩn thiết mời gọi các bề trên như Đức Hồng Y, Đức Cha Nhơn, Đức Cha Hợp… lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền thả ngay những người bị bắt, nhất là các linh mục, tu sĩ. Còn chúng ta, những người yêu chuộng sự công bằng, lẽ phải dù có đạo hay ngoại đạo, chúng ta cùng xuống đường phản đối hành động ngang ngược của nhà cầm quyền.
Xin được hiệp thông cùng Giáo Xứ Thái Hà và TGP Hà Nội.
Xin Chúa nâng đỡ các anh chị trong Công Lý Sự Thật…Vượt qua nỗi sợ hãi quyết bảo vệ tài sản của DCCT…cũng là tài sản của Giáo Hội Việt Nam…
HOAN NGHÊNH TINH THẦN ” BẤT KHUẤT & CHỊU ĐỰNG OF GIÁO DÂN GIÁO XỨ THÁI HÀ & DÒNG CHÚA CỨU THẾ THÁI HÀ-HÀ NỘI”
Chúng Tôi xin góp ý:” Lấy sách lược of cọng sản. đánh cọng sãn. Bằng cách: Xứ Thái hà, hãy ‘ “BIỂU TÌNH ” HẰNG NGÀY, HẰNG TUẦN, Or 2 TUẦN, 3 TUẦN, OR 1 THÁNG 1 LẦN! ”
Giáo dân cứ đi BIỂU TÌNH như vậy, suốt tháng này sang tháng khác. khi đó, ĐỒNG BÀO VN. sẽ cùng đi & tham gia BIỂU TÌNH với Giáo dân.
Trước khi BIỂU TÌNH, hãy thông báo cho Truyền thông, các Hãng truyền hình, trong và ngoài nước biết, để họ ủng hô & hổ trợ. [ Việc này phải kín đáo "MẬT" ]. Lụ vem này tinh ma lắm đó.
Giáo dân chúng tôi phản đối chính quyền Hà Nội VÔ CỚ bắt các Linh Mục Tu sĩ và giáo dân Thái Hà vào 9 giờ 30 phút sáng nay ngày 2./11/2009.
Giáo dân chúng tôi tố cáo tôi ác vô cớ bắtt giam LM Tu si và giáo dân trên trước dư luận Thế Giới.
Chúng tôi yêu cầu chính quyền Hà Nội sớm trả Tự Do cho các LM Tu sĩ đã bị bắt sáng nay khi chưa muộn. Nếu không SỚM trả tự do cho họ, thì buộc chúng tôi phải tiếp tục biểu tình đòi Công Lý phải được thực thi trên đất nước Việt Nam. Tức nước vỡ bờ mà.
Nước CHXHCNVN này hiện thời còn đầy những kẻ tham nhũng, cướp của, giết người, xì ke, ma túy, mại dâm… NN không lo đưa những kẻ đó vô trại phục hồi nhân phẩm đi mà lại đi bắt những người yêu chuộng chân lý, công bằng, chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện.
càng ngày càng không chịu nổi vì những hành vi không có lương tâm đó!!!!
xin Chúa che chở và giữ gìn các cha và người dân xứ Thái Hà.
cầu mong cho Thái Hà sớm có công lý và hòa bình!!!!
Cầu Chúa ở bên mọi người.
Xin Đức Tống Nhơn cho đổ chuông các nhà thờ báo hiệu cho giáo dân toàn Tông Giáo Phận biết các linh mục, tu sĩ DCCT HN và giáo dân các xư Thái Hà bị bắt và hành hung trái pháp luật và đạo đức của người Dân Việt.
Xin Đức Tông Phẻ rô Nguyễn Văn Nhơn lắng nghe lời chúng con cầu cứu đến quyền bính của Ngài.
Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội dạy rằng : Quyền bính là để phục vụ THIỆN ÍCH CHO LOÀI NGƯƠI Xin tiếng nói của Đức Tổng vui lòng đước cất lên cho chúng con chút hy vọng.
Xin Đức Cha chú tích công lý Hòa Bình đâu rồi, xin Ngài can đảm và mạnh bạo lên. Chúng con trông mong sự dấn thân nơi Ngài Thưa Đức Cha Nguyễn Thái Hợp.
Chúa ơi con đau đớn quá anh em con không làm gì nên tội mà bị bắt, bị đánh, bị đưa vào nhà phục hồi nhân phẩm bởi những hành vi bất nhân của con người cùng con ĐÁT MẸ VIỆT NAM dành cho nhau
xIN mẸ HẮNG cỨU gIÚP ĐOÁI THƯƠNG
Kinh Thua Cha Phuong
Luc nay la phut vinh quang ma Cha co duoc noi Chua Cuu The:
Chiu xi nhuc
Chiu bat bo
Chiu danh don
Chiu xet xu
& chiu kho nan
Cho con nguoi Cung Kho duoc Phuc Sinh
Hãy chuyển cho nhau những số ĐThoại và clip vidéo và liên lạc với các DĐàn Paltalk.com đấu tranh Hải Ngoại để kịp thời lên tiếng kêu gào khắp nơi trên thế giới nhằm vạch mật TậpĐoàn CS HạiDânBánNước đang bách hại đồng bào VN.
Cộng đoàn VN tỵ nạn CS hải ngọại luôn đứng bên đồng bào trong nước. TOÀN DÂN VN HÃY CÙNG XUỐNG ĐƯỜNG DỰNG LẠI MỘT VN TỰ DO DÂN CHỦ HÙNG MẠNH VÀ KHÔNG CS
Chúa Trời ơi ! Xin Chúa thương đến cứu giúp cac Cha, cac Thầy DCCT Thái Hà, giáo dân thiên chí của Mẹ Hằng Cứu Giúp đang lâm nạn.
Xin cho nhà cầm quyền Hà Nội cảm thấy xót xa cho một nên đạo đức suy đồi của dân tộc để điều chính anh em dân tộc của mình cho phải đạo, đừng làm như thế mà tội lỗi lắm, đứng đánh đập những con người vô tội mà mình sẽ phải chuốc tội vào thân và thân nhân của mình.
Xin Chúa chúc phúc cho các nhà cầm quyền biết làm những việc THIỆN ÍCH để dân Mẹ Việt nam đước an vui hạnh phúc.
Xin Đức Cha Nhơn mạnh bạo lên tiếng bênh vục con cái mình đang lâm nạn. Ngài đừng im hơi lặng tiếng nữa kẻo chúng con thất vọng về Mục Tử của mình.
XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM CHÚNG CON VÀ CHÚC PHÚC CHO GIÁO HỘI VIỆT NAM.
XIN CÁC MỤC TƯ ĐÍCH THỨC CAN ĐẢM LÊN TIẾNG BÊNH VỰC CHO CON CÁI MÌNH ĐANH LÂM NẠN.
XIN ĐỨC CHA NGUYỄN THÁI HỢP DÁM ĐƯA ĐƯC TỐNG ĐẠI DIỆN KHÔNG THƯỜNG TRÚ ĐẾN NỚI ĐAU KHỔ CỦA CON CÁI MÌNH ĐANG HỨNG CHỊU ĐÙNG HOA CỜ NHIỀU MÀ QUÊN ĐI MỘT THỰC TẾ, MỘT SỰ THẬT ĐAU KHỔ MÀ CON CÁI ĐANG HỨNG CHỊU.
NGUYỆN XIN ĐỨC TỔNG NHƠN VÀ ĐỨC CHA PHỤ TÁ CÙNG ĐỒNG LÒNG LÊN TIẾNG BÊNH VỰC CON CÁI CÁC NGÀI ĐANG LÂM NẠN. XIN CÁC NGÀI LÊN ĐƯỜNG THẮM CÁC CHA, GIÁO DÂN THÁI HÀ BỊ ĐÁNH ĐỂ ĐỘNG VIÊN VÀ ỦY LẠO LÚC NÀY THẬT KHẨN THIẾT
http://congdoanvinh.com/index.php/vi/news/Tin-tuc-binh-luan/SOS-Linh-muc-tu-si-giao-dan-Thai-Ha-tiep-tuc-xuong-duong-doi-Cong-ly-Su-That-423/
BỐ PHÊ RÔ NHƠN ƠI, BỐ LLAURENXO MINH ƠI,
ĐẾN CỨU ANH EM CHÚNG CON VỚI, CHÚNG CON ĐANG ĐAU KHỔ QUÁ, XIN CÁC BỐ ĐỨNG LÀM NGƠ MÀ CHÚNG CON XÓT XA LẮM.
XIN MỌI NGƯỜI THINH LẶNG LẤY MỘT PHÚ CẦU NGUYỆN CHO CÁC NẠN NHÂN ĐƯỚC ƠN CAN ĐẢM CỦA HÚA THÁNH THẦN ĐỂ ANH EM DÁM SỐNG VÀ LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT
Lạy Chúa, Xin hãy đến và chiếu sáng sự thật. Thái Hà sống mãi trong tôi. Hãy hiệp thông trong tình liên đới với anh chị em Thái Hà. Chúng ta là một. và chuyện của Thái Hà là chuyện của chúng ta
Chiên bị đánh tán loạn thế mà Mục Tử Nhơn giờ này ở đâu. Một tiếng nói cũng không có. Phải chăng Cụ không còn nhớ gương Thầy Giê-su; bỏ 99 con chiên đi tìm một con chiên lạc. Giờ đây chiên của Cụ không phải bị lạc mà là bị bọn “sói” dữ bao vây hãm, đánh cho tan tác. Không biết “Cụ Nhơn” có nhớ lời này nữa không: “Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao?3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt.4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn.6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.
7 Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA.8 Ta lấy mạng sống Ta mà thề – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng -, bởi chiên của Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta,9 nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA:10 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây Ta chống lại các mục tử. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta; Ta sẽ không để chúng chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình. Ta sẽ giải thoát các chiên của Ta khỏi miệng chúng, để chiên của Ta không còn làm mồi cho chúng nữa…(Ed 34, 2-10).
Tôi rất bức xúc khi đọc bản tin này. Nhà cầm quyền CSVN đã chà đạp luật pháp và coi thường nhân dân.
Hành động này không thể chấp nhận được. Chúng ta phải lên tiếng và quyết tâm đòi Công Lý.
Rất mong tất cả những người yêu Công Lý ở Hà Nội và những vùng lân cận hãy cùng giáo xứ Thái Hà đứng lên đồi Công Lý và yêu cầu nhà nước phải tôn trọng luật pháp.
Xin tất cả các nhà thờ hãy thắp nến lên cầu nguyện cho Công lý và giáo xứ Thái Hà.
Tay đứt ruột đau, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.
Xin hãy hiệp thông và liên kết với Thái Hà, hỡi những người Việt Nam yêu Sự Thật và Công Lý!
Kính gởi Đức TGM Nguyễn Văn Nhơn và Quý LM, Tu sĩ trong tổng Giáo Phận Hà Nội.
Con nài xin các Ngài, đừng im miệng, nhắm mắt làm ngơ nữa, đây không phải chỉ là chuyện đất đai, mà là cơ sở Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà đang bị cướp, với mục đích là xoá đi DCCT Thái Hà, tức là nhà cầm quyền CSVN đang diệt trừ tôn giáo.
Ngày hôm nay ở Thái Hà là thí điểm, khi cướp thành công được ở nơi này thì họ sẽ đến những nơi khác, biết đâu sẽ đến toà TGM Hà Nội, hay những cơ sở khác trong GX của các Cha?
Xin hãy lên tiếng vì Sự Thật và Công Lý. LM và người giáo dân Thái Hà đã quyết bảo vệ Công Lý đến cùng, nếu cần thì sẽ hi sinh tánh mạng, không lẽ Đức Tổng, HĐGMVN, Đức HY Mẫn và các Ngài vẫn bằng chân như vại, bưng tai bịt mắt,ngậm miệng làm thinh?
Nên nhớ rằng nền pháp chế dân chủ XHCN, dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản!
Do đó ở VN, đơn gửi không được trả lời hoặc không giải quyết đúng thời gian theo luật định là đặc trưng của dân chủ XHCN.
Chắc chắn ở các nước dân chủ tư sản không thể bằng ta rồi!
con xin hiệp thông với các Cha,các tu sĩ và cộng đoàn giáo dân Thái Hà trong sự khốn khó này. xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho các ngài dể các ngài đi trọn con đường mà chúa đã trao phó
Phúc cho những bị bách hại vì sự công chính vì nước trời là của họ
Chúng con người Việt tại Úc luôn hướng về Thái Hà.
Lòng trung kiên vì Đức Tin của Quí Cha, quí ông bà anh chị em Thái Hà đang được thế giới theo dõi.
Bạo quyền cộng sản đang thách thức Giáo Hội Công Giáo và lương tân toàn nhân loại.
Việc đàn áp dã man này đã hùng hồn chứng minh những gì Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố tuần qua tại Quốc hội Việt Nam về quyền biểu tình chỉ là trò lừa bịp.
Đừng tin những gì cộng sản nói
Hãy nhìn những gì cộng sản đang làm!
Nhà cầm quyền đã ra tay đàn áp mạnh đối với Lm , tu sĩ , giáo dân DCCT HN & gx TH , việc này do tính chất côn đồ của nhà cầm quyền và hành xử của GH khi không bày tỏ thái độ của mình . Có ai đó đã nói rắng gx TH đã đi sai đường lối , ĐỨC GIAVE đã cho biết : Việc con người cầu xin NGÀI sự này sự kia NGÀI đều biết hết , nhưng không phải ai cầu xin đều được toại nguyện , việc được NGÀI ban ơn tùy thuộc vào lối sống đạo đức của mỗi người : mến CHÚA và yêu người , việc cầu xin công lý & sự thật cho bản thân và cho mọi người là chính đáng , nhưng phải trải qua thử thách , việc làm của gx TH là rất đúng đắn khi sự lựa chọn đầu tiên là BÀO VỆ ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA ( TỨC LÀ MẾN CHÚA ) , giống như trong phúc âm khi được CHÚA GIESU đến thăm nhà thì người em út cứ ngồi liền bên CHÚA GIESU , khi bị quở mắng thì NGÀI đã nói rằng cô em gái đó đã chọn phần tốt nhất cho mình , khi đã hết lòng như vậy thì cong lý , sự thật , tự do , dân chủ sẽ đến … khi THÁNH Ý THỂ HIỆN thì chỉ cần trải qua một đêm , sáng hôm sau sự việc sẽ khác .
trên trang web của tổng giáo phận hà nội thì hoàn toàn không bao giờ đề cập đến giáo xứ Thái Hà. Tuy nhiên chỉ có bản thông báo thánh lễ tạ ơn mừng 20 năm giám mục của cụ Nhơn, phải chăng cụ Nhơn kỷ niệm 20 năm giám mục cụ đã đạt được ý nguyện leo lên chức vị Tổng Giám mục, còn đàn chiên thì đang tan tác mà Ngài không quan tâm.
That tuyet voi biet bao!
Anh chi em giao xu Thai Ha oi! Hay kien vung va dung bao gio nan chi truoc nhung bat cong cua cong san vo than.
Hy vong cac “Dang Bac” trong Giao Hoi Cong GIao Viet Nam se co tieng noi chinh thuc de benh vuc cho doan con dang bi bach hai mot cach tan nhan!
Kính xin Tổng Giáo Phận Saigon biến Công Nghị thành hành động cụ thể là HIỆP THÔNG với Chúa Giêsu qua Các Cha DCCT và Giáo Dân Thái Hà, Mỹ Lộc… đang bị bách hại.
Kính xin Giám Mục Nguyễn Thái Hợp chứng minh ngài là người đã cam kết đủ điều với Đức Cha tuyệt vời Cao Đình Thuyên, phải giữ lời hứa với hơn nửa triệu Cao Đình Tuyên ở Giáo Phận Vinh, nhất là làm chứng rằng ngài là Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình theo Lời Chúa dạy, chứ không phải ĐỒNG HÀNH với sự dữ.
[...] Toàn cảnh giáo dân, linh mục Thái Hà lại xuống đường đòi Công lý, Sự thật n… [...]
Những tin tức này không biết ẩn chứa sự thật nào? Đang chờ Đức Hồng Y Mẫn của Sàigòn hỏi cho ra sự thật “thực”!
Giáo phận Vinh – Thanh đã sẵn sàng Hiệp thông với Thái Hà
Tất cả sẵn sàng để xuống đường tìm công lý, tất cả các giáo dân trên mọi miền đất nước nhất là giáo tỉnh Hà nội chuẩn bị xuống đường và cầu nguyện cho công lý và dân chủ.
Hãy đoàn kết và làm chứng cho sự thật công lý.
Rồi:
Các hình ảnh, thảm thương do bạo lực CSVN tạo ra, đã được chuyển về Bà Tổng Thống và cũng là Bà Bộ Truởng ngoại giao, cũng như Bà Giám Đốc sự vụ Nhân Quyền Á Đông của Lịên Bang Thúy-Sĩ.
Đang thỉnh nguyện họ can thiệp giúp đỡ Giáo dân và các linh mục Thái Hà.
HDGM VN sẽ tiếp tục kịch bản IM-LẶNG, kịch bản này có màn tiếp-tục “cầu nguyện và chờ đối thoại”, và chờ đến lúc nào thì HDGM VN sẽ tuân thủ theo ý của nhà cầm-quyền đã định sẳn rồi và có lẻ sẽ không thể thay đổi được nếu nhà cầm quyền không muốn. Tình hình sẽ thay đổi trừ khi Đức Tổng Kiệt được toàn thánh cho quay lại giữ chức giám-mục và lúc đó với tinh thần sống vì CHÂN LÝ và SỰ THẬT thì giáo hội mới có được sức mạnh tinh thần để đối chọi lại quyền lực của TÀ QUYỀN. Còn không thì GH Công-giáo vẫn tiếp tục sống trong bóng tối của SỰ SỢ HẢI – SƯ NGHI KỴ do ảnh hưởng từ tinh thần YẾU NHƯỢC của tất cả các ngài trong HĐGM VN, tinh thần đó sẽ đưa GH CG VN xa dần Giáo-hội Công-giáo Mẹ và TỪ TỪ GH CG Việt Nam sẽ đi đến tình trạng giáo-hội CG TỰ TRỊ giống như bên Trung quốc đang làm. Giao hỘI Trung quốc đã để cho chánh quyền nhà nước can thiệp quá sâu vào nội bộ của giáo-hội với sự tiếp tay của một số giám-mục quốc doanh, và lầu dần chánh quyền còn tự tước bỏ quyền phong GIÁM MỤC của giáo hoàng, khi họ cấm đoán sự bổ nhiệm phong chức của tòa thánh đối với linh mục tu sỹ mà họ không muốn không thích, rồi họ tự lập ra UY BAN ĐOAN KÊT TOn Giao (VN đã học bài này từ Trung quốc) rồi tự phong linh mục và cả giám mục luôn, bất chấp sự phản ứng của VATICAN.
Chính quyền Việt Nam muốn thực hiện giống như Trung cộng. Nhưng rất tiếc bọn chúng không thể thực hiện được. Bởi:
- Tỷ lệ giáo dân Công giáo ở Trung cộng chì có 1 đến 2%. Trong khi ở Việt nam là hơn 10%.
- 17 triệu dân Miền Nam đã trải qua 25 năm cùm kẹp của “Mỹ-Ngụy” nên biết thế nào là Dân chủ, Tự do và lẽ phải.
- Hàng chục triệu dân miền Bắc đã nhìn ra bộ mặt gian manh, côn đồ mafia của đảng CSVN. Đã biết mình bị ăn “BÁNH VẼ”. Nên không thể bị bọn chúng dụ dỗ và lừa gạt thêm một lần.
Có thể chúng mua chuộc hay gài lọt vào một vài chủ chăn “gốc sói lang”. Nhưng tôi tin đại đa số vị chủ chăn của chúng ta khôn khéo và đi từng bước. Chậm rãi nhưng chắc chắn.
Đúng là một đất nước Việt Nam thụt lùi !
Đây là trách nhiệm của mỗi người có mang trong người một dòng máu lạc hồng, chú không riêng gì giáo dân Thái Hà. Bản chất của chế độ này là vậy.
Đây là thời điểm chúng ta tất cã các giáo phái, tập đoàn, các đảng phải nắm tay nhau đoàn kết để đập tan cái chế độ tàn ác mị dân này.
” Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”.
Ngày chiến thắng đã đến, chúng bắt chúng nó đền tội trước tổ tiên.
Càng ngày tôi càng mất dần niềm tin và tình cảm với TGM Nhơn,Hy Mẫn và TGM Thể, tại sao không có một tiếng nói hiệp thông với Thái Hà,các Ngài im lặng là khôn ngoan hay sao,trước mắt là tình cảm của giáo dân đối với các Ngài là vơi gần hết rồi đó,trên Tòa Giảng miệng leo lẻo như CS còn hành động có đúng như Chúa muốn không?Thật bất mãn quá
Lịch sử dân tộc ta chưa có thời kỳ nào mà như giai đoạn dưới quyền cai trị của cộng sản này, chúng mị dân, bịt mắt nhân dân để mà tồn tại. đây là thời điểm mà hầu hết mọi người bắt đầu mỡ mắt và dần dần thấy cái bản chất của chế độ cộng sản này.
đã có gần 50 ý kiến quan tâm đến Thái Hà, trong đó cũng có yêu cầu TGM Hà Nội với trách nhiệm là vị Cha của Giáo phận, và GM Hợp là chủ tịch Ủy ban Công lý, thế nên kính gửi các đấng bậc, các ngài phải làm sao để sống xứng đáng là con cháu các vị tử đạo, bởi vì vừa qua lễ các thánh tử đạo chúng ta đã học hỏi kinh nghiệm của tiền nhân sẵn sàng chấp nhận mọi giá để bảo vệ đức tin và Giáo hội, thế nên mong sao HDGMVN hãy là một hạt giống tốt để cho Giáo hội phát triển, đừng làm cho lụi tàn.
Các Cha và giáo dân Thái Hà đã chọn đúng con đường phải đi. Đó là dấn thân vào chỗ chết để tìm đường sống. Nếu cứ ngồi thụ động, chúng sẽ tấn công và khi đó chúng ta chỉ lo chống đỡ thôi cũng hết sức rồi.
Xin Chúa và Me Maria xuống ơn trên các Cha và Giáo xứ Thaí Hà. Chúng con sẽ hổ trợ quý Cha và GX Thái Hà bằng mọi phương tiện. Nếu chúng lại bắt các Cha và Giáo dân Thái Hà, chúng con sẽ kêu gọi Người Việt trên toàn thế giới, nhất là người Công giáo sẽ xuống đường biểu tình và tuyệt thực trước các toà nhà Quốc Hội của quốc gia sở tại, cho đến khi bọn chúng phải thả hết người.
Hiện tại các chi tiết và hình ảnh đàn áp GX Thái Hà bởi bạo quyền Hà Nội, đã và đang lấy chữ ký của cư dân địa phương và gửi đến tất cả các chính quyền và dân biểu sở tại để họ biết rõ bộ mặt thật của chế độ và bênh vực Công Lý..
Sự điên cuồng của bạo quyền càng cho chúng ta thấy, bọn chúng đang bị thọc vào tử huyệt cùng với những áp lực khủng khiếp từ các quốc gia yêu chuộng Tự Do, Dân Chủ trên thế giới. Một Iraq, một Lybia đều giàu có với nguồn dầu gần như vô tận. Nhưng họ vẫn bị các quốc gia Tây phương tiêu diệt để mang lại Dân chủ, Tự Do và Công lý cho mọi người. Vậy Việt Nam có gì? ngoài “Hèn với giặc, Ác với dân”!!!
tại sao Giáo xứ Thái Hà cứ nộp đơn cho chính quyền làm chi, họ đâu có cứu xét và giải quyết cho mình, nếu làm đúng theo pháp luật thì họ đã làm lâu rồi, họ chỉ xài luật rừng mà thôi.
Xin hiep thong voi THAI HA .
Thật là cảm động khi đọc được những dòng chữ này;
“17h00: Tất cả các linh mục, tu sĩ và các giáo dân bị bắt giữ trái phép đã được trả tự do và đang trên đường trở về Thái Hà.
Rất đông giáo dân đang tập trung đón các linh mục, giáo dân bị bắt về Thái Hà.”
Nếu có thể được, mong NVCL đưa hình ảnh và video clip lên cho mọi người cùng được hiệp thông và chia sẻ.
cảm ơn NVCL đã cập nhật kịp thời cuộc xuống đường đòi công lý của giáo xứ Thái Hà, và thật yên tâm khi được biết mọi người được trả tự do. Chúc cho NVCL nhiều sức khỏe để tiếp tục trên hành trình của mình, đem sự thật cho mọi người.
Nhưng đâu rồi góp ý của tôi cách đây 3 giờ về ông VN nhà báo “hải ngoại” ?
Đấu tranh là đem hết khả năng để giành “CHÍNH NGHĨA”, vì vậy PV phải rất thận trọng trong việc đưa tin, cần giữ thái độ và ngôn ngữ ôn hoà để thuyết phục người khác…
Hội đồng GM Việtnam cs hãy ngồi yên vị chờ xem giữ lấy ghế đừng lên tiếng, không bạn cs cho vào tù thì khổ thân!!!
Công Lý – Sự Thật cuối cùng sẽ thắng. Cầu nguyện nhiều cho mọi người
Những việc tồi bại nầy sảy ra dưới thời Ng Tấn Dũng. Khi ông càng tàn ác thì chế độ của ông sẽ mau rụi tàn.Ông sợ cả nước đứng lên lật đỗ ông và chế độ của ông,nên vừa rồi ông tiên bố nổ và láo tét vài câu để lấy lòng toàn dân và sau đó quay sang chóng phá dữ dội tôn giáo nhất là công giáo vì ông là người dã dối rất nghi kỵ và là kẻ thù của công lý và sự thật.Nhưng chính thời gian là kẻ thù của ông đã chứng minh cho mọi người thấy sự gian trá của ông và nhất là nét mặt gian ác của ông đã được bộc lộ từng ngày theo cái tâm ác của ông không biết ông có thương con cháu của ông không và ông còn kịp để xám hối không,ông đã gây ra tội ác quá nhiều rồi!!!!Tôi cầu nguyện cho ông mong ông thật sự thay đổi khi còn có thể!!!
Sao không tự nghỉ ra cách gì để chống tụi công an cộng sản, hay ngồi xuống cầu xin Chúa hộ phù giúp đỡ giáo xứ Thái Hà.Nài xin bề trên mở lời chở che cho giáo dân cũng phải lịch sự một tí các vị ợi. Ai lại nói như đót đít bò, thúc dai ngựa như thế. Kỳ lắm đấy. Nào ta cùng nhau trẩy hội về Thái Hà Cầu nguyện đi nào. Xin Thiên Chúa ban bình an cho Giáo xứ Thái Hà và trên toàn đất nước chúng ta, Thế nào mà Chúa chẳng lật phăng bọn ác ôn cộng sản đẻ cứu giúp chúng ta. Amen
XIN CHÚA Ở VÓI ANH EM THÁI HÀ.
HOAN HÔ TINH THẦN ANH DŨNG CỦA THÁI HÀ.
CHÚNG TÔI LUÔN HƯỚNG LÒNG VỀ THA!I HÀ.
XIN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM BAN ƠN ANH
DŨNG CHO THÁI HÀ. THÁI HÀ LÀ CON CÁI CÁC
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
Tiếng nói của giáo quyền đâu rồi, từ bắc vào nam đan gbị quân cộng sản khủng bố về tôn giáo mà giáo quyền vẫn cứ im thế. Lúc này ‘LÊN TIẾNG HAY KHÔNG LÊN TIẾNG’ hoặc ‘DỒNG CẢM MÀ KHÔNG ĐỒNG THUẬN?!??!!’
Hãy đứng lên đói công lý giờ đã điểm.
Xin được chia sẻ và hiệp thông thật sâu với các linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà.
Người Đồng Nai – Xuân Lộc
Đấn giờ nầy,khi các linh mực và giáo dân đã đổ máu và ngục tù, bởi bảo vệ niềm tin,sao vẫn chưa thấy phản ứng của Tòa Thánh Vatican ?????
Gia đình chúng tôi đang ở Melbourne , Úc châu , ước gì như cánh chim trời để bay về bên giáo xứ Thái Hà . Nguyện xin Chúa và Mẹ gìn giữ đoàn đoàn Chiên ngoan chứ nhiều mục tử của chúng con đang mê ngủ .
trong thế giới này, chúng ta không những xót xa những hành vi, lời nói của kẻ XẤU mà còn xót xa hơn nữa sự im lặng vô bờ của người TỐT.
Tôi đồng tình với Trung Kiên 03:23pm.
” Mẹ ơi! đoái thương xem nước Việt nam , trời u ám, bất công lan tràn. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an cho Việt nam qua phút nguy nan.”
Kể cũng lạ thật. Ngay tại Hà nội mà Tổng Giám Mục địa phận sở tại không nói một tiếng nào !!! Dù Giáo Dân Thái Hà có làm trái thì cũng phải lên tiếng răn đe , chứ chưa nói tới chuyện uất ức như vậy. Hay là các “ngài” mắc bịnh CÂM hết cả rồi. Chúa ơi !!!!
Mừng cho những tu sĩ, giáo dân và những người bị CA bắt đã thoát khỏi giam cầm và trở về nhà bằng an.
Xin đề nghị với các Vị: Khi bị CA bắt lên xe, hãy cứ bình tĩnh và cùng nhau hát những bài thánh ca một cách sốt sắng. Cả ngay khi bị giam chung cũng vậy. Tôi tin là những bài thánh ca có sức lay chuyển lòng người vì trong đó có sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa.
CHÚNG CON NÀI VAN ĐỨC TỔNG NHƠN CAN ĐẢM VÀO CUỘC ĐỨNG VỀ PHÍA CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT MÀ BÊNH VỰC CHO CON CÁI CỦA NGÀI MÀ CHÚA ĐÃ TRAO PHÓ,
XIN NGÀI NHƠN ĐỪNG LẨN TRÁNH TRÁCH NHIỆM MÀ CHÚNG CON THẤT VỌNG VỀ NGÀI LẮM.
CHÚNG CON QUÁ KIÊN NHẪN VÀ NHÂN TỪ VỚI NGÀI MÀ NGÀI CHẲNG MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN KHẮC KHOẢI, KHÁT MONG THIỆN ÍCH CỦA CHÚNG CON.
XIN ĐỨC TỐNG NHƠN ĐỪNG SỢ VÌ CHÚNG CON LUÔN BÊN CẠNH NGÀI NÊU NGÀI ĐỨNG VỀ PHÍA CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT./ NẾU ĐỨC TÔNG CAN ĐẢM SỐNG VÌ CON CHIÊN VÀ PHỤC VỤ ĐÀN CHIÊN MÀ THIÊN CHÚA TRAO PHÓ CHO NGÀI.
NẾU CHÚNG CON BỊ BÁCH HẠI VÌ CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT MÀ PHẢI CHẾT THÌ MỘT MÌNH ĐỨC TÔNG SỐNG THÌ CHĂN DĂT AI NỮA ??? CHẾT HẾT RỒI.
CHÚNG CON THA THIẾT XIN ĐỨC TỔNG ĐỪNG SỢ LÊN TIẾNG BÊNH VỰC CHO THÁI HÀ ĐÁNG THƯƠNG ĐI.TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỨC TÔNG ĐẤY SAO NGÀI CỨ LẨN TRÁNH MÃI MÀ KHÔNG NGẠI VỚI CHÚNG CON SAO ?
chúng con bái phục tinh thần bất khuấn, kiên cường của các CHA, THẦY DCCTHN VÀ GIÁO DÂN THÁI HÀ.
DÙ BỊ LĂNG MÀ, DÙ BỊ XỈ NHỤC, DÙ BỊ ĐÁNH ĐÒN,
DÙ BỊ ĐỔ MÁU KHI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT CÁC NGÀI VẪN TƯƠI CƯỜI THA THỨ VÀ ĐÓN NHẬN VÌ LÒNG YÊU MẾN CHÚA LÀ ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG CỦA CÁC NGÀI.
CHÚNG CON CA NGỜI TINH THẦN CAO ĐẸP CỦA QUÝ NHÂN CHỨNG THÁI HÀ BẢO VỀ VÀ TÔN TRỌNG CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO
BỊ ĐƯA LÊN XE ĐỂ TRỞ ĐỂN TRẠI PHỤC HỒI NHÂN PHẨM THẬT LÀ MỘT SỰ NHỤC MÀ CỦA NHỮNG CON NGƯỜI VÔ ĐẠO ĐỨC NHƯNG CÁC NẠN NHÂN CỦA BẤT CÔNG VẪN THA THỨ VÀ CẦU NGUYỆN CHO HỌ. THẬT LÀ TUYỆT VỜI.
CHỈ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI ĐI CƯỚP VÀ CHÀ ĐẠP NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC MỚI PHẢI LÀM TRÒ HỀ TỐN CÔNG ĐƯA NHỮNG CHỨNG NHÂN SỐNG CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC ĐI THĂM TRẠI PHỤC HỒI NHÂN PHẨM. THẬT LÀ MỘT TRÒ TRỚ TRÊU.
QUẢ THẬT KHÔNG CÓ GÌ TÁCH THÁI HÀ RA KHỎI TÌNH YÊU CỦA ĐỨC KITO
DÙ BỊ LẮNG MẠ, LA HÉT
DÙ BÌ TÚM TÓC, GIẬT CỔ,
DÙ BÌ ĐE DỌA KHỦNG BỐ
DÙ BỊ DÙI CUI HUÝCH KHỤY,
DÙ BÌ HƠI CAY GỤC XỈU.
DÙ BỊ ĐÁNH DÌU LÊN XE
DÙ BÌ MÁU ME ĐỔ XUỐNG
KHÔNG HỀ LÀM LAY CHUYỂN TINH THẦN BẤT KHUẤT CAO ĐẸP CỦA CON DÂN THÁI HÀ.
CHÚNG CON CHÚC MỪNG ĐỨC TỔNG GÁM MỤC HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NHƠN CÓ NHỮNG NGƯỜI CON THÁI HÀ THẬT TUYỆT VỜI .
NHƯNG TUYỆT VỜI HƠN KHI ĐỨC TỔNG ĐỒNG HÀNH, ĐỒNG SINH, ĐỒNG TỬ VỚI HỌ THÌ MỚI MINH CHỨNG MỤC TỬ ĐÍCH THỰC CỦA ĐÀN CHIÊN MÀ CHÚA TRAO PHÓ.
XIN ĐỨC TÔNG CỐ GẮNG LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ MANG TÍNH BỨC PHÁ VƯỢT QUA SỰ SỢ HÃI ĐỂ CHÚNG CON ĐƯỢC VUI VÀ TIN TƯƠNG.
XIN ĐỨC TÔNG ĐẾN ĐỘNG VIÊN THÁI HÀ NGÀY MAI ĐI CHÚNG CON ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG CUỘC VƯỢT QUA CỦA NGÀI. CHÚNG CON CHỜ ĐỢI NGÀI LẮM.
XIN ĐỪNG ĐỂ CHÚNG CON THẤT VỌNG VÀ NGHI NGỜ VỀ NGÀI ĐÓ LÀ ĐIỀU CHÚNG CON KHÔNG MUỐN TÍ NÀO. CHÚNG CON VẪN YÊU MẾN ĐỨC TỔNG VÀ KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI NGÀI
[...] http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/thaihalaidoicongly/ Một số hình ảnh khi công an bắt giáo dân, linh mục trên đường đi nộp đơn về [...]
Xin Nữ Vương Công Lý cho phổ biến bản nhạc “Hà nội ơi Thái Hà ơi” để thêm sức mạnh và lòng tin cho tất cả những ai đang bị bách hại vì công lý và sự thật. Rất cám ơn. Hồng .
Tới nước này mà HĐGMVN, nhất là TGM Nguyễn Văn Nhơn vẫn ngậm miệng ăn tiền được thì tôi không hiểu nổi họ có còn là những chủ chăn nữa hay không ?
Chẳng lẽ đúng như Đức Cố GM Trọng đã nói là “HĐGMVN đã bị thuần hoá rồi ” sao ? Nếu đúng như vậy thì hoá ra các vị này không còn tin vào Chúa nữa hay sao ?
Cờ hoa rợp bóng ven đường
Bao lời HOA MỸ xông hương thơm lừng
Hát hò chào đón tưng bừng
Ngôn Hành ” BẤT NHẤT” xin đừng tung hô
Đừng ‘PHÔ TRƯƠNG” DIỄN VĂN NHIỀU
CẦN VÀO THỰC TẾ BAO ĐIỀU ĐIÊU LINH
GIÁO DÂN MÁU CHẢY TỘI TÌNH
MONG NGÀI KHÂM SỨ CHÂN TÌNH GHÉ TRÔNG
XIN NGÀI HỮU TRÁCH QUAN PHÒNG
DẪN NGÀI KHÂM SỮ VUI LÒNG ĐẾN THĂM
CHỨNG KIẾN DÂN CHÚA HÃI HÙNG
MẮT CAY. MÁU CHẢY, CHĨA CÙNG DÙI CUI.
TỦI THÂN BỐ BỎ NGẬM NGÙI
CHỈ CÒN TÒA THÁNH LÀM VUI LÒNG MÌNH
NẾU THẦN KHÔNG ĐẾN KHÔNG BUỒN
LÀ VÌ GIÁM ĐỊA NGĂN LUÔN LỐI ĐƯỜNG.
GIÁO DÂN THIỆN CHÍ MUÔN PHƯƠNG
NAY LÀM CHỖ DỰA TỰA NƯƠNG TINH THẦN
CÙNG NHAU ĐOÀN KẾT ÂN CẦN
NAY TÌM CÔNG LÝ, MAI PHẦN PHÚC THIÊN.
XIN THÁI HÀ VỮNG TIN LÊN
CHÚNG TÔI LUÔN ĐỒNG HÀNH, ĐỒNG CẢM, ĐỒNG SINH, ĐỒNG TỬ VỚI THÁI HÀ
THÁI HÀ LÀ THÀNH LŨY CUỐI CÙNG CỦA LÒNG TRUNG THÀNH KIÊN VỮNG .
THÁI HÀ ĐẸP LẮM, CẢ THẾ GIỚI BIẾT ĐẾN THÁI HÀ
ĐẸP VỀ PHONG CÁCH SỐNG, ĐẸP VỀ Ý CHÍ. ĐẸP VỀ KHÁT VỌNG CHO CÔNG BẰNG XÃ HỘI.
CHÚNG TÔI TIN RẰNG ĐỨC KHÂM SỮ ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH SẼ ĐẾN THÁI HÀ VÀ GIÁO PHẬN VINH TRONG NGÀY RẤT GẦN ĐÂY.
NẾU CÁC VỊ HỮU TRÁCH CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM KHÔNG CHO NGÀI BIÊT CÁC BIẾN CỐ ĐAU THƯƠNG VỪA XẢY RA TẠI THÁI HÀ VÀ GIÁO PHẬN VINH THÌ QUẢ LÀ MỘT ĐIỀU ĐÁNG TIẾC VÀ KHÔNG NÊN.
Lạy Chúa từ nhân, con biết Ngài luôn ở cùng với chúng con! Xin Ngài thương gìn giữ chúng con, ban cho chúng con một niềm tin sắt đá vào tình yêu của ngài, cũng như một lòng vừng vàng, dám nói lên sự thật, dám đứng dậy chống lại những kẻ chỉ biêt sống trên xương máu của người dân lành! Xin Ngài cho những vị chủ chăn của chúng con sẽ can đảm đứng lên bênh vực chúng con! Và xin Chúa hãy cho chúng con một tinh thần đoàn kết, luôn sát cánh bên nhau, cho dù trước mặt là những loài hùm sói!
Chúng con muốn cùng nhau chiếm được nhành Thiên Tuế Tử Đạo!
Là một người trẻ Công Giáo, con xin thay mặt tất cả các bạn giới trẻ sẽ không sợ hãi và sẽ tiến về phía trước theo tiếng Ngài gọi! Vì SỰ THẬT VÀ CÔNG LÝ!
MẸ “THÁI HÀ” NGỌN ĐÈN SOI THẾ GIỚI
MANG NIỀM TIN CHIẾU TỎA KHẮP NƠI NƠI
MANG TÌNH THƯƠNG SOI RỌI ĐẾN MUÔN NGƯỜI
DẪU TIỄU HAO DANH CHÚA TRỜI VINH HIỂN
VÀ HÔM NAY GIỮA DÒNG ĐỜI XOAY CHUYỂN
MẸ THẮP CAO KHUNG TRỜI SÁNG TÌNH YÊU
DÙ BẤT CÔNG ĐAU KHỔ DẪU CÒN NHIỀU
MẸ DẠY CON “SỰ THẬT” SẼ CHIẾN THẮNG.
THÁI HÀ, HAI TIẾNG SAO MÀ THÂN THƯƠNG QUÁ
NÓ THÂN THƯƠNG KHÔNG PHẢI VÌ TÊN NÓ ĐẸP LẠI Ở GIỮA THỦ ĐÔ NGÀN NĂM VĂN HIẾN.THÀNH PHỐ CÓ TÊN HÒA BÌNH. NHƯNG NÓ ĐẸP VÌ :
NƠI ĐỀN THÁNH MẸ THÁI HÀ NÀY ĐÃ GIANG RỘNG VỌNG VÒNG TAY ÔM TRỌN BAO MẢNH ĐỜI BẤT HẠNH ĐAU KHỔ ĐẾN ĐÂY CẦN SỰ CỨU VỚT . ĐẾN NƠI ĐÂY NHÂN PHẨM ĐƯỢC TÔN TRONG, HẠNH PHÚC HIỆN HỮU , TÌNH YÊU LÊN NGÔI, KHÁT VỌNG CHÂN CHÍNH ĐƯỢC LẤP ĐẦY, ………..CÔNG BẰNG, SỰ THẬT ĐƯỢC BẢO VỆ…….
MỖI TUẦN CẢ BAO NGÀN CON NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIÃI BÀY TÂ M SỰ NỖI LÒNG, NHỮNG HẠT NƯỚC MẮT ĐONG ĐẦY SỰ KHỔ ĐAU, BAO BẤT HẠNH BỊ ĐÈ NẶNG BỚI CUỘC SỐNG NHIỀU ÉO LE, BAO CON BỆNH THẬP TỬ NHẤT SINH ĐÊN CẦU CỨU MẸ.
MẸ THÁI HÀ THẬT DỄ THƯƠNG QUÁ, NƠI CHUYỂN TÁI BAO TÂM HỒN CON NGƯỜI ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC HƯƠNG BÌNH AN CHÂN THẬT TRONG CÕI SÂU THẲM CỦA TÂM HỒN.
MẸ THÁI HÀ NHƯ MỘT GIA ĐÌNH ĐỌC NHẤT VÔ NHỊ TRÊN THẾ NÀY, CÀNG GẶP ĐAU KHỔ THÌ CÁC THÀNH PHẦN TRONG “ĐẠI GIA ĐÌNH” NÀY CÀNG YÊU THƯƠNG, HIỆP NHẤT GẮN BÓ VỚI NHAU ĐẾN NỖI VÌ ‘BÁO VỆ CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT” MÀ PHÁI BẮT BỚ TÙ TỘI THÌ CÙNG NHAU SẴN SÀNG CHỊU ĐỰNG VỚI NHAU.
QUẢ THẬT TẤM GƯƠNG ĐÁNG QUÝ CỦA GIA ĐÌNH MẸ THÁI HÀ THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC. XIN THIÊN CHÚA ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT MÃI MÃI Ở CÙNG MÃI ẤM THÁI HÀ.
CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THUỘC ĐỊA DANH THÁI HÀ, NHƯNG CHÚNG TÔI LÀ CON CƯNG CỦA MẸ THÁI HÀ VÌ MẸ THƯƠNG CHÚNG TÔI NHIỀU LẮM . CHÚNG TÔI MANG ƠN ƠN MẸ NHIỀU LẮM, CẢ CUỘC ĐỜI KHÔNG SAO TRẢ HẾT.
AI KHÔNG TIN CỨ ĐẾN VỚI MẸ MÀ XEM.TÔI HY VỌNG NAY KHÔNG LÂU NỮA CÁC CHÚ ÁO XANH CŨNG SẼ ĐẾN ẨN NẤP TRONG TÀ ÁO YÊU THƯƠNG CỦA MẸ THÔI.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ
Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!
Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.
Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.
Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.
Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.
[...] cuộc biểu tình yêu nước do giới trí thức tiến bộ khởi xướng dẫn dắt, 2 cuộc tuần hành của Linh Mục và giáo dân đòi công lý sự thật, 2 cuộc tập trung quanh hai phiên toà xử TS Cù Huy Hà Vũ… [...]
[...] cuộc biểu tình yêu nước do giới trí thức tiến bộ khởi xướng dẫn dắt, 2 cuộc tuần hành của Linh Mục và giáo dân đòi công lý sự thật, 2 cuộc tập trung quanh hai phiên toà xử TS Cù Huy Hà Vũ… [...]
[...] cuộc biểu tình yêu nước do giới trí thức tiến bộ khởi xướng dẫn dắt, 2 cuộc tuần hành của Linh Mục và giáo dân đòi công lý sự thật, 2 cuộc tập trung quanh hai phiên toà xử TS Cù Huy Hà Vũ… [...]
[...] cuộc biểu tình yêu nước do giới trí thức tiến bộ khởi xướng dẫn dắt, 2 cuộc tuần hành của Linh Mục và giáo dân đòi công lý sự thật, 2 cuộc tập trung quanh hai phiên toà xử TS Cù Huy Hà Vũ… [...]
SOS: Linh mục, tu sĩ, giáo dân Thái Hà tiếp tục xuống đường đòi Công lý – Sự Thật bị nhà cầm quyền tấn công