Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh Hóa, ông bị nhốt một phòng cô lập cùng với một bạn tù khác.
Tinh thần của Ts Vũ vẫn kiên trung bất khuất khẳng định mình không hề có tội. Về thể chất, anh Vũ vẫn bình thường.
Đến thăm Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, công an đã kiểm tra rất kỹ những người đến thăm xem họ là ai, nếu không phải là người trong gia đình, đều bị từ chối cho gặp.
Trong cuộc gặp, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu đưa cho chị Dương Hà bức thư của anh gửi cho chị.
Bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ gửi cho vợ là chị Ls Nguyễn Thị Dương Hà viết từ ngày 19/5/2011 ở Trại giam Hỏa Lò – Hà Nội nhưng nhà cầm quyền đã giữ bức thư lại cho đến nay, khi chị Dương Hà vào tận Thanh Hóa thăm anh, anh đòi hỏi mới được đưa cho chị Dương Hà.
Được phép của gia đình chị Dương Hà, Nữ Vương Công Lý xin giới thiệu bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ:
Nữ Vương Công Lý


CSVN chúng là thế đó !
Kẻ yêu nước là kẻ có tội phản bội chúng,
CSVN chúng nói rằng : Tao bán nước làm giàu cho tao mày không được chỉa miệng vào,tao bịt miệng và bỏ vào tù bây giờ.
CSVN chúng là thế đó.
Đúng sự thật là như vậy.
TAO LÀ LUẬT ! LUẬT LÀ TAO!
Chúng chơi cái trò xử dụng bọn côn đồ công an và nhà tù để bịt miệng hết mọi người dân VN chúng ta.
Anh Vũ ơi hãy kiên cường lên. chúng tôi luôn đấu tranh để trừng trị những kẻ ác ôn Cộng sản
Xin Thuong De ban suc manh ve the chat va tinh than cho anh va gia dinh.
Anh Vũ ơi hãy yên tâm đi rồi Việt nam cũng như Ai cập va tusnia va bay giờ Là libya , bon chế độ csvn rồi cũng tàn như tụi nó thôi !
Thân mến Anh Chị Cù huy hà Vũ.
Tui em rất trân trọng với tấm chân tình thật cao cả của Anh Vũ.
Anh rất đáng khâm phục và đầy chí khí của một ThanhNiên VN, một TríThức YêuNước, một người Chồng và một người Cha của một GĐ VN chân chính, một nhà ĐấuTranh với đầy hy sinh và can đảm cho một VN TựDo DânChủ và HạnhPhúc. Anh Vũ ơi, chúng em vẫn luôn đấu tranh mong ngày toàn thắng xích lại gần nhất để chúng em còn được gặp Anh tay bắt mặt mừng.
Gia đình và thân hữu của chúng tôi luôn theo dõi mọi diễn biến với quê hương, cách riêng đến TS Hà-Vũ. Kính chúc ông sức khoẻ để chờ ngày quang vinh.
N.H.Ich / Đức Quốc
Ngục tù cs không thể giam cầm tư tưởng của Tiến sĩ Hà Vũ. Bức tự họa của Anh đã thể hiện rõ nét sự lạc quan, phóng khóang của một con người tự do trong ý tưởng, khác hẳn với nhà cầm quyền cs luôn tự trói buột mình trong trong 04 bức tường “hữu nghị bán nước”. Tôi vẫn luôn ao ước sẽ có ngày Tiến sĩ Hà Vũ sẽ ở cương vị lãnh đạo dân tộc.
Cầu chúc cho Tiến sĩ Hà Vũ cùng Qúy quyến MỌI SỰ AN LÀNH.
Anh chị Vũ và các cháu thân mến, chúng tôi, nhưng người giáo dân luôn nhớ đến anh chi và các cháu trong lời cầu nguyện sớm tối. Riêng anh Vũ, mong anh luôn mạnh khỏe giũ vững chí khí kiên cường trong lao tù.
Nhân dân sẽ phá án cho anh, Lịch sử Vn sẽ ghi tên anh.
Thành thật chia sẽ với hoàn cảnh của gia đình Anh Chị. Nguyện xin Thiên Chúa chúc bình an và gìn giữ gia đình Anh Chị trong cơn phong ba này. Hãy vững tin, sự thật vẫn là sự thật.
Kính gởi Ts Cù Huy Hà Vũ
Một con người giàu lòng yêu nước như Ông mà bị nhà nước csvn ngược đã và bắt giam tù thì quả không thể nào chấp nhận được!
Ts Cù Huy Hà Vũ, tôi quý mến Ông…
Xin phép NVCL để được gởi tặng đến ông Cù Huy Hà Vũ bài hát: “Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nòi Khinh ” (của nhạc sĩ Phạm Duy) như dưới đây:
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ?
Có phải tôi là người giống nòi khinh?
Có phải tôi là người quê hương nguyền rủa?
Có phải tôi là người giống nòi xua?
1.Quê hương tôi ơi! Tôi sinh ra ở đấy
Tôi lớn lên cùng với phận cỏ câỵ
Vững chắc như tre, đam mê như ngọn lúa,
Tôi bám rễ vào nước mặn đồng chua.
Tôi yêu câu thơ hay câu ru trìu mến
Đã nối tôi liền với giọng tổ tiên.
Dĩ vãng vinh quang nên tôi vui cuộc sống,
Tuy biết đau lòng vì phận nước long đong.
Anh ơi! Em ơi! Ta chung nhau dòng máu,
Chung sắc da vàng, góp tình Việt Nam.
Tóc mới xanh tơ, ta nâng niu tình nước
Nay trắng mái đầu vẫn trọn tình xưa
Trong ba mươi năm, ta chia nhau nhiều lắm!
Chia sớt vui buồn với cả nhục vinh
Có lúc ca vang, đôi khi ôm mặt khóc
Cho nước non mình nhiều lúc điêu linh.
2.Tôi xa quê hương như con sâu kẹt lối
Non nước tuyệt vời đã đổi màu da
Dĩ vãng chôn xa, theo tương lai mù tối
Hạnh phúc không còn, dẫu chỉ nhỏ nhoi
Tôi xa quê hương khi dân no và ấm
Nay đã âm thầm, máu trộn mồ hôị
Nước mắt quê hương tuôn ra như dòng suối
Nhưng khắp giống nòi chỉ cằn cỗi thêm thôi!
Tôi xa quê hương! Vâng, tôi xa nòi giống
Tôi bước đi, vì những quyền làm dân
Đã chết trong tay quân gian tham độc đoán.
Thương sót sông ngòi, núi biển, ruộng nương,
Thương cho quê hương, tôi thương cho nòi giống
Đang sẽ chết dần với đời cùm gông.
Chót vắng xa quê, tôi xin anh em tạ lỗi
Tôi hứa sẽ về giải cứu quê tôi.
ĐK:
Mai này tôi về cùng quê hương rạng rỡ
Mai này tôi về cùng với Tư. Do
Mai này tôi về cùng quê hương đổi mới
Mai này tôi về cùng giống nòi tôi.
Cùng với Việt Nam ngàn đời yêu quý
“những con người độc ác nhiều hơn là bạn tưởng và nguy hiểm nhiều hơn là bạn nghĩ. chúng ta thường dễ dàng nhận ra họ khi họ giết người một cách tàn bạo. nhưng ta khó nhận ra họ hơn khi họ hành động để làm suy yếu , trừng phạt, lạm dụng và cuối cùng hủy diệt tinh thần của một người khác”
Từ câu nói trên
THỜI XƯA CỘNG SẢN ĐÃ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOAT: NHƯ BỎ TÙ, CHÔN SỐNG, XỬ BẮN ,.. ĐỊA CHỦ NHẰM CHIẾM QUYẾN TÀI SẢN CỦA HỌ RỒI THỜI GIAN SAU CHÚNG BẢO LÀ SAI LẦM, CHÚNG BẢO LÀ CHÚNG KHÔNG CÓ CHỦ TRƯƠNG GIẾT ĐỊA CHỦ…. ĐIỀU NÀY KHẮP THẾ GIỚI ĐÃ LÊN TIẾNG VÌ GHÊ SỢ SỰ ÁC ÔN ĐÓ VÀ ĐƯA CỘNG SẢN VÀO DANH SÁCH PHẠM TỘI DIỆT CHỦNG.
RỒI TIẾP THEO CHO ĐẾN NAY CHÚNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ LÀM SUY YẾU, TRỪNG PHẠT, LÃM DỤNG,.. ĐỂ HÒNG HỦY DIỆT TINH THẦN CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC, VÌ NHỮNG NGƯỜI NÀY DÁM LÊN ÁN SỰ CÔN ĐỒ SAI TRÁI MÀ CHÚNG GÂY RA.
VẬY CỘNG SẢN LÀ MỘT TẬP ĐOÀN ĐỘC ÁC VÀ NGUY HIỂM NHIỀU HƠN LÀ CẢ THẾ GIỚI NÀY NGHĨ. nÊN CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU LẬT ĐỔ CHÚNG VÀ NHỜ THẾ GIỚI CAN THIỆP VÀ SỰ HUNG TÀN CỦA CHÚNG
Chúng tôi, những người yêu chuộng tự do trên toàn thế giới cầu xin Thượng Đế ban nhiều phước lành cho anh và gia đình anh, nhất là người vợ yêu quý (LS Dương Hà) của anh luôn khoẻ mạnh, để nhìn thấy ngày tàn của bọn độc tài việt cộng như ông cố nội của chúng là Liên-xô.
Ô hay sao bọn cs vô thần không hiểu được cái giá trị vô hình của con người sao, mà lại kết án oan sai cho một người vô tội như Cù Huy Hà Vũ. Ts và gia đình cứ yên tâm. bị cs có thể nhốt được thân xác Ts , nhưng không nhốt được tinh thần của Ts. dù thế nào đi chăng nữa Ts vẫn là người mãi mãi trong lòng Dân. cám ơn Ts và bà Dương Hà và gia đình gia tộc của Ts Cù Huy Hà Vũ.
có ai biết Email của chị Dương HÀ cÙ Huy Hà Vũ không cho tôi xin vunhattruong206@yahoo.com. xin chân thành cám ơn.
Mong anh giữ gìn sức khoẻ ,rất xúc động khi đọc được những dòng chữanh viết cho chị Hà , chị Hà ơi cố lên .
[...] hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù – (NVCL). Bức thư gửi hơn 3 tháng trước, giờ này vợ TS CHHV mới nhận [...]
Bức thư, chữ mơ 2wá, đề nghĩ NVCL dịch,đánh máy, tiện cho mọi người đọc, ý tứ của anh Vũ, cần phải đọc rõ từng câu.
[...] hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù – (NVCL). Bức thư gửi hơn 3 tháng trước, giờ này vợ TS CHHV mới nhận [...]
Tôi đã khóc, tôi mong TS Cù Huy Hà Vũ đwocj trả tự do.
Mong Dương Hà khỏe mạnh và vượt qua được mọi khó khăn, TS Vũ anh lành.
[...] hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù – (NVCL). Bức thư gửi hơn 3 tháng trước, giờ này vợ TS CHHV mới nhận [...]
[...] hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù – (NVCL). Bức thư gửi hơn 3 tháng trước, giờ này vợ TS CHHV mới nhận được!=> – [...]
[...] hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù Nữ Vương Công Lý – Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh [...]
[...] Theo Nữ Vương Công Lý Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh Hóa, ông bị nhốt một phòng cô lập cùng với một bạn tù khác. Tinh thần của Ts Vũ vẫn kiên trung bất khuất khẳng định mình không hề có tội. Về thể chất, anh Vũ vẫn bình thường. Đến thăm Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, công an đã kiểm tra rất kỹ những người đến thăm xem họ là ai, nếu không phải là người trong gia đình, đều bị từ chối cho gặp. Trong cuộc gặp, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu đưa cho chị Dương Hà bức thư của anh gửi cho chị. Bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ gửi cho vợ là chị Ls Nguyễn Thị Dương Hà viết từ ngày 19/5/2011 ở Trại giam Hỏa Lò – Hà Nội nhưng nhà cầm quyền đã giữ bức thư lại cho đến nay, khi chị Dương Hà vào tận Thanh Hóa thăm anh, anh đòi hỏi mới được đưa cho chị Dương Hà. Được phép của gia đình chị Dương Hà, Nữ Vương Công Lý xin giới thiệu bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ: [...]