Trước hiểm họa xâm lăng của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với vận mệnh đất nước, dân tộc ta qua những hành động ngày càng trắng trợn gần đây, lòng dân sôi sục ý chí phẫn uất và căm hờn. Mỗi người dân như tự thấy sứ mệnh lịch sử ngặt nghèo của dân tộc một lần nữa được đặt trước thử thách mất – còn và không ai có thể thờ ơ.
Với tinh thần “Người giáo dân tốt cũng là người công dân tốt” tối Thứ 7 ngày 30/6/2012 Giáo xứ Thái Hà đã dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho vận mệnh Tổ Quốc Việt Nam.
Thánh lễ đã quy tụ đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ, trong và ngoài Giáo phận Hà Nội diễn ra trang nghiêm, sốt sáng và xúc động. Bài giảng của linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong căn cứ trên lời Thánh Kinh hôm nay: Hãy chỗi dậy để nhắc nhở mọi người về nghĩa vụ của mỗi cá nhân cần cố gắng để xây dựng một Giáo hội, xã hội và đất nước ngày càng tươi đẹp như ý Chúa mong muốn. Bài giảng cũng đã đề cập đến các vấn đề nóng bỏng và đang nung nấu lòng mỗi người dân về hiểm họa xâm lăng đối với Tổ Quốc và non sông Việt Nam.
Phục vụ Thánh lễ hôm nay là Ca Đoàn Maria Goretti, một ca đoàn có truyền thống 20 năm phục vụ Giáo xứ và Giáo dân bằng những lời ca tiếng hát phục vụ Thánh lễ, ngợi ca danh Chúa. Những lời hát của Ca đoàn hôm nay đã tăng thêm phần linh thiêng và đầy ấn tượng đối với cộng đoàn dân Chúa.
Tham dự Thánh lễ, mỗi giáo dân như thấy dâng lên trong mỗi người một nghĩa vụ thiêng liêng, một trách nhiệm cao cả của mình đối với giáo hội, xã hội và đất nước. Tinh thần đoàn kết được nâng cao và mỗi người như thấy được rõ hơn về ý nghĩa của việc dấn thân cho sự phát triển của đất nước và xã hội.
Ca Đoàn Maria Goretti, một ca đoàn có truyền thống 20 năm phục vụ
1/7/2012
- J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn:Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh









Cám ơn Thiên Chúa ở đất nước VN ta cũng còn may mắn có rất nhiều con dân Việt trong các tín đồ Thiên Chúa Giáo , Phật Giáo , Cao Đài . . vẩn còn giữ vững niềm tin yêu nơi Đấng Tối cao để cầu nguyện cho đất nước , cho dân tộc sơm được thái bình , thịnh trị. Chứ để cho những lũ tham , tàn độc ác kia tác oai tác quái mãi thì sớm muộn gì cũng : NƯỚC MẤT , NHÀ TAN THÔI !
Xúc động quá
Thái Hà đáng được gọi là NGƯỜI CON YÊU CỦA GIÁO HỘI, CỦA TỔ QUỐC VN. Xin cảm ơn quý cha, thày, cùng bà con.
Tinh thần và lòng can đảm của Thái Hà muôn năm!
Cầu xin Thiên Chúa đoái thương dân tộc VN.
Taị VN, chỉ có giaó xứ Thaí Hà và các Cha Dong̀ Chúa Cứu Thế là nhớ tới Quê Hương Tổ Quốc. Có nhưng̃ mục miệng luôn hô haò ” đưǹg đối kháng tà quyêǹ, đôǹg hanh̀ với dân tộc, hiệp thông với Giaó Hội” nhưng ngươì ta thâý không bao giờ họ dâng lên một lơì kinh nguyêṇ cho Quê Hương Tổ Quốc ? Hơn thế nưã, họ coǹ tim̀ moị lý do để loại trừ Dong̀ Chuá Cứu Thế trong Đaị Hội Dân Chúa. Do đó, Đức Cha NV Long đã nhắc nhở họ răng̀ đưng̀ lâm̀ lâñ “Đông̀ hanh̀ với Chế Độ” là Đông̀ Hanh̀ với Dân Tộc.
các mục tử đâu rồi, các ngài có quan tâm đến vận mệnh của dân tộc hay không?
Một sự thật,ai cũng biết,nhưng laị không giám làm !
Đó là,một sự đánh đổi,mà phần thắng,phần lời,thuộc về đa số
Nếu khắp mọi nơi,khắp mọi người,( không phân biệt Tôn Giáo,
giai cấp,) cùng đoàn kết,đứng lên tranh đấu,chống lại tội ác
cuả Bọn Tay sai Taù cộng,thì,chắc chắn sẽ thắng lợi !
Trong các cuoc biẻu tinh chống Tau công,xâm lược,bị Công-
an đàn áp,hành hung,bắt bớ…Vì,chưa đủ doàn kết ! chưa phát
huy đủ sức mạnh người dân ! Số người dân tham gia biểu tình
kgông tăng ? còn bàng quan ! Nếu,ngày nào đó,hàng chục ngàn,hàng trăm ngàn,rồi có thể hàng trịêu người đi biểu tình,
Chuyện gì sẽ xaỷ ra ?